1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thực sự là làm mình nhức đầu và khó chịu ..Chẳng thể nào mà hiểu được có những gì đang diễn ra nhưng chỉ hiểu được rằng mình đang mất đi một số thứ ?Chưa lần nào mình cảm thấy là mình cần phải viết ra một điều gì đó để cảm thấy đỡ khó chịu như bây giờ ..Cái cảm giác bức xúc mà nếu như ko nói ra được mình chẳng biết mình sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào ?Cảm giác cực mệt mỏi, khó chịu, buồn, thất vọng , nản ?Mọi thứ hình như đều có cả ? Biết nói thế nào đây nhỉ ???Hùng hục 10h đêm gọi điện sang nhà thằng Duy bằng được để lấy ổ cứng, ram và modem về để có thể dung được máy ?Mấy ngày hôm nay ức chế dã man ..Lần nào quyết định lên mạng viết một cái gì đó hầu như chẳng thể nào mà viết được ?Mạng thì dở hơi , nghẽn dã man ?Cứ vào được diễn đàn thì ko đăng nhập được ?Đăng nhập được thì cũng chẳng thể nào mà có thể viết bài được ..Nếu có viết bài được thì cũng chưa hiểu làm cách nào để có thể gửi bài được ?Bực tức khó chịu thế mà sao mình vẫn cứ cừơi nhỉ???Nhiều lúc cảm thấy căm ghét chính bản thân mình về điều đó ?Mình cũng là con ngừơi,cũng có quyền giận, quyền chỉ trích ngừơi khác những lúc tức giận cơ mà ?Tại sao để làm được những điều đó lại khó đến như vậy ????

    Lắm lúc mình cũng muốn đến gặp Linh, thẳng thắn nói ra những điều mà mình đang giấu trong lòng, những thứ mà mình đang hoài nghi ?Nhưng mình chẳng có can đảm ?Lắm lúc nghĩ rằng mình sẽ chửi cho Linh một trận ?Sẽ quát sẽ nói ra hết cho nhẹ nợ ?Nhưng sao khó đến thế ???Liệu hai đứa sẽ đi đến đâu bây giờ ???Hai đứa đã từng rất thân thiết, đã từng chia sẻ cho nhau mọi chuyện nhưng dừơng như bây giờ có một cái hố sâu ngăn cách ..Mình chẳng thể nào mà nói chuyện được với Linh, chẳng thể nào mà nói ra được những điều mà mình đang nghĩ ?Mình biết Linh đang giữ một số điều về mình, đang cố làm một điều gì đó ? Dù chẳng biết điều Linh đang làm là điều gì ?Nhưng mình biết rằng Linh có làm điều gì cũng được , có nói với ngừơi khác mình là ngừơi thế này thế kia, có bảo rằng giữa hai đứa có xích mích gì thì mình cũng chẳng cảm thấy điều đó là quan trọng lắm..Nó đang sock và nó cần những ngừơi bạn ?Hôm qua khi hai đứa nói chuyện riêng và thẳng thắn với nhau, mình nhận ra ở cách cư xử của nó có điều gì khác lạ ..Nó ko muốn nói chuyện với mình về chuyện đó ?Nhưng mình tin chắc rằng đang có một chuyện gì đó mà mình chẳng thể nào mà biết được ..Mà thôi, mình cũng đâu có cần quan tâm đến mấy thứ đó ..Con ngừơi luôn mang trong ngừơi một sự ích kỉ ..Biết đâu nếu như mình ở trường hợp của Linh, đứng trong cách suy nghĩ của Linh?Mình cũng sẽ làm thế thì sao???Con người mà ..Ai chẳng như nhau ? Nhưng thực sự ức khi ngừơi khác biết chuyện của mình,còn mình thì chẳng biết điều gì ?Như một con ngốc, cứ ra sức mà tìm hiểu, cứ ra sức hỏi ..Nhưng tất cả những ai biết chuyện đều ko muốn giải thích cho mình là điều gì đang xảy ra ?Nghĩ cũng ấm ức ?Có ngừơi cứ khăng khăng là mình cần nói chuyện riêng với Linh, cứ khăng khăng là mình và Linh có xích mích , khăng khăng rằng mình sai, khăng khăng là mình làm việc ko hợp lý ?Còn bảo mình làm mới lại mình nữa chứ ?mình thì chẳng cảm thấy là mình làm sai cái gì cả ?Tự xét và suy ngẫm với lương tâm mình thấy ko làm điều gì cả ?Ko nói xấu ai, ko có ý xấu với ai?Lúc nào cũng chỉ muốn quan tâm đến ngừơi khác và chia sẻ với ngừơi khác?Mình ko cảm thấy là mình có lỗi với ai, làm điều gì sai trái..Con ngừơi mình chẳng có điểm gì quá đáng đến nỗi là phải ?olàm mới? lại chính mình cả ?Đúng là con ngừơi ai chẳng có khuyết điểm, ai chẳng có cái này ko vừa lòng ngừơi kia, chẳng qua là nếu quý mến nhau thì cố gắng chấp nhận nhau?Vì đó là cách sống và cách suy nghĩ của mỗi ngừơi ?Mình chẳng thích xen vào cách suy nghĩ của ngừơi khác cũng chẳng muốn ai xen vào cách suy nghĩ của mình ?
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như thấy mình càng ngày càng chin chắn hơn ?Dù biết rằng dù chin chắn hay nông nổi thì mình cũng mất đi một số thứ mà chẳng bao giờ có thể lấy lại được ?Ngày trước gặp những vụ như thế này , đầu óc điên lên để mà suy nghĩ, để tìm cách giải quyết ..Nào là phải tìm gặp người ta để hỏi cho rõ, nào là phải giải thích là mình ko cố ý thế nọ thế kia ?Nhưng đến giờ thì chẳng giải thích, chẳng cần ai hiểu ?Nếu có ai đó chơi với mình mà ko hiểu mình thì đành chịu ..Một lúc nào đó họ sẽ hiểu mình hơn nếu tiếp xúc với mình nhiều ?Mà con ngừơi có dễ hiểu nhau đến thế đâu cơ chứ ..Có phải ai cũng có thể hiểu được mình và chấp nhận được mình đâu cơ chứ ..Nhưng giờ thì cái tự cao và ngang ngạnh chẳng cho phép mình giải thích với ai một điều gì cả ?Nó là điều đáng để mình tự hào hay phải chăng đó chính là cái mà mình thay đổi ?Từ bao giờ mình đã chẳng còn quan tâm đến ngừơi khác nghĩ mình như thế nào ???Cứ nhởn nhơ với chính suy nghĩ của mình ?Rằng bây giờ mình vui vẻ mà chẳng cần ai can thiệp vào cuộc sống này nữa ?Phải chăng cách sống đó là ích kỷ ?. Hay đó là sự trốn tránh vì mình đã quá mệt mỏi ?Mình chỉ muốn thu mình vào con ốc , sống cuộc sống bình lặng và yên vui bên cạnh những điều rất đơn giản ?
