1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ..Mình xấu tính quá ..Kêu đi mua kem cho mẹ mà giờ này chẳng thấy về gì cả Cầu mong chốc nữa mình ra hàng kem đừng có đóng cửa nhá ..Nó mà đóng cửa thì cả buổi tối thành công cốc mất rùiMừh ai bảo là buổi tối công cốc nào..Ngồi viết được đủ thứ trên đời đó chứ ..Lâu rồi ko có hứng thú viết như thế...Ngồi viết cũng cảm thấy thoải mái thêm bao nhiêu ..
    À mình chưa nhắc đến việc mình làm quen được với một bạn có ngày tháng năm sinh trùng với ngày sinh của minh 26/06/86Mình chẳng ngờ là trùng hợp như thế. Mình nhắn tin cho bạn ý để hỏi xem bạn ý có bán lại số điện thoại ngày sinh đó cho mình được ko?? Hoá ra bạn ý cũng sinh ngày đó ...Thế là làm quen với nhau..Nhắn tin bét nhè..Lại còn biết thêm là nhà bạn ý ngay cạnh nhà mình..Bạn ý có người quen là người mình quen nữa chứ..Đúng là có duyên với nhau thật ...Đời người cũng buồn cười nhở Lắm cái cứ chẳng thể nào ngờ đến thì nó sờ sờ trước mặt..Lắm cái cứ mơ mộng, mong ước thì tuyệt nhiên chẳng tháy đâuCũng đáng yêu đó chứ
    Còn thêm hôm qua vụ anh Ro nữa chứ...Chiều qua nói chuyện với Kat, thế là chấm dứt một số chuyện..Mình cũng chỉ biết an ủi một chút mà thôi..Tối đến anh ý gọi điện rủ mình đi uống nước..Mình biết là có chuyện buồn nên mình đồng ý đi ... Đến nơi cho anh ý nói một tràng giang đại hải cho anh ý xả hết ra ...Mình bon chen vào vài câu cho anh ý cảm thấy được thông cảm ..Cũng biết rằng nên quan tâm đến người khác..Nhưng thực sự là chuyện anh ý mình ko hiểu nên chỉ biết lắng nghe và đôi khi chen vào những câu ai cũng có thể nói được Đành thế chứ biết làm sao???
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    À, tối qua lúc đi cùng anh Ro mình đi lên Nguyễn Xí tha được quyển truyện Quyển truyện có tên là " Máy yêu" ..Đọc ở bên ngoài thì biết được rằng câu chuyện đó viết về một chàng trai ..Với bản tính là yêu tất cả mọi người, có quan hệ với rất nhiều cô gái..Nhưng với anh thì luôn luôn chẳng cần gì cả ..Anh chưa cần một người con gái nào trong đời ..Nhưng rồi cuối cùng anh phải gửi cho một cô gái chỉ với một dòng chữ " Anh cần em " Thấy cái cốt truyện cũng thú vị phết đó chứ ...
