1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới có một ngày thoải mái như tối qua và đêm qua ... Mình quyết định ko ngủ ở nhà mà mò về nhà cũ ngủ ... Lấy lý do là bà ốm về đó ngủ với bà ...Dù bố mẹ có vẻ ko thích lắm nhg mà cứ đi thui ... một ngày rời khỏi nhà để cảm thấy thoải mái hơn thì cũng nên lắm chứ ..
    Lúc tối qua định đi uống nước với anh Ro nhg mà anh ý đi đến nhà mình rùi bảo hôm nay anh mệt, anh phải về sớm..Dở hơi vật ..Thế thì thà rằng đừng đi..Mất nửa tiếng để phóng từ nhà anh tới nhà em để rùi lại đi về ..Hâm vừa thôi chứ Tối qua vào nhà Phượng thì lúc đó cái Vân bạn P cũng ở đó..Mình ở đó buôn dưa lê, cười đùa ầm ĩ..Mình cứ ngồi pha trò cho chúng nó cười..Lâu rùi cũng chẳng có những giờ phút bên bạn bè vui vẻ ..Đi đâu cũng chỉ đi với một đứa ...Mình phải chuẩn bị tái xuất giang hồ thôi..Cứ ru rú ở nhà thế có ngày điên vì ức chế mất Chuẩn bị rùi, có nhiều kế hoạch đi chơi quá.Cái mặt bây giờ cũng đáng sợ thật, nhg dần dần cũng đỡ rùi ...Mặc kệ nó, cứ đi chơi thui .. Chắc một hai tuần nữa cái mặt này sẽ khỏi thôi màChả sao đâu
    Ngày hôm qua là ngày mình bắn Gun điên cuồng ...Chẳng hiểu sao tự nhiên cái thú bắn điện tử lại trỗi dậy ..Thế là đành làm liều hihi thích thật đó..Giết chết những muộn phiền đi..Vậy là lại cười như chẳng có vấn đề gì .. hum qua anh Tuấn gọi điện và nhắn tin..Cũng cảm thấy anh đã chia sẻ cái gì đó nhưng chẳng hiểu sao ko cảm thấy thân thiết như xưa nữa .. Hum nay cũng bắn Gun nhiều dã man..Nhưng đến hum nay thì thua nhiều ơi là nhiều ..Chẳng sao //Vui rùi mà
    Mừh tối qua mình nói chuyện với thằng Đức..Hai chị em lại cười cười nói nói như ngày xưa, đánh nhau vì tranh một thứ nào đó ...rùi cười hỉ hả ...Nói chuyện mãi đến đêm rùi nằm ngủ ... Nhưng mà thấy giấc ngũ dễ đến hơn ở nhà ... Ở nhà thì đến tận 2,3h sáng mới có thể chợp mắt..Định hôm nay về nhà nhg có lẽ mình vẫn muốn ở đây thêm vài hôm nữa !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt..Dạo này mặt mũi cũng đã đỡ hơn..Chiều nay đi off bên TL..Cũng vui nhg mà mệt..Lấy hết can đảm mới dám vác cái bộ mặt như sủi cảo này đến đó ...Cũng bình thường..Mặc xác người khác nghĩ gì..Lại diễn trò hâm hâm trước mặt mọi ngườiQuen mất rùi
    Đêm hôm qua mấy đứa hàng xóm ngày xưa ở dưới bà buôn bét nhè đến tận 2h sáng mới về đi ngủ...Đêm hôm mà ngồi ngoài cửa nói chuyện như đúng rùi, may là ko phá giấc ngủ của ai cả .. Lâu rùi ko buôn chuyện với bạn bè..Cũng thấy mình đỡ hơn ... Nhưng càng buôn càng thấy chán bản thân mìnhDạo này cứ thấy mệt mỏi ...Về nhà nghe chửi cũng cảm thấy cực kì mệt mỏi
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt ..Sau cả buổi tối hôm qua chịu đựng mọi lời nói mà ko thèm nói lại một câu gì..Im lặng cả một buổi tối thì có lúc cũng bùng nổ ..Hôm qua cô Luận đã gọi điện mắng bố mình vì việc rủ thằng Đức đi chơi mình đã nhận sai và im lặng rùi nhưng sáng nay còn cố gọi thêm lần nữa mà mắng vốn..Lúc đó mình nghe điện thoại cùng bố nhg im lặng..Nhưng càng nghĩ càng ức..Mình chẳng làm sai điều gì mà mắng mình như thế, còn bảo mình hư hỏng ..