    Mà mình cũng biết rằng ?ongười ta? chẳng biết là mình đã buồn vì người ta như thế nào???Chiều nay khi mình online thì mình thật sự cảm nhận được tình cảm của người ta với mình là một sự thay đổi lớn ?Lúc trước có ngừơi cứ thấy mình lên mạng là nhảy vào hỏi han, chat chit , trêu chọc ?Nhưng giờ đây thì ko???Rõ rang chiều nay mình thấy ngừơi ta online ?Thường thì ngừơi ta có bao giờ để nick sang đâu ..Ngừơi ta chỉ bắn Gun ?Hôm nay thì mình chẳng vào Gun?Mình chat với gà con nên chẳng cần vào Gun?Người ta để nick sang với status ?oĐang bắn Gun?? Chẳng hiểu ngừơi ta cố tình hay vô ý để mình biết rằng người ta đang trên mạng ?Lúc đó biết rằng Linh cũng đang bắn Gun..Mình đoán rằng hai thầy trò nó đang đi với nhau nhg hoá ra là ko phải ?Hai ngừơi ở hai nơi khác nhau ?Ngừoi ta bảo với mình rằng chỉ lên trường thứ 2 và thứ 4 mà thôi, còn các ngày khác thì có việc gì mới lên ? Sao mà mình cứ cảm giác rằng ngừơi ta làm những điều đó là vì mình ?Biết rằng ko phải là như thế rồi tại sao mà mình cứ mong rằng như vậy ?Chính mình đã nhắc ngừơi ta học, chính mình đã nói rất nhiều ..Chỉ mong rằng ngừơi ta có nghĩ đến mình một chút ?Cảm giác khi người ta bảo rằng ngừơi ta sẽ ko thái độ với Yến nữa làm mình rất vui ..Mình nghĩ rằng là do mình ?Bao nhiêu ngừơi nói cũng chẳng làm ngừơi ta thay đổi nhưng mình đã làm ngừơi ta thay đổi ..một chút thôi cũng được ?Dù ngừơi ta còn ghét Yến thì mình cũng chẳng biết làm gì?Vì mỗi ngừơi một cách suy nghĩ mà ?Mình chỉ muốn ngừơi ta ko tỏ thái độ nữa ?Chiều nay mình đã rất buồn đó chứ nhỉ ??? Mình vào Gun thì thấy ngừơi ta đang bắn ..Một lúc sau, quay đi quay lại thì mình đã thấy ngừơi ta out ? Mình lại đoán rằng có khi ngừơi ta đang ở nhà , thấy trò người ta đang ở trường , ngừơi ta phi lên trường ?Tại sao mình cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy lại thấy buồn ghê ghớm ?Người ta thấy mình lên cũng chẳng gọi gì ?ko như bao nhiêu lần khác, có ngừơi rất nhiệt tình với mình , sẵn sang từ trường quay về nhà mình để đón mình lên trường?Mình cảm nhận được là ngừơi ta ghét mình ?. Người ta đã chẳng muốn nói chuyện với mình nữa ?Người ta bơ mình như mình chẳng hề có mặt ..Lẽ nào ngừơi ta thực sự ghét mình rồi ?Bùôn?Mình vào nick lazy để bắn Gun với anh Romance ?Bắn được một lúc thì mình out ra trở về nick mình ?Thấy người ta có online ?. Nhưng mà mình vào được một tẹo quay đi quay lại thì ngừơi ta đã out ?Tại sao lại như thế??? Mình đã làm gì sai nhỉ???Hình như bây giờ, ngay lúc này thôi mình đang khóc ..Khóc vì uất ức mà chẳng làm gì được ..Mình chẳng thể nào mà hỏi thẳng ngừơi ta rằng ?oTại sao lại có thái độ như vậy ?o Ai cũng hiểu rằng có sự thay đổi giữa hai đứa, hay nói chính xác hơn hẳn là chỉ có hai đứa hiểu với nhau ?Chiều hôm trước thì ngừơi ta vẫn còn gọi mình trước ?Hay là tại vì cái câu hỏi mà mình hỏi người ta làm ngừơi ta ko trả lời được ?Mình chỉ hỏi ngừơi ta rằng ?oBạn có coi tớ là bạn ko?? Cái điều mà mình muốn hỏi ngừơi ta ko hề đi quá vấn đề tình bạn ?Chỉ là một câu hỏi xác định rõ rang thôi mà ?Tại sao lại ko thể trả lời mình câu hỏi đó ?Mình để ý đến ngừơi ta ko có nghĩa là mình thích ngừơi ta ?Cũng chẳng có nghĩa là mình muốn mình vã ngừoi ta đi quá quan hệ bạn bè ?Từ CN tuần trước khi đi cùng mọi ngừơi thì mình đã quyết định chấm dứt cái tình cảm vừa mới bắt đầu nhen nhúm đó ?Liệu điều đó là sai ??Mình sợ rằng nếu mình thích ngừơi ta sẽ làm ngừơi ta khó xử ?Nên mình tự ngăn chặn cái tình cảm đó rồi mà ?Vậy mà đến bây giờ cũng chẳng còn giữ được một tình bạn nữa sao???
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như thấy mình càng ngày càng chin chắn hơn ?Dù biết rằng dù chin chắn hay nông nổi thì mình cũng mất đi một số thứ mà chẳng bao giờ có thể lấy lại được ?Ngày trước gặp những vụ như thế này , đầu óc điên lên để mà suy nghĩ, để tìm cách giải quyết ..Nào là phải tìm gặp người ta để hỏi cho rõ, nào là phải giải thích là mình ko cố ý thế nọ thế kia ?Nhưng đến giờ thì chẳng giải thích, chẳng cần ai hiểu ?Nếu có ai đó chơi với mình mà ko hiểu mình thì đành chịu ..Một lúc nào đó họ sẽ hiểu mình hơn nếu tiếp xúc với mình nhiều ?Mà con ngừơi có dễ hiểu nhau đến thế đâu cơ chứ ..Có phải ai cũng có thể hiểu được mình và chấp nhận được mình đâu cơ chứ ..Nhưng giờ thì cái tự cao và ngang ngạnh chẳng cho phép mình giải thích với ai một điều gì cả ?Nó là điều đáng để mình tự hào hay phải chăng đó chính là cái mà mình thay đổi ?Từ bao giờ mình đã chẳng còn quan tâm đến ngừơi khác nghĩ mình như thế nào ???Cứ nhởn nhơ với chính suy nghĩ của mình ?Rằng bây giờ mình vui vẻ mà chẳng cần ai can thiệp vào cuộc sống này nữa ?Phải chăng cách sống đó là ích kỷ ?. Hay đó là sự trốn tránh vì mình đã quá mệt mỏi ?Mình chỉ muốn thu mình vào con ốc , sống cuộc sống bình lặng và yên vui bên cạnh những điều rất đơn giản ?
    Mà mình cũng biết rằng ?ongười ta? chẳng biết là mình đã buồn vì người ta như thế nào???Chiều nay khi mình online thì mình thật sự cảm nhận được tình cảm của người ta với mình là một sự thay đổi lớn ?Lúc trước có ngừơi cứ thấy mình lên mạng là nhảy vào hỏi han, chat chit , trêu chọc ?Nhưng giờ đây thì ko???Rõ rang chiều nay mình thấy ngừơi ta online ?Thường thì ngừơi ta có bao giờ để nick sang đâu ..Ngừơi ta chỉ bắn Gun ?Hôm nay thì mình chẳng vào Gun?Mình chat với gà con nên chẳng cần vào Gun?Người ta để nick sang với status ?oĐang bắn Gun?? Chẳng hiểu ngừơi ta cố tình hay vô ý để mình biết rằng người ta đang trên mạng ?Lúc đó biết rằng Linh cũng đang bắn Gun..Mình đoán rằng hai thầy trò nó đang đi với nhau nhg hoá ra là ko phải ?Hai ngừơi ở hai nơi khác nhau ?Ngừoi ta bảo với mình rằng chỉ lên trường thứ 2 và thứ 4 mà thôi, còn các ngày khác thì có việc gì mới lên ? Sao mà mình cứ cảm giác rằng ngừơi ta làm những điều đó là vì mình ?Biết rằng ko phải là như thế rồi tại sao mà mình cứ mong rằng như vậy ?Chính mình đã nhắc ngừơi ta học, chính mình đã nói rất nhiều ..Chỉ mong rằng ngừơi ta có nghĩ đến mình một chút ?Cảm giác khi người ta bảo rằng ngừơi ta sẽ ko thái độ với Yến nữa làm mình rất vui ..Mình nghĩ rằng là do mình ?Bao nhiêu ngừơi nói cũng chẳng làm ngừơi ta thay đổi nhưng mình đã làm ngừơi ta thay đổi ..một chút thôi cũng được ?Dù ngừơi ta còn ghét Yến thì mình cũng chẳng biết làm gì?Vì mỗi ngừơi một cách suy nghĩ mà ?Mình chỉ muốn ngừơi ta ko tỏ thái độ nữa ?Chiều nay mình đã rất buồn đó chứ nhỉ ??? Mình vào Gun thì thấy ngừơi ta đang bắn ..Một lúc sau, quay đi quay lại thì mình đã thấy ngừơi ta out ? Mình lại đoán rằng có khi ngừơi ta đang ở nhà , thấy trò người ta đang ở trường , ngừơi ta phi lên trường ?Tại sao mình cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy lại thấy buồn ghê ghớm ?Người ta thấy mình lên cũng chẳng gọi gì ?ko như bao nhiêu lần khác, có ngừơi rất nhiệt tình với mình , sẵn sang từ trường quay về nhà mình để đón mình lên trường?Mình cảm nhận được là ngừơi ta ghét mình ?. Người ta đã chẳng muốn nói chuyện với mình nữa ?Người ta bơ mình như mình chẳng hề có mặt ..Lẽ nào ngừơi ta thực sự ghét mình rồi ?Bùôn?Mình vào nick lazy để bắn Gun với anh Romance ?Bắn được một lúc thì mình out ra trở về nick mình ?Thấy người ta có online ?. Nhưng mà mình vào được một tẹo quay đi quay lại thì ngừơi ta đã out ?Tại sao lại như thế??? Mình đã làm gì sai nhỉ???Hình như bây giờ, ngay lúc này thôi mình đang khóc ..Khóc vì uất ức mà chẳng làm gì được ..Mình chẳng thể nào mà hỏi thẳng ngừơi ta rằng ?oTại sao lại có thái độ như vậy ?o Ai cũng hiểu rằng có sự thay đổi giữa hai đứa, hay nói chính xác hơn hẳn là chỉ có hai đứa hiểu với nhau ?Chiều hôm trước thì ngừơi ta vẫn còn gọi mình trước ?Hay là tại vì cái câu hỏi mà mình hỏi người ta làm ngừơi ta ko trả lời được ?Mình chỉ hỏi ngừơi ta rằng ?oBạn có coi tớ là bạn ko?? Cái điều mà mình muốn hỏi ngừơi ta ko hề đi quá vấn đề tình bạn ?Chỉ là một câu hỏi xác định rõ rang thôi mà ?Tại sao lại ko thể trả lời mình câu hỏi đó ?Mình để ý đến ngừơi ta ko có nghĩa là mình thích ngừơi ta ?Cũng chẳng có nghĩa là mình muốn mình vã ngừoi ta đi quá quan hệ bạn bè ?Từ CN tuần trước khi đi cùng mọi ngừơi thì mình đã quyết định chấm dứt cái tình cảm vừa mới bắt đầu nhen nhúm đó ?Liệu điều đó là sai ??Mình sợ rằng nếu mình thích ngừơi ta sẽ làm ngừơi ta khó xử ?Nên mình tự ngăn chặn cái tình cảm đó rồi mà ?Vậy mà đến bây giờ cũng chẳng còn giữ được một tình bạn nữa sao???
