1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc.... Dài quá chẳng đọc hết được. Nhưng mà lướt quá thì thấy hình như là chuyện tình củm gì gì đó của em binhminh. Cô em này.... Suốt ngày lên mạng với đi chơi.... Em có định đỗ Đại học không? Năm tới thi trượt thì anh sẽ tới tận nhà chúc mừng. [r35)]
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị ( nếu có nhầm em xin lỗi ) , đây là những việc hết sức bình thuờng nên mới lấy tên chủ đề là như thế . Có gì đâu , đúng ko ?
    Đúng là " ko yêu thằng này thì yêu thằng khác " thì đúng là ko có đc thật . Tình yêu mà nói đc như thế thì đâu phải là tình yêu đúng ko ? Nhưng mà ko có ngừoi này thì có ngừoi khác là có đấy chị ạ . Ngưòi ra rời xa mình thì phải có ngừoi khác thôi , ko hợp nhau nữa , ko chơi với nhau nữa thì chơi với ngừoi khác thôi . Đó là chuyện rất bình thuờng , ko có gì là khó cả , xảy ra tuơng đối nhiều !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị ( nếu có nhầm em xin lỗi ) , đây là những việc hết sức bình thuờng nên mới lấy tên chủ đề là như thế . Có gì đâu , đúng ko ?
    Đúng là " ko yêu thằng này thì yêu thằng khác " thì đúng là ko có đc thật . Tình yêu mà nói đc như thế thì đâu phải là tình yêu đúng ko ? Nhưng mà ko có ngừoi này thì có ngừoi khác là có đấy chị ạ . Ngưòi ra rời xa mình thì phải có ngừoi khác thôi , ko hợp nhau nữa , ko chơi với nhau nữa thì chơi với ngừoi khác thôi . Đó là chuyện rất bình thuờng , ko có gì là khó cả , xảy ra tuơng đối nhiều !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ nhớ , nhớ ra mình một mình
    ........................................ Nhớ ra ta vô tình
    Sao mà đọc những câu này sao mà đúng thế . Cứ tưởng là bên nhau luôn có nhiều ngừoi lắm , Một ngừoi luôn giao thiệp rộng , một ngừoi dễ làm quen dễ nói chuyện , có thể nói chuyện với bất cứ ai thế mà thật sự thì chưa có ai cả . Mình đã bao giờ dám tin tưởng cái gì toàn diện chưa nhỉ . Tin thì có đấy , cái gì mà chẳng tin , cũng có hết lòng đấy chứ , nhưng sao chẳng đến đâu thế . Rùi cũng chỉ đến thế mà thôi ... Cuộc sống ....
    Hoá ra là mình luôn như thế luôn cô đơn . Hiện giờ đây đứa mà mình coi là thân nhất thì lại quay lại nói mình . Cũng chẳng hiểu là ai bảo nó nói , hay là nó bất bình quá nó nói ra . Hình như nó phủi đi toàn bộ công lao của mình , phủ nhận cả vị trí của mình . Buồn , thất vọng . Giá mà nó viết những dòng chữ đấy với những ý nghĩa khác chứ ko phải chữ " ban _ tôi " cứng nhắc thì chắc là mình cũng ko buồn như vậy . Chẳng buồn nói đến nó nữa . Chán . Đến thế mà thôi . Lại thất vọng về nó , vậy thì làm sao mà tin nó lại đc nữa . Rồi thì thất vọng về tất cả . Mình biết vị trí của mình trong lòng mọi ngừoi lắm chứ , nhưng đọc những dòng chữ đấy . Buồn cho chính bản thân mình . Mọi ngừoi đều bảo mình ko sai cơ mà , vậy thì việc gì mình phải lo nghĩ . Thôi thì mặc xác tất cả , chẳng quan tâm nữa . kệ đời mọi ngừoi !
    Hôm qua về nhà thì mất điện , chẳng biết làm sao , học thì chẳng học đc , làm gì cũng chẳng làm đc gì . Gọi điện đến nhà anh xách anh lên nhà đi xem phim với mình . Dù vẫn biết rằng anh là ngừoi sẽ chẳng bao giờ bỏ mình nhưng mình cứ cảm thấy làm sao ý . Cảm thấy có lỗi ... rồi nhiều thứ lắm , cũng chẳng muốn nhắc đến nữa . Dạo này chẳng muốn nhận xét gì nữa cả . Mặc kệ tất cả , lo cho mình đã , hơi đâu thừa hơi quan tâm đến tất cả mọi thứ . Cái thân mình còn chưa lo xong cơ mà . Việc gì phải lo cho ai cơ chứ !
