1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm mất ngủ với những suy nghĩ vơ vẩn ...Mình cứ định nằm ngủ thì đầu óc lại lan man với những điều làm mình chẳng muốn nhớ đến ...Hình ảnh của người ta cứ làm mình khó ngủ ...Nhớ đến những lần hai đứa vui vẻ bên nhau ...Nhớ đến nhiều cái ...Cứ nằm ra giường định ngủ rồi thì lại lao dậy, cầm lấy bút và sách vở ...Rồi lại lăn ra giường...Muốn ngủ dã man mà chẳng thể nào mà ngủ được ...
    5h sáng... dắt xe ra ngoài đường đi lượn lờ ...Cảm giác thấy đỡ hơn một chút ...Mọi người ai cũng tất bật bắt đầu một ngày mới ... Người dọn hàng ...Người đi bộ ...tập thể dục ...Tự nhiên thấy những cơn gió thổi ào ào vào người làm cho cảm giác đỡ căng thẳng hơn ...Đầu óc chẳng nghĩ đến cái gì nữa, cố gắng tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng đó ...Nhưng chẳng hiểu thể nào ...Mình lại phi xe qua con đường đó , nhưng chẳng dám đi qua nhà ...Chỉ đi ở phía ngoài ...Sợ rằng nếu vô tình hôm đó người ta dậy sớm, người ta đi tập thể dục thì người ta sẽ bắt gặp mình lang thang đâu đó quanh nhà người ta ...Ngừoi ta sẽ biết rằng mình là một con ngốc ..Đúng, mình đích thị là một con ngốc ...
    Hôm qua nghe tin người ta đi chơi với MLinh ...Nghĩ cũng buồn cười ...Mình tưởng rằng mình đã khóc đó chứ ,..Nhưng chẳng khóc được ...Cảm giác nó cứ trơ lỳ ra ..Bây giờ liệu rằng cái gì làm mình có thể khóc được nhỉ?? Nhưng mình cảm thấy ghen tỵ với một con bé con học lớp 8 ..Có lẽ nó là trẻ con nên nó ko nghĩ gì cả ...Nhưng biết đâu người ta lại để ý đến MLinh vì nó còn trẻ con, nó ko biết gì về cuộc sống này ...những suy nghĩ của nó trẻ con...Nó sẽ khiến người khác vui vẻ hơn khi ở bên nó ...Đến mình đây , còn rất quý nó..Hai chị em rất hay nói chuyện với nhau ....Và lúc này đây ...Mình còn sang bên đó để rủ em ý đi ăn uống đập phá ....Sáng nay mình đã dặn với lòng từ bây giờ sẽ ko bao giờ quan tâm đến người ta, sẽ chẳng bao giờ nhắc đến người ta ...Ko muốn nghe gì đến người ta nữa ...Nhưng mà nói chuyện với MLinh thì MLinh luôn nhắc đến người ta ...Nó hỏi tại sao mình lại ko muốn đi với người ta nữa ...CŨng ko biết giải thích với nó thế nào ???Chẳng nhẽ nói với nó là chị thích anh ý nên chị ko muốn gặp anh ý nữa à?
    Mệt mỏi nhỉ ???Cảm giác có lỗi với mẹ nhiều quá ...Tối qua định nói chuyện với mẹ, mong tìm một chút nào đó yên ổn ở trong tâm hồn nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nào mà nói lên được điều gì cả ...Khó nói quá đi thôi ... Mình cũng biết rằng chỉ một thời gian nữa thôi mình cũng sẽ quên ..Khi mình tránh tiếp xúc thì chỉ một vài ngày,lâu lắm là một vài tuần mình sẽ quên ngay ...Nhưng đừng ai nhắc đến người ta với mình nữa ...Mình ko muốn nghe gì nữa đâu ...Hãy để mình yên ...Nhưng hình như chính mình nhắc đến người ta thì phải ...
    Hôm qua lúc người ta bảo mình về ăn cơm , người ta cũng chẳng nói với mình là chiều qua người ta hẹn MLinh bắn GB ...Ngừoi ta bảo với mình là người ta về ăn cơm với mẹ ... Nhưng hoá ra người ta hẹn với MLinh bắn GB ...Hai anh em đã đi ăn chè , ăn kem ...Đã nói chuyện với nhau rất nhiều thứ ... Mình là con ngốc ....Nghe chuyện này để mà làm gì chứ ...Đi cùng MLInh mà em ý cứ nói chuyện về người ta ...Biết làm sao hơn nhỉ ??? Ngừoi ta với mình chẳng thân thiết như mình vẫn tưởng ...Chỉ đến như thế mà thôi .... Quên đi mà ...Vài ngày nữa thôi ...Hết rồi !
