1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến tận 3 h sáng , lục lọi lại những đồ cá nhân cất giữ bao lâu nay đem đi cất , ngồi đọc và sắp xếp, những cảm xúc lúc đó đc ghi lên giấy nhưng cảm xúc thì mình chả còn cảm thấy gì nữa .... Nhớ lại ngày trước những bức thư đó ... những lời đó ... đốt sạch ... chả còn lưu giữ ... Quên đi một chuyện cũng vậy ... xoá ... xoá sạch .... mất ... mất hết ....
    Ngồi viết thêm một chút vào quyển lưu bút , muốn đưa cho ai đó nhưng mừh lại ngại ... Sợ rằng bọn nó kêu mình dở hơi . ngoài lớp trưởng ra thì chẳng có ai làm lưu bút cả . Còn mình thì chuẩn bị mãi , viết rất nhiều cảm xúc của mình nhưng cầm đến lớp rồi lại cầm về . Nhưng mình thật sự muốn đưa cho những đứa xung quanh mình , muốn chúng nó viết gì đó , dù chỉ là chút gì đó thôi cũng đc . Mình muốn lưu giữ một chút kỷ niệm nào đó . Một chút thôi cũng đc . Mình rất quý chúng nó . Những giờ học bây giờ thật vui . Suốt ngày cười đùa và nói chuyện , cảm thấy sao thật là thoải mái . Nam . Ân . Thành . Danh ... Lý . Thanh ... Và một số người nữa ... Thuỷ thì chắc chắn rồi .... Mình cứ cười suốt nói suốt ... Mình ở lớp đó cũng chẳng nói nhiều lắm ,... nhưng hợp đc thì như cái máy , suốt ngày ngồi trêu bọn nó ... mấy đứa suốt ngày cười ... Mình thấy vui lắm .... Dạo này mấy đứa thân thiết hơn ngày trước nhiều ... thực sự là mình vui lắm .....
    Hôm nay đc về sớm 15 phút nên biến lên mạng đây mừh !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua mình lại cãi nhau với anh thì phải , suốt ngày nói nhiều , nói nói mãi thôi . Mình cũng khó chịu lắm rồi . Thật sự cứ nói đi nói lại nói tái nói hồi mãi thế . Thôi bỏ qua . chắc anh cũng giận lắm vì mình ko nghe điện thoại , nhưng ai bảo làm mình tức cơ . Mình đã nói chuyện tử tế rồi còn cố mà nói . Thôi kệ anh , việc mình mình lo trước đã.
    Tự nhiên có người thích mình . ừh thì thích nhưng có làm gì đc đâu . Mình ghét sự quan tâm thái quá lắm lắm , quan tâm vừa phải thôi cho người ta còn thở với chứ , ko thì ngạt thở mà chết mất . Đúng là như thế mà .
    Sang nay đi học thì thằng Ân với thằng Danh nghỉ , như hai thằng dở hơi ý , những ngày cuối này còn nghỉ , ko cố mà đến lớp có gì còn xin xỏ , đằng này lại nghỉ , mình muốn xin hộ cũng chả đc ý chứ . Đồ dở hơi . Thằng Danh hâm 6,4 mà còn chả đc lên tiên tiến nữa chứ . Ngu chưa , đi học có phải là xin đc rồi ko ? Đúng là thằng dở hơi . Đã thế , địa chỉ chính ở sổ hộ khẩu cũng chả thấy đâu mà hôm nay phải nộp rồi . Mình lại đành nhờ cái Duyên nó đi gọi điện , chứ mình cũng chả thích gọi , ngại lắm hì hì Thằng Danh thì bên nhà thằng Bách . Thằng Ân thì đi chơi , toàn đứa mắt dạy cả . Đến chịu chúng nó . Mà hình như hai đứa nó nghỉ thì cả lũ dường như buồn hơn một tẹo . Nhưng mà chả sao , hôm nay cũng bận nhiều thời gian đâu mà đùa nữa hic hic Nên chả sao , chắc mai hai thằng hâm lại đi học thôi mà !
