1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi chả hiểu sao bây giờ lại muốn khóc, lại cảm thấy tủi thân...Cảm xúc con người sao mà cứ thay đổi như chong chóng thế này ...Mình thích cái cảm giác chẳng chơi với ai, bình yên bên gia đình của mình ...Mọi thứ chưa đến đâu đã rối tung rối loạn hết cả lên !Chán lắm rồi ...Lại thấy mình chẳng muốn khóc nữa ...Muốn đi chơi, ăn cái gì đó ...Sao mình cứ thay đổi luôn xoành xoạch thế nhỉ???
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình định gửi vào đây mấy dòng mà người ta chat với anh mình để tưởng nhớ nhưng mà chả hiểu sao thế nào mà lại đưa tay xoá luôn...Tiếc dã man ...Còn một tẹo thôi nhg mà cũng đành vậy !
    DUC 1: hay
    DUC 1: tuyet that
    DUC 1: thanks
    liebe Cold: gi` day''
    liebe Cold: chu'' noi'' gi`
    liebe Cold: thai'' do. gi` noi'' ro~ di
    DUC 1: em the hien thai do tu lau lam roi
    DUC 1: co ai hieu noi kho cua em ko
    liebe Cold: kinh
    liebe Cold: roai`
    liebe Cold: tao het'' viec.
    DUC 1: the nhe
    DUC 1: co gi giai quyet giup tao
    DUC 1: may biet tao roi ma
    liebe Cold: ho*''
    Thui, chấm dứt với cả chú rùi ...Lâu lắm mới dứt khoát thế ... Thế là hết !Tạm biệt !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình định gửi vào đây mấy dòng mà người ta chat với anh mình để tưởng nhớ nhưng mà chả hiểu sao thế nào mà lại đưa tay xoá luôn...Tiếc dã man ...Còn một tẹo thôi nhg mà cũng đành vậy !
    DUC 1: hay
    DUC 1: tuyet that
    DUC 1: thanks
    liebe Cold: gi` day''
    liebe Cold: chu'' noi'' gi`
    liebe Cold: thai'' do. gi` noi'' ro~ di
    DUC 1: em the hien thai do tu lau lam roi
    DUC 1: co ai hieu noi kho cua em ko
    liebe Cold: kinh
    liebe Cold: roai`
    liebe Cold: tao het'' viec.
    DUC 1: the nhe
    DUC 1: co gi giai quyet giup tao
    DUC 1: may biet tao roi ma
    liebe Cold: ho*''
    Thui, chấm dứt với cả chú rùi ...Lâu lắm mới dứt khoát thế ... Thế là hết !Tạm biệt !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hừm ...Vậy là cũng sắp qua một ngày ...Một ngày mình chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ..Thấy nhẹ nhàng hơn nhiều thứ ...dù rằng chẳng làm được nhiều việc lắm ...
    Tối qua tâm trạng rất ư là ko bình thường, nó cứ ức chế thế nào ý , mà chẳng hiểu vì sao mình lại như thế ...Ko phải vì Đ, cũng chẳng phải vì điều gì mà về chính bản thân mình...Vì chính cách sống và cách suy nghĩ của mình...Cái bản tính sống ko dứt khoát ...Mình hiểu ra một chút ít nhưng mà cũng chưa làm được gì nhiều ...Đại loại bản thân mình có quá nhiều cái xấu xa ko thể nào một sớm một chiều mà thay đổi được ..Mà biết đâu cả đời này chắc gì đã thay đổi được ...Hôm qua lần đầu tiên cảm thấy mình có thể dứt khoát như thế ...Thẳng thắn nói với chú là mình từ chối...Dù thật lòng thì cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý ..Từ trước đến giờ mình có chịu để mất đi thứ gì đâu cơ chứ ... trừ khi mà mình ko cần đến nữa ...Còn ko sẽ cố giữ bằng được, dù chẳng để làm gì .. Cũng thường thôi mà ...Đã chấm dứt rồi, sẽ cố gắng học được cái tính quyết đoán...Cái tính ko quyết đoán nó làm mình mệt mỏi lắm rồi ...Giờ thì mặc kệ mọi người, làm theo ý thích của mình mà thôi...Thích thì đi, chẳng thích thì ở nhà ...Mặc kệ người khác thôi ...
