1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mong chờ một tiếng xe , một tiếng xe hết sức quen thuộc , thế mà sao hôm nay mình chẳng nhận ra đc tiếng xe đó . Nghe thấy tiếng xe nào đi qua cũng ngó , cũng giật mình . Có lẽ tại đã lâu lắm rồi ko nghe thấy cái tiếng xe đó đi vào nhà mình nữa , nên có lẽ là mình đã quên mất cái tiếng xe đó rùi . Đó là tiếng xe duy nhất mà mình có thể nhớ đc , có thể chạy ra mỗi khi nó đến vậy mà giờ ko thể nào phân biệt đc . Lại quên , cái tính hay quên , cái tính hay thay đổi thể hiện ở mọi nơi mọi chỗ . ko thể nào mà chấp nhận đc nữa rùi . Mình có muốn như thế đâu cơ chứ vậy mà nó lại dúng như vậy . Mình đã hẹn nó đi cùng . Thế mà hình như nó đi một mình , đợi mãi , đợi mãi cũng chẳng thấy đâu cả , mình gọi điện . Nó đang ở nhà . Nó bảo là mọi ngừoi đi đâu ý , nó lại đi về . thế nó ko đi học sao ? Nó đi mà chẳng thèm qua gọi mình đc dù là một câu . Mình buồn quá ! Lúc nào cũng thế , càng ngày càng cảm thấy mình chẳng là gì nữa . Vậy là nó dần xa đám bạn cái ngày 27/4 đó rùi . Mấy tháng nhỉ ? Hơn 4 tháng . Một tình bạn chỉ đến thế mà thôi , chẳng thể nào mà hơn đc cả . Vậy là mình lại phải đi tìm một nhóm bạn khác để chơi sao ? Mãi mãi suốt đời là vậy , ko thể tìm đc cái gì duy nhất mà ko gì có thể chia xa đc sao ? Lúc nào cũng có những cái mới làm mình quên đi những cái cũ . Lúc nào cũng như lúc nào . Mình chẳng muốn thế chút nào cả . Từ bé đến giờ mình vẫn nhớ từng đám bạn chơi với mình từ bé đến giờ,. Có đám bạn là mấy năm , có đám bạn chỉ có vài tháng , rùi tất cả cũng đi vào quên lãng . Buồn quá nhể ?

    Sáng nay nó đến đón mình trong lúc mình đi khai giảng bị mưa đó , cũng chẳng nói gì với nhau mấy cả , bâng quơ một vài câu . Mình ko muốn nói , nó ko muốn nói , nên tốt nhất là im lặng . Có lẽ thế là tốt cho cả hai . Mình sẽ ko nhờ vả , ko gọi điện cho những ngừoi bạn đó nữa , ko nên chút nào cả , đúng ko ? Mình ko nên chút nào đâu ! Đúng rùi , càng nghĩ càng thấy ko nên . Ko tìm bạn mới và bye bye những ngừoi bạn cũ !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  2. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Binhminh ơi, viết ra một lần rồi đừng viết lại nữa nhé. Hãy dành một góc trong tim mình để tình đầu luôn được lưu giữ. Đừng cố quên vì sẽ không thể quên được. Một thời đã có nhau là đã quá đủ hạnh phúc. Hãy tận hưởng những gì gọi là hiện thực bạn ạ
  3. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Binhminh ơi, viết ra một lần rồi đừng viết lại nữa nhé. Hãy dành một góc trong tim mình để tình đầu luôn được lưu giữ. Đừng cố quên vì sẽ không thể quên được. Một thời đã có nhau là đã quá đủ hạnh phúc. Hãy tận hưởng những gì gọi là hiện thực bạn ạ
