1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thơ | Hãy cùng chia sẻ những cảm nhận về thơ ...(Bài thơ BUỘC TƯƠNG TƯ BẰNG CỎ của xanxan)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ | Hãy cùng chia sẻ những cảm nhận về thơ ...(Bài thơ BUỘC TƯƠNG TƯ BẰNG CỎ của xanxan)

    Topic này được tạo ra để chúng ta cùng sẻ chia những cảm nhận về các bài viết của các thành viên trong Thi ca..

    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/01/2004



    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 07/02/2004
  2. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bạn yumi thân mến bài thơ người con gái Việt Nam hay nói chung thơ của đồng chí Trần Trung Đạo này rât ko ổn.Mặc dù chỉ đọc lướt qua nhưng có những câu thơ mà ko nên post lên mạng của giới trẻ chút nào.Mình thử hỏi bạn những câu sau nhé:
    Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
    Nên xứ người em làm thân gái khách
    thế nào là đất nước nghèo ko giữ được chân em đến nỗi em phải làm gái nơi đất khách..đó là 1 sự sỉ nhục với đất nước ta nói chung và các bạn gái nói riêng.Tuy ông TTĐ này ở Mỹ và giàu có ấm no hơn thật,và nước VN tuy nghèo thật nhưng con người VN phải vượt lên chứ ko lẽ cứ nghèo là đi tha phương làm gái à.Tất nhiên sẽ còn những trường hợp cá biệt 1 số bạn gai gặp cảnh ngộ bất hạnh phải lưu lac tha phương.Nhưng câu chuyện của cô gái trong bài thơ chả qua là bố mẹ vượt biên sang TL nhưng rồi từ đó ko thể sang nước thứ 3 được nên đanh luwu lạc ở đó.Sau đó con gái lớn lên rồi cho đi làm gái chứ gì...hê hê.Còn những câu này:
    Lịch sử Việt Nam
    Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
    Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay

    Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
    Có những cô gái Việt Nam
    Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
    Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
    Nỗi đau nầy không phải của riêng em
    Mà của mọi người còn một chút lương tâm
    Và còn biết thế nào là quốc nhục
    thì ko thể chấp nhận được vì nó sỉ nhục quốc thể 1 cách nghiêm trọng.Tổ quốc ta 4000 năm chưa bao giờ vinh quang như ngày hôm nay.Thế mà TTĐ dám nói ra những lời như thế..cũng phải thôi vì ông ta là 1 kẻ lưu vong mà.Lịch sử từng gọi những con người như thế là Việt Gian.Và cái cách ông ta làm thơ bạn hãy đừng sa vào những lời mùi mẫn mà tưởng chừng như xót xa thông cảm ấy.Và đừng rơi lệ nhé.Mà hãy đọc lại những câu này:
    Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
    Hẹn non sông một sớm sẽ bnuay về
    Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
    Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
    Đó là gì bạn ơi,đó là nỗi căm hờn của những kẻ bán nước lưu vong.Rồi giân giữ như 1 con chó điên mà nhăm nhe có ngày trở về..để mà phá hoại cách mạng Việt Nam.Để lật đổ ĐCS..hê hê hỡi ôi đó chỉ là 1 nhóm người điên dại và ảo tưởng..hoặc lớn lên sau cuộc chiến tranh và bị nhồi sọ tư tưởng ********* vào đầu
    Tiếc thật...
    Mấy bài dưới toàn cảnh vượt biên dắm tàu với lại tị nạn chính trị.Không nên...không nên

