1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua công nhận là buồn..Tự nhiên có một cảm giác cô đơn dã man..Nhìn bạn có ai cũng có đôi có cặp hết rồi..Tối thứ bảy bơ vơ thật đó..Tối đến bọn bạn cái Ngọc đến cũng chẳng biết ở đó làm gì nữa...Cái Linh và anh Thắng sang rủ đi chơi... Ừh, thì đi..Ở nhà cũng chẳng có việc gì để ở cả..Nhưng lúc đó chẳng biết rủ ai đi cùng mình cả..Giá mà mình có xe thì mình sẽ đi chơi cùng họ mà chẳng ngại ngần gì, họ có đôi có cặp cũng chẳng sao..Đằng này mình còn chẳng có xeChán như con gián Mình rủ anh Ro đi cùng thì anh ý có hẹn rồi..Rồi đến VKiên thì tắt máy..Còn Upa thì có hẹn với bạn rồi..Anh Nam thì ko đi...Thế là gọi Đức..Nhưng đến lúc gọi Đức rồi thì anh Nam lại gọi điện bảo đi...Còn bảo cái Linh qua đón anh ý nữa chứ ..Thế là anh Thắng giận đùng đùng lên..ko muốn cái Linh qua đón anh Nam..Bảo anh Nam tự đi mà đến..Rùi họ giận nhau..Hic hic họ làm mình nhớ ... quá hic hic
    Ngày trước mỗi lần bạn giận tớ bạn luôn im lặng, chẳng bao giờ nói câu gì bao giờ cả ..Cứ im lặng như thế mãi cho dù tớ có nói chuyện gì đi chăng nữa..Mà tớ thì ghét nhất như thế...Ghét nhất lúc tớ nói chuyện với ai đó mà người ta ko nói gì lại cả..Tức lắm nên cuối cùng tớ quay ra giận lại bạn..Lảm nhảm một hồi..Giận đùng đùng ...Rồi bắt bạn phải nói chuyện rõ ràng với tớ ..Lúc đó tớ mới nghe bạn mắng ..Bạn bảo tớ làm bạn khó chịu, bạn đã chẳng thèm nói gì rồi vậy mà tớ còn giận ngược lại bạn..Tớ vốn khó ưa như thế đó..Tớ chẳng biết như người khác dỗ ngọt bạn đâu..Tớ chỉ biết tức giận bạn như thế thôi.... Nhớ ngày trước mỗi lần cầm tay tớ bạn luôn tháo cái nhẫn ở ngón cái của tớ ra và đeo vào ngón giữa..Rồi tớ lại tháo ra và đeo vào ngón cái như cũ..Bạn rất ghét như thế...Bạn bảo trông như xã hội đen ý... Nhưng tớ chẳng bao giờ chịu nghe bạn dù chỉ một lời ...Tớ là đứa cố chấp ... Tự nhiên hôm qua tớ nhớ bạn nhiều lắm...Tớ bật khóc vì thấy cô đơn..Nếu là ngày trước đi chơi thì tớ gọi bạn cái là bạn đến..Chẳng bao giờ nói gì cả ..Giờ đây tớ có thể gọi người khác chứ chẳng bao giờ gọi đến bạn..Tớ cũng thấy mệt nhiều lắm...Có thể lúc này tớ thấy cô đơn nên tớ mong có một người ở bên cạnh tớ..Có thể vì lúc này chẳng có ai nên tớ nhớ đến bạn..Điều đó ko có nghĩa là tớ yêu bạn..Chắc chỉ một lúc cô đơn và trời buồn như thế này tớ nhớ đến bạn thôi..Ko có gì đâu!
