1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường hay bất thường???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 4891sel, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có lẽ bác gái 4891sel ngưỡng mộ nét đẹp của người cùng giới (1 ai đó) thôi,chứ ko đến nỗi.....còn *** life của bác và bác trai bình thường thì em nghĩ là ko có vấn đề gì,vì nếu bác là les thì bác trai chẳng thể làm bác "xi nhê" được đâu....
    Chuyện bác hỏi là có ai có suy nghĩ như bác ko,câu trả lời là có,ở cả 2 đối tượng nữ-nam.Marilyn Monroe cũng có suy nghĩ như bác,và cũng đã have *** với người đồng giới(Joan Crawford),nhưng MM có phải là les đâu.....Nói suông thì nhiều bác ở đây nói em "náo",các bác vào đây đọc thử....http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/08/3B9D526A/
    Chúc bác gái 4891sel sớm giải đáp được thắc mắc.
  2. Sasoriza

    Sasoriza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To 4891sel : tôi cũng từng suy nghĩ như bạn vậy ... Tôi còn từng nằm mơ thấy rõ mồn một việc tôi cùng 1 đứa bạn vừa quen chẳng thân thiết gì làm chuyện ấy nữa ... Tôi cũng hơi hoảng về những suy nghĩ , tư tưởng kì quặc của mình nhưng rồi chuyện cũng qua , cũng quên đi và nghĩ lại chỉ thấy tức cười . Muh tôi thì 100% female ạ , có người yêu như bình thường . Tôi nghĩ chắc bạn cũng bị tình trạng giống tôi thôi . ^^
    Được Sasoriza sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 05/05/2006
  3. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng như bác nói... Tôi muốn biết cảm giác đa dạng giới trong quan hệ ******** là như thế nào. Nhưng theo các bác thì tôi có nên thử một lần cho biết rồi thế nào thì thế không? Chứ cứ để trong tình trạng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đấy như bây giờ thì ấm ức lắm....
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Phải xác định rõ là tò mò hay ham muốn chứ? Em cứ khẳng định em là bình thường, thực ra thì bình thường hay bất bình thường cũng chỉ là từ ngữ do con người đặt ra thôi, vấn đề là phải làm chủ được mình, xã hội việt nam chưa chấp nhận chuyện đó, lỡ may em là con gái, nên suy nghĩ *** "bình thường" của em phải là với nam, còn thực sự em chỉ thích bạn gái thôi thì sao? Cảm giác bên 1 người cùng giới nó như thế nào? nếu ko chỉ nghĩ đến *** thì anh thấy em nên xem lại mình. Còn chỉ là tò mò muốn xem *** với người cùng phaí như thế nào thì anh nghĩ là không cần thử, vì cũng thế thôi à.
    Nhưng em thử tưởng tượng, 1 ngày em đi làm về, mở cửa và thấy chồng mình cùng thằng bạn thân của nó đang abc abc với nhau, là em, em nghĩ gì? Anh khuyên em nên cẩn thận, sinh trái thời đã khổ, sống không đúng nơi còn khổ hơn nhiều đó bé.
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
  6. TyroVn

    TyroVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn 4891sel:
    Nhu cầu have *** của bạn là chung chung hay là nhu cầu cụ thể với 1 người con gái nào đó? Tớ nghĩ bình thường nghĩa là trước những cô gái xinh đẹp, bạn cũng cảm nhận được vẻ đẹp và sự ***y của họ, nhưng dừng lại ở đó và sự ngưỡng mộ nằm ở phạm vi so sánh giữa người đó và bản thân bạn.
    Có xu hướng hơi hơi lạ một tẹo là bạn thường xuyên mường tượng về 1 cô gái nào đó, và chỉ muốn have *** với cô ý.
    Lạ hơn nữa là đối tượng của bạn không phải chỉ là 1 cô duy nhất mà là với bất kì cô gái đẹp nào bạn đều có cảm giác turn on.
    Bình thường hay không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn:
    1. Trước khi có bf, bạn có bao giờ nghĩ đến việc have *** với men một cách nói chung không?
    2. Đời sống ******** của bạn có đạt tới khoái cảm cực đỉnh?
