1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắn tin cho Will bảo mai mình có thể sẽ ko đi được Giao hết nhiệm vụ lại cho anh ýNào là mai anh ý phải chia làm 2 nhóm..Một nhóm đi kiếm chỗ ..một nhóm thì phải đi mua đồ ănMà đáng nhẽ ra việc đó là việc của mìnhRùi còn bắt anh will thu luôn cả tiền ủng hộ trẻ em đường phố mà Teppi đề raTrốn tránh được hết nhiệm vụ rùiđã thế còn nhắn thêm một tin nữa.."Hay là đổi địa điểm ra daewoo đập phá ..Em sẽ đi" Còn thế nữa chứ..Lười dã man
    Chiều nay đi qua hồ Trúc Bạch..Đi trên những con đường HN..Trời râm mát dã man..Trời lộng gió ..Mùa thu cũng đẹp thật đó chứNhưng cũng tự nhiên có lúc nắng kinh người ..Đúng là mùa thu..Chợt mưa đó. nắng đó rùi lại râm mát đó..Tính khí con người mà cũng cứ mãi thế này thì chết ..Nhưng mà cũng hay đó chứVẫn cứ thích nắng nắng mưa mưa..Chiều nay đi ngoài đường cứ mong trời mưa để được tắm mua mà chẳng mưa gì cảHôm nay là một ngày vui
  2. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của em rất hay.mặc dù anh chưa đọc toàn bộ <chính xác là phần cuối> nhưng chắc đoán được
    Em viết hay lắm mà câu chuyện của em cũng li kì.Giá mà dựa vào câu chuyện của em để làm đề tài cho một bộ phim VN thì chắc cũng khá hay đó.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu đâu có được coi là câu nói đểu ko nhỉ??Hay là em quá đa nghi nhể?? Đó là một câu chuyện đó anh àh...Em đang định viết tiểu thuyết đó mà..Được thì tốt quá còn gì nữa ..Nếu ra tiểu thuyết mà anh khen hay thế thì anh ủng hộ..Mua hộ em một quyển nhá ..Thế anh đoán được là đoán được cái gì..Bộ phim nào cũng có hậu anh nhể?Rùi chắc chuyện của em cũng sẽ có hậu..Em nói trước kết quả cho anh biết đó nha..Nhớ ủng hộ em đó
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi , cố gắng ko nhớ em nào . Mình đã bảo bản thân phải cố gắng sao cho ko nhớ em quá mà . Bây giờ thì mình thấy nhớ em rồi , nhớ em rất nhiều . Sao vậy nhỉ ?
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vuiVẫn thấy nhớ..Quên mất là mình chưa kể về việc vừa mới mua được cái mũ nữa ...Lại thêm cái mũ màu xanh da trời ..Cái mũ trước của mình cũng vẫn màu xanh da trời..Nhưng chủ đạo của nó là màu trắng..Vậy mà chả hiểu tung tăng tung tẩy ở đâu..Mất béng cái mũ ..Quen đội mũ mất rồi, thiếu mũ chẳng thể nào mà ra ngoài đường được..Nên oành một phát..Chui thẳng vào hàng mũ ..Thấy màu xanh da trời ..Mua luônNhg mà đắt hơn so với mấy cái mũ mà mình vẫn mua..Đắt gấp đôi45k, nhg mà có thêm thứ mới , cũng sướng ..Mà lại nói chuyện về đôi dép mới..Hic hic dạo này lâu rồi chẳng đi đâu..Lại toàn quen đi dép lê nên bây giờ đi cái dép này, nó tước cả da chân ra ..Đau quá..Nhiều lúc đi như bị què đó..Lại giống đôi guốc lần trước đi mua với KL, cũng làm mình xước cả một mảng da như vậy..Nhg đi dần lại thành chai chân ra và chẳng đau nữa..Nhg mà cứ phải đau một thời gian mới sung sướng được àh??Cũng lắm gian truân thật đó
    Mừh tối qua đi với lão Ro đến chuối đi được..Dạo này hai anh em càng ngày càng chuối..Mình nảy ý định qua rủ bạn đi cùng..Mà cũng dở hơi..Người yêu cũ mà lại đi cùng một người con trai khác rùi qua đó rủ người ta đi chơi..Hâm quá hâm là khác Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn gặp..Muốn rồi lại ko muốn..Thôi thì có cũng được..Chẳng có cũng chẳng sao!Ko có gì mà phải lăn tăn cả ..Đi ăn nem chua rán..Công nhận nem ở đó ngon thật..Ngày trước mình cũng toàn bắt anh Tuấn chở từ daewoo lên Bạch Mai chỉ để ăn nem chua hoặc là thịt xiên nướng ..Nhất là cái món thịt xiên nướng..Ở trên đó vừa ngon vừa rẻ ..Lắm lần thích ăn bắt anh đi tận đó mua về cho mình ăn...Mình ác thật đó
    Mừh hôm qua lại khó ngủ, trằn trọc trằn trọc mãi chẳng ngủ được..Có lẽ tại hôm nay có cái Ngọc ở bên cạnh..Nó cũng cứ chẳng ngủ làm mình chẳng ngủ theo..Vậy mà sáng ra lại bắt dậy sớm dọn dẹp nhà cửa..Còn nó thì đến giờ này vẫn còn ngủ..Chẳng thèm dậy ăn trưa..Bó tay với nó..Sống giống mình ngày xưa thế??
