1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa đi giải quyết được một số chuyện ..Mình đã bảo bố lên trường rút học bạ cho Ngọc rùi ..Nhưng bố bảo "xấu hổ lắm, tao có biết gì đâu, tao ko đi đâu, mày đi rút về cho nó" Vẫn biết là dù sao mình vẫn còn trẻ con nên làm mấy cái việc đó e rằng ko được ...Đúng thật là như thế..Lên đó chị ý hỏi mình "Em lấy bằng àh??Cho chị xem CMT" HơVui nhể ..Đến cái bằng cấp 3 mình còn lấy rùi..Giờ còn đi lấy bằng cấp 2 ..Chả hiểu chị đó nghĩ mình mấy tuổi Nhưng cũng chẳng xong việc..Nhà trường đòi bằng được bố mẹ đến lấy mới được ..Việc đầu tiên ko xong
    Định lên cái trường đó để lấy hồ sơ.Chả hiểu sao mà mẹ cứ muốn mình học cái trường đó..Chẳng cần quản lý kinh doanh hay là CĐ gì của mình nữa cả ..Thôi thì chiều mẹ..Học cái gì cũng được..Thế cũng tốt ...Lúc lên đó, thấy có cái hồ sơ xin học..Ngày 26/6/85 hihi Có ngừơi học cùng mình mà lại trùng ngày sinh..Cầu mong học chung, rủ rê làm sinh nhật chung
    Mừh đêm hôm trước tính ra nhắn tin cũng phải đến 50,60 cái tin nhắn đó chứ lại Xót tiền vãi ..Vừa ra xem cước điện thoại tháng 8 ...237k liền..xót tiền vãi..Cứ tưởng hơn 300 nào ngờ mới có hơn 200 ..Vẫn còn ít hơn mình tưởng tượng
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...Trống rỗng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mưa ...Lòng thấy buồn dã man ..Dạo này tâm trạng hay gắn liền với mưa ..Lúc nào cũng vui vẻ thoải mái nhưng cứ mưa cái là lòng nặng trĩu ..Lúc đó dường như chẳn muốn làm gì ..Định ra ngoài mua thuốc với cả làm một số việc..Vậy mà mưa ..Chui vào hàng net ..Online nhưng cũng chẳn biết làm gì ..Vậy mà cứ lò dò trên net mãi thôi...Muốn bỏ cái nick YM mà chẳng ai thèm đổi pass cho mình gì cả ..Có lẽ tự tay bỏ mà thôi ..Vào gõ đổi pass rùi gõ vớ va vớ vẩn thể nào mà chẳng mấtTiếc gì con lợn con nữa cơ chứ ...Thế là từ giờ chẳng cần phải chat chit với ai nữa cả ...Nhưng đợi đã ..Còn phải add mấy nick của mấy người ko thể xin lại sang nick khác đã...Ko thì phiền nhiễu lắm ..Có những người chẳng thể nào mà từ bỏ được ..Mà kệ cha nó..Vứt hết đi thui hihi
    Dạo này cũng bận rộn lo chuyện học hành..Hôm nay và ngày mai có rất nhiều việc phải lo nhg bây giờ vẫn chưa muốn bắt đầu tẹo nào cả ...Chả hiểu sao mà hâm thế nhỉ??Mọi thứ dự định cũng chưa thể làm xong..Lúc nào cũng lần lựa ..Cuộc sống mà cứ thế này thì cứ bị đẩy lùi lúc nào chẳng biết đâu...Dạo này lười làm việc nhà,chẳng ai dọn nhà cả ..Cái nhà được bày bừa hết cả lên, từ trong ra ngoài ..Mèo chó cũng chẳng cho ăn..Chẳng hiểu mấy hôm nay mình làm gì...Đắm chìm trong những cái gì Ko thể hiểu được nữa ..Nhưng tốt nhất từ bây giờ mong rằng đừng quen với ai...Đừng thân với ai...Đừng có điều gì mới xảy ra nữa ..
