1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua học bài đến tận 4h sáng , mệt nhoài , cố mà đi ngủ . Chưa kịp ôn đc Hoá thì sáng nhận đc thông báo chiều thi Hoá , hôm sau mới thi Sinh . Đau khổ , chưa ôn đc tí nào cả . Nhưng may mà chiều làm cũng chả đến nỗi , mội tội ko làm đc bài tập . Cái phần chả học thì làm đc , còn cái phần BT thì bó tay Đúng là trở chứng mà .
    Hôm nay box trường mình đc thành lập rồi . Vui quá , thế là từ bây giờ mình có chỗ để giao lưu với bọn ở lớp kể cả khi ra trường . Vui quá !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bực mình dã man . bao nhiêu công sức ngồi khảo mấy cái bài Địa với Sinh giờ chỉ vì nhầm môn thi mà ăn cháo hết . Bực mình quá , muốn tóm lấy đứa nào đó , táng cho một phát . Tại mấy ông bà ở trường làm ăn chả ra gì cả , đc cái con Thủy nữa hic hic chiều biết môn thi mà ko thèm báo mình hic hic lại còn mắng mình cái tội bỏ về sớm nữa chứ . Ko biết đường gọi điện cho người ta mà báo à hic hic Nó quên mình thế đó . Ko thi Địa thì tất nhiên ko có alát , ngồi mốc mõm đợi chúng nó làm xong mà muợn alát , chán chết đi đc . Chắc môn Sinh chiều nay ko sao , lại có thêm thời gian học Sinh , cầu mong là môn nọ bù môn kia , ghét cay ghét đắng mấy cái môn học thuộc này mất .
    Cã lão Dương nữa , hẹn tối qua đến dạy mà biến đi đâu mất , bó tay đấy , hẹn với chả hò , cuối cùng mệt quá bò luôn ra đấy ngủ đến tận sáng . Sáng ra bò dậy đc sớm , lại ngồi cày Sinh , trời ạ , thế mà lại thi Địa nghĩ đến mà ức quá hic hic chưa kịp xem lại một câu nào cả hic hic
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bực mình dã man . bao nhiêu công sức ngồi khảo mấy cái bài Địa với Sinh giờ chỉ vì nhầm môn thi mà ăn cháo hết . Bực mình quá , muốn tóm lấy đứa nào đó , táng cho một phát . Tại mấy ông bà ở trường làm ăn chả ra gì cả , đc cái con Thủy nữa hic hic chiều biết môn thi mà ko thèm báo mình hic hic lại còn mắng mình cái tội bỏ về sớm nữa chứ . Ko biết đường gọi điện cho người ta mà báo à hic hic Nó quên mình thế đó . Ko thi Địa thì tất nhiên ko có alát , ngồi mốc mõm đợi chúng nó làm xong mà muợn alát , chán chết đi đc . Chắc môn Sinh chiều nay ko sao , lại có thêm thời gian học Sinh , cầu mong là môn nọ bù môn kia , ghét cay ghét đắng mấy cái môn học thuộc này mất .
    Cã lão Dương nữa , hẹn tối qua đến dạy mà biến đi đâu mất , bó tay đấy , hẹn với chả hò , cuối cùng mệt quá bò luôn ra đấy ngủ đến tận sáng . Sáng ra bò dậy đc sớm , lại ngồi cày Sinh , trời ạ , thế mà lại thi Địa nghĩ đến mà ức quá hic hic chưa kịp xem lại một câu nào cả hic hic
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , mình cũng đã quyết định sẽ rời xa . Một khoảng thời gian cho cả hai suy nghĩ về những gì cần và muốn làm . Có thể thời gian đó sẽ cô đơn nhưng là thời gian cả hai nhìn về tương lai là gì ? Quyết định đc điều đó mình cũng suy nghĩ mãi ko thôi , nhưng thử hỏi rằng ko quyết tâm thì cái gì có thể làm đc đây . Đầu tiên là chuyện này , rồi chuyện học , chuyện gia đình . khi mình thi xong mình sẽ dạy con nhóc em mình học hành cho tử tế . Có lẽ cũng tại cái môi trường hoàn cảnh sống như vậy nên cả hai chị em đều ko thể nào cố gắng đc . À hình như mình lại đổ lỗi cho người khác rồi . Rõ ràng là lỗi của chính bản thân mình ,thế mà lại ko biết nhận . Đúng là điên rồ mà ! Mong rằng anh hiểu , mà có lẽ anh nên tìm một người con gái khác , tốt hơn mình mà yêu . mình đâu thể cứ vì anh tốt mà giữ khư khư lấy đc . Thời gian sẽ nói lên tất cả !
