1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày khốn khổ khốn nạn..Nhiều cái bực tức trong lòng quá đến nỗi cãi bố Lần đầu tiên trong đời mà bố đánh mình ko thèm giơ tay đỡ, ko thèm trốn tránh như mọi khi mà lại giơ mặt ra cho bố đánh ..Đã thế còn nói với bố rằng "bố đánh đi, đánh được chết thì đánh đi" Ngày trước mỗi lần bị bố đánh trong lòng đều nghĩ sẽ làm thế nhưng chưa bao giờ dám làm..Hôm qua mình đã dám làm việc mà mọi khi chỉ dám nghĩ...Chẳng cần biết bố mẹ sai như thế nào nhg mà thực sự mình cũng đã sai..Đã thế dù mình có bực tức và cáu giận đến đâu cũng ko được cãi bố mẹ..Dù bố mẹ có nói sai..Lỗi tại mình..Nhưng mà lúc đó ức lắm..Đi ra ngoài một lúc..Chẳng biết làm gì..Gọi điện cho anh Tuấn nhg ko bắt được sóng...Chẳng biết làm gì ..Nhắn tin để đỡ cảm thấy sợ.. Cảm ơn đã chia sẻ với em lúc đó nhé...Cảm ơn nhiều..Lúc nói chuyện với anh Tuấn khóc như mưa..Dù gì anh cũng đã quá rõ hoàn cảnh gia đình của mình thế nào, nên anh có vẻ dễ hiểu hơn..Chẳng hỏi gì mình nhiều, chẳng trách mắng gì mình cả ...Ko bảo mình sai hay đúng..Anh khác với ngày xưa...Ngày xưa nhg lúc như thế anh thường chỉ toàn nói cái sai của mình mà chẳn chịu hiểu cho mình ..Nhưng mà cũng chẳng muốn kể về vụ hôm qua nữa
    Trưa nay lại tiếp tục có tranh cãi... Mình ko nói gì nhiều nhg mà vẫn tức, vừa khóc vừa đi ra khỏi nhà.. Lắm chuyện thật..Vậy mà có cái đứa nó chẳng ý kiến gì. nằm lăn quay ra ngủ, chẳng cần quan tâm đến cái gì..Có lẽ giống mình ngày xưa
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lại có vẻ như bình thừơng trở lại rùi..Lại viết về những điều vui thôi...Mình bây giờ ghét viết về những điều buồn...Những chuyện bực dọc tối qua cũng quên hết đi..Chẳng thèm nhớ đến làm gì nữa..Bố cũng đã xuống nước, nói nhỏ nhẹ đi rồi..Sai thì ai chẳng có cái sai..Chả sao cả đâu mà
    Hôm qua đi với anh mèo đi ăn..Dù đã có thể nói nhiều hơn nhg chẳng hiểu sao vẫn ko thể có cảm giác thoải mái như đi với anh Ro.Vẫn cứ cảm thấy anh mèo làm sao ý..Mà cái cảm giác đó thì chẳng thể nào mà giải thích được..Chỉ biết rằng hơi khó nói chuyện thôi Vẫn trò chuyện vui vẻ, thoải mái , nhịêt tình nhưng chả biết làm sao mà mình lại cảm nhận được như thế..Trong khi anh ý nói rằng, anh ý nói chuyện với mình rất chi là thoải mái.. Nhưng có lẽ là do mình dở hơi
    Lâu lắm rùi đêm qua ko buôn điện thoại..Nổi hứng buôn đến tận 1h30, bố nhắc đi ngủ mới ngủ..Nhg mà cái lúc 1h30 đó mình đã buồn ngủ lắm rùi..Lúc đó bảo rằng "anh làm việc đi, ko thì em lại làm phiền công việc của anh "Mấy lần rùi nhg mà anh ý bảo ko phiền đâu..Thế là mình buôn tiếp..Nói chuyện cũng thấy thoải mái..Bây giờ chỉ có nói chuyện với bạn bè là thoải mái nhất mà thôi..Mà lúc buôn điện thoại đó chẳng hề biết là có tin nhắn của anh Ro..Đến lúc sáng nay mới nhìn thấy..Hoá ra được gửi đến từ đêm qua..Vậy mà mình cứ đinh ninh là anh say nên đi ngủ sớm thật..Hoá ra thức đến 2h sáng chơi điện tử mới đi ngủ..Thế mà bỏ mình đi một mình với anh mèo..Mà công nhận hôm qua tức anh Ro thật.. Cú dã man ..Nhưng cũng chỉ bỏ qua chứ làm gì..Mình chẳng có tật giận lâu hay tức lâu cái gì..Hôm qua tức ông Khanh nhất, cứ nhớ đó..Đồ đểu
    Hôm nay lại phải làm việc mệt quá..Ngồi nói chuyện với mẹ..Mẹ bảo cho đi học chỉ tiếc tiền nên thôi, ở nhà mà đi làm...Tức quá ..Chẳng biết nói gì..Chỉ nói một câu "tuỳ bố mẹ. cảm thấy tiếc tiền thì con ở nhà" Rùi đi làm việc nhà ..Bố mẹ đi ngủ...Rồi cứ lầm lũi một mình nấu cơm dọn nhà dọn cửa , quét sân...Lúc nào cũng cứ một mình như vậy..Nhà cửa thì rộng..Suốt ngày bầy bừa.Còn mèo và chó nữa chứ...Chán chết được..Chẳng nhẽ mẹ tiếc tiền thật, ko cho mình đi học bắt mình đi làm và làm việc nhà như thế..Chắc có nàgy mình điên mất.