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc xong những dòng chữ đó . Hình như nó chẳng có ý nghĩa với mình . Mình đã thích nó và mình cũng đã hiểu cái tình cảm đó đã bay đi cùng với những mâu thuẫn những hiểu lầm giữa mình và nó . Chưa bao giờ nó muốn chia sẻ với mình . Nó đã từng nói , sẽ luôn luôn là ngừoi lắng nghe mình nói , bao nhiêu lời nói , rùi tất cả cũng chỉ là lời nói gió bay . Mà thực sự thì đó đâu có thể là lời nói đc , đó là những dòng chữ . Mình đã thích nó , mình công nhận có lúc mình đã rất thật lòng . Có lúc mình đã bật khóc đc . Mình đã cảm ơn nó vì nó khơi lại cho mình rất nhiều cảm giác mà từ lâu mình quên đi , Cảm ơn những ngừoi làm mình đau để rùi mình có thể khóc một cách thật lòng . Cảm ơn , thật sự cảm ơn nhiều lắm . Lúc này mình muốn viết cho nó một cái tin nhắn để chúc mừng nó , để khuyên nó như cái ngày đầu quen nhau , như mình đã từng giúp nó và M . Nhưng mình nghĩ là ko nên . Mình đã quyết định là làm một ngừoi bạn , gặp thì nói chuyện như bao ngừoi thì là thế . Quan tâm làm gì cho mệt ra . Hình như bây giờ cảm thấy là mình vô cảm quá đi mất , chẳng cảm giác gì , có cái gì cũng chẳng sao cả . ùh . Từ ngày đó, mình biết là chẳng còn gì nữa cả , ko hiểu là nó nghĩ gì . Nó nói " dạo này bà khác lắm " Khác là khác ở cái gì , dưòng như là mình ko thuờng xuyên gọi điện cho nó nữa , ko thuờng xuyên rủ nó đi chơi nữa . Mà cứ lần nào mình hứng lên mình rủ thì nó bận , thế thì rủ làm gì cho mệt ra . Càng ngày càng cảm thấy xa nó , chẳng còn thích nói chuyện nữa . Đã bao lần rùi , cả dọc đuờng đi mình im lặng , chẳng muốn nói gì cả . Đúng là con ngừoi mau quên thật . giá như mà nó có thể vui vẻ . giá như mà nó có thể làm đc những điều mà nó muốn . Nó đã quên những chuyện buồn , điều đó làm mình vui . Mình đã từng rất thân thiết với nó điều đó làm mình vui . Nhưng dưòng như tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả .
    Hôm qua , một thành viên trong box gọi điện đến cho nó , hỏi gì cũng chẳng biết , chẳng quan tâm . Nó chán nó dập máy . Mà bây giờ mình đúng thế thật , chẳng quan tâm cái gì cả . Nó vừa nhắc đến chuyện tình cảm của nó . Mình đã kêu ầm lên " Lại chuyện tình cảm , đau đầu quá . Tôi xin đấy , đừng nói đến mấy cái vấn đề này nữa " Hình như bạn bè mình đứa nào cũng đang phiêu du trong chuyện tình cảm , còn mình lúc này lại muốn thu mình vào một góc , ko có tình cảm tình tiếc gì nữa cả . Đau cả đầu . Chán lắm rùi , sợ rùi , ko dám nghĩ đến mấy cái tình cảm vớ vẩn nữa . Mục tiêu truớc mắt là phải thay đổi , phải học , còn đâu quái quan tâm đến cái gì nữa cả .
    Mà mấy hôm nó cũng chẳng gọi điện cho anh , đã lâu rùi toàn anh gọi điện cho nó nó có gọi cho anh đc mấy đâu , trừ khi là có việc gì . Ngày truớc thì khác à ? Ngày nào cũng gọi . Mình đúng là đứa ..... Chẳng biết nói gì về chính bản thân mình nữa hic hic . Bao giờ mới có thể khác đc đây hic hic đau lòng quá đi thôi .

    Tối qua , mưa , một nỗi buồn man mác nhẹ len vào lòng . Mình ko cảm thấy buồn vì nó đã thích ngừoi khác mà mình buồn vì chẳng còn là gì trong lòng nó , kể cả là một ngừoi bạn thân thiết . Mình muốn làm bạn nhưng hình như là chẳng đc , ai cũng nghĩ ko phải là bạn . Chắc là Nó cố tình ko muốn mình gặp ngừoi đó của nó , hình như là cùng box . Thì thôi ở nhà , định gọi C đến đi lang thang và ăn sữa chua cùng Kl và thằng Hải nhưng mà C ngủ , có nhận đc tin nhắn của mình đâu cơ chứ . Thế là thôi về đi thuê truyện và nằm ngủ . Mà chẳng hiểu sao mình đau đầu thế cơ chứ . đầu cứ ong ong lên , nhúc nhắc đầu một cái cũng làm mình đau buốt hic hic Đau khổ .
