1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đây thì đập vào mắt mình là dòng tâm sự của anh , hình như mình đã quá vô tâm , cả ngày hôm qua đi chơi . về đến nhà đã là gần 10h30 , một lúc sau anh gọi điện . Trả lời cho sự quan tâm của anh là những câu nói móc , những câu khó chịu . Tại sao mình ko chịu hiểu là rất ít khi anh gọi cho mình vào cái giờ đấy . Tại sao mình ko hỏi , ko cảm thấy lạ vì việc anh gọi khuya mà lại thấy khó chịu khi bị lmà phiền, khi đc ngừoi khác quan tâm . Mình đã quá vô tâm , thật sự là thế ! Ko hiểu là ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với anh mà khiến anh viết ra những dòng đó . Anh đã từng bảo anh ghét nhất là viết tâm sự , viết những điều mình nghĩ ra cho ngừoi khác biết . Vậy mà .... Chắc là anh buồn lắm đây . Mình có lỗi nhiều quá . Mình cũng chỉ muốn nói rằng , anh sẽ ko bao giờ mất em đâu , thật sự là như thế , anh mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong lòng nó . Có lẽ là mình sẽ phải quan tâm đến anh hơn . Đã bao giờ mình chịu chú ý và quan tâm đến anh chưa . Hình như thật sự là chưa . Mình thật sự có lỗi quá đi thôi .
    Thứ bảy thì cũng chẳng có gì để nói , hẹn với C buổi tối , thế mà đến lúc ông ý tan học ông ý lại lên net và nói rằng " Anh vừa nhận đc điện thoại , phải đi bây giờ , anh ko đến đc " Chán thía đấy , buồn thiệt .
    CÒn ngày hôm qua , cả ngày đi chơi , đc ngày mình điên điên, hảo tâm , ai ko đi thì thiệt , đơn giản thế thôi mà . Rồi thì kiếm cái di động dùng cho nó tiện , mà tiện cái quái gì , dùng cũng chẳng biết là để làm gì nữa . C mua , C chọn , tất cả là ý của C cả , mình chỉ biết gật và lắc thôi . CHuối hết sức .

    Đêm qua thế nào mình lại nhắn tin cho " ngừoi đó " cái ngừoi tuởng đã lãng quên cùng cái topic này , cái nguời đã khiến mình viết topic này _ " mối tình đầu " nhắn cho anh , rồi cả buối sáng hôm nay , nhắn qua nhắn lại , cuối cùng thì cái máy điện thoại teo ( hình như là hết pin ) đang vui . Buồn ơi là buồn . Bây giờ thì mình đã hiểu cái điện thoại này dùng để làm gì rùi , để nhắn tin , để gọi điện .... như bao cái điện thoại khác . Đến giờ thì cũng chẳng hiểu cái máy điện thoại này bị làm sao nữa . ta cứ sạc điện thôi he he he
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng chẳng có gì mới , buổi tối .Mình rất muốn gọi điện cho anh và hỏi thăm anh xem có chuyện gì xảy ra với anh . Nhưng mình cứ lừng khà lừng khừng mãi với cái máy điện thoại mà chẳng gọi , cuối cùng sau khi nói chuyện với C là quyết định ko gọi . Anh sẽ tự đứng dậy đc mà ko cần mình mà . Anh hãy cố lên . Em ko thể giúp đc anh . Em ko phải là ko cần anh , giống như em vẫn nói . Anh là ngừoi hết sức quan trọng , là một nguời nó hết sức tin tưởng và cho dù như thế nào em cũng vẫn hết sức tin tưởng anh , dù anh đã làm chuyện gì đi chăng nữa . Cố lên nha anh, rồi anh sẽ biết là cuộc sống ko màu hồng như anh nghĩ , rồi anh sẽ hiểu tại sao nó hay suy nghĩ . Anh sẽ hiểu là cứ ko phải là bạn ko tốt thì ko chơi là đc, và còn nhiều điều nữa anh sẽ nhận ra và anh sẽ hiểu nó hơn khi anh va vấp phải những chuyện đó .
    Ko hiểu là sau chuyên này anh có hiểu đc những cảm giác của nó , nhất là trong lúc nó đặt hi vọng cuối cùng vào anh , những lúc mà nó cần anh mà nó nhận đc những câu nói hết sức nhẫn tâm . Chính những lúc đó nó đã quyết định rời xa anh , chính những điều đó làm nó ngày càng xa anh . Ko hiểu anh có hiểu và đặt mình vào những truờng hợp như thế ko cơ chứ nhỉ ? Hay anh vẫn ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến chính mình . Thực sự thì anh hết sức ích kỉ , anh luôn độc đoán cho là những ý kiến và suy nghĩ của anh luôn luôn đúng . Mong rằng ...........
    Mình lâu lắm ko nói chuyện đêm với C , hôm qua học bài xong nói có chút ít thế mà đi ngủ . hình như gần 12h đi ngủ , thế mà sáng ra dậy muộn hơn mọi hôm một tí . Đc ngày mình dậy muộn thì lắm ngừoi đi học muộn thế , nhưng mà mình lại ko đi học muộn . Thế mới giỏi chứ he he he he
    Lớp mình đang chép mấy cái tìm hiểu về Seagames 22 . chép gì mà chép lắm thế , chuối .
    Chiều này nó lùng sục đi tìm mua quà sinh nhật cho anh . Nhưng vẫn chưa có gì vừa ý nó đc cả . Nó mua đc một cái ví , hic hic đắt quá , xót cả ruột hic hic và mua cả thắt lưng cho em nó nữa chứ . Còn tối nay đi sinh nhật nữa chứ . May mà chiều nay ở nhà học bài rùi đấy, ko thì chốc nữa về mệt với đống bài tập . Mà ko hiểu ngày mai anh có đến ko nhỉ ? Nó đã nghĩ như thế đấy , hay là anh muốn sinh nhật một mình ko có nó nhỉ ???? Thôi , dù anh làm thế nào nó cũng chẳng có ý kiến . nó cũng sẽ vẫn cưòi mà thôi .