    Hôm nay nhìn mấy thằng lớp mình đánh nhau . Mấy thằng thế mà nhục . Đùa quá đánh nhau một tý thì một thằng đánh thôi , đã thế mấy thằng kia còn xông vào . Đã ko can thì chứ còn xông vào đánh thằng Quang . Nhục ko chịu đc . Mình thấy khổ thân thằng Quang quá . Thấy tay nó chảy máu bảo nó lên y tế nó ko lên , đành xuống y tế lấy cho nó cuộn băng . Thằng này hôm nay ức lắm đây !
    Mình lại đc học sinh tiên tiến rồi . May mà cô vẫn cho cái hạnh kiểm tốt , chứ mà cho mình HK Khá chắc là mình bực mình lắm , kiện cho bằng đc đấy . Chả làm gì nên tội mà hạnh kiểm khá giết cô luôn . Trong năm còn chịu để yên chứ bây giờ làm hồ sơ đi thi mà để thế chắc teo luôn ! Thôi dù sao cũng tốt rồi !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua mình lại cãi nhau với anh thì phải , suốt ngày nói nhiều , nói nói mãi thôi . Mình cũng khó chịu lắm rồi . Thật sự cứ nói đi nói lại nói tái nói hồi mãi thế . Thôi bỏ qua . chắc anh cũng giận lắm vì mình ko nghe điện thoại , nhưng ai bảo làm mình tức cơ . Mình đã nói chuyện tử tế rồi còn cố mà nói . Thôi kệ anh , việc mình mình lo trước đã.
    Tự nhiên có người thích mình . ừh thì thích nhưng có làm gì đc đâu . Mình ghét sự quan tâm thái quá lắm lắm , quan tâm vừa phải thôi cho người ta còn thở với chứ , ko thì ngạt thở mà chết mất . Đúng là như thế mà .
    Sang nay đi học thì thằng Ân với thằng Danh nghỉ , như hai thằng dở hơi ý , những ngày cuối này còn nghỉ , ko cố mà đến lớp có gì còn xin xỏ , đằng này lại nghỉ , mình muốn xin hộ cũng chả đc ý chứ . Đồ dở hơi . Thằng Danh hâm 6,4 mà còn chả đc lên tiên tiến nữa chứ . Ngu chưa , đi học có phải là xin đc rồi ko ? Đúng là thằng dở hơi . Đã thế , địa chỉ chính ở sổ hộ khẩu cũng chả thấy đâu mà hôm nay phải nộp rồi . Mình lại đành nhờ cái Duyên nó đi gọi điện , chứ mình cũng chả thích gọi , ngại lắm hì hì Thằng Danh thì bên nhà thằng Bách . Thằng Ân thì đi chơi , toàn đứa mắt dạy cả . Đến chịu chúng nó . Mà hình như hai đứa nó nghỉ thì cả lũ dường như buồn hơn một tẹo . Nhưng mà chả sao , hôm nay cũng bận nhiều thời gian đâu mà đùa nữa hic hic Nên chả sao , chắc mai hai thằng hâm lại đi học thôi mà !
    Hôm nay nhìn mấy thằng lớp mình đánh nhau . Mấy thằng thế mà nhục . Đùa quá đánh nhau một tý thì một thằng đánh thôi , đã thế mấy thằng kia còn xông vào . Đã ko can thì chứ còn xông vào đánh thằng Quang . Nhục ko chịu đc . Mình thấy khổ thân thằng Quang quá . Thấy tay nó chảy máu bảo nó lên y tế nó ko lên , đành xuống y tế lấy cho nó cuộn băng . Thằng này hôm nay ức lắm đây !
    Mình lại đc học sinh tiên tiến rồi . May mà cô vẫn cho cái hạnh kiểm tốt , chứ mà cho mình HK Khá chắc là mình bực mình lắm , kiện cho bằng đc đấy . Chả làm gì nên tội mà hạnh kiểm khá giết cô luôn . Trong năm còn chịu để yên chứ bây giờ làm hồ sơ đi thi mà để thế chắc teo luôn ! Thôi dù sao cũng tốt rồi !
