1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Hôm nay em mệt mỏi lắm anh ạ , chẳng biết tại sao nữa .Nhìn bạn bè mà chán , nhìn thấy nó cũng chán . Mệt lắm anh ạ ,em chẳng còn muốn chờ đợi cái gì nữa cả.Ko đc thì thôi , muốn cố cũng chẳng đc đâu .Ngưòi ta chẳng thích mình , chẳng muốn đi cùng mình thì mình cố có đc cái gì hả anh ?Ngồi nhìn ngưòi ta vui vẻ bên ngừoi con gái khác sao anh ? Khó lắm anh ạ ,vì bây giờ em đã biết rằng cái tình cảm của mình là thật .Em vui khi thấy nó cuời , em khó chịu khi thấy nó buồn ,nhăn nhó.Cũng chẳng hiểu nữa anh ạ /Em vẫn chẳng muốn làm buồn anh Tuấn chút nào cả. Thôi có lẽ là rút lui cả mà thôi ,em ở bên cạnh nó thì thật sự làm khó cho cả hai ngưòi , nó khó có thể đến với ngừoi nó thích vì em luôn là vật cản .Thôi thì để mọi thứ nó thoải mái anh ạ !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Em biết rằng em khó mà có thể ko gặp nó đc anh à . Dù em rất muốn là tránh xa nó một thời gian nhưng em chẳng hiểu sao em đi đâu em vẫn muốn có nó đi cùng anh ạ . Hình như lần này em thật mất rùi . Lúc nào cũng nghĩ , cũng cảm thấy khó xử , làm thế nào cũng chẳng thể làm đc . Muốn rời xa, muốn quên muốn ko thích nữa nhưng mà sao khó quá . Nhưng đến gần nó thì chẳng thể nào đến gần đc . Vì em? Vì nó ? Hay tại một ngưòi khác . Điều đó chẳng thể nào hiểu đc . Thôi thì ko muốn cũng cố mà xa thôi . Thấy mệt lắm với cái cảm giác này . Tội lỗi với anh Tuấn đang chất đầy . Em quá ác độc với anh ý anh ạ . Anh ý vẫn chưa thể quên em đc . Thôi thì đành vậy . Em luôn tin tưởng anh ý , dù anh ý như thế nào , anh ý làm thế nào thì cái lòng tin đấy của em cũng chẳng hề thay đổi . Nhưng bây giờ là lúc em cần suy nghĩ xem em phải làm gì . Quay lại với anh ý hay là quên đi nó anh à ? Thật khó để quyết định chuyện này . Một là em quay lại với anh ý , hai là em dứt khoát cái chuyện này , cứ để thế này thì khổ cả hai . em thì day dứt còn anh ý cũng chẳng sung sướng gì . Tất cả do em , em phải tự chấm dứt !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Em biết rằng em khó mà có thể ko gặp nó đc anh à . Dù em rất muốn là tránh xa nó một thời gian nhưng em chẳng hiểu sao em đi đâu em vẫn muốn có nó đi cùng anh ạ . Hình như lần này em thật mất rùi . Lúc nào cũng nghĩ , cũng cảm thấy khó xử , làm thế nào cũng chẳng thể làm đc . Muốn rời xa, muốn quên muốn ko thích nữa nhưng mà sao khó quá . Nhưng đến gần nó thì chẳng thể nào đến gần đc . Vì em? Vì nó ? Hay tại một ngưòi khác . Điều đó chẳng thể nào hiểu đc . Thôi thì ko muốn cũng cố mà xa thôi . Thấy mệt lắm với cái cảm giác này . Tội lỗi với anh Tuấn đang chất đầy . Em quá ác độc với anh ý anh ạ . Anh ý vẫn chưa thể quên em đc . Thôi thì đành vậy . Em luôn tin tưởng anh ý , dù anh ý như thế nào , anh ý làm thế nào thì cái lòng tin đấy của em cũng chẳng hề thay đổi . Nhưng bây giờ là lúc em cần suy nghĩ xem em phải làm gì . Quay lại với anh ý hay là quên đi nó anh à ? Thật khó để quyết định chuyện này . Một là em quay lại với anh ý , hai là em dứt khoát cái chuyện này , cứ để thế này thì khổ cả hai . em thì day dứt còn anh ý cũng chẳng sung sướng gì . Tất cả do em , em phải tự chấm dứt !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nó cũng đáng ghét như thế . Biết làm sao nhể? Biết là nó ko thích mình thì nghe chuyện nó nhắc đến M thì mình cũng buồn làm gì cơ chứ . Mình đã chẳng muốn gặp nó rồi nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà cứ muốn gặp mới đau chứ . Tình cảm thì bảo muốn gặp còn lý trí thì nhất quyết và quyết tâm ko gặp nhưng mà cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lí trí . cuối cùng là gặp . Snág ra mất điện , đỉnh rủ nó đi lang thang cùng mình cho đỡ nóng , kiếm chỗ nào cho đỡ nóng nhưng mà vừa nghe nó nhắc đến M cái thì mình chẳng muốn nói nữa . dập máy luôn .