    À mà hôm qua mình còn gọi điện cho N nữa chứ , lâu lắm rồi ko gọi điện , hỏi thăm nó vài câu , cũng chẳng có chuyện gì để nói lắm cả . Đã lâu lắm rồi , từ cái hôm đó thì mình và nó chẳng nói chuyện gì nhiều cả , thôi thì chẳng quan tâm . Cũng chẳng quan trọng lắm . Mà sao càng ngày càng nhận ra là mình vô tâm thế ko biết đc cơ chứ . Buồn , thay đổi nhiều quá !
    ( số 6 là số may mắn của mình)
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng chẳng có gì mới , buổi tối .Mình rất muốn gọi điện cho anh và hỏi thăm anh xem có chuyện gì xảy ra với anh . Nhưng mình cứ lừng khà lừng khừng mãi với cái máy điện thoại mà chẳng gọi , cuối cùng sau khi nói chuyện với C là quyết định ko gọi . Anh sẽ tự đứng dậy đc mà ko cần mình mà . Anh hãy cố lên . Em ko thể giúp đc anh . Em ko phải là ko cần anh , giống như em vẫn nói . Anh là ngừoi hết sức quan trọng , là một nguời nó hết sức tin tưởng và cho dù như thế nào em cũng vẫn hết sức tin tưởng anh , dù anh đã làm chuyện gì đi chăng nữa . Cố lên nha anh, rồi anh sẽ biết là cuộc sống ko màu hồng như anh nghĩ , rồi anh sẽ hiểu tại sao nó hay suy nghĩ . Anh sẽ hiểu là cứ ko phải là bạn ko tốt thì ko chơi là đc, và còn nhiều điều nữa anh sẽ nhận ra và anh sẽ hiểu nó hơn khi anh va vấp phải những chuyện đó .
    Ko hiểu là sau chuyên này anh có hiểu đc những cảm giác của nó , nhất là trong lúc nó đặt hi vọng cuối cùng vào anh , những lúc mà nó cần anh mà nó nhận đc những câu nói hết sức nhẫn tâm . Chính những lúc đó nó đã quyết định rời xa anh , chính những điều đó làm nó ngày càng xa anh . Ko hiểu anh có hiểu và đặt mình vào những truờng hợp như thế ko cơ chứ nhỉ ? Hay anh vẫn ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến chính mình . Thực sự thì anh hết sức ích kỉ , anh luôn độc đoán cho là những ý kiến và suy nghĩ của anh luôn luôn đúng . Mong rằng ...........
    Mình lâu lắm ko nói chuyện đêm với C , hôm qua học bài xong nói có chút ít thế mà đi ngủ . hình như gần 12h đi ngủ , thế mà sáng ra dậy muộn hơn mọi hôm một tí . Đc ngày mình dậy muộn thì lắm ngừoi đi học muộn thế , nhưng mà mình lại ko đi học muộn . Thế mới giỏi chứ he he he he
    Lớp mình đang chép mấy cái tìm hiểu về Seagames 22 . chép gì mà chép lắm thế , chuối .
    Chiều này nó lùng sục đi tìm mua quà sinh nhật cho anh . Nhưng vẫn chưa có gì vừa ý nó đc cả . Nó mua đc một cái ví , hic hic đắt quá , xót cả ruột hic hic và mua cả thắt lưng cho em nó nữa chứ . Còn tối nay đi sinh nhật nữa chứ . May mà chiều nay ở nhà học bài rùi đấy, ko thì chốc nữa về mệt với đống bài tập . Mà ko hiểu ngày mai anh có đến ko nhỉ ? Nó đã nghĩ như thế đấy , hay là anh muốn sinh nhật một mình ko có nó nhỉ ???? Thôi , dù anh làm thế nào nó cũng chẳng có ý kiến . nó cũng sẽ vẫn cưòi mà thôi .
    À mà hôm qua mình còn gọi điện cho N nữa chứ , lâu lắm rồi ko gọi điện , hỏi thăm nó vài câu , cũng chẳng có chuyện gì để nói lắm cả . Đã lâu lắm rồi , từ cái hôm đó thì mình và nó chẳng nói chuyện gì nhiều cả , thôi thì chẳng quan tâm . Cũng chẳng quan trọng lắm . Mà sao càng ngày càng nhận ra là mình vô tâm thế ko biết đc cơ chứ . Buồn , thay đổi nhiều quá !
