1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    "Chẳng cần ai chia sẻ với em đâu"
    Em ích kỷ , nhỏ nhen và ngốc nghếch
    Em vẫn thừơng ra vẻ mình là nhất
    Giọt lệ nào nóng hổi trên mi..
    "Chẳng cần ai chia sẻ với em đâu"
    Tự mình em sẽ vượt qua tất cả
    Những bề bộn lo toan với tất tả
    "Chẳng cần ai chia sẻ với em đâu"
    "Chẳng cần ai chia sẻ với em đâu"
    Em tự nói với mình như vậy
    Có những lúc thấy lòng cô đơn lạ
    Em chợt thèm ..dù chỉ cái nắm tay....!!!!​
    p/s : Cái này làm là lúc đang chat với một anh ..ông ý cứ đòi chia sẻ với mình ..Giờ cũng chẳng nhớ là cái gì nữa ..Nhưng mình chỉ nói một câu "Chẳng cần ai chia sẻ với em đâu" Vậy là làm nên bài thơ này từ câu chuyện đó ..Bó tay ..Nhiều lúc chẳng hiểu cảm xúc và ngôn từ ở đâu ra nữa
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ
    Thấy anh nói, anh cười, anh kể chuyện
    Với anh mắt làm tim em bối rối
    Có lẽ nào anh đã rời xa em???
    Em vẫn thế, vẫn chờ vẫn đợi
    Một ngày nào đó anh sẽ đến bên em
    Với vòng tay và ánh mắt rạng ngời
    Với nhớ mong đong đầy trong ánh mắt
    p/s :Cái này thì câu đầu tiên là câu đầu tiên trong một bài hát ...Bài đó tên là "Vô tình " thì phải .. Tự nhiên thấy thích và phang thẳng vào làm thơ..Chuối cả nải
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào anh chợt nhớ về em
    Về đôi mắt vẫn nhìn anh trân trối
    Có bồi hồi khi có người nhắc
    "Mày có còn nhớ nhóc đó ko?"
    Có lúc nào anh chợt nghĩ về em?
    Chợt nghĩ về những ngày xưa cũ..
    Nhớ về em với những điều rất thật
    Để khoắc khoải hờn giận những ngày xưa
    Có lúc nào trên đoạn đường thân quen
    Anh chợt thấy ai cũng giống nhóc?
    Anh chợt thấy như mình khờ ngốc
    Vẫn nhớ hoài hình bóng xa xưa
    Em ngây thơ tin rằng anh còn nhớ
    Nhưng sự thật anh đã quên lâu rồi
    Một cô bé chẳng có gì đặc biệt
    Anh đã quên như chưa từng biết ...trong đời..
    p/s : Cái này có lẽ là nên bỏ 4 câu cuối đi và thay bằng cái 4 câu nào khác có lẽ hay hơn..Mà có lẽ là chẳng cần thay cái gì cũng đủ ...Ko thích bài nè lắm
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chẳng thể nào gọi tên
    Em chơi vơi trong những điều rất thật
    Chợt giật mình thấy tên ai vừa nhắc !!!
    Có lẽ nào người đó lại là anh????
    Yêu với chả đương ..Chẳng yêu đương gì mà sao viết thơ cứ như là mình đang chìm trong những nỗi buồn và tình yêu thế nhỉ??Lại nhớ đến lần nói chuyện với ông Tuấn .. Lần đó hai anh em đi ăn cái qué gì đó ..Mình bảo đang tập tành làm thơ..Nhưng chẳng buồn gì nên viết mãi mà chẳng được ..Ông ý kể rằng ông ý cũng từng làm thơ ..Đọc hay lắm..Mấy cái thơ khốn nạn của ông ý thì đến là chuối ..Nhưng mình cũng chưa được đọc .. chị Hoa cầm rùi ..Thơ gì mà về vua với hoàng hậu ..Nghe kể đã thấy buồn cười ..Nếu đọc thơ chắc lăn ra mà cười mất
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày gió chẳng đến bên thềm
    Đông chẳng về cuối ngõ
    Anh chẳng đến bên em
    Thì ...
    Em sẽ xây lâu đài cổ
    Dùng khoá càng khoá sạch những yêu thương
    Khoá luôn cả hờn giận, đau thương
    Khoá bóng hình anh,chôn sâu vào ký ức
    Nếu một ngày con phố cũ đổi tên
    Anh ở bên ngừơi con gái khác
    Em ko chắc có thể cười bằng mắt
    Nhưng sẽ cầu chúc anh hạnh phúc bên ai
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng nổi hứng đi tập thể dục ..5h chiều chạy sang rủ thằng Nam và anh Báu đi tập cùng ..Nhưng chẳng ai thèm đi với mình..Chạy ra ngõ thấy thằng Vũ và thằng Nam đang chơi đá bóng ..Chạy ra bon chen một chút vậyThế là chơi vào..Suýt nữa bị chúng nó trù vì cái tội bon chen chơi bóng ma..Về sau mình với thằng Vũ trù được thằng đen làm mãiHai đứa chơi bóng ma mà ko thèm dùng chân, chơi hẳn bóng ném..Thằng bé con cứ chạy đi chạy lại..Hết cả tốc lực mà mãi chẳng tóm được quả bóng ..Mình chơi ở đó mà ai đi qua cũng kêu "Lớn rùi mà ra chơi với lũ con nít "Bố cũng mắng ..Nhưng nhân lúc bố đi..Lẩn ra chơi tiếpNhưng mà hôm qua chơi vui thật đấy ..Nhg mà bù lại bây giờ ngừơi đau nhừ ..
