1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà mình bỏ đi rồi mà mình còn quay về thế này chứ . Mình biết đc rằng M sẽ viết thư từ chối nó . Mình ko muốn một lúc nó bị cả hai ngừoi quay lưng nên mình quay lại , cố gắng làm một nguời bạn tốt ở bên cạnh nó dù mình chẳng muốn thế bao giờ . Thôi thì đành chịu vậy . ai bảo mình ko thích nó buồn và xuống dốc chứ . Vậy là đến khi nó quyết định cố gắng thì mọi thứ đúng là quay lưng lại với nó . Cũng tại nó mà thôi , cái lúc cần nó cố gắng , cần nó quan tâm đến ngừoi ta một chút thì tại sao nó chẳng quan tâm . Để đến bây giờ đã quá muộn rồi , nó chẳng thể nào đến bên ngừoi nó thích đc nữa . Đúng là khổ thân .
    Mình đã cố kéo nó quay lại với ngừoi ta nhưng tại sao nghe M nói là nó đến mà mình lại lặng ngừoi đi như vậy chứ . Vậy lời nó viết trong tin nhắn là như thế nào . Chẳng nhẽ nó ko hiểu cái ý của mình khi mà mình đưa cho nó cái chìa khoá phòng mình sao ? Nó đã hứa là sẽ dùng trong một ngày gần đây . Vậy mà nó lại làm như thế . Thất vọng nhưng biết làm sao hơn đc . Chấp nhận mà thôi !
    [black] Trong [black]
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều lang thang một mình , hết hàng net , rồi đi ăn một mình , lang thang một mình , đi ngồi hàng nước một mình . Sao mà cảm thấy buồn và thiếu vắng thế này . Đến lúc này thì mình càng hiểu là tình cảm mình dành cho nó là thế nào ? Ko phải là nó Ngốc nữa mà mình đang ngốc đấy . Chị Huơng khuyên mình phải học cách quên để mà nhớ , nhưng chị ko biết rằng, làm đc chuyện như thế cũng ko phải là dễ đâu . Em cũng muốn làm lắm chứ . Em muốn làm bạn của nó lắm rồi chứ . Em tưởng rằng mình đã làm đc , đã vô tư với nó như một ngừoi bạn thân . Em đã tuởng rằng mình chẳng còn chút tình cảm nào nữa cả . Nhưng sao nó lại bỏ đi ? Tại sao lại bỏ đi đúng lúc mình cần nó thế hả? Nó có biết là mình đang buồn lắm ko ? Nó đâu có quan tâm đến mình đâu để mà hiểu đc là mình đang buồn . Nó hỏi mình một câu " Quan tâm đến ngừoi khác cũng khó thế sao ?" Nói là khó thì cũng chẳng phải mà nói là dễ thì cũng chẳng phải . Nó chỉ biết rằng mình cuời và ko có chuyện gì mà thôi . Đúng là vô tâm mà !
    Hôm qua vẫn chưa cảm thấy thiếu thốn cái gì , vẫn mặc kệ cái chuyện nó đi và mong nó đi để suy nghĩ về những điều nó cần làm . Nhưng đến sáng dậy nhớ ra rằng chẳng ai đèo mình đi học nữa cả , tự nhiên chán nản đến thế . Trong giờ học thì chẳng hiểu cái quái gì cả , cuối cùng thì cả giờ học thành giờ chơi hết , ít khi mình đùa cùng mấy đứa trong lớp , nhất là mấy đứa con trai , nhưng hôm nay thì đùa hết ,cuối cùng thì chẳng chép đc mấy . đành muợn vở về chép bài . Đến giờ về biết là ngừoi ta ko đến mà vẫn ngó vẫn nghiêng . Ko thấy , buồn . Chiều thì về ngủ , rồi lang thang . Sao mà thấy thiếu thế ko biết , Mình hiểu là nó đi lần này suy nghĩ . Mình cũng chẳng dám mong gi xa xôi , làm một ngưòi bạn ở bên cạnh cũng là tốt rồi , còn hơn là nhìn thấy nhau như ngưòi xa lạ . Thôi mặc kệ , đi chơi thôi !