    Ngày hôm qua những kỷ niệm ngày trước cứ trở lại trong tớ...Nhớ lần đó..Ở cổng trường mẫu giáo đó..Bạn đã nói rằng bạn rất ghét tớ...Tớ thản nhiên nói rằng "Tớ bị ghét quá nhiều nên chẳng sao" Cũng chẳng thể biết được đó chính là một câu tỏ tình ...Buồn cười thật đó.. Cái cảm giác tựa vào vai bạn lúc đó làm tớ nhoi nhói ở ngực..Nói thế nào ý nhỉ..Tớ cảm thấy run lên khi dựa vào vai bạn..Thế có phải là cảm giác của tình yêu như bạn vẫn nói với tớ ko nhỉ??? Chắc là ko đâu..Nhưng hình như tớ chưa hề có cảm giác với ai như thế... Nhớ lần ai đó chỉ muốn ôm tớ vào lòng dù tớ luôn né tránh .. Và nói rằng " chỉ cần ôm bạn vào lòng thế này là tớ thấy đủ lắm rồi" Những lời nói đó lúc đó tớ chẳng để ý nhưng sao bây giờ tớ thấy nhớ nó thế...Ít khi bạn nói ra được những lời tình cảm..Lúc nào cũng im im...Chỉ khi có hai đứa , có những không gian thật riêng tư thì bạn mới nói điều gì đấy..Tại sao những lúc đó tớ chẳng hề trân trọng..Tớ thật ngốc
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tớ cố gắng để bật khóc..Khóc chán khóc chê..Trong đầu tớ là bao nhiêu kỷ niệm cũ...Nhớ khi bạn gọi tớ là " con mèo màu xanh" vì lúc nào tớ cũng mặc áo màu xanh... Nhớ lúc trời mưa..Có người đèo tớ về nhà rồi chìa bàn tay ra ..Nắm lấy tay tớ thật chặt rồi bảo tớ vào nhà đi.. Nhớ lắm bạn biết ko??? Chắc chẳng thể nào bạn biết được...Chiều tối hôm qua lúc 7h tớ thấy bạn out ra khỏi mạng..Chắc hẹn đi chơi với ai đó..Chẳng biết có em gái nào chưa nhỉ??Có thể là có rồi...Cái ngày bạn ngỏ lời với tớ bạn đã nói rằng " Bạn muốn tìm một cái gì đó chắc chắn để có thể nghĩ đến một cái gì đó xa xôi hơn" Lẽ nào điều đó là sự thậtThôi chẳng nhớ đến nữa...
    Trời cứ mưa, cứ thấy buồn buồn thế nào ý nhỉ?? Những lúc như thế này chẳng biết phải làm gì nữa...Lòng cứ buồn buồn..Mấy cái đĩa thì chẳng thể nào xem được..Chiều nay thì hẹn đi chơi mà trời cứ mưa thế này thì đi chơi làm sao được...Mình bây giờ muốn đi chơi..Muốn đi hát..Muốn gào thét cái gì đó cho cảm thấy thoải máiNgày mai trời nắng, đĩa xem được là tất cả mọi thứ đều bình thường mà..Còn chuẩn bị đi học nữa chứ
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ở nhà, chẳng ra ngoài chút nào cả ..Có mỗi một lúc buổi tối thì ra ngoài online một lúc..Cũng chẳng cảm thấy có gì buồn phiền lắm..Chiều nay khò khò được một giấc..Mãi đến lúc cái Ngân sang mới lòm còm bò dậy mà xme phim...