    Ngày hôm nay thú vị quá đi mất thôi ,...Con em mình đêm qua tự nhiên đùng đùng đòi đi thuê đĩa... Về mình cũng xem ké nào ngờ cái bộ phim đó nó thú vị đến như vậy ...Cười phớ lớ từ đêm qua đến giờ ...Cái bộ phim đó nó vừa hấp dẫn mang tính chất trinh thám ...Vừa ngộ nghĩnh hài kịch ...Diễn viên chính là Trương Vệ Kiện ...Phong cách dã man, đẹp trai dã man ...Nhìn cái mặt lì lì .. cười thì ngu ngu làm mình thấy bộ phim hay dã man ...Từ hôm qua đến giờ mà mình đã cày hết 6 đĩa ...Đêm qua mà có phim nữa thì chắc mình nằm đến sáng mà xem mất ...Ôi thật tuyệt vời ...Cảm giác thanh thản và thoải mái bao nhiêu ...Cuộc sống còn đáng yêu như thế này tại sao cứ phải bó buộc mình vào những điều dở hơi ...Mệt cả người .. hehhêh
    Mừh tối qua thì mình đi ăn nem với anh Khanh ...Hôm qua anh Khanh nói "Anh nhận ra em là người lìu tìu từ lâu rồi "Mình hỏi "lìu tìu là sao hả anh " Hoá ra lìu tìu là lăng nhăng ...Bó tay với cách dùng từ của anh hahhâhhhahha Nhưng chẳng sao , em sẽ cố gắng sửa cái tật đó, dù rằng em thực sự ko cố tình lăng nhăng nhưng dù em cũng ... hơi lăng nhăng một tẹo ...Ko nhiều lắm đâu nhá ! hihihi Ko sao đâu .. Lăng nhăng ko phải là một cái tội hihihihihihihihih
    Đại loại tự nhiên cảm thấy thoải mái và ko muốn tiếp xúc với ai bây giờ ...Ko ai làm phiền mình được nữa ...Có lẽ mình rời xa cái chỗ đó thì mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái ...Mình đến đem đến cho họ niềm vui, sự thân thiết...Tình cảm gắn bó với nhau...Nhưng khi mình ở đó thì có hàng ngàn chuyện xảy ra ...Cái con người chuyên gia gây rắc rối và gây thù chuốc oán này có lẽ ko nên ở lại đó và ko nên quen biết và chơi thân với một người bạn nào, một nhóm bạn nào nữa cả ...Sống yên bình và thanh thản là đủ lắm rồi ...Cố gắng lên nào !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hừm ...Vậy là cũng sắp qua một ngày ...Một ngày mình chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ..Thấy nhẹ nhàng hơn nhiều thứ ...dù rằng chẳng làm được nhiều việc lắm ...
    Tối qua tâm trạng rất ư là ko bình thường, nó cứ ức chế thế nào ý , mà chẳng hiểu vì sao mình lại như thế ...Ko phải vì Đ, cũng chẳng phải vì điều gì mà về chính bản thân mình...Vì chính cách sống và cách suy nghĩ của mình...Cái bản tính sống ko dứt khoát ...Mình hiểu ra một chút ít nhưng mà cũng chưa làm được gì nhiều ...Đại loại bản thân mình có quá nhiều cái xấu xa ko thể nào một sớm một chiều mà thay đổi được ..Mà biết đâu cả đời này chắc gì đã thay đổi được ...Hôm qua lần đầu tiên cảm thấy mình có thể dứt khoát như thế ...Thẳng thắn nói với chú là mình từ chối...Dù thật lòng thì cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý ..Từ trước đến giờ mình có chịu để mất đi thứ gì đâu cơ chứ ... trừ khi mà mình ko cần đến nữa ...Còn ko sẽ cố giữ bằng được, dù chẳng để làm gì .. Cũng thường thôi mà ...Đã chấm dứt rồi, sẽ cố gắng học được cái tính quyết đoán...Cái tính ko quyết đoán nó làm mình mệt mỏi lắm rồi ...Giờ thì mặc kệ mọi người, làm theo ý thích của mình mà thôi...Thích thì đi, chẳng thích thì ở nhà ...Mặc kệ người khác thôi ...