    Thôi mình về thay quần áo rồi sang đón MLinh đi đú đởn đập phá đây
  2. peobubam

    peobubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    18.05.05
    hôm nay mất bình tĩnh quá..đã lâu lắm rùi mới thấy mình vừa run vừa khóc thế này.....run đến mức type như đập búa trên cái bàn phím...lạ quá lạ quá
    chưa gi đã bảo "cút"...ko biết có giận mình ko ...công nhận là nhịn giỏi quá ...chắc ko bền đâu nhỉ
    mỗi lần nhắc đến la đau. nhắc thôi lại còn nói sai ....càng đau..giống nhu vết thương bọc vết thuơng...
    3 tháng rồi ko đc thoải mái...buồn ...
  3. peobubam

    peobubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    18.05.05
    hôm nay mất bình tĩnh quá..đã lâu lắm rùi mới thấy mình vừa run vừa khóc thế này.....run đến mức type như đập búa trên cái bàn phím...lạ quá lạ quá
    chưa gi đã bảo "cút"...ko biết có giận mình ko ...công nhận là nhịn giỏi quá ...chắc ko bền đâu nhỉ
    mỗi lần nhắc đến la đau. nhắc thôi lại còn nói sai ....càng đau..giống nhu vết thương bọc vết thuơng...
    3 tháng rồi ko đc thoải mái...buồn ...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình thấy hôm qua là một ngày vui đó chứ nhỉ???Cũng chẳng biết giải thích thế nào ??? Nhưng tối qua mình và người ta đã có một buổi tối khá thú vị đó chứ nhỉ?Chiều qua mình đưa MLinh đi chơi.. Hai chị em đi ăn uống và nói chuyện khá nhiều ..Nó tâm sự cho mình khá nhiều chuyện ...Mình thấy hoá ra nó cũng có quá nhiều uất ức nên cứ để cho nó nói ...Hai chị em thì hợp nhau nên cũng cứ thế mà nói chuyện ...Nào ngờ hoá ra bố mẹ em ý tìm em ý ..Gọi điện cho Linh để tìm mình ...Tội lỗi ...Mình đã xin bố mẹ em ý cho em ý đi với mình nhưng mà làm như thế cảm thấy làm mất uy tín của người khác quá ...Lúc đưa em ý về thì cái Linh về mở cửa cho hai đứa vào nhà ...Linh quát mắng MLinh một trận ...Mình cũng thấy xót nhưng chẳng dám xen vào , vì mình có lỗi mà ...
    Khổ thân con bé MLinh, mình rất muốn dẫn nó đi chơi ...Mình rất quý nó , ở nó có một cái gì đó trẻ con, nhưng mà cũng khá nhạy cảm và già dặn ..Có thể suốt ngày sống cô đơn và một mình buồn quá, chẳng có ai tâm sự nên cách suy nghĩ khá già dặn ... Chẳng hiểu sao mình rất quý con bé đó ...Mà con bé đó cũng lạ, cứ vun mình vào với người ta ..Mình đã bảo chị ko thích như thế ... Nhưng mình thấy có vẻ con bé này khá nhạy cảm ...Nó còn xui mình cưa người ta nữa chứ ...Con bé đáng yêu quá đi thôi ...Thảo nào mà người ta cũng thích nó ...Hôm qua mình hỏi người ta thích nó hay quý nó ...Người ta bảo chẳng biết được nữa ...Người ta bảo thích nhưng mà ko phải tình cảm nam nữ....Thích cả chị nó nữa chứ ...Nhưng thích ko phải là yêu ...Thích thì nhiều nhưng yêu chỉ có một ...Đúng là cái đồ lăng nhăng
    Nhớ lại hôm qua lúc mình bảo nó nhỏ mọn ...Thằng bé sock mấy lần rồi nói ..."Mình nhỏ mọn thế mà vẫn có người quý "..Mình nói ngay "Đứa nào dở hơi chẳng biết nhưng mình chẳng quý " Thằng bé nói ..."Nhưng đừng ghét , bạn ghét là mình phải tự nguyện hiến dâng.. Khổ lắm .."Hai đứa nói chuyện rõ là nhiều cái ... Sang nhà mình thì đứng từ duới chào lên gác rõ la to ...Cái đồ trẻ con ..Nhưng mà mình thấy nó đáng yêu quá đi thôi ...