1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều . Con ngừoi này cần phải thay đổi . Lòng tin là cái duy nhất mình cần . Cần tìm một cái gì cực kì khó đạt đc và khẳng định là mình sẽ đạt đc . Cái niềm tin đc đặt vào đó nó đc quy ra một khoảng thời gian rất dài , cực kì dài . Mấy tháng ko thể nói hết đc và ko thể làm hết đc . Nó đã quyết định đặt niềm tin vào điều đó . Một điều mà tất cả những người biết đều can ngăn nó , ko ai muốn nó dấn bước thêm chút nào vì ko có kết quả . sự thực là sẽ ko có một chút kết quả nào nếu nó tiếp tục buớc đi trên con đuờng đấy . Nhưng nó chấp nhận khó khăn để đạt đc những điều nó cần hơn những điều nó muốn . Chính những cái gì khó khăn ko đạt đc sẽ làm cho nó càng kiên trì hơn . Nó thuờng thích những thứ nó ko có chứ có thì nó cũng chẳng thích làm cái quái gì cho mệt xác ra . Luôn đuổi theo những thứ ko hiện hữu , đó chính là con ngừoi nó . Nhưng lần này những cái mà nó ghét cay ghét đắng đó nó nghĩ rằng sẽ làm nó thay đổi . nó biết nó sẽ thay đổi đc mà . Chắc chắn đó .
    Chắc là mẹ rất lo cho nó . Lần đầu tiên nhìn thấy nó khóc như thế . Vừa vào đến sân , nó khóc , nó khóc thật nhiều , càng hỏi đến nó càng khóc . Mẹ chắc là lo lắm , lần đầu tiên nhìn đứa con gái mà mẹ vẫn vốn tin là mạnh mẽ , có thể đương đầu với mọi chuyện . Mẹ ơi , mẹ ko biết đâu , con gái của mẹ yếu đuối lắm mà nó thì chẳng thể nào chia sẻ đc với ai . những ngừoi mà nó chia sẻ thì đã dần dần mất đi theo thời gian . Dù vẫn biết chính nó làm mất mà nó cũng đành ngẩn ngơ mà tiếc nuối mà nhìn mà đau xót . Những thứ nó tưởng chừng là bền vững như vậy mà rồi cũng dần dần ra đi . Nhưng nó càng ra đi thì bây giờ lòng tin trong nó càng ngày càng nhiều . Nó càng hiểu ra nhiều điều hay ho . Những điều mà ngày bé nó vẫn nghĩ nhưng đến ngày lớn như bây giờ nó đã đánh mất . Nó đã đánh mất nền tảng của con ngừoi nó và bây giờ nó sẽ lấy lại điều đó bằng mọi thứ . niềm tin trong con ngừoi nó càng ngày càng nhiều .
    ừ thì càng ngày nó càng hư hỏng . Nó biết nó sống thế nào chứ , thà rằng cứ để nó sống thế này , đừng ép nó vào một cái khuôn phép nào cả . Nó sợ những khuôn phép lắm . Nó ghét những cái khuôn phép . Mệt mỏi với những điều ép buộc nó phải làm , chán lắm . Nó ko thích sống thế , tự do thoải mái luôn là điều nó mơ ước . Mãi mãi ... mơ ước ....