    Memories of lovely things can bring me so muck plesure keeps me of sweet
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều lang thang một mình , hết hàng net , rồi đi ăn một mình , lang thang một mình , đi ngồi hàng nước một mình . Sao mà cảm thấy buồn và thiếu vắng thế này . Đến lúc này thì mình càng hiểu là tình cảm mình dành cho nó là thế nào ? Ko phải là nó Ngốc nữa mà mình đang ngốc đấy . Chị Huơng khuyên mình phải học cách quên để mà nhớ , nhưng chị ko biết rằng, làm đc chuyện như thế cũng ko phải là dễ đâu . Em cũng muốn làm lắm chứ . Em muốn làm bạn của nó lắm rồi chứ . Em tưởng rằng mình đã làm đc , đã vô tư với nó như một ngừoi bạn thân . Em đã tuởng rằng mình chẳng còn chút tình cảm nào nữa cả . Nhưng sao nó lại bỏ đi ? Tại sao lại bỏ đi đúng lúc mình cần nó thế hả? Nó có biết là mình đang buồn lắm ko ? Nó đâu có quan tâm đến mình đâu để mà hiểu đc là mình đang buồn . Nó hỏi mình một câu " Quan tâm đến ngừoi khác cũng khó thế sao ?" Nói là khó thì cũng chẳng phải mà nói là dễ thì cũng chẳng phải . Nó chỉ biết rằng mình cuời và ko có chuyện gì mà thôi . Đúng là vô tâm mà !
    Hôm qua vẫn chưa cảm thấy thiếu thốn cái gì , vẫn mặc kệ cái chuyện nó đi và mong nó đi để suy nghĩ về những điều nó cần làm . Nhưng đến sáng dậy nhớ ra rằng chẳng ai đèo mình đi học nữa cả , tự nhiên chán nản đến thế . Trong giờ học thì chẳng hiểu cái quái gì cả , cuối cùng thì cả giờ học thành giờ chơi hết , ít khi mình đùa cùng mấy đứa trong lớp , nhất là mấy đứa con trai , nhưng hôm nay thì đùa hết ,cuối cùng thì chẳng chép đc mấy . đành muợn vở về chép bài . Đến giờ về biết là ngừoi ta ko đến mà vẫn ngó vẫn nghiêng . Ko thấy , buồn . Chiều thì về ngủ , rồi lang thang . Sao mà thấy thiếu thế ko biết , Mình hiểu là nó đi lần này suy nghĩ . Mình cũng chẳng dám mong gi xa xôi , làm một ngưòi bạn ở bên cạnh cũng là tốt rồi , còn hơn là nhìn thấy nhau như ngưòi xa lạ . Thôi mặc kệ , đi chơi thôi !
    Memories of lovely things can bring me so muck plesure keeps me of sweet
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một lần nữa cắt tóc , mong là lần này mình làm đc những gì mà mình đã đề ra . Phải thay đổi chắc chắn là mình sẽ thay đổi , cố gắng để mà thay đổi . Phải sống khác đi chứ . Mình sẽ làm đc mà , có cái gì là cái mình ko làm đc đâu cơ chứ . Cố lên Minh ơi , mày sẽ làm đc mà !
    Memories of lovely things can bring me so muck pleasure keeps me of sweet
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một lần nữa cắt tóc , mong là lần này mình làm đc những gì mà mình đã đề ra . Phải thay đổi chắc chắn là mình sẽ thay đổi , cố gắng để mà thay đổi . Phải sống khác đi chứ . Mình sẽ làm đc mà , có cái gì là cái mình ko làm đc đâu cơ chứ . Cố lên Minh ơi , mày sẽ làm đc mà !
