1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hôm qua mới có buổi đi chơi bét nhè như thế ..Chiều đến thì online cả buổi chiều ..Rùi Hà và Vũ đếnLâu lắm rùi họ cũng chẳng đến nhà mình..Nhưng nói thật mình cũng chẳng chào đón nhiều lắm Vì bây giờ đã khác ngày xưa..Bố mẹ cũng chẳng còn dễ dãi như trước nữa...Mỗi lần mọi người đến nhà tụ tập, lúc mọi người ở đó bố mẹ mình chẳng bao giờ thèm nói gì nhưng mà đến khi tất cả đã về rùi thì những lời dành cho mình sao mà cay độc như thế cơ chứCũng đành chấp nhận... Nhưng mà được cái có Hà ở đó nên mình giải quyết được món "muối vừng" mà mấy hôm nay mình lười chẳng giãThế cũng là tốt lắm rùiLâu rùi cũng chẳng gặp Vũ và nói chuyện nhiều với Vũ..Đến nhà mình, Vũ cũng nằm ngủ được một tiếng ..Công nhận là mình quý Vũ, cực quý Vũ .. Một người như Vũ rất đáng để mình quan tâm và chăm sóc Mình sẽ chẳng ngại ngần gì mà trước mặt mọi người tỏ ra quan tâm và chăm sóc Vũ dù là cả trước mặt vợ Vũ ..Vì đơn giản đó chỉ là một thứ tình cảm bạn bè, anh em đơn thuần
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang hứng chí viết và viết thì lại chẳng thể nào mà viết đượcĐang ngồi viết một mạch liền tù tì thì cái Phượng đòi về ..Mình thì hết sạch tiền nên chẳng thích bon chen ..Thôi kể tiếp về cái vụ 2/9 đi chơi thui
    Tối đó mình định đi xem pháo hoa cơ..Tự nhiên hum trước vào hỏi bạn " tối mai bạn có kế hoạch gì ko?" Bạn bảo với mình rằng "Ngày kia thì có, ngày mai thì ko?" Thế là tiện thể mình rủ luôn rằng "Mai đi xem pháo hoa đi" Vậy mà cuối cùng 2/9 tớ cũng có thể gặp bạn ... Lâu lắm rùi chúng ta ko gặp nhau kể từ cái ngày mà KL mở cửa hàng.. 1 tháng rùi chứ ít ỏi gì nữa đâu..Hơn 1 tháng ko hề nhìn thấy mặt bạn, chỉ nghe những tin tức về bạn...Thực sự tớ mong rằng giữa chúng ta có thể thoải mái như những người bạn bình thường ..Vậy là có thể nói chuyện thản nhiên với bạn như không.. Tối đó mấy đứa kia ko đi xem pháo hoa nữa mà lại đi hát karaoke ..Có một lúc tớ đã ngồi xe bạn..Tớ và bạn ngồi ở quán karaoke cũng ngồi cạnh nhau..Nhưng về sau Vũ chẳng cho tớ vào trong nên tớ ngồi luôn ở ngoài với Vũ ... Anh Ro bảo ko đi nhưng rồi lại đến ..
    Thực sự tối 2/9 đó là một buổi tối rất vui vẻ đối với tớ..Đi hát về ..Anh Ro xách tớ và bạn đi ăn uống và nói chuyện..Có thể đó là cách mà anh ý muốn lấp cái khoảng cách mà tớ với bạn đã có..Thế cũng tốt mà...Đi ăn uống và nói chuyện bét nhè ...Tớ thấy rất vui vì có thể thoải mái nói chuyện với bạn..Nhưng buồn cười cái là ngày xưa tớ luôn đi với bạn nhg bây giờ tớ ko còn đi bên cạnh bạn nữa ..Cũng hơi buồn ..Nhưng chẳng sao..Mọi chuyện đã qua..Tớ thấy như bây giờ là tốt lắm rùi..Nhưng tớ vẫn giật mình vì cái ánh mắt bạn nhìn tớ lúc tớ kể chuyện tớ và anh Ro đi ăn ...Bạn làm tớ giật mình và chẳng thể nói được câu nào nữa..Nhưng mà thế mà tốt lắm rùi..Chúng ta có thể làm bạn bè vui vẻ ! Thế cũng được rùi mà !