    Chiều nay Phượng sang nhà, bảo gọi điện lên cái trường đó xem bao giờ hết hạn nộp hồ sơ..Mình đang có ý định xem thế nào làm cái hồ sơ đi thi tại chức cái mới được.. Chứ học ở kia cũng chẳng làm mình cảm thấy thích thú lắm..Vẫn cái tính kén cá chọn canh thì làm được việc gì bây giờ..Nhiều lúc thấy cái tính mình khó mà thay đổi quá đi mấtThôi kệ đi..Chắc là ko sao đâu rùi..Rùi sẽ có quyết định mà thôi...Nước đến chân thì cũng phải nhảy chứ..Đứng yên đó có mà chết àh
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà lòng cứ cảm giác có cái gì đó ko được thanh thản cho lắm..Tự nhiên có cảm giác mệt mỏi thế nào ý nhỉ??Chả hiểu nữaCứ ấm ức thế nào ý..Mong có thể trút được cho ai đó thế ko biết được..Lên mạng chẳng dám để nick sáng nữa...Nhiều cái khó mà có thể giải thích được quá..Chẳng muốn nói gì với ai..Thấy Vũ thì gọi, nói vài câu về chuyện chữa mặt rồi thôi..Chứ còn nói gì nữa bây giờ...Có muốn cũng chẳng có gì để nói
    Sau một buổi sáng công kích bố, nói chuyện với bố,nói nặng nói nhẹ, nói lên nói xuống thì cuối cùng mình cũng đạt được những điều mà mình muốn..Nhưng chẳng hiểu sao mà lòng chẳng vui gì cả ..Cầm tiền trong tay cứ cảm thấy khốn nạn như thế nào ý nhỉ???Điên ngừơi đi được...Chẳng biết bây giờ làm gì bây giờ nữa...Chán nản thật đó... Chẳng nhẽ vứt đống tiền này đi..Ngu nhể??Cố xin bằng được để rồi chẳng cảm thấy vui thế này thì xin để làm gì cơ chứ..Nhưng chắc cũng vẫn phải đành mà cầm lấy..
    Tối qua đang bắn Gun với anh Ro thì mất điện..Nhắn tin cho anh ý mất điện thì cũng nhận được tin nhắn y như thế.."Chỗ anh mất điện rồi anh về ăn cơm"..Hoá ra là mất điện cả thành phố..Dạo này nhiều lúc cứ cảm thấy như mình bám anh Ro quá, sợ đến một lúc nào đó anh hiểu nhầm và mọi ngừơi hiểu nhầm thì cũng buồn..Thôi thì cứ tránh ra vẫn tốt hơn..Dù mình chỉ coi anh ý là anh trai..Nhưng anh em trai dù sao vẫn có mức độ..Mình cũng chẳng muốn ai đó nói với anh rằng" Vừa đợt trước đi với Kat, sao giờ đi với cl3" Chẳng hề muốn như thế mà cũng chẳng muốn ai nói rằng "Lần trước đi với bang chủ sao giờ lại đi với trưởng lão" Dù biết chẳng có gì nhưng lời ra tiếng vào thì biết đâu mà lần..