    Nhớ tối qua đi ăn và uống nước với anh Nam..Hai anh em lại bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời,nhiều lúc thà nghĩ rằng ngồi nói chuyện với anh Nam còn hơn là nói chuyện với Vũ và "bạn".Nhiều lúc chẳng biết nói gì..Mà anh Nam thì nhiều lúc còn nói nhiều hơn mình..Bao nhiêu lần mình tranh nói mà cứ thế mà nói, chẳng cho mình nói gì cả...Lúc đấy ức dã man..Nhưng chẳng nhẽ đành hanh đành hòi chỉ để nói vài câu, nên cố gắng nín nhịn..Im đi để anh nói ...Nói chung là cũng vui..Nhưng mình chẳng có ý định yêu anh, dù cho đã có một số người khuyên như vậy..Và bảo hai anh em rất hợp..Dù sao thì Hà cũng đã thích anh Nam..Mình chẳng thích dính vào tình yêu lúc nào..Cũng chẳng cảm giác gì với anh ý..Chỉ quý anh ý và thích nói chuyện với anh ý..Đơn giản như vậy và chẳng có gì đáng để nói cả ..Với cả anh ý ko phải là người mà mình thích..Chỉ biết thế mà thôi
    Hôm nay con Ngọc nhà mình lại đi học từ sáng mà chẳng thấy về.Đến mệt với nó, lúc nào cũng sống vô tổ chức như thế, chẳng thèm nghe ai cả ...Mình đã qua những kiểu sống như thế và nhận ra cuối cùng chẳng được gì cả ..Ngồi tâm tình với nó mà dù nói như thế nào nó cũng chẳng hiểu..Đâu lại hoàn đó..Bây giờ nó lớn rồi, đánh nó chẳng được mà mặc kệ nó cũng ko xong..Nhiều lúc ko biết nên đối xử với nó như thế nào bây giờ nữa..Bây giờ lòng mình chỉ còn lo về nó mà thôi..Chẳng còn điều gì vướng bận nữa...
    Tối nay đang online thì anh Khanh rủ đi ăn,,vừa ăn cơm xong rồi còn ăn uống gì nữa..Nên chẳng đi nữa..Anh bảo về nhà mình ngồi chơi..Ừh thì về..Có sao đâu cơ chứ...Về nhà dùng sim anh để vào mạng mà chẳng thể nào vào được..Ức thế cơ chứ..Mà tự nhiên mình đổi sang Viettel nên bây giờ chẳng vào được mạng nữa...Máy tính thì chẳng dùng được..Chẳng có cái gì vào mạng đêm cả ..Với cả mình cũng chẳng thức khuya như ngày trước nữa..Tầm 1h là buồn ngủ díp cả mắt vào...Đành khò khò mà chẳng kịp tắt ti vi..
    Thôi, hôm nay viết thế đủ rùi, đi mua kem cho mẹ..Đêm về vừa ăn kem vừa xem phim với mẹ!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã làm một chuyện điên rồ quá Nhìn thấy số điện thoại của bạn..Tự nhiên chọn send mess rùi viết một loạt ..Mình viết rằng mình nhớ bạn , nhớ bàn tay bạn, nhớ vòng tay bạn và nhớ cả nụ hôn của bạnThực sự ko định gửi cái tin nhắn đó, chỉ định viết cho vui mà thôi..Nhưng nào ngờ quen tay thế là ấn gửi luôn..Lại còn đã chọn người gửi rùi nên nó cứ thế gửi luôn..Chưa cho mình kịp trăn trối lời nàoLúc đó chẳng biết làm thế nào..Sợ ơi là sợ..Mình sợ người ta hiểu nhầm thì chết...Đành nhắn thêm một tin nữa...Bảo rằng đó ko phải là mình viết..Nhưng mà đọc cái đó ai mà chẳng biết rằng đó là mình viết cơ chứTức quá..Tự nhiên lại thế...Nhưng ngồi một lúc thì nghĩ..Mặc kệ nó..Mình chẳng có ý gì là được..Muốn nghĩ sao thì nghĩ ...Chả có gì đâu mà !
    Hôm qua cũng ngồi nghịch nháy máy cho một số người...Biết anh Ro đang ngủ vì anh ý thg ngủ sớm để sáng mai đi làm ..Nhưng vẫn cố nháy máy gọi anh ý dậy..Anh ý dậy nghe máy thì mình dập..Rùi nhắn tin chúc ngủ ngonCó đứa nào quái vật như thế ko chứ??Cả anh Khanh cũng bị mình trêu như thế !!hahha..Hôm qua xem đĩa với mẹ đến tận hơn 3h mới ngủ...Sáng ra mãi mới dậy được..Dạo này suốt ngày ở nhà nhg chẳn buồn chán tẹo nào cả ... Thứ 5 này cũng chẳng định về Bắc Ninh nữa, phải gặp người ta mà nhớ đến cái tin nhắn vừa gửi ..Chắc ko dám nói chuyện quá...Điên mất !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nghĩ về tương lai...Sau này mình sẽ như thế nào..Có còn ngông ngáo và mặc xác mọi thứ như bây giờ ko nhỉ??Có biết yêu thương ai ko nhỉ??? Chẳng biết ngày sau sẽ như thế nào nữa..Nhưng chỉ mong rằng có thể sống bình thường và thanh thản ..Nhưng nếu cứ bình thường và thanh thản như thế này thì liệu có cái gì mới đến được đây??? Từ bây giờ mình sẽ đi theo con đường nào, quyết định làm cái gì bây giờ...Sắp phải quyết định rồi nhưng chưa biết quyết định thế nào nữa...Nhiều lúc sao thấy cô đơn và mệt mỏi thế!Nhiều lúc thèm nghe một câu nói yêu thương và nói yêu thương với những người khác...Có thể là mình có cảm giác cô đơn nên mình mới nhớ " bạn" mà thôi..Chắc chắn là như vậy..