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình thấy hôm qua là một ngày vui đó chứ nhỉ???Cũng chẳng biết giải thích thế nào ??? Nhưng tối qua mình và người ta đã có một buổi tối khá thú vị đó chứ nhỉ?Chiều qua mình đưa MLinh đi chơi.. Hai chị em đi ăn uống và nói chuyện khá nhiều ..Nó tâm sự cho mình khá nhiều chuyện ...Mình thấy hoá ra nó cũng có quá nhiều uất ức nên cứ để cho nó nói ...Hai chị em thì hợp nhau nên cũng cứ thế mà nói chuyện ...Nào ngờ hoá ra bố mẹ em ý tìm em ý ..Gọi điện cho Linh để tìm mình ...Tội lỗi ...Mình đã xin bố mẹ em ý cho em ý đi với mình nhưng mà làm như thế cảm thấy làm mất uy tín của người khác quá ...Lúc đưa em ý về thì cái Linh về mở cửa cho hai đứa vào nhà ...Linh quát mắng MLinh một trận ...Mình cũng thấy xót nhưng chẳng dám xen vào , vì mình có lỗi mà ...
    Khổ thân con bé MLinh, mình rất muốn dẫn nó đi chơi ...Mình rất quý nó , ở nó có một cái gì đó trẻ con, nhưng mà cũng khá nhạy cảm và già dặn ..Có thể suốt ngày sống cô đơn và một mình buồn quá, chẳng có ai tâm sự nên cách suy nghĩ khá già dặn ... Chẳng hiểu sao mình rất quý con bé đó ...Mà con bé đó cũng lạ, cứ vun mình vào với người ta ..Mình đã bảo chị ko thích như thế ... Nhưng mình thấy có vẻ con bé này khá nhạy cảm ...Nó còn xui mình cưa người ta nữa chứ ...Con bé đáng yêu quá đi thôi ...Thảo nào mà người ta cũng thích nó ...Hôm qua mình hỏi người ta thích nó hay quý nó ...Người ta bảo chẳng biết được nữa ...Người ta bảo thích nhưng mà ko phải tình cảm nam nữ....Thích cả chị nó nữa chứ ...Nhưng thích ko phải là yêu ...Thích thì nhiều nhưng yêu chỉ có một ...Đúng là cái đồ lăng nhăng
    Nhớ lại hôm qua lúc mình bảo nó nhỏ mọn ...Thằng bé sock mấy lần rồi nói ..."Mình nhỏ mọn thế mà vẫn có người quý "..Mình nói ngay "Đứa nào dở hơi chẳng biết nhưng mình chẳng quý " Thằng bé nói ..."Nhưng đừng ghét , bạn ghét là mình phải tự nguyện hiến dâng.. Khổ lắm .."Hai đứa nói chuyện rõ là nhiều cái ... Sang nhà mình thì đứng từ duới chào lên gác rõ la to ...Cái đồ trẻ con ..Nhưng mà mình thấy nó đáng yêu quá đi thôi ...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy phi sang chỗ ML vì ML đi học về sớm... Sang đó định giả tiền net cho em ý rồi rủ em ý đi ăn chè ...Em ý cho mình biết là hôm qua Linh nói chuyện với bố rằng cần phải nói chuyện với mình ...Lúc đấy nghe khó chịu thế ko biết được ...Nó lại nói với bố nó thế...Rồi lại bảo là mình muốn đưa ML đi sinh nhật KL, ở đó lại có Kiên, chuyên gia nham nhở ... Ý muốn nói là mình đưa ML đi lung tung ...Nghe đến chuyện đó đến bực mình ...Tự nhiên thấy tức dã man là tức nhé ..Thế là lại thành mang tiếng với bố mẹ nó ...Lần sau làm sao mà đưa em ML đi chơi được nữa ...Mình thương con bé ML, cùng là chị em với nhau mà sao cái Linh thì thoải mái trong các mối quan hệ..Còn ML thì bị xét nét trong tất cả mối quan hệ...Tại sao lại đối xử ko công bằng như vậy nhỉ???Có lẽ tại ngày xưa mình luôn bị đối xử ko công bằng nên mình bất bình giùm em ý ...Suốt ngày học ..Mụ cả đầu óc đi.. Thôi có lẽ mình nên nghe lời mẹ ko nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta ?Lúc nãy ngồi kể chuyện với mẹ vì đang bức xúc sẵn trong người .. Mẹ bảo "tao biết ngay mà, mày chỉ giỏi lằng nhằng "Đại loại mẹ ko thích mình chơi với những người linh tinh và có quá nhiều chuyện khiến mình suy nghĩ ".Thì mình cũng đâu có muốn suy nghĩ đâu cơ chứ ..Nhưng tại sự việc nó như thế , chẳng nhẽ lại ko quan tâm !
