1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá khẩm hơn nhiều ngày khác ?Mình cũng đã bắt đầu làm được một số việc, đã cố gắng thay đổi cách sống của mình,Cố gắng để có thể sống tốt hơn một chút nào đó ..Nhưng mà hình như cũng chỉ cố gắng được hơn các ngày khác một chút ..Hôm nay mình vẫn online đều, vẫn bắn điện tử như thường, vẫn chat chit như mọi khi?Nhưng hình như có một chút gì đó ít hơn mọi ngày thì phải ?Được cái là hôm nay mình làm thêm được vài việc có ích ..Mình đã giặt cái đống quần áo mà mấy hôm nay mình vứt một góc và lừơi giặt ?Mình xử lý đám quần áo đó? Kèm thêm với một việc là khâu được mấy con gấu bông ở nhà mình ?Thời gian trôi qua nó cũng đã rách một số chỗ và hỏng hóc nhiều thứ, chiều nay ngồi khâu mấy con gấu đó và đem mấy con gấu đó đi giặt ..Mà nói đến gấu thì mình nhớ là hôm trước anh mình vừa tặng mình một con gấu, gọi là qua ra mắt nhận nhau là anh em ?Nhưng thực ra là mình phải đòi mãi mới có thể có được con gấu đó đấy chứ ?Nghĩ cũng thương anh mình, một mình mình thì đã đành, đằng này còn thêm Hà nữa chứ ?Mất 250K cũng xót quá đi chứ lại ..Có em gái cũng chẳng phải niềm sung sướng gì !
    Chiều nay mình đã nấu cơm cho gia đình ăn?Đã lâu lắm rồi mình chẳng nấu cơm cho gia đình ăn gì cả ?Toàn là đi chơi ?Chính xác hơn là trong 1 tháng vừa rồi ngày nào mình cũng đi chơi, cũng đú đởn ? Chẳng làm được việc gì giúp gia đình cả ?Học chẳng học. chẳng làm gì ?Thấy mình có lỗi ghê ghớm ?Nhưng biết mình có lỗi mà chẳng sửa thì cũng chẳng làm được việc gì ? Thật mệt với con ngừơi mình quá đi thôi..... Hôm nay mình chợt nhận ra một điều rằng hình như bố mình đã thay đổi cách nói chuyện ? Mỗi khi bố mắng bố vẫn nhẹ nhàng nói ?oCon thế này ?Con thế kia ?oChợt nhận ra bố cũng đã nhận ra những điều sai lầm của bố và đang cố gắng thay đổi .. Lẽ nào mình biết mình sai cái gì mình chẳng sửa được sao??? Nghe bố nói thế chợt cảm thấy gia đình này là hạnh phúc và chẳng còn mong gì hơn nữa ?Hôm nay mình nấu cơm rất đơn giản nhưng có vẻ như ai cũng nhiệt tình ăn cơm?Chợt thấy vui biết bao nhiêu?Có lẽ ở bên cạnh gia đình yên ổn thế này là quá hạnh phúc rôồ..Chẳng cần gì hơn nữa đâu ..Nhưng hình như mình vẫn muốn có những cái khác nữa ?Nhưng rồi dần dần mọi thứ sẽ đi vào một cái guồng quay sẵn có của nó mà chẳng ai có thể ngăn cản được ?
    Tối nay lúc mình ở ngoài hàng net thì anh Tuấn qua rủ mình đi ăn caramen?Lúc đó đang nhắn tin cho ngừơi ta nhưng mà cũng đành bở dở đó để đi ăn với anh ?Đi đường hai anh em nói chuyện với nhau ..Những điều anh nói mình vẫn thừa biết là mình sai ?Anh nói ?oAnh thương mẹ em , mà tại sao em ko thương mẹ ?o Những điều anh nói em đều biết cả , nhưng em cũng chưa biết là em phải làm gì nữa để mẹ em có thể vui vẻ ??? Anh nói ?ocon ngừơi sống mà ko có nghị lực thì vứt đi.Mày chỉ mải mê với những việc ko đâu, gác ngay lại những việc đó đi ?o Cố tránh nói chuyện với anh về chuyện dó ?mình hét lên ?Nhưng những lời nói của anh như mũi dùi chĩa vào mình bắt mình phải nói một cái gì đó ..Em đang làm mà, đừng giục em nữa anh ạ ..Em vẫn biết là mình sai mà ?
