1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối bảo con em đi ra giả bàn cho mình ngồi học nhất quyết nó ko ra, cứ tí nữa với chả tí nừa thế là nằm lên giường, định nằm một tẹo thôiNhưng mà làm một giấc đến tận 10h30 mới dậy .. Mà lũc nãy nằm thế nào mà nằm mơ thấy ác mộngThấy toàn ma là ma, đã thế còn có những cái dây, đi thế nào mà cứ đâm ào ào đi chứ,Nhg người bị đâm ko phải là mình mà là một cái anh nào ý.. cũng chăng nhận rõ ra người đó là ai nữa Nhg mà cũng sợ nên tỉnh giấc lun .. Mình sợ những giấc mơ như thế ..Giá mà có lúc nào đó trở về như ngày xưa .. Chẳng biết mơ mộng là cái gì , cứ đặt lưng xuống là ngủ say như chếtCó lúc nào đó mà mơ thấy cái gì thì mừng dã man, vội vàng chạy đi khoe bạn bè là mình vừa mơ thấy cái nọ, thấy cái kia .. Mà bây giờ mơ thì cũng chẳng biết cái gì là mộng đẹp cả .. Nhiều lúc mình chẳng có ước mơ nên cũng chẳng hiểu được mơ ước nó đẹp đến mức nào . Mà nói thật nếu có ước mơ mà ko thực sự cố gắng phấn đấu vì cái ước mơ đó thì cũng chẳng thấy mơ ước đẹp đâu ... Dường như cái gì cũng vậy, con người ta phải quý mến, phải nhiệt tình với nó thì mới thấy nó thú vị hay sao ý ... Bây giờ mình thấy cái gì là thú vị nhất nhỉ??? Hình như là tiền này , đồ ăn này ... Nhiều thứ quá
    Nằm một giấc đến tận lúc nãy mới dậy lại thấy người cứ mệt mệt thế nào ý ... Lên mạng thì gặp mấy người cũng chẳng thân thiết gì cả nên out ra ngồi viết mấy dòng ... mà chốc nữa mình còn phải học .. Mà lúc nãy thằng Đức gọi điện về chuyện thi ĐH , chắc là nó định thi hai khối đây mà. Nếu mà nói thực ra thì mình cũng chỉ thích thi một khối mà thoi, hoàn cảnh bắt buộc và khả năng hạn chế mới phải thi 2 khối, chứ ko thì dại gì mất thêmvài ngày mệt mỏi mới có thể qua kỳ thi làm gì cơ chứ Phiền quá, thế mà nó cứ đâm đầu vào .. Nhưng mà kệ nó vậy , góp ý đến thế là đủ roài ..Dạo này mình ghét quan tâm quá đáng đến một thứ gì , cứ bình thường mà sống .. Đỡ suy nghĩ nhiều hơn .. Ờ ... Thì cũng có cái mức độ của nó .. Cái gì quá cũng chẳng bao giờ hay cả.
    Mà hôm trước có một nguời mắng mình dã man là mắng .. Nói mình nào là chỉ biết vui đùa, chẳng biết nghĩ đến người khác ... Nào là thế nọ nào là thế kia... Nhưng mà dường như hắn nói đúng nên mình chẳng ử hử được câu nào cả ... Tức quá cũng chẳng thèm nghe luôn. Vẫn biết là sống thì phải biết chấp nhận sự thật nhg mà sự thật đáng ghét bỏ xừ có ai muốn chấp nhận đâu cơ chứ ... Mà hắn ta quái thật, hắn ta nói mình cứ như kiều mình nằm trong bàn tay hắn rồi ý . Lại còn giọng điêu " bà nằm trong bàn tay tôi rồi, tôi thả thì may ra bà thoát chứ ko thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi " Chỉ muốn bụp cho nó một đấmNhưng mà chẳng làm được Thực ra nói chuyện với hắn cũng vui nhg mà hắn cứ dấm dẳng bực cả mình ... Nói chuyện chẳng được câu nào dịu dàng, cứ như là chuẩn bị cắn ai ý .. Mình đã là đứa bốp chat rồi mà cứ thua hắn luôn xoành xoạchTức gần chết

  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối bảo con em đi ra giả bàn cho mình ngồi học nhất quyết nó ko ra, cứ tí nữa với chả tí nừa thế là nằm lên giường, định nằm một tẹo thôiNhưng mà làm một giấc đến tận 10h30 mới dậy .. Mà lũc nãy nằm thế nào mà nằm mơ thấy ác mộngThấy toàn ma là ma, đã thế còn có những cái dây, đi thế nào mà cứ đâm ào ào đi chứ,Nhg người bị đâm ko phải là mình mà là một cái anh nào ý.. cũng chăng nhận rõ ra người đó là ai nữa Nhg mà cũng sợ nên tỉnh giấc lun .. Mình sợ những giấc mơ như thế ..Giá mà có lúc nào đó trở về như ngày xưa .. Chẳng biết mơ mộng là cái gì , cứ đặt lưng xuống là ngủ say như chếtCó lúc nào đó mà mơ thấy cái gì thì mừng dã man, vội vàng chạy đi khoe bạn bè là mình vừa mơ thấy cái nọ, thấy cái kia .. Mà bây giờ mơ thì cũng chẳng biết cái gì là mộng đẹp cả .. Nhiều lúc mình chẳng có ước mơ nên cũng chẳng hiểu được mơ ước nó đẹp đến mức nào . Mà nói thật nếu có ước mơ mà ko thực sự cố gắng phấn đấu vì cái ước mơ đó thì cũng chẳng thấy mơ ước đẹp đâu ... Dường như cái gì cũng vậy, con người ta phải quý mến, phải nhiệt tình với nó thì mới thấy nó thú vị hay sao ý ... Bây giờ mình thấy cái gì là thú vị nhất nhỉ??? Hình như là tiền này , đồ ăn này ... Nhiều thứ quá
    Nằm một giấc đến tận lúc nãy mới dậy lại thấy người cứ mệt mệt thế nào ý ... Lên mạng thì gặp mấy người cũng chẳng thân thiết gì cả nên out ra ngồi viết mấy dòng ... mà chốc nữa mình còn phải học .. Mà lúc nãy thằng Đức gọi điện về chuyện thi ĐH , chắc là nó định thi hai khối đây mà. Nếu mà nói thực ra thì mình cũng chỉ thích thi một khối mà thoi, hoàn cảnh bắt buộc và khả năng hạn chế mới phải thi 2 khối, chứ ko thì dại gì mất thêmvài ngày mệt mỏi mới có thể qua kỳ thi làm gì cơ chứ Phiền quá, thế mà nó cứ đâm đầu vào .. Nhưng mà kệ nó vậy , góp ý đến thế là đủ roài ..Dạo này mình ghét quan tâm quá đáng đến một thứ gì , cứ bình thường mà sống .. Đỡ suy nghĩ nhiều hơn .. Ờ ... Thì cũng có cái mức độ của nó .. Cái gì quá cũng chẳng bao giờ hay cả.