    ( số 6 là số may mắn của mình)
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng lên mạng nhiều , có lên thì cũng chỉ đọc qua loa vài dòng rồi thôi , cũng chẳng viết đc một cái gì đó ra hồn cả , đọc chút rùi thì out . Thế cũng tốt . Nhưng hôm nay mình cố tình dành ra một chút ít thời gian để vào đây và viết vài dòng , cũng có tí chuyện bức xúc
    Hôm qua đc ngày đăng kí đi học thêm , đã lâu lắm rồi chẳng học hành cái quái gì ra hồn cả , định học tử tế một chút , đến rõ sớm , đầu tiên cơ đấy , thế mà cũng chẳng đc vào lớp . Mãi sau hơn 2h , quá cả giờ học rùi mới đc ông bảo vệ mở cho cái cửa để vào lớp , còn thầy giáo thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả . Đúng là chuối hết sức . Vào lớp ngồi , buôn chán buôn chê thì cô chủ nhiệm mới vào bảo là " Đợi một chút , thầy đang trên đuờng đến " Hoá ra là ông thầy đáng kính còn đang mải ngủ , quên béng luôn cả cái lịch dạy thêm này , bắt những đứa học trò nhỏ bé , đáng thuơng cứ đợi thầy mãi . Mà sao thấy ko cho nghỉ luôn , đỡ phải bò đến truờng để dạy nữa , dạy cũng chẳng đc bao lâu , thế mà cũng cố mà dạy he he he khổ thân thầy qué ! Đã thế còn ăn bớt giờ về của học sinh , đến muộn rùi bắt học thêm mất 15 phút hic hic đau khổ . Mình thì buồn ngủ , có quen đi học thêm đâu cơ chứ hic hic
    Rồi thì cũng xong ca học Toán , quay đi quay lại chúng nó về hết béng rùi còn đâu nữa cơ chứ , còn lại 3 đứa , đc một lúc thì thằng Ân đến , thế là có 4 đứa . 4 đứa thì làm ăn cái gì cơ chứ , hic hic học Lý thế này thì nghỉ cho xong đi chứ còn gì nữa hic hic thế mà cũng chẳng đc nghỉ , cô gọi 4 đứa vào văn phòng bắt làm 2 bài Lý hic hic gần 5h cô mới cho về hic hic đc về sớm hơn một tẹo rùi đó , thế là ổn rùi . Mò về nhà hic hic mệt quá , lâu lắm ko học quá sức thế này hi` ih Nghe cái giọng điệu này mình muốn đấm cho mình một cái quá , thảo mai dã man he he he Mà hôm qua đến hôm nay mình cứ như một con điên ý he he nói nói cưòi cưòi , suốt cả ngày , chẳng ai làm gì cũng cuời , hi` hi` đi trêu chọc đủ hết tất cả mọi ngừoi , thằng Thái vừa ngồi trên bàn quát " Sao ấy ngồi lên bàn tớ , đi sang chỗ khác ngồi " Tóm đc thằng Thành " ai cho mày đứng cao hơn tao , cút đi " Thấy cái Mai thì cà khịa " Sao ấy vào lớp tớ , đi về lớp ấy đi" he he Tóm đc đứa nào trêu đứa đó , có đứa chẳng biết là mình trêu nhìn nó đến là buồn cuời . Đi qua thì xông thẳng vào ngừoi thằng Hưng , húc cho nó một cái he he he nó dám nói " còn này húc còn hơn trâu húc " Mình vui thật đó , mình đã hoà nhập đc với lớp . Mình ko còn ghét Duyên nữa , tất cả là bình thuờng , mình sẽ cố gắng hoà nhập với mọi ngừoi , sẽ cố gắng tham gia mọi hoạt động của lớp . Mình đã sống quá tách biệt với lớp rồi . Năm nay là năm cuối , mình cũng chẳng muốn lúc nào đó nhìn lại thì thấy hối hận vì những điều mà mình ko làm ! Với cả về nhà cũng điên chẳng kém trên lớp , cứ mồm ba hoa kể hết chuyện trên trời đến chuyện dưói biển, kể mà biết rằng mẹ cũng chẳng nghe , cứ nói hi` hi` con em mình đang ngủ tức quá dậy chứ " Sao mày ko đi luôn , đừng về nữa , tao đang ngủ . " he he he Càng trêu tiếp . Lúc mày ko cho tao ngủ thì sao chứ . Đáng đời .
    Đi học xong mò về nhà , tắm rửa rùi hỏi xem tối nay sinh nhật anh thế nào . Đằng nào mình cũng đã hẹn với C , chị Oanh ko đi thì mình cũng phải xuống đó , ít nhất là một chút ít nào đó .
    Tên C chết tiệt , bắt mình ngồi trên net đợi hắn đến mốc cả mõm hic hic điên thế , hoá ra là gọi điện cho mình mà mình thì để rung , có nghe thấy cái quái gì đâu cơ chứ . Mình gọi điện thì chẳng thèm cầm máy , chuối hết sức luôn , hoá ra là đnag ở gần chỗ mình nên ko thèm nghe . Bảo là đi làm cái thẻ Tiếng Anh thì cho mình đi với thì lại đi làm một mình . Chiều bảo đi học thì lại đi bắn điện tử , suốt ngày chơi đến là hư , hic hic kiểu này phải về dạy dỗ lại mới đc . Lúc đến cũng tức tức rồi , bảo đi luôn thì lại còn online nữa chứ . Nhắc đến chuyện online mình mới nhớ hic hic Viết một bài rõ dài hic hic dài ơi là dài , bao nhiêu tâm tư tình cảm , cảm xúc dồn nén vào đó . thế mà .... gic hic chị Hằng chết tiệt đụng vào một cái , mất hết tiêu rồi , akay mà chẳng làm gì đc , đành vậy , trong lúc đợi C online thì viết lại , chắc là chẳng đc như lúc đầu nhưng mà cứ viết một điều gì đó cho nhẹ lòng . Rồi cuối cùng thì mình và Cat nói với nhau vài câu , hậm hực một chút , lại còn cái giọng điệu " anh ko giận thì thôi còn đòi giận " Đánh chết giờ he he he Láo , dám bật em !
    Hai anh em kéo nhau đi mua cặp hic hic bảo thích cái cặp đó thì cũng chẳng thích cho lắm nhưng mà cũng chẳng đến nỗi nào , đằng nào thì cũng mua rồi , cứ dùng chứ bỏ đi làm sao đc . Cái cặp to cứ như là con voi ý nó phải to gấp đôi cái lưng mình ý chứ . Về nhà mẹ kêu chứ " Tao chẳng thấy ai đeo cái cặp to đùng hơn cả ngừoi thế này cả " hi` hi` Ngày truớc chưa thấy thì bây giờ thấy mẹ à.