    Ngày hôm nay thú vị quá đi mất thôi ,...Con em mình đêm qua tự nhiên đùng đùng đòi đi thuê đĩa... Về mình cũng xem ké nào ngờ cái bộ phim đó nó thú vị đến như vậy ...Cười phớ lớ từ đêm qua đến giờ ...Cái bộ phim đó nó vừa hấp dẫn mang tính chất trinh thám ...Vừa ngộ nghĩnh hài kịch ...Diễn viên chính là Trương Vệ Kiện ...Phong cách dã man, đẹp trai dã man ...Nhìn cái mặt lì lì .. cười thì ngu ngu làm mình thấy bộ phim hay dã man ...Từ hôm qua đến giờ mà mình đã cày hết 6 đĩa ...Đêm qua mà có phim nữa thì chắc mình nằm đến sáng mà xem mất ...Ôi thật tuyệt vời ...Cảm giác thanh thản và thoải mái bao nhiêu ...Cuộc sống còn đáng yêu như thế này tại sao cứ phải bó buộc mình vào những điều dở hơi ...Mệt cả người .. hehhêh
    Mừh tối qua thì mình đi ăn nem với anh Khanh ...Hôm qua anh Khanh nói "Anh nhận ra em là người lìu tìu từ lâu rồi "Mình hỏi "lìu tìu là sao hả anh " Hoá ra lìu tìu là lăng nhăng ...Bó tay với cách dùng từ của anh hahhâhhhahha Nhưng chẳng sao , em sẽ cố gắng sửa cái tật đó, dù rằng em thực sự ko cố tình lăng nhăng nhưng dù em cũng ... hơi lăng nhăng một tẹo ...Ko nhiều lắm đâu nhá ! hihihi Ko sao đâu .. Lăng nhăng ko phải là một cái tội hihihihihihihihih
    Đại loại tự nhiên cảm thấy thoải mái và ko muốn tiếp xúc với ai bây giờ ...Ko ai làm phiền mình được nữa ...Có lẽ mình rời xa cái chỗ đó thì mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái ...Mình đến đem đến cho họ niềm vui, sự thân thiết...Tình cảm gắn bó với nhau...Nhưng khi mình ở đó thì có hàng ngàn chuyện xảy ra ...Cái con người chuyên gia gây rắc rối và gây thù chuốc oán này có lẽ ko nên ở lại đó và ko nên quen biết và chơi thân với một người bạn nào, một nhóm bạn nào nữa cả ...Sống yên bình và thanh thản là đủ lắm rồi ...Cố gắng lên nào !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm qua là một ngày chủ nhật thoải mái thế ...Lâu lắm rồi ko ở nhà ngày chủ nhật ... Chả tốn tiền , chẳng mệt , chẳng mất công quan tâm đến người khác ...Chẳng có gì để nghĩ ngợi, Chẳng phải xét đoán ý người khác, chẳng cần phải để ý hành động của mình sợ người khác hiểu lầm ...Ở nhà cũng có cái hay của nó quá đi thôi ! Thật là thoải mái và thanh thản ...Ở nhà ngủ cho đến tận 2 h chiều ...Xem phim ...Cười phớ lớ rùi chạy ra hàng net bắn Gun...Bắn một lúc thì đi về chuẩn bị dọn nhà dọn cửa nấu cơm ...Hum qua em gái mình thấy mình băm thịt nấu cơm nó kêu ầm lên "Minh mà cũng băm thịt nấu cơm " Đã thế còn rửa bát lau nhà nữa chứ ... Thảo nào lúc tối trời mưa như trút nước ... Mấy khi có dịp ngoan ngoãn thế mừh trời lại tỏ thái độ như thế ...Có lẽ lần sau mình ko nên ngoan ngoãn nữa để trời đừng mưa ..à mà thôi.... Bây giờ đang thiếu nước nữa chứ ...Thế thì mình nên ngoan nhiều hơn một tẹo ...Để khỏi mất điện, chứ mất điện thì sẽ chẳng có máy chơi điện tử, chả xem được phim ...Chẳng làm được gì cả !
    Mừh hôm qua bà chị mình máu me đi mua nhẫn quá cơ ...Lúc dọn nhà,nấu cơm xong, ăn cơm xong thì bà ý sang ngồi xem phim với mình ...Tự nhiên thấy mình khoe cái nhẫn đẹp...Đùng đùng đòi mình dẫn đi mua ... Hichic lên đó mình mồi chài bà ý mua cho mình một cái lắc ...Nhưng mà về thì trời lại mưa tầm tã ... Tức gần chết, ướt sũng cả người ...Đã thế về bà ý bảo bà ý đeo thử rồi cầm về luôn ...Chắc mua cho mình tiếc của quá nên cứ muốn lấy lại ý mà hichic Dạo này mình thì nghèo...Chẳng xin bố mẹ tiền nên chẳng tiêu cái gì cả, cố lên ...Sống vì tương lai con em chúng ta mà ....Cố lên. sẽ qua thời kỳ khủng hoảng này mà thôi hihi
    Mình cảm thấy chẳng liên lạc với ai, chẳng biết tin tức gì của ai thì thật thoải mái bao nhiêu, chẳng có ai gọi điện kể những chuyện vớ va vớ vẩn ...Chính mình lại gọi điện nói những chuyện vớ vẩn cho người khác ... Ngồi tha hồ mà nói ...Chả sợ người khác nghĩ gì ...Gọi điện cho V.. Vũ bảo "thế em nói cái gì đó ?" Chẳng biết mình nói gì, cứ cho một tràng ...Thoải mái là được ..Tối đến về gọi điện cho gà con, phớ lớ cười một hồi rồi đi xem phim tiếp ...
