1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi trôi qua cùng với nhiều niềm vui và những cái khó chịu . Niềm vui thì cũng nhiều những những gì bực tức cũng chả ít ... Nhưng dù sao hôm nay mình cũng đã cực kỳ nhiệt tình và đã cố gắng làm đc những gì có thể làm đc rồi nên mình chả còn gì để ân hận nữa , cảm thấy rất vui !
    Hôm nay mặc áo dài ... mấy đứa bảo " Minh hôm nay trông xinh thế " suớng quá hì hì đc khen xinh thì cứ sướng cãi đã mà , còn cái gì thì tính sau . hì hì Nhưng mà hôm nay cũng cố mặc nốt ko thì cả đời chả kiếm đâu ra đc để mà có thể còn dịp mặc cái áo dài trắng thời còn đi học nữa đâu . Cái gì cũng chỉ còn một lần . Thế là từ ngày mai mình ko còn đi học nữa , còn vài ngày nữa là phải đối đầu với kỳ thi tốt nghiệp . Dường như mình thấy thi TN còn khó hơn là thi ĐH đó chứ . Hôm nay thực sự muốn viết vài dòng nhưng mà buồn ngủ quá , đi ngủ cái đã , mai rồi tính sau . Sáng mai mình sẽ lên và viết tiếp !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ko phải đi học đây , nằm ngủ nướng đến tận 10 hơn mới thèm dậy . Mệt quá, ngày hôm qua thực sự là mệt rã rời . nên ngủ thế cũng phải thôi , mới cả sáng sớm ra đã phải cùng thằng Trường xuống nhà ông chú lấy cái máy quay cho nó . Lấy xong về nhà lăn kềnh ra ngủ tiếp . Thế là mình lại làm bỏ lỡ mất nửa ngày vô bổ rồi hì hì chốc nữa về học nhanh ko thì đến hôm thi tốt nghiệp đi ma teo mất/
    Công nhận những dư âm ngày hôm qua vẫn còn đọng lại đến tận hôm nay . Người đau nhừ , mệt thật , chả hiểu chúng nó thế nào , nhưng mà mệt thì mệt nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui . Hôm qua mẹ còn mất tiền nữa chứ. đúng là dở hơi mà , chả biết đứa nào nhặt đc mà ko thèm trả , thế có buồn ko cơ chứ . hic hic thôi rồi chuyện đã qua thì cho nó qua đi , cái ko đáng nhớ thì nhớ để làm gì .
    Sáng hôm qua thấy Thanh thì thà thì thụp bảo mình cất quyển lưu bút đi làm mình tưởng có gì trong đó noà ngờ giở ra chẳng có cái gì cả , thế có buồn ko cơ chứ hic hic . Con này làm mình mừng hụt nhưng rất vui vì những gì đc viết trong đó . Thực sự rất vui . Hôm qua lớp mình trâu thật đó , mấy đứa con trai mà uống hết 30 lít bia ặc ặc . uống cho lắm vào rồi rủ nhau vào nhà vệ sinh , cái bọn chết tiệt mà he he he Thằng Ái thì lăn đùng luôn , khổ thân , ko biết uống còn cố mà đú . dở hơi . Lúc về có người đèo nó về đó . Còn thằng Mạnh nữa , say lúc cuối mới sợ chứ , thảo nào mà ôm thằng Đức mà ngủ , chắc tưởng đang ôm em nào ha ha ha . Rồi về sau lúc bảo đi chơi , thế nào ra ngoài nó nôn thốc nôn tháo , đến khổ thằng bé . Nhưng về sau lúc ngồi nhà MPhương chứ " tớ tỉnh thật rồi đấy " mình buồn cười ! Thằng này đến là buồn cười hì hì trẻ con thiệt , ừh dù sao nó cũng kém mình một tuổi mà hì hì . Nói chung hôm qua là một ngày đáng nhớ . Sao mình chả viết hết ra đây đc nhể ?
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ko phải đi học đây , nằm ngủ nướng đến tận 10 hơn mới thèm dậy . Mệt quá, ngày hôm qua thực sự là mệt rã rời . nên ngủ thế cũng phải thôi , mới cả sáng sớm ra đã phải cùng thằng Trường xuống nhà ông chú lấy cái máy quay cho nó . Lấy xong về nhà lăn kềnh ra ngủ tiếp . Thế là mình lại làm bỏ lỡ mất nửa ngày vô bổ rồi hì hì chốc nữa về học nhanh ko thì đến hôm thi tốt nghiệp đi ma teo mất/
    Công nhận những dư âm ngày hôm qua vẫn còn đọng lại đến tận hôm nay . Người đau nhừ , mệt thật , chả hiểu chúng nó thế nào , nhưng mà mệt thì mệt nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui . Hôm qua mẹ còn mất tiền nữa chứ. đúng là dở hơi mà , chả biết đứa nào nhặt đc mà ko thèm trả , thế có buồn ko cơ chứ . hic hic thôi rồi chuyện đã qua thì cho nó qua đi , cái ko đáng nhớ thì nhớ để làm gì .