    Rồi đi ăn cơm rang , thế nào gặp đúng bà Lưu với bà Hà đưa thằng Tí đi ăn , ặc ặc , ngừoi ta nói chuyện mà tai cứ xăm xoi để xem mình nói cái gì đem về nói cho mẹ mình biết he he . Mình với C nói về chủ đề " Đêm tân hôn " trong TL, thế mà về nói với mẹ mình , chuối thiệt , cứ làm như mình làm cái trò gì đen tối lắm ý . Một chủ đề buôn chuyện thôi , có gì đâu là mắt dạy , thời buổi bây giờ trêu nhau , nói vài câu ý tứ cũng chẳng là gì . Mình cũng chẳng hiểu cái gì cả nhưng cũng cứ đú vài câu ở trong đó cho nó vui , chẳng biết cái cóc kho gì cả . Đúng là toàn những bà buôn chuyện giỏi mà !
    Tối qua xuống nhà sinh nhật anh , dù biết là đi sinh nhật anh mà kéo C theo thì đúng là buồn cưòi quá , nhưng chẳng sao , cũng bình thuờng thôi . Ko hiểu là đám bạn của anh có thắc mắc gì ko nhỉ ? Có thắc mắc là tại sao mình lại đi với ngừoi khác ko Hay là ai cũng biết chuyện xảy ra với nó và anh rồi . Hôm qua nó nhìn anh lạ lẫm lắm . Lâu lắm nó mới nhìn thấy anh như hôm qua , thực sự thì đã lâu lắm rồi . Nó mới thấy anh thoải mái và nhiệt tình như truớc . Ngày trước nó thích anh vì anh trẻ con như thế , nhưng đến bây giờ nó lại thấy lạ lẫm vì con ngừoi này . Nó vẫn thích con ngừoi này nhưng mà con ngưòi này đã lâu lắm rồi anh đánh mất và nó đã lâu lắm rồi ko thấy . Mọi nụ cuời của anh thì nó toàn thấy những cái cười guợng và cuời nhếch mép , đôi khi là cuời đểu . nên nó chán lắm . Bây giờ nhìn thấy thì thấy lạ .Hâm quá ! Nó ngồi đc một lúc , thấy khách của anh đến đông quá nên C bảo nó "đi về đi " Nó đứng dậy và xin phép anh đi về , Hình như bây giờ nó đang xa lạ với anh thì phải , mình có cảm giác là mình đang khó đến gần anh đc . Hôm kia mình đối xử với anh quá sức là vô duyên , đáng trách lắm cơ . Nhưng lúc đó mình cũng điên điên , Anh đã bỏ cả đám bạn để đến đưa nó đi xem phim nhân dịp sinh nhật anh , thế mà nó làm như vậy với anh , cũng tại anh trêu nó . Nó đã đi rồi còn trêu nên nó tức , anh thì bảo về , ai biết đc anh đi mua nước mía cho nó . Nó đã đi cùng với C rồi , thế là nó lỡ hẹn với anh . Nó thật đáng trách . Mà chắc ai biết đc thái độ của nó lúc đó thì chắc là sẵn sàng đấm vào mặt nó . Nó đểu quá !
    Bây giờ đi học vui thiệt , sáng ra thủ 5 phong kẹo vào túi đem đến lớp chia nhau cho vui , cả lớp ăn và chơi , lâu lắm mình mới hoà nhập với lớp thế này . Mà sao hôm nay học chán thế , chẳng tiết nào mình chép đc bài cả hic hic Lại lưòi rồi , thôi thôi đừng thế mà , học đi Minh ơi he he he Cố mà học !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng lên mạng nhiều , có lên thì cũng chỉ đọc qua loa vài dòng rồi thôi , cũng chẳng viết đc một cái gì đó ra hồn cả , đọc chút rùi thì out . Thế cũng tốt . Nhưng hôm nay mình cố tình dành ra một chút ít thời gian để vào đây và viết vài dòng , cũng có tí chuyện bức xúc
    Hôm qua đc ngày đăng kí đi học thêm , đã lâu lắm rồi chẳng học hành cái quái gì ra hồn cả , định học tử tế một chút , đến rõ sớm , đầu tiên cơ đấy , thế mà cũng chẳng đc vào lớp . Mãi sau hơn 2h , quá cả giờ học rùi mới đc ông bảo vệ mở cho cái cửa để vào lớp , còn thầy giáo thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả . Đúng là chuối hết sức . Vào lớp ngồi , buôn chán buôn chê thì cô chủ nhiệm mới vào bảo là " Đợi một chút , thầy đang trên đuờng đến " Hoá ra là ông thầy đáng kính còn đang mải ngủ , quên béng luôn cả cái lịch dạy thêm này , bắt những đứa học trò nhỏ bé , đáng thuơng cứ đợi thầy mãi . Mà sao thấy ko cho nghỉ luôn , đỡ phải bò đến truờng để dạy nữa , dạy cũng chẳng đc bao lâu , thế mà cũng cố mà dạy he he he khổ thân thầy qué ! Đã thế còn ăn bớt giờ về của học sinh , đến muộn rùi bắt học thêm mất 15 phút hic hic đau khổ . Mình thì buồn ngủ , có quen đi học thêm đâu cơ chứ hic hic
    Rồi thì cũng xong ca học Toán , quay đi quay lại chúng nó về hết béng rùi còn đâu nữa cơ chứ , còn lại 3 đứa , đc một lúc thì thằng Ân đến , thế là có 4 đứa . 4 đứa thì làm ăn cái gì cơ chứ , hic hic học Lý thế này thì nghỉ cho xong đi chứ còn gì nữa hic hic thế mà cũng chẳng đc nghỉ , cô gọi 4 đứa vào văn phòng bắt làm 2 bài Lý hic hic gần 5h cô mới cho về hic hic đc về sớm hơn một tẹo rùi đó , thế là ổn rùi . Mò về nhà hic hic mệt quá , lâu lắm ko học quá sức thế này hi` ih Nghe cái giọng điệu này mình muốn đấm cho mình một cái quá , thảo mai dã man he he he Mà hôm qua đến hôm nay mình cứ như một con điên ý he he nói nói cưòi cưòi , suốt cả ngày , chẳng ai làm gì cũng cuời , hi` hi` đi trêu chọc đủ hết tất cả mọi ngừoi , thằng Thái vừa ngồi trên bàn quát " Sao ấy ngồi lên bàn tớ , đi sang chỗ khác ngồi " Tóm đc thằng Thành " ai cho mày đứng cao hơn tao , cút đi " Thấy cái Mai thì cà khịa " Sao ấy vào lớp tớ , đi về lớp ấy đi" he he Tóm đc đứa nào trêu đứa đó , có đứa chẳng biết là mình trêu nhìn nó đến là buồn cuời . Đi qua thì xông thẳng vào ngừoi thằng Hưng , húc cho nó một cái he he he nó dám nói " còn này húc còn hơn trâu húc " Mình vui thật đó , mình đã hoà nhập đc với lớp . Mình ko còn ghét Duyên nữa , tất cả là bình thuờng , mình sẽ cố gắng hoà nhập với mọi ngừoi , sẽ cố gắng tham gia mọi hoạt động của lớp . Mình đã sống quá tách biệt với lớp rồi . Năm nay là năm cuối , mình cũng chẳng muốn lúc nào đó nhìn lại thì thấy hối hận vì những điều mà mình ko làm ! Với cả về nhà cũng điên chẳng kém trên lớp , cứ mồm ba hoa kể hết chuyện trên trời đến chuyện dưói biển, kể mà biết rằng mẹ cũng chẳng nghe , cứ nói hi` hi` con em mình đang ngủ tức quá dậy chứ " Sao mày ko đi luôn , đừng về nữa , tao đang ngủ . " he he he Càng trêu tiếp . Lúc mày ko cho tao ngủ thì sao chứ . Đáng đời .