Điên người gọi điện lại định chửi cho thằng Đức một trận, nào ngờ cô Luận nghe máy ..Lại bị cô mắng như tát nước .Điên tiết mới quát cô ý ỏm tỏi cả lên..Bảo rằng lỗi chẳng liên quan gì đến mình..Đi mà hỏi thằng con quý hóa của cô..Nó bám mình và đi theo mình thì liên quan qué gì đến mình..Điên người, vừa nói cô ý vừa khóc..Rồi cuối cùng thốt lên được câu xin lỗi vì đã dẫn con cô đi chơi rùi dập máy ..Vẫn ấm ức vì ko nói hết được những gì mình nghĩ. Tức chứ , thử là mình xem có tức ko??Vẫn biết rằng mắng cô như thế là láo nhg thử nghĩ lại xem cô có quá đáng ko khi cô nói bố mình như thếĐiên người đi được chứ lại ... Vốn hai gia đình cũng chẳng yêu mến gì nhau rùi, sao cứ phải giả vờ gắng gượng để mà làm gì..Thích thì giữ lấy con cô và đừng cho nó chơi với mình..Nhưng mình biết chắc rằng con cô cũng bằng mặt mà chẳng bằng lòng với cô lâu rồi.Nó thà nghe mình còn hơn nghe mẹ nó..Sống mà như thế còn to tiếng mắng mìnhNhưng dù sao mình vẫn biết là mình láo..Dạo này càng ngày mình càng dễ điên tiếtKo nhịn nhục giỏi như xưa nữa rùi..Nhưng bây giờ nhịn bố mẹ là đủ lắm rùi..Tội quái gì phải nhịn người khác để mà mang cục tức vào người..Bố mẹ thôi là đủ rùi
    Hai hôm nay mặt mày lạnh tanh chẳng nói chẳng cười, cứ cắm cúi hì hụi làm việc, chẳng thích nói gì nữa..Có vẻ lạ đây nhg mở miệng ra nói bây giờ cũng thấy mệt thôi thì im lặng...Nhà cửa ko có hồn nhưng yên lặng
    Ngọc thì đi rùi, chẳng chịu về nhà lo chuyện học hành..Bố cứ đòi máy tính, mình cũng chẳng biết làm sao để nói với bố nữaĐã thế còn mấy đứa bạn nó đến đòi đồ ..mình đến chết với con em như thế này..Vác nợ vào thân quá ..Gọi điện bảo nó về nhg nó ko về..Ko về thì bây giờ tự lo lấy cuộc sống..Ko ai có thể nào mà chạy mãi theo nó được..Mệt Tự nhiên ko hề muốn quan tâm và cố gắng vì ai nữa..Thôi thì ai có thân người đó tự lo..Mình lo việc của mình đã
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua , cứ thấy mình sống vô vị và vô nghĩa quá đi mất.. Làm một đống việc nhà rùi xem phim. nằm ngủ ...Suốt ngày cơm với chả nước .. Bao giờ mới đi học được đây để mà còn biết đường xem sống như thế nào..Tác hại của những gì lười học là như thế này đây này ...Hối hận cũng muộn rồi mà Chỉ có như thế mà bước tiếp thôiCười mà sống, dù sao cười cũng cảm thấy dễ sống hơn cả Chả có chuyện gì đánh gục mình bây giờ cả
    Hôm nay Ngọc dọn nhà, lâu lắm rùi ,mới thấy nó động chạm đến việc gì đó để làm, việc học hành của nó bây giờ cũng chưa biết sẽ đi về đâu và đến đâu nữa..Hôm qua mình chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ như thế để giúp nó..Chẳng còn làm gì hơn được nữa ..Bố mẹ vẫn cứ luôn tạo cơ hội để ta bước tiếp mà thôi.. Phải biết trân trọng những cơ hội đó
    Mẹ bắt mình gọi điện xin lỗi cô Luận nhg bản thân mình chẳng thấy mình làm gì sai cả ..Nhất quyết ko xin lỗi. Vốn mình đã quan niệm như thế rùi..Ko sai sao phải khổ, tự chuốc vạ vào thân..Có lẽ tại mình quá hiền nên từ trước đến nay bị bắt nạt ..Từ giờ thì đừng hòng..Đừng hòng mình nhịn ai cái gì nữa nhé
