1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường thôi!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi!

    Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được nhũng tình cảm êm đềm và trong sáng mà anh ấy đã dành cho tôi. Nhưng đó nào phải là tình yêu, bởi lẽ anh là người đồng tính.


    Tôi và Minh quen nhau đã được 2 năm trời. Bạn bè thấy hắn chăm sóc cho tôi, nhiều người... tiếc (vì ghen tị). Nhưng thật tình trong 2 năm quen biết ấy, tôi không biết gì nhiều về anh, ngoài một số điều: đẹp trai, học giỏi, hoạt động phong trào thì khỏi chê và nhiều cô mê. Tôi rất tự hào với đám bạn gái của tôi là được một người khá lý tưởng (theo mọi người nói) thường xuyên chở đi học. Nhưng nhiều lúc nhỏ bạn cùng phòng tra hỏi rằng chúng tôi đã nói với nhau những lời yêu đương ra sao, lãng mạn như thế nào thì tôi đành thú thật rằng những lời Minh nói với tôi chẳng có câu nào lên quan đến yêu đương, hay thậm chí bóng gió gì. Nhỏ bạn không tin, tôi cũng thấy khó tin! Nhiều lúc tôi rất buồn, và giận Minh nữa...

    Một hôm, tôi bệnh nên không đi học được, Minh đã đem tập lại cho tôi chép bài. Giở cuốn tập của Minh ra, tôi thấy có một bức thư. Thật tình là tôi đã hồi hộp đến run lên. Nhưng... trời ơi, đó là thư của một bạn nam nào đó đã gửi cho Minh, lời thơ nghe sởn cả gai ốc. Tôi bàng hoàng, cả đêm ấy không ngủ được và đã khóc rất nhiều. Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn với tôi đến như vậy. Hắn thừa biết là tôi yêu hắn đến dường nào kia mà. Tôi đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu là câu, để lục vấn, để mắng Minh. Ngày hôm sau, khi gặp Minh, với hai con mắt đỏ mọng, tôi chỉ nói được mỗi câu rằng "Minh là mối tình đầu của tôi nhưng lại là nỗi khổ đau mãi mãi cho tôi".

    Sau hôm ấy, tôi đã gọi điện cho tổng đài tư vấn để kể "tội" của Minh, để khẳng định rằng những người như Minh không đáng sống trong cõi đời bình thường này! Nghe xong những lời ấy của tôi, chị tư vấn viên đã nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu rằng mặc dù họ "khác người" nhưng họ luôn mong muốn sống bình thường như mọi người thôi. Thật sự thì họ không có lỗi gì cả, tạo hóa đã không công bằng với họ và chị đã bảo rằng tôi nên đến để nghe tâm sự của Minh. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ rằng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó.

    Rồi khi bình tâm lại, tôi thấy quả thật Minh không hề có lỗi. Lấy tất cả những can đảm còn lại, tôi đã nói chuyện với Minh, đúng ra là tôi chỉ lắng nghe Minh nói. Minh nói rằng Minh làm quen với tôi vì thấy tôi là người có thể lắng nghe Minh nói những chuyện "thầm kín" của Minh; rằng Minh rất cần đến những lời chia sẻ nơi tôi, nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ; rằng Minh đã có người rủ minh đến nơi dành cho những người đồng tính nhưng Minh đã cố hết sức dằn nén lòng mình để không đi... Minh nói rất nhiều nhưng Minh vẫn bảo rằng đây là điều Minh không hề mong muốn và Minh cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Đó là nỗi khổ tâm, dằn vặt Minh rất nhiều... Khi nghe Minh bày tỏ lòng mình, tôi hiểu rằng chính tôi mới là người có lỗi với bạn - một người bạn thân thiết của tôi. Tôi nói với Minh, cũng là nói với mình: "Hãy xem mình bình thường đi Minh ạ, bạn sẽ nhận được cuộc sống như ý muốn !".

    Giờ đây, nếu ai hỏi rằng việc làm bạn cùng những người đồng tính có nên không, tôi sẽ trả lời rằng hãy xem họ như bao người khác và quan tâm họ như bao người khác. Và nếu ai hỏi rằng tôi đánh giá như thế nào về hiện tượng ấy, tôi sẽ bảo rằng: "Điều đó là bình thường thôi!".
  2. dimple_13vn

    dimple_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, người đồng tính họ cũng là con người, họ có quyền bình đẳng và đáng được mọi người đối xử bình thường. Có những người tạo hoá đã tạo họ ra như thế, nên họ phải chấp nhận mặc dù với xã hộ của chúng ta, nhiều người chưa chấp nhận họ. Tuy nhiên trong số những người đồng tính cũng có 1 phần họ là những người giàu có, ăn chơi trác táng, không còn trò giải trí nào họ chưa biết cho nên họ đã dùng cách chơi trội theo kiểu quan hệ không bình thường như thế. Những người như vậy mới đáng trách và đáng để chúng ta tránh xa. Nhưng với trường hợp bạn Minh của bạn thì theo mình nghĩ bạn ấy là do tạo hoá đã tạo ra bạn ấy như thế chứ không phải do tự bản thân bạn ấy nên bạn nên động viên bạn ấy để đưa bạn ấy đi đúng hướng. Qua sách báo cũng thấy nhiều người đồng tính vẫn có gia đình, con cái bình thường, và dùng lý trí họ cũng sẽ quay trở thành người đúng với giới tính của họ. Nếu bạn thật lòng với Minh của bạn thì hãy giúp bạn ấy.
  3. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dù có giới nào đi nữa thì họ vẫn là người, vẫn là bình đẳng như bao người khác, vẫn mưu cầu hạnh phúc riêng, họ cũng bình thường thôi. Quan niệm bản thân: không xa lánh những người như họ...
  4. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bình thường thôi , họ khác người nhưng họ là bạn của ta .Có những niềm riêng làm sao nói hết
  5. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0

  6. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Ai muốn tìm hiểu về giới đồng tính thì qua ngõ Núi Trúc nhé (đi từ phố Giang Văn Minh), ở đó có tổ chức SHAPC có bảo trợ cho 1 CLB Hải Đăng (CLB dành cho người đồng tính). Mình đã lên đó rồi nhưng là với vai trò là cộng tác với tổ chức SHAPC chứ ko phải sinh hoạt ở CLB Hải Đăng nhé . CLB nằm ở bên tay trái cách đầu ngõ khoảng 50m thôi.
  7. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hic đẹp zai học gio?i ma? đô?ng tính huhu mư?ng thía cho tớ địa chi? anh ý đi bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này