    Nhắn tin với anh Ro.Chả hiểu sao mình nhắn thế nào, vui đùa thế nào mà cố tình chen một câu vào "Làm em gái anh em thấy rất vui" Yên tâm rằng mình chỉ muốn làm em gái mà thôi...Cứ nói trước cho chắc chắn..Mà ai đó bảo rằng "nói trước bước ko qua " Một lần mất đi một ngừơi anh còn chưa đủ sao mà giờ còn muốn mất mát nữa...Đã nhận là anh thì ko thể nào có chuyện vớ vẩn được..Mình nhận Vũ làm anh cũng vì như thế..Cảm thấy quyết định đó là đúng..Vui vì có 2 ngừơi anh như vậy... Dù rằng lắm lúc tức Vũ dã man, ghét Vũ dã man và với anh Ro cũng vậy..Nhưng nói thật thì có những cái rất vui..Cảm giác có ngừơi để chia sẻ như thế là đủ..Với Vũ thì Vũ chỉ im lặng, Nghe mình nói một tràng ..rùi vẫn im lặngCòn với anh Ro thì đi lang thang ..Mình xổ ra một tràng rùi tự mình cũng cảm thấy thoải mái hơn Thế là đủ lắm rùi...Đừng quá thân thiết như C ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng đi với nhau..Hợp nhau đến mức chia sẻ đủ mọi chuyện, để rồi có ngày ra đi ko một lời Bình yên thôi nhé
    Sáng nay xoá sạch tất cả tin nhắn lưu trong máy..Xoá sạch tất cả các số điện thoại gọi đến và gọi đi..Như kiểu dọn chỗ để có thể nhớ vào những thứ mới mẻ hơn ý..Nhưng liệu có cái gì mới mẻ hơn ko cơ chứ..Chẳng có đâu mà ..Rồi cũng sẽ chỉ đến như vậy..Sáng nay hứa hẹn với bố đủ kiểu...Cái gì cũng nhận hết, lỗi lầm đều ở mình..Nhận hết ..Chả chừa cái gì cả ..Chả hiểu sẽ có gì khác hay ko?Hay chỉ là con số O tròn trình
    Mừh lại nói về bạn..Mấy ngày nay tớ bị trêu nhiều về bạn đến nỗi tớ phát cáu lên được..Tớ chửi um cả lên, gào ầm cả lên..Điên ngừơi..Ai cũng nói như kiểu là tớ yêu bạn lắm..Tớ muốn quay lại với bạn lắmHơ, tức gần chết đi được..Cáu chứ..Lại còn nói như kiểu tớ làm khổ bạn ý chứ..Tớ chẳng làm gì cả ..Mà có chắc là tớ làm khổ bạn ko?Hay chính bạn làm tớ thấy mệt mỏi..Chính bạn bỏ tớ chứ ko phải tớ bỏ bạn...Nói ra sao mà nghe xót xa thế??Nhưng mà mọi ngừơi cứ hùa vào trêu chọc...Mà hôm đó tớ cũng ko nghĩ rằng bạn là ngừơi nghe điện thoại khi tớ gọi cho anh Long.Tớ tuôn ra một trnàg ..Nhưng dù sao thì cũng cảm thấy rằng..Chúng ta vẫn còn là những ngừơi bạn..Tớ vẫn rất quý bạn.. thật đấy
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Vừa đi thuê truyện với thằng Duy..Lâu rùi cũng chẳng gặp nó..Ngày xưa ngày nào nó cũng ở bên nhà mình...Sáng nào cũng như sáng nào..Giờ thì chẳng thấy nó sang nữa..Nó nghỉ hè nên nó ở nhà..Mà ở nhà thì ít sang nhà mìnhThời gian đầu nó còn hay gọi điện, suốt ngày tíu tít..Giờ thì chẳng thấy tăm hơi gì cả ...Nhưng mà cũng chẳng vấn đề..Là bạn bè thì có như thế cũng phải mà thôi..Bây giờ mình thấy nó bắt đầu hay sang nhà Vân Anh và đi với Vân Anh..Dạo trước khi nó hay đi với mình thì nó cũng hay chơi với Vân ANh ..Nhg từ khi chơi với mình thì nó quên béng Vân Anh..Có lúc Vân Anh cũng đã bảo nó rằng nó đang thay đổi ..Chắc cũng giống như cảm giác của mình bây giờ..Dù biết nó vẫn quan tâm đến mình..Nhưng hình như cũng hơi ghen tị thì phải