    Hôm qua nhận được tin nhắn của một ngừơi bảo là "ngừơi quen" ...Mình cũng đến chịu với cái gọi là "ngừơi quen" đó ..Nếu thân thiết cực kỳ thì mình còn nhận ra ..Chứ "ngừơi quen" có quá nhiều ngừơi, nhận ra làm sao giọng điệu của từng ngừơi ..Chịu thật ..Đến xem profile xong vẫn chẳng nhận ra là ai..Nghĩ mãi chẳng ra ..Chẳng nghĩ nữaMà ngừơi ta còn nói rằng " chẳng thấy điều gì mới lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình chứ" Mình thì sợ những điều mới lạ kinh ngừơi đi được ..Thế nên yêu cuộc sống yên bình như bây giờ
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì sáng nay cũng xử lý xong được cái nick Ym của mình..Từ giờ chẳng vào đó nữa ..Bạn bè cùng nhiều thứ linh tinh khác vứt thẳng cẳng ..Mình đã dùng cái nick đó 5 năm rùi ..Dù thế nào cũng vẫn cứ vào cái nick đó ..Cũng đã có lần xoá sạch sẽ chẳng còn một cái nick nào nhưng rồi thì cũng lại vẫn add lại..Vẫn cứ một đống nick..Càng ngày càng nhiều ..Mà có phải cái nào cũng xoá đi được đâu cơ chứ..Nên cứ đành để đó hết ...Nhưng giờ thì chẳng còn gì ..Mà xoá xong cũng chẳng thấy áy náy hay nuối tiếc cái gì ..Thế mới lạ chứ lại..Với quá khứ ko nuối tiếc gì nữa hay là chẳng cần nuối tiếc cái gì nữa nhỉ??Chẳng sao??Ko buồn. tâm trạng vẫn ổn
    Chiều nay dọn nhà ..Dọn hết tất cả nhà cửa ..Lau , dọn dẹp .. Lâu rùi ko dọn dẹp nhà cửa ..Bẩn phết ..Nhưng hôm nay lại sạch sẽ như cũ rùi ..Vui Mà lúc đang dọn nhà chẳng hiểu sao nhắn cho anh Tuấn "anh về đi, em muốn anh về" Hâm nhỉ??Tự nhiên lại thấy ngày xưa mình bỏ anh là một điều gì đó ko đúng thì phải??Chỉ một chút mà thôi..Rồi lại thấy mình rời xa anh là quyết định đúng đắn ..Có những lúc lòng người vẫn cứ xao động vì những điều chẳng đâu vào đâu cả như thế đó ..Buồn cười nhể?Nhưng mà giá như mọi thứ cứ yên bình như thế ...trôi mãi như thế ..Chú đừng xen vào cuộc sống của mình..Thì mình đã chẳng bỏ tất cả để làm điều điên rồ ..Bỏ cả sự phản đối của mẹ, tình yêu của anh Tuấn ..Mình cũng đã phải đấu tranh với bản thân mình để đến với chú ..Vậy mà cũng chẳng đến đâuQua rùi ..Hôm nay bảo với anh Tuấn "em chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương nữa đâu anh àh" Anh cũng bảo rằng "lúc nào anh về Hn em phải nhớ giới thiệu một em nào đó hợp với anh nhé " Định nhắn lại "Thuỷ hợp với anh đó" Nhưng rồi lại nghĩ ..Nếu như mà anh yêu Thuỷ như đã từng yêu mình thì chỉ khổ cho Thuỷ thôi...Dù tình yêu của anh rất nhiều nhưng chắc chắn Thủy cũng sẽ như mình..Bỏ cuộc mà thôi ..Nên chẳng nhắn nữa ..Rồi anh cũng sẽ tự tìm cho mình một người hợp với anh và có thể ở bên anh !
    Trời ngày hôm nay nhiều gió quá ..Mát dã manChiều nay lúc dọn nhà cứ đứng ngoài cửa sổ và hứng gío ..Thích thật đó ..Trời cứ nắng và gió ..Tưởng mưa .. Nhưng cứ nắng và gió thôi ... Cũng cứ thấy thích thú ..Trời vào thu rồi ..Mát thật đóMừh lúc chiều nay lúc dọn nhà ..Mình mở tung cửa sổ ra ,đứng đó nói chuyện với 2 con mèo ..Tự nhiên lù lù đâu xuất hiện cái đầu từ cây khế nhà bên cạnh...Hoá ra anh hàng xóm mới chuyện về đó ...Từ hôm mới chuyển về mình cũng ngó qua vài lần ..Nhưng chẳng để ý lắm .. Hôm nay cứ dòm dòm để ngó với nghiêng ..Thế là chui xuống cửa sổ đằng sau ..Mà nói về cái cửa sổ đằng sau lại nhớ cái lần đó ..Mình và bạn đang ..Vào nhà mới biết bố đứng ở cái cửa sổ đằng sau ..May mà chẳng nhìn thấy gìKo thì phiền chết ..Lại giống vụ vợ chồng Vũ thì đến chết mất thôi ..