    Sáng thì đang ngủ hai đứa chết tiệt đó sang gọi mình dậy ...Hết đứa này đến đứa kia xách cổ mình dậy ..Mà chẳng hiểu sao đêm đến thường khó ngủ thế nhỉ??Lại phải tập lại để thời gian ko chênh lệch như thế nữa ,..Nhưng mình thích học đêm , thời gian đó có thể thoải mái làm gì mình thích cũng được ...Dần dần cái bệnh sợ bóng tối của mình đã khác nhiều ..Mình chẳng còn sợ khi mà ở trong một căn phòng tối ..Vì bây giờ có cảm giác rằng vẫn có người ở bên cạnh mình ..Nhớ ngày trước ...Đang ở trong nhà mình mà mất điện mình cứ cuống cả lên. sợ đến phát khóc . Nhưng giờ thì ở nhà cảm giác có ngườ ở bên cạnh mà nên ở nhà mất điện thì ko sợ, chứ đưa mình ra bóng tối thì chắc là mình khóc thét !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy phi sang chỗ ML vì ML đi học về sớm... Sang đó định giả tiền net cho em ý rồi rủ em ý đi ăn chè ...Em ý cho mình biết là hôm qua Linh nói chuyện với bố rằng cần phải nói chuyện với mình ...Lúc đấy nghe khó chịu thế ko biết được ...Nó lại nói với bố nó thế...Rồi lại bảo là mình muốn đưa ML đi sinh nhật KL, ở đó lại có Kiên, chuyên gia nham nhở ... Ý muốn nói là mình đưa ML đi lung tung ...Nghe đến chuyện đó đến bực mình ...Tự nhiên thấy tức dã man là tức nhé ..Thế là lại thành mang tiếng với bố mẹ nó ...Lần sau làm sao mà đưa em ML đi chơi được nữa ...Mình thương con bé ML, cùng là chị em với nhau mà sao cái Linh thì thoải mái trong các mối quan hệ..Còn ML thì bị xét nét trong tất cả mối quan hệ...Tại sao lại đối xử ko công bằng như vậy nhỉ???Có lẽ tại ngày xưa mình luôn bị đối xử ko công bằng nên mình bất bình giùm em ý ...Suốt ngày học ..Mụ cả đầu óc đi.. Thôi có lẽ mình nên nghe lời mẹ ko nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta ?Lúc nãy ngồi kể chuyện với mẹ vì đang bức xúc sẵn trong người .. Mẹ bảo "tao biết ngay mà, mày chỉ giỏi lằng nhằng "Đại loại mẹ ko thích mình chơi với những người linh tinh và có quá nhiều chuyện khiến mình suy nghĩ ".Thì mình cũng đâu có muốn suy nghĩ đâu cơ chứ ..Nhưng tại sự việc nó như thế , chẳng nhẽ lại ko quan tâm !