    Thế nào là cần một người nhỉ???Cần người ta để làm gì nhỉ??Cần để rồi cho lên tủ kính rồi ngắm sao??Cái cảm giác cần nó như thế nào nhỉ?? Mình đã từng nói cần một số người..Nhưng cái cảm giác cần là sao nhỉ???Lắm cái mình cũng chưa thể nào mà biết được nữa ..Mà cái nội dung truyện đó làm mình chú ý nhưng chắc gì cách viết văn và tình huống trong đó đã làm mình thích ..Nhưng có vẻ là ko thích thật thì phải ..Toàn kể về chuyện hàng đêm của người này ..Đọc một tẹo lúc đầu thì thấy nó tả cũng chẳng rõ lắm..Cũng bình thường ko đến nỗi quá bậy bạ nhưng nếu chỉ xoay quanh những chuyện đó thì câu chuyện thật tẻ nhạt ...Yêu một người đơn giản thế àh??Sao mình mãi mà chẳng yêu được
    Thôi, phải về rồi, ko thể nấn ná viết thêm tí nào được nữa...Mai mình sẽ viết về những gì mà mình cảm nhận được ở Điện Biên và ở Sơn Tây..Bây giờ thì đi mua kem cho mẹ và về nằm xe đĩa với mẹ thôi ! Thật là hạnh phúc!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ngủ thì tự nhiên có người gọi điện làm mình bừng tỉnh dậy ..Rõ là bực mình Mình còn đang mơ đẹp nữa chứMình đang nằm mơ thấy mẹ mình đang bán cái nhà dưới kia.Mẹ đang chuẩn bị định mua xe cho mìnhThế mà có người nào gọi điện phá đámTức quá đi thôiNếu mà là người quen có chuyện gì đã đành..Đằng này hắn ta chỉ nháy máy trêu mìnhMà còn biết tên mình nữa chứ..Bực dã man Mình đành gọi điện lại hỏi là ai..Còn làm trò nữa chứ...Bực mình dập máy luôn....Trêu chọc kiểu này bực thật đấy..Nhưng chắc chắn là ai đó cũng quen quen, ko thì ko thể có sđt của mình đượcMình vừa chuyển sang Viettel...Chẳng ai có thể có nhanh vậy đâu
    Nói đến bực mình lại nhớ đến chuyện trưa nay ..Mình làm ầm cả nhà lên Nhưng mà cũng bực mình lắm cơLâu lắm rồi chẳng có trận nào mà mình làm ầm lên như thế...Mình thì cặm cụi dọn nhà dọn cửa từ sáng,nấu cơm. giặt chăn ..Thế mà con Ngọc nhà mình về nhà cái là chui ngay vào hàng net..Mình gọi nó về nó nhất quyết ko về..Thôi thì cũng đành kệ chứ biết làm gì nó..Xông vào bóp cổ nó chết chắc..Đành nhịn..Nhưng rồi nó biết điều đi về nhà ..Mình bảo nó cho chó mèo ăn mà chẳng thèm cho ăn..Còn viện hết lí do này đến lý do khác Nào là ko thấy bát cho mèo, nào là ko thấy thìaNói mãi chẳng làm..Bực dã man...Lúc đó thì bố đi xuống ăn cơm..Bố cứ bảo mình đem rán cho bố khúc giò...Mình đã bảo là bây giờ con đang rán mỡ làm sao mà rán được gìo cho bố.,,Bố cứ bắt rán bằng được..Đang sẵn cơn điên tiết trong người..Quát với bố là ko rán được ..Bố cầm luôn cái đĩa đó quẳng ra sânĐiên lên được..Lúc nào bố muốn gì cũng được nấy..Đã bảo chiều ăn cái đó cũng được, có thức ăn rồi mà cứ nhất quyết ko nghe cơ.Người gì mà khó chịu y như mình ...
    Mà lúc đó con Ngọc làm mình điên lên vì cái tính chẳng nghe lời của nó..Mình đã bảo cho mèo ăn xong thì nhốt hết chúng nó vào , ko thì chúng nó chạy loạn nhà lên...Ăn vụng lung tung lại còn "đại tiểu tiện" ra nhà nữa chứ..Làm sao mà chịu được cơ chứ..Nó nhất quyết ko làm..đi vào phòng ngủ..mình mắng nó loạn hết cả lên...Quát ầm nhà lên..Nhưng trời vừa nóng vừa nắng..Làm từ sáng ..Thì bực cũng có làm sao đâu..Con Ngọc bị mình đánh một roi vì cái tội ko nghe lời cũng tức quá trèo tường ra ngoài..Mình khoá cửa ko cho nó ra màTức chết đi được..Đến lúc làm xong việc vào ăn cơm thì nhìn vào nồi cơm chỉ thấy thất vọng mà thôi..Bố và Ngọc ăn hết cả cơm rồi , còn hầu như là toàn cháy...Tại dạo này nhà mình dùng nhiều điện quá..Một tháng đến 400 tiền điện nên mẹ xót bảo nấu cơm bằng nồi gang..Nấu cơm nồi gang thì nhiều cháy..Lần nào mình cũng cố gắng ăn hết cháy để ko ai phải ăn cháy..Nhà có bố và con Ngọc khỏe nhất nhà thì toàn đùn cho mẹ với mình ăn cháy..Đến bực mình..ích kỷ ích kỷ quá Nhưng cũng đành ăn hết rồi ngồi xem phim với mẹ.. Đang định ngủ thì có người phá đám..Điên lên được
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc rời hàng net về may mà mình vẫn mua kem được cho mẹMay quá đi thôi..Trên đừơng đi nháy máy trêu anh Tuấn một cái..Anh ý ko nghe rồi gọi lại cho mình...Hôm kia là 10 phút và hôm qua là hơn 2 phút..Mình cũng thấy xót tiền thay cho anh..Lần sau ko trêu anh như thế nữa..