    Mà hôm trước có một nguời mắng mình dã man là mắng .. Nói mình nào là chỉ biết vui đùa, chẳng biết nghĩ đến người khác ... Nào là thế nọ nào là thế kia... Nhưng mà dường như hắn nói đúng nên mình chẳng ử hử được câu nào cả ... Tức quá cũng chẳng thèm nghe luôn. Vẫn biết là sống thì phải biết chấp nhận sự thật nhg mà sự thật đáng ghét bỏ xừ có ai muốn chấp nhận đâu cơ chứ ... Mà hắn ta quái thật, hắn ta nói mình cứ như kiều mình nằm trong bàn tay hắn rồi ý . Lại còn giọng điêu " bà nằm trong bàn tay tôi rồi, tôi thả thì may ra bà thoát chứ ko thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi " Chỉ muốn bụp cho nó một đấmNhưng mà chẳng làm được Thực ra nói chuyện với hắn cũng vui nhg mà hắn cứ dấm dẳng bực cả mình ... Nói chuyện chẳng được câu nào dịu dàng, cứ như là chuẩn bị cắn ai ý .. Mình đã là đứa bốp chat rồi mà cứ thua hắn luôn xoành xoạchTức gần chết

  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy hôm nay chẳng hiểu làm sao mà củ chuối cơ chứ lại .. Để công sức vào làm cái gì cũng chẳng nên hồn ... Cả chiều nay bỏ học ra ngoài hàng net ngồi ... Chui vào đây viết rõ là nhiều.. mất 2 lần ... Vẫn cố gắng kiên nhẫn viết thêm một lần nữa ,,, Mà chẳng hiểu sao lúc gửi thì chẳng có chữ gì .. Lại một phen ức chế .. Tụt hết cả cảm xúc
    Mà cái vụ hôm qua mới ức chế chứ lại .. Bố mẹ mình đi chùa Hương hômqua là về , mình đang dọn nhà thì ông bà cùng chú nào ở đâu lên . Cái chú đó thì cũng nghe bố mẹ nhắc là ở đây học ĐH, chứ mình có biết ai vào với ai cơ chứ .. Thế là ông bà bảo ở nhà mình ăn cơm. Mình rất nhiệt tình tiếp khách, vội vàng đi chợ mua vài thứ về nấu ăn. Mình cũng đã bảo trước là bố mẹ cháu ở nhà nên cháu chỉ đãi ông bà ăn cơm bình thường rau đậu mà thôi .. Ông bà cũng vui vẻ nói " Thế là ngon lắm rồi".Thế mà cuối cùng mò sang bên nhà chú San ăn cơm., Thấy mình xụ mặt ra,ông bảo" thôi ở đây ăn cơm với cháu nó . Nó xụ mặt ra rồi " Nhưng mình bảo " Thôi, ông bà cứ sang đó mà ăn" . Mình nói với bác Thành chứ " Lần sau thì mình cho nhịn " Bực cả mình, còn bao nhiêu là công việc, dọn nhà dọn cửa mà phải tích cực nấu cơm cho ông bà ăn... Mà hình như nhà chú San đi mua thịt chó thì phải nên ông bà mới sang đó ăn đó chứ . Tham ăn quá đi mất thôi Ức gần chết ... Đã thế làm hết công việc rồi quyết định đợi bố mẹ về ăn cơm mà bố mẹ bảo mệt lắm, còn đi tắm, thế nọ thế kia làm mình phải ăn cơm một mình.9h tối rồi ai mà còn ngồi đó để mà đợi bố mẹ xong việc mới ăn cơm chứ.Trưa mình đã ko ăn cơm rồi, đợi như thế có mà chết ...