    Hôm nay mình nghĩ mãi mới lấy can đảm viết cho ngừơi ta vài câu xin lỗi ? Mình xin lỗi rằng trong lúc tức giận mình đã thốt ra những điều làm ngừơi ta khó chịu ?Mình cũng chẳng biết là ngừơi ta có tức giận mình vì mấy câu nói đấy ko hay là còn vì những chuyện khác sâu xa hơn mà mình ko biết lý do ? Mình viết cho ngừơi ta rằng dù thời gian hai đứa chơi với nhau ko lâu nhưng dù sao mình và ngừơi ta cũng đã khá thân thiết, hay tâm sự với nhau những chuyện riêng tư ? Bây giờ nếu mình ko xin lỗi ngừơi ta và ko nói cho ngừơi ta biết những điều mà mình đang suy nghĩ thì mình sẽ khó chịu lắm..mình viết rằng mình thực sự coi người ta là bạn và rất vui khi được chơi với ngừơi ta .. Thực ra mình biết rằng để tìm một ngừơi bạn như ngừơi ta thì thật khó? Nhưng mình vẫn biết rằng quan hệ giữa mình và ngừơi ta sẽ chẳng được như dạo trước nữa ?Dù dạo trước chỉ là cách đây có một tuần mà thôi ?Thời gian oái ăm thật nhỉ??? Mình đã viết cho ngừơi ta một số điều ..Có thể ngừơi ta vẫn nhỏ mọn và ghét mình, tránh mình như đối với Yến thì mình cũng chẳng hối hận vì những điều mình dã làm ..Mình đã cố gắng để có thể vui vẻ với ngừơi ta như ngày xưa ..Cố gắng giữ một tình bạn ?
    Lúc nãy về gọi điện cho Linh?Mình cố ý gọi điện cho Linh vì biết Linh có nhìêu bức xúc cần được kể, cần được nói ?.Nhưng lúc đó nếu như mình dập được điện thoại mà ko lắng nghe những điều mà Linh nói thì tốt quá ?Linh nói về anh Thắng nhưng mà câu chuyện đó luôn xoay quanh ngừơi ta ?Nào là ngừơi ta đã quan tâm dến Linh như thế nào, dã chăm sóc Linh như thế nào???Hai ngừơi dã thân mật với nhau như thế nào??? Vẫn biết rằng mình hiểu rõ mọi chuyện nhưng mà chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu cứ chảy ra ?Vừa nói chuyện vừa khóc mà cố tình để cho cái ngừơi đang nói chuyện với mình biết rằng mình cũng yếu đuối , mình cũng ích kỷ ..Cũng nhỏ mọn ?Nhưng lại ra vẻ ta dây cao cả ?Chỉ lắng nghe ngừơi khác mà chẳng cần ngừơi khác phải lo cho mình ?. Ngốc nghếch lắm cơ ?Nhưng thực sự bây giờ mình ko có đủ tự tin để chấp nhận thất bại, ko đủ tự tin đến gần ngừơi ta, nên chỉ có thể ở đẳng xa quan tâm và để ý đến ngừơi ta mà thôi ? Ko đủ tự tin để có thể yêu thương một người ?Nhưng mình chỉ buồn một lúc thôi ?Một lúc nữa mình sẽ lại quên đi mà thôi ?Mình vẫn còn nhớ rằng Linh hỏi mình một câu ?othầy tao đã kể cho mày chưa ?? Nghe câu đấy cảm giác như chửi đểu mình ý ?Thực ra mình và người ta có nói chuyện với nhau đâu cơ chứ ?Nó lại bảo với mình rằng ?olúc đó thầy tao cũng online mà ?o Mình xoá nick của thầy nó mất rồi làm sao mà biết được thầy nó online lúc nào cơ chứ ?Buồn một tẹo ?Nhưng mình là con ngừơi quen sống theo lí trí nên ko thể nào đắm chìm mãi vào những việc như thế này được ???? Bỏ qua đi thôi ? Nhưng mà sao lòng cứ nghĩ đến nó thế nhỉ??? Quên dđ ?Quên đi naò ?Quên rồi hihihih Quên rồi ! [:D] Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ chảy ra là tại sao??? Đừng mà ?Người đó chỉ là bạn thôi mà ?Nhưng nếu như mình chứng kiến họ thân mật với nhau ko hiểu mình sẽ thế nào nhỉ? Sẽ cừơi khà khà mà trêu họ như chẳng có chuyện gì xảy ra ?Mình sẽ làm sao đây???
