1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng là một ngày chạy nhảy nhiều .. Chiều đến khi đi mua áo cho bố xong thì đợi chị em nhà LInh cùng anh Thắng sang rùi mấy đứa bò lên Hàng Mã chơi ..Đông dã man..Đấy là còn đi vào buổi chiều rồi đó, chứ đi buổi tối thì chắc là nhích được vài phân ..Chết chắcĐi loanh quanh ở đó cũng vui..Mua được 3 cái trống, để tối đi chơi nó kêu inh ỏi cho nó vui taiCòn mua thêm con chuột nữa chứ..Như con chuột thật ý, sờ vào còn dính dính nữa chứ..Mềm oặt ..Bóp đằng này nó thò ra đằng kiaMua đủ những thứ chẳng ra đâu với đâu cả ..Nghĩ lại cũng xót tiềnNhưng cũng vui
    5h30 hẹn mọi người ở trên trường mà gần 6h rùi còn ở Hàng Mã ..Khiếp, để điện thoại trong cặp..Chẳng biết ai gọi cả ..Lần nào mở ra cũng thấy toàn cuộc gọi nhỡ ..Gọi lại cho will..Will bảo đến ngay đi ..Mọi người đang đợi..Đành ko lang thang ở Hàng Mã nữa mà phải về trường ngay ko họ chửi chếtCái tội cầm đầu mà lại chuồn mất tích ..Phóng bạt mạng về được đến trường thì 6h30 qué rùi..Muộn 1 tiếngGiỏi ghê cơ..Đến thì cũng có khá đông đủ ..Lần này toàn các khuôn mặt lạ lẫm..Nhưng được cái là đa số toàn 86 thuiCũng vuiCó cả gà con và bạn Duy nữa chứ Ít nhất là có đến một nửa là người lạ ..Nhưng chẳng sao..Lần này là tiền đề cho lần tiếp theo sẽ đông vui hơn..Hôm qua được 12 người ..Lúc đó chia ra làm 2 nhóm ..Một nhóm lên thẳng Mỹ Đình chiếm chỗ..Một nhóm thì đi mua đồ ăn..Mình lại đứng ra trấn lột tiền và đi mua đồ ăn...Mua một lô bánh bao ăn cho nó tiệnđỡ mất công nhiều..Một đống sữa chua là ý kiến của cái Linh..Rùi thì bưởi và dưa hấu nhg mà cũng có ăn hết đâu cơ chứNhg mà vẫn thấy hôm qua vui dã man..Còn rủ rê Vũ đi ra ngoài ..Hai anh em thấy có súng phun nước vội vội vàng vàng mua luôn một cáiRùi mình lẩn về chỗ nhóm...Lấy cốc nước lừ lừ đi ra và còn với lại "Vũ bị em xử lý rùi" Mọi người trêu "chết, lấy của nó một số thứ thôiRùi thả nó về chứ"Đến chết mất thôiHai anh em đang tính là bắn cái Hà trước thì gà con phát hiện ra Vũ giấu cái gì đằng sau..Vũ tự vệ bắn gà con trướcHahaha Vui đấy chứ Còn có trò thi hát về "chim" nữa chứCòn ngồi kể chuyện cười bậy bạThác loạn quá đi thôiNhg cũng vui..Thế cũng được coi là hoành tráng ..Mà hôm qua thu tiền ủng hộ trẻ em nghèo ..Mình bốc lột được 220K nhg mà trong đó mình biết thừa có đến 3 người ko thèm đóng ..Chẳng nói gì, chẳng đòi hòi gì,.,cái này ko như tiền ăn để mình có thể bóc lột được thẳng tay mà tùy vào tấm lòng của người ta mà thôi..Mình cũng đóng gấp 2 lần người khác ..Vũ cũng thế ..Kệ chứ..Cũng chẳng cần ai biết điều đóVui là được..Rồi đem ra trao tận tay anh Hào ..Mà thế nào anh ý thu được tiền xong anh ý biến thẳng..Chắc đem tiền quyên góp đi bao gái rùiĐùa chút cho vui thôi mà..Anh ý mà biết, chửi mình chết
    Công nhận hôm qua lúc về mình lại cứ im lặng..Nhớ bạn thật đó chứ ..Hôm qua ko thấy bạn online..Lúc đầu cũng nghĩ ra rằng là đang đi với em nào đó..Nhưng chợt nhớ ra là bạn tham gia tình nguyện..Chắc ngày hôm qua và ngày hôm nay phải chuẩn bị chương trình cho mấy em nhỏ đó mệt mỏi lắm..Giống như hôm trước cũng bảo mệt ..Nhưng hỏi có vấn đề gì thì bảo ngay chứ "có nói cũng chẳng hiểu đâu mà " Từ trước đến giờ lúc nào cũng thế..Chuyện gì bạn cũng bảo mình chẳng hiểu..Nên chẳng bao giờ bạn nói gì, cứ suốt ngày im lặng..Mà thôi, mặc xác bạn..Bây giờ tớ lại chẳng nhớ bạn nữa rồi..
