1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mệt quá , chẳng muốn nói gì cả . Đi cùng anh T mà những gì anh ý nói mình chẳng muốn vào đầu cả. Lúc này đầu óc trống rỗng . Chẳng nhẽ mình ko thích nó sao ? Chẳng có một chút cảm xúc nào cả . Mình chẳng thích ai cả , phải chăng mình chỉ thích chính bản thân mình . Anh T đã vào đọc những dòng tâm sự này , anh hiểu điều đó nhưng mà cũng chẳng sao cả . Thôi thì mặc kệ nó . Lúc này chẳng muốn làm điều gì cả , Sao mà nó nhức đầu thế . Chẳng muốn biết gì nữa . trốn đi đâu đc thì tốt nhể?????????
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mới có một con mèo mới . Nhìn con mèo đấy giống nó thế , yêu ko thể tả đc . Trong đám mèo nhà mình , con mèo đấy có cái mắt bé tí hi` hi` Sao mà giống nó . mình thích nhất ở nó là đôi mắt . Đôi mắt bé tí lại còn ti hí nữa chứ . Dù biết rằng đôi mắt của nó là xấu nhất nhưng mà mình lại thích đôi mắt đấy nhất . Một đôi mắt chẳng dám thể hiện tình cảm của mình ra . Một đôi mắt như luôn thu tình cảm của mình lại . giấu đi , chẳng muốn ai biết cả . Mình yêu nhất đôi mắt đấy , và mình tìm thấy đôi mắt đó ở con mèo mới về . Mình thầm đặt tên cho con mèo mà chẳng ai biết cả , có một cái riêng cho mình cũng hay đấy chứ đấy .
    Hôm nay anh T giận mình lắm . anh đã đọc tất cả những dòng mình viết trong này . 3 hôm liền lên nhà mình để nói chuyện nhưng rồi cũng chẳng nói đc với mình cái gì cả . Đến lúc này mình quá đáng quá . Rủ anh đi mua quà cho ngừoi khác . Anh hỏi mình một câu " em nghĩ anh rộng lượng đến thế sao ?" Mình ác thật . Nhưng anh nên xa em thì tốt hơn anh ạ .
    Mình đã xóa nick của nó , của anh Tuấn , của anh ra khỏi list rùi , ko muốn gặp lại những người này nữa . Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả . Lúc này mệt thật !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mới có một con mèo mới . Nhìn con mèo đấy giống nó thế , yêu ko thể tả đc . Trong đám mèo nhà mình , con mèo đấy có cái mắt bé tí hi` hi` Sao mà giống nó . mình thích nhất ở nó là đôi mắt . Đôi mắt bé tí lại còn ti hí nữa chứ . Dù biết rằng đôi mắt của nó là xấu nhất nhưng mà mình lại thích đôi mắt đấy nhất . Một đôi mắt chẳng dám thể hiện tình cảm của mình ra . Một đôi mắt như luôn thu tình cảm của mình lại . giấu đi , chẳng muốn ai biết cả . Mình yêu nhất đôi mắt đấy , và mình tìm thấy đôi mắt đó ở con mèo mới về . Mình thầm đặt tên cho con mèo mà chẳng ai biết cả , có một cái riêng cho mình cũng hay đấy chứ đấy .
    Hôm nay anh T giận mình lắm . anh đã đọc tất cả những dòng mình viết trong này . 3 hôm liền lên nhà mình để nói chuyện nhưng rồi cũng chẳng nói đc với mình cái gì cả . Đến lúc này mình quá đáng quá . Rủ anh đi mua quà cho ngừoi khác . Anh hỏi mình một câu " em nghĩ anh rộng lượng đến thế sao ?" Mình ác thật . Nhưng anh nên xa em thì tốt hơn anh ạ .