  2. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi!Em đến buôn dưa lê cùng bác đây.
  3. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi!Em đến buôn dưa lê cùng bác đây.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên lười viết cảm xúc của mình ra quá ...Mà viết làm gì để cho mà cảm thấy phải buồn thêm cơ chứ ..Cũng chẳng có cái gì quá đáng cho lắm ...Buồn rồi thì lại vui ..Vui rồi thì lại buồn.. Có lẽ cũng là chuyện quá bình thường trong cuộc sống ..
    Hôm qua có lẽ là ngày vui nhất trong đời mình ...Chiều đến nghe mẹ ra một chỉ thị "Tối về họp gia đình " Tự nhiên có cái gì vui vui lạ ... Thực sự là cảm giác rất vui ..Thế là mình có một gia đình hạnh phúc ...Mình cảm thấy vui vì điều đó ..Lần đầu tiên những người trong gia đình mình thẳng thắn và công bằng với nhau ...Thấy vui dã man ... Gia đình đã đặt ra những gia quy rất là quái đản và buồn cười ...Vui dã man .. Nhưng mà tất cả đều bị phạt bằng tiền ..Điệu này mình phải cố gắng mà ngoan ngoãn thôi ... Được cái mình được miễn tất cả các công việc nhà hhihii
    Hôm qua mình cảm thấy thoải mái và bắt đầu cởi mở hơn với mọi người ...Ngồi nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái ...Chả cần phải tỏ vẻ biết điều như mọi khi nữa ...Mình với Mai Linh nói nhiều chuyện dã man ...Hai chị em khá hợp tính nhau đó chứ .. Mình rất thích em Mai Linh.. Nghe em Mai Linh nói nhiều về người ta dã man ..Nghe nói là CN này người ta rủ Mai Linh đến trường xem bóng rổ ..Chắc là người ta thi đấu ...Kệ thui..Chuyện đó chẳng còn làm mình vướng bận nữa ...Chẳng có thời gian và cũng chẳng muốn nhắc đến ... Nhưng hôm qua nghe nói nguời ta bị ốm...Mình cũng muốn gọi điện sang hỏi thăm...Đem điện thoại cho Mai Linh để Mai Linh gọi cho người ta ...Đứng cạnh nghe anh em nó nói chuyện với nhau,rất thân mật,rất quan tâm đến nhau ...Rồi nghe thầy trò họ nói chuyện với nhau...Cũng chẳng quan tâm...Rồi chả hiểu sao họ đưa điện thoại cho mình chứ ...Mình bảo ko nói nhưng họ cứ đưa .. Đành cầm, chứ chối đây đẩy mãi thành ra vô duyên ...Vừa cầm lên "alo " thì đầu dây bên kia im lặng ...Gọi vài câu cũng vẫn im lặng ...Mãi mới trả lời làm mình chẳng biết nói gì ..Đành nói "thôi, cúp máy nhé, Lúc khác nói chuyện, hết xiền rồi " Rồi dập máy luôn ...Về thì gọi cho người ta nói được vài câu thì máy hết pin...Số hai đứa chẳng thể nói chuyện với nhau được ...Thông cảm vậy !
    Bây giờ thì thấy tâm trạng rất vui và thoải mái ...Một gia đình như thế là quá đủ ...Đêm qua học đến 4h sáng ...mệt nhoài !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên lười viết cảm xúc của mình ra quá ...Mà viết làm gì để cho mà cảm thấy phải buồn thêm cơ chứ ..Cũng chẳng có cái gì quá đáng cho lắm ...Buồn rồi thì lại vui ..Vui rồi thì lại buồn.. Có lẽ cũng là chuyện quá bình thường trong cuộc sống ..