    Bây giờ thấy lại mới thấy cách học của mình quá sai lầm . Cho rằng mình giỏi , mình thông minh rồi nên chủ quan , chả học hành , làm ăn gì cả . Bây giờ đến lúc động đến thi cử mới thấy nhục chưa ? Biết cách làm , hiểu cách làm mà ko thể nào làm đc . Chỉ vì có bao giờ làm bài tập đâu mà tính với chả toán . Xem đi xme lại vẫn có cái gì đó sai . Có một bài khảo sát mà tính đi tính lại đến tận 2 tiếng đồng hồ , thế mà cũng ko ra , ko vẽ đc đồ thị . Có nhớ tiệm cận xiên đâu mà vẽ đồ thị . Sao lại nhục thế này cơ chứ ? Lúc này nhận ra thì đã muộn chưa? Bây giờ lấy dc cái kỹ năng đó cũng mất ối thời gian , ko hiểu là có kịp ko ? Nhưng nếu ko bắt tay vào làm thử thì làm sao mà biết đc có kịp hay ko ?

    Giờ đây mình cảm thấy box đó cũng chẳng còn quan trọng với mình như xưa , cũng chẳng phải do có box NS mà mình quên bẵng nó đi . Mà vì cảm thấy còn quá nhiều điều quan trọng hơn những điều đó . Việc học đó , đã làm ăn đc cái trò trống gì . Trước mặt mọi người thì toàn đc nói " Nó thông minh thật nhưng .... " Đúng là trên đời này lắm chứ nhưng thât ... " ... lười lắm " . Có thông minh mấy mà ko rèn luyện thì cũng vứt . Bây giờ nhận ra rùi hic hic nhận ra rồi .
    Bây giờ phải đi thi ANh đây , sẽ gỡ điểm ở cái môn cuối cùng này và cũng là môn mình khá nhất . Nhưng cũng vì chủ quan về Toán với ANh nên hôm qua ko học , cuối cùng thì chết Toán nhưng chắc Anh ko đến nỗi đen thế đâu . Dù sao Anh mình cũng dùi mài nhiều hơn Toán vì mình thích ANh hơn Toán mà . Cố lên , Chúc thi tốt nhé Minh meo !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , mình cũng đã quyết định sẽ rời xa . Một khoảng thời gian cho cả hai suy nghĩ về những gì cần và muốn làm . Có thể thời gian đó sẽ cô đơn nhưng là thời gian cả hai nhìn về tương lai là gì ? Quyết định đc điều đó mình cũng suy nghĩ mãi ko thôi , nhưng thử hỏi rằng ko quyết tâm thì cái gì có thể làm đc đây . Đầu tiên là chuyện này , rồi chuyện học , chuyện gia đình . khi mình thi xong mình sẽ dạy con nhóc em mình học hành cho tử tế . Có lẽ cũng tại cái môi trường hoàn cảnh sống như vậy nên cả hai chị em đều ko thể nào cố gắng đc . À hình như mình lại đổ lỗi cho người khác rồi . Rõ ràng là lỗi của chính bản thân mình ,thế mà lại ko biết nhận . Đúng là điên rồ mà ! Mong rằng anh hiểu , mà có lẽ anh nên tìm một người con gái khác , tốt hơn mình mà yêu . mình đâu thể cứ vì anh tốt mà giữ khư khư lấy đc . Thời gian sẽ nói lên tất cả !
