1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mùng 1 tết là lúc mình chấm dứt câu chuyện về anh trong chủ đề này để trở thành nơi trút tâm sự mỗi khi bực tức , vậy mà một năm rồi . Còn ngày duơng nữa chứ , 28/1 cũng sắp đến rồi . Giờ đây , năm mới lại đến và mọi thứ năm cũ lại qua đi . Mình lại có thể chấm dứt để bắt đầu lại từ đầu . Cầu mong cho tất cả đc suôn sẻ !
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc lại những trang đầu mới nhớ rằng . Đã qua ngày đó , cái ngày mà mình gặp anh lần đầu tiên đó , 17/1 . vậy mà mình đã quên . Năm ngoái mình nhớ như in cái ngày này nhưng năm nay mình chẳng nhớ gì cả , Vậy là lòng mình đã thật sự quên anh , Hay là tại bà mất hôm 16 mình chẳng còn lòng nào nhớ đến anh nữa . Chẳng phải mà là vì mình đã quên anh , ko còn nhớ đến anh nữa . Anh chỉ như một người bạn . Mình đã gọi điện chúc tết anh nhưng anh đi vắng . Mình vẫn mong đc gặp lại anh như một ngưòi bạn .
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc lại những trang đầu mới nhớ rằng . Đã qua ngày đó , cái ngày mà mình gặp anh lần đầu tiên đó , 17/1 . vậy mà mình đã quên . Năm ngoái mình nhớ như in cái ngày này nhưng năm nay mình chẳng nhớ gì cả , Vậy là lòng mình đã thật sự quên anh , Hay là tại bà mất hôm 16 mình chẳng còn lòng nào nhớ đến anh nữa . Chẳng phải mà là vì mình đã quên anh , ko còn nhớ đến anh nữa . Anh chỉ như một người bạn . Mình đã gọi điện chúc tết anh nhưng anh đi vắng . Mình vẫn mong đc gặp lại anh như một ngưòi bạn .
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hi chị!
    ... Hôm nay online, lại thấy topic của chị, rảnh nên em chui vào đọc... Tại nhà em toàn khách khứa, mà tiếp khách thì chán lắm chị ạ!...
    Em còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nick của chị... Lúc chị chui vào box 8789 post bài ---> biết chỉ để biết. Thế mà rồi, chỉ sau đó khoảng một thời gian, nửa năm thì phải, chị em mình gặp nhau trên mạng, rồi ngồi rỗi hơi, cãi nhau, chẻng ra đâu vào đâu cả... Lúc đấy em ghét chị lắm đấy... người đâu mà ngang như cua ý...
    Bẵng đi một thời gian, một hôm tự dưng chui vào box 86... Chị có nhớ cái topic Nhật kí kô... ? Đọc bài chị post sao muh thấy giống em thía không biết... Ấn tượng lúc trước về chị cũng biến mất. Em cũng lờ mờ hình dung được về chị, chắc hẳn chị phải là một người special lắm nhỉ? Mà em nói thế thôi, chứ... chị đừng nghĩ em nghĩ xấu gì về chị đấy nhá!
    Sau này, khi vào box Tâm sự viết bài, em cũng đọc được những trang đầu của cái topic này, cũng dần hiểu được chuyện giữa chị và cái người mà chị gọi là anh đó... Đúng thực, là con gái mà đôi khi mình rắc rối thật đó... Chị biết không... phải sống đơn giản đi... tức là đừng có lôi hết mọi chuyện vào đầu mình, để phải suy nghĩ, phải làm rối tung hết mọi thứ lên... Đấy là nói thế... chứ chính em, em cũng có làm được đâu!
    Rồi có một hôm em đi họp 86... Mong là được gặp chị... Thía mà cũng không gặp được. Về. Tự dưng nhận được PM của chị.. Vui vui vì thấy chị cũng nói, chị em mình có duyên với nhau... chị nhỉ?
    Chị biết không? Cách đây 2 năm... năm em còn học lớp 9, vào đúng tháng 1, em cũng quen một người con trai... Em còn nhớ đó là ngày 27/1... Cũng nói chuyện ĐT nhiều mà chẳng có dịp gặp nhau... Ngày ngày, em vẫn kể chuyện cho anh ấy nghe, về bạn ấy... về gia đình... về chuyện lớp... chuyện nhà... Lúc đấy, cái cảm giác được chia se, được bầu bạn, mà nhất là khi đứa bạn thân nhất của em đã đi nước ngoài... Đấy... Thật hạnh phúc, vì bên mình, vẫn còn sót lại một người không lãng quên mình.
