1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom1

    freedom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cưng này, anh thấy em sắp thi roài mà toàn những chuyện trời đất ở đâu thế. Học đi, 1 lần rồi đấy, lần nữa là em xong, biết chưa. Con gái thời nay, yêu đương kinh quá, vượt xa bậc cha chú
  2. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng, bình thường thôi. Bây giời trở lại cuộc sống thực tại thấy rằng... Minh hâm lo học đi để đỗ vào trường Minh Hâm muốn nhé
    Bi Bi
    098 389 3689
  3. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng, bình thường thôi. Bây giời trở lại cuộc sống thực tại thấy rằng... Minh hâm lo học đi để đỗ vào trường Minh Hâm muốn nhé
    Bi Bi
    098 389 3689
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhiều người quan tâm đến mình quá ! Nhưng mình thì mải chơi quá, nên cũng đành ko dám có ý kiến gì về việc họ nói ... Cố gắng kiên nhẫn lắng nghe ! Nhưng chẳng làm gì được cả ...
    Hôm nay nhận được tin anh Việt Anh về nước, thế là có người để mình đi chơi rùi ...Vài ngày nữa thì cái Trâm về nước, sinh nhật mình sắp đến rùi mà mọi người rủ nhau về nước thế này cũng hay đó chứ nhỉ??? Vui quá ta ! Mình chẳng biết sinh nhật năm nay thế nào nhưng mà có vẻ sinh nhật năm nay sẽ có rất nhiều người lạ và làm chung sinh nhật với một số người lắm đó ! CŨng được,. thử thay đổi một lần xem sao?
    Dạo này cuộc sống cũng bình thường, chẳng có gì đáng nói! Chỉ thương cái máy tính của mình, suốt ngày bị tháo ra lắp vào! Bó tay với nó luôn! Nhưng mà cũng đành phải lắp lại để mà có máy để học, chứ ko chẳng học đc cái con khỉ gì cả...Bây giờ máy chẳng cài cái gì ngoài từ điển ...Thế cũng tốt, đỡ nghịch ngợm lung tung!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhiều người quan tâm đến mình quá ! Nhưng mình thì mải chơi quá, nên cũng đành ko dám có ý kiến gì về việc họ nói ... Cố gắng kiên nhẫn lắng nghe ! Nhưng chẳng làm gì được cả ...
    Hôm nay nhận được tin anh Việt Anh về nước, thế là có người để mình đi chơi rùi ...Vài ngày nữa thì cái Trâm về nước, sinh nhật mình sắp đến rùi mà mọi người rủ nhau về nước thế này cũng hay đó chứ nhỉ??? Vui quá ta ! Mình chẳng biết sinh nhật năm nay thế nào nhưng mà có vẻ sinh nhật năm nay sẽ có rất nhiều người lạ và làm chung sinh nhật với một số người lắm đó ! CŨng được,. thử thay đổi một lần xem sao?
    Dạo này cuộc sống cũng bình thường, chẳng có gì đáng nói! Chỉ thương cái máy tính của mình, suốt ngày bị tháo ra lắp vào! Bó tay với nó luôn! Nhưng mà cũng đành phải lắp lại để mà có máy để học, chứ ko chẳng học đc cái con khỉ gì cả...Bây giờ máy chẳng cài cái gì ngoài từ điển ...Thế cũng tốt, đỡ nghịch ngợm lung tung!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng cho những gì mình đã làm!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu lắm rồi mới vào đâyMới có hứng thú viết một cái gì đó..Một thời gian dài chẳng đoái hoài gì đến nó nữa, cũng thấy hơi nhơ nhớMột thời gian dài làm toàn những chuyện lung tung giờ lại muốn viết ra để mà lưu giữ!