    à mà ko phải là trưa ko ăn cơm mà là trưa ăn bún chả . Trừa trờ trưa trật lúc đó cái Thủy mới mò sang nhà mình . Nó còn giặt quần áo ở nàh mới sang ..11h30 hai đứa rủ nhau ra chợ mua bún .. Mình chỉ sợ h đó ko có bún mà thôi. Mà đúng thế thật, chẳng có bún gì cả, Lại đi về nhà xách xe đi xa một tẹo mua bún .. Nhưng được cái là làm ra roài thì ăn lại thấy ngon nhất trong những lần làm bún chả ở nhà ... Dù làm ăn rất là vớ vẩn. Chắc là do đói quá ý mà Rồi thì cái Phượng lại lên nhà mình chơi .. Mình mặc xác con Thủy đi theo cái Phượng ra ngoài hàng net... Đúng là có con bạn khốn nạn như mình cũng khổ nhỉ??Sẵn sàng bỏ bạn bất cứ lúc nào ... Lúc mình về nhà thì cái Thủy đã về từ đời tám hoánh nào roài
    Đêm qua ngồi trên mạng buồn thật đó .. Có người còn nói mình giả tạo nữa chứ . Quan tâm đến người khác thì bị cho là giả tạo. mình cũng chẳng muốn giải thích nhiều.Hiểu ý người ta nói cái gì đó nhg mà cũng cứ giả vờ ko hiểu, cứ lờ lờ đi.Chẳng muốn nhắc gì đến, lại phải kể chuyện bản thân mình.Chả hiểu mình sao làm. lúc nào cũng ví dụ sống để người ta có thể hiểu rõ hơn nhg toàn hạ thấp bản thân mình xuống.Tốt nhất chẳng nói gì, muốn nghĩ mình tốt xấu thế nào cũng được.Điều đó cũng chẳng có gì là to tát cho lắm.Mình cũng thực sự có ý cho con bé nào đó đến nhà mình ở nhờ nhg mà rồi lại nghĩ rằng nhà mình ở sâu trong lành, tối quá làm sao mà nó mò vào được...Còn bảo mình đi ra thì mình chết luôn.Tối dã man, Sợ bỏ xừ ra được, bố ai dám đi ... Đã thế mình đợi hắn đến tận hơn 5h sáng mà hắn cũng chưa về ...Đàn đúm bạn bè thế đấy,cũng chẳng hiểu tại sao lại lo chuyện ko đâu như mình .Dở hơi nặng roài ...
    Mà thôi, chẳng viết nữa . mình đi chat đây
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy hôm nay chẳng hiểu làm sao mà củ chuối cơ chứ lại .. Để công sức vào làm cái gì cũng chẳng nên hồn ... Cả chiều nay bỏ học ra ngoài hàng net ngồi ... Chui vào đây viết rõ là nhiều.. mất 2 lần ... Vẫn cố gắng kiên nhẫn viết thêm một lần nữa ,,, Mà chẳng hiểu sao lúc gửi thì chẳng có chữ gì .. Lại một phen ức chế .. Tụt hết cả cảm xúc
    Mà cái vụ hôm qua mới ức chế chứ lại .. Bố mẹ mình đi chùa Hương hômqua là về , mình đang dọn nhà thì ông bà cùng chú nào ở đâu lên . Cái chú đó thì cũng nghe bố mẹ nhắc là ở đây học ĐH, chứ mình có biết ai vào với ai cơ chứ .. Thế là ông bà bảo ở nhà mình ăn cơm. Mình rất nhiệt tình tiếp khách, vội vàng đi chợ mua vài thứ về nấu ăn. Mình cũng đã bảo trước là bố mẹ cháu ở nhà nên cháu chỉ đãi ông bà ăn cơm bình thường rau đậu mà thôi .. Ông bà cũng vui vẻ nói " Thế là ngon lắm rồi".Thế mà cuối cùng mò sang bên nhà chú San ăn cơm., Thấy mình xụ mặt ra,ông bảo" thôi ở đây ăn cơm với cháu nó . Nó xụ mặt ra rồi " Nhưng mình bảo " Thôi, ông bà cứ sang đó mà ăn" . Mình nói với bác Thành chứ " Lần sau thì mình cho nhịn " Bực cả mình, còn bao nhiêu là công việc, dọn nhà dọn cửa mà phải tích cực nấu cơm cho ông bà ăn... Mà hình như nhà chú San đi mua thịt chó thì phải nên ông bà mới sang đó ăn đó chứ . Tham ăn quá đi mất thôi Ức gần chết ... Đã thế làm hết công việc rồi quyết định đợi bố mẹ về ăn cơm mà bố mẹ bảo mệt lắm, còn đi tắm, thế nọ thế kia làm mình phải ăn cơm một mình.9h tối rồi ai mà còn ngồi đó để mà đợi bố mẹ xong việc mới ăn cơm chứ.Trưa mình đã ko ăn cơm rồi, đợi như thế có mà chết ...
    à mà ko phải là trưa ko ăn cơm mà là trưa ăn bún chả . Trừa trờ trưa trật lúc đó cái Thủy mới mò sang nhà mình . Nó còn giặt quần áo ở nàh mới sang ..11h30 hai đứa rủ nhau ra chợ mua bún .. Mình chỉ sợ h đó ko có bún mà thôi. Mà đúng thế thật, chẳng có bún gì cả, Lại đi về nhà xách xe đi xa một tẹo mua bún .. Nhưng được cái là làm ra roài thì ăn lại thấy ngon nhất trong những lần làm bún chả ở nhà ... Dù làm ăn rất là vớ vẩn. Chắc là do đói quá ý mà Rồi thì cái Phượng lại lên nhà mình chơi .. Mình mặc xác con Thủy đi theo cái Phượng ra ngoài hàng net... Đúng là có con bạn khốn nạn như mình cũng khổ nhỉ??Sẵn sàng bỏ bạn bất cứ lúc nào ... Lúc mình về nhà thì cái Thủy đã về từ đời tám hoánh nào roài
    Đêm qua ngồi trên mạng buồn thật đó .. Có người còn nói mình giả tạo nữa chứ . Quan tâm đến người khác thì bị cho là giả tạo. mình cũng chẳng muốn giải thích nhiều.Hiểu ý người ta nói cái gì đó nhg mà cũng cứ giả vờ ko hiểu, cứ lờ lờ đi.Chẳng muốn nhắc gì đến, lại phải kể chuyện bản thân mình.Chả hiểu mình sao làm. lúc nào cũng ví dụ sống để người ta có thể hiểu rõ hơn nhg toàn hạ thấp bản thân mình xuống.Tốt nhất chẳng nói gì, muốn nghĩ mình tốt xấu thế nào cũng được.Điều đó cũng chẳng có gì là to tát cho lắm.Mình cũng thực sự có ý cho con bé nào đó đến nhà mình ở nhờ nhg mà rồi lại nghĩ rằng nhà mình ở sâu trong lành, tối quá làm sao mà nó mò vào được...Còn bảo mình đi ra thì mình chết luôn.Tối dã man, Sợ bỏ xừ ra được, bố ai dám đi ... Đã thế mình đợi hắn đến tận hơn 5h sáng mà hắn cũng chưa về ...Đàn đúm bạn bè thế đấy,cũng chẳng hiểu tại sao lại lo chuyện ko đâu như mình .Dở hơi nặng roài ...