    Bây giờ thấy lại mới thấy cách học của mình quá sai lầm . Cho rằng mình giỏi , mình thông minh rồi nên chủ quan , chả học hành , làm ăn gì cả . Bây giờ đến lúc động đến thi cử mới thấy nhục chưa ? Biết cách làm , hiểu cách làm mà ko thể nào làm đc . Chỉ vì có bao giờ làm bài tập đâu mà tính với chả toán . Xem đi xme lại vẫn có cái gì đó sai . Có một bài khảo sát mà tính đi tính lại đến tận 2 tiếng đồng hồ , thế mà cũng ko ra , ko vẽ đc đồ thị . Có nhớ tiệm cận xiên đâu mà vẽ đồ thị . Sao lại nhục thế này cơ chứ ? Lúc này nhận ra thì đã muộn chưa? Bây giờ lấy dc cái kỹ năng đó cũng mất ối thời gian , ko hiểu là có kịp ko ? Nhưng nếu ko bắt tay vào làm thử thì làm sao mà biết đc có kịp hay ko ?

    Giờ đây mình cảm thấy box đó cũng chẳng còn quan trọng với mình như xưa , cũng chẳng phải do có box NS mà mình quên bẵng nó đi . Mà vì cảm thấy còn quá nhiều điều quan trọng hơn những điều đó . Việc học đó , đã làm ăn đc cái trò trống gì . Trước mặt mọi người thì toàn đc nói " Nó thông minh thật nhưng .... " Đúng là trên đời này lắm chứ nhưng thât ... " ... lười lắm " . Có thông minh mấy mà ko rèn luyện thì cũng vứt . Bây giờ nhận ra rùi hic hic nhận ra rồi .
    Bây giờ phải đi thi ANh đây , sẽ gỡ điểm ở cái môn cuối cùng này và cũng là môn mình khá nhất . Nhưng cũng vì chủ quan về Toán với ANh nên hôm qua ko học , cuối cùng thì chết Toán nhưng chắc Anh ko đến nỗi đen thế đâu . Dù sao Anh mình cũng dùi mài nhiều hơn Toán vì mình thích ANh hơn Toán mà . Cố lên , Chúc thi tốt nhé Minh meo !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có anh cũng chẳng có gì lắm . Có thể thoải mái tự do làm những việc mình thích mà chẳng việc gì phải sợ anh giận cả. Công nhận mình sợ nhất anh giận . Nhưng mà anh cũng chiều mình thật , vì chiều quá nên mình mới đâm hư , thích cái gì thì phải có cái đấy bằng đc . Mà thôi nhắc đến chuyện anh làm gì !
    Trời ơi là trời ! Cứ tuởng Hoá đc 7 điểm cơ đấy , thế mà 4 điểm . Lại chết nữa rồi , mẹ vừa cầm cái bài kiểm tra thấy 4 điểm là đã ko thèm xem rồi , thế này môn Toan'' nữa thì chết chắc mình rồi hic hic Nếu đợt này mấy môn kia mà gỡ lên đc thì may ra đủ 30 điểm , chứ Toán với Hoá cũng kém lắm hic hic chết cái thân em rồi !
    Hôm nay đi học muộn mất một tẹo , bị cái bọn lớp D nó ghi rồi , ko ghi cũng chả đc vì thầy Long ngồi ngay đó mừh . Chứ ko có thầy Long thì mình bình an vô sự , cùng khối với nhau mừh , ai lại nỡ tàn sát nhau . 2 tiết Hoá chán chết , học tiết Hình hay phết , thầy giaó mới là thầy khác , mình đỡ thấy ghê hơn thầy Thanh nên dễ vào hơn rồi . Hoan hô !
