1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt.Hôm qua định gọi cho bác.Nhưng lại đi chơi về muộn.Mãi 10h em mới ra khỏi nhà .Lên lại thôi.Mấy hôm nay em căng thẳng quá.Chẳng nói với ai cả.Lên cũng chẳng ai biết hết.Mấy lần cũng định nói với bác(tìm người chút bực).Nhưng thương bác quá(sợ bác khóc nhè).Lại thôi.
    Hôm đầu tiên đi xe buýt.Đúng hôm mưa.Kể cũng sướng.Chẳng phải mặc áo mưa.Đến trường thì ngớt.He...he....Sướng phết. Người khô cong.
    Hôm qua.Hai đưa đi với nhau.Chẳng nói được nhiều.Hình như vẫn giận mình.Mình chẳng thèm xin lỗi.Mấy hôm nữa là nguôi thôi.Rồi lại cười toe toét ngay mà.Lo gì.Mà tháng này 2 đứa sẽ ít gặp nhau rồi.Lại khổ cái ĐT thôi..Thương nó thiệt.Mà chẳng biết làm gì giúp nó cả.Giờ đến mình còn loạn nữa là nó.Hix...
  2. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
    Bác đã từng nói vậy mà.Tại sao không thử làm như thế xem.Em lúc nào cũng ủng hộ bác.Cố lên.Quên hết mọi chuyện.Tập trung học.Em tin bác làm được mà..Yêu bác lắm.
  3. ga_con_thich_di_lon_ton

    ga_con_thich_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
    Bác đã từng nói vậy mà.Tại sao không thử làm như thế xem.Em lúc nào cũng ủng hộ bác.Cố lên.Quên hết mọi chuyện.Tập trung học.Em tin bác làm được mà..Yêu bác lắm.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừm bác vào đây viết với em thật đấy àh? Cũng tốt thôi, em với bác cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ mà .. Nếu lúc nào cảm thấy bức xúc và muốn nói...Kể cả muốn im lặng thì gọi điện sang nhà em em nói cho bác nghe hehhee Em với bác mà có xa lạ gì nhau nữa đâu !
    Hôm qua mình đi chơi với V, thực ra mình với anh trai có kế hoạch là hai anh em sang rủ Đ đi chơi cùng để mình có thời gian gặp Đ... Nhưng chẳng hiểu sao đến lúc cuối cùng mình lại chẳng muốn sang nhà Đ nữa ..Hai anh em đi chơi với nhau cũng được ...Chẳng vấn đề gì cả ..Nhưng tự nhiên lúc mình ra đóng cửa để đi...Thấy ông anh bảo đau chân..Hoá ra là đạp phải cái chân trống..Mình cứ nghĩ là chắc chả sao đâu... Đau một chút là hết ý mà ...Nào ngờ trên đường đi thấy nói là bật móng chân ra ...Sợ quá vội vàng dừng xe lại xem thì đúng là bật móng chân thật ...Bó tay, dại dột đến thế là cùng ...Chả hiểu làm cái trò gì với cái chân trống mà đến nỗi bị bật cả móng chân đến thế cơ chứ ...Lúc đó chả biết làm gì hơn đành phải phóng xe sang nhà Đ để xin một ít bông ...Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào ...
    Gặp Đ cứ thấy có cái gì đó lạ lạ, ko thấy nó nhiệt tình như xưa nữa ..Cứ thấy tức tức và ghét ghét thế nào ý?Nó cứ lạnh lạnh và ít nói thế nào ý ??? Mình ngồi xe V nhg lúc lên đón H thì H khăng khăng ngồi xe V nên mình phải sang xe Đ.Lúc đi đường mình và Đ bắt đầu có thể nói chuyện lại vui vẻ rùi ..Thì H lại bảo mình sang xe V để hai anh em nói chuyện ... Bó tay luôn..Nhưng chẳng sao ..."Sẽ đâu vào đấy mà thôi " Mình thích câu đó dã man ...Chẳng việc gì phải nóng vội cả ...Cái gì cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó mà thôi ! Nếu mình có thể làm gì chắc chắn mình sẽ lam chứ mình chẳng im lặng như trước nữa đâu ...
    Hôm qua anh Thắng và Linh chính thức công bố với mọi người chuyện tình yêu tình báo của họ ...Tự nhiên thấy họ yêu thương nhau như thế cũng là một hạnh phúc ...Thấy vui cho họ ...Mà chẳng hiểu sao dạo này mình nói nhiều thế nhỉ??Nói hết phần của người khác ...Dạo trước Đ nói nhiều, mình hay nghe, còn bây giờ thì mình nói nhiều...Đ nghe ...Nó bảo với mình "người nói thì phải có người nghe " Nhưng mình cho thêm một câu "mình rất ghét khi mình nói mà người ta im thin thít " Hihi Hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau nhiệt tình rùi mà ..Tự nhiên thấy vui dã man ...