    Mà thôi, chẳng viết nữa . mình đi chat đây
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là một ngày hơi hơi bực bội một chútNhưng mà cũng chẳng đến nỗi làm mình cáu điên người lên mà làm những chuyện điên rồ. Sáng ra thì khách của bố mẹ, ông bà dậy sớm để về quê , gọi tất cả mọi người trong nhà mình dậy.Hình như 2 hôm như thế rồi hay sao ý ..Bố mình tức quá sáng nay gọi cả nhà dậy rồi mắng chửi cứ như là đúng rồi ý . Mình thực ra cũng ức chế gần chết, bố mắng gì thì cãi cái đóVẫn biết là láo nhưng mà lúc tức thì cũng nói cho nó bõ ghét đi chứ.Bố mắng dã man là mắng, lúc nào cũng vẫn cứ cái giọng điệu chửi như thế. Bố lúc nào cũng như thế, bình thường thì hiền lành xin gì cũng cho nhg mà cứ tức lên điên lên là chửi người khác nhục mạ người khác chẳng ra cái gì cả ...Vẫn biết rằng nếu đặt mình vào tâm trạng bố thì mình cũng cáu thế nhưng mà với tâm trạng mình thì mình cũng ức gần chết chứ có vui sướng cái gì đâu cơ chứ.Nhưng mà thôi có lẽ chính vì hiểu cá tính của bố mình nên mình cũng chẳng giận được lâu.Thi gan với bố đôi chút roài đi chợ với mẹ cũng vơi đi cái tức phần nào ..
    Đi chợ với mẹ thì hai mẹ con sang chợ Linh Lang để mua gà rồi đi mua hoa quả và vài thứ ...Mình cũng tranh thủ đánh chén một bát bún dọc mùng nhưng ko ăn dọc mùng và chả viên.Ăn mấy cái thứ đó ghét bỏ xừ ra được.Chắc mọi người mà biết mình ăn bún riêu thế nào thì mới buồn cười ... Ko cua, ko cà chua.. Chẳng hiểu món bún riêu nào mà lại như thế nữa cơ chứ Nhưng mà ăn được bát bún thì đi mua hàng với mẹ tiêu mất 20K của mìnhXót quá đi thôi nhưng mà được khuyến mãi thêm 3 tấm mía Chả hiểu sao mình khoái cái món mía, ngày xưa ngày nào cũng phải ăn ...Nhưng mà hôm nay mía chán bỏ xừ, ăn cứ như là mía sâu ý ..Mất cả hứng của mình ....
    Lúc đi về gặp cô Lan đi chợ , cô ý bảo có thằng nào cứ gọi mình "Minh ơi "Chắc là thằng khỉ Duy đây mà ..Mình muốn về nhà ngay ko thì chỉ sợ bố mình lại bảo mình đi học rồi khổ thân thằng bé lại đi về .. Về đến nhà thì thấy xe nó trong sân,thấy con em mình chắc con này mở cửa cho nó vào ...Đã thế còn ngồi chễm chệ ở phòng trong nữa chứ... Khốn nạn quá ...Còn dám xiên xỏ mình "Lúc nãy tao nghe thấy bảo mày đi chợ với mẹ tao suýt ngất " Chửi cho nó một trận rồi hai đứa ra sửa máy , nhg mà cài mãi chẳng được ổ DVD vì cái máy của mình hình như bị virut còn cái quét virut thì chán ngán tận cổ, chả làm được cái trò trống gì cả ...Thôi mặc xác ..Lúc đó buồn ngủ díp cả mắt vào ...Mặc xác nó chơi trong nhà...Mình đi ngủ hehehe Công nhận có bạn như mình ghét thât nhg mà biết làm sao được cả đêm qua chẳng chợp mắt tý nào
    Làm một giấc đến chiều...Gần 5h mới dậy ...Đến h đi học nhg cũng chẳng muốn đi học, mở máy vào mạng xem có ai ko? Thì thấy có Gà con online.Bảo nó đợi mình ra ngoài hàng,.Vội vội vàng vàng thay quần áo chạy ra ngoài hàng net với gà con...Thế là thành mang tiếng bảo đi học ..Bụng thì đói meo chẳng dám về nhà ..Lại thêm tức giận hắn nên quát mắng hắn một trận liên hồi ..Bực cả mình..Mình nói quái nghe thì cút Ghét thế ko biết được ...Nhưng mà về nhà cũng ko có cơmĐành phải đi rang cơm mà ăn cho đỡ đói...Sao cái số mình nó khổ thế cơ chứ lại ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là một ngày hơi hơi bực bội một chútNhưng mà cũng chẳng đến nỗi làm mình cáu điên người lên mà làm những chuyện điên rồ. Sáng ra thì khách của bố mẹ, ông bà dậy sớm để về quê , gọi tất cả mọi người trong nhà mình dậy.Hình như 2 hôm như thế rồi hay sao ý ..Bố mình tức quá sáng nay gọi cả nhà dậy rồi mắng chửi cứ như là đúng rồi ý . Mình thực ra cũng ức chế gần chết, bố mắng gì thì cãi cái đóVẫn biết là láo nhưng mà lúc tức thì cũng nói cho nó bõ ghét đi chứ.Bố mắng dã man là mắng, lúc nào cũng vẫn cứ cái giọng điệu chửi như thế. Bố lúc nào cũng như thế, bình thường thì hiền lành xin gì cũng cho nhg mà cứ tức lên điên lên là chửi người khác nhục mạ người khác chẳng ra cái gì cả ...Vẫn biết rằng nếu đặt mình vào tâm trạng bố thì mình cũng cáu thế nhưng mà với tâm trạng mình thì mình cũng ức gần chết chứ có vui sướng cái gì đâu cơ chứ.Nhưng mà thôi có lẽ chính vì hiểu cá tính của bố mình nên mình cũng chẳng giận được lâu.Thi gan với bố đôi chút roài đi chợ với mẹ cũng vơi đi cái tức phần nào ..