  4. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của em hay phết! Thú vị thật.
    Có 4 MB sao mà gửi lâu thế. Ô la la xong rồi.
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của em hay phết! Thú vị thật.
    Có 4 MB sao mà gửi lâu thế. Ô la la xong rồi.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bực mình , bực tức . ức vật vã . Muôn đời anh chả làm sao hiểu đc mình cả . Lối sống và cách suy nghĩ quá khác nhau . Làm thế nào để dung hoà đc đây ? Mệt mỏi , cố gắng lắm rồi nhưng sao mà khó có thể làm đc điều đó thế ? Dù biết rằng lỗi phần nhiều là do mình . Nhưng thực sự mình ko thể chịu đựng đc nữa rồi . Sắp bùng nổ đến nơi . Đang từ một đứa biết mình phải làm gì , tự nhiên bây giờ chả biết mình muốn làm gì nữa . Chả biết mình phải làm gì cho đúng nữa . Mình lên mạng thì có gì là sai . ở đó gặp đc những người bạn của mình mà . Chả có yêu đương gì hết , thực sự chưa có tâm trạng nào để đón nhận một tình cảm mới nào cả ! Thế thôi . Bây giờ đến lớp sao thấy vui thế mà sao cứ thấy anh cằn nhằn là đã thấy cả một trời khó chịu rồi ! Suốt ngày như thế ? Bao nhiêu lần rồi , cả đời cũng chả chịu thay đổi tẹo nào cả . Buồn !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bực mình , bực tức . ức vật vã . Muôn đời anh chả làm sao hiểu đc mình cả . Lối sống và cách suy nghĩ quá khác nhau . Làm thế nào để dung hoà đc đây ? Mệt mỏi , cố gắng lắm rồi nhưng sao mà khó có thể làm đc điều đó thế ? Dù biết rằng lỗi phần nhiều là do mình . Nhưng thực sự mình ko thể chịu đựng đc nữa rồi . Sắp bùng nổ đến nơi . Đang từ một đứa biết mình phải làm gì , tự nhiên bây giờ chả biết mình muốn làm gì nữa . Chả biết mình phải làm gì cho đúng nữa . Mình lên mạng thì có gì là sai . ở đó gặp đc những người bạn của mình mà . Chả có yêu đương gì hết , thực sự chưa có tâm trạng nào để đón nhận một tình cảm mới nào cả ! Thế thôi . Bây giờ đến lớp sao thấy vui thế mà sao cứ thấy anh cằn nhằn là đã thấy cả một trời khó chịu rồi ! Suốt ngày như thế ? Bao nhiêu lần rồi , cả đời cũng chả chịu thay đổi tẹo nào cả . Buồn !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa buồn vừa thấy bực mình khó chịu . Đã tưởng rằng hôm nay có đc một buổi tối vui vẻ , thế mà cuối cùng ngồi đây vừa lo vừa bực mình . Con dở hơi kia chả biết học thế nào mà để đến nỗi thế này , bây giờ chạy thì liệu có kịp ko? Luời thì vừa thôi , còn để đuờng mà sống chứ . Bây giờ thì làm sao đây nếu mà ko chạy đc , có mà chết . Lo cho nó , rồi sẽ ra sao ? Lại rồi thế nọ thế kia , sao mà nhiều điều thế . Buồn . Ừh , thì ở nhà mình cứ nhơn nhơn ra mà đùa đó coi như chả có gì để lo , nhưng nó bây giờ tỏ ra lo thì nó làm đc cái gì . Tốt nhất là cứ cười cho đc vui vẻ . Anh thì đúng là chả hiểu no . Mắng nó chứ , điên rồ , sao mà mình bực mình thế ko biết đc . Lúc nào cũng như lúc nào , chắc là cả đời chắc chả thay đổi mất .