    Mà anh Tuấn cũng quái nữa cơ , đến cái lúc mình thật sự quyết tâm muốn rời xa anh ý thì anh ý lại sống thật với tình cảm của anh ý là ko muốn rời xa mình nữa . Nhưng mà biết làm sao đc bây giờ . Mình ko thể ích kỉ với anh như vậy . Anh cho quyền em đc lựa chọn nhưng em sẽ ko lựa chọn đc vì điều đó chỉ làm khổ cho anh mà thôi . Em đã khiến anh trở thành một con ngưòi thế này em có lỗi lắm chứ , nhưng em cũng chẳng biết làm sao hơn cả . Vì thật sự em ko hề cố tình làm điều đó . Nhưng thật sự rằng anh yêu em nhiều đến như vậy sao ? Đến giờ em hiểu đc điều đó nhưng sao mà khó đến đc bên anh lúc này quá . Chuyện em rời xa anh tất cả là do anh ,do anh cả mà thôi . Do em đẩy em đến chỗ ngưòi khác . Sao lúc đó anh chẳng giữ em lại , còn đến bây giờ em cảm thấy duờng như đã muộn . Nếu lúc đó anh giữ em lại , ko cho em rời xa anh thì em đã chẳng rời xa anh quá mức như thế này . Em đã thích ngừoi khác mất rùi . Và em ko cho phép con ngưòi như em đến bên anh . Dù thật sự em chẳng bao giờ muốn mất anh , muốn rằng lúc nào anh cũng bên em . Nhưng lần này em xin lỗi . Dù anh có làm điều gì đi nữa thì em cũng chẳng muốn trở về bên anh nữa đâu anh ạ .
    CHiều nay đi bắn HL cùng mấy đứa , cuối cùng thì vẫn phải đi cùng nó , biết làm sao bây giờ nhể? Đúng là muốn trốn cũng chẳng trốn đc . Mà trên đuờng di mình bảo nó là để đầu trần đi thế này à . Nó bảo một ngày mà có hai ngừoi nhắc nhở mà nói giống hệt nhau . Mình đã đóan là ai rùi nhưng mà vẫn cứ hỏi . Mãi rồi thì nó trả lời " Mai " Đúng là chuối thiệt , Mình đoán chẳng sai mà . Sáng nay mai đã gọi điện cho nó bảo nó đưa Mai đi làm . Họ vẫn biết về nhau hi` hi` mà cũng đúng thôi . Mình xen vào làm sao đc chứ . Chẳng sao cả,. Mình đang định tặng nó cái mũ nhưng mà thôi , để cái M nó tặng thì tốt hơn . hi` hi` Thôi cứ mặc kệ vậy . Đến đâu thì đến !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nó cũng đáng ghét như thế . Biết làm sao nhể? Biết là nó ko thích mình thì nghe chuyện nó nhắc đến M thì mình cũng buồn làm gì cơ chứ . Mình đã chẳng muốn gặp nó rồi nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà cứ muốn gặp mới đau chứ . Tình cảm thì bảo muốn gặp còn lý trí thì nhất quyết và quyết tâm ko gặp nhưng mà cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lí trí . cuối cùng là gặp . Snág ra mất điện , đỉnh rủ nó đi lang thang cùng mình cho đỡ nóng , kiếm chỗ nào cho đỡ nóng nhưng mà vừa nghe nó nhắc đến M cái thì mình chẳng muốn nói nữa . dập máy luôn .
