1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bùng học..Học được thì ít mà bùng thì nhiều..Sáng sớm ra đóng tiền đt ..Tháng 8 là 237K, tháng 9 là 280KĐiệu này đập đầu vào tường mà chết đi cho xong..Chả hiểu làm sao mà tiền điện thoại lên nhiều thế..Báo giá chi tiết thì chưa cầm được trong tayChả biết đã gọi cho những ai nữa ..Tháng này quyết chí chẳng gọi chẳng nhắn gì cảĐỡ tốn
    Mừh hôm nay lại nhớ cái thằng cha đó..Bố nó chứ..Tự nhiên có người khơi mào ra ..Mà mặc xác nó chứ..Bây giờ dù nó có suót ngày ở nhà..Làm cái trò gì đi chăng nữa..Chẳng quan tâm..Thích thì sang rủ nó đi chơi..Chắc CN này gặp nó tiếp..
    Mừh dạo này bận quá, có lỗi với Thủy quá đi thui..Chắc phải để CN tuần sau sang đó ăn cơm..Tuần này thì hẹn đi chơi mất rùi
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì..Chỉ biết em ko đủ tự tin để bắt đầu một tình yêu nào đó anh àh..Em ko có thời gian để dành thời gian cho những việc vô bổ đó nữa ..Chẳng làm được giè nữa cả .. Bó tay bó chân toàn thân..Có lẽ vì em ko muốn phải vì một ai đó rơi nước mắt..Ko muốn phải vì một điều rất bình thường mà uất ức cả ngày..Ko muốn có điều gì xáo trộn cuộc sống của em nữa..Đơn giản là em ko muốn mình phải mệt mỏi..Vậy thì hãy để tất cả như vậy đi..Em cũng định thử nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy mình ko đủ can đảm để bước tiếp..CŨng hơi buồn một tẹo
    Một vài dòng cho một ngừoi, cho anh và cho cả chính mình..Mình thích cuộc sống đơn giản và bình yên như bây giờ ..Lần trước cũng nói thế để rùi bị chú làm xáo trộn cuộc sống của mình..Chẳng muốn dại dột lần nữa .. Thích cuộc sống này..Yêu nó..Đi học đi dạy đi làm và có những người bạn cũ kiêm những người bạn mới..Thấy vui lắm rùi..
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc anh Ro ở đó thì chẳng đi chơi với anh..mệt.ĐỊnh về nhà ăn cơm..Nhg mà thế nào lại rủ chú đi chơi..Hai chú cháu lượn lờ buôn chuyện trên trời dưới biển..Giống như những ngày còn yêu..Cũng chẳng quan trọng lắm ...Vốn chẳng quan tâm đến chuyện đó..Lại còn đi qua cái chỗ lần thứ 2 chú ngỏ lời với mình chứ..Ngớ ngẩn điên cuồng..Đã thế lúc mình đi qua cái hồ đó mình còn nói chứ "Cái chỗ này quen quen..Hình như đã từng vào đây một lần rùi.Mà hình như là chú dẫn cháu vào đây"Ông ý trả lời "thế còn quen ai nhà gần đây àh?" Mình vẫn chưa chắc chắn lắm ..Đi được một đoạn đường nữa mới nhận ra cái nhà trẻ mẫu giáo ngày hôm đó..Chả nhẽ lại cười phá lên
    Mừh dở hơi..Lâu lắm rùi tối qua mới khóc như mưa như gió như vậyChẳng hiểu nước mắt từ đâu nó cứ tuôn ra ..Ngực cứ nhói lại vì cái cảm giác đau lòng đó...Vì xem phim hay vì nhớ đến những chuyện đã qua..Lâu rùi những chuyện đó chẳn làm mình suy nghĩ..Sống nhởn nhơ vui vẻ thoải mái..Vyậ mà hôm qua khóc sướt mướt ..Chả hiểu lúc đó mẹ có nhìn thấy ko?? Lúc định chạy ra đứng cửa sổ khóc cho thoải mái để rùi lại thấy chẳng có gì thì thấy mẹ đang lục cục vo gạo để mai làm xôi..Mai có lễ gì đó cũng khá to..2h sáng rùi..Vậy mà bố mẹ vẫn cứ lui cui mà chuẩn bị..Bố mẹ khổ như thế là vì ai??Cũng là vì cái gia đình này..Vậy thì sao mình còn lăn tăn..Ngồi nhìn mẹ một lúc mà mẹ cũng chẳng hề biết..Mẹ cũng mệt quá rồi..Bây giờ mình đi suốt ngày..