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế thì em cũng thành thật cảm ơn anh ạh..Rất vui vì anh góp vui vào đây với em..Nhiều lúc độc thoại một mình cũng chán..Có thêm người nói chuyện cùng cũng vui mà lại có thể câu bài được nữa chứ.
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 18/09/2005
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên trường nhg chẳng chẳng đi được..Đường bắt đội mũ bảo hiểm, chẳng thèm đi nữa.Bỏ học vài ngày , tuần sau đi học vậy..Xe cộ chưa lo xong..Cuối tuần mới thi lấy bằng ..Chiều thì ngủ một mạch...Nấu cơm xong thì online/.Dạo này càng ngày càng lười online, lười viết quá
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã mua xong xe ..Cũng chẳng cảm thấy có gì là vui lắm..Những thứ ngày xưa mình mơ ước ..Mong mỏi thì có một ngày nó nằm trọn trong tay..Cả vật chất lẫn tình cảm đều vậy ..Nhưng đã mất quá nhiều thứ để đổi được những điều này ..Thà rằng đừng có còn hơn Nhưng để có được như bây giờ cũng là điều mình đã mong ước bấy lâu..Mừng
    Hôm qua hai chị em cãi nhau đêm hôm đến nỗi bố phải dạy để chửi cho hai đứa một trận..Rồi tức nhau chửi nhau mãi cũng tự nhiên lại lăn ra cười..Đúng thật là người trong một gia đình, dù có ghét nhau đến đâu đi chăng nữa thì cũng đến thế mà thôi...Là một nhà mà..Hai chị em nằm nói chuyện với nhau..Mình kể gần hết những điều đã xảy ra trong những năm qua..Về những suy nghĩ về gia đình, về cuộc sống về bè bạn và về cả những nỗi đau đã từng trải qua..Mong em hiểu và đừng bước lại con đường của chị..Hãy sống bình yên bên cnạh bố mẹ..Nói mãi đến tận hơn 3h sáng mới ngủ ...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bỏ học..Gọi điện sang bên đó xin nghỉ ..Ở bên đó bảo là đã học được buổi hôm qua..Thôi thì nghỉ nốt đến cuối tuần cũng được..Xin rùi mà Bùng học mà chẳng dám nói với bố mẹ..Đành ra khỏi nhà từ 6h sáng ..Lượn lờ vớ va vớ vẩn ..Gặp đứa bạn..Đang rỗi rãi đèo nó sang bên trường học một thể ...Rồi đi ăn sáng ..Vậy mà đến giờ đã đói meo Đang đọc truyện đọc báo hay thì P nhắn tin..Vội mò xuống nhà nó vội..