    Nó nói chuyện , nó biết rằng nó đã quá vô tâm . Nó biết là ngày truớc nó ko thế , nhưng do biết quá nhiều nên nó để đầu óc của nó empty thế mà cái bệnh empty của nó hại nó thê thảm . Thôi thì thà biết nhiều còn hơn là chẳng biết gì . Quan tâm đến ngừoi khác cũng là tất cả những cố gắng của con ngừoi . Mà lúc này chưa bao giờ nó cần sự quan tâm của một ngừoi như thế . Nó cần một ngừoi nhắc nhở nó , một ngừoi quan tâm đến nó một chỗ dựa , nó thật sự mong rằng hàng đêm có ngừoi gọi điện hỏi nó " Đang học à , có mệt ko ? Đi ngủ đi sáng mai dậy sớm rồi học " Hay chỉ là một câu " Chúc ngủ ngon " nó chỉ cần như thế , nó chẳng cần tình yêu của một ngừoi nào cả . Nó chỉ cần một ngừoi làm cho nó cảm thấy nó còn có ý nghĩa . Nó còn cảm thấy là vẫn còn có ngừoi cần nó và muốn quan tâm đến nó . Nhưng nhất quyết là ngừoi đó ko đc yêu nó . muốn coi nó thế nào cũng đc nhưng ko đc yêu nó . Nó cũng mong thế , cũng mong rằng nó có thể quan tâm đến một ngừoi nào đó , đc chăm sóc quan tâm lo lắng mọi chuyện cho một ngừoi nào đó , nhưng mà nó ko đc phép yêu ngừoi đó . Với nó vậy là đủ . Chỉ cần một ngừoi . Nhưng mà thế thì chắc là chẳng bao giờ có cả ha ha ha đúng là những điều mong chờ chẳng bao giờ quá . Mà nó thì quan tâm đến ai cơ chứ . Quá vô tâm . hết sức vô tâm .
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn một tuần nữa , đúng một tuần nữa , vào đúng ngày hôm nay là ngày , một ngày có lẽ là thực sự có ý nghĩa . Chẳng nhẽ nó lại ko đi 1 năm . năm cuối cùng , chẳng nhẽ nó ko đc nhìn thấy ngừoi đó một lần cuối cùng cũng là lần thứ 3 trong đời , chẳng nhẽ lại ko . Có khi gặp rồi thì nó lại hoàn toàn quên đi . Nó chẳng còn mơ hồ về một ngừoi nào nữa . Sẽ quên cái lần khờ dại trẻ con , tình cảm cũng trẻ con như thế . Nó sẽ đi . nó sẽ cố gắng đi bằng đc . Chắc chắn đấy . nó sẽ đi , thực sự là như thế , Nó muốn nhìn lại con ngừoi đó . thật sự muốn . Muốn lắm ý . Nó nhất định sẽ đến hay ít nhất là hẹn gặp ngừoi ta ở một chỗ nào đó . Nó sẽ trả nợ anh mà ! Có qua có lại mà !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn một tuần nữa , đúng một tuần nữa , vào đúng ngày hôm nay là ngày , một ngày có lẽ là thực sự có ý nghĩa . Chẳng nhẽ nó lại ko đi 1 năm . năm cuối cùng , chẳng nhẽ nó ko đc nhìn thấy ngừoi đó một lần cuối cùng cũng là lần thứ 3 trong đời , chẳng nhẽ lại ko . Có khi gặp rồi thì nó lại hoàn toàn quên đi . Nó chẳng còn mơ hồ về một ngừoi nào nữa . Sẽ quên cái lần khờ dại trẻ con , tình cảm cũng trẻ con như thế . Nó sẽ đi . nó sẽ cố gắng đi bằng đc . Chắc chắn đấy . nó sẽ đi , thực sự là như thế , Nó muốn nhìn lại con ngừoi đó . thật sự muốn . Muốn lắm ý . Nó nhất định sẽ đến hay ít nhất là hẹn gặp ngừoi ta ở một chỗ nào đó . Nó sẽ trả nợ anh mà ! Có qua có lại mà !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này sao mà mình đau đầu thế cơ chứ , vừa mới lao vào cái cuộc chơi này có một thời gian mà mình đã suy nghĩ nhiều đến thế . Những lời khuyên chẳng có ích gì với mình bây giờ nữa cả , tất cả bây giờ là ý của mình . hình như ai nói cũng chẳng làm nó lay chuyển đc điều gì . Nhưng sao mà nó đau đầu thế này chứ . C thấy nó bảo thế chỉ nói " về nhà đi nghỉ đi , mệt , đau đầu còn cố mà chat . Về đi chốc anh qua " Nghe những lời lẽ thì nhẹ nhàng tình cảm thế đó vậy mà duờng như nó chẳng thấy gì . Duờng như còn làm nó đau đầu hơn . Quan tâm để mà làm gì . Nó chẳng thể đoán biết đc tâm lý của anh gì cả. Nó muốn hiểu mà