    Bác ơi, bác bảo em làm những điều em muốn, nhưng cuộc sống này đâu có đơn giản như thế đâu hả bác ???Có rất nhiều cái mình chẳng thể vượt qua được những ranh giới của nó.. Cần có thời gian và ít nhất là cần thời gian để nắm bắt rõ được tình cảm của mình ...Em có thói quen là hay chán nên biết đâu rồi em lại chán thì sao???Mọi chuyện cũng mới xảy ra thôi mà,...Đời còn dài,tuơng lai còn rộng ...Cứ để xem cảm giác của mình đi đến đâu ... Thích với yêu còn cách nhau xa lắm...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừm bác vào đây viết với em thật đấy àh? Cũng tốt thôi, em với bác cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ mà .. Nếu lúc nào cảm thấy bức xúc và muốn nói...Kể cả muốn im lặng thì gọi điện sang nhà em em nói cho bác nghe hehhee Em với bác mà có xa lạ gì nhau nữa đâu !
    Hôm qua mình đi chơi với V, thực ra mình với anh trai có kế hoạch là hai anh em sang rủ Đ đi chơi cùng để mình có thời gian gặp Đ... Nhưng chẳng hiểu sao đến lúc cuối cùng mình lại chẳng muốn sang nhà Đ nữa ..Hai anh em đi chơi với nhau cũng được ...Chẳng vấn đề gì cả ..Nhưng tự nhiên lúc mình ra đóng cửa để đi...Thấy ông anh bảo đau chân..Hoá ra là đạp phải cái chân trống..Mình cứ nghĩ là chắc chả sao đâu... Đau một chút là hết ý mà ...Nào ngờ trên đường đi thấy nói là bật móng chân ra ...Sợ quá vội vàng dừng xe lại xem thì đúng là bật móng chân thật ...Bó tay, dại dột đến thế là cùng ...Chả hiểu làm cái trò gì với cái chân trống mà đến nỗi bị bật cả móng chân đến thế cơ chứ ...Lúc đó chả biết làm gì hơn đành phải phóng xe sang nhà Đ để xin một ít bông ...Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào ...
    Gặp Đ cứ thấy có cái gì đó lạ lạ, ko thấy nó nhiệt tình như xưa nữa ..Cứ thấy tức tức và ghét ghét thế nào ý?Nó cứ lạnh lạnh và ít nói thế nào ý ??? Mình ngồi xe V nhg lúc lên đón H thì H khăng khăng ngồi xe V nên mình phải sang xe Đ.Lúc đi đường mình và Đ bắt đầu có thể nói chuyện lại vui vẻ rùi ..Thì H lại bảo mình sang xe V để hai anh em nói chuyện ... Bó tay luôn..Nhưng chẳng sao ..."Sẽ đâu vào đấy mà thôi " Mình thích câu đó dã man ...Chẳng việc gì phải nóng vội cả ...Cái gì cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó mà thôi ! Nếu mình có thể làm gì chắc chắn mình sẽ lam chứ mình chẳng im lặng như trước nữa đâu ...
    Hôm qua anh Thắng và Linh chính thức công bố với mọi người chuyện tình yêu tình báo của họ ...Tự nhiên thấy họ yêu thương nhau như thế cũng là một hạnh phúc ...Thấy vui cho họ ...Mà chẳng hiểu sao dạo này mình nói nhiều thế nhỉ??Nói hết phần của người khác ...Dạo trước Đ nói nhiều, mình hay nghe, còn bây giờ thì mình nói nhiều...Đ nghe ...Nó bảo với mình "người nói thì phải có người nghe " Nhưng mình cho thêm một câu "mình rất ghét khi mình nói mà người ta im thin thít " Hihi Hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau nhiệt tình rùi mà ..Tự nhiên thấy vui dã man ...