    Mà hôm qua mình và cái bạn vừa mới quen lại nhắn tin cho nhau suốt..Mình nhắn tin cho bạn ý đến nỗi đau cả tay vì bấm chữThế là hai đứa bảo gọi điện cho nhau bằng máy bàn để nói chuyện..Nói chuyện một lúc thì điện thoại nhà mình hết pin Nhắng thế ko biết được.. Mà bạn ý nói chuyện cũng được đó chứ, cũng vui..Có thể làm bạn được đóNhưng mà nhắn tin suốt thế này tốn quá đi thôiChết mình mà thôi
    Thôi mình chẳng muốn viết nữa rồiChat với bạn bè một chút rồi đi về thôi!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phù, vừa ăn cơm xongNó quá Mình công nhận mình nấu cơm nhanh thật..Như vũ bão ýNhưng mà thằng Duy toàn bảo mình nấu đồ ăn cho lợnThằng láo toét..Thế thì chẳng nhẽ cả nhà mình là lợnĐểu thật..Thế mà mình chẳng để ý..Bây giờ mới hiểuKo thì lúc đó nó ăn đập với mình rùi..Bây giờ hiểu được nhưng chắc gì mai đã nhớ mà đánh nó cơ chứ..Cái tính hay quên của mình càng ngày càng nặng..Rùi đến một ngày nhớ ra thì chẳng còn hứng mà đánh nó nữa Sao mà mình ngu thế cơ chứ!
    Chiều nay thì cái Ngọc nhà mình về thì lại nói chuyện bình thường, lại tíu tít kể chuyện như trẻ con..Đúng là chúa trẻ conMình mà đã giận thì nhất quyết chẳng thèm ý kiến ý cò gì nữa...Đằng này về nhà nó còn chăm chỉ dọn nhà, định lau nhà nữa chứ..Nhưng đến lúc ăn cơm thì mình lại "cãi nhau" với bốCái tính chẳng chịu nhịn cái gì khi mà điên lên thật phức tạp..Bố cũng chẳng chừa..Bình thường dạo này mình cũng chẳng có hứng mà cãi bố nhưng hôm nay tức lắm cơ..Ko cãi ko đượcMình biết mình cũng chẳng ngoan ngoãn gì..Nhưng cũng chẳng làm sao..Hư thì đành chịu vậyChả cần giả vờ với chả giấu giếm..