    Đi học xong mò về nhà , tắm rửa rùi hỏi xem tối nay sinh nhật anh thế nào . Đằng nào mình cũng đã hẹn với C , chị Oanh ko đi thì mình cũng phải xuống đó , ít nhất là một chút ít nào đó .
    Tên C chết tiệt , bắt mình ngồi trên net đợi hắn đến mốc cả mõm hic hic điên thế , hoá ra là gọi điện cho mình mà mình thì để rung , có nghe thấy cái quái gì đâu cơ chứ . Mình gọi điện thì chẳng thèm cầm máy , chuối hết sức luôn , hoá ra là đnag ở gần chỗ mình nên ko thèm nghe . Bảo là đi làm cái thẻ Tiếng Anh thì cho mình đi với thì lại đi làm một mình . Chiều bảo đi học thì lại đi bắn điện tử , suốt ngày chơi đến là hư , hic hic kiểu này phải về dạy dỗ lại mới đc . Lúc đến cũng tức tức rồi , bảo đi luôn thì lại còn online nữa chứ . Nhắc đến chuyện online mình mới nhớ hic hic Viết một bài rõ dài hic hic dài ơi là dài , bao nhiêu tâm tư tình cảm , cảm xúc dồn nén vào đó . thế mà .... gic hic chị Hằng chết tiệt đụng vào một cái , mất hết tiêu rồi , akay mà chẳng làm gì đc , đành vậy , trong lúc đợi C online thì viết lại , chắc là chẳng đc như lúc đầu nhưng mà cứ viết một điều gì đó cho nhẹ lòng . Rồi cuối cùng thì mình và Cat nói với nhau vài câu , hậm hực một chút , lại còn cái giọng điệu " anh ko giận thì thôi còn đòi giận " Đánh chết giờ he he he Láo , dám bật em !
    Hai anh em kéo nhau đi mua cặp hic hic bảo thích cái cặp đó thì cũng chẳng thích cho lắm nhưng mà cũng chẳng đến nỗi nào , đằng nào thì cũng mua rồi , cứ dùng chứ bỏ đi làm sao đc . Cái cặp to cứ như là con voi ý nó phải to gấp đôi cái lưng mình ý chứ . Về nhà mẹ kêu chứ " Tao chẳng thấy ai đeo cái cặp to đùng hơn cả ngừoi thế này cả " hi` hi` Ngày truớc chưa thấy thì bây giờ thấy mẹ à.
    Rồi đi ăn cơm rang , thế nào gặp đúng bà Lưu với bà Hà đưa thằng Tí đi ăn , ặc ặc , ngừoi ta nói chuyện mà tai cứ xăm xoi để xem mình nói cái gì đem về nói cho mẹ mình biết he he . Mình với C nói về chủ đề " Đêm tân hôn " trong TL, thế mà về nói với mẹ mình , chuối thiệt , cứ làm như mình làm cái trò gì đen tối lắm ý . Một chủ đề buôn chuyện thôi , có gì đâu là mắt dạy , thời buổi bây giờ trêu nhau , nói vài câu ý tứ cũng chẳng là gì . Mình cũng chẳng hiểu cái gì cả nhưng cũng cứ đú vài câu ở trong đó cho nó vui , chẳng biết cái cóc kho gì cả . Đúng là toàn những bà buôn chuyện giỏi mà !