    Cảm giác chán nản này đến bao giờ mới có thể hết được nhể..Rõ ràng là mình ở nhà nhiều quá nên cuồng chân gây ra nhiều tâm trạng u uất quá ...Nhưng đành chịu thôi, một thời gian nữa sẽ thoát ra khỏi những chuyện củ chuối này..Nhìn về một ngày mai tươi sáng nào ..Mừh chả hiểu sao hôm nay ko có hứng thú viết gì lắm..Ngừng vậy..Đi giả truyện đã ...Từ ngày mai ko đọc truyện nữa...Ngồi copy Harry Potter về đọc, với cả cho Thủy mà mãi ko được..Anh Ro bảo mai anh gửi cho mình..Mai vậy
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thật...Cuộc sống cứ thế mà trôi đi..Buồn vui giận hờn..Yêu thương căm ghét..Toàn những điều bình thường ở đời thôi mà..Ai chẳng trải quá
    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 31/08/2005
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mẹ mình kinh chết đi được..Có việc gì mà ko vừa ý thì gào thét lên làm người ta xót xa hết cả ruột gan..Mẹ mắng mẹ nói bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhg mà hết sức cay độc..Làm cho người ta có cảm giác ko thể nghe được nữa..Lắm lúc thì phát cáu lên được..Còn nếu ko thì mẹ chỉ im lặng..Ko thèm nói với ai một câu gì làm người ta cảm giác tội lỗi ngập tràn Đáng sợ ..vô cùng đáng sợ..Làm mình bó gối im lặng..Bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào nữa ...

    Vừa ngày hôm qua 4 người trong gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau..Lúc đó ai cũng nhận khuyết điểm của mình..Nhẹ nhàng góp ý nhau ..Nhg ngày hôm sau và ngay sau lúc đó một lúc thì hình như "đâu lại hoàn đấy" Lại vẫn là cuộc sống như cũ...Nhất là dạo nàyCứ động đến một cái là có vấn đề, là cãi nhau..Chán chả buồn nói nữa rùi..Cuộc sống gia đình cứ xáo xào cả lên làm mình phát mệt mỏi
    Hôm qua lại vừa "share" thêm cho một người nữa biết về topic này ..Có thể rằng mình thấy ở trong con người ta là một sự quan tâm đến mình thực sự... Nhưng biết đâu được đấy..Có thể đó là những lời đầu môi chót lưỡi.. Với ai người đó cũng nói như thế ..Mong rằng cảm nhận của mình ko sai lệch


    Chẳng hiểu sao ngày hôm nay có cảm giác vui hơn mọi ngày..Đến net mình cũng cảm thấy rằng mình hứng thú hơn mọi ngày..Có thể rằng hôm nay đã tìm thấy niềm vui mới...Đã sống được với con người mới..Cũng có thể là một điều gì đó thay đổi từ trong tâm hồn mình..Trời đang nắng mà...Còn nắng chói chang ko hết..Tội gì mà buồn
    Trời đã vào thu, nhiều lúc cứ thấy lành lạnh..Thèm một cái gì đó ấm áp biết bao ...Tự nhiên mình lại mong mùa đông đến thật nhanh...Thèm cái cảm lạnh trời lạnh cóng rùi co ro trong cái áo khoác xù xì ..Tự nhiên thèm dã man cảm giác lạnh..Để có thể hiểu được cảm giác ấm áp hạnh phúc đến thế nào.. Giá mà lúc nào đó lại có thể đi tắm mưa giữa trời mùa đông nhể??Lâu lắm rồi mình chẳng điên rồ như vậy nữa..Cũng lâu rùi ko đi trong trời bão ... Có ngày cây đổ uỳnh phát vào người chết ko kịp ngápHâm gớm ghê..Vẫn biết rằng tính mình hâm..Nhưng vẫn cứ thích hâm mãi như thế
  7. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bm có phải là cô bé ngày xưa hay ngồi ở PKBính không nhỉ?, Trồi ôi.