    Hôm nay mình thấy ghet con Yến thế chứ lại . Thằng Đức vớ lấy ngay quyển sách trên bàn 1 mà sách bàn 1 thì mình cho muợn , cả bàn 1 cũng có một quyển sách thế mà cướp , Nó có hai quyển đã đành , mình đồng ý chia sẻ nhưng mà chúng nó chẳng có , còn đi mượn , thế mà cướp ngay quyển sách đấy về dùng . Con yến nhất qutyết ko đưa mình . Điên tiết . chửi cho vài câu " Ko có thì ăn cướp về dùng " Bảo thằng Đức chứ " mày nhớ mặt tao đấy , chốc tao xử lý "Nhưng thực ra cuối giờ cười hề hề . mình đc cái tức thì nói vớ vẩn sau đó lại như chẳng có gì hì hf
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có anh cũng chẳng có gì lắm . Có thể thoải mái tự do làm những việc mình thích mà chẳng việc gì phải sợ anh giận cả. Công nhận mình sợ nhất anh giận . Nhưng mà anh cũng chiều mình thật , vì chiều quá nên mình mới đâm hư , thích cái gì thì phải có cái đấy bằng đc . Mà thôi nhắc đến chuyện anh làm gì !
    Trời ơi là trời ! Cứ tuởng Hoá đc 7 điểm cơ đấy , thế mà 4 điểm . Lại chết nữa rồi , mẹ vừa cầm cái bài kiểm tra thấy 4 điểm là đã ko thèm xem rồi , thế này môn Toan'' nữa thì chết chắc mình rồi hic hic Nếu đợt này mấy môn kia mà gỡ lên đc thì may ra đủ 30 điểm , chứ Toán với Hoá cũng kém lắm hic hic chết cái thân em rồi !
    Hôm nay đi học muộn mất một tẹo , bị cái bọn lớp D nó ghi rồi , ko ghi cũng chả đc vì thầy Long ngồi ngay đó mừh . Chứ ko có thầy Long thì mình bình an vô sự , cùng khối với nhau mừh , ai lại nỡ tàn sát nhau . 2 tiết Hoá chán chết , học tiết Hình hay phết , thầy giaó mới là thầy khác , mình đỡ thấy ghê hơn thầy Thanh nên dễ vào hơn rồi . Hoan hô !
    Hôm nay mình thấy ghet con Yến thế chứ lại . Thằng Đức vớ lấy ngay quyển sách trên bàn 1 mà sách bàn 1 thì mình cho muợn , cả bàn 1 cũng có một quyển sách thế mà cướp , Nó có hai quyển đã đành , mình đồng ý chia sẻ nhưng mà chúng nó chẳng có , còn đi mượn , thế mà cướp ngay quyển sách đấy về dùng . Con yến nhất qutyết ko đưa mình . Điên tiết . chửi cho vài câu " Ko có thì ăn cướp về dùng " Bảo thằng Đức chứ " mày nhớ mặt tao đấy , chốc tao xử lý "Nhưng thực ra cuối giờ cười hề hề . mình đc cái tức thì nói vớ vẩn sau đó lại như chẳng có gì hì hf
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với những nỗi lo tràn ngập . Có điểm Toán , đúng như mình dự đoán mà , sai 100% thế có đau ko cơ chứ . Nhục chưa . Thằng Danh thì cười phớ lớ như bắt đc mùa , dù sao thì tổng lại mình vẫn kém nó , chỉ vì 2 cái môn hoá với Toán chết tiệt đó mà thôi . Cuối cùng thì chết bất đắc kỳ tử !
    Dạo này mình nói chuyện đc với Danh nhiều hơn , Duyên cũng đc nè . Nói chung với mọi người có cảm giác gần gũi hơn nhiều rồi . Cũng cảm thấy vui vui nhiều !