    Tối qua xuống nhà sinh nhật anh , dù biết là đi sinh nhật anh mà kéo C theo thì đúng là buồn cưòi quá , nhưng chẳng sao , cũng bình thuờng thôi . Ko hiểu là đám bạn của anh có thắc mắc gì ko nhỉ ? Có thắc mắc là tại sao mình lại đi với ngừoi khác ko Hay là ai cũng biết chuyện xảy ra với nó và anh rồi . Hôm qua nó nhìn anh lạ lẫm lắm . Lâu lắm nó mới nhìn thấy anh như hôm qua , thực sự thì đã lâu lắm rồi . Nó mới thấy anh thoải mái và nhiệt tình như truớc . Ngày trước nó thích anh vì anh trẻ con như thế , nhưng đến bây giờ nó lại thấy lạ lẫm vì con ngừoi này . Nó vẫn thích con ngừoi này nhưng mà con ngưòi này đã lâu lắm rồi anh đánh mất và nó đã lâu lắm rồi ko thấy . Mọi nụ cuời của anh thì nó toàn thấy những cái cười guợng và cuời nhếch mép , đôi khi là cuời đểu . nên nó chán lắm . Bây giờ nhìn thấy thì thấy lạ .Hâm quá ! Nó ngồi đc một lúc , thấy khách của anh đến đông quá nên C bảo nó "đi về đi " Nó đứng dậy và xin phép anh đi về , Hình như bây giờ nó đang xa lạ với anh thì phải , mình có cảm giác là mình đang khó đến gần anh đc . Hôm kia mình đối xử với anh quá sức là vô duyên , đáng trách lắm cơ . Nhưng lúc đó mình cũng điên điên , Anh đã bỏ cả đám bạn để đến đưa nó đi xem phim nhân dịp sinh nhật anh , thế mà nó làm như vậy với anh , cũng tại anh trêu nó . Nó đã đi rồi còn trêu nên nó tức , anh thì bảo về , ai biết đc anh đi mua nước mía cho nó . Nó đã đi cùng với C rồi , thế là nó lỡ hẹn với anh . Nó thật đáng trách . Mà chắc ai biết đc thái độ của nó lúc đó thì chắc là sẵn sàng đấm vào mặt nó . Nó đểu quá !
    Bây giờ đi học vui thiệt , sáng ra thủ 5 phong kẹo vào túi đem đến lớp chia nhau cho vui , cả lớp ăn và chơi , lâu lắm mình mới hoà nhập với lớp thế này . Mà sao hôm nay học chán thế , chẳng tiết nào mình chép đc bài cả hic hic Lại lưòi rồi , thôi thôi đừng thế mà , học đi Minh ơi he he he Cố mà học !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày nó cực kì vui vẻ thoải mái thì hôm nay nó lại suy nghĩ , có lẽ là nó đã quá dở hơi nên mới có chuyện như thế . Hâm quá đi thôi . hic hic Tự nhiên lại thế . Nó tức giận vì ko lấy đc quả quýt của thằng Hải mà mặt chầu rầu đến buồn cưòi . C ra hỏi " Làm sao mà mặt lạnh lùng thế " Bảo ko sao thì cố mà hỏi lại quát " Đã bảo ko làm sao , hỏi gì mà hỏi lắm " Thực ra thì cố tình để cái bộ mặt đấy để xem H với KL thấy khó chịu thế nào , họ vẫn thuờng thế mà , thế là làm lây snag cat . Ko cố tình . Đến lúc bắt đầu cuời nói bình thuờng thì .... hic hic làm cũng nhiều trò dở hơi . Lại còn giận C chuyện C đuổi mình nữa chứ . biết là anh đùa rồi vẫn cứ giận ,đúng là thần kinh . thế là lúc sau C đỗ xe truớc mặt mình thì mình chẳng thèm lên , nhảy ngay lên xe lovelinh . Đúng là chuối , C đi bên cạnh thì bảo lovelinh đi nhanh lên . Đúng là trẻ con quá . Đến đấy C chán , C đi về , Mình đã đnag định ra làm lành , bảo đi về mình cũng chẳng thèm nói gì . Tức . Lúc đến đem sách cho lão ý vì nghĩ lão ý còn phải học , còn làm cái nọ cái kia , vứt sách trong cặp mình biết đâu mà học . thế mà lão ý nói với thằng H trong lúc thằng H gọi " rách việc quá " rồi lại thêm lão chuối chứ " Giải tán ..... nó đi " Bực cả mình . Giận . Chẳng biết làm sao . Dở hơi . Mình lại nghĩ , lại xem là giữa hai anh em là cái gì , Tức quá .....
    Mình và anh liên lạc lại , anh vẫn quan tấm đến mình như truớc , vẫn là những lời nói đó , những lời nói mình sợ nghe lại thì giờ đây mình nghe hàng ngày , chẳng biết là cái tình cảm cũ có quay lại ko / Nhưng .............
    Có ngừoi baỏ thích C , một thành viên trong box và ngừoi yêu joker hỏi nó và C là gì của nhau . nó ko trả lời đc hi` hi` và cũng chẳng muốn trả lời , kệ . Nhưng nó cũng hứa giúp cô bé đó đến đc với C , mặc xác vậy , cứ thế đi .
    Mình buồn quá .... hic hic
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày nó cực kì vui vẻ thoải mái thì hôm nay nó lại suy nghĩ , có lẽ là nó đã quá dở hơi nên mới có chuyện như thế . Hâm quá đi thôi . hic hic Tự nhiên lại thế . Nó tức giận vì ko lấy đc quả quýt của thằng Hải mà mặt chầu rầu đến buồn cưòi . C ra hỏi " Làm sao mà mặt lạnh lùng thế " Bảo ko sao thì cố mà hỏi lại quát " Đã bảo ko làm sao , hỏi gì mà hỏi lắm " Thực ra thì cố tình để cái bộ mặt đấy để xem H với KL thấy khó chịu thế nào , họ vẫn thuờng thế mà , thế là làm lây snag cat . Ko cố tình . Đến lúc bắt đầu cuời nói bình thuờng thì .... hic hic làm cũng nhiều trò dở hơi . Lại còn giận C chuyện C đuổi mình nữa chứ . biết là anh đùa rồi vẫn cứ giận ,đúng là thần kinh . thế là lúc sau C đỗ xe truớc mặt mình thì mình chẳng thèm lên , nhảy ngay lên xe lovelinh . Đúng là chuối , C đi bên cạnh thì bảo lovelinh đi nhanh lên . Đúng là trẻ con quá . Đến đấy C chán , C đi về , Mình đã đnag định ra làm lành , bảo đi về mình cũng chẳng thèm nói gì . Tức . Lúc đến đem sách cho lão ý vì nghĩ lão ý còn phải học , còn làm cái nọ cái kia , vứt sách trong cặp mình biết đâu mà học . thế mà lão ý nói với thằng H trong lúc thằng H gọi " rách việc quá " rồi lại thêm lão chuối chứ " Giải tán ..... nó đi " Bực cả mình . Giận . Chẳng biết làm sao . Dở hơi . Mình lại nghĩ , lại xem là giữa hai anh em là cái gì , Tức quá .....
