1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày hôm qua cái cảm giác cô đơn và mệt mỏi kinh dị nó vồ lấy mình, ăn tươi nuốt sống mình..Đi làm về..Mệt..Mệt đến nỗi ngủ gục cả ở chỗ làm..Tỉnh dậy đã đến giờ vềVề đến nhà,hẹn xuống dưới nhà cái Phượng để hát hò cho đỡ buồn..Nhg dắt cái xe ra khỏi nhà thì mệt đến nỗi ngã ầm một cái trước cửa ..Chú Hùng phải chỵa ra đỡ xe cho mình..Nhưng vẫn cố đi..Trên đường đi thì ghé vào mạng xem có cía gì ko??Gặp Anh Ro.lại vài câu chuyện,lại có vẻ khiêu khích nhau..Mệt..Chẳng muốn nói..Đi xuống nhà P thì thấy có 2 thằng đang ngồi trong đó..Quay xe đi về mà chẳng nói chẳng rằng..Lúc đó thực sự là chẳng hề muống gặp ai và nói chuyện với ai..Nhất là những người lạP chạy ra gọi lại và bảo "Mày làm sao thế?" Mình trả lời "Điên" Nó bảo "thế thì về đi" Mình chẳng nói chẳng rằng đi luôn..Ko hiểu sao nước mắt lúc đó ở đâu rơi ra ..Mệt..Chẳng biết là điều gì..Chỉ biết rằng cứ thế khóc một lúc..Rùi phi xe sang nhà thằng Duy rủ nó đi lang thang ... Nó cũng biết mình đang điên..Ngồi nói chuyện cho mình cười..Lúc một mình thì mình có thể khóc..Nhg gặp nguời khác thì lại cứ cười đùa như chẳng có vấn đề gì..Lúc đó gác hai tay lên vai nó rùi dựa đầu vào tay mình..Có đứa bạn thân như thế cũng tốt nhể??Mừng
    Phởn một lúc..Lượn một lúc thì bắt nó đèo đi ăn..Mình sắp thành lợn mất rùi..Có chuyện gì bực tức lại đi ăn như con heo..Ăn được cái gì thì cứ thế mà nhét vào bụng..Nhét đến bao giờ chẳng thể nào mà nhét được nữa thì ngừng..Lại cười thoải mái như chẳn có gì..Về nhà ngồi buôn chuyện với mẹ..Rủ mẹ chơi tá lả ..ĐỊnh chăn mẹ vì hết xiền rùiNói vài câu với mọi người..Chí choé với con em một tẹo..Thấy lòng mình bình yên lạ..Lại vui vẻ như thường rùi
    Ngày thứ 7 cô đơn như những ngày thứ 7 khác gần đây nhg vẫn cảm thấy vui vẻ như thường..Xuống nhà P hát thì mic như phò ý..Loa cũng như phò..Cứ tậm tịch..Chán chả buồn hát..Xách xe ra phố ngắm người..Ngắm gái và ngắm trai..Cười đùa phớ lớ như kiểu trên đời này chỉ có hai đứaVẫn thấy cuộc sống này thú vị lắm..Mai được nghỉ..Phải học bài thui..Dạo này bùng học nhiều quáMai phải bảo Thuỷ sang nhà ăn cơm mới được..Còn dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo nữa chứ..Cả tuần mệt mỏi..Chăm chỉ để còn xin tiền..Chứ đợi tiền lương chắc mình mốc mõm vì đóiNgày CN vui vẻ sắp băt đầuMình về xem phim thôi
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật thoải mái..Đêm qua nằm xem đĩa chán chê..Bật nhạc chán chê rùi bỏ quên đó mà đi ngủ..Chẳng biết sáng ra ai tắt cho mình..Ngủ một lèo đến gần 1h trưaSướng thật đó..Cả tuần mới có một ngày như ngày hum nay để mà ngủ ..Ngủ cho sướng..Ai gọi cũng chẳng dậy..Mà bây giờ ko dùng dd sướng thật..Chẳng bị làm phiền vì những cú điện thoại chẳn đâu với đâu nữa..Ngủ thoải mái..Đi chơi cũng thoải mái..Nhg tiếc cái là ko liên lạc được với một số ngừơi cần liên lạc thôi..
