1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH THƠ, CẢM NHẠC... EO ÔI...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi taiquai, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi...các ấy làm tớ cũng cảm roài nè...híc...híc
    Lâu nay người ta nghĩ về thơ như một cô gái dịu hiền, và người ta gọi thơ là Nàng Thơ, nhưng với những thống kê sau đây, chúng ta nên xem xét lại cách nhìn nhận này, vì trong thơ chứa đủ cả những điều rất maphia, xã hội đen, v.v.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Yêu với cái sức ám ảnh rợn người:
    --------------------
    Làm sao giết được người trong mộng
    Để trả thù duyên kiếp phụ phàng
    (Hàn Mặc Tử)
    Chiêm bao em chết, ôm lòng khóc
    Tỉnh dậy em còn, dạ quặn đau
    (Huy Cận)
    Thất tình, trù ẻo tình lang để nó ... sợ chết khiếp
    --------------------
    Nếu anh phụ tình em
    Trái đất sẽ thành mẹ mìn độc ác
    Sóng biển sẽ lên cơn sốt
    Cuộc sống đau buồn...
    Những đám mây trời sẽ in xuống nhà em
    Hình cô gái mà anh theo đuổi
    Nếu hôn cô ta
    Anh sẽ như một kẻ gian tà tội lỗi
    Khi nâng mặt cô ta dậy
    Anh sẽ nhận ra mặt em đầm đìa nước mắt
    Trời chẳng cho anh ánh nắng
    Nếu anh không đi cùng em
    Trời chẳng cho anh uống
    Nếu nước không chao động bóng em
    Và anh sẽ chẳng thể ngủ ngon
    Nếu tóc em không là gối
    Nếu bỏ đi, anh sẽ đạp nát hồn em
    Như rêu bên đường
    Dù ở đồng quê hay núi rừng
    Anh cũng luôn luôn đói khát
    Và buổi chiều của anh ở bất cứ xứ nào
    Cũng là những vết thương em đẫm máu
    Em se nhập vào lưỡi anh
    Dù anh gọi tên người con gái khác
    Em sẽ là muối trong họng anh mặn chát
    Dù hát ca, ao ước hay hờn căm
    Anh cũng chỉ được gọi tên em!
    Nếu anh chết ở một nơi xa xôi nào đó
    Thì mười năm sau, dưới mộ
    Tay anh vẫn như giơ lên
    Đón những giọt nước mắt của em
    Thịt da anh vẫn cứ run run
    Và chỉ rữa tan
    Khi trên mặt anh nước mắt em rơi xuống!
    ( Gabriela Mixtoran )
    Tuôn ra những lời đau thương oán hận như thế chẳng thể nào níu kéo hay trừng phạt kẻ phản bội. Bất lực!!!
    --------------------
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại mấy tờ thư
    Rượu chẳng thấm mưa hoài chăn chiếu lạnh
    Chút hơi tàn lay lắt ngọn đèn khuya
    Giấc cô miên rùng rợn nẻo hôn mê
    Gió tâm tưởng bay về quanh nệm gối
    Trong mạch máu chút gì nghe vướng rối
    ...
    Ôi thân mến, nhắc làm chi thuở ấy
    Đêm nay đây, hồn xế nẻo thu tàn
    Khóc chia lìa ai níu gọi than van
    Ta chỉ biết nằm nghe tình hấp hối
    Say đã gắng để quên sầu lẻ gối
    Mưa hoài mưa, rượu chẳng thấm lòng đau
    ...
    Tình đã rời đi riêng mình tưởng tiếc
    Thôi rồi đây chiều xuống giấc mơ xưa
    Lá lá rơi nằm bệnh mấy tuần mưa
    Say chẳng ngắn nhưng đêm dằng dặc nhớ
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Đàn ông say. Chị em ta cũng nào chịu kém cạnh gì, nam nữ bình quyền rồi:
    --------------------
    Thì cứ say, cho xa đừng phải nhớ
    Thì cứ điên, cho đổ vỡ đừng phải buồn
    ( Đoàn Thị Lam Luyến )
    Cố chấp trong t/yêu, đàn ông khổ một thì phụ nữ khổ mười. Khổ vì bị phụ tình là một chuyện, nhưng khổ vì chính sự cố chấp của mình trong tình yêu lại là chuyện khác. Bởi khi ngưòi con gái yêu thì trí ảo tưởng của họ dường như được phát huy đến mức cao độ. Họ bất chấp tất cả, chỉ cần " được phép yêu", mặc kệ người họ yêu đối xử với họ như thế nào. Điều đó là ngốc nghếch và không đáng hoan nghênh, nhưng không đáng trách, và cũng là điều không thể tránh khỏi, bản chất rồi mà.