    Tối nay anh Tuấn bảo có lên mạng thì anh lên mạng chat nhưng mà chắc là mình chẳng chat với anh được rồi...Mình đi cùng hai chị em nhà Linh và anh Thắng đưa Mai Linh đi tập xe ..Tìm mãi chẳng thấy anh Nam đâu..Dạo này suốt ngày anh ý lên Sóc Sơn...Trên mạng cũng chẳng thấy mặt chứ đừng nói là ngoài đời..Mất tăm mất tích luôn..Mà có khi nào anh Nam hiểu lầm là mình thích anh ý ko nhỉ??Chắc là ko đâu?? Bây giờ nhiều người tưởng bở quá..Như bạn Tùng ý,bạn ý cứ tưởng mình thích bạn ý..Nhưng giời ạh,..Hết trò rồi sao mà mình thích bạn ý..Nhưng mình cũng sai sót khi làm bạn ý hiểu lầm như thế....Chỉ định trêu chọc chút ít thôi mà..Tội lỗi tội lỗi...Thiện tài Thiện Tài ..Ko sao đâu mà..Mình ko xấu tính..Chắc trời vẫn phù hộ ý mà
    Mai sinh nhật Ngọc rồi, cũng chẳng biết mua gì tặng nó, làm gì cho nó vui bây giờ nữa..Dù rằng bây giờ nó hư thật..Nói nó chẳng thèm nghe nhưng mà nó vẫn là em mình, và mai vẫn là ngày sinh nhật nóVẫn cứ phải xme xét thế nào đó..Bây giờ cái tuổi của nó là cái tuổi trẻ con..Đang có hàng trăm thứ bà răng trong đầu..Cũng như mình ngày xưa,nhí nhố trẻ con..Ngờ nghệch ngốc nghếch Nhưng mà bây giờ dường như cách suy nghĩ có khác đi một chút nhưng hình như vẫn trẻ con như cũ thì phải..Chẳng qua ko buồn nhiều như ngày xưa mà thôi!Cũng tốt...Nhưng hình như càng ngày mình càng vô tâm hơn ngày xưa thì phải??Ngày xưa hay quan tâm đến người khác.Giờ thì chẳng quan tâm đến ma nào cả...Mặc xác đời, mặc xác thiên hạNói thế nhưng hình như vẫn cứ quan tâm dù đôi khi người ta chẳng biếtMình đáng yêu quá đi thui
    Anh Tuấn online rùi nhưng mà Linh thì chưa đến..Vừa thấy anh Nam online,gọi anh ý xem anh ý có đi ko? Nhưng chẳng thấy anh ý trả lời..Chắc là chẳng đi được rồi!Kệ anh ý vậy!Anh Tuấn chat chậm quá, chắc chả được bao nhiêu đâu...
    Được đi chơi là em được đi chơiĐi chơi đây!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi cùng Linh đưa Mai Linh đi tập xe ..thấy con bé này còn bé mà hoành tráng phếtMới 14 tuổi mà tập xe như ai..Cẩn thận nó lại đú đởn bạn bè...Mà chắc nó cũng ngoan chẳng đú đởn đâu..Nhưng khi biết đi xe rồi thì có xe cũng cứ nhảy lên mà đi..Ko hay cho lắm.. Em ý đi tập xe mình ở đó mà cứ như người thừa ..Nhìn thấy họ tình cảm với nhau chợt thấy tủi thân..Nhớ ngày trước có người cũng quan tâm lo lắng cho mình, trêu chọc mình như thế..Vậy mà bây giờ tất cả các đôi trong nhóm vẫn còn bên nhau, chỉ có mình ... chẳng còn ở bên nhau nữa..Vốn đã định như thế rồi nên chẳng có gì đáng buồn cả..Nhưng có lúc nhìn lại nhận ra mình vẫn một mình..Thấy buồn đôi chút Chỉ chợt nhớ lại những lúc ở đó mà thôi..Mình đã quá đáng với người ta..Biết làm sao được..Nhưng chuyện