    Thôi chuẩn bị nấu cơm..Mấy hôm nay mình chẳng để ý gì đến cơm nước và bếp núc .. Lười quá ..Chắc cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà lo cơm nước việc nhà nữa đâu...Sắp đi học rồiNấu cơm nào ..Rau bắp cải xào thui
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Và em đã yêu - Hồ Ngọc Hà
    Tình ơi sao có lúc vui mà
    Vẫn thấy e ngại
    Biết đâu tình đến chơi giây phút thôi..
    Từ giây phút ấy đến bây giờ
    Cũng đã bao ngày
    Mà tình vẫn đấy ..
    Ngại ngùng vẫn đấy
    Yêu là em đã yêu
    Dù ko ít khi nỗi đau cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì
    Vì khi đã yêu
    Là em sẽ cho .. và cho rất nhiều
    Không cần giữ lại
    Thật đẹp biết mấy
    Mỗi khi được yêu
    Ngừơi ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì
    Vì khi đã yêu
    Là em sẽ cho và cho rất nhiều
    Không cần giữ lại
    Những gì vô nghĩa
    Có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi
    Nhiều khi em muốn như chim trời
    Đến nơi xa vời
    Khát khao hạnh phúc
    ước mơ có thế thôi
    Mà sao em cứ bay đi tìm
    Mãi đến bây giờ
    Mà tìm ko thấy
    Tìm hoài ko thấy
    Chiều nay lúc dọn nhà bật cái đĩa này tự nhiên thấy cái bài này hay thế ...Share cho những ai đã đọc và chia sẻ với mình !
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&id=6348&sid=afc15af60bfc9000149497abf6dc42c5 <== có cái link nè thôi vì mình chưa biết cách post nhạc..Phải học mới được
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy..Chuẩn bị đi xin dấu hồ sơ ..Chẳng hiểu cô Luận có để hộ khẩu ở bên cô Hằng cho mình ko???Hôm qua xuống mượn hộ khẩu thì cô chẳng thèm trả lời mình câu nào..Cứ lừ lừ mà đi tìm hộ khẩu..Chắc vẫn còn tức lắm..Mà hình như còn cấm thằng Đức nói chuyện với mình nữa chứ ..Người lớn mà trẻ con nhỉ??Thù dai qúa đi thôiKệ., chẳng thèm xin lỗi..Mình chẳng thấy mình sai gì cả
    À. nhắc đến mới nhớ ..Tối qua bạn Trị tự nhiên gọi điện cho mìnhBạn ý bảo mai bạn ý vào Nam học, gọi điện sang chia tay với mình! Ừh..thì đi ..Nói chuyện một lúc, buôn dưa một lúc ..Hai đứa nói về những kỹ niệm hồi lớp 9 ..Khi mà nó vừa mới chuyển vào lớp ..Mình cũng chẳng nhớ là từ đâu chuyển đến..Chỉ thấy thằng bé trắng trẻo hiền lành, khác xa với mấy thằng con trai lớp mình..Tự nhiên thấy nó hay hay ..Còn nó thì bảo rằng hồi đầu tiên mới vào lớp nó ghét mình lắm..Người gì đâu mà nghịch như quỷ ..Chạy đánh đuổi lũ con trai như cơm bữa ..Giờ ra chơi nào cũng vừa trống cái đã thấy chạy...Nó bảo ghét lắm..Nhưng càng ngày càng thấy mình ngộ ngộ hay hay ...Bó tay.Nó nói mình như nói mấy con chó con mèoCũng thíchThế là hai đứa đều nói rằng hồi lớp 9 cũng có thích nhau Đến chết mất,cứ như kiểu là hai đứa chia tay chẳng bao giờ gặp lại é ..Lúc mẹ gọi mình nấu cơm..Nó cũng bảo mình dập máy nhưng còn cố hỏi lại một câu "thế tớ đi mà ko chúc được câu gì sao?" Mình bảo chứ " ấy có thân ấy tự lo" ..Mình vốn chẳn thích quan tâm đến người khác nữa ..Nói chuyện vui vẻ thì được nhg mà những lời đó chẳng hiểu sao bây giờ chẳn dùng đến ... Cứ thản nhiên và vô tình thế nào ý ..Nhưng cũng mong nó sang đó thay đổi được bản tính nhút nhát của nó..Vui nhá bạn hiền