    Đã thi xong, đã hoàn thành một nhiệm vụ mà chẳng muốn hoàn thành chút nào cả Nhưng thiết nghĩ rằng nếu mình mà ko học thì mình còn biết làm gì nữa bây giờChả có việc quái gì cho một đứa con gái như mình cả ..Chắc cũng chỉ có đường học mà đi thôi..Nếu bây giờ mà chẳng học thì ở nhà chắcSuốt ngày quanh quẩn ở trong ngôi nhà chắc mình điên mà chết mấtThế nên chỉ có đường học mà thôi..Dù thế nào thì năm nay cũng phải họcNhất quyết chẳng "tự kiêu" như năm ngoái, chẳng thèm vào cái nọ, chẳng thèm vào cái kia nữa ...Học thì ngu mà còn cứ đòi bon chen Mình có phải như người ta..Người ta có ý chí, có mục đích..Còn mình chẳng có cái gì ..Mọi thứ cũng chỉ là con số ko!Lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, cười cười nói nói, tưởng như là hay lắm..Nhưng cũng chỉ là một con dở hơi trong vô vàn những người dở hơi mà thôi
    Khi biết kết quả thi, đúng là một điều sock nhất với mình lúc đó!Ko biết nên nói gì và phải làm gì lúc đó..Người cứ ngơ ra,nước mắt cứ như thế chực trào ra ..Khóc ko thể khóc được .. Lúc đó đành một thân một mình đi từ Điện Biên về một mìnhTừ bé đến lớn có bao giờ dám đi đâu xa cơ chứ nhg rồi lại đi từ Điện Biện về một mìnhKể cũng giỏi Trên đường còn có một anh bắt chuyện với mình và xin sđt mình nữa chứĐúng là anh ý có mắt mà chẳng có tròng.Điên nó vừa vừa thôiVề được đến HN thì thật là khó chịuĐã hẹn anh Nam đi đón rồi thế mà giờ đó anh ý còn ở trên Sóc Sơn..Lúc đó ức gần chết..Nước mắt chuẩn bị rơi ra nhưng may mà ngăn kịpMình giỏi thật ..May mà lúc đó anh Thắng thấy mình online rồi gọi điện cho Linh định bảo Linh đến đón mình ..Nhưng thực ra là anh ý muốn kiểm tra xem Linh đang làm gì thì có ..Dù biết anh ý chẳng tốt thế nhg mà dù sao thì lúc đó mà ko có anh ý mình cũng chẳng biết làm thế nào để mò về đượcCảm ơn anh một câu cũng có mất mát chi đâuCảm ơn anh Thắng nhé
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 28/07/2005
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cứ điên điên làm sao ýNấu cơm thì chả hiểu làm sao 2 bữa liền đều thiếu nướcChắc đầu óc có chút vấn đề Đã thế lúc nãy đi ngoài đường còn đơ đơ thế nào bước chân vào cái hố ngã oạch một cái nữa chứĐen ko thể nào mà tả được
    Hôm nay cũng là một ngày bình thường như thời gian gần đây..Gần đây chỉ thích ở nhà với bố mẹ mà thôi..Hôm trước nhìn thấy bố đi dạo ở ngoài đường rồi đi tìm hàng bánh để mua cho mẹ...Chợt thấy gia đình mình vẫn hạnh phúc chánĐiều đó cũng là điều an ủi cho mình bây giờ..Bố mẹ đã biết nhịn nhau hơn, biết lắng nghe nhau hơn, ko còn những tiếng cãi nhau chửi nhau..Gia đình bây giờ đã khác xưa rất nhiều..Thế là đủ lắm rồiChỉ mong được như thế
    Thời gian gần đây quen với một số người, cũng chẳng ra đâu cảRồi những người bạn đó cũng sẽ chỉ lại được một thời gian rồi tất cả cũng sẽ lại ra đi mà thôi..Những kiểu bạn như thế lắm lúc chẳng biết nên đối xử thế nào..Cứ cắm cổ dắt nhau đi chơi suốt ngày một thời gian rồi cứ tự nhiên dần dần mọi thứ loãng dần đi,cứ thế trôi vào quên lãngThôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên mà trôi đi
    Dạo này chẳn còn hay nói chuyện với Vũ nữa, dường như mình coi Vũ là anh nhưng Vũ chẳng coi mình là một người thân thiết gì cả..Chơi với cả lũ đó mình quý nhất là Vũ..Nhưng cũng đành kệ mà thôi..
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ tự nhiên muốn viết điê?u gi? đó cho bạn..Tớ thấy tớ la? ke? có lôfi trong tất ca? mọi chuyện..Tớ muốn nói lơ?i xin lôfi bạn nhưng cuối cu?ng thi? tớ lại chă?ng thê? na?o ma? nói tha?nh lơ?iTớ la? một ke? dơ? ngư?ơi..Đúng ko??? Tớ ko biết pha?i gia?i thích thế na?o va? pha?i nói với bạn be? thế na?o nưfa??Tớ đaf có lôfi với bạn..Tớ đaf bắt đâ?u thấy hối tiếc cho nhưfng gi? đaf qua ..Hối tiếc chứ ko hối hận đâu..Tớ chă?ng bao giơ? hối hận ca? bạn a?h?Tớ đaf la?m rô?i thi? ko việc gi? pha?i hối hận hếtĐó vẫn là phương châm của tớ từ trước đến nay