    Về đến nhà học bài và cuối cùng thì lăn lên giuờng đi ngủ . Dạo này quen đi ngủ sớm rùi đó , dạo truớc ngày nào cũng thức đến gần sáng , ngồi nói chuyện với C , rồi thì ngồi đọc truyện . Bây giờ thì cứ học xong là ngủ , ngủ như chết đến tận sáng . Mệt lắm , chẳng thức đc . Sáng ra muốn dậy sớm để học mà có dậy đc đâu . Hôm qua để đồng hồ lúc 5h . rùi đến lúc nó kêu inh ỏi lên thì quờ tay một cái hất văng cái đồng hồ đi bay cả mất pin , ko tìm lại đc , sáng nay đỡ phải đặt đồng hồ he he he
    Hôm nay đi học thế nào làm bay luôn cái biển truờng , đến truờng mà ko có biển truờng thì teo rùi còn đâu nữa cơ chứ . Cái tội thích dán biển truờng ko thèm khâu vào áo cơ , hai lần mất như thế rùi đấy . Ngu quá , thế mà có thèm chừa đâu cơ chứ . Đến truờng , nhờ hết đứa này đến đứa kia vào trong truờng muợn biển truờng , rồi lại nhờ một đứa vào mua ,. cuối cùng trong tay có tận mấy cái biển truờng , còn cho cái Huơng mượn bớt nữa chứ . Sao mà mình tốt đến thế ko biết đc nữa !
    học thể dục thế nào lại vớ đúng ông thầy năm ngoái đúng là cái ông củ chuối mà . hic hic Giá mà là thầy Long dạy có phải là tốt ko ? Dù là thầy Long có nghiêm khắc hơn cái ông này nhiều , Ông này dạy chán lắm . Hôm nay lại còn lên cái giọng là truờng công với cả truờng tư nữa chứ . Ai mà chẳng biết ông dạy truờng CVA cơ chứ , trường đấy thì đúng là hơn truờng mình thật . Nhưng mà các truờng quốc lập khác thì cần phải xem lại đấy , chưa chắc gì đã hơn nhau đâu . Nói chuyện rất khó chịu và rất bố đời nhé . Lại còn đc ông Hình nữa chứ , dạy thì chậm như con rùa ý . Lớp mình thì thay đổi đến bao nhiêu thầy giáo cô giáo Toán làm sao mà biết đc cơ chứ , suốt ngày đổi , vừa thích nghi đc cái đã lại đổi , đứa nào mà chẳng chán , Còn ông ý thì cứ như dở hơi , đòi trình độ cao , ai mà có đc cơ chứ . Đổi giáo viên Hình thôi hic hic .... Hôm nay cho tiết Hình 6 điểm , mà có mất trật tự gì cho cam cơ chứ , làm giờ về mọi ngừoi phải ở lại mất một lúc đúng là chuối mà . Đổi đi , mình ủng hộ he he he
    Trưa về , đọc những dòng đó , chán , chẳng muốn nói làm gì nữa cả , mặc xác tất cả mà thôi ! Buồn !
    Về nhà thì mất điện he he he sao mà nó cắt điện lắm thế cơ chứ hic hic , nóng quá bò ra hàng net và ngồi đây viết những dòng chữ dở hơi này !

    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ nhớ , nhớ ra mình một mình
    ........................................ Nhớ ra ta vô tình
    Sao mà đọc những câu này sao mà đúng thế . Cứ tưởng là bên nhau luôn có nhiều ngừoi lắm , Một ngừoi luôn giao thiệp rộng , một ngừoi dễ làm quen dễ nói chuyện , có thể nói chuyện với bất cứ ai thế mà thật sự thì chưa có ai cả . Mình đã bao giờ dám tin tưởng cái gì toàn diện chưa nhỉ . Tin thì có đấy , cái gì mà chẳng tin , cũng có hết lòng đấy chứ , nhưng sao chẳng đến đâu thế . Rùi cũng chỉ đến thế mà thôi ... Cuộc sống ....
    Hoá ra là mình luôn như thế luôn cô đơn . Hiện giờ đây đứa mà mình coi là thân nhất thì lại quay lại nói mình . Cũng chẳng hiểu là ai bảo nó nói , hay là nó bất bình quá nó nói ra . Hình như nó phủi đi toàn bộ công lao của mình , phủ nhận cả vị trí của mình . Buồn , thất vọng . Giá mà nó viết những dòng chữ đấy với những ý nghĩa khác chứ ko phải chữ " ban _ tôi " cứng nhắc thì chắc là mình cũng ko buồn như vậy . Chẳng buồn nói đến nó nữa . Chán . Đến thế mà thôi . Lại thất vọng về nó , vậy thì làm sao mà tin nó lại đc nữa . Rồi thì thất vọng về tất cả . Mình biết vị trí của mình trong lòng mọi ngừoi lắm chứ , nhưng đọc những dòng chữ đấy . Buồn cho chính bản thân mình . Mọi ngừoi đều bảo mình ko sai cơ mà , vậy thì việc gì mình phải lo nghĩ . Thôi thì mặc xác tất cả , chẳng quan tâm nữa . kệ đời mọi ngừoi !
