1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phù, sáng nay mệt vãi...Bị hành hạ từ lúc 7h sáng đến giờ..Hùng hục làm việc giúp mẹ..Làm đủ mọi việc lặt vặt..Đồ gà, đồ xôi..Hic hic Hôm nay mùng 1, lại còn làm lễ ra hè nữa chứ..Bao nhiêu là khách khứa nữa chứ..Khổ thân mình...È cổ ra làm việc...Làm chân cu li ...Về sau có người vào giúp đỡ mẹ./.Mình lẻn lẻn bảo đi giả đĩa. rùi chuồn thẳng ra hàng net ngồi..Mệt lắm..Hôm qua cũng làm bao nhiêu rùi..Còn em mình thì đi chơi mệt nghỉ..Chẳng làm việc gì cả Tức quá đi thui
    Mừh tối qua đi chơi cũng chẳng có gì là hay ho cả ...Lần sau chắc chẳng dám đi với anh Wild nữa Anh ý toàn bia là bia , mà mình thì đâu có hứng thú với bia cơ chứ..Mà chơi với anh ý lớn quá, cách suy nghĩ khác mình..Dù rằng anh ý chẳng ngừoi lớn tẹo nào cảNhưng dù sao cũng cách xa một số tuổi ko nhỏ ..Chẳng mấy khi mình chơi với người đầu 7 ...Lớn nhất là 80..Mà dạo này 80 còn chẳng có ai cơ..Mà lại chơi với toàn người trẻ tuổi,...Mình cũng chẳng thích chơi với người trẻ tuổi lắm..Chỉ thích từ 83 đến 80..Đừng nhỏ hơn và đừng lớn hơn..
    Hôm qua lúc về nhà, đang rửa mặt thì anh Tuấn gọi điện...Buôn trên trời dưói biển rùi dập máy..Anh ý và mình nói nhiều đến nỗi mà lúc mình bỏ điện thoại ra thì tai mình đầy mồ hôi..Nói chuyện di động thì cứ như thế lắm lúc làm mình khó chịuMà lúc sau đó mình đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì lại nhắn tin..Mệt..Mình đâu còn xiền mà nhắn lại cho anh cơ chứ..Đành vậy.. Mà chả hiểu đang nghĩ gì nữa... Chỉ biết là sáng nay làm việc giúp mẹ..Chợt cảm thấy vui hơn rất nhiều.Đêm qua thì đi ngủ từ 12h nữa chứ..Lâu rùi cũng ko ngủ sớm như thế
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lúc chat xong về nhà thì bát đũa được rửa gần hết rùi..Thế là sướng ..Ngồi ăn cơm rùi xem hết 2 cái đĩa..Mà xem phim hay thật đấy..Cười dã man lun Nhưng mà hết 2 cái đĩa xong thì lại khổ rùi..Nào là luộc khoai..rùi nấu chè..Rùi ...Nhiều việc quá...Nhưng vẫn phải dành thời gian để xem " hoa hồng tình yêu " Dạo này thấy cuộc sống nhiều trò giải trí quá..Làm thế nào cũng chẳng có thời gian rỗi ko làm gì và ko biết làm gì ...Thấy nhiều điều hay ho..Mà sáng nay lúc chat mình cho anh Ro biết địa chỉ của trang này..Chả biết anh ý sẽ nghĩ gì nhỉ??Biết rõ con người thật của mình có thể cũng là điều đáng sợ cho anh ý..Biết đâu sợ chẳng dám tiếp xúc với mình thì phiền..hihi Nhưng cũng chẳng sao..Mình cũng thấy ông ý còn quá ngây thơ với cái tuổi đấy..Hay là tại vì anh ý chẳng thể hiện cho mình thấy nhỉ??Một vài lần làm sao biết được con người như thế nào??Nhưng chẳng sao...Mình thấy quý là được..Nếu anh ý ko thích chơi nữa thì mặc kệ..Dù những điều trong này chưa chắc đã nói hết được về con người mình..Có những điều quá khốn nạn mà bản thân mình cũng chẳng dám viết ra hihi Nhưng dù sao đây cũng là một phần cuộc sống...Từ con bé ngu ngơ chuyện gì cũng buồn..Đến bây giờ thì nỗi buồn chỉ đến trong chốc nhát và ra đi nhah chóng..Mình thấy học được cách sống như thế cũng hay đó chứ..Tự mình có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình..Như thế chẳng phải là quá tốt sao???
