1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thơ | Hãy cùng chia sẻ những cảm nhận về thơ ...(Bài thơ BUỘC TƯƠNG TƯ BẰNG CỎ của xanxan)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Uh! Tadayama à, không hiểu sao mà bài của AC lại bị "mất trật tự" vậy, câu chữ chạy lung tung luôn, mình post lại vào đây được không?
    BIỂN ĐÊM
    Một trời sao
    Lung linh biển đêm
    Vầng trăng non chưa rơi đã vỡ
    Những chùm lóng lánh thần tiên.
    Như giữa cõi hư vô
    Du dương cánh sóng
    Vũ khúc những nàng tiên trong mộng
    Kỳ duyên.
    Em gửi giấc mơ nơi những cánh buồm
    Bềnh bồng thương nhớ
    Ngôi sao xanh nghiêng mắt cười bỡ ngỡ
    Giữa khúc ru đêm.
    Ngọn gió mơn man lên mái tóc mềm
    Đọc em nghe câu thơ từ miền xa lắc
    Gửi lại dấu chân lối lâu đài cổ tích
    Nghe...
    Ký ức bay xa?
    ===
    Cảm ơn tadayama nhiều, mình nhớ ngày xưa có xem một vở kịch, có một nàng công chúa tóc vàng chờ đợi một chàng hoàng tử với cánh buồm đỏ thắm, không biết có giống câu chuyện của bạn không.
    Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cứ lặng lẽ và bị cuốn trôi bởi những điều vụn vặt, dù rằng tất cả đều mong muốn được hạnh phúc. LÀM GÌ CÓ HẠNH PHÚC NẾU KHÔNG CÓ KIẾM TÌM. LÀM GÌ CÓ KIẾM TÌM NẾU KHÔNG CÓ MƠ ƯỚC. BỞI VẬY, KHỞI ĐIỂM CỦA HẠNH PHÚC LÀ ƯỚC MƠ.
    Thân.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Bởi cuộc đời ta lắm nỗi buồn
    Cho nên miệng cứ phải luôn mỉm cười
    Dù đời ta lắm lệ rơi
    Vẫn luôn đỏ thắm ở nơi tâm hồn.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 21/04/2003
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng để cho topic này bị chết.
    Sao các bác không ai chịu bình thơ người khác vậy. Em thi xong các bác biết tay em.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 08/05/2003
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây bình thơ của bạn bè đi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Topic này bị lỗi hoài nên thật khó cho những ai muốn post bài.Anh Votrung bày cách cho những ai muốn post bài mà gặp trường hợp bị lỗi thì làm như sau:
    Vào trang đầu tiên của topic và trả lời dưới dạng trích của bài đầu tiên thì sẽ gửi được.
    Sở dĩ tôi muốn nói như vậy là muốn duy trì topic này.Người làm tho sẽ thấy vui hơn nếu có ai đó không chỉ đọc thơ mình mà còn nói cho mình nghe đôi dòng cảm nhận. Chỉ là đôi dòng viết nên những suy nghĩ, cẩm xúc hay nhận xét về một bài thơ nhưng nó là một hoạt động thực sự có ý nghĩa. Không những chúng ta chỉ giao cảm với nhau mà việc góp ý, nhận xét của mọi người cũng rất cần thiết cho một bài thơ. Ngoài ra, việc mỗi người có một cảm nhận, một cách suy nghĩ riêng khiến cho chúng ta sẽ cảm giác được sống trong bầu không khí sôi nổi, hoà đồng giữa các thành viên với nhau hơn.(Ví dụ khi tôi viết cảm nhận của tôi về bài thơ của Taicuc, theo cảm nhận của tôi đó là bài thơ giọng nữ, nhưng taicuc nói là giọng nam, vậy sao anh không viết vào topic này, về hoàn cảnh ra đời hay những chi tiết mà anh muốn nói về bài thơ, cho mọi người được hiểu rõ hơn?Tôi thật muốn có những sự giao lưu qua lại như vậy)
    Tôi thành thật mong muốn ai đó, đọc một bài thơ nào đó ở bất kỳ đâu hay ở trong box thi ca này, cảm thấy bài thơ đó hay theo cách nghĩ của mình, hoặc nó làm bạn tràn đầy cảm xúc, hoặc bạn thấy đồng cảm với suy nghĩ của tác giả, bạn có thể chia sẻ cùng chúng tôi ở topic này.
    Làm thơ cũng phải có bình thơ. Đó là một hoạt động còn rất thiếu không chỉ trong diễn đàn thi ca mà là tình trạng chung của diễn đàn thơ trên cả nước.
    Tôi mong muốn được đọc những dòng cảm nhận của các bạn trong topic này để box thi ca phong phú hơn nữa về mặt nội dung.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/02/2004
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 04/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này