    Hôm qua có lẽ là ngày vui nhất trong đời mình ...Chiều đến nghe mẹ ra một chỉ thị "Tối về họp gia đình " Tự nhiên có cái gì vui vui lạ ... Thực sự là cảm giác rất vui ..Thế là mình có một gia đình hạnh phúc ...Mình cảm thấy vui vì điều đó ..Lần đầu tiên những người trong gia đình mình thẳng thắn và công bằng với nhau ...Thấy vui dã man ... Gia đình đã đặt ra những gia quy rất là quái đản và buồn cười ...Vui dã man .. Nhưng mà tất cả đều bị phạt bằng tiền ..Điệu này mình phải cố gắng mà ngoan ngoãn thôi ... Được cái mình được miễn tất cả các công việc nhà hhihii
    Hôm qua mình cảm thấy thoải mái và bắt đầu cởi mở hơn với mọi người ...Ngồi nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái ...Chả cần phải tỏ vẻ biết điều như mọi khi nữa ...Mình với Mai Linh nói nhiều chuyện dã man ...Hai chị em khá hợp tính nhau đó chứ .. Mình rất thích em Mai Linh.. Nghe em Mai Linh nói nhiều về người ta dã man ..Nghe nói là CN này người ta rủ Mai Linh đến trường xem bóng rổ ..Chắc là người ta thi đấu ...Kệ thui..Chuyện đó chẳng còn làm mình vướng bận nữa ...Chẳng có thời gian và cũng chẳng muốn nhắc đến ... Nhưng hôm qua nghe nói nguời ta bị ốm...Mình cũng muốn gọi điện sang hỏi thăm...Đem điện thoại cho Mai Linh để Mai Linh gọi cho người ta ...Đứng cạnh nghe anh em nó nói chuyện với nhau,rất thân mật,rất quan tâm đến nhau ...Rồi nghe thầy trò họ nói chuyện với nhau...Cũng chẳng quan tâm...Rồi chả hiểu sao họ đưa điện thoại cho mình chứ ...Mình bảo ko nói nhưng họ cứ đưa .. Đành cầm, chứ chối đây đẩy mãi thành ra vô duyên ...Vừa cầm lên "alo " thì đầu dây bên kia im lặng ...Gọi vài câu cũng vẫn im lặng ...Mãi mới trả lời làm mình chẳng biết nói gì ..Đành nói "thôi, cúp máy nhé, Lúc khác nói chuyện, hết xiền rồi " Rồi dập máy luôn ...Về thì gọi cho người ta nói được vài câu thì máy hết pin...Số hai đứa chẳng thể nói chuyện với nhau được ...Thông cảm vậy !
    Bây giờ thì thấy tâm trạng rất vui và thoải mái ...Một gia đình như thế là quá đủ ...Đêm qua học đến 4h sáng ...mệt nhoài !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cãi nhau với bố mẹ một trận to đùng ...Lâu lắm rồi ko to tiếng như thế! Nhưng mà cũng đành phải nói thôi...Tức giận ko thể chịu nổi nữa đi ra khỏi nhà ,, chẳng biết đi đâu, đành chui vào hàng net ngồi xả stress một tẹo... Cảm thấy thoải mái hơn rùi thì đi về nhà học bài và nghe nhạc rùi lăn ra ngủ ...Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó , lại bình thường như chẳng có gì ...Tất cả lại vui vẻ ... Cũng có lúc cần cáu giận để thể hiện thái độ của mình !
    Bây giờ mình đang mệt quá đi thôi !Hum nay lớp mình họp lớp ...Có chục đứa thôi nhg mà cũng vui phết đó chứ !Lên trường thì mấy đứa nhí nhố ầm cả lên, loạn cả trường, dù là trường đang nghỉ hè ...Mấy đứa vui thế ...Mình chơi nhiều quá ...Mệt dã man ...Rồi thì đứa cũng về lo việc của mình ...Lại chia tay ... Lại về với cuộc sống cũ ...Nhưng mà hôm nay vui ...Tự nhiên thấy mệt dã man ...Chắc phải đi về làm một giấc thôi...Tối nay mình ko đi chơi nữa , ở nhà đi tu để chiều tối mai còn được anh trai sang dẫn đi chơi với người ta ...Mừh biết đâu mai người ta lại ko đi ...Chẳng biết đâu mà lần !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cãi nhau với bố mẹ một trận to đùng ...Lâu lắm rồi ko to tiếng như thế! Nhưng mà cũng đành phải nói thôi...Tức giận ko thể chịu nổi nữa đi ra khỏi nhà ,, chẳng biết đi đâu, đành chui vào hàng net ngồi xả stress một tẹo... Cảm thấy thoải mái hơn rùi thì đi về nhà học bài và nghe nhạc rùi lăn ra ngủ ...Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó , lại bình thường như chẳng có gì ...Tất cả lại vui vẻ ... Cũng có lúc cần cáu giận để thể hiện thái độ của mình !