    Tối đến ở nhà sao mà buồn thế cơ chứ, chẳng thể nào mà ở nhà được gì cả ..Lại tìm cách chuồn bằng được ra ngoài,..Đành bảo với mẹ là ra ngoài giả đĩa...Rùi chui tọt ra ngoài hàng net..Ngồi chưa nóng chỗ thì thằng ôn Duy đã gọi..Hic ...Làm mình mới ngồi được 7 phút mà mất tận 1000Xót vãiNhưng mà bù lại mua được hai quyển truyện rõ đẹpNhìn yêu dã manToàn hình trẻ con...Chả biết nội dung thế nào nhưng mà cái bìa đẹp thì cứ mua phát đã Mừh lại tha thêm một lô một lốc truyện tranh về nhà mà đọc...Thèm vãi Bây giờ được đọc truyện thì còn gì bằng nữa cơ chứ.. Bây giờ ko thèm xem đĩa nữaCó truyện đọc rùi/.Ko thì mẹ lại bảo mình suốt ngày xem đĩa..mà đã bảo hôm nay ko thuê đĩa nữa rùi vậy mà lại tha thêm 3 cái đĩa về..Cái bộ này mình cũng chẳng xem..Có mỗi mẹ xem mà thôi..Thế nên thuê về cho mẹ

    Mừh lúc nãy trên đường ra hàng net, thấy nhà người ta cúng rằm tháng 7 có nhiều thứ thế..Chả nhẽ lại bắt chiếc trong những câu truyện mà mình đã đọcRủ bọn trẻ con hàng xóm rùi đi ăn trộm đồ cúng...Chắc là sẽ ngon tuyệtMừh lâu rùi mình chẳng cùng chơi với lũ trẻ con cùng xóm nữa..Nhớ ngày xưa suốt ngày tụ tập với lũ chúng nó, chơi trốn tìm rồi đuổi bắt..Chẳng bao giờ ở nhà cả..Lúc mới chuyển về đây cũng thế..Lớn đầu rùi mà còn tụ tập cả lũ trẻ con cùng phố chơi ném lon và trốn tìm..Làm mấy anh hàng xóm thấy vui quá cũng phải bon chen... Ngày đó có mấy người lớn đùng hơn cả mình vẫn cứ chạy ra cùng với mấy đứa lít nhít...Rồi dần dần mình chẳn còn hay chơi với chúng nó nữa..Toàn chơi tít mù tắp ở đâu ý..Đến thời gian ở nhà cũng chẳng có nữa cơ mà..Ngày trước khi mình ko chơi với lũ trẻ hàng xóm nữa thì em mình vẫn cứ tụ tập nhg giờ thì đến em mình cũng chẳng buồn chơi nữa rồi..Nó còn bận với những người bạn mới ở trên net..Nhiều lúc thấy cuộc sống hiện đại cứ càng ngày càng kéo ta ra khỏi tuổi thơ

    Mừh hôm nay lúc đi về mà lại có cơm ngay mà ăn, thấy cũng vuiMọi hôm mà mình về giờ đó thì vẫn cứ phải cặm cụi mà nấu cơm..Tự nhiên hôm nay có người nấu cơm hộ..Mừng thế ko biết..Cứ tưởng là mẹ nấu..Hoá ra là cô em gái quý hoá của mình nấu cơm... Cũng biết là mình đi vắng mà nấu cơm có đấy...Tự nhiên ngoan gớm..Chẳng biết có đòi hỏi cái gì ko đây Nhưng mà thế là giỏi lắm rùi..Lần sau cứ thế mà phát huy nhé em yêu mừh hôm nay mình đọc được hẳn 2 chương truyện Harrty Potter cơ đấy..Ngồi online từ 3h30 đến 7h mà chỉ đọc được có 2 chương..Bó tay... Bảo ko thích chat mà cũng chẳng hiểu làm gì mà chả đọc đượcHâm vãi..Mà dạo này chẳng hiểu sao mình cứ hay nói cái gi đó rùi lại vãi ..Nhiều người cứ hỏi là "vãi cái gì" Nhưng có vãi cái gì đâu..Chỉ vãi mà tôhi..Câu đó ngày xưa C hay nói..Anh toàn nói "ghét vãi..." hay cái gì đó đại loại như thế...Dạo này mình cũng đú mà chả hiểu tại sao

    Ngồi viết mà có đứa cứ ngoái đầu sang, đọc những thứ riêng tư của mình..Ghét vãiThật đáng ghét, chốc về đánh chết..Ko cho xem đĩa và đọc truyện..Con em đáng ghét
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết gì mà đến là bực bội...Trời cứ mưa một tẹo đó rồi lại nắng đó..Thất thường bỏ xừ ra được..Làm mình cũng đến bực mình Giá mà trời cứ mưa ầm ầm đi cho mình sướng..Ngồi ngắm trời mưa hoặc là đi tắm mưa cũng sướng lắm chứ...Lâu lắm rùi ko đi tắm mưa... Lần gần nhất là lần đi cùng với bạn hôm trời mưa đó..Vòng qua sân vận động Mỹ Đình..Nhớ lần trước mình nói với bạn rằng mình chẳng thể nhớ được lần bạn ngỏ lời với mình là ở đâu thì bạn tức chẳng thèm nói gìHahha Nhưng mà tớ chẳng nhớ gì thật..Có lẽ tại tớ say Thời tiết làm mình bực mình thật đấyAkay chim cú qua đi thôiĐịnh đi ra khỏi nhà nhưng cứ sợ đi ra ngoài rồi thì trời lại đổ mưa ầm xuống mà tránh chẳng kịp..Tự nhiên thèm đi mua quần áo, thèm được dạo chợ kinh người đi được..Trời mà cứ mát như thế này thì tốt..Mình tha hồ mà lượn