    Hôm qua về nhà thì mất điện , chẳng biết làm sao , học thì chẳng học đc , làm gì cũng chẳng làm đc gì . Gọi điện đến nhà anh xách anh lên nhà đi xem phim với mình . Dù vẫn biết rằng anh là ngừoi sẽ chẳng bao giờ bỏ mình nhưng mình cứ cảm thấy làm sao ý . Cảm thấy có lỗi ... rồi nhiều thứ lắm , cũng chẳng muốn nhắc đến nữa . Dạo này chẳng muốn nhận xét gì nữa cả . Mặc kệ tất cả , lo cho mình đã , hơi đâu thừa hơi quan tâm đến tất cả mọi thứ . Cái thân mình còn chưa lo xong cơ mà . Việc gì phải lo cho ai cơ chứ !
    Về đến nhà học bài và cuối cùng thì lăn lên giuờng đi ngủ . Dạo này quen đi ngủ sớm rùi đó , dạo truớc ngày nào cũng thức đến gần sáng , ngồi nói chuyện với C , rồi thì ngồi đọc truyện . Bây giờ thì cứ học xong là ngủ , ngủ như chết đến tận sáng . Mệt lắm , chẳng thức đc . Sáng ra muốn dậy sớm để học mà có dậy đc đâu . Hôm qua để đồng hồ lúc 5h . rùi đến lúc nó kêu inh ỏi lên thì quờ tay một cái hất văng cái đồng hồ đi bay cả mất pin , ko tìm lại đc , sáng nay đỡ phải đặt đồng hồ he he he
    Hôm nay đi học thế nào làm bay luôn cái biển truờng , đến truờng mà ko có biển truờng thì teo rùi còn đâu nữa cơ chứ . Cái tội thích dán biển truờng ko thèm khâu vào áo cơ , hai lần mất như thế rùi đấy . Ngu quá , thế mà có thèm chừa đâu cơ chứ . Đến truờng , nhờ hết đứa này đến đứa kia vào trong truờng muợn biển truờng , rồi lại nhờ một đứa vào mua ,. cuối cùng trong tay có tận mấy cái biển truờng , còn cho cái Huơng mượn bớt nữa chứ . Sao mà mình tốt đến thế ko biết đc nữa !
    học thể dục thế nào lại vớ đúng ông thầy năm ngoái đúng là cái ông củ chuối mà . hic hic Giá mà là thầy Long dạy có phải là tốt ko ? Dù là thầy Long có nghiêm khắc hơn cái ông này nhiều , Ông này dạy chán lắm . Hôm nay lại còn lên cái giọng là truờng công với cả truờng tư nữa chứ . Ai mà chẳng biết ông dạy truờng CVA cơ chứ , trường đấy thì đúng là hơn truờng mình thật . Nhưng mà các truờng quốc lập khác thì cần phải xem lại đấy , chưa chắc gì đã hơn nhau đâu . Nói chuyện rất khó chịu và rất bố đời nhé . Lại còn đc ông Hình nữa chứ , dạy thì chậm như con rùa ý . Lớp mình thì thay đổi đến bao nhiêu thầy giáo cô giáo Toán làm sao mà biết đc cơ chứ , suốt ngày đổi , vừa thích nghi đc cái đã lại đổi , đứa nào mà chẳng chán , Còn ông ý thì cứ như dở hơi , đòi trình độ cao , ai mà có đc cơ chứ . Đổi giáo viên Hình thôi hic hic .... Hôm nay cho tiết Hình 6 điểm , mà có mất trật tự gì cho cam cơ chứ , làm giờ về mọi ngừoi phải ở lại mất một lúc đúng là chuối mà . Đổi đi , mình ủng hộ he he he
    Trưa về , đọc những dòng đó , chán , chẳng muốn nói làm gì nữa cả , mặc xác tất cả mà thôi ! Buồn !
    Về nhà thì mất điện he he he sao mà nó cắt điện lắm thế cơ chứ hic hic , nóng quá bò ra hàng net và ngồi đây viết những dòng chữ dở hơi này !