    Đi chợ với mẹ thì hai mẹ con sang chợ Linh Lang để mua gà rồi đi mua hoa quả và vài thứ ...Mình cũng tranh thủ đánh chén một bát bún dọc mùng nhưng ko ăn dọc mùng và chả viên.Ăn mấy cái thứ đó ghét bỏ xừ ra được.Chắc mọi người mà biết mình ăn bún riêu thế nào thì mới buồn cười ... Ko cua, ko cà chua.. Chẳng hiểu món bún riêu nào mà lại như thế nữa cơ chứ Nhưng mà ăn được bát bún thì đi mua hàng với mẹ tiêu mất 20K của mìnhXót quá đi thôi nhưng mà được khuyến mãi thêm 3 tấm mía Chả hiểu sao mình khoái cái món mía, ngày xưa ngày nào cũng phải ăn ...Nhưng mà hôm nay mía chán bỏ xừ, ăn cứ như là mía sâu ý ..Mất cả hứng của mình ....
    Lúc đi về gặp cô Lan đi chợ , cô ý bảo có thằng nào cứ gọi mình "Minh ơi "Chắc là thằng khỉ Duy đây mà ..Mình muốn về nhà ngay ko thì chỉ sợ bố mình lại bảo mình đi học rồi khổ thân thằng bé lại đi về .. Về đến nhà thì thấy xe nó trong sân,thấy con em mình chắc con này mở cửa cho nó vào ...Đã thế còn ngồi chễm chệ ở phòng trong nữa chứ... Khốn nạn quá ...Còn dám xiên xỏ mình "Lúc nãy tao nghe thấy bảo mày đi chợ với mẹ tao suýt ngất " Chửi cho nó một trận rồi hai đứa ra sửa máy , nhg mà cài mãi chẳng được ổ DVD vì cái máy của mình hình như bị virut còn cái quét virut thì chán ngán tận cổ, chả làm được cái trò trống gì cả ...Thôi mặc xác ..Lúc đó buồn ngủ díp cả mắt vào ...Mặc xác nó chơi trong nhà...Mình đi ngủ hehehe Công nhận có bạn như mình ghét thât nhg mà biết làm sao được cả đêm qua chẳng chợp mắt tý nào
    Làm một giấc đến chiều...Gần 5h mới dậy ...Đến h đi học nhg cũng chẳng muốn đi học, mở máy vào mạng xem có ai ko? Thì thấy có Gà con online.Bảo nó đợi mình ra ngoài hàng,.Vội vội vàng vàng thay quần áo chạy ra ngoài hàng net với gà con...Thế là thành mang tiếng bảo đi học ..Bụng thì đói meo chẳng dám về nhà ..Lại thêm tức giận hắn nên quát mắng hắn một trận liên hồi ..Bực cả mình..Mình nói quái nghe thì cút Ghét thế ko biết được ...Nhưng mà về nhà cũng ko có cơmĐành phải đi rang cơm mà ăn cho đỡ đói...Sao cái số mình nó khổ thế cơ chứ lại ...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một ngày nữa trôi qua ... Nhiều lúc sao mà thấy cuộc sống nó cứ trôi đi vùn vụt mà mình chẳng kịp làm điều gì cho ra hồn cả
    Lúc tối nay được một phen hơi bị buồn phiền một chút
    Anh Tuấn ko muốn làm bạn với mình nữa, điều đó mình nghĩ chắc là cũng được thôi... Nhưng nghe anh ý nói "Anh đã dành trọn tình cảm cho em ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc".Mình đã vốn rất áy náy vì chuyện đó ....Mọi thứ cũng đã trôi qua rồi còn đâu nữa . Níu kéo để mà chỉ làm khổ nhau mà thôi.Dường như anh cứ ở bên cạnh mình thì anh sẽ chẳng toàn tâm toàn ý mà lo cho người con gái khác ...Đành vậy, dù em có hơi tiếc một chút nhưng em sẵn sàng để anh và em đều có thể thoải mái hơn ...Buồn 5s thôi nhá
    Nói chuyện với anh một lúc nhưng tâm trạng mình khá nặng nề, mình chẳng muốn nhắc đếnnhững chuyện ngày xưa cuộc sống như bây giờ là quá vui vẻ roài , chẳng còn mơ ước gì hơn nữa.Dù có khó chịu, dù có cô đơn cũng chỉ là chốc lát. đừng có suy nghĩ nhiều nhé Minh
    Mà ngày hôm qua mình thức thật dã man ...7h30 mới thèm đi ngủ ..Nhưng mà đêm qua có cái gì đó vui vuiThấy vui một chút một chút thôi nhé, chẳng nhiều đâu mà Những gì đã đặt ra vẫn lù lù ở trước bàn học,đừng vì những thú vui trước mắt mà làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng quyết định cả cuộc đời Minh nhé ...(Nghe kinh quá đi thôi, nhg mà nói một chút để mà tự dặn mình ý mà ) Mà cuộc sống này đâu có đơn giản và mơ mộng như mình từng nghĩ đâu cơ chứ ... Nó đẹp nhưng nó chẳng đơn giản và mơ mộng chút nào ... Nó trần trụi thức tế đến ko ngờ ... Ngày trước nhìn cuộc sống với ánh mắt nửa nhắm nửa mở ,.. Mơ mơ màng màng thì bây giờ ... mở mắt thật to nhìn trừng trừng vào nó ..Thế mà cũng chẳng biết đâu là thật,đâu là đùa ...Đâu là người tốt... Đâu là người xấu...Thật khó đoán quá đi thôiNhưng cái gì cũng có cái lý của nó cả mà, giải thích được sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn rất nhiều ...Có lẽ rằng nhiều điều mình có thể giải thích được, cố tìm cách cắt nghĩa được nó nên bây giờ chỉ buồn một chút, chứ ko đắm chìm với những nỗi buồn như ngày xưaThế là hạnh phúc lắm rồi...