    Hì, lại thấy cái chuyên này của chị em mình sao mà giống nhau thế không biết... Nhưng, em cũng chẳng hiểu được tình cảm của em với anh ý... Không hiểu được, có thể, đó không phải là tình yêu... Chỉ cho đến giờ... Sau 2 năm quen nhau... Thì thứ tình cảm đó, hình như đã rơi vào quên lãng, của cả em và anh ấy... Cũng tiếc chị ạ.. nhưng thôi, cái gì qua thì cứ để cho nó qua.
    Cũng chẳng biết viết gì cho chị nữa... Nhưng, sang năm mới rồi, em sẽ chúc chị... nhá! Chúc chị mỗi ngày sẽ trưởng thành hơn này, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, người lớn hơn... Đấy là chúc theo khuôn mẫu... Giờ em chúc cái khác: Chúc chị sẽ bớt ương bướng đi... dù sao, cũng chẳng cần phải gồng hết sức mình lên mà sống... đôi khi, cứ để cho mọi chuyện đến rồi đi... Chị hiểu không? Chúc chị sống thật với lòng mình... buồn thì khóc... vui thì hét... thế thoải mái hơn. Mà lúc nào chị buồn, muốn đi lang thang, cứ tìm em nhé... Mong rằng, chị và em sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau trong tương lai... Hì, biết mừng tuổi chị cái gì đây nhỉ? Một nụ hôn đóng dấu cuối thư, được chứ..... x.........
    [​IMG]
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hi chị!
    ... Hôm nay online, lại thấy topic của chị, rảnh nên em chui vào đọc... Tại nhà em toàn khách khứa, mà tiếp khách thì chán lắm chị ạ!...
    Em còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nick của chị... Lúc chị chui vào box 8789 post bài ---> biết chỉ để biết. Thế mà rồi, chỉ sau đó khoảng một thời gian, nửa năm thì phải, chị em mình gặp nhau trên mạng, rồi ngồi rỗi hơi, cãi nhau, chẻng ra đâu vào đâu cả... Lúc đấy em ghét chị lắm đấy... người đâu mà ngang như cua ý...
    Bẵng đi một thời gian, một hôm tự dưng chui vào box 86... Chị có nhớ cái topic Nhật kí kô... ? Đọc bài chị post sao muh thấy giống em thía không biết... Ấn tượng lúc trước về chị cũng biến mất. Em cũng lờ mờ hình dung được về chị, chắc hẳn chị phải là một người special lắm nhỉ? Mà em nói thế thôi, chứ... chị đừng nghĩ em nghĩ xấu gì về chị đấy nhá!
    Sau này, khi vào box Tâm sự viết bài, em cũng đọc được những trang đầu của cái topic này, cũng dần hiểu được chuyện giữa chị và cái người mà chị gọi là anh đó... Đúng thực, là con gái mà đôi khi mình rắc rối thật đó... Chị biết không... phải sống đơn giản đi... tức là đừng có lôi hết mọi chuyện vào đầu mình, để phải suy nghĩ, phải làm rối tung hết mọi thứ lên... Đấy là nói thế... chứ chính em, em cũng có làm được đâu!
    Rồi có một hôm em đi họp 86... Mong là được gặp chị... Thía mà cũng không gặp được. Về. Tự dưng nhận được PM của chị.. Vui vui vì thấy chị cũng nói, chị em mình có duyên với nhau... chị nhỉ?
    Chị biết không? Cách đây 2 năm... năm em còn học lớp 9, vào đúng tháng 1, em cũng quen một người con trai... Em còn nhớ đó là ngày 27/1... Cũng nói chuyện ĐT nhiều mà chẳng có dịp gặp nhau... Ngày ngày, em vẫn kể chuyện cho anh ấy nghe, về bạn ấy... về gia đình... về chuyện lớp... chuyện nhà... Lúc đấy, cái cảm giác được chia se, được bầu bạn, mà nhất là khi đứa bạn thân nhất của em đã đi nước ngoài... Đấy... Thật hạnh phúc, vì bên mình, vẫn còn sót lại một người không lãng quên mình.
    Hì, lại thấy cái chuyên này của chị em mình sao mà giống nhau thế không biết... Nhưng, em cũng chẳng hiểu được tình cảm của em với anh ý... Không hiểu được, có thể, đó không phải là tình yêu... Chỉ cho đến giờ... Sau 2 năm quen nhau... Thì thứ tình cảm đó, hình như đã rơi vào quên lãng, của cả em và anh ấy... Cũng tiếc chị ạ.. nhưng thôi, cái gì qua thì cứ để cho nó qua.
