1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có ngày ngủ sớm từ tối và dậy sớm như vậy ... Nên mình đành "tưởng niệm " cái ngày này và vào đây viết vài dòng ...Gọi là văn vẻ cho đời nó vui vẻ hehehe
    Hôm qua mình đi chơi về ..Có gì mà cứ phải tránh tránh trốn trốn như thế nhỉ???Nhưng mà chẳng sao, dù sao thì cũng đã trốn tránh mất roài hehehe ..Hôm qua định cùng Joky đi chơi,hai đứa định rủ nhau đi hát, nhưng chẳng nhẽ đi một mình, qua rủ vợ chồng KL, nhg mà thế nào con bé Joky bảo hẹn ăn cơm ở nhà roài mới tức chứ.Con điên đấy đúng là dở hơi, bảo đi rồi lại bảo về,có mà loạn.Ức gần chết ...Chẳng biết đi đâu... Mà thế nào lại gặp anh Hào,đúng là có duyên ko hẹn mà gặp ..Thấy anh ý ở ngoài đời vẫn nhí nha nhí nhố... Tự tạo cho mình một phong cách như thế đây mà ..Đây là lần thứ 3 ..Cũng chẳng biết nói chuyện gì với anh...Cũng chỉ là vài lần nói chuyện trên mạng,trên mạng thì dễ nói chứ ở ngoài đời thì cũng chả biết gì về nhau để mà nói cả ... Với cả là mình cứ thấy ngại ngại thế nào ý ..Có lẽ là do cái lần anh mắng mình như vậy ..Nhưng ko sao ..Mỗi người có một cách sống, lắng nghe ý kiến của người khác chứ ko phải là thay đổi cách sống của mình theo người khác
    Hum qua mình thấy Will buồn, cũng chẳng biết buồn chuyện gì nhưng mà cứ nói vài câu cho will cảm thấy rằng will có người chia sẻ .Ngày trước mình cũng từng như thế ..Nó như là một cái gì đó bế tắc trong tâm hồn, ko tìm được lối thoát,ko hiểu suy nghĩ thế nào cho thông ..Cứ viết như để mong tìm được một sự đồng cảm nào đó ...Nhưng viết rồi mà có người hiểu và chia sẻ cùng tự nhiên có chút gì đó vui hơn, phấn khích hơn ...Tự nhiên nghĩ rằng "người chẳng quen biết gì mình mà còn có thể chia sẻ với mình đôi chút thì tại sao mình ko mở lòng với những người bên cạnh mình "Và đúng thế thật.Khi bản thân mình đến gần người khác , chịu khó chia sẻ cho người khác thì người khác sẽ chịu khó lắng nghe mình suy nghĩ ...Ngày trước mình chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ , nhưng giờ đây hai mẹ con đã hiểu nhau..Dù có lúc vẫn to tiếng nhưng mà hai mẹ con đã có thể thủ thỉ tâm sự về những điều chẳng bao giờ nói ra ...Nếu ngày xưa mình với cái Thủy mà ko sến một tẹo... Hai đứa ko nói thẳng thắn với nhau những vấn đề mà mình muốn đề cập đến thì liệu rằng giờ đây mình và nó có phải là đứa bạn thân ko??? Nếu cái ngày mà mình quá thất vọng về nhiều thứ ...Mình ko biết tìm đến ai, mình chạy xuống tìm cái Phượng ...Nói thật nhiều thì biết làm sao được mình có những người bạn tốt như thế cơ chứ ... Tự nhiên suy nghĩ rằng ...Thể hiện sự yếu đuối của mình ra cũng chẳng phải là điều gì xấu xa lắm ..Nhưng chỉ thể hiện với một số người mà mình yêu thương và tin tưởng mà thôi ..Con người mà ,ở tận cùng sâu thẳm bên trong vẫn có một cái gì đó cô đơn ..vui ko trọn vẹn ...Những lúc cảm thấy bế tắc như vậy thì những người bạn lúc đó thật sự có ý nghĩa ...Nhưng bản thân mình mới là vấn đề quyết định ở mọi khía cạnh ...Cái đầu là để suy nghĩ về một vấn đề ...Tại sao ko đơn giản vấn đề đó đi để cảm thấy vui vẻ hơn nhỉ????