    Mà giờ đây cái gánh nặng ĐH càng ngày càng nhiều rồi , bố nói " bây giờ chỉ còn trông chờ vào mày thôi đấy " Mệt mỏi , cảm thấy giác mệt mỏi thật đó . Cả anh cũng biết cách làm mình mệt mỏi lắm . Giá mà anh tâm lý một biết . Biết rằng thời gian này mình đang căng thẳng lắm thì anh hiểu . Nhưng anh chả chịu hiểu , chả muốn hiểu . Thế đấy , lúc nào cũng thế cả , chán quá !

    Hôm nay Danh lên mạng , hai đứa chat rất buồn cuời dù rằng D chat rất chậm , cả con Hạnh nữa chứ hic hic 3 đứa nói rất vui vẻ . còn đang hẹn Danh chốc nữa sẽ gặp thì lại thế này . Đúng là số con vịt mà !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa buồn vừa thấy bực mình khó chịu . Đã tưởng rằng hôm nay có đc một buổi tối vui vẻ , thế mà cuối cùng ngồi đây vừa lo vừa bực mình . Con dở hơi kia chả biết học thế nào mà để đến nỗi thế này , bây giờ chạy thì liệu có kịp ko? Luời thì vừa thôi , còn để đuờng mà sống chứ . Bây giờ thì làm sao đây nếu mà ko chạy đc , có mà chết . Lo cho nó , rồi sẽ ra sao ? Lại rồi thế nọ thế kia , sao mà nhiều điều thế . Buồn . Ừh , thì ở nhà mình cứ nhơn nhơn ra mà đùa đó coi như chả có gì để lo , nhưng nó bây giờ tỏ ra lo thì nó làm đc cái gì . Tốt nhất là cứ cười cho đc vui vẻ . Anh thì đúng là chả hiểu no . Mắng nó chứ , điên rồ , sao mà mình bực mình thế ko biết đc . Lúc nào cũng như lúc nào , chắc là cả đời chắc chả thay đổi mất .
    Mà giờ đây cái gánh nặng ĐH càng ngày càng nhiều rồi , bố nói " bây giờ chỉ còn trông chờ vào mày thôi đấy " Mệt mỏi , cảm thấy giác mệt mỏi thật đó . Cả anh cũng biết cách làm mình mệt mỏi lắm . Giá mà anh tâm lý một biết . Biết rằng thời gian này mình đang căng thẳng lắm thì anh hiểu . Nhưng anh chả chịu hiểu , chả muốn hiểu . Thế đấy , lúc nào cũng thế cả , chán quá !

    Hôm nay Danh lên mạng , hai đứa chat rất buồn cuời dù rằng D chat rất chậm , cả con Hạnh nữa chứ hic hic 3 đứa nói rất vui vẻ . còn đang hẹn Danh chốc nữa sẽ gặp thì lại thế này . Đúng là số con vịt mà !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi trôi qua cùng với nhiều niềm vui và những cái khó chịu . Niềm vui thì cũng nhiều những những gì bực tức cũng chả ít ... Nhưng dù sao hôm nay mình cũng đã cực kỳ nhiệt tình và đã cố gắng làm đc những gì có thể làm đc rồi nên mình chả còn gì để ân hận nữa , cảm thấy rất vui !
    Hôm nay mặc áo dài ... mấy đứa bảo " Minh hôm nay trông xinh thế " suớng quá hì hì đc khen xinh thì cứ sướng cãi đã mà , còn cái gì thì tính sau . hì hì Nhưng mà hôm nay cũng cố mặc nốt ko thì cả đời chả kiếm đâu ra đc để mà có thể còn dịp mặc cái áo dài trắng thời còn đi học nữa đâu . Cái gì cũng chỉ còn một lần . Thế là từ ngày mai mình ko còn đi học nữa , còn vài ngày nữa là phải đối đầu với kỳ thi tốt nghiệp . Dường như mình thấy thi TN còn khó hơn là thi ĐH đó chứ . Hôm nay thực sự muốn viết vài dòng nhưng mà buồn ngủ quá , đi ngủ cái đã , mai rồi tính sau . Sáng mai mình sẽ lên và viết tiếp !

Chia sẻ trang này