trả thù có lẽ nên dừng lại ở đây...Cứ trả thù nhau mãi,lừa lọc nhau mãi thì đến đâu bây giờ..Thôi thì cứ tha thứ hết cho tất cả mọi lỗi lầm của người khác...Chắc là mình sẽ thanh thản hơnTự nhiên nhớ đến chú thế này chẳng biết chú có hắt xì hơi ko nhỉ??Chắc là ko đâu ..Nhưng có vẻ vẫn còn ngại mình...Chẳng sao..Ngại một thời gian rồi cố gắng mà bình thường...Ko trả lời mình cũng được..Chẳng sao!Chỉ mong lúc nào đó tất cả trở lại bình thường như ngày xưa..Làm bạn bè vui vẻ. đừng như bây giờ nữa...Chán lắm
    Hôm qua còn đi ăn ốc nữa chứ ..Nhớ ngày xưa mình và anh Tuấn suốt ngày đi ăn ốc..Anh Tuấn là chúa thích ốc.Lúc nào cũng thích ăn ốc mà thôiVề sau tự nhiên mình thành ghét ốc, cứ lúc nào nhắc đến ốc là chẳng thèm ăn nữaNhưng mà lâu lắm rồi ko đi ăn ốc..Ăn hôm qua cũng thấy ngon ngon..Từ thời gian mà anh Tuấn đi thì cũng chẳng bao giờ mình ăn ốc nữa cả .. Mà ăn ốc mình thích nhất là uống nước ốc, cho thêm chút nước ốc rồi uống khi nước ốc còn nóng...Sụt một phát ..Thật tuyệt..Ngon hơn uống nước mía rùi ăn cả xoài xanh nữa..Nhưng mà cái muối ớt ở đó cay quá, làm mình chẳng ăn được nhiều..Lại thêm ko biết ăn xoài với nước mắm..Thế là năng suất kém mọi người nhiều quáTức thật đó
    Mừh lúc đi thuê đĩa mình nói là mình ko có người yêu mà cô hàng đĩa ko tinĐiều đó là sự thật mà ..Bây giờ mình chẳng có ai yêu ..À nói thật thì vẫn có..Nhưng tính mấy cái đó để làm gì..Lắm lúc cũng thấy hơi cô đơn thật nhưng mà chẳng hề muốn có người yêu chút nào...Mình chẳng được xinh xắn, duyên dáng như ai khác ..Tính thì lúc nào cũng nhí nhố..Ko có cũng được chứ sao??Mình chẳng thích lằng nhằng lăng nhăng nữa..Chẳng có kết cục nào tốt đẹp cả Tốt nhất ở yên đây, chờ đợi một người của số mệnh gửi đế cho mìnTại sao mà mình cứ luôn tin rằng trên đời này có một người dành riêng cho mình và chẳng bao giờ bỏ rơi mình..Người đó sẽ gắn bó với mình..Vậy thì mình sẽ chẳng yêu ai nữa và chờ đợi người đó nhé..Chẳng biết người đó sẽ như thế nào??Khuôn mặt có gì đặc sắc làm mình ấn tượng ko nhỉ??Mình chẳng cần đẹp trai, chẳng cần giàu có..Chỉ cần có điểm gì đó để mình chú ý là được..Nhưng mà đến bao giờ người đó mới xuất hiện cơ chứThôi đành chờ đợi mà thôi
    Hôm nay là sinh nhật cái Ngọc nên mình phải dậy sớm hơn mọi hôm..Nhưng hôm nay chẳng phải làm việc nhà gì cả, có gì nó làm cho hết rồi..Bạn bè nó đến cũng đông, mà còn vác theo cả một con gấu bông to lù lùCàng hay Mình sẽ có cái để mà gác chânNhưng mà con gấu đó màu trắng,gác thì có vẻ phí quá nhể..Thôi..để gối đầu vậy
    Hôm nay dễ là mình bị đuổi ra khỏi nhà cả ngày đó..hic hic..Biết đi đâu làm gì cho hết ngày bây giờSao cái số mình nó tha phương thế này cơ chứ!