    Mình lại lan man nhưng vấn đề chẳng đâu vào đâu cả roài ...Học bài thoai và chốc nữa thì cố gắng lo vụ hồ sơ nốt đi rồi tính tiếp..Có ai như mình đâu cơ chứ ..Đến giờ mà vẫn chưa nộp hồ sơ !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian nữa lại trôi qua ..Những ngày kia cũng sắp đến gần ..Tự nhiên càng ngày càng cảm thấy sợ ..Những gì mà mình học được thì chưa được bao nhiêu ! 2 tháng nữa thôi...Nhanh quá đấy ...Mà chẳng hiểu sao tự nhiên thấy mệt mỏi thế...Hôm nay ngủ đến tận trưa mà chẳng muốn dậy ..Dậy ko thèm ăn cơm ngồi học bài nhưng nó cứ thế nào ý , tính sai hết cả, tính đi tính lại vẫn cứ sai ..Chuyển sang học cái khác, thiếu sách ... Chán quá chẳng buồn học nữa !Tự nhiên sao mà thấy mệt mỏi thế này???Lên mạng nói chuyện cũng chẳng muốn nói chuyện với ai ..Ai cũng chỉ thích nhắc đến chuyện học hành và yêu đương ..Với hai cái đó bây giờ mình đều ko thích ...Bây giờ thì làm gì bây giờ đây???Một tẹo nữa thoia ,,,về nhà lại học bài tiếp vậy chứ biết làm sao hơn được nữa !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian nữa lại trôi qua ..Những ngày kia cũng sắp đến gần ..Tự nhiên càng ngày càng cảm thấy sợ ..Những gì mà mình học được thì chưa được bao nhiêu ! 2 tháng nữa thôi...Nhanh quá đấy ...Mà chẳng hiểu sao tự nhiên thấy mệt mỏi thế...Hôm nay ngủ đến tận trưa mà chẳng muốn dậy ..Dậy ko thèm ăn cơm ngồi học bài nhưng nó cứ thế nào ý , tính sai hết cả, tính đi tính lại vẫn cứ sai ..Chuyển sang học cái khác, thiếu sách ... Chán quá chẳng buồn học nữa !Tự nhiên sao mà thấy mệt mỏi thế này???Lên mạng nói chuyện cũng chẳng muốn nói chuyện với ai ..Ai cũng chỉ thích nhắc đến chuyện học hành và yêu đương ..Với hai cái đó bây giờ mình đều ko thích ...Bây giờ thì làm gì bây giờ đây???Một tẹo nữa thoia ,,,về nhà lại học bài tiếp vậy chứ biết làm sao hơn được nữa !
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bé con dạo này khoẻ không ? Cái này nó lên 17 trang rồi cơ à . Khiếp quá nhỉ .
    Năm nay thi trường gì . Cố mà học . Học cho tốt về sau tự mình quyết định được thứ mình muốn . Bé vẫn muốn vậy đúng không ?
    Còn chủi nhau gì nữa không , với ai đó nữa không ?
    Lâu lắm rồi . Lâu quá hén . Không có gì cả ...
    Chúc khoẻ nhé .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bé con dạo này khoẻ không ? Cái này nó lên 17 trang rồi cơ à . Khiếp quá nhỉ .
    Năm nay thi trường gì . Cố mà học . Học cho tốt về sau tự mình quyết định được thứ mình muốn . Bé vẫn muốn vậy đúng không ?
    Còn chủi nhau gì nữa không , với ai đó nữa không ?
    Lâu lắm rồi . Lâu quá hén . Không có gì cả ...
    Chúc khoẻ nhé .
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ trọn vẹn đêm qua càng làm cho mình nhận ra rằng mình đã quyết định đúng... Đêm qua ăn cơm xong rồi bật nhạc nằm nghe, một lúc sau thì lăn ra ngủ rất thoải mái ...Trong 1 tuần qua thì đêm qua làm mình thật sự cảm thấy thoải mái ...
    1 tuần qua ... Có nhiều điều xảy ra làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên bình của mình ...Có một người xuất hiện ..Người đó lúc đầu chẳng để lại ấn tượng gì cho mình ...Lúc gặp thì mình chẳng quan tâm đến bao giờ ..Chẳng đẹp trai, chẳng có gì ấn tượng,...Đại loại chẳng có gì làm mình chú ý ..Nhưng từ khi tiếp xúc rồi dần dần thân nhau...Người ta đã cho mình một cảm giác rất thân thiết ...rất thoải mái khi đi bên nhau ...Đâm ra có những lúc ko thấy người ta chợt có cảm giác thiếu thiếu .... Như hôm thứ 7 vừa rồi ..Đi cùng với chú qua rủ hắn đi cùng mọi người ..Nhìn ánh mắt của hắn tự nhiên làm mình cảm giác buồn ...Chị Hương hỏi mình "hôm nay làm sao trông em cứ buồn buồn " Mình trả lời "Ko sao đâu chị à ?Em mệt mà thôi" Chẳng nhẽ lại nói với chị rằng "em tức một người, em ko thấy người ta nên em cảm thấy khó chịu sao?" Có những cái cảm giác làm mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng có những cái làm mình rất vui ..Mình chẳng thích cảm giác như thế?
