1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là buổi đi dạy đầu tiên của mìnhThành công ngoài sức tưởng tượng..Hai đứa chúng nó cũng chẳng hư như mình sợ..Hai đứa đều khá ngoan và nghe lời..Còn dễ thương nữa chứ..Thằng bé con thì nhìn mặt yêu ơi là yêu..Thằng anh thì xấu hơn một tẹo nhg mà gầy nhom..Trông chỉ to lớn bằng thằng em..Cách nhau 4t mà như là bằng nhau ý ..Tội nghiệp..Hình như bị suy dinh dưỡngNói chung là buổi dạy đầu tiên thành công mỹ mãnHôm nay đi dạy tiếp
    Tối qua thấy trời mát quá, đi dạy ko về nhà luôn mà vòng qua nhà Phượng , xách nó đi dạo loanh quoanh một vòng cho mát ..Dạo này hai đứa hay bàn luận những vấn đề rất là triết lý ..Cuộc sống con người và tình yêu...Nó bảo với mình chứ "tao biết mày cũng có thời gian như tao nhưng bây giờ mày làm được như thế này..cái gì cũng thanh thản và thoải mái, tao phục mày thật" Ừh, thì phục mình đi..Sống thanh thản và thoải mái cũng đồng nghĩa với việc sống bơ đi với một số việc..Sống bất cần đi một tẹo để chẳng ai làm mình phiền nhiễu được..Nhưng vấn đề ở đây là ko nên tự làm mình phiền nhiễu mà thôi..Sống nhiệt tình một chút ..Nhưng nghĩ phiên phiến đi một chút, nghĩ tích cưc lên một chút..Mình thấy như thế này là vui lắm rùi..Tối qua đi trời mát dã man..Lúc đó chỉ mong mưa để đi tắm mưa mà chẳng được..Được vài giọt lại tạnh..Tức dã man
    Mừh đi trời này, gió thổi ào ào vào người..Lắm lúc thấy gai người lên đươc..Đi đường thì thấy cái đôi ôm chặt lấy nhau..Tự nhiên thấy ấm thay họ..Giá mà mình có ai đó để ômNhg mà có thì chắc là mình lại chẳng ôm..Ko có thì thích chứ có rùi mình lại bơ bơ đi..Thôi thì ko có đi đường ngắm giai cho sướngTội gì khổ..Thôi, phải về dọn nhà nấu cơm thôi..Trời mưa mà trốn đi từ sáng..Tội lỗi
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy trên đường đi dạy lạnh dã man là lạnh..Sởn hết cả gai ốc vào mới sợ chứMay mà đến đó kịp ko thì chết lạnh..Gió dã manNhg cái cảm giác đó cũng thích thú thậtHôm nay dạy được về sớm một chút..Thằng bé có ông anh đến đón lên cửa hàng bố mẹĐịnh sang rủ Phượng đi ăn nem rán nhg mà nó lại chẳng có nhà..Thế nên thôi mình đi về vậy..Dạo này chẳng có nhiều thời gian để mà ba hoa chích choè ở đây nữa..Cũng hơi buồn chút xíu nhg mà ko sao..Dần sắp xếp được thời gian và công việc thì mọi thứ sẽ trở lại bình thườngTrời lạnh đê nào..Mong trời lạnh quá
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra đã bị xách cổ ra khỏi nhà chỉ vì bố mẹ bắt đi họcĐã bảo là nghỉ nốt tuần này thì sẽ đi học tử tế rùi mà..Vậy mà bắt mình dạy đi học, còn nói nọ nói kia nữa chứ..Chán chả buồn chếtCãi bố mẹ một lúc thì bắt buộc phải ra khỏi nhà..Bảo là đi học nhg mà có biết đi đâu bây giờ đâu cơ chứĐành bơ vơ mà thôiMà có ai đời học đến từng này rùi sáng ra còn bị gọi dậy bắt đi học..Ko đi học thì bảo sợ ko theo kịp bài vở trên lớp..Mình đã bảo việc của mình mình sẽ tự lo rùi..Vậy mà cứ gào ầm ĩ hết cả lên..Bực quá là bựcBây giờ thì bơ vơ, chẳn biết làm gì đây..Chốc nữa định tự đi một mình lên trường xem có gì đáng sợ lắm ko??Nhg cứ thấy đi một mình nó ghê ghê thế nào ý hichic chẳng dám đi học nữa...Có ai hiểu ko cơ chứ..Biết thế chọn xừ Ktế cho bây giờ đỡ khổQuyết định rồi, biết làm sao được cơ chứ..Đành học thôi..Có khi ngày mai mình đi học luôn, chẳng cần đến thứ 2 nữa đâu..Chứ bơ vơ thế này mình cũng chẳng biết đi đâu nữa cảMà quên cả mũ và quên cả khăn bịt mặt ở nhà rùi..Bây giờ mà đi thì cái mặt về nhà là chết rùi đóSao sáng ra đã đen đủi thế này??Nhg chẳng sao đâu..Chuẩn bị on một lúc nữa rùi out và đi ăn rùi thử đi một mình lên trường xem thế nào???