    Mình và anh liên lạc lại , anh vẫn quan tấm đến mình như truớc , vẫn là những lời nói đó , những lời nói mình sợ nghe lại thì giờ đây mình nghe hàng ngày , chẳng biết là cái tình cảm cũ có quay lại ko / Nhưng .............
    Có ngừoi baỏ thích C , một thành viên trong box và ngừoi yêu joker hỏi nó và C là gì của nhau . nó ko trả lời đc hi` hi` và cũng chẳng muốn trả lời , kệ . Nhưng nó cũng hứa giúp cô bé đó đến đc với C , mặc xác vậy , cứ thế đi .
    Mình buồn quá .... hic hic
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm nay thì nó hoàn toàn vui vẻ , nó sẽ lại bình thuờng như cũ , nó đã thay đổi , nó cố tình thay đổi để trở thành một ngừoi con gái như ngày xưa . Nó cũng chẳng muốn ai đến gần nó nữa , nó thích nó như ngày xưa , chẳng dè dặt ai chẳng ngại ai , chẳng coi đời là cái quái gì nữa cả . Chán lắm cứ phải sống rồi lo cái này ngại cái kia . Đời là cái quái gì mà ta cứ phải chạy theo nó chứ , phải bắt nó chạy theo ta thôi . Đời là mấy lúc , sống cho thoải mái . Mình chẳng thèm buớng nữa , mặc kệ , chẳng quan tâm đến ai nữa cả , thích làm gì thì làm , ngại quái gì ai cơ chứ lại . he he he
    Hôm qua định Việt Anh sang nhà rủ mình đi chơi , thế là đang định rủ anh đi uống cafê để đêm về cày hình . Thế mà vừa đi ra đến cửa thì anh đến , Nói thật thì mình đang chẳng muốn gặp ai , nhất là anh . Thời gian này mình chẳng muốn gặp ai , chẳng muốn gặp anh , Tốt nhất là bỏ qua hết đi .sống một cuộc sống thật thoải mái ko có những suy nghĩ gì đau đầu nữa cả , nghĩ làm quái gì cho nó mệt xác ra cơ chứ . Nói thật thì mình cũng tiếc một ngừoi tốt như anh . Nên tốt nhất là để tránh những suy nghĩ vớ vẩn thì tránh xa ra he he he thế là vui nhất . Mình chẳng muốn cái đầu óc này phải vận dụng là phải nghĩ cái gì nữa . Nên là thật sự mình chẳng vui khi thấy anh . Hãy cứ để em bình thuờng , một thời gian nữa , khi em đã quen với con ngưòi này , em sẽ lại liên lạc h` hi` Có thể là anh thấy em thay đổi nhưng Minh vẫn cứ là Minh mà thôi , chẳng có gì đáng để nói cả . he he he Quên hết đi .

    Hôm qua mất ngủ vì cafê mà C thì gọi điện , thế là thôi buôn tha hồ , nói chuyện với C mình cảm thấy vui lắm . Và thật sự bây giờ mình cũng chỉ muốn đi với C , nói thật thì cũng chẳng có cái qué gì cả nhưng mà với C là thoải mái là vui vẻ , chắc là chẳng phải lo đến mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn . Cứ mãi đùa đùa , thế mà lại vui he he he
    Hic hic C đâu rồi ? Ko biết đc nữa , đói quá rồi mà chưa thấy đâu cả !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm nay thì nó hoàn toàn vui vẻ , nó sẽ lại bình thuờng như cũ , nó đã thay đổi , nó cố tình thay đổi để trở thành một ngừoi con gái như ngày xưa . Nó cũng chẳng muốn ai đến gần nó nữa , nó thích nó như ngày xưa , chẳng dè dặt ai chẳng ngại ai , chẳng coi đời là cái quái gì nữa cả . Chán lắm cứ phải sống rồi lo cái này ngại cái kia . Đời là cái quái gì mà ta cứ phải chạy theo nó chứ , phải bắt nó chạy theo ta thôi . Đời là mấy lúc , sống cho thoải mái . Mình chẳng thèm buớng nữa , mặc kệ , chẳng quan tâm đến ai nữa cả , thích làm gì thì làm , ngại quái gì ai cơ chứ lại . he he he
    Hôm qua định Việt Anh sang nhà rủ mình đi chơi , thế là đang định rủ anh đi uống cafê để đêm về cày hình . Thế mà vừa đi ra đến cửa thì anh đến , Nói thật thì mình đang chẳng muốn gặp ai , nhất là anh . Thời gian này mình chẳng muốn gặp ai , chẳng muốn gặp anh , Tốt nhất là bỏ qua hết đi .sống một cuộc sống thật thoải mái ko có những suy nghĩ gì đau đầu nữa cả , nghĩ làm quái gì cho nó mệt xác ra cơ chứ . Nói thật thì mình cũng tiếc một ngừoi tốt như anh . Nên tốt nhất là để tránh những suy nghĩ vớ vẩn thì tránh xa ra he he he thế là vui nhất . Mình chẳng muốn cái đầu óc này phải vận dụng là phải nghĩ cái gì nữa . Nên là thật sự mình chẳng vui khi thấy anh . Hãy cứ để em bình thuờng , một thời gian nữa , khi em đã quen với con ngưòi này , em sẽ lại liên lạc h` hi` Có thể là anh thấy em thay đổi nhưng Minh vẫn cứ là Minh mà thôi , chẳng có gì đáng để nói cả . he he he Quên hết đi .