    Đang bận việc khác lại chẳng muốn viết nữa
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa đi chơi với bạn về ...Cũng vẫn vui vẻ bình thường ..Nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm..Vẫn thấy mình đi bên cạnh bạn vẫn ko thể thoải mái nói chuyện với bạn nhiều nữa .. Có lẽ ko nên tiếp tục cái mối quan hệ này nữa...Tự nhiên cảm thấy thế ..Lại sợ một điều gì đó mơ hồ mà chẳng giải thích được...Sợ cảm giác mệt mỏi ..Lắm lúc sợ cả ánh nhìn như hôm trước mình nhìn thấy..Có thể mình quá nhạy cảm..Có thể mình hơi cố chấp..Nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây..Làm bạn thế là tốt lắm rùi
    Tự nhiên ghét cái lúc nãy ..Mình đòi cầm cái MP3 mà nhất quyết ko cho mình cầm..ghét ghê ghớm..Còn xông thẳng vào nhà mình đòi bằng được mới đi về nữa chứ Ghét kinh đi được.Chẳng thèm giả
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ mãi chìm vào những suy nghĩ chẳng đâu vào với đâu cả ...Chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa...Cứ chơi vơi,lững lờ ...Ko thể quyết định nên làm thế nào...Lúc thì nghĩ ra cái này, lúc nghĩ ra cái khác...Có vẻ như mình đang tự làm khổ mình thì phải...Nghĩ mà làm gì cơ chứ...Tốt nhất là cứ mặc kệ.Sống thờ ơ một chút để cảm thấy mình được thanh thản đi nhể?Nhưng có vẻ mình chẳng làm được như thế ...Có hôm khóc nức nở nhưng rồi lại cảm thấy dễ thở hơn..Nhớ vẫn nhớ đến như vậy thì dứt khoát đi..Làm một phát chết luônThôi, chắc cũng phải chờ thời gian xem thế nào???Chứ bây giờ ko thích quan tâm quá nhiều ...
    Tối nay vừa chạy đi gửi cái NV2...Có lẽ là chẳng được gì đâu nhưng mà kệ...NV3 thì chắc là được nhg cũng chẳng được cái giè cả ... Có lẽ đành thất bại..Chẳng hứng thú vào cái gì bây giờ nữa cả ... Cũng muốn tử tế lắm ..Nhưng cái mong chờ thì nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu..Lại chấp nhận thất bại..Làm những thứ mà mình chẳng thích vậy..Bùôn nhiều chứNhưng tất cả là lỗi của mìnhThì có buồn cũng chẳng làm giè được đâu..Cười mà sống thui
  5. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự này mà sao anh cảm thấy buồn quá. Lâu lắm rồi anh không có thời gian online, và nhất là lại ngó nghiêng linh tinh thế này. Anh cũng chỉ có chút thời gian để đọc những trang cuối và trang đầu. Thực sự là anh cảm thấy buồn vì những gì em đã phải trải qua. Cuộc sống luôn thật không tốt đẹp như người ta mong đợi. Nhưng liệu nó có phải nặng nhọc đến thế không. Anh có thể cảm nhận và hiểu được tại sao bây giờ em lại thế. Có một điều anh muốn nói với em rằng. Muốn cuộc đời có nhiều sắc hoa hơn, có nhiều niềm vui và tiếng cười hơn, điều đó đều tuỳ thuộc ở sự cố gắng của chính mình. Điều khó nhất là tìm ra cho mình được một động lực, một con đường đi để vượt lên. Và anh chúc em tìm được điều đó. Hãy cố gắng vì tương lai, để lúc nào đó đọc lại những dòng cảm xúc này, cuời và tiếc rằng sao mình lãng phí thời gian như thế và vui vì mình đã làm được nhiều điều hơn mình nghĩ. Hãy tin rằng, vẫn có những người luôn ở bên em, dành cho em những tình cảm vô cùng chân thành.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có ngừơi viết vào đây ..Chẳng quen có quen hay ko??Có vẻ như là quen mà cũng có vẻ như ko quen ..Nhưng dù sao cũng cảm ơn đôi dòng ngừơi đó viết dành cho mình ...Cảm ơn nhiều lắm ..Vẫn biết là như thế nhưng mà có phải cái gì cũng dễ dàng đâu cơ chứ ..Nói thì nói thế ..Mình cũng biết thế ..Nhưng làm được thì chưa làm được Chẳng có kiên nhẫn cũng như tự tin để làm điều gì ..Cũng chẳng muốn làm giè ..Cứ bình thường mà sống ..