    Hôm qua có ngừơi bảo sẽ quan tâm đến mìnhĐến chết àh, trước sau gì rùi cũng chẳng thể quan tâm đến được nữa đâu..Chả biết để làm gì..nhg mà kệ thui..Có ngừơi quan tâm đến mình cũng sướng mà..Mặc kệ mọi thứ..Mình cũng biết rằng nếu trong suy nghĩ của mình có hình bóng ai đó thì dù sao cũng sẽ bớt cô đơn hơn..Nhg tuyệt nhiên chả có ai nên mặc kệ nó thui..Cứ hưởng thụ sung sướng này đã
    Chiều nay chắc Thuỷ sang nhà ăn cơm..mình phải về nhà dọn nhà và nghĩ xem chiều nay sẽ nấu món gì đãi đứa bạn yêu quý của mình mới được..Cũng vùă bảo P chiều lên nhà mình luôn nhg mà nó chẳng lên..Mình nhắn lại với anh Còi là tối nay đi cafe thay cho ngày hôm qua..Nhg chắc anh chưa nhận được..Để tuần sau đi cafe cũng được..Lo giè cơ chứ Đời còn dài, tương lai còn rộng
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ở nhà. Lại chán nhưng chẳng buồn. Vì chẳng có j` đáng buồn cả. Vô cảm
    Cuồng chân ko chịu được. Thèm lên PCT thế? Alô cho con M, đek thấy nó đâu. Biết ngay là đi chơi với zai mà. Đek thèm rủ nữa. Dỗi. Đi ngủ. Lại dậy. Sao lúc này chẳng tìm ra được 1 người đi cùng. Khổ thân con bé thế đấy. Nhớ ra T. Hờ hờ chỉ có nó là chịu chiều mình lúc mình điên điên thế này thoai. Nhưng mình đã nỡ phũ phàng với nó roài. Đấu tranh tư tuởng mãi để call nó. Cuối cùng đek nhớ số. Điên đến thế là cùng. Muợn máy lắp sim tìm số. Thấy đưọc số roài mại mất 15'' tự hỏi bản thân xem có nên gọi nó ko? Mất giá........ Nhấc máy lên roài lại đặt máy xuống. Hơi run run. Ko biết trả lời với nó thế nào nếu như nó hỏi: Em nhớ anh à!? ~~> câu hỏi muôn thủa nếu như mình call nó!~~> Lại thôi
    Điên thật..............
    Thèm đi chơi quá. Điên roài đấy
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình nghèo quá đi mất..Mang tiếng đi làm nữa chứBố mẹ thấy mình đi làm cái nhất quyết chẳng cho tiền tiêu nữa...Đi làm vừa đủ tháng giả tiền đt và tiền xăng..Vậy mà bố mẹ chả cho thêm đồng nào..Bực mình chẳng đi làm nữa..Ko đi làm được bố mẹ nuôi thoải mái hơn bao nhiêu..Bây giờ vừa mệt vừa chẳng có xiền..Bây giờ mới là giữa tháng mà đã chẳng còn đồng nào rùiLàm sao mà sống được đến cuối tháng bây giờChán thật..Xin bố mẹ thế nào bố mẹ cũng ko cho..Làm hôm trước mình phải "ăn cắp" của mẹ 20K đổ xăngTội lỗiHic, ko hiểu làm sao sống đến cuối tháng nhể??Chắc là ko đi chơi và ko đi đâu nữa thì tốt quáNếu ko đi chơi và ko bước chân ra khỏi nhà ngoài đi làm thì chắc là mình vẫn sống được..Lúc nào hết xăng thì xin..Nhg nếu chỉ đi bình thường ko lượn lờ đi chơi thì chắc hơn 1 tuần mới hết xăng một lần..Thì chắc là xin được bố mẹÔi giời..Sao tiền chỉ là giấy mà quan trọng thế hả giời