    3. Bạn và bf có thường xuyên thay đổi tác phong sinh hoạt, tạo ra cảm hứng mới, hay chỉ sinh hoạt theo thói quen?
    4. Nếu đối tượng của bạn là 1 người cụ thể: người đó của bạn như thế nào? bạn thấy hấp dẫn ở những điểm nào (trả lời cụ thể thì tớ mới khuyên tiếp được)
    5. Bạn đã bao giờ nhìn thấy 2 người cùng giới sinh hoạt, cảm giác của bạn là đồng cảm/khao khát/bàng quan/khiếp sợ?
    Bạn đừng lo sợ mình là thế này thế nọ, mỗi người đều có những phản ứng ******** khác nhau. Quan trọng nhất là hiểu được nhu cầu của bản thân và biết cách đáp ứng một cách lành mạnh, hợp lý thôi.
  7. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đang mong 4891SEL là con gái và call mình khi nàng muốn. hik..hik...mơ vẵn chỉ là mơ. Đọc suy nghĩ của nàng thấy đúng là ... "ng` ăn chẳng hết , ng` lần chẳng ra". Anh em có ai muốn thế k ? giơ tay cái nhở . (nham nhở )
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1


    Có thể đúng như bác nói... Tôi muốn biết cảm giác đa dạng giới trong quan hệ ******** là như thế nào. Nhưng theo các bác thì tôi có nên thử một lần cho biết rồi thế nào thì thế không? Chứ cứ để trong tình trạng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đấy như bây giờ thì ấm ức lắm....
    __________________________________________________
    Đó cũng là vấn đề tâm lý mà,nhưng nó nhẹ không cần quá lo ngại đâu.
    Có lẽ do bạn tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này nên nẩy sinh tò mò{như xem phim nhiền thì máu xxx đó}.
    Còn nếu muốn thử bạn cũng có thể thử xem nó thế nào tiếc là tôi chẳng phải con gái.Nếu ngya từ cái hôn đầu mà bạn cảm thấy đam mê rồi có lẽ bạn có"tố chất" les đó.
    Con gái chuyện quan hệ rất đơn giản vì thế chuyện hai người bạn gái quan hệ tôi nghĩ không quá khó.Gần như tạo cảm xúc cho nhau thôi,vì thế giới hạn hơi bị lẫn lộn.
    Nhưng ngya sau lần đầu mà không''hứng"nữa có nghĩa vẹn toàn còn nếu"hứng"chưa hẳn đã đi nhưng tới 50% rồi đó.
    Nếu bức xúc thử xem nó thế nào.Chúc cô bạn gái này tìm thấy con đường chân chính!{theo riêng tôi không coi chuyện thử này là bệnh hoạn đâu,tò mò cả thôi mà}
  9. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác rất nhiều... Đọc những lời khuyên chí lý của các bác mà em thấy đầu óc mình sáng tỏ được nhiều vấn đề. Giờ thì em biết là em mắc bệnh tò mò thật rùi. Thật ra em muốn biết cái cảm giác mà mình được một người cùng giới âu yếm, vuốt ve... rất nhẹ nhàng và tình cảm. Có thể trong đầu em luôn suy nghĩ đến chuyện đấy nhưng em vẫn chưa có cơ hội để biến suy nghĩ thành sự thật. Em sợ nếu như em làm thử rồi biết đâu em phát hiện ra em là bi-***ual thì... Với lại một điều nữa, phải có đối tượng thì em mới "gây án" được chứ! Em không coi chuyện thử là bệnh hoạn nhưng vấn đề phải có ai chịu hi sinh giúp em tìm ra con đường chân chính hay không thui, hehe...
    @TyroVn:
    1. Tớ không bao giờ nghĩ đến chuyện have *** với men trước khi tớ có bf. Tớ thuộc type phải có chất xúc tác (ý tớ là bf) mới có thể xảy ra phản ứng hoá học (*** ý). Còn nếu không thì... thôi. No problem!