    --------------------
    Chàng còn lưu luyến cuộc đời cũ
    Lòng gửi trăm nơi ngàn chốn yêu
    Dẫm lên thề thốt mặc riêng khổ
    Mình em vò võ sầu cô liêu
    Thư chàng không lại cuối rừng thẳm
    Chàng nhớ gì đâu người xa xôi
    Đời em còn có một tia sáng
    Chàng đã dang tay dập tắt rồi
    Mưa ngân chiều nay càng nặng giọt
    Em không còn lệ chung khóc than
    Nguời khóc biệt ly, khóc xum họp
    Em khóc tình phai, khóc mộng tàn
    Thôi hết chờ mong thôi hạnh phúc
    Ai dễ tìm vui trong lãng quên
    Từ nay sống để nhớ ngày cũ
    Chàng đã bỏ em, đời hết duyên
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Khóc. nước mắt cũng không còn là độc quyền của nữ giới, mà nước mắt đàn ông đâu phải giản đơn:
    --------------------
    Men khói đêm nay sầu đựng mộ
    Bia đề tháng Sáu, ghi mười hai
    Tình ta ta tiếc, cuồng, ta khóc
    Tố của Hoàng, nay Tố của ai?
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
    Ngồi điên dại, sầu như cây liếu rủ
    Anh không uống, anh không ăn, anh không ngủ
    Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo
    Rồi anh chết, anh chết sầu chết héo
    Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em
    ( Tế Hanh )
    Lệ sa bạch lạp ngàn đêm trắng
    Thơ vút sầu say rượu nhập cuồng
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Đã hận, đã say, đã sầu, đã khóc ... Tỉnh ra nhìn lại mình thì ôi thôi
    --------------------
    Hiu hắt tình một kiếp suông
    Mênh mông nệm gối rét căn buồng
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Đau đớn quá, nhưng vẫn thiết tha:
    --------------------
    Tôi yêu em cho đến ngày tôi chết
    Tôi sẽ mang hình em vào chốn vô cùng
    Suốt một đời. Em có hiểu tôi không?
    ( Hoàng Cát )
    Anh sẽ trầm luân ngàn kiếp nhớ
    Cho dẫu ngày mai em lãng quên
    ( Vũ Hoàng Chương )
    Chửi
    --------------------
    Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình, nói thuỷ chung...
    Khốn nạn tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thật dễ như chơi...
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Quẳng cái chung tình xuống đáy sông...
    Ai thề như mới hôm qua
    Yêu nhau chẳng được chẳng thà chết đi
    Nhưng thôi nói nữa làm gì
    Thế gian chán vạn kẻ thề có sao?
    (Nguyễn Bính)
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Xin đêm đừng qua vội
    Ta gom đầy sao rơi
    Những vì sao lạc lối
    Thắp sáng hai cuộc đời
    Bác nào bình đoạn này cái nhỉ?
  3. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Xin đêm đừng qua vội = Ta còn chưa làm gì
    Ta gom đầy sao rơi = Đạn bắn chưa rơi hết
    Những vì sao lạc lối = Những đứa con tội lỗi
    Thắp sáng hai cuộc đời = Đen tối hai cuộc đời
    Đó,chị bình cho chú Bế Mà Vê đấy,kekekekekeke
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tới giờ anh có bao giờ làm thơ đâu mà lấy ra chỉ bảo em cơ chứ. Hôm nay mạn phép lấy một bài thơ từ Blog của...ai đó trong làng mình, của ai thì người đó tự lên tiếng, bình phát, thơ hay quá
    Bài thơ hơi dài, chỉ lấy đoạn này để bình:
    ......
    Anh sợ tình yêu, ừ, anh sợ tình yêu
    Bởi nó là căn nguyên của nhiều điều đau khổ
    Để rồi người ta cứ vin vào, rằng số phận
    Có lẽ vì chẳng thể trách được... nhau.