    Mừh Duy vừa gọi điện sang cho mình...Ngồi kể chuyện về gia đình Vân Anh..Bảo là Vân Anh vừa gọi điện rủ Duy đi cùng mẹ con nó đến nhà cái người đàn bà của bố nó..Mình chợt buồn cuời..Liệu đến đó có giữ được bố nó lại ko hay lại càng đẩy bố nó ra xa hơn nữa...Gia đình mình cũng như thế nên mình biết..Và thầm phục cách mẹ giữ chân bố...Mẹ còn khuyến khích bố có người khác nhưng bố chỉ dám âm thầm làm những chuyện đó đằng sau lưng..Dù mình biết là mẹ cũng biết .... Mẹ cũng đã từng nói "đánh ghen thì được gì, vấn đề là bản thân mình phải có cách giữ được người đó ở lại" Và đúng thế..Và mình chấp nhận chuyện bố có một người khácMẹ ốm yếu, già xấu .. Bố có người đàn bà khác cũng âu là chuyện bình thường..Ngày xưa thì mình nhất quyết ko chấp nhận..Nhưng giờ hiểu ra rằng..Đến mẹ còn chấp nhận điều đó thì lý do gì mà mình từ chối...Cứ im lặng đi..Đừng làm đau lòng cả bố và mẹCó lẽ chấp nhận những thứ gì mình đang có và coi nó là một hạnh phúc..Thế là quá đủ rồi Cầu mong gia đình Vân Anh rồi cũng sẽ lại bình thường .Và hãy nghĩ rằng "khi một người đàn ông đam mê những thứ khác ở bên ngoài bỏ bê gia đình thì chẳng qua là vì những người ở gia đình đó ko còn đủ sức níu giữ người đàn ông đó ở lại "Hãy tự nhìn lại mình và cố gắng thay đổi gia đình để gia đình có thể hạnh phúc hơn..Người đàn ông cũng ko hề muốn từ bỏ gia đình của mình chút nào...Gia đình đó họ đã gắn bó biết bao nhiêu năm,.. Và một người đàn bà bên ngoài ko thể làm họ từ bỏ gia đình..Trừ khi gia đình đó ko còn chỗ cho họ trốn nữa...Đừng làm như thế nhé

    Bây giờ đi đâu cũng chẳng muốn cầm điện thoại theo người nữa...Dường như chẳng muốn đọc tin nhắn của ai cả, hay chẳng muốn nhận bất cứ cuộc điện thoại nào nữa..Tâm trạng thì ko phải là chán nản gì ..Nhưng tự nhiên cứ thế biết làm sao được...Đêm qua cũng thấy thoải mái khi ko nhận và gửi bất cứ cai tin nhắn nào...Nằm đọc truyện chán chê đến lúc mắt díp cả vào thì nằm khềnh ra mà ngủ..Sướng ..Mà hôm qua còn được mua 2 hộp kem vè ăn nữa chứ Tha tận 2 hộp về trong khi mình đang ho sù sù..Cổ họng thì đau..Vậy mà ko nhịn được cũng phải bon chen vào ăn một ít gọi là có chút gì đóNhưng mà bù lại đêm qua ho sù sụ ..Bây giờ cứ nói được một lúc lại ho..Sợ lại giống cái lần năm lớp 10 thì toi..Mấy tháng mới khỏi được..Ho như ho gàNhưng ngày trước dù ai nhắc thế nào cũng ko uống thuốc thì giờ cũng y như vậy..Cái tính bướng đó thì chả hiểu sao mà chẳng thể nào mà thay đổi được
    Lâu lắm rồi mình ko đọc truyện tranh nhg mà dạo này cách truyện viết ra càng ngày có vẻ càng nhàm chán thì phảiNó toàn ra lại những truyện mình đã đọc ngày xưa..Chỉ thay bằng cái tên và bằng cái bài truyện khác mà thôi..Làm hôm qua mình tha mất mấy quyển đọc rùi về nhà ..Mà 2 cái quyển truyện mình mua hay phết ..Truyện kể về những con thú cưng..Đúng là cái mà mình ưa thích đây mà ,Sướng vãi ..