    Mà anh Tuấn cũng quái nữa cơ , đến cái lúc mình thật sự quyết tâm muốn rời xa anh ý thì anh ý lại sống thật với tình cảm của anh ý là ko muốn rời xa mình nữa . Nhưng mà biết làm sao đc bây giờ . Mình ko thể ích kỉ với anh như vậy . Anh cho quyền em đc lựa chọn nhưng em sẽ ko lựa chọn đc vì điều đó chỉ làm khổ cho anh mà thôi . Em đã khiến anh trở thành một con ngưòi thế này em có lỗi lắm chứ , nhưng em cũng chẳng biết làm sao hơn cả . Vì thật sự em ko hề cố tình làm điều đó . Nhưng thật sự rằng anh yêu em nhiều đến như vậy sao ? Đến giờ em hiểu đc điều đó nhưng sao mà khó đến đc bên anh lúc này quá . Chuyện em rời xa anh tất cả là do anh ,do anh cả mà thôi . Do em đẩy em đến chỗ ngưòi khác . Sao lúc đó anh chẳng giữ em lại , còn đến bây giờ em cảm thấy duờng như đã muộn . Nếu lúc đó anh giữ em lại , ko cho em rời xa anh thì em đã chẳng rời xa anh quá mức như thế này . Em đã thích ngừoi khác mất rùi . Và em ko cho phép con ngưòi như em đến bên anh . Dù thật sự em chẳng bao giờ muốn mất anh , muốn rằng lúc nào anh cũng bên em . Nhưng lần này em xin lỗi . Dù anh có làm điều gì đi nữa thì em cũng chẳng muốn trở về bên anh nữa đâu anh ạ .
    CHiều nay đi bắn HL cùng mấy đứa , cuối cùng thì vẫn phải đi cùng nó , biết làm sao bây giờ nhể? Đúng là muốn trốn cũng chẳng trốn đc . Mà trên đuờng di mình bảo nó là để đầu trần đi thế này à . Nó bảo một ngày mà có hai ngừoi nhắc nhở mà nói giống hệt nhau . Mình đã đóan là ai rùi nhưng mà vẫn cứ hỏi . Mãi rồi thì nó trả lời " Mai " Đúng là chuối thiệt , Mình đoán chẳng sai mà . Sáng nay mai đã gọi điện cho nó bảo nó đưa Mai đi làm . Họ vẫn biết về nhau hi` hi` mà cũng đúng thôi . Mình xen vào làm sao đc chứ . Chẳng sao cả,. Mình đang định tặng nó cái mũ nhưng mà thôi , để cái M nó tặng thì tốt hơn . hi` hi` Thôi cứ mặc kệ vậy . Đến đâu thì đến !