    Có những lúc mình đã rất vui...Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện hợp với mình như thế ..Thấy rất vui, thoải mái ..Những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những lời tâm sự về cuộc sống gia đình... về mọi điều ..Những thứ đã gặp trong ngày ...Đôi khi cảm nhận được sự quan tâm của người khác thấy có cái gì đó vui vui...Rồi thấy lắm lúc mình giận lẫy như dở hơi ..Như kiểu hôm CN này thôi..Lúc đi cùng mọi người, đã cố dành bằng được một cốc trà sữa cất vào trong cặp đợi để gặp ngùoi ta và đưa ...Thế nhưng lúc mình qua nhà thì hắn ta đi chơi mất rồi ...Lúc đi bơi về mình đoán là sẽ hỏng nên đưa Vũ thử ...Hỏng thật...Tiếc dã man ...Đến lúc gặp hắn mới nói đểu "Mình để dành một cốc trà sữa cho ai đó nhưng mà người ta đi đâu có được uống đâu ..Làm hỏng cả cốc nước " Hắn nói "sao ko đem sang nhà ?" Mình bảo "Đem sang nhà đấy chứ nhưng mà có người đi trước ..đem sang được đến nơi thì đi rồi " Tự nhiên thấy mình dở hơi quá ...Giận lẫy như kiểu trẻ con ..Nó bảo "Lại chơi trò nói đểu rồi " Mình cãi "Ai bảo nói đểu. nói móc đó chứ " Lắm lúc cũng vui ... Nhưng vui thì chắc chắn có buồn... Mà mình thì bận rộn ...Trong 1 tuần vừa rồi, mình và người ta cũng đi chơi quá nhiều... Chợt thấy mình sẽ làm xáo động cái cuộc sống đó ..Nhưng hôm nay nghe người ta nói "mình sẽ cố gắng học hành mà ...Yên tâm đi mà ..."Nghe câu nói đó chợt thấy hình như mình cũng chẳng tưởng bở lắm đâu...Hình như người ta cũng có cái gì đó Nhưng có hay ko với mình bây giờ chẳng quan trọng nữa ...Mọi thứ đều phải chấm dứt rồi mà ... Lúc này đây mình và nó đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi...Ngớ ngẩn thật...Hai đứa đang tâm sự với nhau nhiều điều nhg mình chỉ có thể làm được đến thế ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ trọn vẹn đêm qua càng làm cho mình nhận ra rằng mình đã quyết định đúng... Đêm qua ăn cơm xong rồi bật nhạc nằm nghe, một lúc sau thì lăn ra ngủ rất thoải mái ...Trong 1 tuần qua thì đêm qua làm mình thật sự cảm thấy thoải mái ...
    1 tuần qua ... Có nhiều điều xảy ra làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên bình của mình ...Có một người xuất hiện ..Người đó lúc đầu chẳng để lại ấn tượng gì cho mình ...Lúc gặp thì mình chẳng quan tâm đến bao giờ ..Chẳng đẹp trai, chẳng có gì ấn tượng,...Đại loại chẳng có gì làm mình chú ý ..Nhưng từ khi tiếp xúc rồi dần dần thân nhau...Người ta đã cho mình một cảm giác rất thân thiết ...rất thoải mái khi đi bên nhau ...Đâm ra có những lúc ko thấy người ta chợt có cảm giác thiếu thiếu .... Như hôm thứ 7 vừa rồi ..Đi cùng với chú qua rủ hắn đi cùng mọi người ..Nhìn ánh mắt của hắn tự nhiên làm mình cảm giác buồn ...Chị Hương hỏi mình "hôm nay làm sao trông em cứ buồn buồn " Mình trả lời "Ko sao đâu chị à ?Em mệt mà thôi" Chẳng nhẽ lại nói với chị rằng "em tức một người, em ko thấy người ta nên em cảm thấy khó chịu sao?" Có những cái cảm giác làm mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng có những cái làm mình rất vui ..Mình chẳng thích cảm giác như thế?