    Anh không muốn anh đau
    Và dĩ nhiên với em anh lại ngàn lần không muốn
    Những thử thách đôi khi là quá muộn
    Luống hoa tàn đâu phải hết mùa xuân ?
    .....
    Chuyện tình yêu, muôn ngàn cách trở, đề tài muôn thuở của các thi nhân. Với những lời đầu trong đoạn thơ, ta có thể đoán được rằng tác giả bài thơ là một người...hèn nhát, sợ ư? Sợ? Việc gì phải sợ cơ chứ? nam nhi nhiều gàu nhiều chí việc gì phải sợ? thế mà:
    " Anh sợ tình yêu, ừ, anh sợ tình yêu
    Bởi nó là căn nguyên của nhiều điều đau khổ"
    Nhưng mà cái sợ của chàng trai này cũng có lí, có lẽ chàng rút ra được từ nhiều cuộc tình không đầu không ...đít của chàng, những cuộc tình nhiều cách trở từ thuở xách cặp đi học mẫu giáo tới bây giờ, gần 23 tuổi rồi. Những cuộc tình đấy không bị bố mẹ ngăn cấm từ trong trứng nước cũng bị thầy cô ngăn cản, hoặc đám bạn bè đầu gấu trong trường doạ, hoặc không bị những trường hợp trên thì cũng bị cô bé ấy chê....cho nên bây giờ chàng sợ, cũng phải thôi, có lẽ chàng đã đau khổ quá nhiều, chàng lại quay sang trách cứ số phận:
    "Để rồi người ta cứ vin vào, rằng số phận
    Có lẽ vì chẳng thể trách được... nhau.''''
    Nhưng thật đáng buồn, tại sao chàng trai này không nhìn lại mình cơ chứ, tại sao không trách mình mà lại đổ lỗi cho số phận, Ôi...
    Dù sao thì ngoài những đức tính xấu ra thì chàng trai, thi sĩ của chúng ta cũng có một số đức tính tốt, hãy đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần hai câu này để cảm nhận nhé:
    "Anh không muốn anh đau
    Và dĩ nhiên với em anh lại ngàn lần không muốn"
    Đọc mấy lần rồi?? hay không? hay, quá hay . "Anh đau" vì em không chấp nhận yêu anh nên anh đau đớn, điều đó anh chẳng muốn tí nào, nhưng nếu em chấp nhận yêu anh thì em lại đau đớn, mà em đau thì anh lại đau đớn gấp ngàn lần. Ôi, tuyệt cú mèo, một sự hi sinh cao cả, một đức tính tuyệt vời, đức tính cao cả đó chỉ có ở trong những conn ngưòi cao thượng vĩ đại, ôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cái hay, cái sự hi sinh cao cả của tác giả.
    Chàng trai đã buồn, rất buồn nhưng bất lực, đành thốt lên :
    "Những thử thách đôi khi là quá muộn
    Luống hoa tàn đâu phải hết mùa xuân ?"
    Vài lời muốn nói với cô bé, nhân vật em trong bài thơ: Cô bé ạ, không chấp nhận yêu chàng trai ấy là một thiệt thòi, một con người có tấm lòng cao cả như thế, không yêu thì hơi phí, nhưng mà nếu cô bé yêu chàng trai ấy thì càng thiệt thòi hơn. Mừng vì cô bé đã sáng suốt, chúc cô bé mãi sáng suốt. Dù sao bây giờ với hoàn cảnh khác là em gái, anh trai thì nói chung cả hai đều may mắn. Luôn sáng suốt và ...đề phòng nhé cô bé
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Khè khè
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nóng đây: Hồ sơ người chết sống lại - bài đăng trên các báo số ra hôm nay, mời quý vị đón đọc!
    HỒ SƠ NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
    (theo ANBP số ra ngày 19-1-2007)
    Sau 7 năm kể từ khi cô gái "từ trần vội", 4 năm kể từ khi chàng trai "trở lại vườn xưa", theo nguồn tin nhân dân: có một đôi trai gái và một đứa bé chừng 5, 6 tuổi xuất hiện gần khu vườn hoang năm trước. Khu vườn giờ đã được Ủy ban xã trưng dụng và cải tạo làm trụ sở Hợp tác xã Heo giống cao sản. Đặc điểm nhận dạng của đôi trai gái trên giống hệt cặp tình nhân ngày nọ.