    Tự nhiên hôm nay mình nảy ra một ý định củ chuối..Mình sẽ sang đó và rủ bạn đi uống nước ..Việc lấy đĩa chỉ là một lý do củ chuối mà mình vừa mới nghĩ ra được ..Vậy mà mọi thứ chẳng chiều theo ý mình..Mọi khi bạn ở nhà nhg hôm nay bạn đi ra ngoài ..Bảo rằng đi từ chiều và 12h mới về ..Thế là thôi...Tịt hẳn những điều mình định làm..Cũng chẳng định làm gì ..Chỉ định rủ đi uống nước và nói thẳng nói thật ..Làm bạn được thì làm..Chẳng làm được thì thôi..Bây giờ như thế này nhiều lúc cứ cảm thấy ngượng ngập và khó chịu..Có lẽ mình vẫn còn tình cảm ..Chẳng biết được nữa ..Nhưng trời vốn chẳng chiều lòng ngừơi ...Chẳng làm được thì từ bây giờ mặc kệ..Ko thèm quan tâm và hỏi han gì đến bạn nữa ,,Bơ rùi ..Mình vẫn thế ..Nếu lúc đó mà mình ko làm được..Thì bỏ hẳn..Chẳng làm nữa ..Cái tính đó là bản chất ..Ko thể thay đổi ..

    Hôm qua cãi nhau với anh Ro..Cũng chẳng hẳn là cãi nhau .. Tự nhiên cảm giác khó chịu dã man... Chẳng hiểu làm sao mà lại thế ..Có thể do động đến Vũ nên mình cãi bằng được ..Cũng có thể do anh ý làm sao đó mà tự nhiên đùa anh ý nghĩ thành thật..Chả hiểu gì ..Nhưng tự nhiên có cảm giác khó chịu..Nếu chơi với nhau, có những lúc nói chuyện như thế này thì đừng có nói còn hơn..Mình chẳng thấy thú vị gì với mối quan tâm như thế cả ...Đừng làm mình bực mình
    Hôm trước anh Tuấn gọi điện..Buôn tận 20 phút di động..Xót tiền vãiAnh nói đến nỗi hết pin. tắt phụt một phát ... Mấy hôm nay ngày nào cũng nói chuyện với anh ...Cứ dần dần cảm nhận rằng anh cứ càng ngày càng khác ..Cảm nhận có vẻ anh dần vô tâm đi..Dần dần cứ khác với cái ngừơi mình biết ..Nhưng có thể đấy là cách anh thích nghi với cuộc sống này ..Như mình thôi mà .. Chúc anh luôn vui vẻ
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có thời gian lượn lờ và thoải mái như tối qua ..Có vẻ mình sắp thoát khỏi những điều ràng buộc rồi thì phải ...Có vẻ lại thoải mái hơn rùi ..Đi ra ngoài đường..Đi cả ngày bố mẹ cũng chẳng nói gì nữa rùi ..Nhưng chắc chắn cũng chẳng vì như vậy mà mình lại lợi dụng rùi đi chơi bét nhè đâu ..Mình chán cái trò đi chơi bét nhè rùi
    Hôm qua định đi với anh Ro nhg có vẻ là anh bận ..Nên thôi, đi cùng Phượng .. Hai đứa lượn lờ ăn uống ... Buôn trên trời dưới biển ..Nói về những điều mà hai đứa đã nghĩ ... Nhưng những gì về tương lai tuyệt nhiên hai đứa chẳng bao giờ đả động đến ..Tình yêu và tương lai ..Là hai cái chán ngấy với hai đứa rùi ..Yêu vào mà làm gì ..Với mối tình từ hồi lớp 11 của nó đến giờ mới kết thúc được ..Nhưng hình bóng của cái ngừơi đó thì vẫn chưa rời khỏi tâm trí nó ..Mình thì lăng nhăng, lằng nhằng quá nên chán chả thích nhắc đến tình yêu nữa rùi ..Nên toàn những câu chuyện vô thưởng vô phạt về gia đình và bạn bè ..
