1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH THƠ, CẢM NHẠC... EO ÔI...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi taiquai, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hồ Xuân Hương là 1 nhà thơ đại tài!
    Chỉ bằng 4 câu thơ, nhưng bà đã đưa đã tạo nên cả 1 công trình khoa học. Đọc thơ bà, ta vừa cảm thụ được vẻ lấp lánh của thơ ca, những tinh tế của tiếng Việt, lại vừa học thêm 1 chút về sinh học; và tài tình hơn cả - bà đã đưa cả bộ môn Giáo dục giới tính vào thi ca.
    Rất nhẹ nhàng - nhưng đầy sâu sắc!
    Hồ Xuân Hương - con xin bái phục cụ!
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    2 ca khúc:
    TÔI TỘI NGHIỆP EM
    (Thể hiện: Lâm Chấn Huy)

    Tôi không còn như em mong chờ
    Mà đã biết dối trá người có hay
    Tôi không còn như là ngày xưa đâu
    Hỡi em người chẳng biết sao thật tội nghiệp em
    Em cho rằng tôi luôn chung tình
    Mà chẳng chút tính toán thật đáng thương
    Em ơi nhiều khi mình còn không tin chính ta
    Đừng có quá tin thì khổ đau.
    Tại sao tôi dối trá trước mắt em chẳng hay
    Lời yêu tôi trao em toàn dối gian.
    Tại sao em không biết hay chính em quá khờ
    Người ơi xin em hãy nói đi
    Tại sao tôi mang tiếng dối trá
    Em chẳng tin tự tôi cũng thấy em thật đáng thương
    Tôi cho em lời khuyên để khi tôi đi rồi
    Người sẽ rút ra bài học bản thân là đừng có quá tin vào lời ai
    KHÔNG ĐAU VÌ QUÁ ĐAU
    (Thể hiện: Phạm Quỳnh Anh)
    Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia
    ĐK: Đường rộng và dài anh cứ bước đi em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau vì em đã quá đau mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi ... em mất cảm giác đau rồi anh )
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Màn 1:
    Bối cảnh:Trong một căn phòng nọ, một đôi trai gái đang nói chuyện có vẻ rất căng thẳng.
    Nhân vật nam (do Lơ Huy đóng) có mái tóc dài rất "chất nghệ", đang cầm ly rượu mạnh đổ một chút rượu vào gạt tàn, mẩu thuốc tắt hẳn. Anh liên tục thở dài, bộ mặt hối lỗi, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đó dường như ánh lên những tia sáng vui?
    Nhân vật nữ (do Q. Anh đóng) đầu bù tóc rối, ngồi nép bên mép giường, khóc sụt sùi. Trông cô xinh, nước mắt trộn phấn sáp, nàng đẹp như kiều nữ trong tranh Picasso!
    Lơ Huy (tay ôm lấy trái tim (ngực), vẻ mặt đau khổ hướng về phía kiều nữ):
    - Tôi không còn như em mong chờ
    Mà đã biết dối trá người có hay
    ?Tại sao tôi dối trá trước mắt em chẳng hay
    Lời yêu tôi trao em toàn dối gian.
    Q. Anh (cắn môi):
    - Em biết. Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn.
    Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu
    Lơ Huy (rút khăn mùi soa chấm chấm vào mắt):
    - Tôi không còn như là ngày xưa đâu
    Hỡi em người chẳng biết sao thật tội nghiệp em
    Em cho rằng tôi luôn chung tình
    Mà chẳng chút tính toán thật đáng thương
    Q. Anh:
    - Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia
    Lơ Huy (thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ mặt bi ai, thủ thỉ):
    - Em ơi nhiều khi mình còn không tin chính ta
    Đừng có quá tin thì khổ đau.
    Chàng trai đầu rũ xuống, mái tóc dài thật đẹp rung rung trên vai, chẳng rõ chàng đang khóc hay đang cười. Rồi chàng ngẩng mặt lên, hất mái tóc một phát, ôm đầu hỏi dồn dập:
    - Tại sao em không biết hay chính em quá khờ?
    Người ơi xin em hãy nói đi?
    Tại sao tôi mang tiếng dối trá?
    Q. Anh (đã thôi khóc, giọng lạnh tanh):
    - Đừng hỏi tại sao, con tim em không biết đau vì em đã quá đau mất cảm giác đau rồi anh
    Lơ Huy (thấy vẻ mặt bình thản của Q.Anh, Lơ Huy chưng hửng chợt đổi giọng):
    - Em chẳng tin tự tôi cũng thấy em thật đáng thương
    Tôi cho em lời khuyên?