    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dẫu bảo là ko quan tâm đến những điều đó nữa , nhưng sao giờ đây nước mắt cứ chảy ra , mình trẻ con quá nhỉ . Sao có thể khóc dễ dàng một cách ngon lành như thế này chứ . Tại sao Hải và KL lại làm như vậy cơ chứ . Tại sao họ lại làm như vậy . Hình như họ đang làm cho mình đau đó . Ko biết là có phải hay ko cơ chứ ,. chẳng nhẽ chỉ vì chuyện mod mà thành viên trong box thế này với nhau sao ?/ Tại sao lại như thế chứ ! Sao lại thế chứ , Mình có muốn như thế đâu cơ chứ , ko muốn một chút nào , nói cũng chẳng trả lời , việc gf cũng chẳng nói , làm theo ý mình . Ko hiểu là họ đang định làm cái trò gì nữa !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dẫu bảo là ko quan tâm đến những điều đó nữa , nhưng sao giờ đây nước mắt cứ chảy ra , mình trẻ con quá nhỉ . Sao có thể khóc dễ dàng một cách ngon lành như thế này chứ . Tại sao Hải và KL lại làm như vậy cơ chứ . Tại sao họ lại làm như vậy . Hình như họ đang làm cho mình đau đó . Ko biết là có phải hay ko cơ chứ ,. chẳng nhẽ chỉ vì chuyện mod mà thành viên trong box thế này với nhau sao ?/ Tại sao lại như thế chứ ! Sao lại thế chứ , Mình có muốn như thế đâu cơ chứ , ko muốn một chút nào , nói cũng chẳng trả lời , việc gf cũng chẳng nói , làm theo ý mình . Ko hiểu là họ đang định làm cái trò gì nữa !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cái chuyện đó cũng qua . Mình bức xúc một tí , mình nghĩ lung tung một tí , buồn một tí , khóc một tí , thế là cũng xong chuyện Quên đi cho nó đỡ đau đầu . Nói chuyện với C , cũng tức giận , cũng tuôn ra một tràng , rồi cuối cùng thì bình thuờng như chưa bao giờ bình thuờng như thế . Chuối hết chỗ nói mà . Mình đúng là một con bé bốc đồng , chẳng ra làm sao cả !
    Hôm qua đi mua sách cùng anh, mặt anh lầm lầm lì lì , đúng là tức mà . Mình chẳng thích đi cùng ai mà cái mặt cứ lầm lằm lì lì chẳng nói gì lắm , ghét cực kì luôn ý chứ . Mặc xác . cuối cùng thì cũng cưòi nói như bao ngày , nhưng duờng như có cái gì đó guợng gạo một chút . Mình cũng chẳng muốn hỏi gì cả , kệ thôi . miễn sao là mình vui thôi , còn ngừoi khác có ý nghĩa gì đâu cơ chứ , he he he
    Dạo này mình đi học ngoan quá , ko đi học muộn , ko mắc một sai lầm gì cả . Nói chuyện với cô Lân , cô trẻ con thật đó , nói chuyện với mình như nói chuyện với bạn , chẳng uổng cái công mình quý mến cô . Mình quả là có con mắt nhìn ngừoi để quý hi` hi` Cô bảo là " Cô Thục dạo này khen Minh ngoan lắm rùi " lại chẳng ngoan . Minh mà he he he
    Hôm nay làm bài kiểm tra Hình hic hic Mình ôn đc môn Đại , thành thạo hết rùi thì lại còn Hình , lại tiếp tục cày H thôi , từ lâu lắm rùi từ khi lên cấp 3 đến giờ chẳng biết gì về H cả , nhất là lớp 11 . hình ko gian chắc là chịu ngỏm , chẳng hiểu cái gì . Ngày trước giỏi toán thế vậy mà sao bây giờ mình ngu thế ko biết đc cơ chứ hic hic Tội lỗi quá đi thôi !
    Mà tội lỗi càng ngày càng chồng chất hic hic . Con biết con sai mà con vẫn làm . COn xin lỗi mẹ nhiều mẹ ơi hic hic
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cái chuyện đó cũng qua . Mình bức xúc một tí , mình nghĩ lung tung một tí , buồn một tí , khóc một tí , thế là cũng xong chuyện Quên đi cho nó đỡ đau đầu . Nói chuyện với C , cũng tức giận , cũng tuôn ra một tràng , rồi cuối cùng thì bình thuờng như chưa bao giờ bình thuờng như thế . Chuối hết chỗ nói mà . Mình đúng là một con bé bốc đồng , chẳng ra làm sao cả !