    Chiều nay lúc xem phim xong thì lại làm một lô một lốc việc..Phải rửa bát..Quét dọn nhà cửa ,Lau nhà..Nhặt quần áo bẩn để giặt..Dạo này mình tự thấy mình tự giác gớm..Chẳng ai bắt làm những việc đó mà vẫn làm...Càng ngày càng thấy mình thay đổi..Nhưng càng ngày càng nhận ra là mình yêu mẹ nhiều hơn
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lúc chat xong về nhà thì bát đũa được rửa gần hết rùi..Thế là sướng ..Ngồi ăn cơm rùi xem hết 2 cái đĩa..Mà xem phim hay thật đấy..Cười dã man lun Nhưng mà hết 2 cái đĩa xong thì lại khổ rùi..Nào là luộc khoai..rùi nấu chè..Rùi ...Nhiều việc quá...Nhưng vẫn phải dành thời gian để xem " hoa hồng tình yêu " Dạo này thấy cuộc sống nhiều trò giải trí quá..Làm thế nào cũng chẳng có thời gian rỗi ko làm gì và ko biết làm gì ...Thấy nhiều điều hay ho..Mà sáng nay lúc chat mình cho anh Ro biết địa chỉ của trang này..Chả biết anh ý sẽ nghĩ gì nhỉ??Biết rõ con người thật của mình có thể cũng là điều đáng sợ cho anh ý..Biết đâu sợ chẳng dám tiếp xúc với mình thì phiền..hihi Nhưng cũng chẳng sao..Mình cũng thấy ông ý còn quá ngây thơ với cái tuổi đấy..Hay là tại vì anh ý chẳng thể hiện cho mình thấy nhỉ??Một vài lần làm sao biết được con người như thế nào??Nhưng chẳng sao...Mình thấy quý là được..Nếu anh ý ko thích chơi nữa thì mặc kệ..Dù những điều trong này chưa chắc đã nói hết được về con người mình..Có những điều quá khốn nạn mà bản thân mình cũng chẳng dám viết ra hihi Nhưng dù sao đây cũng là một phần cuộc sống...Từ con bé ngu ngơ chuyện gì cũng buồn..Đến bây giờ thì nỗi buồn chỉ đến trong chốc nhát và ra đi nhah chóng..Mình thấy học được cách sống như thế cũng hay đó chứ..Tự mình có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình..Như thế chẳng phải là quá tốt sao???
    Chiều nay lúc xem phim xong thì lại làm một lô một lốc việc..Phải rửa bát..Quét dọn nhà cửa ,Lau nhà..Nhặt quần áo bẩn để giặt..Dạo này mình tự thấy mình tự giác gớm..Chẳng ai bắt làm những việc đó mà vẫn làm...Càng ngày càng thấy mình thay đổi..Nhưng càng ngày càng nhận ra là mình yêu mẹ nhiều hơn
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ở nhà chẳng đi đâu..Nằm xem phim..Ăn được một bát cơm..Từ đêm đến sáng chẳng ăn gì và đến bây giờ cũng chưa ăn gì..Dậy .làm giúp mẹ được vài việc rùi lăn ra ngủ đến tận 2h30 chiều..Dậy dọn nhà dọn cửa rùi online ..Đói quá
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi cùng anh Khanh về nhà xào bún ăn rùi cùng anh ý đi chọn cái Sim khác..Cũng là sim ngày sinh nhg mà đảo lên..Năm...Tháng ..Ngày ihih Vì cái ngày tháng năm có người dùng mất rùi!Định đi bơi nhg thấy trời có vẻ mưa nên chẳng đi nữa..