    Lâu rùi mình cũng chẳng sang nhà Thuỷ ăn cơm..Toàn nó snag nhà mình ..CN này định sang nhà nó ăn cơm..Tiện thể sinh nhật Ngân luôn thì có vẻ như là nó định đi đâu đó với lớp nó 2 ngày ..Cũng được thôi..Mình bây giờ snag nhà nó đâu có cần là nó phải ở nhà đâu cơ chứ Bố mẹ là của chung ..Nhà chia làm hai ..Công nhận có bạn thân như thế cũng thích nhỉ??Thế mà ngày trước mình cứ luôn mong chờ một ngừơi bạn thân..Giờ thì đã hiểu thế nào là bạn thânCũng là một điều hạnh phúc
    Mừh hôm qua đen dã man..Hỏng xe ..Phải thay săm..Xót tiền dã man..Vậy là sắp hết tiền rùi..Còn tiền điện thoại nữa chứ ..Chưa thanh toán được..Chả biết bao giờ nó mới thu tiền điện thoại nhể??Thu đúng vào lúc mình hết xiền thì móm..Tháng trước gọi nhiều quá Chuẩn bị hết xiền đến nơi rùi ..Ai có xiền cho xin một tẹo nàoTiền ơi là tiền ..Mà bây giờ còn xem thế nào để mua lại cái máy tính bây giờ nhể???Chứ bố mẹ kêu ca nhiều quá ..Mình đến chết mất ...Với cả thèm máy để online quá đi thui
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này mình ăn nói hơi bị băm trợn thì phải ..Mà vốn thế rùi ..Có khác được đâu cơ chứ ..Mình vẫn còn nhớ anh Long sợ vì kiểu nói chuyện của mình ..Gặp ở ngoài nói chuyện chắc cũng quý hihi Tối hôm đó ông ý trêu mình mãi ..Nhưng mình ghét cái kiểu mà cứ vồn vã vồn vã nên mình mới ghét ..Ghét cái kiểu đùa mà cứ trêu chọc nhí nhố ..Đại loại được gọi là đong đưaHôm đó mình đã nói thẳng vào mặt anh ý một câu "Đây lần đầu tiên em được gặp anh ...ở trên diễn đàn em chỉ được đọc bài anh viết, em tưởng đứa dở hơi nào" Nói xong thản nhiên như ko é ..Về sau ông ý add nick chat ..Bị mình quạt cho vài trận ..Sợ thì phải ..Gọi điện mình cũng chẳng nói ..Được cái mình thờ ơ giỏi ..Mà chả hiểu sao mà ông ý quý mình ... Mình thì vốn lúc đầu ko thích nên ăn nói cực kỳ băm trợn hahha Nghĩ lại cũng buồn cừơi..Về sau có vẻ thấy mình cũng hâm hâm nên chủ động nói chuyện tử tế ..Từ đó hai anh em lại cũng hay nói chuyện và vui vẻ ...
    Lại nhớ thêm cái lần off TL lần gần nhất ..Có thằng bé chạy ra xin sđt của mình..Hỏi tên..Làm quen ..Mình mặt mày thản nhiên như ko??Tay đang cầm điện thoại nhắn tin trả lời " ko phải điện thoại của tớ" rùi nhét cái điện thoại vào túiThằng bé kia chắc cũng ngại ...Về sau nó trêu gì anh Còi...Anh Còi kêu ầm lên, đòi đổi chỗ Thế là mình xông vào ..Đổi chổ với anh .. Chạy ra ngồi cạnh thằng bé đó ..Thả phịch ngừơi xuống cạnh nó .. Quay ra cười với anh Cò ..Thằng bé ngỡ ngàng thốt lên được một câu "sock rùi đó " Dạo này càng ngày mình càng đáng sợ ..Chả sợ trời , chẳng sợ đất gì nữa thì phải ..Có vẻ con gái như mình thì ko tốt cho lắm..Con trai vốn thích con gái hiền lành...Tử tế dịu dàng ..Mà mình nghĩ rằng mấy cái đó ko phải là ko có ..Nhưng với từng ngừơi thôi ... Có những ngừơi phải doạ cho sợMình quan niệm..Thích thì chơi...Ko thích thì đừng chơi ..Mình cũng chẳng phải ngừơi hiền lành gì ..Tử tế thì chắc chẳng ai tử tế bằng nhg đã ko thích thì ôi thôi..Ném đá vào mặt cũng okNghĩ lại thấy mình đúng là kinh thật
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa lúc nãy mìnhMình ..Tự nhiên giở diễn đàn ra ..Vào nick bạn..Thử cái pass YM của bạn ..Tự nhiên log in vào được chứ ..Chẳng kịp làm gì ..Vội vàng log out ra Vốn mình chẳng thích tò mò chuyện riêng tư gì đó của bạn..Nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn thử cái pass đó ..Và biết cả rằng cái nick Ym đó của bạn ..Giờ vẫn giữ cái pass như thế ... Dù chẳng hiểu lắm về điều đó nhg mà thấy rằng mình cũng hay nghĩ ngợi những điều lung tung./..Nếu ko phải vì cái pass đó và cái nick đó thì có khi cũng chẳng có lá thư chia tay đó đến tay bạn..Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cái đó thì thấy ấm ức thế nào ý ..Dù rằng đã bảo rằng mình hiểu chuyện đó,Hiểu mối quan hệ đó ..Nhưng vẫn cứ ghét ...Có lẽ bản tính ích kỷ và độc chiếm của con ngừơi mà tạo thànhKo sao..Là con ngừơi mà..Ai cấm mình được ghen tỵ đâu cơ chứ ..