chẳng hiểu đc . Nó hiểu rồi thì nó lại sợ là mình hiểu sai , rồi nghĩ mãi nghĩ mai . Rồi thì thế nọ đến thế kia . Bảo nó buông xuôi cho mọi chuyện đến đâu thì đến thì cũng chẳng đc . Nó thật sự muốn cố gắng đến khi nó chẳng thế cố gắng đc nữa . Lúc này nó lại có suy nghĩ là gọi anh đến , nó đc rúc vào vòng tay của anh , ở đó nó sẽ an toàn hơn nhiều lắm . Nhưng thật sự nó chẳng muốn làm khổ anh . Cái này thì nó hiêủ phần nào tâm lý của C . Cứ muốn ngừoi ta đến gần rồi lại đẩy ngừoi ta đi . Đó chính là ko muốn ngừoi ta chịu khổ ,một ngừoi tốt như thế tốt nhất đừng nên làm khổ . Vì mình biết mình chẳng đem lại hạnh phúc cho ngừoi ta thì hãy để ngừoi ta ra đi trong thanh thản . Thà ngừoi ta trách mình còn hơn cứ để ngừoi ta vương vấn hi` hi` Đúng là chuối thiệt . Biện luận . chẳng dám đối diện với tình cảm của mình thì tại sao lại lấy những cái lý do đấy ra để mà làm gì cơ chứ . Tại sao mình chẳng thể nói với C đơn giản một điều là " Mình thích C " thế có phải là mọi chuyện dễ hơn ko ? Tại sao mình cứ cố làm mọi chuyện rắc rối ra như thế cơ chứ . Buồn thiệt đấy ! Gía mà nói thẳng đc. Anh cố ép mình để mình nói điều gì đó , nhưng chẳng thể nói đc điều gì cả , vì chẳng dám khẳng định điều gì cả . Buồn thiệt !
    Chuyện con Lan và thằng Quang . cứ tưởng rằng nó kiếm đc một ngừoi nó yêu và yêu nó đến thế . Nó vẫn tuởng thế là hạnh phúc lắm , rồi thì nó cũng chia tay nhau truớc mũi mình . Quan tâm nhau đến thế . yuêu nhau đến thế , chẳng để làm gì , chẳng có ý nghĩa gì cả . hic hic
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này sao mà mình đau đầu thế cơ chứ , vừa mới lao vào cái cuộc chơi này có một thời gian mà mình đã suy nghĩ nhiều đến thế . Những lời khuyên chẳng có ích gì với mình bây giờ nữa cả , tất cả bây giờ là ý của mình . hình như ai nói cũng chẳng làm nó lay chuyển đc điều gì . Nhưng sao mà nó đau đầu thế này chứ . C thấy nó bảo thế chỉ nói " về nhà đi nghỉ đi , mệt , đau đầu còn cố mà chat . Về đi chốc anh qua " Nghe những lời lẽ thì nhẹ nhàng tình cảm thế đó vậy mà duờng như nó chẳng thấy gì . Duờng như còn làm nó đau đầu hơn . Quan tâm để mà làm gì . Nó chẳng thể đoán biết đc tâm lý của anh gì cả. Nó muốn hiểu mà chẳng hiểu đc . Nó hiểu rồi thì nó lại sợ là mình hiểu sai , rồi nghĩ mãi nghĩ mai . Rồi thì thế nọ đến thế kia . Bảo nó buông xuôi cho mọi chuyện đến đâu thì đến thì cũng chẳng đc . Nó thật sự muốn cố gắng đến khi nó chẳng thế cố gắng đc nữa . Lúc này nó lại có suy nghĩ là gọi anh đến , nó đc rúc vào vòng tay của anh , ở đó nó sẽ an toàn hơn nhiều lắm . Nhưng thật sự nó chẳng muốn làm khổ anh . Cái này thì nó hiêủ phần nào tâm lý của C . Cứ muốn ngừoi ta đến gần rồi lại đẩy ngừoi ta đi . Đó chính là ko muốn ngừoi ta chịu khổ ,một ngừoi tốt như thế tốt nhất đừng nên làm khổ . Vì mình biết mình chẳng đem lại hạnh phúc cho ngừoi ta thì hãy để ngừoi ta ra đi trong thanh thản . Thà ngừoi ta trách mình còn hơn cứ để ngừoi ta vương vấn hi` hi` Đúng là chuối thiệt . Biện luận . chẳng dám đối diện với tình cảm của mình thì tại sao lại lấy những cái lý do đấy ra để mà làm gì cơ chứ . Tại sao mình chẳng thể nói với C đơn giản một điều là " Mình thích C " thế có phải là mọi chuyện dễ hơn ko ? Tại sao mình cứ cố làm mọi chuyện rắc rối ra như thế cơ chứ . Buồn thiệt đấy ! Gía mà nói thẳng đc. Anh cố ép mình để mình nói điều gì đó , nhưng chẳng thể nói đc điều gì cả , vì chẳng dám khẳng định điều gì cả . Buồn thiệt !
