1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường hay bất thường???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 4891sel, 04/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế nào? Em lập cái topic này ra thắc mắc cho bản thân em một phần, một phần cũng muốn xem các chị em ở đây có ai cũng như em không và ý kiến của mọi người về hiện tượng này như thế nào thôi. Bác cứ làm như em phải lập một topic trên forum này để tìm cô nào cùng abc ấy. Xin lỗi bác, em chưa đến mức phải như vậy đâu!
    Bản thân em phân vân nên em mới phải nhờ mọi người cho em lời khuyên. Người khuyên thế này người khuyên thế kia nhưng quyết định cuối cùng là ở em mà bác... Nói chung là em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời mọi người cốc bia nào
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giới hạn chứ nhỉ. Nam thanh nữ tú (nếu xét theo avatar...hihi) mà lại có vẻ như pro cái suy nghĩ quái gở.
    Anh nói thực nếu các cô còn khoái cái món thử đồng giới vì tò mò thì về sau khi OS cho chồng nên nhắc nó dùng axit tẩy đi tools đi cho sạch kẻo còn dính sịt của chú nào đó.
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    À SAO SAO? thế ý kiến ý kò nà thế lào hả iem? cái gì mọi người biết thì mới cho ý kiến được chứ? hỏi như em cứ như là khêu gợi chí tò mò của chị iem, roài pm với nhau ý nhểy? à nhưng thôi, anh cũng ko dám bàn ra tán vào nữa, cái đó quyền iem mà.
    Nhưng anh lói nhỏ, lúc nào hội em có abc abc mà thấy...thiêu thiếu thì anô anh cái được không? ặc ặc
  4. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé 4891sel !
    Mỗi người một giâc mơ..thầm kín; hoàn toàn vô hại trừ khi ta cố ý làm khác với quy luật tự nhiên& xã hội. Em đã dũng cảm chia sẻ giấc mơ của em cho mọi người mổ xẻ là rất đáng hoan nghênh. Đôi khi có vầi ý trêu chọc em, nhưng đừng có bực mình làm gì nhé, chuyện nhỏ thôi mà
  5. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn bình thường đọc báo thấy toàn mấy em người mẫu có bạn trai rồi mà thỉnh thoảng vẫn quan hệ đồng tính.Thì cũng cứ thủ nghĩ tới việc ăn đồ ăn thôi : ăn nhiều cơm quá thỉnh thoảng đổi món ăn mì wằn thắn cũng hay nữa mà .
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các bác là bi hết cả rồi, hichic. Thật ra từ việc có ý nghĩ đến việc quan hệ đồng tính vẫn có khoảng cách. Nếu chỉ dừng ở giấc mơ thầm kín thì đó là những suy nghĩ riêng tư và thể hiện một khao khát nào đó => chưa hẳn là ham muốn đồng tính. Nếu đã có quan hệ đồng tính => có vấn đề, nếu không dừng lại được => rõ ràng là đồng tính.
    Em có đọc một tài liệu (không nhớ nguồn nữa): Ham muốn ******** của con người được chia làm 6 cấp. Cấp 1: Không bao giờ có ham muốn với người đồng giới. Cấp 6: Không bao giờ có ham muốn với người khác giới. Đa số chúng ta nằm trong khoảng giữa, chỉ số này quyết định xu hướng ******** của chúng ta.
    Kết luận: Những ham muốn kỳ lạ này là chuyện bình thường.
    Có một kết luận nữa: Đa số người đồng tính có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường. Bác 4891sel trả lời các topic trong box rất thông minh, hay bác đồng tính thật? hehehe
  7. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Thông minh thì em không dám nhận. Chẳng qua hơn người được cái vốn sống mà ngẩng lên không bằng ai, nhìn xuống cũng ít người hơn mình thoai.
    Bác Mkool nói chí lý ghê nhá. Có căn cứ là cái cấp bậc ham muốn ******** của con người để đánh giá xu hướng ******** của bản thân thì iem cũng thấy yên tâm nhiều... Mời bác cốc bia nhể và vote cho bác 5* lun...
  8. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các anh chị bi là gì ạ?
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết hả "hàng khủng"? [​IMG]. Này nhé:
    Gay: em biết òy chứ? (ko nói nữa)
    Les: chắc cũng tường roài, nhỉ?
    Bi ***ual: là hiện tượng có quan hệ giới tính với cả hai phái (nhưng có cùng 1 lúc hay không thì không thấy có nói [​IMG]) có nghĩa là không ra tổng hợp của Gay + Les, thế thôi.
    Ví dụ nhé: giả dụ như người yêu của mèo nhóc "hàng khủng" abc abc với "hàng khủng", nhưng ở chỗ khác anh ta lại abc abc với 1 ... anh bạn trai của anh ta vậy mà [​IMG], got it?. (cái này giành cho cả nam và nữ nghen)
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy mèo nhóc hỏi một câu vỡ lòng, hehe. Từ này là Bi***ual, tiếng Việt gọi là lưỡng tính dục, có nghĩa là có ham muốn và quan hệ ******** với cả 2 giới. Cần phân biệt với ái nam ái nữ - người bị tật bẩm sinh, trên cơ thể có cả 2 cơ quan sinh dục của nam và nữ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này