    Hôm nay cái thằng Phong lớp A nói chuyện với mình để thuê truyện , thế là buồn cười quá mình với cái Thanh cứ chỉ trỏ rồi cười , hai đứa cứ thi nhau buôn về thằng đó vì thằng đó gần nhà Thanh mừh !
    Nói chung quên béng hết ngày hôm nay có những cái gì rồi .À hôm nay mình gặp N, trong mắt mình hình như nó chả còn đẹp trai như ngày trước nữa rồi . Nó bình thường quá , hai đứa nói qua nói lại vài ba câu rồi thôi , mình đang vội đi mừh !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với những nỗi lo tràn ngập . Có điểm Toán , đúng như mình dự đoán mà , sai 100% thế có đau ko cơ chứ . Nhục chưa . Thằng Danh thì cười phớ lớ như bắt đc mùa , dù sao thì tổng lại mình vẫn kém nó , chỉ vì 2 cái môn hoá với Toán chết tiệt đó mà thôi . Cuối cùng thì chết bất đắc kỳ tử !
    Dạo này mình nói chuyện đc với Danh nhiều hơn , Duyên cũng đc nè . Nói chung với mọi người có cảm giác gần gũi hơn nhiều rồi . Cũng cảm thấy vui vui nhiều !
    Hôm nay cái thằng Phong lớp A nói chuyện với mình để thuê truyện , thế là buồn cười quá mình với cái Thanh cứ chỉ trỏ rồi cười , hai đứa cứ thi nhau buôn về thằng đó vì thằng đó gần nhà Thanh mừh !
    Nói chung quên béng hết ngày hôm nay có những cái gì rồi .À hôm nay mình gặp N, trong mắt mình hình như nó chả còn đẹp trai như ngày trước nữa rồi . Nó bình thường quá , hai đứa nói qua nói lại vài ba câu rồi thôi , mình đang vội đi mừh !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến tận 3 h sáng , lục lọi lại những đồ cá nhân cất giữ bao lâu nay đem đi cất , ngồi đọc và sắp xếp, những cảm xúc lúc đó đc ghi lên giấy nhưng cảm xúc thì mình chả còn cảm thấy gì nữa .... Nhớ lại ngày trước những bức thư đó ... những lời đó ... đốt sạch ... chả còn lưu giữ ... Quên đi một chuyện cũng vậy ... xoá ... xoá sạch .... mất ... mất hết ....
    Ngồi viết thêm một chút vào quyển lưu bút , muốn đưa cho ai đó nhưng mừh lại ngại ... Sợ rằng bọn nó kêu mình dở hơi . ngoài lớp trưởng ra thì chẳng có ai làm lưu bút cả . Còn mình thì chuẩn bị mãi , viết rất nhiều cảm xúc của mình nhưng cầm đến lớp rồi lại cầm về . Nhưng mình thật sự muốn đưa cho những đứa xung quanh mình , muốn chúng nó viết gì đó , dù chỉ là chút gì đó thôi cũng đc . Mình muốn lưu giữ một chút kỷ niệm nào đó . Một chút thôi cũng đc . Mình rất quý chúng nó . Những giờ học bây giờ thật vui . Suốt ngày cười đùa và nói chuyện , cảm thấy sao thật là thoải mái . Nam . Ân . Thành . Danh ... Lý . Thanh ... Và một số người nữa ... Thuỷ thì chắc chắn rồi .... Mình cứ cười suốt nói suốt ... Mình ở lớp đó cũng chẳng nói nhiều lắm ,... nhưng hợp đc thì như cái máy , suốt ngày ngồi trêu bọn nó ... mấy đứa suốt ngày cười ... Mình thấy vui lắm .... Dạo này mấy đứa thân thiết hơn ngày trước nhiều ... thực sự là mình vui lắm .....
    Hôm nay đc về sớm 15 phút nên biến lên mạng đây mừh !

Chia sẻ trang này