    Cừơi bây giờ cũng là phương châm của tớ đấy bạn àh??Tớ đã để bạn thấy tớ khóc, đó là sai lầm của tớ...Vậy là bạn nhìn thấy tớ khóc 2 lần rồi..Những giọt nước mắt đó có phải là giả vờ ko nhỉ??Nhiều lúc tớ cũng chẳng biết được khi nào là tớ thật, khi nào là tớ giả vờ ...Tớ thấy mình buồn cừơi đến nỗi cảm xúc tớ cũng có thể giả vờ được ..Nước mắt có phải chăng là tất cả???...Lúc tớ ở Sơn Tây tớ đã cố gắng để khóc ..Nhớ lại những lúc chúng ta ở bên nhau chẳng hiểu sao nước mắt tớ cứ chảy..Đó cũng là giả vờ đó bạn àh!Tớ khóc nấc lên ...Trong đầu tớ hiện lên rất nhiều hình ảnh ..Lúc hai đứa cãi nhau..Lúc tớ buồn vì chuyện Linh bạn đã an ủi tớ ..Lúc tớ nói về những ngừơi cũ mà bạn luôn im lặng... Nhớ món quà sinh nhật của bạn..Nhưng nó cũng chẳng phải một thứ dễ nắm bắt để tớ có thể lưu giữ làm kỷ niệmThôi thì bỏ qua hết đi ...Tớ thích quá nhiều ngừơi, lăng nhăng quá lắm ngừơi ..Tớ thích anh tớ, thích Đ, và còn rất nhiều ngừơi nữa..Mỗi ngừơi chỉ một tháng mà thôi..Tớ cảm thấy tớ chưa thực sự dành tình cảm cho một ngừơi nào cả ..Dù tớ biết tớ cũng buồn..Nhưng ai cũng thế thôi..Khi có một thứ ra đi thì đều buồn cả ...Tớ đã quá nhiều lần đùa cợt với tình cảm rồi...Tớ chẳng thích lằng nhằng nữa ... Có lẽ bây giờ khi tớ thực sự thích ai thì tớ mới đến gần ngừơi ta..Chứ ai tớ cũng có thể đến gần thế này..Rồi cuối cùng tớ hại chính tớ..Từ trước đến nay ai cũng bảo chẳng thể tin tớ ..Tất cả đều tại tính tớ mà thành ..
    Nói thật với bạn một điều nhé "Tớ đã thực sự cần bạn " đó bạn àh??? Có lẽ bạn chẳng nhận ra nhưng lúc đó tớ cũng mong rằng có thể làm một điều gì đó, một sự cố gắng nào đó để có thể giữ bạn lại..Nhưng tớ lại chẳng thể nào mà làm được..Nó chẳng quan trọng với tớ đến nỗi tớ phải bỏ hết tất cả để mà giữ lại một điều gì đóThôi thì cứ quên hết mọi thứ đi.Đây là tối duy nhất tớ nói về bạn như một ngừơi yêu cũ còn từ mai nếu có gặp bạn tớ cũng sẽ cố gắng để nói chuyện với bạn, Cố gắng để bạn ko phải bận tâm về tớ, cố gắng để bạn ko phải nghĩ ngợi nhiều..Cố lên nhé..Chúng ta vẫn là bạn..Nhưng đúng như bạn nói..Bạn ko thể nào cùng tớ đi chơi riêng được nữa, ko thể trò chuyện với tớ nhiều như ngày xưa...Chẳng còn cái gì như xưa nữa cả ...Lúc này đây tớ ước rằng bạn ở bên cạnh tớ...Bạn đến gặp tớ ngay lúc này..Có thể tớ sẽ níu giữ bạn lại đấy...Nhưng đó chỉ là ước thôi..Tớ với bạn là hai đường thẳng song song, ko thể gặp nhau tại một điểm Nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh nhau!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà lại nói về anh Tuấn... Anh đã đi lên Tuyên Quang được gần nửa năm , thấy anh thay đổi thật..Thay đổi từ bề ngoài cho tới tính cách ..Nếu mà ngày xưa anh có thể như bây giờ thì chắc mình sẽ chẳng bỏ anh đâuNhưng nói là nói thế thôi!Chứ bây giờ mình cũng chẳng nuối tiếc gì cho ngày xưa cả ..Đó đã là quá khứ mất rồi!Nhưng thấy anh đã thay đổi, thấy anh khác ngày xưa..Âu cũng là điều tốt cho anh.. Có lẽ anh đã tìm được một người con gái khác tốt đẹp , xinh xắn chứ ko như mình..Vì với những điều kiện của anh có thể tìm được khối người hơn mình rất nhiều ..Mình thấy cách anh nói chuyện với mình, thấy anh vui vẻ bình thường, còn trêu những điều mà ngày trước anh chẳng bao giờ trêu thì hiểu rằng tình cảm ngày xưa anh dành cho mình đã phai nhạt..Hình như cũng hơi buồn đôi chút ..Mình ích kỷ thật..Ko yêu người ta nữa rồi mà sao cứ muốn người ta phải yêu mình chứ nhể?Xấu tính quá đi thôi..Nhưng thấy anh như thế này mình cũng cảm thấy vui và đỡ áy náy hơn hẳn ..Anh phải sống tốt anh nhé..Sống tốt thay em, còn em sẽ sống xấu thay anh nhá..thế có được ko?Cái này là do em tự nguyện chứ ko phải do anh bắt em đâu nháNhưng thôi, mọi chuyện đã qua..Chúng ta là anh em tốt nhá!

Chia sẻ trang này