    Chẳng hiểu cả sáng nay thằng ôn Duy nó làm cái trò gì nữa, chỉ biết nó ở nhà nó trông nhà giùm mình, mình điện thoại giùm mình, về còn nhắn với bố mẹ mình là khách đã nhắn gì ...Thằng ngố... Mà thấy Vân Anh báo với mình là thằng Duy quyết định vẫn dành tình cảm cho cái Nhi nào đó ...Đúng là thằng dở hơi, cái gì đã qua thì cho qua đi..Khơi gợi lại làm gì ..Chẳng phải của mình thì có quay lại hay níu giữ cũng chẳng thể nào mà có được đâu.. Nhớ ngày xưa mình hay nói với anh Tuấn " nếu thực sự là tình yêu sẽ có lúc gặp lại " Buồn cười nhỉ ... Muốn cười lên thật to vì những cái suy luận và những cái logic rất củ chuối của mìnhNhưng mà vẫn hay chán hehhe
    Chiều nay cái Lan gọi điện rủ lên DG,Mình cũng chẳng định mua áo nhưng mà cứ đi với nó mà thôi.Lên trên đó thì công nhận dạo này DG nhiều áo hay thật, nhg chẳng định mua nên chẳng mang tiền... Hôm nay mình kết cái áo sơ mi ở trên đó, tưởng có hai cái hoá ra là một.Lan bảo mốt Hàn Quốc đó ..Mình thì thấy cái áo đó trắng xanh đẹp nên mình thích mà thôi.. Nhg mà thích thật, chẳng nhẽ mai lại mò lên đó để mà mua nhỉ?? Nhưng thôi, kiềm chế, thời buổi này kinh tế đang hạn hẹp, phải biết cố gắng tiết kiệm và để dành chứ nhỉ ...Hihih Mình đáng yêu quá đi thôi
    Mừh mình quên chưa kể một chuyện trong này về một người đó là anh Hào ...Mấy hôm trước tự nhiên thấy anh add nick mình, mình ngạc nhiện quá đi thôi.Nhưng mà hai anh em càng chat với nhau thì mình càng cảm thấy anh ý là người tốt đó chứ ..Cũng vui ...Nhưng mà ấn tượng mà mình gặp bên ngoài khác hẳn với những gì mà mình cảm thấy ở trên mạng.. Ở ngoài mình thấy anh nhí nha nhí nhố, lúc nào cũng gây trò cười, nhiệt tình với mọi người ... Mình còn nhớ lần đó C nói về anh " cái ông này nhí nhố nhỉ" Mình cũng thấy thế .Nhớ lần đó mình có ấn tượng về ai nhất chắc là lazy và anh ...Nhưng gặp anh từ lần đầu tiên đó và thêm một lần hôm 10/7 thì được có đúng 2 lần hhii .Mà dạo này mình biết nhiều chuyện riêng của nhiều người phết ...gà cũng tâm sự với mình ... Thấy được mọi người tin tưởng cũng thấy vui vui đôi chút,,,Nhưng suỵt nhé , phải giữ bí mật mà ...