    Nhưng mà thú thật rằng hôm qua đi đường Thái Hà ..Mình thấy cái cửa hàng xe ô tô mà lần trước mấy đứa đi qua ..Có người thấy mình đang nhìn ô tô đã nói "Lúc nào bạn có ô tô bạn sang rủ đi chơi " Tự nhiên mình rất nhớ những điều đó ... Cũng vui đó chứ nhỉ ... Nhớ cái lần người ta bảo mình mặc áo mưa ...Mình bảo "có lúc ko mưa cũng cần mặc áo mưa và lúc mưa thì ko cần mặc áo mưa " Hôm qua mình ko dám để đầu chui ra ngoài để hứng mưa ...Ko muốn tâm trạng của mình có ám ảnh gì ...Trời mưa thì mặc áo mưa ... Thấy lạnh lắm nên chẳng dám bon chen ...Đại loại tâm trạng thoải mái ....
    Hôm qua thì mình ngủ sớm ... Ngồi viết một bảng rằng phải làm thế nọ làm thế kia trong 1 ngày ...Cái đấy được gọi là thời gian biểu trong 1 ngày ...Ai đọc được chắc cũng phải lăn ra mà cười,,, vì thời gian chỉ để nhắc nhở mình uống nước ...Mẹ và thằng Duy sẽ hàng ngày phải nhắc mình uống nước ..Mình phải uống nhiều nước để chữa cái mặt quái quỷ của mình...Chứ để thế này nhiều lúc mình cũng cảm thấy mất tự tin đi nhiều ... hôm qua ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm ... 7h hơn đã dậy rùi ...Cố gắng nào ...
    Mà mình bị bố cắt hết điện thoại dưới nhà, chẳng thể nào mà vào mạng được cả ...Điên thế đấy ...Sáng nay mình với thằng Duy mò mãi để tìm chỗ "giải quyết" mừh chẳng tìm thấy ... Hichic bố ơi !!! Sao bố ác thế cơ chứ ! Nhưng đành vậy ...
    Lúc nãy vừa bắn Gun vừa viết nên câu cú lủng củng quá đi thôi ichic Về ăn cơm thôi !
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm qua là một ngày chủ nhật thoải mái thế ...Lâu lắm rồi ko ở nhà ngày chủ nhật ... Chả tốn tiền , chẳng mệt , chẳng mất công quan tâm đến người khác ...Chẳng có gì để nghĩ ngợi, Chẳng phải xét đoán ý người khác, chẳng cần phải để ý hành động của mình sợ người khác hiểu lầm ...Ở nhà cũng có cái hay của nó quá đi thôi ! Thật là thoải mái và thanh thản ...Ở nhà ngủ cho đến tận 2 h chiều ...Xem phim ...Cười phớ lớ rùi chạy ra hàng net bắn Gun...Bắn một lúc thì đi về chuẩn bị dọn nhà dọn cửa nấu cơm ...Hum qua em gái mình thấy mình băm thịt nấu cơm nó kêu ầm lên "Minh mà cũng băm thịt nấu cơm " Đã thế còn rửa bát lau nhà nữa chứ ... Thảo nào lúc tối trời mưa như trút nước ... Mấy khi có dịp ngoan ngoãn thế mừh trời lại tỏ thái độ như thế ...Có lẽ lần sau mình ko nên ngoan ngoãn nữa để trời đừng mưa ..à mà thôi.... Bây giờ đang thiếu nước nữa chứ ...Thế thì mình nên ngoan nhiều hơn một tẹo ...Để khỏi mất điện, chứ mất điện thì sẽ chẳng có máy chơi điện tử, chả xem được phim ...Chẳng làm được gì cả !