    Tối qua gần 10h sang rủ Phượng đi lang thang ..Hai đứa lượn lờ khắp phố phường, đi uống trà sữa rồi lang thang..Công nhận HN vào thu thật rồi ..Càng về đêm khuya càng thấy lạnh lạnh..Đến lúc mình đưa nó về rùi về gần đến nhà mình tự nhiên thấy lạnh, sởn hết cả gai gốc ..Nhưng cái cảm giác đó thú vị thật đó Mừh tối qua hỏi P một câu "mày có nghĩ tao còn yêu ngta ko?" Nó bảo chứ "mày mà còn hỏi tao thế thì chắc là còn"Đến chết mất thôi ..Nếu còn thì đâu phải hỏi cái câu củ chuối đó cơ chứThôi, đứng dậy, đi công việc thôi, trưa đến nơi rùi
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi ..Chạy vạy để mà xin dấu mãi nhg mà đến giờ cũng chưa xong..Hẹn sáng mai lấy rồi đi nộp hồ sơ luôn một thểTrưa nay thì mình chẳng về nhà ăn cơm ..Sáng nhà bác Luyện làm một bát sốt vangNgon lành thật .. Trưa cũng quên béng mất là ko báo với mẹ ko về ăn cơm..Nhưng chẳng sao ..Mẹ chắc cũng chẳng để ý .. Mừh hôm nay mình chat với anh Ro nhiều quá ...Hai anh em còn trêu nhau những cái rất chi là nhí nhố ..Nói yêu đương loạn xạ ..rùi còn chụp ảnh lại để tống tiền nhau nữa chứBó tay với ông này ..Càng ngày càng hâm..Nhưng cũng có những cái đáng yêu ..Phải công nhận là thế
    Mừh hôm nay có lúc bắt đầu lưỡng lự giữa lựa chọn của mình..Ktế hay Kthuật ..Tự nhiên lại bắt đầu lo nghĩ ..Nếu là ktế mình sẽ có một đầu ra ..Sẽ được học chính quy và có người nâng đỡ ..Nhưng thực sự là từ bé đến giờ ghét nhất là học Ktế ..Nhưng chọn Kthuật thì phải khó khăn để có thể học hành tử tế ..Lại sợ học chẳng đâu vào đâu..Lại sợ mệt ..Nhưng cuối cùng thì vẫn cứ quyết định chọn Kthuật mà đâm đầu vào ..Suýt nữa thì lung layTại con bé tiger chết tiệtDám làm mình lung lay ý chí
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng đi ngủ sớm tợn..10h đã leo lên giường nằm ngủ..Nhưng mà cứ lơ ma lơ mơ ..Đến lúc gần 1h tỉnh dậy..Vẫn thấy mẹ và em thức xem phim như thường ..Sợ thật đó ..Họ suốt ngày thức ..Mẹ thì sáng ra vẫn dậy sớm..Em thì nằm đến tận chiều ..Bó tay với tất cả ..Sáng ra thì chưa đến 7h mà mình đã bị xách cổ dậy ..Dọn nhà dọn cửa rùi nằm nghe nhạc..Chạy đi lấy giấy tờ ..Chụp ảnh ..Hôm nay cô Thái nhìn thấy mặt mình bảo một câu "Mặt hôm nay đỡ nhiều rùi đó" Sướng ..Cả thời gian vừa rồi chả làm được cái qué gì với cái mặt này cả ..Hết đi cho tui nhờ ..Tui sắp đi học rùi ..N nói với mình chứ "phải một tháng, hai tháng mới hết được, cái này lâu lắm..Ngày trước tôi chữa rồi"Sợ khóc thét lên được ..mình mà cũng phải chữa lâu thế thì đến chết mất thôiVề đã , ko cô Thái lại kêu ầm lên