    Sau đó Ủy ban xã nhận được một lá đơn xin trả lại đất, ký tên cô gái nọ. Các cán bộ ở đây vô cùng kinh ngạc! Xã đã gửi công văn đề nghị Công an Tỉnh cử người về làm rõ sự việc.
    Chúng tôi xin tóm lược nội dung cuộc họp 4 bên, thành phần gồm có: Công an Tỉnh, Ủy ban xã, Đại diện thôn và Đôi nam nữ.
    Ngày... tháng... năm...
    Cách đây khoảng 10 năm, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, họ muốn sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
    Chàng trai đã thề ước với cô gái rằng:
    "Dù em mắt toét da mồi
    Quyết lòng chẳng đổi, trọn đời bên em!".
    Cô gái xúc động thổn thức đáp:
    "Dù anh răng móm lưng còng
    Tình em mãi mãi dâng chàng thủy chung!"
    Đó là một đêm trăng sáng, nơi góc vườn trồng chuối nhà nàng. Họ đã yêu nhau... Và... thằng bé kháu khỉnh hiện giờ chính là sản phẩm của họ.
    Nhưng số phận trớ trêu, khi chàng trai ướm lời với song thân thì vấp phải phẩn ứng dữ dội của 2 cụ với 1 lý do: 2 gia đình từ lâu đã có mối hiềm khích, vả lại cô gái bây giờ không họ hàng thân thích, sống nghèo khổ bán rau quả nên không "môn đăng hộ đối". Mặc dù chàng trai hết lời thuyết phục nhưng cụ ông nóng tính đã nổi trận lôi đình vác đòn gánh đuổi đánh khiến chàng phải một phen mất mật chạy quanh làng, đã thế cụ còn dọa sẽ đoạn tuyệt tình cha con. Cụ bà thì khóc lên khóc xuống, mấy lần dọa tự tử nếu "thằng con bất hiếu" quyết tâm thành hôn với "con hồ ly tinh".
    Tối hôm ấy, chờ cho song thân ngủ say, chàng trai lẻn đến khóm chuối kỷ niệm. Đôi bạn trẻ ngồi ôm nhau khóc lóc, thở vắn than dài chửi ông Trời tàn nhẫn chia tình, thậm chí có lúc cô gái còn rủ chàng... quyên sinh. Cuối cùng, một kế hoạch táo bạo đã được vạch ra...
    Hai ngày sau. Một bác nông dân vác cuốc đi đồng sớm đã phát hiện vết máu chỗ nhà cô gái. Công an đến khám nghiệm hiện trường thấy có nhiều vết máu, cửa vườn mở, cửa nhà không khóa, đồ đạc đổ vỡ. Còn có một cái hố dưới chân giường gần vách. Không thấy cô gái.
    Công an kết luận: cô gái có thể có của chìm, chôn dưới chân giường gần vách, kẻ gian có lẽ biết chỗ giấu đã sát hại cô và lấy đi số của cải đó, đồng thời mang xác nạn nhân phi tang, đi đâu chưa rõ.
    Thực ra đó chỉ là một màn kịch, 3 năm sau, người anh cả của chàng trai đi lao động bên Đức trở về ở với bố mẹ, cũng là lúc các tình tiết được nêu trong bài thơ xảy ra. Chàng trai mất tích để đoàn tụ với cô gái tận Vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Họ sống hạnh phúc và hình như cô gái lại sắp có em bé...
    -------------------------------------------------------------
    Tái bút: Tác giả bài báo trên mô tả các tình tiết còn sơ lược, tôi không rõ cặp Romeo và Juliet hiện đại ấy sau đó bị xử lý như thế nào, họ bị xét xử hay chỉ bị phạt hành chính, nhưng câu chuyện của họ thật cảm động...
    Ôi... cảm động quá! Phát khóc đây này... Hu... hu...u...

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 05/03/2007
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ tình yêu, ừ, anh sợ tình yêu
    Bởi nó là căn nguyên của nhiều điều đau khổ
    Để rồi người ta cứ vin vào, rằng số phận
    Có lẽ vì chẳng thể trách được... nhau.
