1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn và những người bạn - Mở nhà vào 14/2 mong tất cả mọi người đều có tình yêu của mình trong

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Tết dài ngày thế em, ăn Tết vui vẻ chứ. Cảm ơn em về lời chúc năm mới nhé.
    Em chào cả nhà Rồng ạ, chúc các anh chị tuần mới vui vẻ.
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Khoai ui, tăng lương thì phải làm gì nhỉ?
  3. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quyết định tăng lương là một trong những quyết định quan trọng trong đời... Chúc mừng bác Khoai
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Được thêm có tí tẹo thôi hà mí lại vợ tịch thu hết roài
    @ em SA: thấy bảo đông vui lắm cơ mà, được cả mừng tuổi nữa còn gì
    @ Tú linh: Có việc nên ko đến được, hẹn năm sau vậy
    Ơ, dạo này ko thấy bà chủ đâu nhỉ
    Chắc vẫn chơi xuân roài, có khi lại đi hội hè ở đâu rồi
    Hôm mồng 3 em đi Chùa Hương bị chen cáp treo suýt bẹp ruột. Mịa cái bọn vô ý thức cứ chen lấn xô đẩy
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao mình cứ post xong lại thấy ngay bài của Jun nhỉ
    Lại tốn đất viết thêm vì ttvn làm sao ý, login rồi mà chả sửa được bài cũ
    Ko hiểu mọi người thế nào chứ tớ chẳng quan tâm đến cái này lắm, nói cho vui vậy thôi mà
    Đi làm đủ ăn đủ tiêu nên thấy hài lòng rồi, chả mong cầu gì hơn nữa, bon chen mệt lém
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ông cưới vợ lúc nào mà phát ngôn dõng dạc vậy? Hay cưới chui trốn thuế nên không loan báo cho anh em
    Mà hồi này có đi chơi xuân nữa cơ à, yêu đời thế. Đã vậy thì 30/4 vào miền Trung chơi đê. Năm nay 30/4 là thứ 2, 1/5 là thứ 3, cộng thêm thứ 7, Chủ Nhật nữa vị chi có 4 ngày thông thả rồi. Bà con tính chuyện lang thang đi, kẻo sau này già rồi lại tiếc hỉ.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, vợ hờ thôi mà nên cũng chỉ tịch thu hờ thôi, ko thì sống bằng răng à
    Ừ, nghỉ nhiều đấy nhưng mà chả biết có đi được ko, thôi để tính sau vậy
    Đầu năm đi chơi xuân bị chen lấn thế nên về còn gì là người, già rồi
  8. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    What a nice surprise!
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    To Mailanthao, Surlypupy: Trời oai, sao vào đây thấy nhiều người giống mình thế, heeee. Bùn cười quá, đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên
  10. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, ông khá lắm, vậy mà dạo đi uống bia với ông tôi không nhận ra "khả năng" này. Bravo ông!
    Lười ra ngoài ăn cơm, quấy quáng ngay tại Lab và làm thêm cử cà fê trưa, giờ đê''k chợp mắt được. Vào TTVN hầu chuyện các bác fát. Kể chuyện tết nhá. Xem nào ...
    Đêm 30 không tham gia hái hoa dân chủ với làng được vì bận kênh nồi bánh chưng, kể cũng tiếc vì không được lên sân khấu nhưng bù lại được ngồi bên bếp lửa hít ngửi mùi bánh chưng, mùi thơm của nếp, vị bùi thịt heo, củi nổ tí tách nghe vui tai lạ. Xong việc, leo lên nốc nhà xem pháo hoa trong Tp (nhà ở ngoài làng khố thế đấy các bác ạ) nhưng chẳng thấy gì (chắc có pháo mà không có hoa ), nghe đâu bắn khoán cho mau tan chợ hay sao ấy. Cúng giao thừa xong thì cả hội thanh niên trong xóm kéo nhau đi xông đất không bỏ sót nhà ai, đi từ sau giao thừa đến 8h sáng mới về. Ngất ngây mùi rượu, dật dờ buồn ngủ và mỏi chân rụ rời, chui vào phòng làm một giấc đến 10h trưa. Rồi thì thăm ông bà nội ngoại, chúc tết, mừng tuổi, ... rối rít đến tận đêm.

    Tối mồng 1, hội lớp 12A thống nhất "nhốt" vợ ở nhà để cả tụi đàn đúm chè chén. Khác với thời trai trẻ, nhà ai cũng phải vào thăm dù có lúc đứa đi sau chưa kịp tháo giày thì đứa vào trước đã chào cáo lui. Giờ tra rồi, tập trung nhà một thằng tì tì chén chú chén anh, rồi thì alô cho mấy thằng khác đến (kể ra có cái alô cũng tiện thật). Đến đêm cũng gặp đông đủ bằng hữu từ A đến Z, rồi thì kết thúc bằng nồi cháo H5N1 (nghe đâu mạ nó quét hết lũ gà nằm đèo). Tiếc là không có thời gian để sát phạt các chiến hữu, thất thu ghê. (Bù lại tối mồng 2, ta lả với mấy ông anh rể miềng cũng kiếm kha khá - Xong trận, loại xu 2K,5K đổ ra được gần 2 chén ăn cơm - ngoài Bắc gọi là bát nhỉ)
    Những ngày sau đó chỉ loanh quanh trong nhà. Ngày mồng 3 có 2 sự kiện khá thú vị, sáng sớm cùng nhóm bạn đi thăm "ngồi trường làng" ở Lộc Đại, ở đó có một thầy giáo đã ngoài 70 nhưng vẫn miệt mài bồi dưỡng học sinh giỏi (toán) cho con em trong xã, buổi nói chuyện với thầy thật là thú vị, vỡ lẽ được nhiều điều mà trước đấy mình không để ý. Buổi chiều, cùng với một nhóm bạn khác đi thăm rừng nguyên sinh ngay ở xã miềng. Mãi nói chuyện nên đi hơi trễ, vào đến rừng đã gần 5 PM nên nhiều người ngần ngại vì sợ cọp Nhưng rồi cuối cùng cũng đi vào sâu được một đoạn để nhìn hàng trăm cây cổ thụ chen lấn nhau lấy ánh sáng trên cao (sao mà giống cuộc sống thời hiện đại, mạnh ai nấy bươn thế không biết ). Theo kế hoạch thì cả hội sẽ vào nhà chị gái miềng ăn cá hồ và gà đồi (gà thả trên đồi thì tất nhiên được gọi là gà đồi). Tiếc cho những ai phải về sớm để bỏ cuộc chơi. Anh em còn lại vật lộn với ẻng gà và ẻng cá trắm mà toát hết mồ hôi.
    ... Giờ thì đã có mặt ở Huế, một mình ngồi trên Lab giữa hai cái quạt quay phè phè (nóng và bức hơn cả mùa hè), rãnh rỗi nên ghi lại mấy dòng ném vào Ký ức thời gian!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này