    Hôm nay sinh nhật anh Nam và anh Khanh ..Hôm qua cũng đã đi ăn và đi chơi với anh Khanh rùi..Còn bị mình xách thêm một số đứa bạn đi cùng nữa chứ..Mình chỉ buồn cười lúc ở ams ..Mình ngấu nghiến ăn mà mọi người cứ lăn ra cười còn anh Khanh thì ngồi chọc ngoáy ..Càng chọc ngoáy mình càng ăn giỏiLàm mình no căng cả bụng..Mình chỉ buồn cười lúc anh Khanh nói với Thủy "may mà ngày trước nó tàn nhẫn với anh..Nó tha cho anh chứ ko bây giờ anh chết chắc rùi"Dám nói xấu mình thế bao giờ chứ lại..Thuỷ lúc về nhà cũng nói "cái số anh ý may thật..Tu mấy kiếp mới thoát khỏi mày đó"Mình làm gì đến nỗi đáng sợ thế đâu nhể??Chỉ hơi hơi đáng sợ thôi chứ..Anh ý chỉ ko yêu được thôi mà..Vẫn làm bạn được đó thôi..Vẫn vui vẻ mừh
    Tối qua ăn cơm ở nhà xong thì rủ tiếp chúng nó và anh Khanh đi hát karaoke Đi gào thét cái cho vui..Mình chỉ buồn cười lúc nó cho cái bài nhạc vàng vào ...Mình bon chen hát cái bài đó mà chẳng biết hát gì..Cũng mang máng chút nhạc..Thế là cứ thế mà gào..Vừa gào vừa cười..đến nỗi mọi người cũng lăn ra cưòi..Còn cái chị ở ngoài thì ngỏng đầu vào xem trong đó có cái gièLắm lúc hâm kinh àhMai anh Khanh rủ đi chơi tiếpSuốt ngày được dẫn đi ăn và đi chơi thế này..Thích thật..Nhg mình cũng chẳng biết tặng anh Khanh cái gì..Anh em với nhau có lòng là chính..Mình hết xiền rùiĐành vậy..Mình cũng đâu có muốn xế..Chiều nay bắt anh qua cửa hàng mua gấu bông tặng mình
    Mừh chắc là sẽ nghỉ bán hàng cho KL..Vì thực sự cũng chẳng cần đến một người trông hàng..Mình ở đó chỉ chơi và đọc truyện..Còn buôn chuyện nữa chứ..Tốn xiền của chị ý, còn tốn thời gian của mình..Có lẽ nghỉ và kiếm thêm việc khác thôi..Mà còn chuẩn bị nhận thêm một lớp dạy nữa..Lại cố gắng để cày kéo vậy.Tiền là mục tiêu duy nhất bây giờHú hú Đói quáLúc bạn Đức bảo ăn bánh mỳ thì chẳng ăn..Đến lúc xuống đòi nó nửa cái thì nó đã ăn mất rùi..Đồ đểuMừh hôm nay lên TL..Gặp được cả Mean và Moon nhg mà chắc 2 chị đó chẳng nhận ra mình..Phải về bảo với anh Mèo là mình đã gặp Moon mới đượcMừh gặp nhiều người quá..Nhg mà mạng thì mất điện ập một cái nên theo Chi về nhà luôn..Ko kịp đợi Vũ nữaMừh hôm nay còn gặp Dũng trên đó nữa chứ..Tí tởn tí tởn với gái..Hẹn mình lúc sau gặp ở Căng tin vậy mà mình chuồn về mất..Nhg mà ở đó làm giè cơ chứChẳng thích lắm..Đói nữa chứ..Về là phải rùi