  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà đến bây giờ vẫn chưa thấy cái Thủy liên lạc gì...Chắc là nó chưa về nên mới ko liên lạc cho mình, chứ về rồi thì chắc là gọi điện rồi..Công nhận đi về Điện Biên với nó vui thật, ở đó có cảm giác ấm áp như ở gia đình mình vậy..Mọi người đều rất nhiệt tình vui vẻ..Ai cũng đối xử với mình như con cháu ở nhà vậy..Nhưng mà cái nắng ở đó thật là dã man..nóng kinh người..Còn gió lào nữa chứ..Làm bây giờ mình đen xì...Mình lên đó chỉ kịp ở có 4 ngày, trong đó 2 ngày đi xe đi và vềThật là ức chế quá đi thôi..vậy mà Thủy đi hơn 10 ngày rồi nừa tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu..Lúc đó vừa nhận được tin có điểm ĐH, vội vàng đi một mình về HN...Lần đầu tiên trong đời đi xe xa thế và đi một mình..Nhưng thế là từ bây giờ chẳng sợ cái gì nữa rồiỞ Điện Biên có thời gian ngồi suy nghĩ về tất cả những gì đã qua..Cảm thấy mình sai lầm quá đi mất thôi..Phải thay đổi, đó chính là suy nghĩ của mình...Rồi lại về Sơn Tây với Hà, nhận ra một số điều và hiểu rằng phải yêu thương mẹ...Bây giờ mới nhận ra những điều đó có vẻ như là muộn..Nhưng muộn còn hơn ko?Sẽ cố gắng để sống tốt, dù rằng con người mình cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bây giờ có một cảm giác buồn Lên mạng nhìn thấy status của bạn lòng tớ chợt chùng xuống..Những lời nói đó như trách cứ tớ..Chẳng biết có phải những dòng chữ đó hay ko??Nhưng đó cũng chính là bài hát mà hôm cuối cùng chúng ta chia tay bạn cứ hát mãi bên tai tớ...Lúc đó tớ chẳng thể biết được nó mang ý nghĩa gì Tớ cũng chẳng biết tại sao nữa...Tớ chỉ thấy buồn chút chút thôi..Giá bạn đừng để như thế, có khi tớ sẽ bớt áy náy hơn nhiều lắm..Xin bạn, đừng để tớ bận tâm về bạn nữa...Bạn invi nick tớ đi có phải là hay hơn bao nhiêu ko??Vẫn biết rằng chẳng thể như xưa được nữa..Nhưng tớ vẫn mong chờ điều gì đó mà bản thân tớ cũng chẳng thể nào biết được..Nó cứ nhói lên , đôi khi làm tớ buồn lắm bạn có biết ko???
    Hôm nay mình ở nhà mà đến khó chịu..Bạn bè nó đến nhưng cứ cảm thấy thế nào ý..Rõ là khó chịu..Ngủ một giấc dậy vẫn chưa có cái gì để ăn..Điên tiết chui vào phòng xới cơm.Thản nhiên ăn một mình..Chứ đợi bọn nó mình cũng chẳng để làm gì cảĂn một mình cho xong..Nhưng mà ở đó cứ thấy chúng nó tự nhiên quá..Nên đi ra ngoài hàng net ngồi còn thú vị hơnMột chút nữa thì bố lại có khách, cũng chẳng có đầu để mà xem đĩa nữa Nhưng mà chắc chắn đến 5h thì mình phải xem phim " Hoa hồng tình yêu"
    Cái phim đó mình nhận ra ngay là lấy nội dung của truyện " Bông hồng tóc ngắn" Ngày trước mình kết cái truyện đó lắm nên giờ cũng cố gắng xem phim để xem nó thế nào..Phim này nói về một con bé xấu xí, to béo nhg mà mình thấy con bé đó còn đẹp chán, ít nhất là đẹp hơn mìnhThế mà nó còn chê xấu..Phải biết bằng lòng với bản thân mình một chút chứNói thế cho bõ tức...Nhưng mà nếu có một lúc nào đó mình cũng giống như cô bé trong chuyện đó nhỉ??Tự nhiên từ một con vịt trời xấu xí mình lại biến thành thiên nga thì tốt biết mấyLúc đó thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toànMình sẽ khác..Nhưng mà mình cũng chẳng thích khác lắm..Mình cứ như bây giờ cũng được..Nhưng sẽ sống tốt đẹp hơn chút ít
    Mà lại còn chuẩn bị có phim " Ngôi nhà hạnh phúc " nữa chứ... Lần trước mình xem phim đó bằng tiếng Hàn mà chẳng hiểu gì cả nên chẳng xem nữa..Lần này nó chiếu trên tivi phải cố xem bằng được mới đượcMình còn đặt hẳn chế độ nhắc nhở ở điện thoại để mà nhớ là phải xem phim..Ko thì lại đi chơi tí tởn mà quên béng mất thì phiền nhiễu ra!Ko được xem phim hay..Phim này cũng từ truyện mà ra , truyện " ngôi nhà mơ mộng " Ngày trước mình cũng kết bộ này, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà cũng ko biết chánNay được xem phim thì còn gì bằng ... Chắc cũng sẽ chẳng chán đâu mà
    Mà nhắc đến truyện mình lại nhớ..Mình phải đi lùng tìm mua bộ " Tôi đi tìm tôi " và " Ninja loạn thị" ..Hai bộ đấy đọc hay phải biết, cứ lăn ra mà cười thôi..Mình cứ thích đọc những bộ truyện hài như thế đó..Cười cho sướng..Chết vì cười còn hơn là chết vì buồnTội gì mà phải khổ... Thôi mình chẳng viết nữa..Ko biết có bắn Gun được ko?Bắn Gun cái đã!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    "Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn ...Nồng ấm ân ái hôm nào .. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ...Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào

    Bao đêm em mơ về ngày mai..Thầm ước trọn kiếp bên người..Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em..Vì tim em trao anh dâng tặng hết con tim yêu..Mà sao anh đành gian dối hỡi người
    Thời gian ko thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào...Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai..Vì sao anh ko nói là hết yêu em rồi..Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng..