    Còn nữa, về sau mình sẽ yêu ai?? Người đó sẽ như thế nào???Chẳng biết được nữa...Cứ nghĩ đến chuyện tương lai làm gì nhỉ???Chỉ mong rằng có thể yêu ai đó thật lòng và cảm thấy cần người ta trong cuộc sống này..Nhưng bây giờ chẳng cần ai ngoài mẹ cảgreen][/green]
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi . Vy quay trở lại rồi. Em vui rồi chứ . Nhưng em vẫn buồn 1 cách vu vơ . Em nuối tiếc hôm đó giá em có thể nói được nỗi lòng của em . Nhưng em hãy tin đi , em nói em đã phải chờ suốt 2 tháng vì Vy mà. Dẫu bây giờ Vy quay trở lại , nhiệm vụ chính của em vẫn phải là học nhé . Một năm rồi qua mau , mong em chín chắn suy nghĩ ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hichic Sáng nay có một chuyện kinh khủng khiếp xảy ra ...Con mèo nhà mình ăn thịt con..Hichic cũng tại mình mà ra cả ...Nó đáng ghét quá..Chuyên gia ăn vụng nên mình tức mới ko cho nó ăn hai ngày..Với cả lười cho nó ăn quá nên cho nó nhịn..Hình như sáng nay nó đói quá..Nó ăn thịt cả con nó luônLúc sáng mẹ nói còn cứ tưởng mẹ đùa...Ngủ tiếp, chẳng thèm ra xem..Đến lúc dậy thì thấy đàn mèo được thả ra..Thấy đúng là thiếu một con thật..Lại tưởng mẹ cho ai rồi trêu mìnhMãi về sau bố bảo là ngó vào thùng rác mà xem. vẫn còn đầu với cả hai cái chân ở trong thùng rác ...Ngó vào thì thấy đúng thật..Hic hic Con mèo chết tiệt. sao mà mày ác nhân ác đức thế hả..."Hổ dữ cũng ko ăn thịt con" mà sao mày nỡ ăn thịt con mày cơ chứLỗi của mình..Hic hic Giá mà mình cho nó ăn cơm đầy đủ thì đâu đến nỗi nó ăn thịt con nó cơ chứ...Nhưng mà đói quá cũng ko cần làm vậy chứ Mày làm tao thấy tội lỗi quá mày ơi...Tự nhiên càng ngày tao càng ghét mày...Ghét cả ánh mắt sắc như dao của mày...Thế mà ngày trước mẹ cho mày đi tao cứ khóc lóc ầm cả nhà lên chỉ để giữ mày lại...Sao bây giờ mày ác thế/..Ăn vụng thì như chảo chớp làm tao cực ghét ...Mày bây giờ khác xưa rùi...Còn con mèo trắng nhà mình thì cứ thế mà gầy đi ..Hic hic Nó thấy mấy con kia ăn thì toàn nhường nên toàn chẳng được ăn gì..Mình thương nó quá, tối qua chỉ có mình nó là mình cho ăn...Nhưng thấy mấy con kia kêu nó cũng ko dám ăn, quay đầu bỏ đi..Ghét quá đem thức ăn đấy cho con chó ăn hết... Đáng ghét,,, Mình thấy tội lỗi quá thế này..Tại mình mà ra cả
    Hôm qua lại còn dính vào mấy con đáng ghét của 86 nữa chứ..Mình chẳng qua muốn giúp họ mà thôi..Thế mà xoá bài của mình..Còn đá đểu mình nữa chứ... Chửi cho chúng nó vài câu rùi chẳng thèm nói gì nữa..Mặc xác cái lũ điên rồ đó..Đồ điên mà..Mình có phải là người hiền lành dễ bắt nạt gì đâu cơ chứ.. Thế mà dám chọc ngoáy mình..Mình ko thèm chọc chúng nó thì thôi...Đồ điên.. Chửi xong thì chẳng thèm quan tâm đến chúng nó nữa...Tội gì vì mấy đứa dở hơi mà rước cái bực mình vào người cơ chứ..Chửi chúng nó cho sướng mồm rồi quên luôn..Công nhận mình xấu tính thật..