    Q. Anh (ngắt lời):
    - Đường rộng một mình anh bước tiếp đi em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh
    Dứt lời, nàng đứng phắt dậy và bước ra cửa, ánh mắt cứng cỏi và bước đi dứt khoát. Dường như có một con người mới trong nàng đang bảo nàng rằng: "Phải làm lại từ đầu! Muộn còn hơn không. Phải đi! Phải đi thôi?"
    Sau lưng nàng là giọng Lơ Huy:
    - Tôi cho em lời khuyên?để khi tôi đi rồi
    Người sẽ rút ra bài học bản thân là đừng có quá tin vào lời ai
    Nhưng cánh cửa trước mắt Lơ Huy đã sập lại. Nàng không ngoảnh đầu.
    -------------------------------------------
    Màn 2: Tùy bạn...

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 29/03/2007
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ai đưa em vế
    Sáng tác: Nguyễn Ánh​
    (không biết là ông hay là bà)​
    (Vô cùng xin lỗi tác giả Nguyễn Ánh)
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay anh đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã trao nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm mai cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
    Tôi rất phục Nguyễn Ánh, Thơ của bà vừa rất hiện thực lại rất lãng mạn và đầy tính nhân văn. Cái hiện thực ấy rất dễ tìm thấy nơi đô thị phồn hoa hay chốn ăn chơi phè phỡn, hay những khu vực mang đậm tính chất du lịch giải trí. Bài thơ Ai đưa em về là một trong số ít các tác phẩm nói lên điều đó.
    Không biết tác giả đã trăn trở và thao thức bao đêm để xây dựng được một hình tượng, một nhân vật mới vượt lên tất cả các nhân vật cổ điển, đó chính là cô ****, tiêu điểm của chốn thị thành.
    16 tuổi, theo lời mời của mấy cô bạn không có việc làm ở quê, em ra thành phố kiếm việc làm. Đứng bên ven đường dưới gốc cây, ánh điện mờ ảo khiến em rơi vào một không gian như chốn thiên đường, em ngước nhìn trời cao đầy ánh sao đêm và nghĩ về một tương lai sáng ngời.
    Với tâm trạng như vậy, ngày đầu tiên đi làm em không khỏi một chút gì đó hồi hộp, không biết ai sẽ là người đầu tiên mở hàng:
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay anh đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Mới một chút đã có người ngã giá ngay, em cảm thấy thật sung sướng, mắt long lên chiếu sáng lung linh, chẳng nhẽ lại dễ quá như thế này sao ? Tác giả không tả thật cụ thể, nhưng qua những hình tượng lấp lánh, long lanh, các bạn dẽ dàng nhận ra đây là một cô gái rất xinh !
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Quả nhiên tiếng lành đồn xa, em trở thành VIP, Em không cần phải ra gốc cây bên đường để ngắm ánh sao rơi nữa, qua điện thoại, qua internet ai ai cũng biết đến em và muốn có em, lịch của em kín mít. Khách của em bây giờ cũng là các VIP chứ tôi, một người bình thường thì cũng chỉ "đếm bước lẻ loi" cô đơn trên phố.
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã trao nhau
    Hãy quên niềm đau
    Trở thành VIP, em chìm đắm trong đam mê, trong những cuộc tình trong đêm rất khuya,.. và em đã quá tải, những cơn đau đã đến thường xuyên hơn và thường trực hơn, nhưng em vẫn bỏ qua tất cả, quên cái đau cả về thể xác và tâm thần để tiếp tục với những đam mê.
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    Thời gian qua mau, Thân xác em cũng với tâm hồn em cũng héo mòn, và em chợt nhận ra rằng mình đã đi rất xa, rất xa và không thể quay đầu lại, em muốn tranh thủ trong những lúc mình đang còn hương sắc kẻo lại quá muộn màng.
    Nhưng theo đúng quy luật của tạo hóa, cái gì đến sẽ đến, tuổi xuân qua mau để cho em chợt nhận ra rằng mình chưa làm được gì, một tiếng khóc bật ra vỡ tan như chính cuộc đời em vậy.