Ở nhà chơi điện tử..Vừa đổi được với anh Khanh cái điện thoại..Tha hồ chơi điện tử hihi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi Chiều nay đi thu đĩaTự nhiên hôm qua điên điên lên ..Thế là gọi điện xuống rủ cái Phượng đi luôn...Hum nay làm hết việc nhà rùi tếch luôn.Lên đó đợi mãi rõ là lâu mới được thuê đĩa..Ngồi buôn chuyện với cái chị làm ở đó nữa chứ..Cứ thế mà ngồi nói..Chắc chị ý nói chuyện với mình cũng phải lăn ra mà cười ý chứ hihihCái tính lúc nào cũng nhí nhố và pha trò Mà công nhận nhìn thằng bé ở trong ảnh treo ở đó đáng yêu thật đó chứ..Nhưng mà mình vẫn cứ thấy hai con chó thằng bé đó ôm đáng yêu hơn nhiều..Ai đời xem ảnh con nhà người ta mà cứ thế ngồi khen hai con chó đẹp May mà lúc mẹ nó vào thì mình khen mỗi thằng bé đó..Ko thì mẹ nó tức anh ách về đem hai con chó con đấy ra làm thịt thì tủi thân..Nhưng mồm thì chẳng hiểu sao cứ mấp mé định nói " Em vẫn thấy hai con chó đó đẹp hơn" Mãi hơn một tiếng đồng hồ mới thu được thu..Nhưng sướng cái là vào thu phát được luôn..Hát một lần cái anh ý cho đi về luôn...Mình thấy rõ chuối nhg mà cũng đang vội nên chẳng bắt anh ý chỉnh sửa nữa..Lần trước đi thu đĩa thì cái anh thu đĩa cho mình anh ý bảo rằng "Em về tập thêm đi..Em hát sai hết cả nhạc rồi"Ai lại nói mình thế cơ chứ..Lần này còn được khen là giỏi..Hát cái đúng nhạc luôn..Làm một mạch cả bài..Chả dừng lại ở chỗ nào cảNhưng mà chắc là chẳng hay đâu..Vì anh ý thu ẩu quá..Đáng nhẽ ra phải để mình thu lại lần nữa xem như thế nào đã chứ ...Đằng này thật là xấu tính Nhưng chẳng sao...Được hát và thấy mình tự tin hơn một chút thế là đủ lắm rùi..Lần đầu tiên run đến nỗi ko thể hát được..Dần dần sẽ hay thui mà..Chắc chắn là thế!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhà có chuyện..Gia đình có chuyện..Bản thân có chuyện..Những lúc như thế này thì nên im lặng và đừng nói gì cả..Ko muốn ai biết gì hết!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ bình thường mà thôi
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thèm có ai đó bên cạnh đến kỳ lạMột cảm giác cô đơn và ko thể chia sẻ được với anh...Cứ thẫn thờ mà chẳng biết nói sao...Có chuyện mà chẳng có ngừơi chia sẻ..Chẳng biết nên nói với ai cái gì cả ..Chỉ cần có một ngừơi nào đó để mình ba hoa chích chèo..Chẳng cần nghe mình kể nghèo kể khổ..Nhưng cảm giác có ngừơi bên cạnh bớt buồn hơn là một mình...Chẳng hiểu sao từ trước đến nay rất sợ phải làm gì đó một mình..Bất kể làm gì hay đi đâu cũng cần có ai đó bên cạnh...Ngớ ngẩn và ngốc nghếch..Làm sao có thể có ngừơi đi cùng mình suốt cả cuộc đời về sau này được cơ chứ..Rồi ai cũng sẽ có vịêc của ngừơi đó và bỏ mình ở lại một mình...Phải tập dần cách sống ko dựa dẫm vào ai đí chứ Nhưng nhiều lúc thấy sao mà khó quá như vậy