    Mừh hôm qua anh Tuấn gọi điện..Mình bảo bao giờ anh sẽ về Hn thế mà bảo "Anh ko về đâu, về để cho em sai khiến àh?"Thế mới cứ chứ lại..Cứ làm như là em hay sai khiến anh lắm ý..Mà hình như là đúng thế thậtMình mà muốn cái gì anh mà ko làm thì ôi thôi đúng là như trời sập xuống đầu anhNhưng thôi, để người khác bắt nạt anh đi..Em ko bắt nạt anh nữa đâu mà ..Hứa đó..Thề luôn
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi chơi với anh Ro về bị bố mẹ mắng cho một trận.. Chả hiểu làm sao nữa, ai chọc tức gì mà lại như thế..Hôm qua về cũng muộn..Mình cũng đã muốn về rùi nhưng anh cứ đi nên lại cũng muốn nán lại với anh một chút ... Vừa về đến cổng bố hỏi "Đi đâu thế?" Mình trả lời "con ra ngoài uống nước với bạn" Mà lúc đi là rõ ràng mình đã xin rùi..Mà lúc anh quay ra anh chào mình mà chẳng hề để ý thấy là bố mình đang đứng cạnh mình, đứng khuất khuất nên anh ko nhìn thấy Mà bố tức từ tối, mắng mỏ đủ chuyện..Ngồi nghe bố mẹ mắng mãi.. Im lặng chẳng nói gì, đôi khi xen vào vài câu "con biết con sai rồi, con xin lỗi"Mấy khi mà mình chịu xin lỗi cơ chứ..Nhưng càng ngày càng cảm thấy mình dường như nhịn nhục hơnTức thật..Bố lôi hết những chuyện gì gì trên trời dưới biển ra nóiChán quá đi thôi..Ko phải vì mình đi chơi mà như thế mà chẳng hiểu bố tức gì ở đâu ý ...Cuối cùng lại ngồi đó mà chịu trận..Bố mắng chán mắng chê rùi thì bỏ đi ra ngoài đườngMột lúc sau về lại thấy cười cười nói nói như chẳng có vấn đề gìChắc là ra ngoài đường gặp em nào, em ý tiêm "thuốc tiên" vào người nên về nhà lại phởn như thường...Mình đã thời tiết thì chớ, bố mình còn thời tiết hơnĐiên người
    Đêm về chẳng hiểu sao cứ thấy nước mắt rơi..Nhiều lúc càng ngày càng chẳng hiểu mình khóc vì việc gì nữa..Cứ tự nhiên thấy tủi thân và oà khóc mà thôi..Cứ nằm đó mặc cho nước mắt tuôn rơi..Chẳng việc gì mà ngăn nước mắt lại cả..Nếu khóc được thì cứ khóc đi, tội gì mà níu giữ..Chỉ sợ nhất là đến một lúc nào đó ko thể nào mà khóc được thôiLúc đó thì bất lựcKo thể tìm cách nào mà cứu chữa được..Cứ nằm đó nhìn về những khoảng không nhất định rùi để nước mắt tuôn rơi ..Ngớ ngẩn, trẻ con...Cái cảm giác cô đơn ngày xưa chẳng còn tồn tại nữa rùi..Nhưng lắm lúc thấy mình cô đơn lạ thường , chẳng hiểu sao lúc đó chỉ cần một ai đó nắm lấy tay mình thật chặt..Chỉ cần vậy là đủ lắm rồi.. Nhiều lúc muốn đổi title thành "xin hãy nắm tay em thật chặt" Nhưng rùi thì cứ lười và thấy mình sến sến củ chuối thế nào đó nên chẳng bao giờ thay đổi cả
    Tự nhiên chẳng biết mình nên viết gì bây giờ nữa..Đi giả truyện thì cửa hàng đóng cửa nên mới chui vào hàng net..Dạo này chẳng thích online cũng chẳng thích chat nhg cứ chui vào đây theo một thói quen cố hữu ...Ngồi một tẹo rùi vòng lại ra hàng truyện xem thế nào..Mình cũng ngại là nếu bây giờ bố mẹ mình dậy, ko thấy mình ở nhà thì cũng ko thấy thích thú gì..Bố mẹ chẳng cấm chơi bời nhưng mà cứ có lúc điên lên nói một tràng thì mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại được nghe một bài ca ..còn mãi mới tháng năm 5h30 sáng mà nhà loạn cả lên..Bố gọi cái Ngọc dậy học bài nhg nó ko dậy..5h30 ai mà muốn dậy cơ chứ..Nó mà muốn học thì bố chẳng cần gọi nó cũng vẫn cứ dyậ như thường Đằng này làm loạn cả nhà lên, chửi ầm mình lên..Rùi bắt đầu ở đó ca bài ca ko quên..Nói chán nói chê rùi nằm ngủ thì phải..Làm mình chẳng muốn ra khỏi giường gì cả nhg mà cũng chẳng dám ngủ Hơi tí lại phải ngóc đầu dậy, xem bố có nổi điên lên mà táng mình ko? Nhưng rùi cũng phải lọc cọc bò dậy, mắt nhắm mắt mở. ko thèm rửa mặt rửa mũi gì cả ..Đi ra ngoài quét sân.. Lẹt quẹt 3 cái gom hết lá ở sân vào một góc rùi hót.. Người ta gọi đấy là "quét 3 nhát là xong" Mình cũng lèo khoè một chút..Rùi chui vào giường ..Ầm một phát..Nhắm mắt ngủ tiếp..Mặc xác bố Làm một mạch đến 9h30 sáng mới dậy...Mới bắt tay vào làm một số việc cơ bản trong ngày hihi