    Sáng thì đang ngủ hai đứa chết tiệt đó sang gọi mình dậy ...Hết đứa này đến đứa kia xách cổ mình dậy ..Mà chẳng hiểu sao đêm đến thường khó ngủ thế nhỉ??Lại phải tập lại để thời gian ko chênh lệch như thế nữa ,..Nhưng mình thích học đêm , thời gian đó có thể thoải mái làm gì mình thích cũng được ...Dần dần cái bệnh sợ bóng tối của mình đã khác nhiều ..Mình chẳng còn sợ khi mà ở trong một căn phòng tối ..Vì bây giờ có cảm giác rằng vẫn có người ở bên cạnh mình ..Nhớ ngày trước ...Đang ở trong nhà mình mà mất điện mình cứ cuống cả lên. sợ đến phát khóc . Nhưng giờ thì ở nhà cảm giác có ngườ ở bên cạnh mà nên ở nhà mất điện thì ko sợ, chứ đưa mình ra bóng tối thì chắc là mình khóc thét !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình ngồi mình nghĩ ..Mình thấy lắm lúc mình sợ ánh mắt "ngừoi ta" nhìn mình ...Hôm qua thôi ,.Mình đã tránh ánh nhìn đó , quay mặt nhìn đi chỗ khác .... Nghĩ cũng buồn cười ...Đang nói tự nhiên mình đang nói thao thao bất tuyệt ,.. Dừng lại ..rồi "người ta" quay xuống nhìn mình, cứ nhìn mà chẳng nói gì ...Làm mình chẳng biết nói gì .."người ta " hỏi "sao đang nói lại chẳng nói gì nữa thế?" Hơ, nhìn người ta làm người ta ko dám nhìn lại quay đi rồi chẳng nhớ mình nói cái gì nữa ...Mình mà cũng biết bối rối quay mặt đi cơ đấy ..Nghĩ cũng buồn cười quá đi thôi Nhưng mà hai đứa đi với nhau hôm qua mình cũng thấy buồn cười ...Mình biết thêm một chút ít về gia đình "người ta " rồi lại sợ rằng hoàn cảnh gia đình có cái gì đó ko hợp ... Dù vui vẻ như thế nhưng vẫn nghĩ rằng hai đứa có thể làm bạn thân sẽ tốt hơn ..Mà thôi, tốt nhất ko nói đến người ta nữa , ko thì mình sẽ gọi điện để xin số điện thoại của người ta rồi gọi ngay cho người ta mất thôi !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình ngồi mình nghĩ ..Mình thấy lắm lúc mình sợ ánh mắt "ngừoi ta" nhìn mình ...Hôm qua thôi ,.Mình đã tránh ánh nhìn đó , quay mặt nhìn đi chỗ khác .... Nghĩ cũng buồn cười ...Đang nói tự nhiên mình đang nói thao thao bất tuyệt ,.. Dừng lại ..rồi "người ta" quay xuống nhìn mình, cứ nhìn mà chẳng nói gì ...Làm mình chẳng biết nói gì .."người ta " hỏi "sao đang nói lại chẳng nói gì nữa thế?" Hơ, nhìn người ta làm người ta ko dám nhìn lại quay đi rồi chẳng nhớ mình nói cái gì nữa ...Mình mà cũng biết bối rối quay mặt đi cơ đấy ..Nghĩ cũng buồn cười quá đi thôi Nhưng mà hai đứa đi với nhau hôm qua mình cũng thấy buồn cười ...Mình biết thêm một chút ít về gia đình "người ta " rồi lại sợ rằng hoàn cảnh gia đình có cái gì đó ko hợp ... Dù vui vẻ như thế nhưng vẫn nghĩ rằng hai đứa có thể làm bạn thân sẽ tốt hơn ..Mà thôi, tốt nhất ko nói đến người ta nữa , ko thì mình sẽ gọi điện để xin số điện thoại của người ta rồi gọi ngay cho người ta mất thôi !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thực sự là làm mình nhức đầu và khó chịu ..Chẳng thể nào mà hiểu được có những gì đang diễn ra nhưng chỉ hiểu được rằng mình đang mất đi một số thứ ?Chưa lần nào mình cảm thấy là mình cần phải viết ra một điều gì đó để cảm thấy đỡ khó chịu như bây giờ ..Cái cảm giác bức xúc mà nếu như ko nói ra được mình chẳng biết mình sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào ?Cảm giác cực mệt mỏi, khó chịu, buồn, thất vọng , nản ?Mọi thứ hình như đều có cả ? Biết nói thế nào đây nhỉ ???Hùng hục 10h đêm gọi điện sang nhà thằng Duy bằng được để lấy ổ cứng, ram và modem về để có thể dung được máy ?Mấy ngày hôm nay ức chế dã man ..Lần nào quyết định lên mạng viết một cái gì đó hầu như chẳng thể nào mà viết được ?Mạng thì dở hơi , nghẽn dã man ?Cứ vào được diễn đàn thì ko đăng nhập được ?Đăng nhập được thì cũng chẳng thể nào mà có thể viết bài được ..Nếu có viết bài được thì cũng chưa hiểu làm cách nào để có thể gửi bài được ?Bực tức khó chịu thế mà sao mình vẫn cứ cừơi nhỉ???Nhiều lúc cảm thấy căm ghét chính bản thân mình về điều đó ?Mình cũng là con ngừơi,cũng có quyền giận, quyền chỉ trích ngừơi khác những lúc tức giận cơ mà ?Tại sao để làm được những điều đó lại khó đến như vậy ????