    Mình đã xóa nick của nó , của anh Tuấn , của anh ra khỏi list rùi , ko muốn gặp lại những người này nữa . Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả . Lúc này mệt thật !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một cái tát thật mạnh , hay nhỉ? Đúng là đau thật , chưa ai tát mình đau thế bao giờ . Anh ko đồng ý cách sống của mình như vậy . Nhưng mình biết rằng , anh tát mình như thế anh còn đau hơn cả mình . Nhưng có lẽ đó cũng là một điều hay , cái đấy sẽ giúp cho hai ngưòi thoải mái hơn . Mình cũng chẳng biết nói gì nữa . đau thật đấy , cái tát này có đáng sợ ko đây ? Mình sẽ làm sao đây . Nhìn vẻ mặt của anh mà sao thuơng quá . Đánh mình mà mắt gần như sắp khóc , tất cả lỗi lầm là của mình . Nhưng xin lỗi anh , em ko thể làm đc . Điều cuối cùng này em cũng ko thể làm đc . Em sẽ ko bỏ cuộc đâu . Xin lỗi !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một cái tát thật mạnh , hay nhỉ? Đúng là đau thật , chưa ai tát mình đau thế bao giờ . Anh ko đồng ý cách sống của mình như vậy . Nhưng mình biết rằng , anh tát mình như thế anh còn đau hơn cả mình . Nhưng có lẽ đó cũng là một điều hay , cái đấy sẽ giúp cho hai ngưòi thoải mái hơn . Mình cũng chẳng biết nói gì nữa . đau thật đấy , cái tát này có đáng sợ ko đây ? Mình sẽ làm sao đây . Nhìn vẻ mặt của anh mà sao thuơng quá . Đánh mình mà mắt gần như sắp khóc , tất cả lỗi lầm là của mình . Nhưng xin lỗi anh , em ko thể làm đc . Điều cuối cùng này em cũng ko thể làm đc . Em sẽ ko bỏ cuộc đâu . Xin lỗi !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi mưa về , cứ đi trong mưa như một con điên . ha ha ha khóc đấy rồi cuời đấy nhưng chẳng biết làm sao nữa . Cơn mưa này sẽ giúp mình làm đc những điều mình cần làm . Bỏ quên tất cả , chẳng nhớ cái gì cả . Ko hiểu là mình có làm đc ko ? Nhưng mà sao bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá , chẳng muốn cố cái gì cả . Thôi một lần nữa mặc kệ , cái gì đến sẽ đến .
    Mà sao hôm nay thất vọng vì nó thế . Nhìn thấy mình đi mưa như vậy , về nhà cũng chẳng có một câu chào , vậy mà cũng chẳng vào đc nhà mình để xem mình đã về chưa . Mang tiếng là quan tâm . Hay đấy , đúng là một thằng chẳng biết cách gì cả . Mà chẳng qua ko quan tâm thì nó thế thôi , chứ nếu mà quan tâm thì đã khác rồi . Thôi kệ , chẳng trách đc .
    Thôi nhé , chào , về đây !!!!!!!!!!!!
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi mưa về , cứ đi trong mưa như một con điên . ha ha ha khóc đấy rồi cuời đấy nhưng chẳng biết làm sao nữa . Cơn mưa này sẽ giúp mình làm đc những điều mình cần làm . Bỏ quên tất cả , chẳng nhớ cái gì cả . Ko hiểu là mình có làm đc ko ? Nhưng mà sao bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá , chẳng muốn cố cái gì cả . Thôi một lần nữa mặc kệ , cái gì đến sẽ đến .
    Mà sao hôm nay thất vọng vì nó thế . Nhìn thấy mình đi mưa như vậy , về nhà cũng chẳng có một câu chào , vậy mà cũng chẳng vào đc nhà mình để xem mình đã về chưa . Mang tiếng là quan tâm . Hay đấy , đúng là một thằng chẳng biết cách gì cả . Mà chẳng qua ko quan tâm thì nó thế thôi , chứ nếu mà quan tâm thì đã khác rồi . Thôi kệ , chẳng trách đc .
    Thôi nhé , chào , về đây !!!!!!!!!!!!
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã bảo dậy sớm một chút mà sao mình dậy muộn quá . Con gái con đứa mà cứ ngủ đến nỗi truơng phềnh cả ngừoi . Thôi , đành cố mà dậy sớm vậy . Đứa khác dậy sớm đi tập thể dục . Còn mình thì từ hè đến giờ chẳng hôm nào dậy sớm đc cả . Vô duyên quá .
    Dậy thì cũng chẳng làm gì , buôn điện thoại với anh Việt một chút rồi đi giả truyện. Xong rùi thì ăn cơm và đi ngủ , Lúc nào cũng chỉ ngủ mà thôi . Kiểu này chắc là qua đc hè thì mình thành con heo mất mà thôi . Mà bây giờ cũng có kém con heo là mấy đâu cơ chứ . Thôi kệ nó , hi` hi` đằng nào thì cũng thế rồi , biết làm sao đc cơ chứ .