    Đêm qua thì đến tận 2h đêm mới ngủ..3h hôm nay rùi hôm qua mới ngủ muộn thế ...Tối qua thì tự nhiên dở hơi..Rủ cái Ngọc đạp xe oành oạch lên tận Hồ GươmVãi sợXa vãi..Thế mà cũng đạp được đến nơiHai chị em cứ thế thay nhau đạp xe Mua được một ít len về, chuẩn bị đan khăn tặng một số người...Lần trước mình toàn móc..Lần này đan cho nó hoành tráng..Mình sẽ tặng Thuỷ, anh Ro và cả Vũ nữa...Một số người mà mình cực kỳ quá Nhận xong chả hiểu họ có khóc ra nước mắt ko nhể?Khóc ra nước mũi thì chít Đêm thì lại ăn kem..Hic hic Mình đã ho sặc sụa rùi mà mẹ cứ đòi ăn kem..Thế này có mà bằng giết người . Nhưng mà biết thế cũng chẳng thể cưỡng lại được cái bệnh thèm ănTự mình hại mình rùi
    Đêm qua chẳng hiểu sao lại tắt máy.. Mình chẳng bao giờ tắt máy buổi đêm cả nhg mà hum qua lại tắt..Nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao?Thích thì tắt thôi..Có quá nhiều thứ làm mà chẳng hề có lý do gì cả Lúc mở máy ra có 2 tin nhắn..Anh Khanh rủ chiều nay đi xem đá bóng cùng anh ý...Chẳng đi, chẳng hứng thú gì mà đi cả .. Ở nhà nằm đọc truyện còn sướng hơn..Bây giờ mình đang thấy có một đống việc mà mình chẳng thể làm hết trong 1 ngày..Một đống truyện kia chẳng thể nào đọc hết.Nhiều quáLại còn cả đống len để mà đan nữa chứ..Còn ti vi để mà xem..Còn đống báo vừa lấy vềKể ra sao mà nhiều thế này .. Làm sao mà có thể làm hết được..Đúng là bóc lột sức lao động mà

    Àh mà hôm nay anh Ro đưa mình cái link của cái bài mà hôm trước mình thu..Chuối kinh người đi được..Mình đi thu về mình cũng cảm thấy nản chẳng muốn gửi cho ai nghe nữa mà..Thôi để cái link đó vào đây để tưởng nhớ..Đôi khi đem ra nghe lại cho vui vậy,.Dù sao cũng là thành quả lần đầu tiên đi thu đĩa của mình..Dù cái hàng thu đĩa đó củ chuối dã man là củ chuối..Chả sao/..Nhiều lúc nghe vào cũng thấy vui vui, dù nó chẳng hay tẹo nào cả ..Để cái link ở đây phát
    http://j.1asphost.com/Romance8x/Eselanguoiradi-CL3.wav
    Lúc đầu cứ tưởng anh Ro đã gửi cho tất cả mọi người rùi chứ..Sợ vãi..Tưởng tất cả mọi người đều được nghe cái bài củ chuối này rùi..May mà anh ý chỉ trêu mình mà thôi chứ gửi thật thì từ bây giờ từ anh luôn..Chẳng thèm nhìn mặt nữa luôn
    Chiều nay nằm đọc truyện nhg mà cứ buồn ngủ thế nào ý..Thế là chạy luôn ra ngoài hàng net ngồi..Hôm nay lại được hôm bám trụ ở ngoài này lâu rùi ..Hahaha..Cứ được 3 hum tu thì thể nào cũng có một hôm bám rễ ở ngoài này..Chuối
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 19/08/2005
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà mình quên béng mất là tối hôm qua mình chat với anh Tùng..Anh là một người con trai đã để lại ấn tượng với mình rất sâu..Chỉ có 2 lần gặp mặt ..Nhưng mình đã ấn tượng nhiều rất nhiều về anhCũng chỉ có gặp mặt 2 lần đó rùi anh đi Đức mà chẳng hề nói với mình một câu nào cả ..Hôm qua chat với anh nhận được tin là anh đang ở HN..Giật mình..Mừng dã man..4 năm rùi còn gì.. Đã bốn năm mình mới được gặp lại anh..Bình thường chỉ liên lạc với nhau qua mail và những dòng chat này..Lại ở hai đất nước khác nhau nên lắm lúc cũng khó có thể nào nói chuyện nhiều được.. Mình biết mình cũng để lại ấn tượng với anh rất nhiều..Nhớ ngày đó...trung thu của 4 năm về trước..Khi mình chỉ là một con nhóc lớp 9, còn anh lúc đó đang học lớp 12 ...Thời gian thì cứ trôi đi, mà cái duyên gặp nhau thì quá ít nhg chẳng hiểu sao hình ảnh anh chàng Tùng ngày nào vẫn cứ chẳng làm mình quên..Ngày đó anh cao thật là cao..Còn mình chỉ là con nhóc mà thôi... Ngày đó lúc nào anh cũng đi đằng sau mình..Mua mấy thứ đồ chơi cho mình..Nào là bóng bay, nào là cái vòng phát sáng..Lúc nào anh cũng đi cùng mình..Đến nỗi về đến nhà ai cũng trêu hai đứa với nhau..Vì có lúc hai anh em còn tách hẳn với mọi người, đi riêng với nhau đến nỗi mọi người đi tìm loạn cả lên ..Nhớ ngày đó thật đó.. Thời còn chỉ là một cô bé..