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nản ghê người..Bữa ăn nào cũng nuốt miếng cơm chẳng nổi..Bữa cơm nào cũng nghe chửi ghê người.. Chỉ im lặng mà nuốt miếng cơm, cố mà nuốt cho qua mỗi bữa cơm..Dạo àny bữa nào cũng thế, được vài cái và cơm vào thì ầm ầm lên...Chán..Bố cảm thấy ko muốn cho mình đi học nữa thì mình ở nhà..Chứ nhịn nhục thế này là quá lắm rùi ..Cứ vứt đồng tiền ra đóng tiền học,,Nuôi ăn rồi thì mặc sức mạt sát thế nào thì mạt sát sao?? Muốn bỏ đi ghê ghớm..Bây giờ phải làm sao bây giờ ??Làm sao mới đúng bây giờ???
    Lâu lắm rồi mới online dã man như ngày hôm nay...Harry cũng vẫn chưa xong, còn vài chương nữa..Mai làm nốt thì hoàn thành..Dù sao thế cũng đã là kiên nhẫn lắm rùi..Sao mà chán nản thế nhỉ?? Sống ở đời này ích kỷ thế sao??Sao ko thử một lần đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu xem khốn nạn tới mức nào...Buồn cười..Chỉ toàn nghĩ đến bản thân mình..Đến chính mình mình còn cảm thấy mình ích kỷ ..Nhưng chí ít mình nghĩ rằng mình còn đặt cảm xúc của người khác lên bàn cân, cân đo đong đếm rồi mới dám làm..Cũng có lúc những cảm xúc đánh tuột đi tất cả những gì đang nghĩ trong đầu..Để bản năng trỗi dậy..Nhưng mình đã có tội gì nhỉ?? Mệt mỏiNản kinh người
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh phải tập làm quen xa em thôi . Yêu em nhiều lắm nhưng mà cũng đã mệt mỏi rồi . Xa em 1 tháng nhé , anh sẽ cố gắng tự tin vào bản thân anh hơn .
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới được một bữa cơm như ngày hôm nay..Ko cằn nhằn ko nói gì ko mắng gì nhau nhg lại thiếu người ăn cơm..Lần nào cũng thế..Cứ ăn đủ người thì thể nào cũng cãi nhau, còn nếu ko đủ người thì chẳng có vấn đề gì xảy ra ..Chuối thật đấy ..

    Hôm nay mình nấu được một nồi canh cà ...Ăn cũng ngon, ko thấy bố mẹ chê bai gì cả ... Có lẽ chán chẳng thèm chê thì chít Mừh lúc nào cũng một mình mình cùng cục làm hết mọi việc...Mẹ thì xem phim...Em thì ngủ ..Chán nhể?

    Lâu rùi mới có một ngày đi ngủ sớm như ngày hôm qua ...10h đêm đã nằm lên giường và đánh một giấc, phải cố gắng ngủ sớm để cái mặt đừng lên quá nhiều nữa..Hy sinh thôi ... Nhg nửa đêm thì lại có đứa chạy vào ngủ cùng..Khó chịu..Chẳng cần chăn gì cả, chạy ra phòng ngoài nằm một mình ... Chứ nằm chung thế này cứ thấy khó chịu và chẳng thể nào ngủ một giấc yên lành cả
    Hôm qua chat với bạn, tớ cứ thấy lạ lạ là tại sao bây giờ mỗi lần tớ gọi bạn bạn đều trả lời luôn..Thế là tại sao?? Vì bạn hết ghét tớ..Hay vì bạn hết yêu tớ..Chẳng hiểu nữa ..Nhưng lại cảm giác có điều gì đó ..Chả hiểu là điều gì..Mặc kệ đi, cái gì đến chắc chắn sẽ đến thui mà..

Chia sẻ trang này