    Mà hình như mình đã và đang thay đổi đc một chút rùi đó , cố gắng lên . Mày sẽ làm đc mà Minh !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc xong những dòng chữ đó . Hình như nó chẳng có ý nghĩa với mình . Mình đã thích nó và mình cũng đã hiểu cái tình cảm đó đã bay đi cùng với những mâu thuẫn những hiểu lầm giữa mình và nó . Chưa bao giờ nó muốn chia sẻ với mình . Nó đã từng nói , sẽ luôn luôn là ngừoi lắng nghe mình nói , bao nhiêu lời nói , rùi tất cả cũng chỉ là lời nói gió bay . Mà thực sự thì đó đâu có thể là lời nói đc , đó là những dòng chữ . Mình đã thích nó , mình công nhận có lúc mình đã rất thật lòng . Có lúc mình đã bật khóc đc . Mình đã cảm ơn nó vì nó khơi lại cho mình rất nhiều cảm giác mà từ lâu mình quên đi , Cảm ơn những ngừoi làm mình đau để rùi mình có thể khóc một cách thật lòng . Cảm ơn , thật sự cảm ơn nhiều lắm . Lúc này mình muốn viết cho nó một cái tin nhắn để chúc mừng nó , để khuyên nó như cái ngày đầu quen nhau , như mình đã từng giúp nó và M . Nhưng mình nghĩ là ko nên . Mình đã quyết định là làm một ngừoi bạn , gặp thì nói chuyện như bao ngừoi thì là thế . Quan tâm làm gì cho mệt ra . Hình như bây giờ cảm thấy là mình vô cảm quá đi mất , chẳng cảm giác gì , có cái gì cũng chẳng sao cả . ùh . Từ ngày đó, mình biết là chẳng còn gì nữa cả , ko hiểu là nó nghĩ gì . Nó nói " dạo này bà khác lắm " Khác là khác ở cái gì , dưòng như là mình ko thuờng xuyên gọi điện cho nó nữa , ko thuờng xuyên rủ nó đi chơi nữa . Mà cứ lần nào mình hứng lên mình rủ thì nó bận , thế thì rủ làm gì cho mệt ra . Càng ngày càng cảm thấy xa nó , chẳng còn thích nói chuyện nữa . Đã bao lần rùi , cả dọc đuờng đi mình im lặng , chẳng muốn nói gì cả . Đúng là con ngừoi mau quên thật . giá như mà nó có thể vui vẻ . giá như mà nó có thể làm đc những điều mà nó muốn . Nó đã quên những chuyện buồn , điều đó làm mình vui . Mình đã từng rất thân thiết với nó điều đó làm mình vui . Nhưng dưòng như tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả .
    Hôm qua , một thành viên trong box gọi điện đến cho nó , hỏi gì cũng chẳng biết , chẳng quan tâm . Nó chán nó dập máy . Mà bây giờ mình đúng thế thật , chẳng quan tâm cái gì cả . Nó vừa nhắc đến chuyện tình cảm của nó . Mình đã kêu ầm lên " Lại chuyện tình cảm , đau đầu quá . Tôi xin đấy , đừng nói đến mấy cái vấn đề này nữa " Hình như bạn bè mình đứa nào cũng đang phiêu du trong chuyện tình cảm , còn mình lúc này lại muốn thu mình vào một góc , ko có tình cảm tình tiếc gì nữa cả . Đau cả đầu . Chán lắm rùi , sợ rùi , ko dám nghĩ đến mấy cái tình cảm vớ vẩn nữa . Mục tiêu truớc mắt là phải thay đổi , phải học , còn đâu quái quan tâm đến cái gì nữa cả .
    Mà mấy hôm nó cũng chẳng gọi điện cho anh , đã lâu rùi toàn anh gọi điện cho nó nó có gọi cho anh đc mấy đâu , trừ khi là có việc gì . Ngày truớc thì khác à ? Ngày nào cũng gọi . Mình đúng là đứa ..... Chẳng biết nói gì về chính bản thân mình nữa hic hic . Bao giờ mới có thể khác đc đây hic hic đau lòng quá đi thôi .