    Đang ngủ thì chị Trang gọi điện rủ đi ăn kem hic hic đã đang mệt thì chứ hic hic ngừoi có thể ốm ko biết chừng . Nhưng thôi chị đã nói như vậy thì đi vậy . Đi chơi một chút cho thoải mái . Nhưng mà sao ngừoi nóng thế này chứ hi` hi` ko sao . Mình có bao giờ ốm đâu cơ chứ hi` hi` Mong ốm còn chẳng đc nữa là !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã bảo dậy sớm một chút mà sao mình dậy muộn quá . Con gái con đứa mà cứ ngủ đến nỗi truơng phềnh cả ngừoi . Thôi , đành cố mà dậy sớm vậy . Đứa khác dậy sớm đi tập thể dục . Còn mình thì từ hè đến giờ chẳng hôm nào dậy sớm đc cả . Vô duyên quá .
    Dậy thì cũng chẳng làm gì , buôn điện thoại với anh Việt một chút rồi đi giả truyện. Xong rùi thì ăn cơm và đi ngủ , Lúc nào cũng chỉ ngủ mà thôi . Kiểu này chắc là qua đc hè thì mình thành con heo mất mà thôi . Mà bây giờ cũng có kém con heo là mấy đâu cơ chứ . Thôi kệ nó , hi` hi` đằng nào thì cũng thế rồi , biết làm sao đc cơ chứ .
    Đang ngủ thì chị Trang gọi điện rủ đi ăn kem hic hic đã đang mệt thì chứ hic hic ngừoi có thể ốm ko biết chừng . Nhưng thôi chị đã nói như vậy thì đi vậy . Đi chơi một chút cho thoải mái . Nhưng mà sao ngừoi nóng thế này chứ hi` hi` ko sao . Mình có bao giờ ốm đâu cơ chứ hi` hi` Mong ốm còn chẳng đc nữa là !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngừoi ta rục rịch sinh nhật các thứ mà mình buồn quá . Còn hơn chục ngày nữa là đến sinh nhật mình . Mọi năm mình nôn nóng dến ngày sinh nhật mình lắm . Mình mong chờ truớc đó một tháng . Năm nào mình cũng mong sinh nhật mình có một điều gì đó mới lạ . Một cái gì đó bất ngờ . Một món quà bất ngờ nhưng chẳng bao giờ có đc cái gì cả. Bao nhiêu năm như thế nhưng mình vẫn luôn trông đợi . Nhưng năm nay thì sao nhỉ? Ko có cảm giác trông đợi . Mặc kệ nó nó đến thì đến , chẳng đến cũng chẳng sao . Mà còn buồn ko hết nữa ấy chứ . vì có gì đâu mà trông đợi nữa bây giờ . Mình đã từng trông đợi đến ngày sinh nhật để gặp anh lắm đấy nhưng mà cuối cùng có để làm gì đâu . Bây giờ chẳng trông đợi gì nữa cả . buồn .
    Nhưng năm nay mình rất vui vì năm nay tự nhiên mẹ đi chơi lại mua quà sinh nhật cho mình . Đã lâu lắm rồi mẹ chẳng còn nhớ đến sinh nhật mình nữa nhưng năm nay mẹ lại tự nhắc mà chẳng cần mình nhắc như mọi năm . Có lẽ mọi năm mình mong chờ điều này nên bây giờ ko còn mong chờ nữa . Nhưng mình biết rằng đó cũng chỉ là một lý do mà thôi . Nó còn nhiều lý do nữa lắm chứ , nhưng thôi , bỏ qua .
    Hôm nay tự nhiên vào đọc những dòng tâm sự của GMD , tự nhiên mình lại nhớ đến cái thời gian quen với anh , Vậy là gần đc một năm rồi còn gì nữa . Vậy mà anh nói yêu mình cũng lâu rồi đấy chứ . Thời gian trôi đi nhanh thật . Mình chẳng tin anh , tại sao mình ko tin anh chứ . Vì mình đâu có gì khiến anh yêu mình đâu cơ chứ . Thôi bỏ qua mấy cái chuyện yêu đuơng đi cho đỡ đau đầu
    À tối qua mình nói chuyện với M , hai chị em nói với nhau nhiều chuyện . Nói về chuyện em ý với nó . Em ý bảo em ý ko cần nữa , chẳng cần ai nữa cả . Em ý cũng muốn nó rõ ràng ra nhưng sao nó chẳng rõ ràng cho cả mình và em ý đc thoải mái như . Một thằng con trai dù nhát đến đâu thì khi nó thích thật lòng một ngừoi thì nó cũng sẽ biết cách làm ngừoi ta hiểu đc tình cảm của nó chứ . Vậy tại sao nó ko làm đc . Nó hcẳng thể quan tâm đến ngừoi ta nhiều lên một chút sao . Thôi thì cũng mặc kệ nó luôn với cái tình cảm củ chuối của nó . Quan tâm làm gì đau cả đâu !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???

Chia sẻ trang này