    69
  3. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi giật mình khi đọc bài bình luận của Bach_Khoi, dù chưa biết TTĐạo là ai, nhưng cũng cố đọc hết những bài của tác giả này được trích trong trang.
    Trước hết tôi nhất trí với cả Bach_Khoi và CXR khi các bạn đánh giá hai bài thơ ở hai thái cực khác nhau. Bài "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ hiền" mà CXR post lên là một bài thơ hay, dù người con đó có vị trí như thế nào trong xã hội thì những tình cảm giành cho mẹ cũng rất đáng trân trọng. Ở đây tôi chỉ muốn đi sâu vào bài thơ"Người con gái Việt Nam trên đại lộ sri ayuthaya".
    Tối nay là tối 8.3, ngày hội của những nguời phụ nữ, vì vậy thật đau lòng khi đọc bài thơ trên. Ở đây tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Bach_Khoi, tôi cho rằng quan điểm này hoàn toàn không cực đoan một chút nào.Đành rằng đây là diễn đàn thi ca chứ không phải diễn đàn chính trị để mọi người bày tỏ quan điểm chính trị của mình, nhưng có lẽ BBT nên có sự kiểm duyệt đối với các bài được post lên. Về những chi tiết và câu chữ cụ thể thì Bach_Khoi đã nói ở phần trên, tôi không tiện nhắc lại. Rõ ràng một điều, không thể mượn sự thông cảm với một cô gái bán hoa ở TháiLan( gốc Việt nhưng hình như không nói được tiếng Việt) để phỉ báng quê hương của chính TTĐ, phỉ báng Tổ quốc Việt Nam của tất cả chúng ta, phủ nhận tất cả những thành tựu mà cha anh chúng ta xây dựng nên, ngay bản thân các bạn trẻ chúng ta cũng đang cố gắng vì một nước Việt Nam tươi đẹp hơn. Tôi không muốn nói những điều to tát, nhưng rõ ràng tư tưởng của tác giả đã đi ngược lại với suy nghĩ và hành động của một NƯỚC VIỆT NAM MỚI.
    Nếu bạn đọc hết bài thơ, nhấ là đoạn cuối:
    "...Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
    Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
    Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
    Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
    Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
    Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
    Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
    Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất ..."
    có lẽ mỗi chúng ta đều biết mình đang đối diện với ai, đó chính là một kẻ lưu vong đang muốn cậy nhờ các thế lực ngoại bang mưọn chiêu bài dân chủ để can thiệp và đất nước chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại chấp nhận và cổ suý cho những điều đó?
    Tóm lại, đây là một bài thơ không nên xuất hiện trên TTVN.
    Vừa rồi là những suy nghĩ của cá nhân tôi với mong muốn xây dựng TTVN ngày càng tốt đẹp hơn.
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hằng em!
    Anh cảm ơn em đã bình luận bài thơ trên của anh nhưng cũng rất mong đợi lời cảm ơn của em vì anh đã ngồi nát mắt mới dịc toàn bộ bài bình chọn cua em đấy!
    Anh xin noi thêm về bài thơ " Gửi Người dệt tầm gai ":
    1. Nguồn gốc :
    anh làm ra nó khi vô tình được một người bạn mang cho bài thơ " Người dệt tầm gai" (Xem 1 bài thơ lạ ) anh đọc nó và có một cảm xúc rất khó diễn đạt .ANh đọc bài " Người dệt tầm gai " Của Vi Thuỳ Linh và những câu trả lời phỏng vấn mà anh đánh giá là hơi cao ngạo của Linh "Một mình trên con đường tìm kiếm nghệ thuật" và anh đã hoạ lại bài thơ " Gửi người dệt tầm gai " mà các bạn thấy ở trên
    2 . Nội dung :
    phản ánh một cách tương đồng bài thơ của Linh là nội dung của một bài hoạ một người đàn ông viết cho 1 người dành cho mình một tình cảm mãnh liệt.Chắc các bạn đã nghe bài thơ "Người dệt tầm gai " (Được nhạc sỹ Trần Tiến chuyển thành bài hát mà Trần Thu Hà thể hiện ) các bạn sẽ hiểu thêm về bài thơ " Gửi người deẹt tầm gai" này
    3. Suy nghĩ của riêng anh về đoạn lạnh lùng cuối cùng :
    ƯỚC MƠ ĐAN ĐẾN BAO GIỜ?
    PHÚT ĐỢI CHỜ NGỐC NGHẾCH
    NGÀY DÀI HƠN MỘT MÙA
    DỆT TẦM GAI MỆT NHỌC
    Anh đã quá có ý kiến với Linh nên đã vô tình làm quá khổ đau cho một nhân vật vô tội "Người dệt tầm gai " Nhưng cái chính là anh đánh vào người viết lên nó !Song anh vẫn suy nghĩ rất nhièu khi có câu "PHÚT ĐỢI CHỜ NGỐC NGHẾCH " song anh đã không sửa lại nó và anh nghĩ ngoài đồi sống thật này nếu như anh không yêu em , Anh chỉ quý em như quý một người bạn thì xin những chàng trai như thế hãy nóithăgr cho người con gái ôm mộng mơ chờ đợi ....như thế sẽ tốt hơn cho cả hai người đừng bao giờ để mắc vào tình trạng khó xử " Bỏ thì thương vấn vương thì tội " Anh viết bài thơ này cũng có ý đó nghĩa là " Có yêu thì nói là yêu không yêu thì nói một điều cho xong " sau khi chịu một sự hụt hẫng nào đó cô gái sẽ sớm hồi phục nhanh hơn là bỏ một cách văn vẻ càng làm nhức nhối mà thôi