    Tối qua , mưa , một nỗi buồn man mác nhẹ len vào lòng . Mình ko cảm thấy buồn vì nó đã thích ngừoi khác mà mình buồn vì chẳng còn là gì trong lòng nó , kể cả là một ngừoi bạn thân thiết . Mình muốn làm bạn nhưng hình như là chẳng đc , ai cũng nghĩ ko phải là bạn . Chắc là Nó cố tình ko muốn mình gặp ngừoi đó của nó , hình như là cùng box . Thì thôi ở nhà , định gọi C đến đi lang thang và ăn sữa chua cùng Kl và thằng Hải nhưng mà C ngủ , có nhận đc tin nhắn của mình đâu cơ chứ . Thế là thôi về đi thuê truyện và nằm ngủ . Mà chẳng hiểu sao mình đau đầu thế cơ chứ . đầu cứ ong ong lên , nhúc nhắc đầu một cái cũng làm mình đau buốt hic hic Đau khổ .
    Mà hình như mình đã và đang thay đổi đc một chút rùi đó , cố gắng lên . Mày sẽ làm đc mà Minh !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mình cảm thấy nhàn rỗi quá , chẳng có việc gì để làm là nó lại nhàn rỗi rồi bắt đầu linh tinh thế này , CHuối hết mức cho phép mà ! Nhưng mà lại chẳng nghĩ trong đầu cái gì cả , chỉ cảm thấy quá nhàn rỗi nên buồn thôi . Chắc là đi ngủ cho đỡ nhàn rỗi he he he
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút ... giật mình ... tên ai vừa nhắc ....
     
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mình cảm thấy nhàn rỗi quá , chẳng có việc gì để làm là nó lại nhàn rỗi rồi bắt đầu linh tinh thế này , CHuối hết mức cho phép mà ! Nhưng mà lại chẳng nghĩ trong đầu cái gì cả , chỉ cảm thấy quá nhàn rỗi nên buồn thôi . Chắc là đi ngủ cho đỡ nhàn rỗi he he he
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút ... giật mình ... tên ai vừa nhắc ....
     
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã thoáng qua qua biết ngừoi đó là ai rùi đó . Nếu ko nhầm thì là chị nào đó tên là H, là một ngừoi đã đi xa rùi thì phải . Nếu ko nhầm thì là thế , còn ko thì chưa chắc , chỉ đoán mang máng thôi . Ngừoi mà đã khóc vì nó trong cái lần đó , mình biết chắc chắn là chỉ một ngừoi mà thôi . à ko , hai ngừoi , mình nữa chứ nhể? Sao mình ko tính vào nhể ? Đúng là chuối hết sức mà ! Mà thôi chuyện cũ qua rùi . Cái ngừoi mà nó đã thân thiết . Nó đã bảo là nó thân thiết với mình nhất , nhưng giữa mình và nó có cái gì đó chẳng thể nào đến bên nhau đc . chẳng thể nào nói chuyện đc với nhau nữa ý chứ . Mình thì chẳng sao , mong là nó và cái chị đó có thể vui vẻ với nhau . Chắc là chị ý sắp đi nước ngoài . tốt nhất là đừng liên lạc gì với nó cả , ko thì nó lại nghĩ mình vẫn thích nó . mà hình như mình thích .... hic hic ko dám nhận i` hi` chẳng biết đc, đùa đó mà . Chỉ đùa mà thôi hi` hi`
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã thoáng qua qua biết ngừoi đó là ai rùi đó . Nếu ko nhầm thì là chị nào đó tên là H, là một ngừoi đã đi xa rùi thì phải . Nếu ko nhầm thì là thế , còn ko thì chưa chắc , chỉ đoán mang máng thôi . Ngừoi mà đã khóc vì nó trong cái lần đó , mình biết chắc chắn là chỉ một ngừoi mà thôi . à ko , hai ngừoi , mình nữa chứ nhể? Sao mình ko tính vào nhể ? Đúng là chuối hết sức mà ! Mà thôi chuyện cũ qua rùi . Cái ngừoi mà nó đã thân thiết . Nó đã bảo là nó thân thiết với mình nhất , nhưng giữa mình và nó có cái gì đó chẳng thể nào đến bên nhau đc . chẳng thể nào nói chuyện đc với nhau nữa ý chứ . Mình thì chẳng sao , mong là nó và cái chị đó có thể vui vẻ với nhau . Chắc là chị ý sắp đi nước ngoài . tốt nhất là đừng liên lạc gì với nó cả , ko thì nó lại nghĩ mình vẫn thích nó . mà hình như mình thích .... hic hic ko dám nhận i` hi` chẳng biết đc, đùa đó mà . Chỉ đùa mà thôi hi` hi`
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp nó . Nhìn nó vẫn hay lắm . Nhưng chẳng thấy cái gì cả . Mặc một cái áo dài tay , áo đông xuân mà , nhìn nó ấm áp như mùa đông . trông thật hay , Mình vẫn cuời , vẫn trêu bình thuờng. Mà sao hôm nay nó lại lên đây . Lên có một tẹo rùi về luôn! ùh thôi thì mặc kệ nó . Quan tâm làm gì đến cho mệt ra
    Nó vừa lên đc mấy phút thì anh C lên , à ko , anh C đến truớc nó và chui vào hàng điện tử gọi thằng H chứ , mình cũng chui vào đó và đi ra cùng anh . ra thì cả hai anh em vào nói chuyện với nó một lúc . Rùi anh định về nhưng anh lại ở lại .