    Hôm qua mất ngủ vì cafê mà C thì gọi điện , thế là thôi buôn tha hồ , nói chuyện với C mình cảm thấy vui lắm . Và thật sự bây giờ mình cũng chỉ muốn đi với C , nói thật thì cũng chẳng có cái qué gì cả nhưng mà với C là thoải mái là vui vẻ , chắc là chẳng phải lo đến mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn . Cứ mãi đùa đùa , thế mà lại vui he he he
    Hic hic C đâu rồi ? Ko biết đc nữa , đói quá rồi mà chưa thấy đâu cả !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều . Con ngừoi này cần phải thay đổi . Lòng tin là cái duy nhất mình cần . Cần tìm một cái gì cực kì khó đạt đc và khẳng định là mình sẽ đạt đc . Cái niềm tin đc đặt vào đó nó đc quy ra một khoảng thời gian rất dài , cực kì dài . Mấy tháng ko thể nói hết đc và ko thể làm hết đc . Nó đã quyết định đặt niềm tin vào điều đó . Một điều mà tất cả những người biết đều can ngăn nó , ko ai muốn nó dấn bước thêm chút nào vì ko có kết quả . sự thực là sẽ ko có một chút kết quả nào nếu nó tiếp tục buớc đi trên con đuờng đấy . Nhưng nó chấp nhận khó khăn để đạt đc những điều nó cần hơn những điều nó muốn . Chính những cái gì khó khăn ko đạt đc sẽ làm cho nó càng kiên trì hơn . Nó thuờng thích những thứ nó ko có chứ có thì nó cũng chẳng thích làm cái quái gì cho mệt xác ra . Luôn đuổi theo những thứ ko hiện hữu , đó chính là con ngừoi nó . Nhưng lần này những cái mà nó ghét cay ghét đắng đó nó nghĩ rằng sẽ làm nó thay đổi . nó biết nó sẽ thay đổi đc mà . Chắc chắn đó .
    Chắc là mẹ rất lo cho nó . Lần đầu tiên nhìn thấy nó khóc như thế . Vừa vào đến sân , nó khóc , nó khóc thật nhiều , càng hỏi đến nó càng khóc . Mẹ chắc là lo lắm , lần đầu tiên nhìn đứa con gái mà mẹ vẫn vốn tin là mạnh mẽ , có thể đương đầu với mọi chuyện . Mẹ ơi , mẹ ko biết đâu , con gái của mẹ yếu đuối lắm mà nó thì chẳng thể nào chia sẻ đc với ai . những ngừoi mà nó chia sẻ thì đã dần dần mất đi theo thời gian . Dù vẫn biết chính nó làm mất mà nó cũng đành ngẩn ngơ mà tiếc nuối mà nhìn mà đau xót . Những thứ nó tưởng chừng là bền vững như vậy mà rồi cũng dần dần ra đi . Nhưng nó càng ra đi thì bây giờ lòng tin trong nó càng ngày càng nhiều . Nó càng hiểu ra nhiều điều hay ho . Những điều mà ngày bé nó vẫn nghĩ nhưng đến ngày lớn như bây giờ nó đã đánh mất . Nó đã đánh mất nền tảng của con ngừoi nó và bây giờ nó sẽ lấy lại điều đó bằng mọi thứ . niềm tin trong con ngừoi nó càng ngày càng nhiều .
    ừ thì càng ngày nó càng hư hỏng . Nó biết nó sống thế nào chứ , thà rằng cứ để nó sống thế này , đừng ép nó vào một cái khuôn phép nào cả . Nó sợ những khuôn phép lắm . Nó ghét những cái khuôn phép . Mệt mỏi với những điều ép buộc nó phải làm , chán lắm . Nó ko thích sống thế , tự do thoải mái luôn là điều nó mơ ước . Mãi mãi ... mơ ước ....
    Nó nói chuyện , nó biết rằng nó đã quá vô tâm . Nó biết là ngày truớc nó ko thế , nhưng do biết quá nhiều nên nó để đầu óc của nó empty thế mà cái bệnh empty của nó hại nó thê thảm . Thôi thì thà biết nhiều còn hơn là chẳng biết gì . Quan tâm đến ngừoi khác cũng là tất cả những cố gắng của con ngừoi . Mà lúc này chưa bao giờ nó cần sự quan tâm của một ngừoi như thế . Nó cần một ngừoi nhắc nhở nó , một ngừoi quan tâm đến nó một chỗ dựa , nó thật sự mong rằng hàng đêm có ngừoi gọi điện hỏi nó " Đang học à , có mệt ko ? Đi ngủ đi sáng mai dậy sớm rồi học " Hay chỉ là một câu " Chúc ngủ ngon " nó chỉ cần như thế , nó chẳng cần tình yêu của một ngừoi nào cả . Nó chỉ cần một ngừoi làm cho nó cảm thấy nó còn có ý nghĩa . Nó còn cảm thấy là vẫn còn có ngừoi cần nó và muốn quan tâm đến nó . Nhưng nhất quyết là ngừoi đó ko đc yêu nó . muốn coi nó thế nào cũng đc nhưng ko đc yêu nó . Nó cũng mong thế , cũng mong rằng nó có thể quan tâm đến một ngừoi nào đó , đc chăm sóc quan tâm lo lắng mọi chuyện cho một ngừoi nào đó , nhưng mà nó ko đc phép yêu ngừoi đó . Với nó vậy là đủ . Chỉ cần một ngừoi . Nhưng mà thế thì chắc là chẳng bao giờ có cả ha ha ha đúng là những điều mong chờ chẳng bao giờ quá . Mà nó thì quan tâm đến ai cơ chứ . Quá vô tâm . hết sức vô tâm .
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...

Chia sẻ trang này