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết rằng mình đã rất quá đáng với ngừơi ta ?Mình đã nói với người ta những điều mà ngừơi ta khó có thể mà chấp nhận được ?Mình vẫn còn nhớ tối hôm trước ?Cái tối mà anh Thắng nói với mình ?otừ bây giờ chỗ nào có mặt em thì ko có mặt anh, chỗ nào có mặt anh thì ko có mặt em ?o Lúc đó mình vẫn cừơi nói với anh Thắng rằng?Nếu thế thì để em tránh trước ?oLúc đó anh ý nói chẳng làm cho mình buồn bằng việc lúc mình đi vào nhà định chạy lên gác thì biết rằng có 2 ngừơi đang nói chuyện riêng trên đó ?Người ta và Linh đang tâm sự với nhau, chẳng biết đã nói với nhau những gì ?Một cảm giác tủi thân ào đến ?Nhớ đến những lời của anh Thắng chợt cảm thấy rằng mình đang làm phiền mọi ngừơi, làm phiền cái cuộc sống vốn dĩ bình yên của mình?Có lẽ mình chẳng nên đến gần ai, như thế thì sẽ khiến cho mọi ngừơi thoải mái hơn ?Nước mắt ở đâu chui ra mà nhiều thế ?Chỉ chờ mình ko kiềm chế được mà tuôn ra ?Xuống xách cặp để đi về nhưng MLinh và anh Nam giữ lại ?.Mai Linh nói ?ochị ở lại đây chơi rồi chốc nữa đèo anh Đ về ?o Mình đành cố gắng ngồi xuống, quay ra tranh bắn điện tử với em MLinh để đỡ cảm thấy tủi thân hơn ?Rồi một lúc Linh chạy xuống nói rằng ?oNghe anh Thắng nói mày đòi về nên tao xuống giữ mày lại ?o Rồi ngừơi ta chạy xuống ngừơi ta bảo ?oSao lại về ?? Người ta chạy xuống giữ mình đó ư?Lúc đó lại càng cảm thấy tủi thân?Rồi thấy ngừơi ta với em MLinh nói chuyện rất vui vẻ ?Nước mắt ở đâu trào ra mà ko cản được ?Cố gắng quay mặt đi , cố gắng kìm giữ lại mọi thứ để đừng có bộc phát?Khi người ta quay đi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mong rằng sẽ chẳng ai nhận ra được sự yếu đuối của mình ?Nhưng rồi khi ra ngoài lại chẳng hiểu sao mà nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra ?Gía mà lúc đó có ai trêu vào mình chắc mình khóc như trẻ con mất?.Quay ra quát anh Nam, anh để yên cho em chứ anh mà trêu em là thể nào cũng có chuyện đó ?Mình thấy anh Nam ko đùa nữa, nghiêm chỉnh hơn ?Nhưng mình biết rằng ngừơi ta biết mình có vấn đề ?Mình biết rằng ngừơi ta biết điều đó Nhưng chắc người ta chẳng thể nào mà hiểu được rằng mình buồn về vấn đề gì??
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết rằng mình đã rất quá đáng với ngừơi ta ?Mình đã nói với người ta những điều mà ngừơi ta khó có thể mà chấp nhận được ?Mình vẫn còn nhớ tối hôm trước ?Cái tối mà anh Thắng nói với mình ?otừ bây giờ chỗ nào có mặt em thì ko có mặt anh, chỗ nào có mặt anh thì ko có mặt em ?o Lúc đó mình vẫn cừơi nói với anh Thắng rằng?Nếu thế thì để em tránh trước ?oLúc đó anh ý nói chẳng làm cho mình buồn bằng việc lúc mình đi vào nhà định chạy lên gác thì biết rằng có 2 ngừơi đang nói chuyện riêng trên đó ?Người ta và Linh đang tâm sự với nhau, chẳng biết đã nói với nhau những gì ?Một cảm giác tủi thân ào đến ?Nhớ đến những lời của anh Thắng chợt cảm thấy rằng mình đang làm phiền mọi ngừơi, làm phiền cái cuộc sống vốn dĩ bình yên của mình?Có lẽ mình chẳng nên đến gần ai, như thế thì sẽ khiến cho mọi ngừơi thoải mái hơn ?Nước mắt ở đâu chui ra mà nhiều thế ?Chỉ chờ mình ko kiềm chế được mà tuôn ra ?Xuống xách cặp để đi về nhưng MLinh và anh Nam giữ lại ?.Mai Linh nói ?ochị ở lại đây chơi rồi chốc nữa đèo anh Đ về ?o Mình đành cố gắng ngồi xuống, quay ra tranh bắn điện tử với em MLinh để đỡ cảm thấy tủi thân hơn ?Rồi một lúc Linh chạy xuống nói rằng ?oNghe anh Thắng nói mày đòi về nên tao xuống giữ mày lại ?o Rồi ngừơi ta chạy xuống ngừơi ta bảo ?oSao lại về ?? Người ta chạy xuống giữ mình đó ư?Lúc đó lại càng cảm thấy tủi thân?Rồi thấy ngừơi ta với em MLinh nói chuyện rất vui vẻ ?Nước mắt ở đâu trào ra mà ko cản được ?Cố gắng quay mặt đi , cố gắng kìm giữ lại mọi thứ để đừng có bộc phát?Khi người ta quay đi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mong rằng sẽ chẳng ai nhận ra được sự yếu đuối của mình ?Nhưng rồi khi ra ngoài lại chẳng hiểu sao mà nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra ?Gía mà lúc đó có ai trêu vào mình chắc mình khóc như trẻ con mất?.Quay ra quát anh Nam, anh để yên cho em chứ anh mà trêu em là thể nào cũng có chuyện đó ?Mình thấy anh Nam ko đùa nữa, nghiêm chỉnh hơn ?Nhưng mình biết rằng ngừơi ta biết mình có vấn đề ?Mình biết rằng ngừơi ta biết điều đó Nhưng chắc người ta chẳng thể nào mà hiểu được rằng mình buồn về vấn đề gì??