  6. Quikki

    Quikki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nó hiểu người ấy đối với nó thế nào lắm chứ. Ngày nào nó cũng đọc những gì mà người ấy viết, đọc đi đọc lại những bài viết cũ và mong chờ thật nhiều những tâm sự mới. Nó muốn hiểu hơn về người ấy, một đứa rất giàu tình cảm nhưng chẳng thấy thể hiện những tình cảm ấy ra ngoài bao giờ. Nó chỉ mong người ấy có thể thông cảm cho nó phần nào thôi. Nó cũng quan tâm đến người ấy nhiều lắm chứ, nó thật sự cảm động & biết ơn những gì mà người nghĩ & làm cho nó. Nó chẳng muốn làm cho người ấy buồn nhưng dường như càng ngày người ấy càng buồn hơn với những gì mà nó đang làm. Chẳng phải nó vô tâm mà tại sao nó không thể làm khác được, nó không thể bắt nó phải thay đổi, phải làm 1 điều gì đó đối với người ấy. Nó cảm thấy giữa nó và người ấy có 1 cái gì đó rất giống với T của người ấy, có lẽ thế. Người ấy hiểu được mình với T thế nào thì chắc cũng sẽ hiểu được nó thôi. Nó biết người ấy là người thiệt thòi nhất, phải hi sinh & cho đi rất nhiều, nhất là đã gần như đánh mất 1 người tốt như thế ở bên mình, mà chẳng nhận lại được gì cả. Giá như nó có thể làm được 1 điều gì đó để tất cả đều vui nhưng cái điều ấy sao mà khó, mà xa vời thế. Có những lúc nó tự hỏi nếu như nó không xuất hiện trong cuộc đời của người ấy, nếu như cái ngày 27 ấy không bao giờ xảy ra thì chắc hẳn người ấy giờ đây đang sống hạnh phúc với những gì đã có. Nó hiểu có lẽ ai kia sẽ chẳng thể đối xử với nó được như người ấy và có lẽ nó cũng chưa thể đối xử được với người ấy như với ai kia. Thôi thì hãy cứ để thời gian trôi đi và mọi chuyện sẽ tự nó đến. Nó mong cái ngã 3 đường hiện giờ sẽ sớm trở thành 2 con đường song song cùng nhau kéo dài mãi. Mong điều tốt sẽ đến với tất cả !
  7. Quikki

    Quikki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nó hiểu người ấy đối với nó thế nào lắm chứ. Ngày nào nó cũng đọc những gì mà người ấy viết, đọc đi đọc lại những bài viết cũ và mong chờ thật nhiều những tâm sự mới. Nó muốn hiểu hơn về người ấy, một đứa rất giàu tình cảm nhưng chẳng thấy thể hiện những tình cảm ấy ra ngoài bao giờ. Nó chỉ mong người ấy có thể thông cảm cho nó phần nào thôi. Nó cũng quan tâm đến người ấy nhiều lắm chứ, nó thật sự cảm động & biết ơn những gì mà người nghĩ & làm cho nó. Nó chẳng muốn làm cho người ấy buồn nhưng dường như càng ngày người ấy càng buồn hơn với những gì mà nó đang làm. Chẳng phải nó vô tâm mà tại sao nó không thể làm khác được, nó không thể bắt nó phải thay đổi, phải làm 1 điều gì đó đối với người ấy. Nó cảm thấy giữa nó và người ấy có 1 cái gì đó rất giống với T của người ấy, có lẽ thế. Người ấy hiểu được mình với T thế nào thì chắc cũng sẽ hiểu được nó thôi. Nó biết người ấy là người thiệt thòi nhất, phải hi sinh & cho đi rất nhiều, nhất là đã gần như đánh mất 1 người tốt như thế ở bên mình, mà chẳng nhận lại được gì cả. Giá như nó có thể làm được 1 điều gì đó để tất cả đều vui nhưng cái điều ấy sao mà khó, mà xa vời thế. Có những lúc nó tự hỏi nếu như nó không xuất hiện trong cuộc đời của người ấy, nếu như cái ngày 27 ấy không bao giờ xảy ra thì chắc hẳn người ấy giờ đây đang sống hạnh phúc với những gì đã có. Nó hiểu có lẽ ai kia sẽ chẳng thể đối xử với nó được như người ấy và có lẽ nó cũng chưa thể đối xử được với người ấy như với ai kia. Thôi thì hãy cứ để thời gian trôi đi và mọi chuyện sẽ tự nó đến. Nó mong cái ngã 3 đường hiện giờ sẽ sớm trở thành 2 con đường song song cùng nhau kéo dài mãi. Mong điều tốt sẽ đến với tất cả !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ông lại chui vào đây làm gì chứ , Tôi ko cấm ông đọc nhưng tôi ko thích ông post bài thế này . Ông có hiểu đây là chỗ riêng của tôi và tôi chẳng thích một ai chen vào cả . Tôi chẳng thích ông biết cái gì hết , tôi chỉ thích vào đây nói chuyện với mình tôi , nói chuyện với ngừoi đó và chẳng thích ai xen vào cả . Còn nếu là nói chuyện với ông thì xin lỗi tôi chẳng thể nào nói đc cả . Tôi khó khăn lắm mới có thể dùng đc chính cái nick này để viết , còn ngày trước tôi cũng đâu có dám dùng cái nick này đâu . Tôi sợ ngừoi ta biết tôi nghĩ gì , điều sợ nhhất là tôi sợ ngừoi ta biết tôi yếu đuối . Tôi ko bao giờ muốn thế . Vậy nên tôi thấy sợ lắm , đừng cho tôi cái cảm giác đấy .