    Mà hôm qua chat với anhday mãi..Ông này ngày trước bị mình quát và chửi cho đến nỗi chẳng bao giờ dám nói chuyện với mình..Nhưng hôm qua mình gọi trước ..Thế là nói chuyện rất vui vẻ .. Ông ý cũng thú nhận rằng sợ mình, một là mình rất thẳng thắn và ăn nói có vẻ rất cay cú hihi Đó là ấn tượng đầu tiên thôi..Nếu chơi với mình lâu dài thì chắc mình chẳng đáng ghét thế đâu...Lúc đấy lại thấy mình vô duyên quá thì chết..Vì cái tật nói nhiều đấy mà ... Nhưng hôm qua nói chuyện xong về nhận xét rằng ..Anh cứ tưởng con người trước đó là con người của em nhưng bây giờ thấy em cũng hiền lành dễ thươngMình ko đến nỗi độc mồm độc miệng lắm..Nhưng hiền lành dễ thương thì mình chẳng dám nhận...Nhận xong phải về đập đầu vào gối tự tử thì phiền hà lắm Mà tối nay mình và anh ý còn hẹn buôn điện thoại nữa chứ...Anh ơi, anh cẩn thận đó..Đừng đến gần em..Em ko thể chịu trách nhiệm về tính mạng anh được đâu...
    Tối qua mình chẳng đi với anh Ro, cũng chẳng đi với Vũ ,,Mà xách chị Thủy cùng mình đi ăn uống cho sướng.. Hai chị em ra ams vừa ngồi ăn vừa nói chuyện..Mình kể cho chị chuyện về "bạn" Chị chỉ nói rằng " bố đứa nào nó chịu được mày" Lúc nào chị cũng có câu nói đấy..Nhưng đúng là chẳng đứa nào chịu được mình thậtKhổ quá đi thui..Nhiều lúc bản năng làm hại bản thân..Cái tự cao tự đại tự làm khổ mình..Nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm...Cứ cô đơn như bây giờ mà lại sướng
    Đang chuẩn bị về Bắc Ninh, bạn ko đi...Mình cũng chẳng muốn đi, trời thì xa mà nóng..Nếu đi mùng 4 thì chẳng có ai..Chắc Vũ muốn về mùng 5 ...mà mùng 5 thì mình chẳng thể nào mà đi được rồi...Còn phải ở nhà giúp mẹ nữa chứ...Thôi thì đành thất lễ với Yến vậy
    Cả cái tên chết tiệt Vũ nữa..Hẹn mình 2h đi sang nhà KL vậy mà giờ này chẳng thấy mặt mũi đâu cả ...Trưa nay nhắn sang ăn cơm thì bảo rằng anh ở nhà học bài ăn linh tinh cũng được...Mình tốt bụng, thấy nhà mình nấu canh dưa mà anh thì ở nhà chẳng có ai nấu cho ăn...Thế mà dám chê mình chứ lại...Làm mình thừa cả một nồi cơmHichic Chiều nay lại phải ăn cơm nguội rồi..Vũ chết tiệt ở đâu đến nhanh đi..Người ta có nhiều cái hẹn lắm màChốc nữa còn hẹn với cái Luơng mà giờ này Vũ còn chưa đến..Gặp Lương thế nào đây..Nhưng tối nay Vũ nghỉ học mà..Kéo Vũ đi chơi cũng đượcMà chết, tối nay hẹn với anh Ro..Kệ anh ý, để hôm khác cũng được..Chẳng muốn gặp anh ý bây giờ
  8. Brave_heart