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu làm sao mà bố mẹ mình sinh ra hai đứa con đều bướng chẳng ai nói được thế nhỉ???Chẳng con nào chịu con nào cả ..Cứ phải cãi chửi nhau ầm lên mới được..Hôm nay nhất quyết mình chẳng đèo nó đi học..Khốn nạn bỏ xừ ra được..Toàn chơi đểu mình..Như hôm qua mình đi chơi nó chạy vào mách bố mẹ..Bực mình chứ..Mà lúc nào cũng có cần coi mình ra cái gì đâu cơ chứ..Chửi ko tiếc lời..Chẳng hiểu nó là em mình hay mình là em nó nưaBực dã man đi được... Lúc nào cần thì xoen xoét cái mồm..Chị thế nọ chị thế kia..Hôm nay ko đèo đi học..lần sau tự mà đi..Bố mẹ đã chẳng cho đồng tiền xăng nào còn bắt mình đèo nó đi hoc..2h30 mới đi làm..Vậy mà 1h mình đã phải ra khỏi nhà..Chả nhẽ đi rùi lại quay về ..Thôi thì đi tiếp còn hơnChán các vị..Mình cũng bực..Nó cũng bực..Nhg cả hai đứa đều ngang..Nó tức xách cặp đi bộ..Mình cũng chẳng thèm ý kiến gì.. Nghĩ một lúc lại lấy xe phóng theo nó..Nhg mà nó lại chẳng thèm lên..Thế thì thôi ta vào hàng net ta ngồi..Mk!Có đứa em mà sao ngang tàng thế cơ chứ..Chả bù cho em nàh người khác..mình gọi nó dạ..Mình bảo nó vângBực mình kinh người..Dù biết là ghét nó thì ghét thế Nhg vẫn là chị em
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm mất đi mà thay vào đó bằng sự thất vọng và kèm theo cả sự khinh thường thì con người ta sẽ đối xử với nhau thế nào nhỉ??Mình cũng chẳng biết nữa..Có lẽ chỉ vì một câu nói tưởng chừng như rất bình thường mà mình thất vọng về cả một con người..Mình vẫn biết rằng mình chẳng phải một đứa con gái tốt đẹp gì cho lắm nhg mà dù sao thì mình cũng đã rất thành thật khi làm bạn với người khác ..Một câu nói nghe chừng rất đơn giản vậy mà làm mình uất ức từ tối qua đến giờCó phải mình là đứa quá kỹ tính ko nhỉ??Mình vốn là người vô tâm..Chẳng bao giờ để ý được đến những thứ nhỏ nhặt ...Như những lần đi uống cafê bao giờ mình cũng hỏi "Uống gì?" Bạn trả lời "như cũ" Nhg tớ cũng chẳng biết bạn gọi cái "như cũ " đó là cái gì..Tớ cũng chẳng thể nào mà nhận ra được là bạn đã về nhà thay bộ quần áo đó để mà nhận được một câu nói "quan tâm quá nhỉ?" Ừh, thì tớ vô tâm vậy đó..Chẳng bao giờ để ý gì nhưng những gì tớ dành cho bạn là cả sự chân thành trong tình cảm..Vậy mà Hơi buồn
    Tối qua hát hò dã man..Gào thét kinh người..Chợt nhận ra có lẽ mình ko nên níu kéo cái gì ko thuộc về mình..Có những cái đã là quá khứ..Đã là quá khứ thì đừng mongnó là hiện tại..Chẳn thể nào như trước được nữa..Chẳng có gì đáng để buồn cả ..Mình bây giờ quen chấp nhận sự thật rùi..Lúc ở đó mình ngồi nhìn tất cả mọi người rùi ra ngoài lan can ngồi nghĩ ..Có lẽ rằng ko nên tiếp xúc quá nhiều..Phải có giới hạn..