    Bác ơi, bác bảo em làm những điều em muốn, nhưng cuộc sống này đâu có đơn giản như thế đâu hả bác ???Có rất nhiều cái mình chẳng thể vượt qua được những ranh giới của nó.. Cần có thời gian và ít nhất là cần thời gian để nắm bắt rõ được tình cảm của mình ...Em có thói quen là hay chán nên biết đâu rồi em lại chán thì sao???Mọi chuyện cũng mới xảy ra thôi mà,...Đời còn dài,tuơng lai còn rộng ...Cứ để xem cảm giác của mình đi đến đâu ... Thích với yêu còn cách nhau xa lắm...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nó quá đi mất thui ...Vừa đi ăn cháo trai một mình ...thật là thích thú quá đi mất Lúc nãy trốn nhà lên mạng để bắn Gun...Lúc về gọi mãi mà mama chả thèm mở cửa cho ...Gào thét ầm cả ngõ lên mới thèm dậy ra mở cửa ..Ngủ gì mà say dã man ...Có ngày trộm nó vào nó khuân hết đi cũng chẳng biết gì ...Đúng là nhà mình mời trộm vào nhà mà trộm cũng chẳng biết đường .Mà sao mấy thằng trộm ngu thế, nhà mình dễ vào như thế thì chả vào ...Vào mấy cái nhà kín cổng cao tường làm gì để rồi chạy thục mạng Ở đời cũng lắm người ngớ ngẩn quá cơ Hic, no thật ý ...Mình làm một bát cháo ...Một quả trứng vịt lộn...Một cốc sữa chua ...Cái gì cũng thấy một, có nhiều nhặn gì lắm đâu mà sao no thế nhỉ???Chắc là dạo này mình hiền lành ăn ít đi ý mà Nói thế này có người đấm mình vỡ mồm ...Dạo này ăn uống cứ như con lợn ý .. Bình thường ăn cơm đến 1 bát, 2 bát là cùng thế mừh bây giờ hầu như bữa nào cũng ăn 3 bát ..Bữa nào ăn 2 bát là ít đó ... Mà cứ một chốc một lát là thấy đói ..À bây giờ mới nhớ ra ,,, trước lúc mình đi ăn cháo mình đã ăn một bát cơm nguội ở nhà mất rùi hehhe Thế là sắp thành lợn rùi ...Mừng quá Thành lợn cũng có cái vui của lợn ...Mình tha hồ ăn uống ngủ nghĩ mà chẳng sợ người khác làm phiền mình ...Lợn rùi thì thành lợn to cũng chẳng sao hhhehheGiá mà mình cứ mãi là lợn nhỉ??? Mặc cho người khác nói gì ...Lợn có hiểu gì đâu
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nó quá đi mất thui ...Vừa đi ăn cháo trai một mình ...thật là thích thú quá đi mất Lúc nãy trốn nhà lên mạng để bắn Gun...Lúc về gọi mãi mà mama chả thèm mở cửa cho ...Gào thét ầm cả ngõ lên mới thèm dậy ra mở cửa ..Ngủ gì mà say dã man ...Có ngày trộm nó vào nó khuân hết đi cũng chẳng biết gì ...Đúng là nhà mình mời trộm vào nhà mà trộm cũng chẳng biết đường .Mà sao mấy thằng trộm ngu thế, nhà mình dễ vào như thế thì chả vào ...Vào mấy cái nhà kín cổng cao tường làm gì để rồi chạy thục mạng Ở đời cũng lắm người ngớ ngẩn quá cơ Hic, no thật ý ...Mình làm một bát cháo ...Một quả trứng vịt lộn...Một cốc sữa chua ...Cái gì cũng thấy một, có nhiều nhặn gì lắm đâu mà sao no thế nhỉ???Chắc là dạo này mình hiền lành ăn ít đi ý mà Nói thế này có người đấm mình vỡ mồm ...Dạo này ăn uống cứ như con lợn ý .. Bình thường ăn cơm đến 1 bát, 2 bát là cùng thế mừh bây giờ hầu như bữa nào cũng ăn 3 bát ..Bữa nào ăn 2 bát là ít đó ... Mà cứ một chốc một lát là thấy đói ..À bây giờ mới nhớ ra ,,, trước lúc mình đi ăn cháo mình đã ăn một bát cơm nguội ở nhà mất rùi hehhe Thế là sắp thành lợn rùi ...Mừng quá Thành lợn cũng có cái vui của lợn ...Mình tha hồ ăn uống ngủ nghĩ mà chẳng sợ người khác làm phiền mình ...Lợn rùi thì thành lợn to cũng chẳng sao hhhehheGiá mà mình cứ mãi là lợn nhỉ??? Mặc cho người khác nói gì ...Lợn có hiểu gì đâu
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết có một người cũng vừa đi ăn cháo, vừa ăn trứng, vừa ăn sữa chua giống mình, đã thế còn ăn thêm cả bánh giò nữa chứ ...Dã man hơn mình ...Nhưng tại sao lại trùng hợp thế chứ ...Buồn cười nhỉ??? Nhưng đang được chat với Đ, cứ thấy vui vui thế nào ý???
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết có một người cũng vừa đi ăn cháo, vừa ăn trứng, vừa ăn sữa chua giống mình, đã thế còn ăn thêm cả bánh giò nữa chứ ...Dã man hơn mình ...Nhưng tại sao lại trùng hợp thế chứ ...Buồn cười nhỉ??? Nhưng đang được chat với Đ, cứ thấy vui vui thế nào ý???
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, ức chế quá ...Mình còn chưa biết mình như thế nào mà V đã đi bô bô với Đ rồi...Ức gần chết ..Chẳng biết thế nào nữa, có lễ cần phải gọi điện cho Đức để nói chuyện thẳng thắn thôi...Tức gần chết

Chia sẻ trang này