    Hai đứa đi lên Hoà Mã soi da ..Dạo này da mặt đã đỡ hơn nhg mà cái kiểu dị ứng này chẳng biết đằng nào mà lần..Rồi cuối cùng cũng điều trị được mụn..Đau dã man là đau..Chỉ muốn khóc lên thôi..Nhg đành chịu..Mất 3 tiếng đồng hồ của mìnhGiờ thì đói meo nhg 1h mới được về nhà..Đói quá đi thôi
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi ngày trôi qua , hôm nay đã 21 rồi . Sắp kết thúc tháng 9 rồi vậy mà mình đang dậm chân tại chỗ rồi . 9 tháng qua quá nhiều chuyện buồn rồi . Thành công lớn nhất là mình đã xin học được ở trong này . Tình cảm vẫn trắc trở quá . Buồn ... Lại gắng lên vậy ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lừơi viết quá.lừơi cả online
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay chẳng viết được cái quái gì cả ..Cũng vẫn thấy thoải mái và bình thường như thường, chẳng có gì đáng nói cả ..Mấy ngày nay chạy như con thoi..Mệt.. đi suốt ..Đi học luật giao thông rồi, chiều nay đi thi nữa là coi như ok..Chắc là sẽ qua thôi mà..Mình thông minh thế cơ màMừh bỏ học vài hôm rồi..Chiều nay lên trường một cái để gọi là biết đường cái nào..Chứ đến ngày mai mà còn chưa đi học, chưa dám đi một mình đi học thì có vấn đề xảy ra đóMai phải đi học mới được
    Mà mình vừa được nhận làm gia sư cho hai đứa trẻ.Một đứa lớp 1 và lớp 5..Xem ra chúng nó có vẻ bướng và láo đây..Mình điên lên thì chửi chết bố chúng nó đi..Láo, trẻ con bây giờ mà cứ chiều là đâm hư..Có bị đuổi việc cũng được nhg nếu chúng nó làm mình điên lên thì phải chửi cho chúng nó một trận thì mới được
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa tự thưởng mình một cốc trà sữa chân trâu vì thi bằng lái quá tốtMát quá, ngon quá đi thôiMà mình thi bằng lái đến buồn cười ..Mình làm được gần hết, còn mấy câu chưa kịp điền thì ông trông thi ra xem bài mình để nhắc ..Ông ý nhắc xong mình vẫn ngồi yên ko viết gì ..Ông ý cốc vào đầu vào viết đi..Đành viết..Viết xong ông ý bẹo má mình rồi cái rùi cười và đi..Đến lúc thi thực hành ..Thi xong, ra chỗ ông chấm điểm ...Ông ý bảo chứ "có biết cái đệm gỗ đó để làm gì ko? " Mình trả lời " để giảm tốc độ ạh" Ông ý nói tiếp "thế mà cứ phi oành oành thế àh, hỏi xem thế có đạt ko? " Mình tiếp lời " Dạ, cháu xin lỗi, nhg mà vẫn đạt chứ ạh"Ông ý cười rùi đưa giấy hẹnĐến chết vì cười ..Ra ngoài được cái ông bảo vệ khen là "đi tốt lắm đó " Mình được cái ngoan ngoãn ..Đi về còn hẹn ông bảo vệ đó ngày gặp lại..Nên ông ý cũng rất vui vẻ tiếp chuyện mình Vui.
    Bây giờ về chuẩn bị lên trường thôi..Ko cái lão Ro lại kêu ầm lên là chẳng thấy mình đâu cả
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp bão..Liệu lòng người có bão?? Vẫn thấy bình thường nhg mà thèm được đi ngoài mưa ..Thèm được dầm mình trong cơn mưa ..Cảm giác mưa quất vào mặt đến rát cả mặt lâu lắm chẳng được thử nữa rồi.. Mưa đi.. Nhưng trời thì chẳng mưa cho..Được vài giọt mưa thì lại tạnh..Chẳng hiểu tối nay ..Đến lúc mà mình đi dậy..Buổi đi dạy đầu tiên nó có mưa ko nữa..Nếu trời mưa thì khổ mình rồi..Bằng giá nào mình cũng phải đến đó để dạy học..Cầu trời tối nay đừng có mưa nháThật hạnh phúc khi mình ko phải là người rỗi rãi..Thật hạnh phúc khi thấy bình yên và thanh thản như bây giờ
    Hôm trước mình vừa mua thêm một cái áo mới ..Giờ thì lại mua thêm cái quần mới..Chuẩn bị mua giầy mới nữa...Dạo này mình có nhiều thứ mới quá đi thôi.....Cũng sướng Mừh định đi mua quà sinh nhật cho Thuỷ nhg mà chẳng biết mua cái gì bây giờ cả ...Bó tay thật rùiChẳng nhẽ mua đồ ăn..Mình được cái chỉ thích mua đồ ăn mà thôiCó thực mới vực được đạo mà Mà hôm nay sinh nhật Thuỷ nhg chắc gì mình đã sang đó được cơ chứ..Buồn vậy đó...Sinh nhật đứa bạn thân mà chẳng sắp xếp được thời gian chung vui với nó..Mai vậy! Mai dành cả chiều và tối cho nó..Nhg chưa biết tối mai có phải dạy ko nữađể xem đã nào

Chia sẻ trang này