1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn và những người bạn - Mở nhà vào 14/2 mong tất cả mọi người đều có tình yêu của mình trong

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình học theo bác Khoai, nhậu một trận gần chết ! Có 7 đứa, ngồi từ 7h tối đến gần 11h khuya, hết 3 chai Martell, gần 2 chục chai Ken.... thế mà vẫn bò được về nhà ! Lên phòng, quăng người xuống giường không còn biết mô tê gì ráo... Sáng dậy, điều đầu tiên làm là mở tủ quần áo kiểm tra xem tối qua xỉn có tưởng nhầm tủ quần áo với cái toilet không! Hehe.... Sợ thật. Thế mà bác Khoai nhà mình ngày nào cũng nhậu được! Đáng nể !
    SG bắt đầu vào mùa mưa rồi..... chiều nay cứ lâm râm suốt....
    Bà chủ không vào SG nữa à?! Có nhớ mưa SG không vậy?
    Cả nhà ngon giấc nhen. G9
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vầng, bác nhậu như thế là hợp lý đó, ngon, bổ, có lợi cho sức khoẻ nhưng mà ko rẻ
    Sáng dậy tỉnh táo, đi làm nhoay nhoáy là ổn rồi
    Cái vụ uống về nhầm nhọt là thường mà bác, tặng bác cái nè
    Ông chồng đi uống về khuya bị ngã rách mông. Vì sợ vợ mắng nên ko dám gọi dậy để băng bó cho mình nên tự mò mẫm lấy bông băng và thuốc đỏ, sau khi soi gương để tự băng bó liền yên trí lên giường ngủ. Sáng hôm sau, khi vợ tỉnh dậy nhìn lên bàn trang điểm liền đánh thức chồng dậy và quát:
    - Hôm qua anh lại đi uống về khuya hả, lại còn bị ngã nữa
    Ông chồng yên tâm là vợ ko biết liền nói tỉnh queo:
    - Hôm qua anh về sớm mà, có làm sao đâu
    Vợ tức giận:
    - Thế đứa nào lấy sơn móng tay, phấn trang điểm và băng dính dán đầy lên gương của tôi thế kia
    Chồng .....
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng cho em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
    Phố bỗng là dòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những giấc mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Quê nhà đó năm xưa có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Mỹ Linh hát:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/10/05F5F100/
    Tuấn Ngọc - Lệ Thu hát:
    http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=kqzbEenDJ0baU%2FEDuTsTvA%3D%3D
    Mình thích Khánh Ly nhất :
    http://www.trinh-cong-son.com/ontapes.html
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nàh em chả biết tử vi, tử veo gì hết. Nhưng mà muốn hỏi khí không phải: năm nay anh mấy tuổi rồi ạ?
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sao chị giống em thế, em cực kỳ cực đoan, chỉ nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh thoai, không chịu nghe bất kỳ ai khác hát cả.
  6. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Bác ném đá ttvn mới nhập gia thì fải tuỳ tục trước đã, sao mới vào nhà đã dám dùng ngôn ngữ lộng hành thế kia...
    Ở đây toàn người ném đá lịch sự thôi đấy bác
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn tạm....thịt mèo nhá? Hum nay em định thịt một con đấy ^^!
    Hum nay bác nhớ đi off nhà Xử nhá?
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thank em
    Nghe nói là đã biết hết stress
    @ Súc cù là: mèo là 1975 cơ em à
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tuổi anh cứ vùn vụt trôi qua, tiếc lắm, em kéo lại mà xem.
    Nhờ em thêm một việc nữa, pót bài SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN cho anh nghe.
    Xong xuôi, chúng ta bóng bàn chuyện ai làm Deva, ai làm Asura nhé.

  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nghe gọi em xưng anh, mình cứ tự hỏi : "cái emotion toát mồ hôi hột đâu roài"???
    Post bài theo yêu cầu
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=JMlHCSyBFyhVhAVJy1v1Wg%3D%3D
    Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
    ::: Nguyễn Đình Toàn :::
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như giòng sông nước quẩn quanh buồn
    như người đi cách mặt xa lòng
    ta hỏi thầm em có nhớ không
    Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
    trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
    sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
    nay còn gì đâu...
    Ai đã xa nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
    thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...
    Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
    tay cầm tay nói nhỏ câu gì
    Những quầy hoa quán nhạc đêm về
    Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly
    Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
    Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu
    mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
    Còn gì đâu
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    mất từng con phố đổi tên đường
    khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
    ôi tình buồn như đã sống thêm
    Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi
    như trường xưa mất tuổi thiên thần
    hy vọng xa hay mộng ước gần
    Đã lìa tan
    Trăng ơi trăng có còn chăng là
    Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như hàng cây lá đỏ trông tìm
    Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
    Đã ngậm sầu ngang môi lắng im
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như mộ bia đá lạnh hương nguyền
    Như trời sâu đã bỏ đất sầu.
    Còn gì đâu...
    Bài này nghe nhiều nhưng ko nghĩ nó lại có tên như thế
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 11/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này