    Cũng chẳng biết viết gì cho chị nữa... Nhưng, sang năm mới rồi, em sẽ chúc chị... nhá! Chúc chị mỗi ngày sẽ trưởng thành hơn này, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, người lớn hơn... Đấy là chúc theo khuôn mẫu... Giờ em chúc cái khác: Chúc chị sẽ bớt ương bướng đi... dù sao, cũng chẳng cần phải gồng hết sức mình lên mà sống... đôi khi, cứ để cho mọi chuyện đến rồi đi... Chị hiểu không? Chúc chị sống thật với lòng mình... buồn thì khóc... vui thì hét... thế thoải mái hơn. Mà lúc nào chị buồn, muốn đi lang thang, cứ tìm em nhé... Mong rằng, chị và em sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau trong tương lai... Hì, biết mừng tuổi chị cái gì đây nhỉ? Một nụ hôn đóng dấu cuối thư, được chứ..... x.........
    [​IMG]
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào đây . Đã lâu lắm rồi ko viết một dòng nhật ký một dòng tâm sự nào cả . Sự chịu đựng cũng nhiều hơn ! Nên đôi khi những dòng tâm sự này ko cần nữa !
    Cứ sau một thời gian lên mạng thì mình dường như lại thay đổi hơn một tẹo . Cuộc sống giờ thoải mái hơn nhiều . Gia đình bạn bè với mình bây giờ thực sự có ý nghĩa nhiều lắm ! Chả biết mình đã vui thế nào khi mình chỉ đùa là thích ăn cá cho tốt thì mẹ đã mua ngay cá về làm cho mình ăn . Thật sự thì chả thích ăn cá tẹo nào nhưng mà nói thế , thấy mẹ nhiệt tình nên mình vẫn cố ăn và cảm thấy rất vui . Ngày xưa có bao giờ mình có thể gần gũi đc với bố . với mẹ như bây giờ . Còn cuộc sống ở lớp thật vui . Mình vẫn mong có thể đc đến lớp mãi , vui vẻ mãi . Nhưng dường như ở lớp chơi nhiều quá , cũng chả học hành gì cả ! Nhưng vẫn thấy vui !
    Chuyện tình cảm thì có gì mà phải lo cơ chứ , cái gì đến nó sẽ đến , cái gì đi nó sẽ biết , Lần trước gọi điện cho anh , hoá ra anh vẫn nhớ nhiều điều về nó như vậy nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua . Nó cũng chẳng mong muốn gì nhiều . Chỉ mong có thể làm em gái anh . Hôm trước gặp C đi cùng người yêu . ôm với chả ấp như cố làm cho mình tức ý / Mình cũng chẳng tức . nói thật là thế , chỉ thấy buồn . Những lời ngày xưa nah nói với mình chẳng nhẽ là giả dối hay sao ? Chả thể nào tin đc . Nhưng thì thôi , anh đã là quá khứ rồi , chẳng còn gì để luyến tiếc cả . Đến giờ nó vẫn rất quý mến và tôn trọng anh nhưng chưa bao giờ nó khẳng định đó là tình yêu . Đến bây giờ cũng vậy , chả có gì là tình yêu cả !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào đây . Đã lâu lắm rồi ko viết một dòng nhật ký một dòng tâm sự nào cả . Sự chịu đựng cũng nhiều hơn ! Nên đôi khi những dòng tâm sự này ko cần nữa !
    Cứ sau một thời gian lên mạng thì mình dường như lại thay đổi hơn một tẹo . Cuộc sống giờ thoải mái hơn nhiều . Gia đình bạn bè với mình bây giờ thực sự có ý nghĩa nhiều lắm ! Chả biết mình đã vui thế nào khi mình chỉ đùa là thích ăn cá cho tốt thì mẹ đã mua ngay cá về làm cho mình ăn . Thật sự thì chả thích ăn cá tẹo nào nhưng mà nói thế , thấy mẹ nhiệt tình nên mình vẫn cố ăn và cảm thấy rất vui . Ngày xưa có bao giờ mình có thể gần gũi đc với bố . với mẹ như bây giờ . Còn cuộc sống ở lớp thật vui . Mình vẫn mong có thể đc đến lớp mãi , vui vẻ mãi . Nhưng dường như ở lớp chơi nhiều quá , cũng chả học hành gì cả ! Nhưng vẫn thấy vui !
