1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn và những người bạn - Mở nhà vào 14/2 mong tất cả mọi người đều có tình yêu của mình trong

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vầng, hân hạnh quá, quý hoá quá, sung sướng quá, đầu tuần mà đã thấy toàn . .á
    Các cụ rắp tâm cho nhà con trở về thời xưa ạ, con xài đồ điện tử nó quen roài, ko nhận mấy thứ đá đấy đâu, à quên, trừ Bầu Đá
    Có ném thì ném cái màn LCD treo kia kìa, lỏng thì chắc chả vỡ đâu
    Mang mấy thứ tụi này vứt lung tung quẳng sang ......nhà khác
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai vào nhà, thấy người nhà chạnh lòng khiến các em cũng chạnh lòng theo. Băn khoăn quá cơ
    Chúc cả nhà thứ Hai vui vẻ
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sao ko chúc cả tuần đi, chúc kiểu này câu bài nhá
    Mà nhắc đến chạnh lòng thì mới nhớ ra 81 là năm sinh người iu cũ, chạnh lòng quá cơ
    Em định sang nhà "Ngại yêu" ném vài phát nhưng tự nhiên thấy ngại
    Đã thế ca bài này cho nó mấu
    Bài Tango cho em
    Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề.
    Giòng nhạc tình đang tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.
    Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
    Trong mắt em buồn về mau, em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
    Tiếng đàn hòa êm ái,
    Nhịp bước em thêm lả lơi.
    Cung điệu buồn chơi vơi,
    Đôi tâm hồn riêng thế giới.
    Mình dìu sát đi em để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn.
    Tiếc thương chi trời rộng thênh thang
    Vương vấn để rồi một đời cưu mang.
    Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười.
    Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới.
    Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai có tay mình.
    Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
    Xin hết, xin cảm ơn
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cả mấy trang này sao không thấy em nào sang chúc tụng nhà Rồng nhỉ?
    79, 80, 81, 82 ????
    Tự mình chúc mình và mọi người vậy.
    Bình yên cho tất cả mọi người
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nhà Rồng lâu xây nhà mới quá, khéo phải rủ thiên hạ vào đây spam.
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    giờ đã có đâu mà đòi vay
    đặt cục gạch đấy đợi em vài năm nhé ^^
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.... chào các bạn hàng xóm.....
    Bà chủ dạo này thường xuất hiện không ạ? Hay là vận hay "lặn" như lúc trước nhỉ?! Hehehe...
    Bác Khoai vẫn cụng ly hàng ngày chứ hả?! ( Bác làm cái Avatar pro nhểy ! )
    Bạn AT76 dạo này chịu khó "đong đưa" quá ta!!! Được đấy, cứ thế phát triển nhé. Bây giờ cứ phải như đi đánh cá bằng giã cào mới được ! Tất cả vào một rọ ! Hahaha.... Bác cứ chọn ra những "cá" vừa ý, còn lại bác cho NUL này xin ....vài "con" !!! Hehehe....
    Tình hình là đầu tháng 8 NUL này lại có chuyến đi cày ở HN, hi vọng lại được gặp các bạn cạnh Hồ Gươm. Lần này thì chưa biết sẽ liên lạc ntn, lần trước thì nhờ có Hoangthuy nên dễ dàng gặp các bạn, các em bên MN. Lần này ra HN thì HT lại đang ở tít Phi Châu ! Thôi, tính sau vậy.
    Ah, chào mừng các Mem mới ghé nhà BT nhé
    Ngủ ngon nhen cả nhà
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bác nắm thông tin kém quá. Em đong đưa nếu không nhất thì cũng nhì TTVN bác ạ
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ ko lặn nữa mà bi giờ ngại rồi, ngại nhiều thứ lém
    Ối rời ôi, bác ko biết chứ AT76 là chuyên gia spam và đong đưa đấy, cá bơi theo có cả đàn
    Mà bác biết ko, AT76 ở cái nước toàn ăn cá sống đấy
    Hôm nay là đầu tháng 8 rồi, Hoangthuy ko ở nhà thì vẫn còn bà chủ, tớ, Susu cơ mà, lúc nào ra thì gọi nhé
  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!! chúc chị một ngày tốt lành và bình yên.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này