    Hôm qua đi ăn với anh Việt Anh...Hai anh em hẹn tối đi chơi nhg mà tối anh có hẹn bi-a với bạn nên chiều đến gọi mình đi ăn.. Hôm qua lúc mình vừa out thì anh lên mạng tìm mình để rủ đi chơi..Thế mà chẳng lên sớm một tẹo nữa, có phải anh đến vừa đưa mình đi chơi vừa đèo mình về..Tiện cả đôi đường hơn ko?Hôm qua đi bơi với Phượng nhưng vì chút chuyện nhỏ cả nhân mà chẳng thể bơi được nữaĐành phải lên bờ nhg mà dù sao được ngâm nước hơn nửa tiếng đồng hồ cũng cảm thấy thoải mái lên nhiều lắm Mà Anh Việt Anh bây giờ khác xưa "ghê ghớm" Anh mặc một cái quần tụtKinh ngừơi..Một phong cách hip-hop ...Áh..Đầu thì nhuộm vàng khè ..Chuối cả nải..Khác hẳn anh VA mà mình vẫn quen ngày xưa...Ngày xưa trông cứ ngu ngu thế nào ýAnh mà biết ngày xưa mình chửi anh thế thì có mà anh chửi chết..Ngày xưa anh đeo kính trông trí thức ko chịu được...Đẹp trai, nhà giàu..ối cô chết..Thế mà mình chẳng chết.. Đó âu cũng là một điều may mắn của mình.. Nhìn bề ngoài thì anh khác nhg hành động và cử chỉ của anh vẫn như vậy mà thôi..Vẫn buồn cười như ngày xưa..Vẫn cứ rộng rãi và phung phí như ngày xưa... Mình và anh đi ăn bánh mỳ..ăn xong ra tính tiền ...56K hai suất bánh mỳ ..Khóc thétNếu biết là đắt thế thì mình sẽ cố ăn nốt chỗ bánh mỳ và "đống" thịt bò còn lạiTiếc đứt cả ruột
    Cuối cùng thì hôm qua Ngọc cũng về, dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn..Đêm đến có một ngừơi ở bên cạnh, đỡ cảm thấy căn phòng đó cô đơn và trống trải..Mình bây giờ như kiểu quen có ngừơi ở bên cạnh..Nó đi vẫn thấy nhà có cái gì đó trống trống thế nào..Hôm qua ngồi trên net đợi nó ê cả môngCuối cùng đã về ..Rồi mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó..
    ờ, mà sao bây giờ tự nhiên mình lại đói thế nhỉ??Vừa mới ăn cơm xong, còn làm thêm hẳn 2 miếng dưa hấu cơ mà...Đói là vì sao nhể??Dạo này bắt đầu béo raChuẩn bị lại ko được ăn đêm nữa rồi..ăn đêm nhiều quá béo như con lợn Khổ thân mình quá đi thôi..Béo ơi là béo..Tự nhiên mặc cái quần, lại thấy nó chật mất rùi..Mặc vào cảm giác khó chịu thế..Tốt nhất là ko nên ăn quà vặt nữa và cấm ăn đêm..Uống nhiều nước..Cái mặt nữa..Lại bắt đầu lên một đống mụn,,thế này thì làm sao mà dám gặp ai..ở nhà thui..Phải chỉnh đốn lại nhiều thứ mới có thể đi chơi được
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phù, chiều nay đợi mãi mới thấy cái Phượng đến ..Mình thì đợi nó từ 1h ở ngoài hàng net..Thế mà đến 2h hơn gọi điện cho nó nó vẫn còn ngủ..Lúc đó mới thèm dậy và chuẩn bị để đi...Cái con điên này bực mình..Làm tốn mất 2 cú điện thoại gọi về cho nó..Tiền chứ có phải giấy đâu mà sao phung phí thế..Tháng này bắt đầu chuyển điện thoại sang thuê bao..Chẳng thèm buôn tin nhắn nữa..Toàn đem ra mà gọi cho nhanh... Hic đến cuối tháng thì tha hồ mà chết tiền nhé..Lúc đó sướng cái thân..Hic lúc đó ai giả tiền cho mình..Chắc bố chẳng giả đâuTiền, lắm lúc cái sự tiền cũng khốn nạn nhỉ??Vì tiền mà mình có thể bán rẻ cả tình mẹ con, bán rẻ cả tình chị em, nói dối, làm những điều mà trong suy nghĩ chưa bao giờ dám làm.. Thà rằng đừng có tiền thì sống chắc sẽ tốt hơn đó nhỉ??Nhưng ko có xiền thì ăn bằng cái gì cơ chứKhốn nạn chưa?