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bạch _Khoi và ACJans thân mến,
    Các phản ứng của hai người là hoàn toàn chính xác. Do đó tôi cũng không có ý bàn luận thêm về việc đó nữa vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm không nên nói nhiều trên này
    Thực ra những kẻ lưu vong phá hoại đất nước chúng ta bây giờ không hẳn là không có. Cho nên khi nào các bạn gặp những bài viết như vậy, hãy thông báo cho BQT mạng biết và khoá nick luôn không cần bàn thêm về nó
    Cảm ơn bạn nhiều
    Romantic
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi Khỉ Sắt, bài bình bài thơ "tôi sẽ về " của em vì một lý do kỹ thuật nào đó khi post lên mạng bị thiếu đoạn sau. Ai đó có biết sửa thì ghép đoạn sau vào phần đầu của bài bình thơ hộ tôi với nhé. Tôi không biết sửa bài mới chết chứ. Thành thật xin lỗi bạn đọc.
    " Lời thơ vô cùng giản dị, tựa hồ như những lời thì thầm, tựa hồ như những tâm sự được viết ra từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Giống như dòng cảm xúc cứ lặng lẽ tuôn trào. Đôi khi cô đơn, con người ta tự hỏi, tại sao lòng mình lại buồn đến thế? Đôi khi cô đơn, trái tim ta tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu như người mình mong đợi, người mình thương yêu chẳng thể ở bên để sẻ chia? Đi trong mưa chẳng cảm nhận được mưa, đi trong nắng mà sao không thấy ấm, và sao không thấy những sắc vàng tươi tắn của buổi ban mai? Khi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình ngột ngạt, khi lại thấy lòng mình chống chếnh như say.Tiếng chim kêu cũng chẳng thể lấp đầy những trống vắng trong tim.
    Người con gái có lẽ đang ở trong tâm trạng như thế.Giống như một cái gì đó rất nhớ nhung, rất khát khao mà không sao với tới được.
    Giống như tâm trạng của người con gái trong bài thơ:
    ?oChẳng thể nào đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang?
    Người con gái ở nơi xa ấy, hẳn sẽ thật ấm lòng, thật hạnh phúc nếu nhận được lời thơ đầy ủi an, đầy ấm áp dịu dàng như của Khỉ sắt. Tác giả đã không chỉ hiểu được nỗi lòng của cô gái, mà còn nhắc đi nhắc lại rằng: ?oTôi sẽ về, tôi sẽ về?? Nếu được như cô gái đó, hẳn là tôi sẽ xúc động biết bao. Hẳn là khi người ấy chưa về, đã cảm nhận được một phần rộng mở của thế gian này rồi.
    "
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài bình thơ anh ACJans lại bị thiếu thế mới bực. Có lẽ bài dài quá nên bị cắt. Xin lỗi bạn đọc nhé. THành phần kỹ thuật sửa dùm. Sau đây tôi xin post lại.

    Bình thơ anh ACJans:
    Bài 1:
    Ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc.