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi tắm mưa một trận sướng thật..Định rủ mặt trời bé con đi ăn uống bét nhè rùi đi chơi cho sướng nào ngờ vừa dắt xe ra được khỏi cái hàng net đó thì trời mưa ..Dần dần to dần..Dù mưa thế nhg hai chị em vẫn đi..Tiếp tục đi bét nhè..Người ướt sũng như vậy vẫn chui vào hàng ăn bánh mỳ sốt vang..Sướng thật ..Đã thế còn đi mua gấu bông để treo chìa khoá nữa chứMình kiếm được một con trông đẹp gớm ạhThích ghê cơTắm bét nhè từ hơn 8h sáng cho đến hơn 12h mới về nhà của Chi..Mượn tạm được cái quầnthay cho đỡ ướt ..ở đó còn xin đựoc bát miến cua nữa chứ..Tôm ăn bét nhè ... Mãi mới về nhàLâu lắm ko tắm mưa..Thích thật đấy..Vừa đi tắm mưa vừa buôn chuyện
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 tuần đã trôi qua..Buổi học đầu tiên cũng đã có mặt..Cũng được hoan nghênh khá nhiệt tình..Nhg các bạn gái có vẻ ko thích mình lắm ,lúc đầu các bạn ý lườm kinh..Về sau cũng bình thường..Mà ở đó có những đứa đáng ghét thật..Cứ bám lấy mình mà làm quen rùi trò chuyện..Hơi bực mình!Nhg may mà mình nhịn, ko nói gì!Về còn đòi mình đưa ra bến xe nữa chứTức tiếp
    1 tuần qua cũng đi dạy được tốt rùi..Chắc thằng bé đó cũng học được một tẹo rùi đó..Cầu mong mọi việc tiến triển tốt đẹp..Sang tuần lại chuẩn bị sang trông cửa hàng cho KL...Trong đầu đã nảy sinh ra được bao nhiêu ý nghĩ để phát triển cái cửa hàng đó cùng chị rùi ..Cầu mong mọi thứ lại tiếp tục suôn sẻ ..Vậy thì ngoài giờ đi học mình cũng kiếm thêm ra được 1tr..Sống mà ko xin tiền bố mẹ cũng sướng đó chứ..Mà nhắc đến tiền quên béng mất là chưa giả tiền điện thoại..Nhg mà hết xiền rùi/..Tiền tiêu còn chẳng có..Ước gì được lấy tiền lương
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ko mỉm cười
    ...Mà khóc...
    Liệu anh có thể cười
    Rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em!!
    Nếu một ngày em biết
    ..Nhớ anh..
    Anh có thể bỏ những điều vướng bận
    Chạy đến bên em xoá hết những nghi ngờ​
    Tự nhiên viết ra mấy câu chẳng đầu chẳng đũa..Lúc khác nghĩ tiếp!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn tợn..Cái Phượng đang thích một người..Nó có thể quên đi người nó thích và bắt đầu thích một người khác .. Cũng tốt quá nhỉ??Tự nhiên thấy nó đi mua quà sinh nhật tặng người mà nó thích mình chợt cảm thấy ganh tỵ..Mình cũng đã từng như thế .. Cũng đã mua những thứ mình cảm thấy cần cho người mà mình thích..Nhg mà bây giờ cũng chẳng hiểu làm sao..Cảm giác chẳng thể thích ai được..Cảm thấy ko nên dành thời gian cho những việc vớ vẩn đó..Cảm thấy rằng làm bạn với tất cả mọi người thì sẽ vui vẻ hơn khi thích một ai đó..Vậy mà hôm nay chợt thấy buồn buồn..Đơn giản chỉ vì mình chẳng thấy có cảm xúc với cái gì nữa...Tự nhiên lại mong có thể yêu một ai đó, dù cho người đó chẳng yêu thích gì mình..Vậy mà cảm xúc vẫn cứ trơ ra như chẳng có vấn đề gì..Đành vậy!