    Nó vào đọc những dòng này . Mình ko thích nó đọc , đúng thật là như thế . mình chẳng muốn nó biết những gì mình nghĩ . Lúc này thật sự là mình chẳng cần nó thích mình , thật sự là như vậy . Mình thích nó và chẳng cần một điều gì cả , chỉ cần có thể thích một ngừoi thế là đủ . Nó bảo mình và nó giống với anh T , đúng vậy . Rất giống .Lúc này anh ý muốn giữ mình bên cạnh nên anh ý chẳng còn biết gì nữa cả . Anh ý biết mình thích ngừoi khác nhưng anh ý vẫn luôn bên cạnh mình , Mình cũng vậy , dù biết nó thích ngừoi ta nhưng mình vẫn muốn thích nó. Chỉ vì mình sợ có cảm giác ko có tình cảm gì cả mà thôi . Mặc kệ nó đến đâu thì đến chứ . Mình đâu có thích nó nhiều lắm đâu . Chỉ là một chút gì đấy thoáng qua . Nhưng mà chẳng sao . Thời gian đối với mình chẳng quan trọng . Mình chẳng đợi nó đâu . Mình chỉ làm theo những gì mình cho là đúng mà thôi . Nó ko biết rằng em M cũng thích nó . Nhưng em ý là một ngừoi như thế . Nó chỉ cần quan tâm đến em ý nhiều hơn một chút mà thôi . Nó dành nhiều thời gian cho em ý . Em ý cần một ngừoi con trai biết thể hiện ra ngoài cho nhiều ngừoi biết chứ ko phải là một ngưòi chỉ có tình cảm với em ý . Nếu nó hiểu thì nó sẽ thành công . Nó là một đứa biết suy nghĩ mà . Nó sẽ làm đc . Mình biết thế . Cố gắng lên .Mình sẽ vẫn luôn giúp nó đến với ngừoi đấy mà chẳng buồn đâu . Nói là chẳng buồn thì cũng chẳng phải . Nhưng thật sự mình biết nó và M chẳng thể nào hợp với nhau đc cả . Thôi cái này thì có lẽ là ko nên viết ra , dù nghĩ đấy nhưng nó đã nhúng mũi vào đây thì làm sao mà mình dám viết chứ Tự nhiên mất tự nhiên như vậy . Bực thế ko biết . Nếu nó ko viết vào đây thì mình đã tự nhiên viết ra những điều mà mình nghĩ rồi . Cầu mong là nó sẽ ko vào đây nữa , mà mình sẽ cấm nó ko đc vào đây nữa , Mình viết sẽ thoải mái hơn . Mình viết đâu phải để cho nó đọc . Mình viết để thoải mái hơn mà thôi . Mặc kệ ai đấy chứ . Thôi về ăn đây , vứt lão T ở nhà để lên mạng gặp một ngưòi , đúng là củ chuối .
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ông lại chui vào đây làm gì chứ , Tôi ko cấm ông đọc nhưng tôi ko thích ông post bài thế này . Ông có hiểu đây là chỗ riêng của tôi và tôi chẳng thích một ai chen vào cả . Tôi chẳng thích ông biết cái gì hết , tôi chỉ thích vào đây nói chuyện với mình tôi , nói chuyện với ngừoi đó và chẳng thích ai xen vào cả . Còn nếu là nói chuyện với ông thì xin lỗi tôi chẳng thể nào nói đc cả . Tôi khó khăn lắm mới có thể dùng đc chính cái nick này để viết , còn ngày trước tôi cũng đâu có dám dùng cái nick này đâu . Tôi sợ ngừoi ta biết tôi nghĩ gì , điều sợ nhhất là tôi sợ ngừoi ta biết tôi yếu đuối . Tôi ko bao giờ muốn thế . Vậy nên tôi thấy sợ lắm , đừng cho tôi cái cảm giác đấy .