    Mừh sáng nay đi mua được đống truyện sướng thếThế là gần đủ những tập đầu rùi..Nghĩ cũng sướng...Phởn cả ngày chắc cũng chẳng hết phởn được..Chốc nữa hoặc chiều đi mua tiếp..Đang có xiền..Dốc hết vào mua truyện cũng chả tiếc lắmMà mình bỏ việc trông cửa hàng bên nhà KL rùiĐể rỗi rãi một thời gian sắp xếp công việc đâu vào đó..Xem tiếp tục mình định làm gì rùi tínhChứ bây giờ mọi việc cứ đảo loạn cả lên..Thời gian mình chẳng sắp xếp được việc gì ra với việc gì..Học hành thì ẩm ươngMai phải lên trường mới đượcCó khi vào trong đó ở một tuần mới được
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cái không khí mùa thu mới thực sự rõ rệt trong mình..Hum nay chẳng hiểu mình hâm đơ thế nào .. Lôi cái quần yếm của mình ra để mặc..Mua lâu rùi nhg mà mặc có mỗi một lần..Cứ cảm thấy như nó quá trẻ con.. Tròng thêm vào chân đôi giày Basket rùi đi ra khỏi nhà Đội thêm cái mũ xanh yêu thích của mìnhTrông như dở hơiHôm nay có hẹn với anh Khanh đi xem giày và định xem có cái gì để mua ko??? Ngồi online chat chit một lúc rùi bắt đầu khởi hành..Ra ngoài đường thấy thời tiết hay thế..Chẳng nóng chẳng lạnh..Có vài tia nắng nhỏ hanh hanh của mùa thu..Chẳng cần bịt mặt hay mũ nón gì chắc cũng cảm thấy cái thời tiết này thú vịGió thì thổi ***g lộng vào người thật mát nhg mà chẳng lạnh chút nào cả ..Buổi chiều yên ả thậtHai anh em rủ nhau đi lang thang rùi đi ăn kem NZ ..Mình lúc nào cũng chỉ ăn được một cốc kem..Còn anh thì 2 cốc..Ngồi đọc truyện chờ đợi..Càng ngày càng thấy những ngày bình yên như thế này thật thích thú
    Lúc nãy trong lúc đợi anh K mình gặp một chị đứng đợi xe buýt ..Chị ý có cái áo giống hệt cái áo mình đang mặc trên ngườiNhưng chỉ mỗi tội là nó khác màu..Mình vội bon chen lại trò chuyện hỏi thăm và làm quenCũng được gọi là cái duyên ..Và rùi lúc anh K ra mình ngỏ ý với chị ý rằng có cần mình đèo đến chỗ chị ý cần đến ko??Mình nhiệt tình nên chị ý cũng đồng ý ..Có thể chỉ gặp chị ý một lần rùi chẳng bao giờ gặp lại..Nhg đó âu cũng là cái duyên của con người ta Thấy vui vui
    Tối nay dự định sẽ đi uống cafe một mình..Thử thả hồn theo giọt cafe xem thế nào..Lúc nào có lẽ mình cũng phải đú..Học uống cafê đen mới đượcThế mới ra dáng nghệ sĩ..Trằn trọc theo những giọt cafê fin nhỏ giọt..Để hiểu ra lý lẽ cho một số chuyện
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết 2 lần mà chẳng gửi được mất hết.Bực..Đang có nhiều chuyện để viết nhg mà mất hứng rùi..Điểm lại sơ qua là hum qua mình quát mắng học trò , và bị nói là lăng nhăngKệ. chuẩn bị đi đổi cái chữ ký cái đã
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    sáng đến công ty, mở ngay máy tính, theo thói quen vào ttvn, sếp lườm, tắt vội, hí húi vào đống tài liệu đang dang dở, 2 ngày nữa phải hoàn thành rùi mà khối lượng còn tương đối, với suy nghĩ BÌNH THƯỜNG thôi
  10. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay hết buồn chưa để còn viết tiếp chứ. Hôm qua bức xúc nên giã Bound được tiền nhiều không? Chậc chậc, nghĩ cũng thương cho cái mày tính quá nhỉ!

Chia sẻ trang này