    Mà mình buồn cười thật..Ngày nghỉ người ta đi chơi còn mình cứ cắm cổ ở nhà..Còn các ngày khác thì mình cứ đi chơi..nhg mà ở nhà và đi chơi thì cũng đều có cảm giác đó mà thôi..Ko thấy gì cả ...Bây giờ cnàg ngày càng vô tâm..Đến sinh nhật đứa bạn thân cũng chẳng chuẩn bị quà,..Mua được cái thiếp viết rùi cũng chẳng muốn sang đó đưa nó..Càng ngày mình càng đáng trách rùi!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt..Sắp hết thời gian rỗi rồi..Chiều nay bắt đầu đi trông cửa hàng..Điện thoại thì ko có mà dùng..Bực mình..Cầu mong chiều nay Kiên lấy được điện thoại cho mìnhChứ ko có thì chẳng biết làm ăn kiểu gì..Ko có điện thoại thì bực thật, làm cái gì cũng bực mình..Mà có đt cũng bực mình..Chẳng việc gì ra với việc gì cả Điên người đi được!
    Hôm qua đang định kiếm việc khác để làm..Cả một buổi chiều lượn lờ rùi..Vậy mà đến chiều KL lại bảo sang trông đi..Mình đã ko làm thì thôi..Làm thì làm đến nơi đến chốn..Sẽ cố gắng kiếm thêm khách cho chịCố gắng nào..Bắt đầu một tuần làm việc hết công sức nào..Cái Phượng bảo mình "Mày định vắt kiệt sức mày đó àh. Sáng đi học, chiều đi trông cửa hàng..Tối đi dạy gia sư và học tiếng anh" Chẳng biết là mình có vắt kiệt sức ko?Nhg mà phải làm thôi!Bao năm qua chơi bời rồi thì bây giờ đền bù cho tất cả ..Cố lên nào!
    Sáng nay bùng học..Đêm qua chẳng hiểu sao mà chẳng ngủ được..Cứ nằm rùi lại dậy..Đã đan xong cái khăn cho anh Ro..Mãi bây giờ mới hoàn thành..Cái trước xấu quá nên phải vừa làm lại cái khác cho anh..Cái này thì đẹp hơn nhiều..Nhg mà chẳng biết có còn thời gian để đan thêm cái nào nữa ko chứ..Hôm trước đi ăn với mẹ và cô chú thì cùng mẹ mua được len để về đan áo cho bố..2 tháng nữa sinh nhật bố rùi..Dạo này chẳng viết được gì mấy cả !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ râu..Sáng thì đi học..Chiều thì đi trông cửa hàng..Tối dạy gia sư và học tiếng anh..Lịch kín đặc..Chẳng có thời gian để mà thở nữa..Mệt kinh người..Giá mà có ai đó ủng hộ động viên cái nhể?Mệt quá..
    Hôm nay là một ngày may mắn..Đưọc tặng một con gấu bông nhân lần đầu tiên đi trông cẳu hàng..Mệt quá viết được có tẹo..Mai viết tiếp..Mai làm việc tiếp..Mệt quá..Đi ngủ sáng mai còn đi học..Nghỉ 2 ngày rùi!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi thôi..Sáng 6h đã bị đánh thức dậy..Làm vài thứ mới có thể rời khỏi nhà..Rùi phải đèo cái Phượng đi làm..Đến lớp muộn..Học tận 6 tiết Toán liềnĐến chết cái thân tui..Hôm nay 12h hơn ông ý mới cho nghỉ..Mấy đứa cùng lớp còn bắt đèo về nhàĐói rã cả ruột..Vòng lên mạng định up ảnh thì ko kịp thời gianChẳng làm được..Lúc khác làm vậy..Về còn đèo em đi học..Còn ăn cơm và 2h tiếp tục đi trông cửa hàng tiếp7h tối lại đi dạySống thế này chắc mình chết sớm quá
    Hôm qua mình lại có lỗi với Thuỷ..Vì vài dòng viết trong thiếp mà làm nó khóc được..Cũng vui vì điều đó..Nhưng quá bận đến nỗi chẳng thể đi chơi cùng nó được..Đến chán với cái sự đời..Lúc thì nhàn rỗi suốt ngày ăn chơi ngủ..Lúc thì thời gian thở cũng chẳng có mà thở..Mà nhớ lại vụ đi học..Cái thằng ở lớp dám lấy máy mình rùi sửa tên số điện thoại của nó thành "Anhyêu" tức mình cầm dép đuổi khắp sân trường..Thằng lớp bên cnạh thì cứ nằng nặc nhờ mình đưa về ..Mình chuẩn bị kiếm thêm nghề xe ôm nữa mới được

Chia sẻ trang này