Đến quần áo cũng đến tay mẹ giặt..Khổ thân mẹ quá..Mình chẳn được tích sự gì cả ..Chỉ có thể làm một chuyện đơn giản là ..Sống tích cực và vui vẻ...Con chỉ làm được có vậy thôi..Gạt nước mắt..Quay vào xem phim và lúc đó lại thấy muốn khóc cũng chẳng ra giọt nước mắt nào4
    4h sáng mới ngủ..Sáng ra 8h15 chuông đồng hồ réo inh ỏi..9h dạy mà..Phải đi thôi..Vậy mà chẳng hiểu làm thế nào mà mò sang phòng bố mẹ..Nằm ngủ tiếpLúc bật tỉnh dậy thì đã là 9h15 mất rùi..Muộn giờ dậy..Vội vàng co cẳng lên chuẩn bị..Snag đến đó đã 10hkém 25..Quyết định gọi điện xin nghỉ chuyển sang CN dạy..Bảo là hỏng xe nữa chứ..Nói dối..Nhg chả nhẽ nói cháu ham ngủ nên dậy muộnCòn gì là cô giáo nữa cơ chứ
    Mừh mai bảo đi ăn thịt chó..mình chẳn biết bia rượu thịt chó gì..Đi cũng bằng thừa ..Anh Ro ko đi..Anh mèo và anh Còi đều ko đi..Vậy thì cũng chẳng hứng thú gì..ngại đi một mình..Thà ở nhà mà trông cửa hàng còn hơnỞ nhà đê!!!Mừh để mai xem tình hình thế nào đãCó quá nhiều việc chưa làm..Có mỗi ngày nghỉ mai để làm mà thôi
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    E hèm,em binhminh ơi,anh thấy ấn tượng em roài đấy,em năng động,cá tính lắm.Cái box này em lập dài tới 36 trang,anh đọc chóng hết cả mặt.Thấy em ham làm,ham lao động,anh cứ nghĩ em phải cứng rắn lắm cơ,nhưng em lại là người có rất nhiều tình cảm,anh nói zậy có đúng hông em?Mối tình đầu đúng là đẹp thật nhưng lại thường có 1 kết thúc quá buồn,anh cũng mới chia tay với người yêu xong.Chán chẳng buồn chết,ngày nào cũng lang thang trên mạng.Em cho anh làm quen với,thỉnh thoảng có gì vui kêu anh 1 câu để anh hóng hớt 1 tí cho đỡ buồn nghe em.Nhưng em bận rộn làm ăn buôn bán thế kia anh sợ em ko có thời gian chát chít đâu nhi?
    Xin thề sẽ ko yêu quá 2 người con gái....
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, em rất vui được biết anh..Rất vui được buôn chuyện với anh nhg mà sang bên kia buôn nhá..Ai lại buôn ở đây..Mừh anh đọc cả 36 trang cơ àhHoàng tráng thật đó..Em là người viết mà chẳng bao giờ đọc lại cảViết thì cứ viết bốc phét thì cứ bốc phét..Sợ đọc lại nhận ra mình củ chuối quá chẳng dám đọc lạiMừh cảm ơn anh đã bỏ ra thời gian để đọc và chia sẻ với em
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm qua lại tiếp tục đi chơi với chú mới máu chứ..Người ngoài mà biết thể nào mà chả nghĩ "Hai đứa này nó định quay lại với nhau" Lúc bảo với anh Nam anh Nam cũng bảo "đừng nói với anh là hai đứa quay lại với nhau rùi lại bỏ rùi lại yêu rùi lại bỏ nhé"Đến chết vì cười..Giờ thì chỉ làm bạn, nhất quyết ko để tình trạng yêu rùi bỏ tái diễn nữaHôm qua đi cũng vui..Mừh anh Tuấn gọi điện..Còn chúc thứ 7 vui vẻ nữa chứ.Mình trêu là "anh lắm chuyện quá đó" mà hình như giận..Thái độ khó chịu và dập máy..mình nhắn tin xin lỗi mà chẳng ờ hỡ gì..Đểu!