    Em biết ngày hôm đó về anh cũng đã ấn tượng với em rất nhiều.. Bạn thân của anh cũng bảo là anh rất thích em, vì em trẻ con..Nói chuyện với em rất vui..Người khác thường chỉ ấn tượng với em đơn giản vì em dễ gần ..Anh cũng như vậy mà.. Lần thứ 2 gặp lại là lần đi xem thời trang hôm 999 năm Thăng Long-HN..Em vẫn còn nhớ rất rõ là hôm đó là thứ 3 ngày 8/10 hihi em vốn là đứa nhớ dai nên những chuyện như thế, em chả quên bao giờ..Nhất là một người ấn tượng như anh..Hôm qua xem wc của anh, thấy anh đẹp trai hơn ngày xưa rất nhiều..Ngày xưa anh vừa cao vừa gầy.Bây giờ anh béo ra nên chắc là dáng đẹp lắm..Với 1m79 thì anh cao hơn em quá nhiều..Chắc em lại thành con vịt lạch bạch bên anh mất thôi. Lúc em out ra khỏi mạng thì một lúc sau anh gọi điện đến cho em..Nhìn thấy số điện thoại đó em đã rất lạ lẫm..Nó có cái đuôi 26/6 làm em tò mò cầm lên nghe..Đó là ngày sinh của em mà ... hihi Hoá ra người đó là anh..Anh nói chuyện cũng rất có duyên..Lâu rùi ko gặp..Anh rủ sang nhà anh chơi, rùi hẹn gặp mặt em nhưng mà hiện giờ em chẳng muốn gặp ai cả..Dù anh có là một ấn tượng mà em rât thích ngày xưa đi chăng nữa cũng đến thế mà thôi.. Để vài ngày nữa xem tâm trạng và con người em có bình thường trở lại ko đã nhé
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thế con mèo có nhớ anh không ? Chắc chả nhớ đâu nhỉ .
    Cái topic của Em nó lên từng này rồi à . Hic sợ chả muốn đọc .
    Dạo này thật mệt mỏi . Thât mệt mỏi . Chả biết mình muốn gì nữa . Mèo con . Thế học hành thế nào . vào đâu được vậy ?
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này cứ thấy mình bị quản dã man luôn..Đi đâu cũng ngại..Chiều hôm qua Vũ gọi điện cho mình bảo vợ anh ra HN em có đón tiếp ko? Chắc chắn là đón tiếp rùi..Mình vốn quý vợ chồng anh mình mà..Đợi mãi chẳng thấy Yến lên, tốn bao xiền điện thoại gọi cho anh xem chị đã lên chưa..Cuối cùng về nhà nằm khểnh xem phim..Dạo này cứ mải mê online mà quên béng mất xem phim..Hôm nay thì càng ít online hơn.. Sáng nay online được một tẹo..Tầm nửa tiếng rùi đi về, từ đó ở nhà thẳng cẳng..Chẳng bước chân ra ngoài đường..Hôm nay định theo Vũ và Yến về Bắc Ninh nhg mà chiều nay bạn bận nên chẳng đi được..Mà nếu bạn có đi được thì mình chắc gì đã đi được..Nhìn thấy bộ mặt sát thủ của mẹ và bố thì đã chẳng thể nào bước chân ra khỏi cửa được rùi Dạo này sợ đi kinh ngừơi..Mỗi lần về thì bị những bộ mặt đó hành hạ. những lời nói nghe xót xa kinh ngừơi đi được..Tốt nhất là cứ ru rú ở nhà, đợi đến lúc đi học thì đi vậy..Chứ bây giờ mà đi chơi thì khỏi đi học
    Hôm qua Yến ra HN thì vào nhà mình..4 đứa, mình,hai vợ chồng anh mình và anh Khanh đi ăn ..Ra đấy gọi một lô một lốc đồ ăn..Mấy đứa đói meo ngồi đánh chén sạch sẽ chẳng còn cái gì cả
    Thui chẳng viết nữa..hihi Đang chat với một ngừơi, tự nhiên thấy hay hay

Chia sẻ trang này