    Mà bây giờ mới biết nhiều người gặp thì khẳc hẳn bên ngoài, Nhìn will cứ lạnh lạnh thế nào nhưng mà nói chuyện mới biết will là người nhiều cảm xúc , hay buồn hay suy nghĩ và khá văn vẻ ... Con trai như thế có vẻ là hơi yếu đuối đấy nhỉ??? Nhưng chẳng sao , sống thật được với bản thân mình là tốt mà ..Nhưng học cách nhiệt tình hơn đi ..Mình đang cầm trong tay mấy cái ảnh của bác Kim và Will, cả chị Hằng nữa chứ nhg mà mấy cái này thì phải giữ để mà đòi tiền chuộc chứ nhỉ? hihi
    Hắn ơi là hắn... Tớ chẳng viết về hắn đâu mà , yên tâm đi
    Mai mình sẽ đi học một cách cực kỳ ngoan ngoãn, dạo này nghỉ nhiều quá rồi , chẳng học được cái gì vào đâu cả ... Nhớ nhé... Mai phải đi học
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một ngày nữa trôi qua ... Nhiều lúc sao mà thấy cuộc sống nó cứ trôi đi vùn vụt mà mình chẳng kịp làm điều gì cho ra hồn cả
    Lúc tối nay được một phen hơi bị buồn phiền một chút
    Anh Tuấn ko muốn làm bạn với mình nữa, điều đó mình nghĩ chắc là cũng được thôi... Nhưng nghe anh ý nói "Anh đã dành trọn tình cảm cho em ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc".Mình đã vốn rất áy náy vì chuyện đó ....Mọi thứ cũng đã trôi qua rồi còn đâu nữa . Níu kéo để mà chỉ làm khổ nhau mà thôi.Dường như anh cứ ở bên cạnh mình thì anh sẽ chẳng toàn tâm toàn ý mà lo cho người con gái khác ...Đành vậy, dù em có hơi tiếc một chút nhưng em sẵn sàng để anh và em đều có thể thoải mái hơn ...Buồn 5s thôi nhá
    Nói chuyện với anh một lúc nhưng tâm trạng mình khá nặng nề, mình chẳng muốn nhắc đếnnhững chuyện ngày xưa cuộc sống như bây giờ là quá vui vẻ roài , chẳng còn mơ ước gì hơn nữa.Dù có khó chịu, dù có cô đơn cũng chỉ là chốc lát. đừng có suy nghĩ nhiều nhé Minh
    Mà ngày hôm qua mình thức thật dã man ...7h30 mới thèm đi ngủ ..Nhưng mà đêm qua có cái gì đó vui vuiThấy vui một chút một chút thôi nhé, chẳng nhiều đâu mà Những gì đã đặt ra vẫn lù lù ở trước bàn học,đừng vì những thú vui trước mắt mà làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng quyết định cả cuộc đời Minh nhé ...(Nghe kinh quá đi thôi, nhg mà nói một chút để mà tự dặn mình ý mà ) Mà cuộc sống này đâu có đơn giản và mơ mộng như mình từng nghĩ đâu cơ chứ ... Nó đẹp nhưng nó chẳng đơn giản và mơ mộng chút nào ... Nó trần trụi thức tế đến ko ngờ ... Ngày trước nhìn cuộc sống với ánh mắt nửa nhắm nửa mở ,.. Mơ mơ màng màng thì bây giờ ... mở mắt thật to nhìn trừng trừng vào nó ..Thế mà cũng chẳng biết đâu là thật,đâu là đùa ...Đâu là người tốt... Đâu là người xấu...Thật khó đoán quá đi thôiNhưng cái gì cũng có cái lý của nó cả mà, giải thích được sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn rất nhiều ...Có lẽ rằng nhiều điều mình có thể giải thích được, cố tìm cách cắt nghĩa được nó nên bây giờ chỉ buồn một chút, chứ ko đắm chìm với những nỗi buồn như ngày xưaThế là hạnh phúc lắm rồi...
    Chẳng hiểu cả sáng nay thằng ôn Duy nó làm cái trò gì nữa, chỉ biết nó ở nhà nó trông nhà giùm mình, mình điện thoại giùm mình, về còn nhắn với bố mẹ mình là khách đã nhắn gì ...Thằng ngố... Mà thấy Vân Anh báo với mình là thằng Duy quyết định vẫn dành tình cảm cho cái Nhi nào đó ...Đúng là thằng dở hơi, cái gì đã qua thì cho qua đi..Khơi gợi lại làm gì ..Chẳng phải của mình thì có quay lại hay níu giữ cũng chẳng thể nào mà có được đâu.. Nhớ ngày xưa mình hay nói với anh Tuấn " nếu thực sự là tình yêu sẽ có lúc gặp lại " Buồn cười nhỉ ... Muốn cười lên thật to vì những cái suy luận và những cái logic rất củ chuối của mìnhNhưng mà vẫn hay chán hehhe
    Chiều nay cái Lan gọi điện rủ lên DG,Mình cũng chẳng định mua áo nhưng mà cứ đi với nó mà thôi.Lên trên đó thì công nhận dạo này DG nhiều áo hay thật, nhg chẳng định mua nên chẳng mang tiền... Hôm nay mình kết cái áo sơ mi ở trên đó, tưởng có hai cái hoá ra là một.Lan bảo mốt Hàn Quốc đó ..Mình thì thấy cái áo đó trắng xanh đẹp nên mình thích mà thôi.. Nhg mà thích thật, chẳng nhẽ mai lại mò lên đó để mà mua nhỉ?? Nhưng thôi, kiềm chế, thời buổi này kinh tế đang hạn hẹp, phải biết cố gắng tiết kiệm và để dành chứ nhỉ ...Hihih Mình đáng yêu quá đi thôi
    Mừh mình quên chưa kể một chuyện trong này về một người đó là anh Hào ...Mấy hôm trước tự nhiên thấy anh add nick mình, mình ngạc nhiện quá đi thôi.Nhưng mà hai anh em càng chat với nhau thì mình càng cảm thấy anh ý là người tốt đó chứ ..Cũng vui ...Nhưng mà ấn tượng mà mình gặp bên ngoài khác hẳn với những gì mà mình cảm thấy ở trên mạng.. Ở ngoài mình thấy anh nhí nha nhí nhố, lúc nào cũng gây trò cười, nhiệt tình với mọi người ... Mình còn nhớ lần đó C nói về anh " cái ông này nhí nhố nhỉ" Mình cũng thấy thế .Nhớ lần đó mình có ấn tượng về ai nhất chắc là lazy và anh ...Nhưng gặp anh từ lần đầu tiên đó và thêm một lần hôm 10/7 thì được có đúng 2 lần hhii .Mà dạo này mình biết nhiều chuyện riêng của nhiều người phết ...gà cũng tâm sự với mình ... Thấy được mọi người tin tưởng cũng thấy vui vui đôi chút,,,Nhưng suỵt nhé , phải giữ bí mật mà ...