    Thôi chiều nay chắc là vẫn đi chơi thôi mà..Hẹn anh Còi rùi..Lâu cũng chẳng gặp ai..Xem có em sinh viên khoá mới nào ko??Đi đong đưa cáiBiết đâu kiếm được người yêu trẻ hơn mìnhMà chắc chiều nay vẫn qua cửa hàng..Đi quen rùi ở nhà cũng chẳn biết làm gì..Nhưng hôm nayvẫn phải dọn nhà..Cả tuần mới động đến nhà cửa và dọn dẹp một lần..Ko nên lười
    Sáng nay đi dạy cũng vui..Suốt ngày buôn với mấy đứa trẻ con..Rõ sướng ..Suốt ngày chúng nó chào mình là "chị bình thường" Vì hôm chúng nó trêu...Chị Minh béo mình kêu ầm lên..Chị ko béo..Chúng nó chào gầy mình cũng Chị ko gầy..Chúng nó đành chào "Chị bình thường"..Thấy cũng ổn nên chẳng cãi nữaMừh ko hiểu hôm nay có thời gian đi rửa xe ko??Xe bẩn quá mà chẳng rửa được..Về ăn cơm sớm rùi còn làm nhiều việc nào..Hé hé hé
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em này có nhiều anh wá,cũng giống như mình có nhiều em gái,hì hì hì...Mà em tên Minh đấy à?Thế thi giống tên anh roài đấy,hay nhỉ.Thấy em đi chơi với người yêu cũ thoải mái như vậy thấy suớng nhỉ.Anh thì ko đc như vậy,hè vừa rồi về nhà,đến thăm người yêu cũ,cảm thấy mọi thứ sao xa lạ,ngại ngùng thế.Cũng ngôi nhà này,mọi thứ cũng vẫn như 1 năm trc,mẹ của em,anh trai của em vẫn rất quí mình,nhưng sao mình thấy đau lòng wa vậy.Giờ đây,đến chơi nhà em cũng cần phải có lý do,mà dù có lý do thi cũng ko đc đến nhiều vì em đã là nhóc của người ta,làm sao anh còn có thể tự nhiên đến với em như vậy chứ.Những buổi đi chơi phải lén gặp nhau ở ngoài,nhưng rồi thường kết thúc bằng việc anh em mình giận nhau.Thôi,than vãn lắm cũng chỉ vậy thôi,bình thương thôi em binhminh nhỉ?