    Chuyện con Lan và thằng Quang . cứ tưởng rằng nó kiếm đc một ngừoi nó yêu và yêu nó đến thế . Nó vẫn tuởng thế là hạnh phúc lắm , rồi thì nó cũng chia tay nhau truớc mũi mình . Quan tâm nhau đến thế . yuêu nhau đến thế , chẳng để làm gì , chẳng có ý nghĩa gì cả . hic hic
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó bị chửi ,Hôm qua nó lại còn đang buồn sẵn / Cả ngày nó cứ đợi C , nó vừa đợi nó vừa lo thế mà chẳng thấy C đâu cả / Đến lúc gọi điện mới đóan là C sang bà ngoại , biết số bên đấy nhưng chẳng gọi vì chỉ cần biết là anh ở đâu , thế là an tâm rùi / Đến lúc anh về thì gọi điện . Biết đc anh về là đc rùi .
    Bố mẹ mắng . nó Khóc . nó đã khóc rất nhiều . Lúc đó nó chẳng tìm đc ai để nói chuyện đc cả . nó đi lang thang trong đêm . Cuối cùng thì về gọi điên cho C . báo cáo là nó đã về đến nhà . hình như bây giờ C đã thực sự quan trọng đối với nó rồi . Nó biết thế . Bây giờ nó cố gắng để thay đổi con ngừoi nó . Nó biết là nó đã sai cái gì và nó đã hiểu đc nhiều điều sau cuộc nói chuyện với mẹ rồi . nó sẽ cố gắng làm mà !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó bị chửi ,Hôm qua nó lại còn đang buồn sẵn / Cả ngày nó cứ đợi C , nó vừa đợi nó vừa lo thế mà chẳng thấy C đâu cả / Đến lúc gọi điện mới đóan là C sang bà ngoại , biết số bên đấy nhưng chẳng gọi vì chỉ cần biết là anh ở đâu , thế là an tâm rùi / Đến lúc anh về thì gọi điện . Biết đc anh về là đc rùi .