    (Bài thơ đã được Minh Hằng phổ nhạc)
    Ước mơ của đôi ta về một ngôi nhà
    Dù bão giông vẫn dịu dàng ánh lửa
    Thời gian lướt qua ngoài cửa
    Em dịu dàng bên anh
    Hạnh phúc đang ươm trong giấc mộng lành
    Em ra đi dù chưa hề bão gió
    Anh nâng niu những điều vụn vỡ
    Có phải con gái đều vậy không em
    Vẫn biết xa nhau chẳng đủ nhớ thêm
    Em quên lãng, rồi năm? rồi tháng?
    Anh phủ bụi những nỗi niềm thầm lặng
    Câu thơ đưa lối anh tìm
    Trong giấc mơ anh thoáng giật mình?
    Ngôi nhà xưa có còn ủ lửa
    Sao em không mở cửa
    Đón mùa xưa trở về.
    Thơ của anh ACJans cũng là sự cô đơn là sự cách xa , nhưng nó có những nỗi niềm của người lớn. Đọc thơ anh, tôi thấy trong đó có những tâm sự rất chân thực và giản dị, rất đời thường.
    Trong mỗi con người trẻ tuổi chúng ta khi yêu, hẳn rồi ai cũng mơ ước tới ngày tình yêu đơm hoa kết trái, cùng được về chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, hạnh phúc suy cho cùng chính là một ngôi nhà :
    ?oDù bão dông vẫn dịu dàng ánh lửa
    Thời gian lướt qua ngoài cửa
    Em dịu dàng bên anh?
    Tôi rất thích hình ảnh này. Hình ảnh ?ongọn lửa? chính là biểu tượng của hạnh phúc. Hạnh phúc rất dịu dàng, hạnh phúc chính là em, khi em bên anh. Bàn tay em thắp lên ngọn lửa đem ánh sáng và hơi ấm cho căn phòng hay chính là trái tim em thắp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn anh lạnh giá? Hay chính là khi em dịu dàng bên anh, hơi ấm của em như ngọn lửa ấm nồng sưởi ấm cho anh khi trời giông bão. ?oDịu dàng? chỉ ?odịu dàng? thôi, nhưng những bão giông, những khó khăn trong cuộc đời ngoài kia có là gì đâu khi ?odịu dàng? em đang ở cạnh anh rồi.
    Anh đang ươm trên tay mầm cây hạnh phúc. Rồi một ngày run run đôi tay bởi tất cả vỡ òa, anh vẫn cố gắng nâng niu dẫu đó là những điều vụn vỡ. Phải chăng hạnh phúc là điều chi rất đỗi mong manh?
    ?oHạnh phúc đang ươm trong giấc mộng lành
    Em ra đi dù chưa hề bão gió
    Anh nâng niu những điều vụn vỡ
    Có phải con gái thường vậy không em??
    Anh ngỡ ngàng và chẳng thể nào hiểu nổi vì sao em lại ra đi? Anh ở lại trong ngôi nhà cô quạnh. Bụi phủ mờ lên những niềm đau.
    Đoạn cuối của bài thơ là hình ảnh rất đắt giá, hình ảnh về một ngôi nhà ủ lửa chờ một người quay về mở cửa đón mùa xưa, mùa hạnh phúc trở về. Nhưng xin được sửa đoạn cuối của bài thơ như sau thì mới liền mạch với toàn bài.
    ?oNgôi nhà xưa vẫn còn ủ lửa
    Sao em không về mở cửa
    Đón mùa xưa trở về?
    Bởi đoạn bên trên anh ACJans viết là ?oem? ra đi, chứ không phải ?oanh? ra đi, vậy người ở lại ngôi nhà phủ bụi và nâng niu những điều vụn vỡ đó là ?oanh?. ?oAnh? vẫn ở lại ngôi nhà xưa, ủ những than hồng chờ em quay trở lại, thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu, trả về cho anh những hơi ấm, đem lại về cho anh hạnh phúc dịu dàng.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình thật là đồ củ chuối, mong ai đó sớm sửa dùm.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Hằng ơi! HBX xin được đính chính lại đây là thơ của Lady_in_red, trong topic kia HBX đã ghi rõ ràng là thơ đề cử rồi cơ mà! HBX không tự ứng cử bài thơ nào của mình cả, thơ ấy là của Lady đấy, Hằng sửa lại hộ nhé!
    Về chuyện bình thơ thì nhiều khi HBX cũng muốn tham gia cùng Hằng cho có không khí, với lại cũng có mọt vài bài thơ của một số người khá thật sự... nhưng khổ nỗi dạo này ít có thời gian quá đi mất. Hẹn lần sau vậy, Hằng cứ tiếp tục đi nha!
    ********
    Làm sao em biết bia đá không đau?.
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị wildcat đã chuyển bài hộ em.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này