    Có những lúc mình đã rất vui...Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện hợp với mình như thế ..Thấy rất vui, thoải mái ..Những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những lời tâm sự về cuộc sống gia đình... về mọi điều ..Những thứ đã gặp trong ngày ...Đôi khi cảm nhận được sự quan tâm của người khác thấy có cái gì đó vui vui...Rồi thấy lắm lúc mình giận lẫy như dở hơi ..Như kiểu hôm CN này thôi..Lúc đi cùng mọi người, đã cố dành bằng được một cốc trà sữa cất vào trong cặp đợi để gặp ngùoi ta và đưa ...Thế nhưng lúc mình qua nhà thì hắn ta đi chơi mất rồi ...Lúc đi bơi về mình đoán là sẽ hỏng nên đưa Vũ thử ...Hỏng thật...Tiếc dã man ...Đến lúc gặp hắn mới nói đểu "Mình để dành một cốc trà sữa cho ai đó nhưng mà người ta đi đâu có được uống đâu ..Làm hỏng cả cốc nước " Hắn nói "sao ko đem sang nhà ?" Mình bảo "Đem sang nhà đấy chứ nhưng mà có người đi trước ..đem sang được đến nơi thì đi rồi " Tự nhiên thấy mình dở hơi quá ...Giận lẫy như kiểu trẻ con ..Nó bảo "Lại chơi trò nói đểu rồi " Mình cãi "Ai bảo nói đểu. nói móc đó chứ " Lắm lúc cũng vui ... Nhưng vui thì chắc chắn có buồn... Mà mình thì bận rộn ...Trong 1 tuần vừa rồi, mình và người ta cũng đi chơi quá nhiều... Chợt thấy mình sẽ làm xáo động cái cuộc sống đó ..Nhưng hôm nay nghe người ta nói "mình sẽ cố gắng học hành mà ...Yên tâm đi mà ..."Nghe câu nói đó chợt thấy hình như mình cũng chẳng tưởng bở lắm đâu...Hình như người ta cũng có cái gì đó Nhưng có hay ko với mình bây giờ chẳng quan trọng nữa ...Mọi thứ đều phải chấm dứt rồi mà ... Lúc này đây mình và nó đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi...Ngớ ngẩn thật...Hai đứa đang tâm sự với nhau nhiều điều nhg mình chỉ có thể làm được đến thế ...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng học được một chút ít thì phải ...Nhưng thế là tiến bộ hơn trong cái tuần vừa rồi nhiều rồi ...Chơi suốt ..Hôm nay người ta cũng bảo với mình là tuần vừa rồi chơi nhiều quá ...Người ta còn nói "Bạn sẽ cố gắng học, yên tâm đi mà " Có khi nào người ta biết mình lo cho người ta nên người ta nói như vậy ko nhỉ???Có lẽ là biết đó chứ nhỉ?Nhưng mà cũng có làm sao đâu ..Hai đứa chat với nhau từ 10h đến 12h ...Lúc về mình mới biết hắn đuổi mình về rồi hắn hẹn với Mai Linh là 10 phút nữa hắn sẽ vào ...Chẳng hiểu là có ý gì hay ko?Lại suy nghĩ vớ vẩn ...Ko quan tâm đến chuyện gì nữa cả ...Dù hôm nay nói chuyện với hắn rất nhiều nhưng cũng chẳng thể thay đổi được quyết định mình đã đưa ra ...
    Thôi, có lẽ mình ko nên viết lan man về những điều như thế này nữa ...Tạm biệt !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng học được một chút ít thì phải ...Nhưng thế là tiến bộ hơn trong cái tuần vừa rồi nhiều rồi ...Chơi suốt ..Hôm nay người ta cũng bảo với mình là tuần vừa rồi chơi nhiều quá ...Người ta còn nói "Bạn sẽ cố gắng học, yên tâm đi mà " Có khi nào người ta biết mình lo cho người ta nên người ta nói như vậy ko nhỉ???Có lẽ là biết đó chứ nhỉ?Nhưng mà cũng có làm sao đâu ..Hai đứa chat với nhau từ 10h đến 12h ...Lúc về mình mới biết hắn đuổi mình về rồi hắn hẹn với Mai Linh là 10 phút nữa hắn sẽ vào ...Chẳng hiểu là có ý gì hay ko?Lại suy nghĩ vớ vẩn ...Ko quan tâm đến chuyện gì nữa cả ...Dù hôm nay nói chuyện với hắn rất nhiều nhưng cũng chẳng thể thay đổi được quyết định mình đã đưa ra ...