    Hôm qua đi mua sách cùng anh, mặt anh lầm lầm lì lì , đúng là tức mà . Mình chẳng thích đi cùng ai mà cái mặt cứ lầm lằm lì lì chẳng nói gì lắm , ghét cực kì luôn ý chứ . Mặc xác . cuối cùng thì cũng cưòi nói như bao ngày , nhưng duờng như có cái gì đó guợng gạo một chút . Mình cũng chẳng muốn hỏi gì cả , kệ thôi . miễn sao là mình vui thôi , còn ngừoi khác có ý nghĩa gì đâu cơ chứ , he he he
    Dạo này mình đi học ngoan quá , ko đi học muộn , ko mắc một sai lầm gì cả . Nói chuyện với cô Lân , cô trẻ con thật đó , nói chuyện với mình như nói chuyện với bạn , chẳng uổng cái công mình quý mến cô . Mình quả là có con mắt nhìn ngừoi để quý hi` hi` Cô bảo là " Cô Thục dạo này khen Minh ngoan lắm rùi " lại chẳng ngoan . Minh mà he he he
    Hôm nay làm bài kiểm tra Hình hic hic Mình ôn đc môn Đại , thành thạo hết rùi thì lại còn Hình , lại tiếp tục cày H thôi , từ lâu lắm rùi từ khi lên cấp 3 đến giờ chẳng biết gì về H cả , nhất là lớp 11 . hình ko gian chắc là chịu ngỏm , chẳng hiểu cái gì . Ngày trước giỏi toán thế vậy mà sao bây giờ mình ngu thế ko biết đc cơ chứ hic hic Tội lỗi quá đi thôi !
    Mà tội lỗi càng ngày càng chồng chất hic hic . Con biết con sai mà con vẫn làm . COn xin lỗi mẹ nhiều mẹ ơi hic hic
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đây thì đập vào mắt mình là dòng tâm sự của anh , hình như mình đã quá vô tâm , cả ngày hôm qua đi chơi . về đến nhà đã là gần 10h30 , một lúc sau anh gọi điện . Trả lời cho sự quan tâm của anh là những câu nói móc , những câu khó chịu . Tại sao mình ko chịu hiểu là rất ít khi anh gọi cho mình vào cái giờ đấy . Tại sao mình ko hỏi , ko cảm thấy lạ vì việc anh gọi khuya mà lại thấy khó chịu khi bị lmà phiền, khi đc ngừoi khác quan tâm . Mình đã quá vô tâm , thật sự là thế ! Ko hiểu là ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với anh mà khiến anh viết ra những dòng đó . Anh đã từng bảo anh ghét nhất là viết tâm sự , viết những điều mình nghĩ ra cho ngừoi khác biết . Vậy mà .... Chắc là anh buồn lắm đây . Mình có lỗi nhiều quá . Mình cũng chỉ muốn nói rằng , anh sẽ ko bao giờ mất em đâu , thật sự là như thế , anh mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong lòng nó . Có lẽ là mình sẽ phải quan tâm đến anh hơn . Đã bao giờ mình chịu chú ý và quan tâm đến anh chưa . Hình như thật sự là chưa . Mình thật sự có lỗi quá đi thôi .
    Thứ bảy thì cũng chẳng có gì để nói , hẹn với C buổi tối , thế mà đến lúc ông ý tan học ông ý lại lên net và nói rằng " Anh vừa nhận đc điện thoại , phải đi bây giờ , anh ko đến đc " Chán thía đấy , buồn thiệt .
    CÒn ngày hôm qua , cả ngày đi chơi , đc ngày mình điên điên, hảo tâm , ai ko đi thì thiệt , đơn giản thế thôi mà . Rồi thì kiếm cái di động dùng cho nó tiện , mà tiện cái quái gì , dùng cũng chẳng biết là để làm gì nữa . C mua , C chọn , tất cả là ý của C cả , mình chỉ biết gật và lắc thôi . CHuối hết sức .

    Đêm qua thế nào mình lại nhắn tin cho " ngừoi đó " cái ngừoi tuởng đã lãng quên cùng cái topic này , cái nguời đã khiến mình viết topic này _ " mối tình đầu " nhắn cho anh , rồi cả buối sáng hôm nay , nhắn qua nhắn lại , cuối cùng thì cái máy điện thoại teo ( hình như là hết pin ) đang vui . Buồn ơi là buồn . Bây giờ thì mình đã hiểu cái điện thoại này dùng để làm gì rùi , để nhắn tin , để gọi điện .... như bao cái điện thoại khác . Đến giờ thì cũng chẳng hiểu cái máy điện thoại này bị làm sao nữa . ta cứ sạc điện thôi he he he
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...

Chia sẻ trang này