    Anh không muốn anh đau
    Và dĩ nhiên với em anh lại ngàn lần không muốn
    Những thử thách đôi khi là quá muộn
    Luống hoa tàn đâu phải hết mùa xuân ?
    Góc quay là 1 quán cafe nhỏ bên đường, gió xào xạc. Cô gái ngôì lặng lẽ bên cạnh chàng trai. Cô bỗng hỏi " em yêu anh cuồng dại ? " , chàng trai im lặng. Thời gian trôi qua, mồ hôi ướt đẫm áo, quần anh ướt đũng. 1 thoáng nhíu mày, cô gái có vẻ hiểu ra " anh sợ tình yêu ? " . Chàng trai oà khóc " ừ, anh sợ tình yêu". "Tại sao ? " ...chàng im lặng...
    1 Dao 1 kéo, vén váy nàng đứng dậy. Nhẹ nhàng nàng rít " tôi yêu anh, tại sao anh sợ" . Gió thổi, mùi thoang thoảng chàng trai rối rít " Bởi vì nó là căn nguyên của nhiều đau khổ ? " .
    Đau khổ ? sao anh lại đau khổ ? Ngoài rửa bát, quét nhà, giặt quần áo,sửa xe, đi chợ, xúc than và thỉnh thoảng ăn đòn, anh có phải làm cái gì nữa đâu ? " .
    Gió vẫn thổi mạnh, xung quanh lặng như tờ không 1 bóng người. Từ lúc chàng trai sợ ..... mùi không gian như căng thẳng, mọi người lặng lẽ bỏ đi để mặc 2 người.
    lấy hết can đảm chàng trai ngẩng mặt "Anh biết, nhưng tại ... .. ", tiếng hú lanh lảnh rít lên " seo........ooooooooo ? " , té cả cốc nước và té nhiều thứ nữa chàng trai run rẩy " ơ, không .. không tại ...tại gì bây giờ nhỉ ? à ....tại số phận đi " .
    Cô gái vẫn chưa ngừng rít , tay khua cái dao nhựa dùng để cắt bánh Trung thu " sao ai cũng bảo số phận, số phận là cái gì ? phải cụ thể chứ ?
    Nước mũi bắt đầu chảy, chàng trai lại sụt sịt " Có lẽ vì chẳng thể trách được... nhau" .
    Chân dưới đất, chân trên bàn...chiếc big Jupe căng hết cỡ " Vậy tôi và anh coi như không quen biết, để anh đỡ trách tôi. Từ giờ chuyện gì xảy ra tôi coi như không biết anh" Nói đoạn, tay dao tay guốc từ từ tiến đến.
    ối giời ôi, " Anh không muốn anh đau", Không muốn đau sao định sự dụng độc tố trong không khí làm ngất xỉu tôi ? nàng rít lên, cơn tỉnh táo đã làm cho nàng cảm nhận được mùi hương nồng nàn từ chàng. Chàng trai thấy cái chết kề cổ, phản xạ sinh tồn cho phép chàng dẻo quẹo "Và dĩ nhiên với em anh lại ngàn lần không muốn "
    Chỉ một câu nói đã làm cho cô gái quay cuồng, mọi thứ xung quanh cô đều quay như quạt trần. Quá đỗi lãng mạn, nàng bịt mũi rơi dao. Nàng thỏ thẻ nhưng không tiến lại gần " Chỉ là thử thách", " đôi khi là quá muộn" chàng trai cảm thấy cứng rắn hơn,
    chàng phun tiếp "Luống hoa tàn đâu phải hết mùa xuân ? " mà là có người chà đạp lên đó mà thôi......Chàng nói hết những gì chàng cảm thấy cần phải nói.
    Chàng thọ 23 tuổi.....gió vẫn lao xao..cô gái liêu xiêu...
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Con Trai Thời Nay

    Nhạc và lời: Quốc Hùng.
    Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh
    Vào quán ca-fé với người tình
    Cầm telephone anh ríu rít
    Hỏi thăm một người tình thứ hai
    Con trai thời nay thích đổi thay
    Thấy người con gái muốn quen liền
    Muốn được tim em trong giây phút
    Để rồi sau đó nói chia tay
    ĐK:
    Con trai ! Con trai, con trai thích đổi thay
    Con trai yêu ai chỉ vài ngày
    Để rồi sau đó lại chia tay... oh ohh
    Con trai ! Con trai, con trai thích ngày mai
    Con trai yêu ai chỉ vài ngày
    Để rồi sau đó nói bye-bye
    2. Cô em dịu dàng và xinh xinh
    Ngồi quán ca-fé có một mình
    Thì ra cô em đang bối rối
    Tình yêu tuyệt vời được tái sinh
    Con trai thời nay thích đùa vui
    Thích được âu yếm thích chung tình
    Thích được rong chơi bên duyên mới
    Vì đời ngang trái lắm em ơi
    ĐK:
    Ta... buồn..., buồn vì là chữ yêu ...
    Ta cho đi chứ không... suy tính bao giờ
    Yêu... người..., vì tình đời trái ngang ...
    Yêu cho quên hết đi... bao nỗi ưu phiền...!!!!
    Ta ... buồn..., buồn vì là chữ yêu ...
    Yêu cho quên hết đi... bao nỗi ưu phiền...!!!!
    -------------------------------------------------------------------
    "Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh
    Vào quán ca-fé với người tình"

    Một anh trai mặc chiếc áo phông in hình đầu lâu chột mắt, để đầu đinh trắng - vàng, trên môi nghễu nghện một điếu thuốc lá bước vào quán ca-fé. Te tái đi sau anh là cô gái mặt non choẹt, phấn mặt nạ trắng, mắt xanh lét, mặc áo hở rốn, trước ngực có chữ Titanic khá nổi. Cô diện chiếc quần trễ cạp khá thấp, trên mông có hình 2 quả tim bị một xiên thịt hình mũi tên chọc vào?
    ?Oạch? chiếc giày cao gót nhọn hoắt mắc vào kẽ đá lát đường gãy gót làm cô bé tội nghiệp ngã sóng soài, mặt giúi vào đống bã chè, nhoe nhoét?
    Bỗng có một âm thanh lạ tai phát ra từ? mông anh chàng trai khiến chàng toan chạy vào WC? gọi điện. Nhìn lại số máy, chàng trai thao thao chuyện trò với một nhân vật mà chàng gọi là "Con chuột nhắt của anh", "Mối tình đầu thầm kín của anh":
    "Cầm telephone anh ríu rít
    Hỏi thăm một người tình thứ hai"

    Chợt anh chàng im bặt, tắt phụt điện thoại, trố mắt mắt trước một kiều nữ váy cực ngắn ngồi bên cửa sổ đang hút thuốc, nàng phả ra những vòng khói tròn xoe đan vào nhau rất điệu nghệ, mấy làn khói thuốc xanh xanh huyền ảo trườn ra từ 2 lỗ mũi nàng khiến mắt chàng suýt lác vì thán phục.
    Cô gái hút thuốc chắc nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của anh chàng? Lúc đó mùa hè, trời nóng, cô nới rộng khuy cổ chiếc áo cổ vốn đã rộng cho mát:
    "Cô em dịu dàng và xinh xinh
    Ngồi quán ca-fé có một mình
    Thì ra cô em đang bối rối
    Tình yêu tuyệt vời được tái sinh"

    Chàng trai tim đập rộn ràng reo thầm: "Thế này thì? đến ông sư cũng muốn hoàn tục, nói gì cái thằng mình":
    "Con trai thời nay thích đổi thay
    Thấy người con gái muốn quen liền"

    Chàng trai lân la đến gần, để mặc cô bạn gái đi cùng vừa chạy về phía toalét vừa quệt vội chỗ son trộn lẫn bã chè?
    Chàng cất tiếng: "Chỗ này có ai ngồi chưa em? Anh ngồi cùng nhá? Xin lỗi, tuy mới gặp nhưng phải thú thực là em đẹp quá. Chiếc dây chuyền kia cũng thật thẩm mỹ và hợp với em?" Nói rồi anh chàng chăm chăm nhìn vào cái dây chuyền:
    "Muốn được tim em trong giây phút
    Để rồi sau đó nói chia tay "

    ??.
    "Thế rồi chúng tôi? yêu nhau. Tối hôm đó tôi tỏ tình với nàng. Hôm sau, tôi đưa nàng đi chơi xa, 2 ngày 1 đêm? Ngày thứ ba, chúng tôi chia tay nhau":
    "Con trai ! Con trai, con trai thích đổi thay
    Con trai yêu ai chỉ vài ngày
    Để rồi sau đó lại chia tay... oh ohh
    ??.