    Thôi, có lẽ mình ko nên viết lan man về những điều như thế này nữa ...Tạm biệt !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm mất ngủ với những suy nghĩ vơ vẩn ...Mình cứ định nằm ngủ thì đầu óc lại lan man với những điều làm mình chẳng muốn nhớ đến ...Hình ảnh của người ta cứ làm mình khó ngủ ...Nhớ đến những lần hai đứa vui vẻ bên nhau ...Nhớ đến nhiều cái ...Cứ nằm ra giường định ngủ rồi thì lại lao dậy, cầm lấy bút và sách vở ...Rồi lại lăn ra giường...Muốn ngủ dã man mà chẳng thể nào mà ngủ được ...
    5h sáng... dắt xe ra ngoài đường đi lượn lờ ...Cảm giác thấy đỡ hơn một chút ...Mọi người ai cũng tất bật bắt đầu một ngày mới ... Người dọn hàng ...Người đi bộ ...tập thể dục ...Tự nhiên thấy những cơn gió thổi ào ào vào người làm cho cảm giác đỡ căng thẳng hơn ...Đầu óc chẳng nghĩ đến cái gì nữa, cố gắng tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng đó ...Nhưng chẳng hiểu thể nào ...Mình lại phi xe qua con đường đó , nhưng chẳng dám đi qua nhà ...Chỉ đi ở phía ngoài ...Sợ rằng nếu vô tình hôm đó người ta dậy sớm, người ta đi tập thể dục thì người ta sẽ bắt gặp mình lang thang đâu đó quanh nhà người ta ...Ngừoi ta sẽ biết rằng mình là một con ngốc ..Đúng, mình đích thị là một con ngốc ...
    Hôm qua nghe tin người ta đi chơi với MLinh ...Nghĩ cũng buồn cười ...Mình tưởng rằng mình đã khóc đó chứ ,..Nhưng chẳng khóc được ...Cảm giác nó cứ trơ lỳ ra ..Bây giờ liệu rằng cái gì làm mình có thể khóc được nhỉ?? Nhưng mình cảm thấy ghen tỵ với một con bé con học lớp 8 ..Có lẽ nó là trẻ con nên nó ko nghĩ gì cả ...Nhưng biết đâu người ta lại để ý đến MLinh vì nó còn trẻ con, nó ko biết gì về cuộc sống này ...những suy nghĩ của nó trẻ con...Nó sẽ khiến người khác vui vẻ hơn khi ở bên nó ...Đến mình đây , còn rất quý nó..Hai chị em rất hay nói chuyện với nhau ....Và lúc này đây ...Mình còn sang bên đó để rủ em ý đi ăn uống đập phá ....Sáng nay mình đã dặn với lòng từ bây giờ sẽ ko bao giờ quan tâm đến người ta, sẽ chẳng bao giờ nhắc đến người ta ...Ko muốn nghe gì đến người ta nữa ...Nhưng mà nói chuyện với MLinh thì MLinh luôn nhắc đến người ta ...Nó hỏi tại sao mình lại ko muốn đi với người ta nữa ...CŨng ko biết giải thích với nó thế nào ???Chẳng nhẽ nói với nó là chị thích anh ý nên chị ko muốn gặp anh ý nữa à?
    Mệt mỏi nhỉ ???Cảm giác có lỗi với mẹ nhiều quá ...Tối qua định nói chuyện với mẹ, mong tìm một chút nào đó yên ổn ở trong tâm hồn nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nào mà nói lên được điều gì cả ...Khó nói quá đi thôi ... Mình cũng biết rằng chỉ một thời gian nữa thôi mình cũng sẽ quên ..Khi mình tránh tiếp xúc thì chỉ một vài ngày,lâu lắm là một vài tuần mình sẽ quên ngay ...Nhưng đừng ai nhắc đến người ta với mình nữa ...Mình ko muốn nghe gì nữa đâu ...Hãy để mình yên ...Nhưng hình như chính mình nhắc đến người ta thì phải ...
    Hôm qua lúc người ta bảo mình về ăn cơm , người ta cũng chẳng nói với mình là chiều qua người ta hẹn MLinh bắn GB ...Ngừoi ta bảo với mình là người ta về ăn cơm với mẹ ... Nhưng hoá ra người ta hẹn với MLinh bắn GB ...Hai anh em đã đi ăn chè , ăn kem ...Đã nói chuyện với nhau rất nhiều thứ ... Mình là con ngốc ....Nghe chuyện này để mà làm gì chứ ...Đi cùng MLInh mà em ý cứ nói chuyện về người ta ...Biết làm sao hơn nhỉ ??? Ngừoi ta với mình chẳng thân thiết như mình vẫn tưởng ...Chỉ đến như thế mà thôi .... Quên đi mà ...Vài ngày nữa thôi ...Hết rồi !
    Thôi mình về thay quần áo rồi sang đón MLinh đi đú đởn đập phá đây

Chia sẻ trang này