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên đó nộp hồ sơ về ..Giờ mới biết là trường đó học ở xa quá đi thôiTận Hà Tây, qua hẳn Mỹ Đình ..Đi xe máy cũng được.nhưng còn lỉnh kỉnh mũ bảo hiểm rùi còn tiền xăng xe nữa chứ ..Xăng thì đắt đỏ mà đi xa thế,..Làm sao mà chịu nổi nhiệt cơ chứKiểu này toi đời rùi ..Lúc đó đã định ko học nữa về học bên Ktế cho chắc ăn rùi..Quyết tâm về hỏi mẹ xem có nên học hay ko?Gọi điện về ..Mẹ bảo tùy..Cứ quyết định học đi rồi tínhThế là quyết định luôn..Học..Quyết tâm học..Cùng lắm là vào đó trọ học..Nhg mà trọ học thì phải tha theo cái máy tínhSợ lắm..Sợ mất lắmMà máy tính thì phải vào mạng. làm sao mà ở đó có mạng cho mình vào được cơ chứChán quá cơ ..Soa mà lận đận thế này cơ chứ
    Lúc nãy đi mua được một đôi dép ...Màu trắng ..Cũng chẳng phải là cao gót nhg mà cũng được tầm 4 phân..Cao thêm được một chút ..An ủi thêm một chút cho cái dáng lùn tịt của mìnhNhưng mà được cái cũng ổn..Vui một chút ..Định đi mua quần áo luôn nhg mà chẳng có giờ ..Đình mò lên mạng để nói chuyện với anh Ro xem thế nào mà chẳng thấy đâu..Phải out thôi..Đi với cái Lan mua quần áo mới được
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ko ngờ rằng bây giờ mình lại có thể có được những thứ mà từ trước đến giờ mình vẫn ao ước..Ko ngờ có một ngày nó đến dễ dàng thế ..Sắp được mua xe .Mình chẳng nghĩ sẽ có một ngày mọi thứ đến dễ dàng như thế này ..Mẹ bảo rằng "từ trước đến giờ ko mua xe vì chỉ sợ con mải chơi rồi chẳng học hành gì, nhưng bây giờ liên quan đến việc học nên sẽ mua xe" Lạ..Ngạc nhiên lắm cơ ..Chẳng hiểu sao lại bảo với mẹ " con cũng chẳng cần xe đắt tiền gì đâu..Mẹ mua xe cũ cũng được .Miễn là đi được là tốt rồi" Lạ quá ..Mình mà cũng có lúc tự nhiên biết suy nghĩ như thếNhưng vui, vì đã quyết định theo được ngành học mà mình vốn thích và mơ ước..Giờ lại có xe ..Hình như bây giờ chẳng còn trông mong điều gì hơn nữa ..Thấy vui tợn
    Mà nhận được PM của một chị chẳng quen biết gì..Chị ý còn bảo mình cá tính nữa chứ..Ngày xưa mình định nghĩa "cá tính" là tính con cáChắc là mình tanh lắm đấyNhưng mà thấy vui dã man..Có người chia sẻ với mình ..Thấy thú vị thật đó..Niềm vui nhân đôi rồi..Cảm ơn chị nhiều nhé !
    Mình chuẩn bị phải out thôi..Cái lão Ro chết tiệt,đã bảo hôm nay ko đi nữa..Mai đi rồi..Vậy mà lại cứ đi hôm nay..Mai nghỉ..Bó tay với anh ý rồi..Nhưng mai mình cũng muốn nghỉ chứ đừng nói là anh..Nhưng đứng ra tổ chức rồi..Giờ lại biến thì người ta chửi cho chết thì thôiNhưng mai chẳng muốn đi tẹo nào..Mai là ngày rằm có lẽ là phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ thôi!Lấy lý do nào để chuồn cuộc đi chơi ngày mai bây giờ???

Chia sẻ trang này