    Mà bây giờ mới biết nhiều người gặp thì khẳc hẳn bên ngoài, Nhìn will cứ lạnh lạnh thế nào nhưng mà nói chuyện mới biết will là người nhiều cảm xúc , hay buồn hay suy nghĩ và khá văn vẻ ... Con trai như thế có vẻ là hơi yếu đuối đấy nhỉ??? Nhưng chẳng sao , sống thật được với bản thân mình là tốt mà ..Nhưng học cách nhiệt tình hơn đi ..Mình đang cầm trong tay mấy cái ảnh của bác Kim và Will, cả chị Hằng nữa chứ nhg mà mấy cái này thì phải giữ để mà đòi tiền chuộc chứ nhỉ? hihi
    Hắn ơi là hắn... Tớ chẳng viết về hắn đâu mà , yên tâm đi
    Mai mình sẽ đi học một cách cực kỳ ngoan ngoãn, dạo này nghỉ nhiều quá rồi , chẳng học được cái gì vào đâu cả ... Nhớ nhé... Mai phải đi học
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có ngày ngủ sớm từ tối và dậy sớm như vậy ... Nên mình đành "tưởng niệm " cái ngày này và vào đây viết vài dòng ...Gọi là văn vẻ cho đời nó vui vẻ hehehe
    Hôm qua mình đi chơi về ..Có gì mà cứ phải tránh tránh trốn trốn như thế nhỉ???Nhưng mà chẳng sao, dù sao thì cũng đã trốn tránh mất roài hehehe ..Hôm qua định cùng Joky đi chơi,hai đứa định rủ nhau đi hát, nhưng chẳng nhẽ đi một mình, qua rủ vợ chồng KL, nhg mà thế nào con bé Joky bảo hẹn ăn cơm ở nhà roài mới tức chứ.Con điên đấy đúng là dở hơi, bảo đi rồi lại bảo về,có mà loạn.Ức gần chết ...Chẳng biết đi đâu... Mà thế nào lại gặp anh Hào,đúng là có duyên ko hẹn mà gặp ..Thấy anh ý ở ngoài đời vẫn nhí nha nhí nhố... Tự tạo cho mình một phong cách như thế đây mà ..Đây là lần thứ 3 ..Cũng chẳng biết nói chuyện gì với anh...Cũng chỉ là vài lần nói chuyện trên mạng,trên mạng thì dễ nói chứ ở ngoài đời thì cũng chả biết gì về nhau để mà nói cả ... Với cả là mình cứ thấy ngại ngại thế nào ý ..Có lẽ là do cái lần anh mắng mình như vậy ..Nhưng ko sao ..Mỗi người có một cách sống, lắng nghe ý kiến của người khác chứ ko phải là thay đổi cách sống của mình theo người khác
    Hum qua mình thấy Will buồn, cũng chẳng biết buồn chuyện gì nhưng mà cứ nói vài câu cho will cảm thấy rằng will có người chia sẻ .Ngày trước mình cũng từng như thế ..Nó như là một cái gì đó bế tắc trong tâm hồn, ko tìm được lối thoát,ko hiểu suy nghĩ thế nào cho thông ..Cứ viết như để mong tìm được một sự đồng cảm nào đó ...Nhưng viết rồi mà có người hiểu và chia sẻ cùng tự nhiên có chút gì đó vui hơn, phấn khích hơn ...Tự nhiên nghĩ rằng "người chẳng quen biết gì mình mà còn có thể chia sẻ với mình đôi chút thì tại sao mình ko mở lòng với những người bên cạnh mình "Và đúng thế thật.Khi bản thân mình đến gần người khác , chịu khó chia sẻ cho người khác thì người khác sẽ chịu khó lắng nghe mình suy nghĩ ...Ngày trước mình chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ , nhưng giờ đây hai mẹ con đã hiểu nhau..Dù có lúc vẫn to tiếng nhưng mà hai mẹ con đã có thể thủ thỉ tâm sự về những điều chẳng bao giờ nói ra ...Nếu ngày xưa mình với cái Thủy mà ko sến một tẹo... Hai đứa ko nói thẳng thắn với nhau những vấn đề mà mình muốn đề cập đến thì liệu rằng giờ đây mình và nó có phải là đứa bạn thân ko??? Nếu cái ngày mà mình quá thất vọng về nhiều thứ ...Mình ko biết tìm đến ai, mình chạy xuống tìm cái Phượng ...Nói thật nhiều thì biết làm sao được mình có những người bạn tốt như thế cơ chứ ... Tự nhiên suy nghĩ rằng ...Thể hiện sự yếu đuối của mình ra cũng chẳng phải là điều gì xấu xa lắm ..Nhưng chỉ thể hiện với một số người mà mình yêu thương và tin tưởng mà thôi ..Con người mà ,ở tận cùng sâu thẳm bên trong vẫn có một cái gì đó cô đơn ..vui ko trọn vẹn ...Những lúc cảm thấy bế tắc như vậy thì những người bạn lúc đó thật sự có ý nghĩa ...Nhưng bản thân mình mới là vấn đề quyết định ở mọi khía cạnh ...Cái đầu là để suy nghĩ về một vấn đề ...Tại sao ko đơn giản vấn đề đó đi để cảm thấy vui vẻ hơn nhỉ????

    Mình lại lan man nhưng vấn đề chẳng đâu vào đâu cả roài ...Học bài thoai và chốc nữa thì cố gắng lo vụ hồ sơ nốt đi rồi tính tiếp..Có ai như mình đâu cơ chứ ..Đến giờ mà vẫn chưa nộp hồ sơ !

Chia sẻ trang này