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ cái buổi tối đó khi mà mình nói với người ta rằng?Tớ sẽ ko gặp bạn nữa đâu ?oCảm giác lúc đó trong mình là tiếc nuối ghê ghớm, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà tuôn trào, ngừơi ta cũng đâu có thể nào mà hiểu được rằng mình buồn vì điều gì và vì sao ???Thực ra mình biết rằng để tìm được một ngừơi có thể nói chuyện với mình thoải mái như ngừơi ta đã nói chuyện với mình thì thật sự là khó, đã lâu lắm rồi mình ko tìm được một ngừơi khiến mình có thể nói nhiều đến như vậy ?Dù mình chưa để người ta có thể hiểu được mình nhưng dù sao thì mình cũng đã rất nhiệt tình với ngừơi ta ?Mình đã rất quan tâm, đã nhẹ nhàng hỏi han ?.Nhưng mình biết tất cả những gì mình làm chỉ dừng lại ở giới hạn những ngừơi bạn quan tâm đến nhau ..Bản thân mình biết là mình đang làm cái gì , biết cái gì đang đến và cái gì sắp đi ?Khi mình mới có một chút tình cảm thôi ?Tối thứ 7 đó, mình đi cùng với lazy sang nhà ngừơi ta để rủ ngừơi ta đi chơi cùng ?Mình đã rủ mọi ngừơi nhưng chẳng ai đi được nên mình qua nhà ngừơi ta ?Nhưng ngừơi ta ko đi ?Cả buổi tối đó mặt mày mình buồn thiu, cảm giác thấy thiếu thiếu một cái gì đó ?Cảm nhận là có một cái gì đó khác lạ trong tình cảm của mình ?Ngay ngày hôm sau mình đã quyết định rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ?Chấm dứt cả chuyện hai đứa đi chung xe ?Mình sợ cái tình cảm đó được phát triển thành một tình cảm nam nữ ?Lúc đó đến chính mình cũng chẳng thể nào mà dừng lại được ?.Lúc mình và Vũ nhảy với nhau mình đã nói rằng ?oThế là kết thúc rồi anh ạ ?oMình đã tự chấm dứt rồi, để có thể giữ một tình bạn trong sang ?Nhưng hình như đến giờ thì một tình bạn cũng chẳng còn ?Mình rất sợ điều đó xảy ra ?Sợ rằng hai đứa sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa ?Sợ rằng chẳng còn ai để mình có thể tâm sự hay nói chuyện thoải mái nữa ?Chẳng hiểu sao mà mình cứ cảm thấy tiếc nuối thế nhỉ??? Với Linh dù hai đứa rất thân nhưng mình cảm giác rằng chẳng thể nào kể ra được với nó những điều mà mình thích những điều mà mình muốn nói ?Dù thân thì có thân đấy chứ ?Nhưng để thể hiện cảm xúc sao mà khó khăn đến thế ./..Càng ngày mình càng cảm thấy rằng để thể hiện tình cảm với một ngừơi sao mà khó khăn đến như vậy cơ chứ ??Càng ngày càng cảm thấy con ngừơi mình khô khan đi, nhạt nhẽo đi? Chẳng còn cái gì để mình còn có thể cảm thấy tự hào ?Cái tính vui vẻ bắng nhắng ngày nào dường như cũng biến đi đâu mất ý ?Chỉ còn có ở bên cạnh một số ngừơi là mình thể hiện được ra bản chất của mình .. Thì cũng đành thế thôi ?Cảm giác là thành chai lỳ mất rồi ?
    Nhưng cứ nghĩ đến ngừơi ta là mình lại cảm thấy buồn ?Nhiều lúc muốn gọi điện cho ngừơi ta, hỏi rằng ngừơi ta nghĩ gì về mình, để có thể giải thích và mắng chửi ?Nhưng rồi lại nghĩ ?oNgừơi ta chẳng cần đến mình tại sao mình lại cần đến ngừơi ta ?oCái suy nghĩ củ chuối đó ngăn mình lại ?Mình muốn rằng ngừơi ta phải hiểu mình trong khi mình chẳng giải thích để cho ngừơi ta hiểu thì làm sao người ta có thể hiểu mình đây ?Chắc chắn đến một lúc nào đó, mình có cơ hội mình sẽ nói với ngừơi ta một câu ?oXin lỗi ?o Chỉ câu đó mà thôi ?Xin lỗi vì mình đã nói người ta là nhỏ mọn, là đàn bà ?Người ta là đàn ông con trai vậy mà mình lại nói ngừơi ta như vậy ?Nhưng lắm lúc mình muốn nói thẳng với ngừơi ta rằng ?ongừơi ta thực sự là rất nhỏ mọn .Ngừơi ta chỉ biết nói ngừơi khác mà chẳng biết nhìn đến bản thân mình ?Có lúc nào ngừơi ta tự nhìn lại bản thân ngừơi ta xem ngừơi ta đã sai ở đâu chưa ??Ngừơi ta bảo con gái hay tưởng bở ..Nhưng cách ngừơi ta đối xử với con gái như thế nào ??? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân ..Nhưng ngừơi ta đầu tiên chỉ biết đổ tội lên ngừơi khác mà chẳng nhìn lại mình gì cả ?Ngừơi ta bảo ngừơi khác rằng thế là nham nhở, là ko nên nói ?Nhưng ngừơi ta cũng nói vâỵ mà ngừơi ta còn bảo ngừơi khác ? Thực sự mà nói nếu như người ta ko ăn nói nham nhở thì chắc mình cũng chẳng nham nhở lắm đâu ?Vậy mà còn nói là con gái ko được nham nhở ?Mình rất ghét cái kiểu nói ngừơi khác mà ko nhìn lại mình ?Thử hỏi xem nếu ngừơi ta ko nham nhở thì ai nham nhở với ngừơi ta ?Thầy trò nhà họ nham nhở với nhau trước mặt MLinh rồi bảo Mlinh ko được phép nham nhở ???Thế có buồn cừơi quá ko??? Ngừơi ta đừng nghĩ rằng ngừơi ta là con trai thì ngừơi ta có quyền nham nhở!! Còn con gái thì ko có cái quyền đó ..Thực ra lắm lúc cũng đã rất thất vọng về ngừơi ta ? Nhưng quý mến là một điều mà mình chăẳg thể nào mà ghét được ?Gíông như Linh, dù nhiều cái mình chẳng hài lòng, chẳng thích nhưng mình cũng chẳng thể nào mà ko thích Linh được ? KL cũng thế, lắm lúc ghét dã man, giận dã man nhưng đâu rồi lại vào đó mà thôi..Rồi cũng vẫn thân thiết như thường ?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ cái buổi tối đó khi mà mình nói với người ta rằng?Tớ sẽ ko gặp bạn nữa đâu ?oCảm giác lúc đó trong mình là tiếc nuối ghê ghớm, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà tuôn trào, ngừơi ta cũng đâu có thể nào mà hiểu được rằng mình buồn vì điều gì và vì sao ???Thực ra mình biết rằng để tìm được một ngừơi có thể nói chuyện với mình thoải mái như ngừơi ta đã nói chuyện với mình thì thật sự là khó, đã lâu lắm rồi mình ko tìm được một ngừơi khiến mình có thể nói nhiều đến như vậy ?Dù mình chưa để người ta có thể hiểu được mình nhưng dù sao thì mình cũng đã rất nhiệt tình với ngừơi ta ?Mình đã rất quan tâm, đã nhẹ nhàng hỏi han ?.Nhưng mình biết tất cả những gì mình làm chỉ dừng lại ở giới hạn những ngừơi bạn quan tâm đến nhau ..Bản thân mình biết là mình đang làm cái gì , biết cái gì đang đến và cái gì sắp đi ?Khi mình mới có một chút tình cảm thôi ?Tối thứ 7 đó, mình đi cùng với lazy sang nhà ngừơi ta để rủ ngừơi ta đi chơi cùng ?Mình đã rủ mọi ngừơi nhưng chẳng ai đi được nên mình qua nhà ngừơi ta ?Nhưng ngừơi ta ko đi ?Cả buổi tối đó mặt mày mình buồn thiu, cảm giác thấy thiếu thiếu một cái gì đó ?Cảm nhận là có một cái gì đó khác lạ trong tình cảm của mình ?Ngay ngày hôm sau mình đã quyết định rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ?Chấm dứt cả chuyện hai đứa đi chung xe ?Mình sợ cái tình cảm đó được phát triển thành một tình cảm nam nữ ?Lúc đó đến chính mình cũng chẳng thể nào mà dừng lại được ?.Lúc mình và Vũ nhảy với nhau mình đã nói rằng ?oThế là kết thúc rồi anh ạ ?oMình đã tự chấm dứt rồi, để có thể giữ một tình bạn trong sang ?Nhưng hình như đến giờ thì một tình bạn cũng chẳng còn ?Mình rất sợ điều đó xảy ra ?Sợ rằng hai đứa sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa ?Sợ rằng chẳng còn ai để mình có thể tâm sự hay nói chuyện thoải mái nữa ?Chẳng hiểu sao mà mình cứ cảm thấy tiếc nuối thế nhỉ??? Với Linh dù hai đứa rất thân nhưng mình cảm giác rằng chẳng thể nào kể ra được với nó những điều mà mình thích những điều mà mình muốn nói ?Dù thân thì có thân đấy chứ ?Nhưng để thể hiện cảm xúc sao mà khó khăn đến thế ./..Càng ngày mình càng cảm thấy rằng để thể hiện tình cảm với một ngừơi sao mà khó khăn đến như vậy cơ chứ ??Càng ngày càng cảm thấy con ngừơi mình khô khan đi, nhạt nhẽo đi? Chẳng còn cái gì để mình còn có thể cảm thấy tự hào ?Cái tính vui vẻ bắng nhắng ngày nào dường như cũng biến đi đâu mất ý ?Chỉ còn có ở bên cạnh một số ngừơi là mình thể hiện được ra bản chất của mình .. Thì cũng đành thế thôi ?Cảm giác là thành chai lỳ mất rồi ?