    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua đi chơi suốt cả buổi chiều đến tốiđợi mãi mọi người ở trường mới đến..Hẹn từ 3h mà đến gần 5h mới lên được đến hàng thịt chó..Mình thì vẫn thế,vẫn mồm như tép nhẩy và nói chuyện át cả mọi người.Có bao giờ là thay đổi cơ chứ..Mình vẫn cứ là mình mà thôi..Nhưng có lúc cũng cảm thấy khó chịu..Vì có phải cái gì cũng thoải mái theo ý mình đâu cơ chứ..Ăn thịt chó thì mình đâu có khoái..Nhét được một miếng dồi vào mồm ăn thử thì lúc đó ko biết nuốt hay nhổ đi nữaChán kinh đi đượcTiếp một miếng thịt nữa thì cứ thấy dai nhách ra..Đành nhịn cả buổi chiều đến tốiĐói meo cả bụng
    Mừh lúc lão Ro chết tiệt đến chứ dám nói là " anh ghét em lắm..em đi đi đừng để anh nhìn thấy mặt em" Áh àh, thích trêu chọc mình àh..Thế thì sang ngồi cạnhcho bõ ghét..Hihihi Ngồi cạnh thì đỡ phải nhìn thấy mặt mình màLúc chú đến còn đuổi mình ra cho chú ngồi chứ..Ko ra đó..Làm giè nhau nèoLúc ngồi quán karaoke còn vênh mặt lên nữa chứ..Chả hiểu người lớn hay trẻ con..Mang tiếng làm anh mìnhXấu hổ thay cho cái mặt mình Đáng ghét mừh
    Hôm qua bực mình vì anh will thật đấy..Cứ lạ lạ thế nào é..Mà tối qua lúc đi lại đi ăn rùi đi uống nước với anh Còi đến tận gần 12h đêm mới về..Hai anh em buôn chuyện bét nhè nhưng mà thường là anh ý toàn kể về anh ý...Ngồi nghe và đôi khi buôn chuyện vào..Hôm qua cũng nổi hứng lên..Nốc một ngụm rượu vào nên cũng khó chịu..Mặt đỏ tía tai và hum nay thì lại dị ứng..Đúng là chẳng nốc được rượu..Hôm qua còn bị chú tát cho một phát nữa chứ...Đồ đáng ghét..Hôm nay còn dám đem chuyện đó ra trêu mình nữa chứ..Nhớ đó
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng viết mấy..Cũng chẳng biết viết gì khi thực sự ko biết diễn tả những điều đang xảy ra như thế nào..Nó cứ nửa nọ nửa kia thế nào ý..Vừa muốn đến gần vừa muốn tránh xa .. Hành động cũng là chủ động nhưng cứ cảm thấy mình chẳng có tình cảm gì cả ..Chịu, chẳng muốn viết gì về những điều đã xảy ra trong ngày hôm qua..Chỉ biết rằng mình cũng chẳng cảm thấy điều gì được gọi là buồn cả ..Vẫn như thường..Nhưng biết rằng từ bây giờ sẽ có một chỗ để mình có thể dựa dẫm được
    Hôm nay mình cứ thấy buồn ngủ thế nào ý..Sáng thì 12h mới dậy..Đêm qua nói chuyện đến tận 1h mà cũng chả đến đâu..Cũng nhỏ 3 giọt nước mắt rùi nhắn tin tiếp..Nhắn mãi viết mãi..2h lăn ra ngủ và 12h trưa mới dậy..Lại lục cục chuẩn bị đi..Bắt đầu một ngày làm việc..Tối đi dạy về mà cứ buồn ngủ..Dạo này mình lười quá
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt..Sao tự nhiên thấy mệt thế??Chẳng muốn làm gì chẳng muốn cố gắng gì..Người gì mà như cái lá..Dắt cái xe ra khỏi cửa cũng đổ nhào xuống..Tự nhiên sức lực như biến đi đâu mất thế này..Chiều nay đã thấy mệt mỏi rùi ..Giờ thì cạn kiệt sức lực..Đến sức lực để đi chơi cũng chẳng cònChẳng vì điều gì, đơn giản chỉ vì cũng có lúc cần thế này để mai lại tiếp tục sống vui vẻ nữa mà thôi
    Hôm nay ăn hỏi ông anh mà chẳng có mặt được tẹo nào..Thôi thì mặc xác anh vậy..Chẳng liên quái gì đến em cả ..Mệt! Chẳng biết nói gì nhg vẫn cứ muốn viết điều gì đó..
    Giờ này chẳng biết có điều gì đang xảy ra và sắp xảy ra nhỉ??Chỉ muốn vùi đầu vào đâu đó để quên một buổi tối sắp trôi qua..Muốn gục đầu vào vai ai đó khóc cho chán chê ..Chẳng vì điều gì cả..Nhưng biết rằng những lúc thế này chẳng thể làm phiền ai..Chẳng thể lù lù dẫn xác đến nhà ngừoi khác rùi lăn đùng ra khóc...Một ngày nữa sắp qua..Cuộc sống nhiều lúc cũng hơi hơi mệt mỏi

Chia sẻ trang này