    Mùa thu đến rùi thì phải ..Có những lúc đi ngoài đường thoáng thấy những đứa mặc quần áo bộ đội để đi tập quân sự ..mình lại nhớ Bách Thảo quá đi mất ..Chả nhẽ sáng mai mò ra Bách Thảo xme trường mình tập quân sự ...Mà tự nhiên ra Bách Thảo làm giè nhể? Mình hâm mất rùi..Chúng nó đâu có như mình ngày xưa ..Sân trường ko có chỗ để tập..Bây giờ cái sân trường to oành như thế ..Ko có chỗ tập quân sự mới là lạ đó ..Thế thì bọn đàn em của mình ko được thưởng thức việc tập quân sự ngoài Bách Thảo rùi..Nhớ thật đó ..Vui và mát nữa chứ ..Còn được ăn quà vặt ..Công nhận là nhớ ghê ngừơi đi được ..Nhớ cả cái tật suốt ngày đứng buôn chuyện với mấy thằng bên lớp A mà bị cô giáo ghét ..Tập quân sự qué gì mà mấy thằng bỏ lớp A nhảy hẳn sang lớp C để buôn chuyện với mình .. Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui..Cô chủ nhiệm vốn chẳng làm được gì mình..Ghét kinh ngừơi..Tự nhiên có một hôm chộp đc mình mặc quần bò thế là tóm tất cả những đứa nào mặc quần bò ra phạthihi Khổ thân mấy đứa bạn mình..Mặc vào hôm nào khác thì hcẳng mặc ..Mặc vào đúng cái hôm mà mình mặcThế là chết oan Nhưng đến khi vào học kỳ 2 thì cô mới biết đứa nào là ngoan..Mới biết mình tính cách như thế nào ..Thế mà cô lại thành quý ..Suốt ngày đi khen mình mới sợ chứ ..Chẳng bù cho học kỳ 1 ..cứ thế mà xa xả mắngHồi thi tốt nghiệp cô còn đến nhà mình cơ ..Đến mấy lần liền .. Bó tay thật đó ..
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ đan khăn nữa chứ Nản kinh đi được ..Lâu ơi là lâu ..Đêm hôm nọ ngồi đan cái khăn cho anh Ro mà đau hết cả tay ..Định bụng là đan xong sẽ tặng anh vào ngày 9/9 ..Cái ngày mà anh thích ..Nhưng chắc chả thể nào kịp được đâu ..Mình ko phải tay nghề giỏi như mẹ nên bó gối mà chịu trận thôi..Công nhận là thèm trời lạnh ghê ghớm ..Thích cái cảm giác co ro kinh ngừơi..Gía mà bây giờ là mùa đông ngay nhỉ??? Hoặc bây giờ trời mưa đi ..Mình cầu mong bây giờ trời mưa ..Mình sẽ đi tắm mưa ...Lâu rùi ko tắm mưaThèm cái cảm giác cơn mưa quất vào mặt..Có khi cứ rát rát ..Thích trời mưa to, thích nhìn ngừơi đi đường vội vàng tìm chỗ trú còn mình thản nhiên đi trong cơn mưa ..Chẳng hiểu sao lại thấy thú vị đến thế ..Đầu óc chắc chập mạch và có chút vấn đề tợn rùi ..Nhưng chắc cũng có nhiều ngừơi thích được như mình..Nhiều lúc cứ cảm giác cơn mưa như gột sạch được những điều u uẩn trong lòng vậy.. Nhưng bây giờ thì trời lại chẳng hề mưa ..Buồn vài phút

Chia sẻ trang này