    Nhưng cứ nghĩ đến ngừơi ta là mình lại cảm thấy buồn ?Nhiều lúc muốn gọi điện cho ngừơi ta, hỏi rằng ngừơi ta nghĩ gì về mình, để có thể giải thích và mắng chửi ?Nhưng rồi lại nghĩ ?oNgừơi ta chẳng cần đến mình tại sao mình lại cần đến ngừơi ta ?oCái suy nghĩ củ chuối đó ngăn mình lại ?Mình muốn rằng ngừơi ta phải hiểu mình trong khi mình chẳng giải thích để cho ngừơi ta hiểu thì làm sao người ta có thể hiểu mình đây ?Chắc chắn đến một lúc nào đó, mình có cơ hội mình sẽ nói với ngừơi ta một câu ?oXin lỗi ?o Chỉ câu đó mà thôi ?Xin lỗi vì mình đã nói người ta là nhỏ mọn, là đàn bà ?Người ta là đàn ông con trai vậy mà mình lại nói ngừơi ta như vậy ?Nhưng lắm lúc mình muốn nói thẳng với ngừơi ta rằng ?ongừơi ta thực sự là rất nhỏ mọn .Ngừơi ta chỉ biết nói ngừơi khác mà chẳng biết nhìn đến bản thân mình ?Có lúc nào ngừơi ta tự nhìn lại bản thân ngừơi ta xem ngừơi ta đã sai ở đâu chưa ??Ngừơi ta bảo con gái hay tưởng bở ..Nhưng cách ngừơi ta đối xử với con gái như thế nào ??? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân ..Nhưng ngừơi ta đầu tiên chỉ biết đổ tội lên ngừơi khác mà chẳng nhìn lại mình gì cả ?Ngừơi ta bảo ngừơi khác rằng thế là nham nhở, là ko nên nói ?Nhưng ngừơi ta cũng nói vâỵ mà ngừơi ta còn bảo ngừơi khác ? Thực sự mà nói nếu như người ta ko ăn nói nham nhở thì chắc mình cũng chẳng nham nhở lắm đâu ?Vậy mà còn nói là con gái ko được nham nhở ?Mình rất ghét cái kiểu nói ngừơi khác mà ko nhìn lại mình ?Thử hỏi xem nếu ngừơi ta ko nham nhở thì ai nham nhở với ngừơi ta ?Thầy trò nhà họ nham nhở với nhau trước mặt MLinh rồi bảo Mlinh ko được phép nham nhở ???Thế có buồn cừơi quá ko??? Ngừơi ta đừng nghĩ rằng ngừơi ta là con trai thì ngừơi ta có quyền nham nhở!! Còn con gái thì ko có cái quyền đó ..Thực ra lắm lúc cũng đã rất thất vọng về ngừơi ta ? Nhưng quý mến là một điều mà mình chăẳg thể nào mà ghét được ?Gíông như Linh, dù nhiều cái mình chẳng hài lòng, chẳng thích nhưng mình cũng chẳng thể nào mà ko thích Linh được ? KL cũng thế, lắm lúc ghét dã man, giận dã man nhưng đâu rồi lại vào đó mà thôi..Rồi cũng vẫn thân thiết như thường ?
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc mình ngồi nghĩ về tình cảm mình dành cho ngừơi ta ?Nó là cái tình cảm gì nhỉ?? Lắm lúc buồn đó rồi lại chẳng thấy buồn ?Mình chẳng thích ngừơi ta, mình chỉ để ý ngừơi ta ?Và ngừơi ta với mình có thể bắt đầu mối quan hệ khác ngoài tình bạn nếu như hai đứa có thể tìm hiểu nhau ?Nhưng mình chưa từng có ý nghĩ đấy ?Khi mình bắt đầu để ý ngừơi ta thì là do hai đứa hay đi nhiều với nhau, do hai đứa hay nói chuyện với nhau ?Nhưng mình biết Linh rất quý thầy nó, hay nói đúng hơn là Linh thích thầy nó ?Linh đã từng nói với mình ?otao tia thầy tao vào vị trí thay thế anh Thắng ?oMình biết điều đó nên luôn giữ ý với ngừơi ta ..Chưa từng có một ý nghĩ nào rằng sẽ cưa ngừơi ta,sẽ làm bạn gái ngừơi ta hay như thế nào đó ?Mình chỉ muốn làm một ngừơi bạn thân, một ngừơi bạn thực sự ?Mình vẫn biết rằng có thể ngừơi ta sẽ thích Linh và như thế thì rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết ?Ngừơi ta và Linh sẽ vui vẻ ?Và Linh sẽ ko buồn chuyện anh Thắng ?Dù mình hơi buồn chút xíu thôi nhưng chẳng sao?Mình quen rồi ?Mình đã thực sự mong rằng có chuyện đó xảy ra ?Kể cả khi ngừơi ta nói rằng ?oLinh ko phải mẫu ngừơi con gái của tôi ?oThì mình vẫn mong rằng cảm xúc là cảm xúc, nó sẽ làm thay đổi tất cả ?Có lẽ rằng mình đã rất quan tâm ngừơi ta rất quý mến ngừơi ta ?Nhưng chưa từng bao giờ có ý nghĩ rằng hai đứa sẽ đến được với nhau?Hay mình sẽ dành một thứ tình cảm đặc biệt nào cho ngừơi ta cả ? Mình cũng muốn rằng mình chỉ để ý đến ngừơi ta thôi và mình cứ thế xông đến, tìm cách tiếp cận ngừơi ta?Tìm cách làm cho hai đứa hiểu nhau ?Nhưng mình đã ko làm thế ?Mình đã rất vô tư khi chơi với ngừơi ta mà ?.Mình vẫn nói rằng ?oBây giờ mình thích cô đơn một mình ?oĐiều đó là sự thực ?Chỉ muốn vui vẻ làm bạn của tất cả mọi ngừơi ?Mình đã từng mất đi nhiều ngừơi bạn vì cái tình cảm chẳng ra đâu với đâu cả này nên mình chẳng muốn trêu đùa với tình cảm ?Mình muốn rằng khi mình thực sự yêu một ai đó và cảm giác tình cảm mình dành cho ngừơi đó là duy nhất là một ?Thì lúc đó dù ngừơi ta có ko thích mình, dù là mình yêu một ngừơi của ngừơi khác thì mình cũng sẽ cố gắng chứng minh cho cho ngừơi ta biết rằng mình đã yêu ngừơi ta đến mức nào ?Nhưng tiếc rằng ngừơi đó chưa xuất hiện trong cuộc sống của mình ?Chẳng biết bao giờ người đó mới xuất hiện nhưng mà mình vẫn thấy thích cuộc sống một mình ...