    Chiều nay ..Bất chấp cái nắng như thiêu như đốt ( bốc phét tí cho nó hoành tráng) mình đi cùng cái Phượng lên cái trường xa tít mù tắp đó..Trên đường đi còn chưa định hướng được xem đi đường nào..Còn bị một ông già cứ đứng đó chặn đầu..Phải gọi mãi ông ý mới nghe thấy và nhừơng đường cho mình đi..Lúc đi..Đang yên đang lành thì nổi hứng lượn lách..Đi vào cái đường đất ở trên Đê La Thành rõ củ chúôi..Ngừơi nào cũng phăm phăm mà đi..Còn mình thì ...cũng phăm phăm như thế nốtCon Phượng cho ngay một câu "mày đi thì đúng là bình thường thật nhg mà lúc nào mày dở hơi lên thì phong xe như điên, lúc đó thì đnág sợ thật" Hoá ra mình đi xe kinh thế cơ àh?Thế mà mình chẳng biết, cứ tưởng là mình đi xe tử tế lắm..Thảo nào mà chú với cả anh Nam bị mình đèo cứ kêu ầm lên là đáng sợ..Thà chết chứ ko chịu hy sinhNhưng chẳng sao, đi thế nhiều về sau có gặp tai nạn còn chạy kịp chứ hihi
    Mà quên , cúôi cùng thì chiều nay cũng giải quyết xong được một việc. quyết định vào đó cho bố mẹ yên lòng..Một phần nào đó mình cũng cảm thấy đỡ mệt hơn..Lông bông mãi rồi, chẳng làm được việc gì..Lắm lúc cũng thấy mệt dã man..Nhưng chắc cũng cố nốt lần này..Mất toi một năm mà chẳng làm được việc gì cả ..Cũng nhiều cái khó nói và chẳng dám nghĩ đến cơNhiều cái cứ âm thầm mà giữ một mình thôi..Lại chuẩn bị mất thêm một năm nữa công cốc mà chẳng được cái gì hếtNhiều lúc thấy chẳng có nghị lực, lòng kiên nhẫn và quyết tâm thì chẳng làm được cái gì hết..Mà mấy cái đó thì tuyệt nhiên mình chẳng có thứ gìThế mới cay đắng chứ lạiThôi, cái gì đến nó sẽ đến,nghĩ về tương lai chẳng biết nên cừơi hay nên khóc
    Mừh lúc này hai đứa bàn nhau về chuyện kiếm việc làm thêm..Hai đứa dự định đi "xe ôm" kiếm tiền..Mỗi đứa đi một cuốc và đứa còn lại ở nhà ngồi hàng nước chờ đợi..Về thì tiền chia đôi..Cuộc sống mà đến cái mức đó cũng buồn cười thật..Việc làm bây giờ kiếm cũng chẳng khó nhg mà vẫn cứ muốn học..Vẫn còn mải chơi lắm.Nên chưa muốn ra cuộc này này, chưa muốn bươn chải ở đời vội..Năm ngoái cũng hăng say đi làm lắm..Đi làm được vài tháng thì vái cả nón..ở nhà bố mẹ hciều chuộng bao nhiêu, ra ngoài đường phục vụ ngừơi ngoài, tiền lương thì còm cõi chẳng đủ ăn tiêu..Tốt nhất là học đi cho chắc vào...bố mẹ vẫn còn sức nuôi. thì cố mà phá hết Phá xong mà vẫn học chưa ra cái gì thì bám lấy một thằng nào đó....Phá tiếp

    Mừh lúc nãy đi ăn chè tự nhiên thấy chán chán, ăn kiểu gì mà như chè thiu ý..Nhg mày mà ko "cho ra đằng mồm" tất cả những thứ vừa ăn được..Tự nhiên lại buồn ngủ quá..Về nhà làm nốt vài việc và còn dọn nhà nữa chứ..Về nào

Chia sẻ trang này