    2. Bf của tớ luôn nghĩ ra cách để làm tớ hài lòng. Thú thực không phải lúc nào cũng lên đến cực đỉnh nhưng chấm điểm thì cũng phải được 8/10
    3. Tớ luôn nghĩ đến chuyện âu yếm với một cô gái có thân hình hấp dẫn (tức là điện nước đầy đủ, sáng trưng). Tớ thấy những cô gái có khuôn mặt xinh xắn và vòng 1 đầy đặn rất hấp dẫn (cái này giống các bác giai quá!)
    4. Tớ chưa có cơ hội nào để nhìn trực tiếp 2 cô gái (tớ nói là 2 cô gái nhé, chứ không chỉ chung chung là "2 người cùng giới") have *** nhưng qua phim, ảnh thì nhiều rồi (nghệ thuật cũng có mà xxx cũng có). Tớ luôn có khao khát mình cũng được một người cùng giới làm như thế.
    Tớ trả lời bạn rất trung thực và đầy đủ rùi. Tiếp tục cho tớ những lời khuyên nhé. Tks
    @traitimvn79: Đúng như anh nói. Chuyện 2 người con gái quan hệ với nhau chỉ là chuyện tạo cảm xúc cho nhau thôi. Không phải như những gì mà phim xxx về les mà các bác xem đâu...
    @timaikhongthay: Em đang rất cẩn thận đây. Nếu như không suy nghĩ những thiệt hơn thì em đã "ấy" từ lâu rồi. Anh nói "Còn chỉ là tò mò muốn xem *** với người cùng phaí như thế nào thì anh nghĩ là không cần thử, vì cũng thế thôi à." là thế nào? Có phải anh cũng từng have *** với người cùng giới và thấy chẳng có cảm giác gì (hay cảm giác tràn trề như với người khác giới???) Còn chuyện bắt quả tang chồng đang abc với 1 thằng khác thì chắc "chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình..." thôi chứ làm sao nữa? Chồng em đi với con khác em còn không chịu được chứ đừng nói là một thằng đực rựa.
    @haidangtim: Thủ dâm quá độ gây ra mệt mỏi, suy kiệt sức khoẻ. "Thủ dâm tinh thần" có khi còn nguy hiểm hơn đoá. Gặp ai mà mình cũng nghĩ trong đầu là phải "xời" người ta thì
    @ tất cả các bác: em vote 5* cho mọi người vì đã chia sẻ với em. Thanks nhìu!
  10. nhocngo2006

    nhocngo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất tò mò về bạn đấy, không biết bạn là một cô gái như thế nào nhỉ? Bởi vì bạn có suy nghĩ giống với mình lắm. Mình rất ngưỡng mộ và hay chú ý đến những người con gái đẹp. Dù họ có thể chỉ đẹp ở một góc độ nào đó: mái tóc, làn da, hay thân hình... Đôi lúc mình còn cảm giác có tội lỗi khi nghĩ đến chuyện được "âu yếm" với họ.
    Nhưng phải nói một cách nghiêm túc là mình chưa have *** bao giờ cả, do môi trường sống nên mình có quan niệm hơi "khắt khe" về chuyện qh trước hôn nhân. Vả lại mình cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện khi được bạn trai vuốt ve, nó đã khiến mình đạt tới "đỉnh" rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao mình vẫn thèm muốn có lúc được "đụng chạm" với một người cùng giới...
    Mình khẳng định mình là người rất nữ tính, hình thức cũng không đến nỗi nào vậy mà chẳng hiểu sao bên trong con người mình lại có những suy nghĩ "ngược dòng" như thế! Mình chẳng dám tâm sự với ai vì sợ họ cho là mình "không bình thường" nhưng đọc được tâm sự của bạn mình thấy yên tâm hơn phần nào rồi.
    Tóm lại, chẳng qua tụi mình chỉ là vì tò mò muốn khám phá thôi, chẳng phải bệnh tật gì đâu bạn àh. Nếu thật sự có vấn đề thì bạn đâu còn cảm hứng gì với bạn trai nữa, phải không nào?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này