    Brave_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Để mèo đẻ mà đói là nó ăn thịt con thật đấy e ạ. A đã có kinh nghiệm... Lần sau đừng thế nhé.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đợi mốc mõm Vũ tận 2 tiếng đồng hồ..Bảo 2h anh sang mà cuối cùng hơn 4h mới mò sangMà lại mò snag lúc mình đang cao trào bắn Gun mới tức chứMình với anh Nam hai anh em đang ra sức giết nhau...Đang vui thì gọi mình đi..Ức chết được..Mừh chiều nay để random xe và random địa hình bắn với anh Nam vui vãiCó lần mình được ngựa bắn 2 phát anh Nam đã chết hih Nhưng mà hình như là mình vẫn thua anh ý,..Chẳng thắng nhiều bằng anh ý..Nhưng mà có thắng là được rồi
    Đi sang nhà KL thì ôi thôi...Thấy họ tiếp đãi với người quen buồn cười quá...Chẳn nhẽ mình lại bảo Vũ để gói quà ở đó để họ gói tử tế rồi mai lấy..Nhưng thôi là người quen nên mình cũng chẳng nói..Hơi ức chế một tẹo..Ko sao cả ...No vấn đềNhưng mà lỡ mất một chút phim của mình..Dạo này hay bỏ phim quá đi thôiMừh chiều nay ngồi nói chuyện với Vũ..Nhìn cái hình mà Vũ để mỗi khi mình gọi đến mà buồn cười quá..Đó là cái ảnh mình đang bắt chuồn chuồn..Lúc đó đi lên đê ở chỗ cầu Thăng Long ngắm mặt trời..Chui ngay xuống ruộng để nghịch...Ở đó có chuồn chuồnThế là tháo mũ ra và chộpKết quả là chả được con khỉ nào cả..À nhầm ko phải con khỉ mà là con chuồn chuônNhìn cái ảnh đấy mà cứ buồn cườiNhắng thật..Mà lại hơi nhớ cái chỗ đó rùi...Lúc nào phải lên đó chơi mới được
    À mà chiều nay tự nhiên thấy bạn gọi mình rồi cho mình một tràng " Nào là em online rùi àh??" Rùi lại " anh tốn 500 tiền tin nhắn.Em cũng thế, cộng lại là 1000" Mình đang ngơ ngác đang chẳng hiểu nói gì với mình ..Mình hỏi lại " Cái gì thế này?" Thì bạn trả lời mình là nhầm ...Chẳng biết cố tình hay cố ý...Chắc trả thù vụ hôm trước mình nhắn tin..Chứ làm sao mà nhầm được như thếXấu tính nhể???Chắc là lại là cái em Mai đấy mà thôi..Cứ cưa em ý đi..Dù có còn là người yêu thì cũng có bao giờ mình ngăn cản bạn cưa em ý đâu cơ chứ..Bây giờ chẳng còn gì nữa thì tớ cũng mặc bạn mà thôi..Bạn còn cưa em ý trước cưa tớ cơ mà...Thích thì cứ cưa lại..Đơn giản thế thôi..Tớ vốn chẳng có cảm giác gì về chuyện đó cả .. Bạn làm thế thì tớ cũng chỉ biết thế...Chả quan tâm
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào đây viết vài dòng nhật ký thì nhận được điện thoại...Thế là chẳng viết được gì nữa rùi hichic Tối nay có hẹn với anh Ro và anh Wild đi ăn ...Chẳng biết sẽ thế nào...Tự nhiên dạo này hay nói chuyện với hai ông đó...Đi chơi thử xem có gì vui vẻ hay ko???

Chia sẻ trang này