    Lắm lúc mình cũng muốn đến gặp Linh, thẳng thắn nói ra những điều mà mình đang giấu trong lòng, những thứ mà mình đang hoài nghi ?Nhưng mình chẳng có can đảm ?Lắm lúc nghĩ rằng mình sẽ chửi cho Linh một trận ?Sẽ quát sẽ nói ra hết cho nhẹ nợ ?Nhưng sao khó đến thế ???Liệu hai đứa sẽ đi đến đâu bây giờ ???Hai đứa đã từng rất thân thiết, đã từng chia sẻ cho nhau mọi chuyện nhưng dừơng như bây giờ có một cái hố sâu ngăn cách ..Mình chẳng thể nào mà nói chuyện được với Linh, chẳng thể nào mà nói ra được những điều mà mình đang nghĩ ?Mình biết Linh đang giữ một số điều về mình, đang cố làm một điều gì đó ? Dù chẳng biết điều Linh đang làm là điều gì ?Nhưng mình biết rằng Linh có làm điều gì cũng được , có nói với ngừơi khác mình là ngừơi thế này thế kia, có bảo rằng giữa hai đứa có xích mích gì thì mình cũng chẳng cảm thấy điều đó là quan trọng lắm..Nó đang sock và nó cần những ngừơi bạn ?Hôm qua khi hai đứa nói chuyện riêng và thẳng thắn với nhau, mình nhận ra ở cách cư xử của nó có điều gì khác lạ ..Nó ko muốn nói chuyện với mình về chuyện đó ?Nhưng mình tin chắc rằng đang có một chuyện gì đó mà mình chẳng thể nào mà biết được ..Mà thôi, mình cũng đâu có cần quan tâm đến mấy thứ đó ..Con ngừơi luôn mang trong ngừơi một sự ích kỉ ..Biết đâu nếu như mình ở trường hợp của Linh, đứng trong cách suy nghĩ của Linh?Mình cũng sẽ làm thế thì sao???Con người mà ..Ai chẳng như nhau ? Nhưng thực sự ức khi ngừơi khác biết chuyện của mình,còn mình thì chẳng biết điều gì ?Như một con ngốc, cứ ra sức mà tìm hiểu, cứ ra sức hỏi ..Nhưng tất cả những ai biết chuyện đều ko muốn giải thích cho mình là điều gì đang xảy ra ?Nghĩ cũng ấm ức ?Có ngừơi cứ khăng khăng là mình cần nói chuyện riêng với Linh, cứ khăng khăng là mình và Linh có xích mích , khăng khăng rằng mình sai, khăng khăng là mình làm việc ko hợp lý ?Còn bảo mình làm mới lại mình nữa chứ ?mình thì chẳng cảm thấy là mình làm sai cái gì cả ?Tự xét và suy ngẫm với lương tâm mình thấy ko làm điều gì cả ?Ko nói xấu ai, ko có ý xấu với ai?Lúc nào cũng chỉ muốn quan tâm đến ngừơi khác và chia sẻ với ngừơi khác?Mình ko cảm thấy là mình có lỗi với ai, làm điều gì sai trái..Con ngừơi mình chẳng có điểm gì quá đáng đến nỗi là phải ?olàm mới? lại chính mình cả ?Đúng là con ngừơi ai chẳng có khuyết điểm, ai chẳng có cái này ko vừa lòng ngừơi kia, chẳng qua là nếu quý mến nhau thì cố gắng chấp nhận nhau?Vì đó là cách sống và cách suy nghĩ của mỗi ngừơi ?Mình chẳng thích xen vào cách suy nghĩ của ngừơi khác cũng chẳng muốn ai xen vào cách suy nghĩ của mình ?

Chia sẻ trang này