    Nó vào đọc những dòng này . Mình ko thích nó đọc , đúng thật là như thế . mình chẳng muốn nó biết những gì mình nghĩ . Lúc này thật sự là mình chẳng cần nó thích mình , thật sự là như vậy . Mình thích nó và chẳng cần một điều gì cả , chỉ cần có thể thích một ngừoi thế là đủ . Nó bảo mình và nó giống với anh T , đúng vậy . Rất giống .Lúc này anh ý muốn giữ mình bên cạnh nên anh ý chẳng còn biết gì nữa cả . Anh ý biết mình thích ngừoi khác nhưng anh ý vẫn luôn bên cạnh mình , Mình cũng vậy , dù biết nó thích ngừoi ta nhưng mình vẫn muốn thích nó. Chỉ vì mình sợ có cảm giác ko có tình cảm gì cả mà thôi . Mặc kệ nó đến đâu thì đến chứ . Mình đâu có thích nó nhiều lắm đâu . Chỉ là một chút gì đấy thoáng qua . Nhưng mà chẳng sao . Thời gian đối với mình chẳng quan trọng . Mình chẳng đợi nó đâu . Mình chỉ làm theo những gì mình cho là đúng mà thôi . Nó ko biết rằng em M cũng thích nó . Nhưng em ý là một ngừoi như thế . Nó chỉ cần quan tâm đến em ý nhiều hơn một chút mà thôi . Nó dành nhiều thời gian cho em ý . Em ý cần một ngừoi con trai biết thể hiện ra ngoài cho nhiều ngừoi biết chứ ko phải là một ngưòi chỉ có tình cảm với em ý . Nếu nó hiểu thì nó sẽ thành công . Nó là một đứa biết suy nghĩ mà . Nó sẽ làm đc . Mình biết thế . Cố gắng lên .Mình sẽ vẫn luôn giúp nó đến với ngừoi đấy mà chẳng buồn đâu . Nói là chẳng buồn thì cũng chẳng phải . Nhưng thật sự mình biết nó và M chẳng thể nào hợp với nhau đc cả . Thôi cái này thì có lẽ là ko nên viết ra , dù nghĩ đấy nhưng nó đã nhúng mũi vào đây thì làm sao mà mình dám viết chứ Tự nhiên mất tự nhiên như vậy . Bực thế ko biết . Nếu nó ko viết vào đây thì mình đã tự nhiên viết ra những điều mà mình nghĩ rồi . Cầu mong là nó sẽ ko vào đây nữa , mà mình sẽ cấm nó ko đc vào đây nữa , Mình viết sẽ thoải mái hơn . Mình viết đâu phải để cho nó đọc . Mình viết để thoải mái hơn mà thôi . Mặc kệ ai đấy chứ . Thôi về ăn đây , vứt lão T ở nhà để lên mạng gặp một ngưòi , đúng là củ chuối .
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mệt quá , chẳng muốn nói gì cả . Đi cùng anh T mà những gì anh ý nói mình chẳng muốn vào đầu cả. Lúc này đầu óc trống rỗng . Chẳng nhẽ mình ko thích nó sao ? Chẳng có một chút cảm xúc nào cả . Mình chẳng thích ai cả , phải chăng mình chỉ thích chính bản thân mình . Anh T đã vào đọc những dòng tâm sự này , anh hiểu điều đó nhưng mà cũng chẳng sao cả . Thôi thì mặc kệ nó . Lúc này chẳng muốn làm điều gì cả , Sao mà nó nhức đầu thế . Chẳng muốn biết gì nữa . trốn đi đâu đc thì tốt nhể?????????

Chia sẻ trang này