    Chuyện tình cảm thì có gì mà phải lo cơ chứ , cái gì đến nó sẽ đến , cái gì đi nó sẽ biết , Lần trước gọi điện cho anh , hoá ra anh vẫn nhớ nhiều điều về nó như vậy nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua . Nó cũng chẳng mong muốn gì nhiều . Chỉ mong có thể làm em gái anh . Hôm trước gặp C đi cùng người yêu . ôm với chả ấp như cố làm cho mình tức ý / Mình cũng chẳng tức . nói thật là thế , chỉ thấy buồn . Những lời ngày xưa nah nói với mình chẳng nhẽ là giả dối hay sao ? Chả thể nào tin đc . Nhưng thì thôi , anh đã là quá khứ rồi , chẳng còn gì để luyến tiếc cả . Đến giờ nó vẫn rất quý mến và tôn trọng anh nhưng chưa bao giờ nó khẳng định đó là tình yêu . Đến bây giờ cũng vậy , chả có gì là tình yêu cả !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thật rằng đôi lúc những kỷ niệm ngày xưa như vẫn còn đó trong nó . Nó ko thể nào dễ dàng quên đi một người như người đó chưa từng đi vào cuộc sống của nó đc . Có câu mình đc nghe " Hết yêu anh chưa hẳn đã quên anh " giờ mới thấm thía . Yêu thì chả phải là yêu nhưng thích thì đã từng , mình chả phủ nhận tẹo nào cả . Giờ nghĩ lại chỉ thấy dại dột , có mỗi chữ đó để nói về chuyện này ! Ngu si nữa chứ . Ai khyuyên thế nào cũng ko nghe , cứ thấy cái gì khó thì đâm đầu vào quyết làm cho kỳ đc. Cái tính bướng bỉnh hại mình như thế đó .
    Nhớ hôm đó , một khuôn mặt ngố ngố trẻ con , dáng người bé tí làm mình để ý. Nhưng sau đó thấy anh sáng thì hình như anh xấu quá thì phải , nên chả quan tâm nữa . Nhưng mà rồi thì sau vài cuộc đi chơi , N về sớm nên mình lại đi về với anh . Nói chuyện với nhau thấy cũng hợp rồi thành hội 4 người đi chơi . Nhớ khi anh biết mình thích N thì nhất quyết anh ko gặp mấy đứa nữa và sau đó anh bảo với M : anh sẽ làm hết sức anh để Minh có đc N . Những lời như thế đó . Những sự quan tâm , tất cả . Mọi sự chia sẻ trong cuộc sống này . Thế mà giờ đây nói nhau ko ra cái gì . thất vọng về con người mình từng nể phục . Giờ thì chả quan tâm , chỉ như rác ở dưới chân , ko đáng để mà mình quan tâm ! Hết , chấm hết !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thật rằng đôi lúc những kỷ niệm ngày xưa như vẫn còn đó trong nó . Nó ko thể nào dễ dàng quên đi một người như người đó chưa từng đi vào cuộc sống của nó đc . Có câu mình đc nghe " Hết yêu anh chưa hẳn đã quên anh " giờ mới thấm thía . Yêu thì chả phải là yêu nhưng thích thì đã từng , mình chả phủ nhận tẹo nào cả . Giờ nghĩ lại chỉ thấy dại dột , có mỗi chữ đó để nói về chuyện này ! Ngu si nữa chứ . Ai khyuyên thế nào cũng ko nghe , cứ thấy cái gì khó thì đâm đầu vào quyết làm cho kỳ đc. Cái tính bướng bỉnh hại mình như thế đó .
    Nhớ hôm đó , một khuôn mặt ngố ngố trẻ con , dáng người bé tí làm mình để ý. Nhưng sau đó thấy anh sáng thì hình như anh xấu quá thì phải , nên chả quan tâm nữa . Nhưng mà rồi thì sau vài cuộc đi chơi , N về sớm nên mình lại đi về với anh . Nói chuyện với nhau thấy cũng hợp rồi thành hội 4 người đi chơi . Nhớ khi anh biết mình thích N thì nhất quyết anh ko gặp mấy đứa nữa và sau đó anh bảo với M : anh sẽ làm hết sức anh để Minh có đc N . Những lời như thế đó . Những sự quan tâm , tất cả . Mọi sự chia sẻ trong cuộc sống này . Thế mà giờ đây nói nhau ko ra cái gì . thất vọng về con người mình từng nể phục . Giờ thì chả quan tâm , chỉ như rác ở dưới chân , ko đáng để mà mình quan tâm ! Hết , chấm hết !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua học bài đến tận 4h sáng , mệt nhoài , cố mà đi ngủ . Chưa kịp ôn đc Hoá thì sáng nhận đc thông báo chiều thi Hoá , hôm sau mới thi Sinh . Đau khổ , chưa ôn đc tí nào cả . Nhưng may mà chiều làm cũng chả đến nỗi , mội tội ko làm đc bài tập . Cái phần chả học thì làm đc , còn cái phần BT thì bó tay Đúng là trở chứng mà .
    Hôm nay box trường mình đc thành lập rồi . Vui quá , thế là từ bây giờ mình có chỗ để giao lưu với bọn ở lớp kể cả khi ra trường . Vui quá !

Chia sẻ trang này