    Sáng hôm qua thấy Thanh thì thà thì thụp bảo mình cất quyển lưu bút đi làm mình tưởng có gì trong đó noà ngờ giở ra chẳng có cái gì cả , thế có buồn ko cơ chứ hic hic . Con này làm mình mừng hụt nhưng rất vui vì những gì đc viết trong đó . Thực sự rất vui . Hôm qua lớp mình trâu thật đó , mấy đứa con trai mà uống hết 30 lít bia ặc ặc . uống cho lắm vào rồi rủ nhau vào nhà vệ sinh , cái bọn chết tiệt mà he he he Thằng Ái thì lăn đùng luôn , khổ thân , ko biết uống còn cố mà đú . dở hơi . Lúc về có người đèo nó về đó . Còn thằng Mạnh nữa , say lúc cuối mới sợ chứ , thảo nào mà ôm thằng Đức mà ngủ , chắc tưởng đang ôm em nào ha ha ha . Rồi về sau lúc bảo đi chơi , thế nào ra ngoài nó nôn thốc nôn tháo , đến khổ thằng bé . Nhưng về sau lúc ngồi nhà MPhương chứ " tớ tỉnh thật rồi đấy " mình buồn cười ! Thằng này đến là buồn cười hì hì trẻ con thiệt , ừh dù sao nó cũng kém mình một tuổi mà hì hì . Nói chung hôm qua là một ngày đáng nhớ . Sao mình chả viết hết ra đây đc nhể ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp thi rồi . Mình cũng vào guồng học hơn rồi . Bà chị đến nhà chơi , hơi phá đám mình nên mình biến lên net ngồi , viết một cái gì đó để mà cho thoải mái một tẹo .
    Học cũng ổn mà chơi cũng ổn đại loại cảm thấy chắc chắn hơn khi di thi vì mình có học mừh .
    Hình như là mình chả biết viết gì cả , nên thôi ko viết nữa !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp thi rồi . Mình cũng vào guồng học hơn rồi . Bà chị đến nhà chơi , hơi phá đám mình nên mình biến lên net ngồi , viết một cái gì đó để mà cho thoải mái một tẹo .
    Học cũng ổn mà chơi cũng ổn đại loại cảm thấy chắc chắn hơn khi di thi vì mình có học mừh .
    Hình như là mình chả biết viết gì cả , nên thôi ko viết nữa !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết một bài tâm sự rõ là dài nhưng mà cuốpi cùng ấn cái gì mất tiêu rồi nên ko viết nữa nhưng mà cũng qua những ngày thi tốt nghiệp rồi ... Cũng có nhiều điều cần nhớ những nhớ trong đầu cũng đc !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết một bài tâm sự rõ là dài nhưng mà cuốpi cùng ấn cái gì mất tiêu rồi nên ko viết nữa nhưng mà cũng qua những ngày thi tốt nghiệp rồi ... Cũng có nhiều điều cần nhớ những nhớ trong đầu cũng đc !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá rồi . Đã lâu lắm ko vào đây viết . dù chỉ là một dòng tất cả tâm sự giấu vào đầu hết rồi . Nhưng giờ đây nước mắt đang rơi ... Những giọt nước mắt cứ thế rơi .. Rơi vì bị mắng chửi hay là rơi vì mình nhìn nhận ra cái sai của bản thân mình . Lúc này đây một cảm giác sợ bao trùm lấy mình . Rồi đây mình sẽ làm gì ? Thật sự ko biết đc nữa . Hối hận lúc này thì dường như là đã muộn . Kết quả chưa biết , cũng chả đến nỗi nào nhưng mà đau lòng quá ... ko sao chắc sẽ ko sao đâu . Cầu trời phù hộ !
    Viết vài dòng cho nhẹ nhhàng , Dường như đã nhẹ nhnàg hơn một tẹo roài !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá rồi . Đã lâu lắm ko vào đây viết . dù chỉ là một dòng tất cả tâm sự giấu vào đầu hết rồi . Nhưng giờ đây nước mắt đang rơi ... Những giọt nước mắt cứ thế rơi .. Rơi vì bị mắng chửi hay là rơi vì mình nhìn nhận ra cái sai của bản thân mình . Lúc này đây một cảm giác sợ bao trùm lấy mình . Rồi đây mình sẽ làm gì ? Thật sự ko biết đc nữa . Hối hận lúc này thì dường như là đã muộn . Kết quả chưa biết , cũng chả đến nỗi nào nhưng mà đau lòng quá ... ko sao chắc sẽ ko sao đâu . Cầu trời phù hộ !
    Viết vài dòng cho nhẹ nhhàng , Dường như đã nhẹ nhnàg hơn một tẹo roài !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dường như lâu lắm ko thích vào đây , ko thích trải ra những dòng suy nghĩ của mình ra nữa ... Nhưng đôi khi có chuyện nào đó quan trọng và chắc chắn cũng cần vào đây để viết vài dòng ... cho nó đơn giản mọi chuyện và quyết định dứt khoát chứ nhỉ ??? Cũng đáng để mà viết lắm đấy chứ !
    Cuối cùng thì chuyện đó cũng đến hồi kết thúc , anh đã rời xa như đúng cái lẽ thường ở đời ... Cũng tại mình ... Mà đến giờ mình muốn anh rời xa mình mãi mãi .... Đừng bao giờ làm mình mệt mỏi ... Mình cũng ko muốn làm mệt mỏi một người quá tốt như anh ... Nếu tha thứ đc cho em thì hãy tha thứ ... Nhưng đừng bao giờ nhớ em ... Hãy quên em đi ... Mong anh đc hạnh phúc ... 2 năm ... một quãng thời gian anh sống hết lòng với tình yêu của mình , thế là quá đủ , ko còn gì để hối tiếc đâu anh ..... Bình yên nhé . Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em !
    Hôm qua một ngày đi chơi mệt mỏi nhưng cũng thật vui ....

Chia sẻ trang này