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người..Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai..Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường ..Lệ chan hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay..Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi"
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn Thắng ở NĐ nhắn tin cho mình bảo rằng đang rất buồn..Bạn ý bị người yêu phản bội.. Bạn ý chẳng còn tin vào cái gì nữa...Bạn ý muốn trả thù..Lúc đó chẳng hiểu sao mà mình lại bật cười..Và chỉ nhắn với bạn ý rằng " Cứ bình tĩnh , rồi tất cả cũng sẽ qua" Mình thấy đúng là như thế thật..Lúc đứng trong tình huống đó ai cũng như người điên dở..Làm đủ mọi trò điên cuồng ..Nhưng thời gian trôi đi, lòng chợt cảm thấy bình yên lại..Suy nghĩ khác đi..Tại sao lúc đó ko bình tĩnh mà nghĩ về những điều tốt đẹp..Nghĩ về một khía cạnh khác tốt đẹp hơn..Rồi mọi thứ đều sẽ phải trôi đi..Vậy thì hãy cứ để cho nó một khoảng thời gian cho nó dần dần phai đi..Còn mình thì cứ cười bình thường...Nỗi buồn có thể ở lại..Nhưng đừng ngăn niềm vui đến..Hãy tự mình làm mình vui bằng những điều mà mình thích..Để cho cái người bỏ rơi mình nhìn mình vẫn thấy rằng mình có thể sống vui vẻ mà chẳng cần người ta..Khóc có níu kéo lại người ta quay lại ko??Người ta quay lại với mình cũng chẳng được cái gì..Người đó chẳng còn xứng đáng cho mình nữa...Coi như đó là một người chẳng ra gì..Người ta rời bỏ mình chẳng qua là muốn tốt cho mình..Như thế thì vẫn có thể coi người ta là bạn được ...
    Mình buồn cười khi có người nói với mình rằng " Tớ lừa bạn đó" mình chẳng nói gì, im lặng và cười.. Nhưng sau khi người đó ra về..Mình khóc 5 phút..rồi gạt nước mắt đứng dậy đi về..Gọi điện cho bạn rủ đi chơi..Rùi sau đó về xem đĩa với mẹ..Bình thường như cũ...Thích thì cứ khóc đi..Nhưng hãy cho những niềm vui mới đến...Nhìn thấy người đó cũng có cái gì đó nhói lòng mình..Nhưng cố gắng để bình thường..Đôi khi chủ động rủ đi chơi..để có thể bình thường được như cũ...Cố gắng bình thản, suy nghĩ tích cực ...Khi hai đứa đi chơi cùng nhau. chẳng còn ngồi cùng xe bên cạnh nhau như trước nữa..Lắm lúc nhắc lại kỷ niệm xưa cũng thấy ngắc ngoải một chút..Nhưng cứ cười đi..Rồi sẽ bình thường thôi mà...Tự dặn lòng như thế và chẳng hiểu sao cảm thấy bình thản hơn khi nhìn thấy người ta...Cảm thấy vẫn có thể làm bạn được nếu cả hai cố gắng...Sẽ đâu vào đó cả thôi

Chia sẻ trang này