    Thời gian vừa rồi, chưa đến một tháng mà có khá nhiều chuyện xảy ra ...Lắm lúc thấy rằng thà mình đừng vui như vậy để mà có lắm chuyện buồn như thế xảy ra ...Cuộc sống mà ,...Ko buồn ko vui thì sẽ nhạt nhẽo nhưng vui thì vui dã man mà buồn thì buồn rất buồn ..."Cuộc sống khắc nghiệt lắm " Mình đã bị nhiễm câu này của người ta thì phải ... Mình đã từng nói "Đâu có, cuộc sống đơn giản đó chứ "Nhưng nếu như mấy ngày vừa rồi thì mình công nhận là cuộc sống khắc nghiệt thật ...Thấy mệt mỏi với nó ghê cơ ...Nhưng bây giờ thôi ...Ngay lúc này mình cảm thấy cuộc sống lại nhẹ nhàng như cũ ...Mình vừa nói chuyện với gà con xong ...Hai đứa luôn buôn chuyện với nhau rất vui vẻ ...Mình cũng chẳng hiểu tại sao với gà con mình luôn cảm thấy thoải mái, có thể vừa nhí nhố như trẻ con, vừa già dặn như bà cụ ..Vừa lăng nhăng vừa quái tính ...Nhưng mà thế cũng được ...Một người như gà con thật là đáng quý đó chứ ...Nếu đêm đó gà con cũng ko hiểu mình như người ta thì chắc rằng mình sẽ thất vọng lắm lắm ...Nhưng gà con đã hiểu mình ...Gà con ko biết rằng lúc đó mình thực sự đã cảm ơn gà con nhiều lắm...Mình lại cảm thấy tự tin hơn khá nhiều ...Lại lau những giọt nước mắt mà mình vừa khóc xong để cười vui vẻ ...Thực sự vui vẻ ... Gà con ơi, yêu gà con lắm cơ Nhưng mình cũng rất giận gà con vì có chuyện buồn mà chẳng chịu kể với mình gì cả ...Mình thấy tức lắm, nhg mà cũng thông cảm cho gà con mà thôi ...Có thể gà con ko muốn nói bây giờ và cảm thấy rằng cần có một thời gian nữa để sắp xếp mọi chuyện ...Mình nói với gà con rằng "Bác cứ làm những điều mà bác muốn ...Đến một lúc nào đó cảm thấy cần tâm sự và cần nói cái gì đó...Bác cứ tìm đến em..Em sẵn sàng nghe bác " Mình cũng chẳng muốn gà con buồn mà ....Hình như bây giờ gà con biết rất nhiều điều mà mình nghĩ ...Cũng vui lắm đó chứ ...Kiếm được một người bạn hợp cạ cũng khó lắm mà ..Chẳng biết hai đứa có chơi với nhau được lâu dài ko thì chẳng thể nào mà biết được cả ...

    Thôi, lại bắt đầu sống một cuộc sống mới,một cuộc sống với những điều mà mình đang cần thiết ...Bạn bè lúc này là ko cần thiết ...mình có thể thẳng thắn mà nói như vậy ...Người ta bây giờ mình cũng chẳng cần ...Mình chẳng muốn gặp người ta,...Chẳng muốn gặp Linh cũng như chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều bạn bè ...Chỉ muốn có thể vùi đầu vào sách vở và cố gắng hết sức trong 1 tháng cuối cùng này mà thôi ...Chẳng biết sẽ đến đâu nhg mà bây giờ cũng chỉ biết làm điều đó , chẳng còn làm được điều gì hơn ...Nhiều lúc thấy sợ khi mà kỳ thi sắp đến gần ...Thời gian gần đây học thì vẫn học nhưng mà tâm trí chẳng để vào chuyện học ...Mà nói về những cảm nghĩ về những chuyện đã qua thì mình chỉ có thể nói rằng "Mình chẳng làm điều gì sai với lương tâm của mình cả " Thôi thì mặc kệ những gì người khác nghĩ về mình, mặc kệ luôn cả những điều mà người ta đang làm trước mặt mình ...Cừoi ... ngạo nghễ mà sống, mặc xác bàn dân thiên hạ đang làm trò cười trước mặt mình Mình biết rằng sống mà mặc kệ mọi thứ như thế là ko đúng nhưng cũng chẳng biết chọn quyết định nào lúc này nữa ...
    Mừh dạo này có vài người đang có vẻ dành tình cảm cho mình ...Anh Khanh thì nói thẳng với mình là anh dành tình cảm cho mình ...Cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào ...mình chẳng thể nào mà hợp được với anh nữa ...Anh nhìn thẳng vào mặt mình anh còn chẳng dám nhìn...Hôm nay mình rủ anh ý về nhà mình để xem thái độ của anh thế nào ???Cũng nói chuyện nhiều hơn khi gặp nhau ở ngoài ...Người ta gọi đấy là cho người ta cơ hội để có thể hiểu thêm về nhau thôi mà ...Cũng chẳng phải làm điều gì ác độc lắm , chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm mình thích người ta ...Ko đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu nhỉ??? Lúc anh từ về nhà mình đi về anh bảo rằng "Mai đi chơi với anh nhé "Mình trả lời "Có người rủ em trước anh rồi " Lại nói về cái người rủ trước anh Khanh đó ...Tưởng ai chứ hoá ra người đó là chú ...Hahha Lắm lúc nghĩ cũng buồn cười ...Bây giờ tự nhiên lại nhiệt tình và quan tâm .. Đòi đưa mình đi ăn sáng và đưa mình đi học ...Ngày trước mà nhiệt tình như thế thì ngày trước chẳng chia tay nhau đâu nhỉ?? Nhưng con người ta chỉ ngu một lần chứ làm sao mà lại còn ngu đến lần thứ hai ... Bây giờ dù làm điều gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là bạn ...Chiều nay mình thấy ghen tị với thằng bạn mình ...Mai đòi đưa mình đi đổi chuột nữa chứ ...Cũng được thôi ...Nhưng dù sao cũng chỉ là bạn mà thôi...Mình ko có ý định cho một ai đó có quyền hành gì đối với cuộc sống của mình ...
    Thôi, chấm dứt những chuyện lằng nhằng và vớ vẩn ...Nhưng vẫn cố muốn nói lại một câu rằng "mình thực sự đã để ý người ta và rất vui khi đi bên cạnh người ta"Dù những điều này chẳng bao giờ người ta biết và đọc được ...Cố gắng học và đạt được những điều mà mình muốn giống như người ta đã khuyên mình nhé ...Bây giờ mình sẽ chẳng khuyên bảo người ta về chuyện học ..Chẳng nhắc nhở mỗi khi người ta mải chơi và nghỉ học ..Biết đâu có một người khác đã ở bên cạnh người ta và nhắc nhở người ta những điều như vậy ...Cầu mong người ta luôn vui vẻ
    Ngày mai là một ngày mới ...Ngày mới thì sẽ có ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng ...Một ngày mới bắt đầu
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc mình ngồi nghĩ về tình cảm mình dành cho ngừơi ta ?Nó là cái tình cảm gì nhỉ?? Lắm lúc buồn đó rồi lại chẳng thấy buồn ?Mình chẳng thích ngừơi ta, mình chỉ để ý ngừơi ta ?Và ngừơi ta với mình có thể bắt đầu mối quan hệ khác ngoài tình bạn nếu như hai đứa có thể tìm hiểu nhau ?Nhưng mình chưa từng có ý nghĩ đấy ?Khi mình bắt đầu để ý ngừơi ta thì là do hai đứa hay đi nhiều với nhau, do hai đứa hay nói chuyện với nhau ?Nhưng mình biết Linh rất quý thầy nó, hay nói đúng hơn là Linh thích thầy nó ?Linh đã từng nói với mình ?otao tia thầy tao vào vị trí thay thế anh Thắng ?oMình biết điều đó nên luôn giữ ý với ngừơi ta ..Chưa từng có một ý nghĩ nào rằng sẽ cưa ngừơi ta,sẽ làm bạn gái ngừơi ta hay như thế nào đó ?Mình chỉ muốn làm một ngừơi bạn thân, một ngừơi bạn thực sự ?Mình vẫn biết rằng có thể ngừơi ta sẽ thích Linh và như thế thì rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết ?Ngừơi ta và Linh sẽ vui vẻ ?Và Linh sẽ ko buồn chuyện anh Thắng ?Dù mình hơi buồn chút xíu thôi nhưng chẳng sao?Mình quen rồi ?Mình đã thực sự mong rằng có chuyện đó xảy ra ?Kể cả khi ngừơi ta nói rằng ?oLinh ko phải mẫu ngừơi con gái của tôi ?oThì mình vẫn mong rằng cảm xúc là cảm xúc, nó sẽ làm thay đổi tất cả ?Có lẽ rằng mình đã rất quan tâm ngừơi ta rất quý mến ngừơi ta ?Nhưng chưa từng bao giờ có ý nghĩ rằng hai đứa sẽ đến được với nhau?Hay mình sẽ dành một thứ tình cảm đặc biệt nào cho ngừơi ta cả ? Mình cũng muốn rằng mình chỉ để ý đến ngừơi ta thôi và mình cứ thế xông đến, tìm cách tiếp cận ngừơi ta?Tìm cách làm cho hai đứa hiểu nhau ?Nhưng mình đã ko làm thế ?Mình đã rất vô tư khi chơi với ngừơi ta mà ?.Mình vẫn nói rằng ?oBây giờ mình thích cô đơn một mình ?oĐiều đó là sự thực ?Chỉ muốn vui vẻ làm bạn của tất cả mọi ngừơi ?Mình đã từng mất đi nhiều ngừơi bạn vì cái tình cảm chẳng ra đâu với đâu cả này nên mình chẳng muốn trêu đùa với tình cảm ?Mình muốn rằng khi mình thực sự yêu một ai đó và cảm giác tình cảm mình dành cho ngừơi đó là duy nhất là một ?Thì lúc đó dù ngừơi ta có ko thích mình, dù là mình yêu một ngừơi của ngừơi khác thì mình cũng sẽ cố gắng chứng minh cho cho ngừơi ta biết rằng mình đã yêu ngừơi ta đến mức nào ?Nhưng tiếc rằng ngừơi đó chưa xuất hiện trong cuộc sống của mình ?Chẳng biết bao giờ người đó mới xuất hiện nhưng mà mình vẫn thấy thích cuộc sống một mình ...