    Bây giờ mình đang mệt quá đi thôi !Hum nay lớp mình họp lớp ...Có chục đứa thôi nhg mà cũng vui phết đó chứ !Lên trường thì mấy đứa nhí nhố ầm cả lên, loạn cả trường, dù là trường đang nghỉ hè ...Mấy đứa vui thế ...Mình chơi nhiều quá ...Mệt dã man ...Rồi thì đứa cũng về lo việc của mình ...Lại chia tay ... Lại về với cuộc sống cũ ...Nhưng mà hôm nay vui ...Tự nhiên thấy mệt dã man ...Chắc phải đi về làm một giấc thôi...Tối nay mình ko đi chơi nữa , ở nhà đi tu để chiều tối mai còn được anh trai sang dẫn đi chơi với người ta ...Mừh biết đâu mai người ta lại ko đi ...Chẳng biết đâu mà lần !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy nguời ta online, chẳng hiểu sao cảm giác cứ thấy run run thế nào ý ???Chả hiểu sao cái cảm giác lúc đó lại là như thế?Nó cứ run run, mừng mừng thế nào ý nhỉ?Chả hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa ...Thấy người ta lên ...Mình gọi nhưng rùi vừa nói được vài câu người ta đã out ...Cố để nốt cái mặt cười , nhưng chẳng thèm nói thêm câu nào nữa ...Mình đang hỏi "Sạo này thấy bạn có vẻ ít nói ??? Ghét mình rồi à???"Nhưng chẳng thèm trả lời ...Quá đáng ... Chả biết vô tình hay cố ý nhưng mà tại sao mà đi về ko thèm chào ???Quá đáng...Tức dã man là tức ...Tự nhiên thấy mình vui vì những điều ko đâu mà tức cũng vì những điều ko đâu !Bực mình! Chả muốn quan tâm ...Ko muốn nhắc đến người ta nữa nhg chẳng hiểu sao có lúc cứ phải viết ra cho đỡ tức ...Ngốc nghếch toàn tập mà !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy nguời ta online, chẳng hiểu sao cảm giác cứ thấy run run thế nào ý ???Chả hiểu sao cái cảm giác lúc đó lại là như thế?Nó cứ run run, mừng mừng thế nào ý nhỉ?Chả hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa ...Thấy người ta lên ...Mình gọi nhưng rùi vừa nói được vài câu người ta đã out ...Cố để nốt cái mặt cười , nhưng chẳng thèm nói thêm câu nào nữa ...Mình đang hỏi "Sạo này thấy bạn có vẻ ít nói ??? Ghét mình rồi à???"Nhưng chẳng thèm trả lời ...Quá đáng ... Chả biết vô tình hay cố ý nhưng mà tại sao mà đi về ko thèm chào ???Quá đáng...Tức dã man là tức ...Tự nhiên thấy mình vui vì những điều ko đâu mà tức cũng vì những điều ko đâu !Bực mình! Chả muốn quan tâm ...Ko muốn nhắc đến người ta nữa nhg chẳng hiểu sao có lúc cứ phải viết ra cho đỡ tức ...Ngốc nghếch toàn tập mà !
  10. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt.Hôm qua định gọi cho bác.Nhưng lại đi chơi về muộn.Mãi 10h em mới ra khỏi nhà .Lên lại thôi.Mấy hôm nay em căng thẳng quá.Chẳng nói với ai cả.Lên cũng chẳng ai biết hết.Mấy lần cũng định nói với bác(tìm người chút bực).Nhưng thương bác quá(sợ bác khóc nhè).Lại thôi.
    Hôm đầu tiên đi xe buýt.Đúng hôm mưa.Kể cũng sướng.Chẳng phải mặc áo mưa.Đến trường thì ngớt.He...he....Sướng phết. Người khô cong.
    Hôm qua.Hai đưa đi với nhau.Chẳng nói được nhiều.Hình như vẫn giận mình.Mình chẳng thèm xin lỗi.Mấy hôm nữa là nguôi thôi.Rồi lại cười toe toét ngay mà.Lo gì.Mà tháng này 2 đứa sẽ ít gặp nhau rồi.Lại khổ cái ĐT thôi..Thương nó thiệt.Mà chẳng biết làm gì giúp nó cả.Giờ đến mình còn loạn nữa là nó.Hix...

Chia sẻ trang này