    Bố mẹ mắng . nó Khóc . nó đã khóc rất nhiều . Lúc đó nó chẳng tìm đc ai để nói chuyện đc cả . nó đi lang thang trong đêm . Cuối cùng thì về gọi điên cho C . báo cáo là nó đã về đến nhà . hình như bây giờ C đã thực sự quan trọng đối với nó rồi . Nó biết thế . Bây giờ nó cố gắng để thay đổi con ngừoi nó . Nó biết là nó đã sai cái gì và nó đã hiểu đc nhiều điều sau cuộc nói chuyện với mẹ rồi . nó sẽ cố gắng làm mà !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như một ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa bao giờ hối tiếc giày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi mải miết đi dù rã rời mỏi mệt
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại

    Chị không nghĩ em thích thơ thẩn gì, nhưng muốn nói chút gì đó, chị nghĩ em sẽ cảm nhận được bài thơ này, máy bị hỏng web mãi mới sửa được thành ra lời hứa đó chị giữ nhưng chưa làm được, chắc phải chiều tối, chúc một ngày mới tốt lành.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như một ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa bao giờ hối tiếc giày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi mải miết đi dù rã rời mỏi mệt
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại

    Chị không nghĩ em thích thơ thẩn gì, nhưng muốn nói chút gì đó, chị nghĩ em sẽ cảm nhận được bài thơ này, máy bị hỏng web mãi mới sửa được thành ra lời hứa đó chị giữ nhưng chưa làm được, chắc phải chiều tối, chúc một ngày mới tốt lành.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị , có lẽ là chị ko cần phải viết gì cho em nữa đâu . Qua bài thơ của chị em hiểu là em phải làm gì . Ở đó em ấn tuợng nhất là câu " Đừng ai gọi em ngoảnh lại " Mà bây giờ có gọi em ngoảnh lại em cũng chẳng ngoảnh lại , em quyết định đi theo con đuờng đó dù con đuờng đó có khó đến bao nhiêu đi chăng nữa , dù cuối cùng em chẳng đc gì nhưng em sẽ vẫn cố gắng . Đâu phải mình cứ cho đi cái gì là mình sẽ nhận đc cái đó đâu . Đôi khi ta cho đi mà chẳng nhận đc cái gì cả và giờ đây dù em cho đi mà chẳng nhận đc cái gì . Nguời ta bảo cho em cơ hội , cho em nói lý do , cho em giải thích vì sao em chọn ngừoi ta . Nhưng em sẽ ko cố nói nữa , thực sự là sẽ chẳng nói gì nữa cả . Đâu phải chuyện gì cũng có thể nói rồi đem ra trao đổi với nhau đâu cơ chứ . Lần này biết là rồi mình chẳng có đc cái gì , biết là sẽ thất bại nhưng mà em ko ngán đâu , chiến đấu hết mình đấy !
    ừh thì đúng là mình ích kỉ thật đấy . Biết là đâm đầu vào chuyện này thì chẳng tìm đc niềm vui mấy nhưng mà vẫn cố mà đâm đầu vào . Nhưng rồi vẫn muốn có một ngưòi đứng ở đằng sau chờ đợi mình , một ngưòi cho mình một cảm giác ko cần phải suy nghĩ . Một ngừoi luôn hết lòng với mình . Mình ác , anh nói đúng mình ác lắm , biết là thế . Nhưng hình như cũng chẳng biết làm cách nào để hết ác cả . Anh vẫn cứ luôn bên nó . Nhưng duờng như anh càng bên nó thì càng làm nó suy nghĩ nhiều , cảm giác tội lỗi chồng chất . Nó ko muốn anh vì nó mà phải đau , phải khổ . Nhưng hình như những điều đấy nó đã từng làm và đang làm rồi . Những gì ko muốn thì cứ làm như thế này . Một câu xin lỗi với anh hình như là chẳng thể nào đủ đc với . Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm ngày nó và anh đi chơi riêng cùng nhau , ngày đầu tiên hai anh em hiểu nhau và có thể thân nhau . Vậy mà nó ngồi đây đợi một ngừoi , Còn ngừoi đó thì đang làm gì . Nó có lỗi với anh quá , anh tốt với nó như thế mà nó nỡ đối xử với anh như thế . Nó còn quá hâm khi hỏi anh " nếu em bảo anh quay lại với em , anh có quay lại ko ?" Nhưng lúc này thì đã muộn rồi . nó đã quyết tâm lắm rồi . Chắc là chẳng ai có thể kéo nó trở lại đc nữa rồi . Cảm ơn tất cả những ngừoi đã từng có tình cảm với nó . cảm ơn tất cả những ngừoi yêu mến nó . Nó cảm ơn tất cả nhiều lắm !
    Nó sẽ sang bên NT nói với Ngốc là nó đã thay đổi tình cảm dành cho Ngốc chẳng còn gì nữa . Nói với Ngốc là thực sự nó muốn có điều gì đó chắc chắn . Nó mong là Ngốc sẽ hiểu . Hai đứa sẽ vẫn là bạn . nó mong nó có thể nói chuyện đc với Ngốc như , đc tâm sự với Ngốc . Thế nhé !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này