    Con bạn của mình mắt dạy quá . Bạn bè với nhau 9h năm giời , mà sao nó ích kỉ thế ko biết đc chứ . Đã bao lần rùi mình ko nhận ra , cứ nhận ra rùi tự bào chữa cho nó . Nó bảo mình đứng đợi ai đó cùng nó , rùi nó sẽ cùng mình đi về , Vậy mà nó gặp đc người mà nó cần gặp rùi nó leo tót lên xe thằng đó về , còn vẫy tay chào mình . tức thật đấy , bạn bè gì kiểu thế chứ , Lúc nào cũng thế , cứ tưởng là nó đã thay đổi . Mình tuởng là mình có thể nói xchuyện với nó vậy mà chẳng đc , chuối hết chỗ nói , Ko thể tin đc , ko nên tin ai cả .

    Tối về nói chuyện với anh , mình đã nói cho anh biết cái quyết định rời xa tất cả của mình . Thật sự là mình ko muốn rời xa anh như thế . vì anh là anh của mình , chưa bao giờ mình thích anh cả , nhưng hình như là ko nên . Anh vẫn có quyết định như thế . Nói rất nhiều , ức rất nhiều . Nhưng cũng chẳng để làm gì cả . Anh nói " tối mai đi nhé em " Mình ko hề muốn đi nhưng mà nghe anh nói " Coi nhu buổi gặp mặt chia tay " Mình đã hiểu . Anh cũng muốn mình rời xa anh . Thật sự là thế . Bây giờ mình ko níu kéo gì nữa . Mình hiểu đc một điều là ko có gì bằng gia đình , dù có đau khổ thế nào đi chăng nữa , dù mình có vấp ngã đến đâu chăng nữa . Mình vẫn có thể quay về gia đình . Dù gia đình có thế nào đi chăng nữa , đó vẫn là nơi an toàn nhất . Mình đã hiểu ra rùi đó . Mình hiểu là dù bố mẹ có đối xử với mình thế nào đi chăng nữa . Bố mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mình cả . Bây giờ mình sẽ ko lang thang như ngày truớc nữa . Mình sẽ quay về với gia đình như ngày nào còn bé tí xíu . Đã lâu lắm rùi . từ mấy năm nay , mấy khi mình ăn cơm đc cùng gia đình . Mấy khi cùng mọi ngừoi vui vẻ . Mình đã bỏ quên cái gia đình đó từ khi mình lên cấp 2 . Mình đã mải mê trách cứ gia đình , mải mê lo cho thân mình . Mình ích kỉ với gia đình nhiều lắm . Chỉ biết trách cứ mà thôi . Vì thế mình thành ngừoi như thế này đó . Tất cả là do bố mẹ là do gia đình , Nhưng sống cần có lòng vị tha , mình sẽ cải thiện mối quan hệ đó tốt đpẹ hơn . Hình như mình đã ngừoi lớn ra một chút rùi đó . tối nay cứ ghé quá đó xem sao , đối mặt với anh yêu cái nhể hi` hi`
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?

Chia sẻ trang này