    Thời gian vừa rồi, chưa đến một tháng mà có khá nhiều chuyện xảy ra ...Lắm lúc thấy rằng thà mình đừng vui như vậy để mà có lắm chuyện buồn như thế xảy ra ...Cuộc sống mà ,...Ko buồn ko vui thì sẽ nhạt nhẽo nhưng vui thì vui dã man mà buồn thì buồn rất buồn ..."Cuộc sống khắc nghiệt lắm " Mình đã bị nhiễm câu này của người ta thì phải ... Mình đã từng nói "Đâu có, cuộc sống đơn giản đó chứ "Nhưng nếu như mấy ngày vừa rồi thì mình công nhận là cuộc sống khắc nghiệt thật ...Thấy mệt mỏi với nó ghê cơ ...Nhưng bây giờ thôi ...Ngay lúc này mình cảm thấy cuộc sống lại nhẹ nhàng như cũ ...Mình vừa nói chuyện với gà con xong ...Hai đứa luôn buôn chuyện với nhau rất vui vẻ ...Mình cũng chẳng hiểu tại sao với gà con mình luôn cảm thấy thoải mái, có thể vừa nhí nhố như trẻ con, vừa già dặn như bà cụ ..Vừa lăng nhăng vừa quái tính ...Nhưng mà thế cũng được ...Một người như gà con thật là đáng quý đó chứ ...Nếu đêm đó gà con cũng ko hiểu mình như người ta thì chắc rằng mình sẽ thất vọng lắm lắm ...Nhưng gà con đã hiểu mình ...Gà con ko biết rằng lúc đó mình thực sự đã cảm ơn gà con nhiều lắm...Mình lại cảm thấy tự tin hơn khá nhiều ...Lại lau những giọt nước mắt mà mình vừa khóc xong để cười vui vẻ ...Thực sự vui vẻ ... Gà con ơi, yêu gà con lắm cơ Nhưng mình cũng rất giận gà con vì có chuyện buồn mà chẳng chịu kể với mình gì cả ...Mình thấy tức lắm, nhg mà cũng thông cảm cho gà con mà thôi ...Có thể gà con ko muốn nói bây giờ và cảm thấy rằng cần có một thời gian nữa để sắp xếp mọi chuyện ...Mình nói với gà con rằng "Bác cứ làm những điều mà bác muốn ...Đến một lúc nào đó cảm thấy cần tâm sự và cần nói cái gì đó...Bác cứ tìm đến em..Em sẵn sàng nghe bác " Mình cũng chẳng muốn gà con buồn mà ....Hình như bây giờ gà con biết rất nhiều điều mà mình nghĩ ...Cũng vui lắm đó chứ ...Kiếm được một người bạn hợp cạ cũng khó lắm mà ..Chẳng biết hai đứa có chơi với nhau được lâu dài ko thì chẳng thể nào mà biết được cả ...

    Thôi, lại bắt đầu sống một cuộc sống mới,một cuộc sống với những điều mà mình đang cần thiết ...Bạn bè lúc này là ko cần thiết ...mình có thể thẳng thắn mà nói như vậy ...Người ta bây giờ mình cũng chẳng cần ...Mình chẳng muốn gặp người ta,...Chẳng muốn gặp Linh cũng như chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều bạn bè ...Chỉ muốn có thể vùi đầu vào sách vở và cố gắng hết sức trong 1 tháng cuối cùng này mà thôi ...Chẳng biết sẽ đến đâu nhg mà bây giờ cũng chỉ biết làm điều đó , chẳng còn làm được điều gì hơn ...Nhiều lúc thấy sợ khi mà kỳ thi sắp đến gần ...Thời gian gần đây học thì vẫn học nhưng mà tâm trí chẳng để vào chuyện học ...Mà nói về những cảm nghĩ về những chuyện đã qua thì mình chỉ có thể nói rằng "Mình chẳng làm điều gì sai với lương tâm của mình cả " Thôi thì mặc kệ những gì người khác nghĩ về mình, mặc kệ luôn cả những điều mà người ta đang làm trước mặt mình ...Cừoi ... ngạo nghễ mà sống, mặc xác bàn dân thiên hạ đang làm trò cười trước mặt mình Mình biết rằng sống mà mặc kệ mọi thứ như thế là ko đúng nhưng cũng chẳng biết chọn quyết định nào lúc này nữa ...
    Mừh dạo này có vài người đang có vẻ dành tình cảm cho mình ...Anh Khanh thì nói thẳng với mình là anh dành tình cảm cho mình ...Cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào ...mình chẳng thể nào mà hợp được với anh nữa ...Anh nhìn thẳng vào mặt mình anh còn chẳng dám nhìn...Hôm nay mình rủ anh ý về nhà mình để xem thái độ của anh thế nào ???Cũng nói chuyện nhiều hơn khi gặp nhau ở ngoài ...Người ta gọi đấy là cho người ta cơ hội để có thể hiểu thêm về nhau thôi mà ...Cũng chẳng phải làm điều gì ác độc lắm , chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm mình thích người ta ...Ko đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu nhỉ??? Lúc anh từ về nhà mình đi về anh bảo rằng "Mai đi chơi với anh nhé "Mình trả lời "Có người rủ em trước anh rồi " Lại nói về cái người rủ trước anh Khanh đó ...Tưởng ai chứ hoá ra người đó là chú ...Hahha Lắm lúc nghĩ cũng buồn cười ...Bây giờ tự nhiên lại nhiệt tình và quan tâm .. Đòi đưa mình đi ăn sáng và đưa mình đi học ...Ngày trước mà nhiệt tình như thế thì ngày trước chẳng chia tay nhau đâu nhỉ?? Nhưng con người ta chỉ ngu một lần chứ làm sao mà lại còn ngu đến lần thứ hai ... Bây giờ dù làm điều gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là bạn ...Chiều nay mình thấy ghen tị với thằng bạn mình ...Mai đòi đưa mình đi đổi chuột nữa chứ ...Cũng được thôi ...Nhưng dù sao cũng chỉ là bạn mà thôi...Mình ko có ý định cho một ai đó có quyền hành gì đối với cuộc sống của mình ...