    Để rồi sau đó nói bye-bye"

    Ngồi trong quán cóc chờ mưa tạnh, tôi ngồi yên nghe những chuyện tình của chàng trai có cái tên dễ mến: Quốc Hùng, về những định nghĩa "Con trai thời nay", "Con gái bây giờ", về Tình yêu của anh?
    Nghe anh khoe anh rất hay buồn, ưu phiền nên lãng mạn; tính anh thích đùa vui, thích rong chơi bên duyên mới nên đa đoan. Anh chửi - tất nhiên không phải cả làng Vũ Đại - mà chửi "thằng bố","con mẹ" anh chỉ cắm đầu vào mua quan, đục khoét, kiếm tiền với "ăn nem, ăn chả", chả quan tâm, chu cấp đủ cho anh. Anh chửi mấy con bồ hám tiền phụ bạc, bọn bạn thì "còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết anh em"... Trong con mắt Hùng, đời toàn lũ lai căng với bạc tình!
    Mưa đã tạnh, Quốc Hùng móc từ chiếc túi sau đít mấy đồng tiền nhàu nhĩ ném vội lên bàn nước, rồi nhảy lên "con xe khủng", trước khi đi còn quay về phía tôi, lần thứ 3 kể từ lúc gặp anh than một câu: "Tình đời ngang trái!". Nói rồi, chiếc xe bốc đầu rú đi, vọt qua 2 bé gái đang đạp xe học về. Hai chiếc đồng phục bắn đầy bùn nước. Hai em khóc?
    Bà lão hàng nước co ro trong manh áo mưa, đang gấp lại mấy đồng tiền rơi, thở dài?
    Còn tôi, băn khoăn với câu hỏi: Nếu "con trai thời nay" là thế, phải chăng tôi lạc hậu mất rồi?

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 06/03/2007
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bài hát:
    Tâm Sự Hai Người Đàn Ông

    (Sáng tác: Vũ Quốc Việt
    Trình bày: Ưng Hoàng Phúc, VQV)
    Tôi kể anh nghe tình tôi ngày ấy đang yên vui
    Bỗng một ngày cô ta đành lòng lặng bỏ tôi ra đi
    Ngày đêm chỉ biết lo cho em tình xây đắp mong em vui
    Tình trao hết để được gì giờ thì trắng tay
    Tôi cũng chẳng hơn anh đâu
    Nhiều khi đời tôi như thèm uống cho say hết
    Mong quên đi bao đau thương em gieo trong trái tim này
    Đời tôi nào biết khi xa hoa nào chẳng dám yêu thêm ai
    Mong được sống cùng tình yêu với em thôi
    Thế anh lầm quá
    Chính anh cũng thế mà
    Ôi nào ngờ đâu bao năm qua chẳng thua ai
    Nhưng hôm nay ngậm ngùi thôi ta đành bó tay
    Chớ nên gục ngã
    Hãy thương đời ta (chính ta)
    Đời tôi và anh sao hao hao giống như nhau
    Ôi hai người đàn ông
    Có ai đoán được chữ ngờ
    Chúng ta là hai người đàn ông giống nhau
    ----------------------------------------------------------------------------
    Cảm thụ 1:
    Hai người đàn ông ngồi dưới gầm cầu bên chai rượu làng Vân.
    Một người đứng tuổi có khuôn mặt phong trần, hốc hác, 2 mắt ngầu đỏ, không biết do khóc hay do rượu. Người kia trẻ tuổi, mặt non, môi thâm, không biết do lạnh hay do thuốc.
    - Uống đê Ưng đệ! U..uô?uống đi chú mày? Uống đi cho quên hết sự đời? U..uống?