    Chiều nay dự định sẽ đi mua áo sơ mi cho bố..Dạo này áo sơ mi của bố cũ hết rồi ..Cần mua thật..Lại sắp hết tiền..Thứ 2 phải đưa mẹ 2tr..Thấy xót tiền quá đi thôiTiêu như nước ýMà chắc chiều nay vẫn tham gia vụ trung thu cùng mọi người..Mà chắc là sẽ đông vui đấy..Vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mìnhKo trốn tránh được
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cố quá thành quá cố đó anh àh
    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 17/09/2005
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại rỗi rãi trong lúc chờ đợi thì vào đọc bài lung tung..Lâu rồi ko còn lò dò đọc được những bài dài dằng dẵng nữa..Nhưng hôm nay thực sự thấy buồn cho hoàn cảnh của ngừơi đó..Thực sự rằng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn còn là ngừơi hạnh phúc hơn rất nhiều ngừơi..Càng ngày càng cảm thấy mình đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc..Thế là quá đủ cho cuộc sống này rồi..Buồn vì hiểu ngừơi ta nhg vui vì nhận ra được giá trị của gia đinh mình .. Cố gắng mà sống tích cực và vui vẻ .Nhiều ngừơi còn khốn khổ hơn mình nhiều mà có bao giờ họ kêu ca đâu cơ chứ ...Vui vẻ nào
    Lúc nãy vừa đi mua cho bố được 2 cái áo sơ mi.Màu khá trẻ vì bố cũng khá trẻ..Chưa từng mua hay tặng bố cái gì..Cũng chẳng đến gần bố được..Nhg vẫn muốn mua cho bố..Nhìn những cái áo cũ của bố cứ sờn hết cả vải đến nỗi lúc mình lục tìm cỡ áo cũng chẳng thể tìm ra ... Bố chẳng bao giờ mua gì cho bản thân mình..Có bao nhiêu tiền thì có 2 đứa con phá đủ..Tự nhiên thấy thương bố thật..Thôi, nói về những chuyện vui nào..Dạo này ko thích những triết lý buồn..Chẳng có ích gì cảLúc nãy vừa được đi ăn chè nữa chứ..Ngon thật đó..Trời thì cứ nắng và gió ..Tự nhiên thấy khô khô thế nào ýMong mùa đông thậtMừh hẹn cái Lan là 3h mà giờ chẳng thấy đâu..Chuẩn bị đưa em Mai Linh, em gái của đứa bạn đến Hàng Mã rồi tối đi chơi trung thu nào ..Vui tợn áh... Sắp được đi chơi trung thu..Có Vũ ..Có nhiều ngừơi..Vui quá là vui Là lá la[r10)]
  8. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nói thật không hề có ý gì khác.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gần em mà sao lại xa cách em như thế ? Lạ thật , chuyện gì đang xảy ra với mình đây ? Mình đã bảo đến 20/10 mới gặp lại em , nhưng có lẽ là ông trời cũng sắp đặt rồi mà .
    Hay thật , buồn cười thật , nghĩ vớ vẩn , đến gần chỗ em , chỉ đi ngang qua rồi , ngang qua rồi lại gặp em .. Đời gặp nhiều bất ngờ thật !
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về ..Hôm nay về sớm..Mệt quá ...Cười đùa và nghịch nhiều quá nên giờ mệt thật đó..Tự nhiên về lại thấy lòng gờn gợn chút buồn và nhớ bạnHâm nhể..Nhiều lúc mình cứ thấy mình hâm hâm như vậy đó..Tựa cằm vào vai MLinh, vòng tay qua eo em ý..Ôm chặt lấy em ý ..Chợt nhớ mỗi lần đi với bạn...Mình chẳng bao giờ ôm..Chỉ tựa nhẹ cằm vào vai bạn..Chẳng ôm bao giờ..Dựa dẫm một chút thôi là quá đủ rồi ..Đấy là khi chỉ có hai đứa..Những lúc nào có bạn bè chẳng bao giờ mình ngồi gần gũi quá chứ đừng nói là dựa dẫm..Yêu thì có vấn đề gì đâu mà sao mình cứ sợ thế nhỉ??Bao giờ bạn cũng chỉ nói "ko thích thì thôi, đừng cố" Thế là càng được đà, chẳng bao giờ thân mật cả ..Chỉ như hai người bạn thânTớ cũng nhớ ra cái chỗ mà bạn ngỏ lời với tớ và hơn một năm trước ..Lần nào cũng thế, khi những lời yêu thương bạn thốt ra mà tớ chẳng nhớ gì cả ..Có lần đi qua Mỹ Đình tớ hỏi bạn "bạn đã nói yêu tớ ở đâu ý nhỉ?" Bạn chỉ nói "ko nhớ thì đừng hỏi " Tự nhiên tớ nhớ bạn dã man..Ko phải là vì tớ yêu bạn..Nhớ đâu phải là tớ yêu đâu cơ chứ..Nếu thấy nhớ tớ cứ nhớ..Tớ chẳng bắt mình phải kìm nén cái điều đó trong lòng làm gì cho mệt ra ..Như cái lần bạn nói tớ "trẻ con, có biết nhớ là gì đâu, có biết yêu là gì đâu" Ừh, tớ chẳng yêu ai đâu..Nhưng cứ hâm hâm thế này đó..Bạn hôm nay lại vẫn cứ ngồi ở nhà và chơi game như mọi khi..Nhưng tớ chẳng đủ can đảm để kéo bạn ra những trò đó..Tớ sợ tớ chẳng làm được điều gì ...Thôi mệt quá ..Mai viết vậy..Hôm nay đi từ chiều đến giờ rồi

Chia sẻ trang này