    Thôi, chấm dứt những chuyện lằng nhằng và vớ vẩn ...Nhưng vẫn cố muốn nói lại một câu rằng "mình thực sự đã để ý người ta và rất vui khi đi bên cạnh người ta"Dù những điều này chẳng bao giờ người ta biết và đọc được ...Cố gắng học và đạt được những điều mà mình muốn giống như người ta đã khuyên mình nhé ...Bây giờ mình sẽ chẳng khuyên bảo người ta về chuyện học ..Chẳng nhắc nhở mỗi khi người ta mải chơi và nghỉ học ..Biết đâu có một người khác đã ở bên cạnh người ta và nhắc nhở người ta những điều như vậy ...Cầu mong người ta luôn vui vẻ
    Ngày mai là một ngày mới ...Ngày mới thì sẽ có ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng ...Một ngày mới bắt đầu
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá khẩm hơn nhiều ngày khác ?Mình cũng đã bắt đầu làm được một số việc, đã cố gắng thay đổi cách sống của mình,Cố gắng để có thể sống tốt hơn một chút nào đó ..Nhưng mà hình như cũng chỉ cố gắng được hơn các ngày khác một chút ..Hôm nay mình vẫn online đều, vẫn bắn điện tử như thường, vẫn chat chit như mọi khi?Nhưng hình như có một chút gì đó ít hơn mọi ngày thì phải ?Được cái là hôm nay mình làm thêm được vài việc có ích ..Mình đã giặt cái đống quần áo mà mấy hôm nay mình vứt một góc và lừơi giặt ?Mình xử lý đám quần áo đó? Kèm thêm với một việc là khâu được mấy con gấu bông ở nhà mình ?Thời gian trôi qua nó cũng đã rách một số chỗ và hỏng hóc nhiều thứ, chiều nay ngồi khâu mấy con gấu đó và đem mấy con gấu đó đi giặt ..Mà nói đến gấu thì mình nhớ là hôm trước anh mình vừa tặng mình một con gấu, gọi là qua ra mắt nhận nhau là anh em ?Nhưng thực ra là mình phải đòi mãi mới có thể có được con gấu đó đấy chứ ?Nghĩ cũng thương anh mình, một mình mình thì đã đành, đằng này còn thêm Hà nữa chứ ?Mất 250K cũng xót quá đi chứ lại ..Có em gái cũng chẳng phải niềm sung sướng gì !
    Chiều nay mình đã nấu cơm cho gia đình ăn?Đã lâu lắm rồi mình chẳng nấu cơm cho gia đình ăn gì cả ?Toàn là đi chơi ?Chính xác hơn là trong 1 tháng vừa rồi ngày nào mình cũng đi chơi, cũng đú đởn ? Chẳng làm được việc gì giúp gia đình cả ?Học chẳng học. chẳng làm gì ?Thấy mình có lỗi ghê ghớm ?Nhưng biết mình có lỗi mà chẳng sửa thì cũng chẳng làm được việc gì ? Thật mệt với con ngừơi mình quá đi thôi..... Hôm nay mình chợt nhận ra một điều rằng hình như bố mình đã thay đổi cách nói chuyện ? Mỗi khi bố mắng bố vẫn nhẹ nhàng nói ?oCon thế này ?Con thế kia ?oChợt nhận ra bố cũng đã nhận ra những điều sai lầm của bố và đang cố gắng thay đổi .. Lẽ nào mình biết mình sai cái gì mình chẳng sửa được sao??? Nghe bố nói thế chợt cảm thấy gia đình này là hạnh phúc và chẳng còn mong gì hơn nữa ?Hôm nay mình nấu cơm rất đơn giản nhưng có vẻ như ai cũng nhiệt tình ăn cơm?Chợt thấy vui biết bao nhiêu?Có lẽ ở bên cạnh gia đình yên ổn thế này là quá hạnh phúc rôồ..Chẳng cần gì hơn nữa đâu ..Nhưng hình như mình vẫn muốn có những cái khác nữa ?Nhưng rồi dần dần mọi thứ sẽ đi vào một cái guồng quay sẵn có của nó mà chẳng ai có thể ngăn cản được ?
    Tối nay lúc mình ở ngoài hàng net thì anh Tuấn qua rủ mình đi ăn caramen?Lúc đó đang nhắn tin cho ngừơi ta nhưng mà cũng đành bở dở đó để đi ăn với anh ?Đi đường hai anh em nói chuyện với nhau ..Những điều anh nói mình vẫn thừa biết là mình sai ?Anh nói ?oAnh thương mẹ em , mà tại sao em ko thương mẹ ?o Những điều anh nói em đều biết cả , nhưng em cũng chưa biết là em phải làm gì nữa để mẹ em có thể vui vẻ ??? Anh nói ?ocon ngừơi sống mà ko có nghị lực thì vứt đi.Mày chỉ mải mê với những việc ko đâu, gác ngay lại những việc đó đi ?o Cố tránh nói chuyện với anh về chuyện dó ?mình hét lên ?Nhưng những lời nói của anh như mũi dùi chĩa vào mình bắt mình phải nói một cái gì đó ..Em đang làm mà, đừng giục em nữa anh ạ ..Em vẫn biết là mình sai mà ?
    Hôm nay mình nghĩ mãi mới lấy can đảm viết cho ngừơi ta vài câu xin lỗi ? Mình xin lỗi rằng trong lúc tức giận mình đã thốt ra những điều làm ngừơi ta khó chịu ?Mình cũng chẳng biết là ngừơi ta có tức giận mình vì mấy câu nói đấy ko hay là còn vì những chuyện khác sâu xa hơn mà mình ko biết lý do ? Mình viết cho ngừơi ta rằng dù thời gian hai đứa chơi với nhau ko lâu nhưng dù sao mình và ngừơi ta cũng đã khá thân thiết, hay tâm sự với nhau những chuyện riêng tư ? Bây giờ nếu mình ko xin lỗi ngừơi ta và ko nói cho ngừơi ta biết những điều mà mình đang suy nghĩ thì mình sẽ khó chịu lắm..mình viết rằng mình thực sự coi người ta là bạn và rất vui khi được chơi với ngừơi ta .. Thực ra mình biết rằng để tìm một ngừơi bạn như ngừơi ta thì thật khó? Nhưng mình vẫn biết rằng quan hệ giữa mình và ngừơi ta sẽ chẳng được như dạo trước nữa ?Dù dạo trước chỉ là cách đây có một tuần mà thôi ?Thời gian oái ăm thật nhỉ??? Mình đã viết cho ngừơi ta một số điều ..Có thể ngừơi ta vẫn nhỏ mọn và ghét mình, tránh mình như đối với Yến thì mình cũng chẳng hối hận vì những điều mình dã làm ..Mình đã cố gắng để có thể vui vẻ với ngừơi ta như ngày xưa ..Cố gắng giữ một tình bạn ?
    Lúc nãy về gọi điện cho Linh?Mình cố ý gọi điện cho Linh vì biết Linh có nhìêu bức xúc cần được kể, cần được nói ?.Nhưng lúc đó nếu như mình dập được điện thoại mà ko lắng nghe những điều mà Linh nói thì tốt quá ?Linh nói về anh Thắng nhưng mà câu chuyện đó luôn xoay quanh ngừơi ta ?Nào là ngừơi ta đã quan tâm dến Linh như thế nào, dã chăm sóc Linh như thế nào???Hai ngừơi dã thân mật với nhau như thế nào??? Vẫn biết rằng mình hiểu rõ mọi chuyện nhưng mà chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu cứ chảy ra ?Vừa nói chuyện vừa khóc mà cố tình để cho cái ngừơi đang nói chuyện với mình biết rằng mình cũng yếu đuối , mình cũng ích kỷ ..Cũng nhỏ mọn ?Nhưng lại ra vẻ ta dây cao cả ?Chỉ lắng nghe ngừơi khác mà chẳng cần ngừơi khác phải lo cho mình ?. Ngốc nghếch lắm cơ ?Nhưng thực sự bây giờ mình ko có đủ tự tin để chấp nhận thất bại, ko đủ tự tin đến gần ngừơi ta, nên chỉ có thể ở đẳng xa quan tâm và để ý đến ngừơi ta mà thôi ? Ko đủ tự tin để có thể yêu thương một người ?Nhưng mình chỉ buồn một lúc thôi ?Một lúc nữa mình sẽ lại quên đi mà thôi ?Mình vẫn còn nhớ rằng Linh hỏi mình một câu ?othầy tao đã kể cho mày chưa ?? Nghe câu đấy cảm giác như chửi đểu mình ý ?Thực ra mình và người ta có nói chuyện với nhau đâu cơ chứ ?Nó lại bảo với mình rằng ?olúc đó thầy tao cũng online mà ?o Mình xoá nick của thầy nó mất rồi làm sao mà biết được thầy nó online lúc nào cơ chứ ?Buồn một tẹo ?Nhưng mình là con ngừơi quen sống theo lí trí nên ko thể nào đắm chìm mãi vào những việc như thế này được ???? Bỏ qua đi thôi ? Nhưng mà sao lòng cứ nghĩ đến nó thế nhỉ??? Quên dđ ?Quên đi naò ?Quên rồi hihihih Quên rồi ! [:D] Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ chảy ra là tại sao??? Đừng mà ?Người đó chỉ là bạn thôi mà ?Nhưng nếu như mình chứng kiến họ thân mật với nhau ko hiểu mình sẽ thế nào nhỉ? Sẽ cừơi khà khà mà trêu họ như chẳng có chuyện gì xảy ra ?Mình sẽ làm sao đây???

Chia sẻ trang này