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Hết thời kỳ VIP, em chẳng biết làm gì, tuổi thơ đã đi qua mà em không học được gì, chỉ biết làm mỗi một nghề, **** ! Nhưng còn đâu những long lanh mắt biếc của tuổi chừng đôi tám, còn đâu nữa những ánh sao long lanh. Tuổi tác đã đưa em về với thực tại, em lại bên đường với những hàng cây, cây vẫn còn đó nhưng khách vắng tanh và em phải lo ăn từng bữa, đêm nay ai cho em ăn, đêm mai ai cho em ăn, hai hàng lệ tuôn rơi, giờ đây em mới cảm nhận được giá trị của một bông hoa đã tàn.
    Em ngồi suy ngẫm và ánh mắt chợt sáng long lanh lên như khi nhận được nụ hôn đầu. Một bóng hình đã theo em từ ngày em rời quê, mặc cho bao lần từ chối, mặc cho vẫn biết em là **** nhưng người đó vẫn lặng lẽ đi bên đời và hi vọng:
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm mai cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
    Chỉ một câu trả lời thôi người ấy sẽ tha thứ cho em và cùng em làm lại từ đầu.
    Sau tất cả sóng gió của cuộc đời em mới nhận ra một chút tình của tôi !
    Giờ đây em sẽ không còn cô đơn nữa vì em có tôi trên xuốt chặng đường còn lại của cuộc đời.
    Chàng trai, không được nhắc đến nhiều trong bài thơ nhưng thử đặt mình vào vị trí của người mới thấy hết được giá trị nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc.
    Bài thơ là một câu chuyện tình rất lãng mạng !
    Một lần nữa, xin vô cùng cám ơn tác giả đã cho chúng ta một góc nhìn rất mới mẻ.
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác "cảm nhạc" 2 ca khúc sau:
    Người Ta Nói Em Chỉ Vui Chơi Qua Đường
    Trình bày: AXN
    Người ta nói em là thế: Chẳng yêu ai thật lòng
    Nói em là thế: chẳng yêu thêm lần nữa
    Nói tôi dại quá thế gian bao nhiêu người
    Tại sao lại chọn em để yêu?
    Người ta nói em là thế: chỉ vui chơi qua đường
    Nói em là thế: chỉ yêu qua lời nói
    Nói: tôi dại quá thế thân cho 1 người
    Mà em đang cố quên người ta
    Vậy mà sao tôi vẫn yêu, vẫn cứ tin vào em
    Sao tôi vẫn yêu, vẫn muốn được gần em
    Sao tôi vẫn tin: em ko như vậy đâu
    Vì tim em đã bị người khác tổn thương
    Mặc cho ngày trước em lỡ lầm với ai
    Mặc cho ngày trước em lỡ quá yêu ai
    Dù cho người ta ko cần em, và người ta bỏ rơi em
    Thì tôi, tôi ko như vậy đâu
    Mặc cho ngày trước em lỡ lầm với ai
    Mặc cho ngày trước em lỡ quá sai lầm
    Tôi ko cần biết em ngày trước, chỉ muốn biết em giờ đây
    Giờ đây em có yêu tôi ko?
    Người ta nói tôi ko cần bận tâm
    --------------------------------------------
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG THAM LAM
    Sáng tác: Nguyên Chấn Phong
    Anh dù biết trái tim không thể chia đôi
    Mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người
    Anh dù nói trái tim chỉ có anh thôi
    Mà sao vẫn mơ về hình bóng ai
    Anh là thế, thế gian cũng giống như anh
    Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người
    Yêu 1 lúc đến 2 3 4 5 cô
    Rồi cho yêu như vậy là mới yêu
    Chorus:
    Người đàn ông tham lam chính là anh
    Ngừơi đừng nên nói nữa
    Anh hãy quyết định đi
    Một là anh yêu mình em
    Lỗi lầm xưa em bỏ wa
    Còn không hay bước bên người ta
    Người đàn ông tham lam mãi là anh
    Một bàn tay 5 ngón nhưng chẳng bíêt chọn ai
    Chẳng cần anh thêm phải bận tâm
    Ngừơi ra đi sẽ là em
    Để cho anh được ấm êm bên người
    ---------------------------------------------------
    TB: Bác nào kiếm được bài thơ zui zui (đã được đăng tải) cho anh em bình... loạn với! Dạo này xem ra "cảm nhạc" nhiều hơn "bình thơ".
    Lưu ý các bác tẹo: có những bài thơ chưa hay, chưa chuẩn, nhưng là tình cảm, cảm xúc chân thành... nên tránh. Ta chỉ "đánh" hòa thượng Thích Thể Hiện thôi!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 14/05/2007
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tự spam: ???

Chia sẻ trang này