    Mừh hôm qua bà chị mình máu me đi mua nhẫn quá cơ ...Lúc dọn nhà,nấu cơm xong, ăn cơm xong thì bà ý sang ngồi xem phim với mình ...Tự nhiên thấy mình khoe cái nhẫn đẹp...Đùng đùng đòi mình dẫn đi mua ... Hichic lên đó mình mồi chài bà ý mua cho mình một cái lắc ...Nhưng mà về thì trời lại mưa tầm tã ... Tức gần chết, ướt sũng cả người ...Đã thế về bà ý bảo bà ý đeo thử rồi cầm về luôn ...Chắc mua cho mình tiếc của quá nên cứ muốn lấy lại ý mà hichic Dạo này mình thì nghèo...Chẳng xin bố mẹ tiền nên chẳng tiêu cái gì cả, cố lên ...Sống vì tương lai con em chúng ta mà ....Cố lên. sẽ qua thời kỳ khủng hoảng này mà thôi hihi
    Mình cảm thấy chẳng liên lạc với ai, chẳng biết tin tức gì của ai thì thật thoải mái bao nhiêu, chẳng có ai gọi điện kể những chuyện vớ va vớ vẩn ...Chính mình lại gọi điện nói những chuyện vớ vẩn cho người khác ... Ngồi tha hồ mà nói ...Chả sợ người khác nghĩ gì ...Gọi điện cho V.. Vũ bảo "thế em nói cái gì đó ?" Chẳng biết mình nói gì, cứ cho một tràng ...Thoải mái là được ..Tối đến về gọi điện cho gà con, phớ lớ cười một hồi rồi đi xem phim tiếp ...
    Nhưng mà thú thật rằng hôm qua đi đường Thái Hà ..Mình thấy cái cửa hàng xe ô tô mà lần trước mấy đứa đi qua ..Có người thấy mình đang nhìn ô tô đã nói "Lúc nào bạn có ô tô bạn sang rủ đi chơi " Tự nhiên mình rất nhớ những điều đó ... Cũng vui đó chứ nhỉ ... Nhớ cái lần người ta bảo mình mặc áo mưa ...Mình bảo "có lúc ko mưa cũng cần mặc áo mưa và lúc mưa thì ko cần mặc áo mưa " Hôm qua mình ko dám để đầu chui ra ngoài để hứng mưa ...Ko muốn tâm trạng của mình có ám ảnh gì ...Trời mưa thì mặc áo mưa ... Thấy lạnh lắm nên chẳng dám bon chen ...Đại loại tâm trạng thoải mái ....
    Hôm qua thì mình ngủ sớm ... Ngồi viết một bảng rằng phải làm thế nọ làm thế kia trong 1 ngày ...Cái đấy được gọi là thời gian biểu trong 1 ngày ...Ai đọc được chắc cũng phải lăn ra mà cười,,, vì thời gian chỉ để nhắc nhở mình uống nước ...Mẹ và thằng Duy sẽ hàng ngày phải nhắc mình uống nước ..Mình phải uống nhiều nước để chữa cái mặt quái quỷ của mình...Chứ để thế này nhiều lúc mình cũng cảm thấy mất tự tin đi nhiều ... hôm qua ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm ... 7h hơn đã dậy rùi ...Cố gắng nào ...
    Mà mình bị bố cắt hết điện thoại dưới nhà, chẳng thể nào mà vào mạng được cả ...Điên thế đấy ...Sáng nay mình với thằng Duy mò mãi để tìm chỗ "giải quyết" mừh chẳng tìm thấy ... Hichic bố ơi !!! Sao bố ác thế cơ chứ ! Nhưng đành vậy ...
    Lúc nãy vừa bắn Gun vừa viết nên câu cú lủng củng quá đi thôi ichic Về ăn cơm thôi !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mệt gần chết, đi về thăm chị với ông anh, về đến HN là 5h chiều ,,,Hai anh em đi ăn kem rồi đi chơi... Rủ mọi người đi ăn .. Xong một ngày ...Vui nhg mệt ..Về còn bị nghe điện thoại mà chẳng được đi ngủ ...Càng mệt ...Có nhiều điều để viết nhưng tự nhiên chẳng muốn viết gì ! Mệt bỏ xừ viết làm sao được
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mệt gần chết, đi về thăm chị với ông anh, về đến HN là 5h chiều ,,,Hai anh em đi ăn kem rồi đi chơi... Rủ mọi người đi ăn .. Xong một ngày ...Vui nhg mệt ..Về còn bị nghe điện thoại mà chẳng được đi ngủ ...Càng mệt ...Có nhiều điều để viết nhưng tự nhiên chẳng muốn viết gì ! Mệt bỏ xừ viết làm sao được
  10. freedom1

    freedom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cưng này, anh thấy em sắp thi roài mà toàn những chuyện trời đất ở đâu thế. Học đi, 1 lần rồi đấy, lần nữa là em xong, biết chưa. Con gái thời nay, yêu đương kinh quá, vượt xa bậc cha chú

Chia sẻ trang này