    Ực ực? người trẻ tuổi ực hết nửa bát rượu, ọe lên một tiếng rồi buồn rầu kể:
    - Việt ca, Tôi kể anh nghe tình tôi ngày ấy đang yên vui? - Chưa nói hết câu, chàng trai bưng mặt khóc nấc? rồi vừa khóc vừa cười: Híc? híc híc? he he? he hè hẹ? Bỗng một ngày cô ta đành lòng lặng bỏ tôi ra đi? híc híc? Trong khi tôi ngày đêm chỉ biết lo cho em tình xây đắp mong em vui? he hè hẹ?. Đau! Đau quá anh ạ! Cày được bao nhiêu tiền, em đưa hết cho nó, thế mà nó nỡ trốn cùng thằng kia? Tình trao hết để được gì giờ thì trắng tay?
    Chàng đứng tuổi đưa tay móc miếng thịt giắt răng, nhổ xuống dưới đất, cầm lại cái chân gà lên, vừa nhai vừa an ủi:
    - Anh cũng chẳng hơn chú đâu
    Nhiều khi đời anh như thèm uống cho say hết
    Có lúc, anh chỉ muốn uống cho chết mẹ nó đi? thế mà chỉ bị gan, đếch chết ngay được!
    Nói đoạn, chàng tợp nốt bát rượu rồi đều đều kể, mặc người nghe, như chẳng có ai, như tâm sự với mình:
    - Mong quên đi bao đau thương em gieo trong trái tim này
    Đời tôi nào biết khi xa hoa nào chẳng dám yêu thêm ai
    Mong được sống cùng tình yêu với em thôi
    Bao nhiêu mối tình, mối tình nào cũng? tốn, gã nào bảo "yêu là tốn ở trong nhà một ít" là nói điêu, Ưng đệ à. Tốn nhiều chứ, cho nên đời anh nào biết khi xa hoa. Anh tìm đến với bạc, với đề hòng gỡ lại nhưng tình đen, bạc cũng đen - nhà mất, anh trắng tay rồi, giờ anh chẳng dám yêu thêm ai!
    - Ít ra anh còn được lên xe xuống ngựa? Ức ức? chị ấy không phụ tình anh, chứ như em? he hè hẹ? trước lên voi giờ xuống chó, lại còn bị phụ cả tình lẫn tiền? hu hu?
    - Ưng đệ à?
    Thế chú mày lầm quá.
    Chính anh cũng thế mà
    Ôi nào ngờ đâu bao năm qua chẳng thua ai
    Nhưng hôm nay ngậm ngùi thôi ta đành bó tay
    Bây giờ, anh với chú lấy gầm cầu làm nhà, cay quá! Anh còn mỗi manh áo mà hôm nọ đến một nhà giàu nứt đố đổ vách còn bị con mẹ chủ xua chó cắn rách áo anh. Thôi chú ạ, âu cũng là cái số:
    Chớ nên gục ngã
    Hãy thương đời ta (chính ta)
    Đời anh và chú sao hao hao giống như nhau
    Chàng trẻ tuổi đã nín khóc, đột ngột, chàng ngửa mặt lên trời (gầm cầu), than mà như hát:
    - Ôi hai người đàn ông
    Có ai đoán được chữ ngờ
    Chúng ta là hai người đàn ông giống nhau
    * * * * *
    Đám đông chợ huyện xúm quanh 2 người đàn ông đang hát, người bé bằng một giọng nhừa nhựa, nức nở não nề hát, vẻ mặt nhăn nhó. Vừa hát anh vừa ôm bụng quằn quại, không rõ tại bát cháo lòng buổi sáng hay do quá đau lòng? Người lớn hơn đang gẩy đàn, dưới chân anh có chiếc mũ cói để bà con hảo tâm?
    Một bác nông dân dắt trâu ra đồng, con trâu đi ngang qua vểnh tai lên?
    Tôi là khách qua đường, không đành lòng nghe hết bài hát buồn Tâm Sự 2 Người Đàn Ông - ca khúc lấy cảm hứng từ 2 người đàn ông gầm cầu nọ; nghĩ cũng tội: người ta chỉ vì miếng cơm manh áo... tôi để mấy nghàn lẻ vào chiếc mũ và bước đi?

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 08/03/2007
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hehe....có ai bình giúp 2 bài thơ của Hồ Xuân Hương ko nhỉ ? (thơ Hồ Xuân Hương xịn đấy)
    Quả mít
    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì da nó dầy
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
    Ốc nhồi
    Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
    Suốt ngày lăn lóc đám cỏ hôi
    Quân tử có thương thì bóc yếm
    Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi ​

Chia sẻ trang này