    Đêm qua nhắn nhiều tin nhắn dã man luôn...Xót tiềnquá đi thuiChốc nữa còn sang nhà Thủy chuẩn bị chiều nay sinh nhật Ngân rùi
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày ... Mình lại cảm nhận rằng mình đã nhẹ nhàng hơn hôm qua rồi . Sống vẫn vậy , mấy hôm nữa la sinh nhật mẹ rồi . Muốn về tặng mẹ mấy bông quỳnh hoang dại chân núi Mường Lát mà ko thể . Đã 4 năm rồi mẹ bỏ mình mà đi vào nơi chốn nghìn thu . Mẹ có mỗi mình , ước vọng lớn nhất của mẹ là muốn mình theo ngành thuỷ lợi của mẹ . Giờ mình đã sắp hoàn thành chương trình học rồi . Mẹ muốn mình phải bản lĩnh , phải kiếm được 1 người con gái như mẹ . Con ko thể đi theo hình tượng mẹ tạc cho con được ... Mẹ ơi ... Con trai bây giờ một mình ở sài gòn ... Cũng mệt mỏi và cô đơn quá ... Ước chi con được về quê mẹ nhỉ ? Hay là về nơi ngôi nhà ấu thơ trên Bắc Cạn , nơi mẹ sinh ra con và dạy con những lời nói đầu tiên trong đời . Ngày mẹ ra đi cũng là ngày con bước vào đại học ... Lớn rồi , đã 21 tuổi rồi , dù sao con cũng đa chứng minh với mẹ rằng con đã vượt qua được chính sự nông nổi bản thân của con rồi ... Vào trong này , con cũng biết cái tiến và cái lùi , nhưng cũng phải khẳng định vị trí bản thân con nữa mẹ ạ . Từ ngày mẹ ra đi , con đã tự đi tìm tình yêu dành riêng cho con. Với mong muốn được cùng cô ấy hạnh phúc mãi , nhưng vẫn xa vời quá anh ạ ! Bây giờ con biết làm gì đây hả mẹ ? Con vẫn năng nổ , nhiệt tình trong mọi hoạt động . Đời cọ cũng phiêu bạt Nam Bắc rồi . Giờ thì mệt nơi phương trời xứ người quá . Chỉ mong chạy về bên mộ của mẹ ... Cỏ dạo này chắc mọc xung quanh mộ của mẹ nhiều lắm ... Con cũng dặn bé Thức ở đó chăm lo dùm hộ mộ của mẹ ... Mẹ ơi ... Sao mẹ lại mãi ra đi như thế hả mẹ ? Con cần mẹ lắm .... Con chỉ muốn có 1 lời âu yếm của mẹ thôi . Hôm qua thấy thằng bạn con láo với mẹ nó , con cũng tổng xỉ vả nó 1 trận ... Vì trên đời mẹ là nguồn sưởi ấm cho mỗi đứa con mà .... Con đã nghe rất nhiều bài hát : " Con của mẹ " của Mỹ Linh . Con ước chi con và mẹ được trở lại ngày thơ ấu mẹ nhỉ ? Con vẫn mơ về mẹ , vẫn tưởng tượng hôm nay mẹ sẽ nấu món gì cho con ăn ... Nhưng đó chỉ là mơ thôi mẹ ạ , sự thực con đã ko còn mẹ trên cõi đời này nữa ... Nhưng sự việc ta hãy cho nó là bình thường đi . Để rằng cuộc sống lại nối tiếp mà ... 18/9 . Con chúc mẹ xinh xắn hơn , khoẻ hơn và luôn dõi theo con đường con đang đi tiếp ... Con của mẹ ... Mạnh ...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng nhận thấy rằng mình sống hỡ hững với tất cả thì phải??Cứ bất cần với tất cả ..Dần dần thấy mình bất cần cả ở lời nói nữa thì phải..Lúc nào cũng cái giọng điệu bất cần và thật sự bất cần hơn thì phải ,..Chẳng điều gì là quan trọng, chẳng ai quan trọng..Chẳng có gì làm mình sợ cả ..Hờ hững thế này là sao??Anh Tuấn hôm trước cũng bảo "em tự thay đổi mình như thế thì chỉ ko tốt cho em mà thôi, em vốn có tính biết điều sao giờ lại bỏ nó đi thế" Nhưng nếu em nói rằng vì em sợ tất cả ..sợ cả những gì người khác dành cho em..Sợ rằng một lần nữa em vấp ngã ..Nên em cứ phải bất cần đi,chẳng ai dành cho em cái gì nữa ..Chẳng ai đến gần em nữa .Có lẽ em sẽ thanh thản hơn...Nhiều lúc muốn yếu đuối một chút cũng chẳng được ...Muốn đối diện với nhiều thứ ..muốn làm nhiều thứ rùi chặc lưỡi "ừh, kệ nó, cái gì đến sẽ đến thôi mà " Thấy mệt mỏi quá ..Nhớ bạn quá đi thôi
    Vừa từ nhà Thuỷ về ...Lần đầu tiên đi xe búyt ..Bây giờ người cứ nôn nao và khó chịu quá đi thôi... Đã bảo về Đào Tấn ở gần nhà nhưng thấy nó đi về phía GTVT cứ tưởng nó về Cầu Giấy nên vội vàng xuống ...Rồi đi bộ một mạch về nhà..Mệt gần chết
  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ặ ... ! PhỏÊi thặĂ tiỏp chỏằâ lỏằ< ! Chỏt thỏưt ! Chỏằưa jơ 'Ê quên mỏƠt bài rỏằ"i .ThặĂ nào . Nghe tiỏp 'Ây !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này