1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn và những người bạn - Mở nhà vào 14/2 mong tất cả mọi người đều có tình yêu của mình trong

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chết, mấy câu này sặc mùi chính trị chính em quá ! Hehê... Ai mà không biết sau 75, SG đã đổi thành TP.Hồ Chí Minh.
    Chủ nhà cứ "ta mất người ....mất tên..." thế này mãi là bị để ý đó nhen. hahhaa... Đang xử mấy vụ ********* kia kìa..... Vạ lây bây giờ.....
    @Khoai: Lâu lâu mới nhậu thôi bác à, có dám liên tục đâu. Liên tục kiểu đó chắc tiêu quá ! Bác cũng điều độ thôi nhá... Để sức mà chiến đấu lĩnh vực khác !!!
    Chúc cả nhà ngủ ngon. G9
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừm, không dây dưa chánh chị chánh em nữa, cảm ơn em saigonmuadong nhé:http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/03/05F625C5/
    Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
    Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
    Có từ bao giờ hàng me xanh ngát
    Mà nay đứng đó cho em làm thơ
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi
    Em qua trăm buổi em là ngàn lần
    Mà sao bối rối khi cầm tay nhau
    Em ơi hãy lắng nghe
    Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng chờ mong, chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe
    Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở
    Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời
    Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
    Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
    Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống như là tình yêu và nỗi nhớ
    Suốt đời, suốt đời mang theo
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác nhắc nhở, tớ điều từ 40 độ xuống còn 5 độ, mùa hè thế cho mát bác ợ
    Mọi người Chủ Nhật zui zẻ
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cáo lỗi, cáo lỗi. em sai sot, em sẽ sửa sai .
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, mạnh khoẻ.
    Em tự nguyện đi cải tạo đây ạ
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Huhu, các anh các chị cứ làm em nhớ SG quá chừng mất thoai.
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác nỗi mong cha
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đã nín chưa em? Có cần người hầu chuyện cho bớt nhớ nhung không em???
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hầu chuyện mà hiệu quả thế thì quá là 1080
    Thế đọc hộ quyển Kinh tế chính trị trang 30 xoắn 2 phần 1 la mã gạch đầu dòng thứ 4 cho người ta dễ ngủ cái nèo
  9. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tởn với bác thật đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy bác là thành viên gắn bó rồi, cuối năm em xin tình nguyện vote cho bác lao động xuất xuất sắc nhé
    Mà dạo này thấy bác nhiều áo đẹp quá gu thẩm mỹ lên cao tít
  10. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại bị mất ngủ roài ! Bà chủ, bác Khoai giờ này có lẽ đang ngon giấc !
    G9 cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này