    Memories of lovely things can bring me so muck pleasure keeps me of sweet
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc tình thứ hai của nó cũng qua đi . Và giờ đây nó cảm ơn anh nhiều điều lắm . Anh giúp nó đứng lên đc qua bao nhiêu là chuyện cơ mà . Nó đã từng dành tình cảm cho anh và nó vẫn luôn trân trọng những tình cảm đó . Chia tay như lúc này thật sự là vui vẻ quá . anh vẫn là anh trai của nó như cũ . Một lần mất đi tình cảm rồi thì quay lại liệu có đc cái gì chứ !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc tình thứ hai của nó cũng qua đi . Và giờ đây nó cảm ơn anh nhiều điều lắm . Anh giúp nó đứng lên đc qua bao nhiêu là chuyện cơ mà . Nó đã từng dành tình cảm cho anh và nó vẫn luôn trân trọng những tình cảm đó . Chia tay như lúc này thật sự là vui vẻ quá . anh vẫn là anh trai của nó như cũ . Một lần mất đi tình cảm rồi thì quay lại liệu có đc cái gì chứ !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó cũng đã quyết định đc . Ngừoi thứ ba đến với nó cũng đã ra đi . Nó đã từng nói " Trái tim nó có 4 ngăn , nó sẽ dành tình cảm của mình cho 4 nguời " Mà giờ đây trong lòng nó đã có 3 ngừoi . 3 ngừoi với 3 tình cảm khác nhau . Nhưng nó biết là với ai nó cũng thật lòng . Ngừoi thứ 4 _ nó mong sao sẽ là ngừoi cuối cùng . Có lẽ là ngừoi thứ nhất và ngừoi thứ 3 có nhiều điều giống nhau quá . Nó thích ngừoi ta đôi lúc cũng vì ngưòi ta có điểm giống ngừoi kia quá . Nhưng nó thật lòng chứ ko phải là nó thích vì hình bóng một ngừoi xa xưa . Hôm nay nó ngồi đây và nó đã làm những gì nhỉ ? Nó ko thể làm gì đc nữa . Nó ko muốn làm một ngừoi như thế Nó có lòng tự cao , lòng tự trọng của nó ! Nó đã ko thể nào làm gì đc nữa . Nó quyết định buông xuôi . Cái gì đến sẽ đến . Chắc là sẽ ko còn một sự liên quan mật thiết nữa rùi . Nó cảm thấy tủi thân khi sự cố gắng của nó , sự quan tâm của nó duờng như là ko có ý nghĩa . Nó ko muốn gì hơn là nó muốn ngưòi ta hãy thoát ra khỏi cái vỏ bọc của ngừoi ta , để quay về làm một con ngừoi vui vẻ . Nó ko muốn ngưòi ta buồn . Nó chỉ hối tiếc là đã ko thể nào làm những điều nó muốn đến cuối cùng cả ! Mong ngừoi đó tự làm đc !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó cũng đã quyết định đc . Ngừoi thứ ba đến với nó cũng đã ra đi . Nó đã từng nói " Trái tim nó có 4 ngăn , nó sẽ dành tình cảm của mình cho 4 nguời " Mà giờ đây trong lòng nó đã có 3 ngừoi . 3 ngừoi với 3 tình cảm khác nhau . Nhưng nó biết là với ai nó cũng thật lòng . Ngừoi thứ 4 _ nó mong sao sẽ là ngừoi cuối cùng . Có lẽ là ngừoi thứ nhất và ngừoi thứ 3 có nhiều điều giống nhau quá . Nó thích ngừoi ta đôi lúc cũng vì ngưòi ta có điểm giống ngừoi kia quá . Nhưng nó thật lòng chứ ko phải là nó thích vì hình bóng một ngừoi xa xưa . Hôm nay nó ngồi đây và nó đã làm những gì nhỉ ? Nó ko thể làm gì đc nữa . Nó ko muốn làm một ngừoi như thế Nó có lòng tự cao , lòng tự trọng của nó ! Nó đã ko thể nào làm gì đc nữa . Nó quyết định buông xuôi . Cái gì đến sẽ đến . Chắc là sẽ ko còn một sự liên quan mật thiết nữa rùi . Nó cảm thấy tủi thân khi sự cố gắng của nó , sự quan tâm của nó duờng như là ko có ý nghĩa . Nó ko muốn gì hơn là nó muốn ngưòi ta hãy thoát ra khỏi cái vỏ bọc của ngừoi ta , để quay về làm một con ngừoi vui vẻ . Nó ko muốn ngưòi ta buồn . Nó chỉ hối tiếc là đã ko thể nào làm những điều nó muốn đến cuối cùng cả ! Mong ngừoi đó tự làm đc !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiệt . Nhưng chắc là sẽ rời xa đc . Mình muốn rời xa nó nhiều hơn là rời xa cái mạng TTVN này . Gắn bó với nhau cũng lâu rùi . Bỏ đi cũng chẳng đành nhưng mà cũng đành thôi . Buồn quá , giá mà có thể gặp đc ngừoi ta nhỉ ???????????
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này