1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không viết tí nào sao, chậc chậc.....thế tình hình có khả thi không vậy?
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm..9h30 đã bị mẹ khua khoắng dậy bằng được bắt quét dọn nhà cửa ..Quét qua loa cái nhà xong thì nằm võng đung đưa ngắm nắng..Dạo này mình rỗi rãi nên ăn ngủ như con lợn..Đêm hôm thì thức đọc truyện và xem đĩa ..Mà nói thức khuya chứ thực ra 1h đã đi ngủ rùi..Vậy mà ngày nào cũng đến 11h trưa ngày hôm sau mới mò ra khỏi giường....Có lẽ lợn phải gọi mình bằng cụMà lúc nãy nằm võng tự nhiên nhớ đến anh..Nhớ thời kỳ là người yêu anh..Ác mộngNếu vô tình anh vào đây đọc chắc sẽ cảm thấy xúc phạm lắm..Nhg mà thật sự là mình sợ lắmBây giờ có thể làm bạn với anh bình thường nhg nếu bắt mình một lần nữa yêu như vậy..Chắc thà sống thà chết để được ở một mình còn hơn..Dù ko có người chia sẻ, dù chẳng có ai quan tâm nhg còn hơn là như thế..Chưa bao giờ chê trách anh điều gì nhg mà nghĩ lại lại thấy rùng mìnhSống như bây giờ có phải tốt ko nhể??Chẳng dựa dẫm vào ai..Đi đâu đó thì cứ thế một mình mà đi..Chẳng gọi ai đưa đón..Chẳng phải cãi nhau vì ko biết thông cảm..Chẳng việc gì phải giải thích rằng việc mình đi với ai(có bao giờ mình thèm giải thích)Chẳng việc gì phải chiều theo ý người khác mà khiến mình khó chịu..Đại loại cuộc sống độc thân bây giờ muôn năm..Một tuần có 4 buổi tối rỗi rãi thì đến 2,3 buổi có hẹn đi lăng nhăng và lăng quoăng..Có giè là buồn đâu cơ chứ..Nhg mà bây giờ bị cái tiếng lăng nhăng..Nay đi với người này mai đi với người khác..Nhg đâu có sao..Họ chỉ là bạn..Đi chơi vài buổi thấy ko vui nữa thì biến..Có ai đó bảo mình sống thoáng quá thì phải
    Mà mình bị mang tiếng oan nhiều quá..Hôm trước Will hỏi "em cặp kè với anh Ro àh?Choáng quá..Mình với anh Ro chơi với nhau chỉ đi với nhau ở ngoài..Đi cùng mọi người chưa từng đi cùng nhau..Thế mà cũng bị phát hiện,..Tin tức đi nhanh thật..nhg sự thật chỉ là anh em chẳng có giè..Lại thêm một câu hỏi nữa " VTCĐ thích em àh?" lại buồn cười quay ra hỏi "ai bảo với anh thế?"Ông ý bảo anh nghe nói thế , bảo là VTCĐ đang có ý định cưa em..Chả nhẽ cười lăn lộn ra ở đóÔng này từng bị mình chửi mình quát cho bét nhè chè đỗ đenChẳng lý do nào mà ông ý lại thích mình cả ..Nhg quý mình thì chắc là cóHum gặp anh ý mình bảo " will đang bảo rằng anh thích em " ông ý bảo " đúng rùi " Mà mình cứ lăn ra mà cười chứToàn những người đùa dai..Mình cũng là người hay đùa nên chẳng bao giờ hiểu nhầmKo thì lại giống như anh Nam và Linh bảo Hà là "giỏi tưởng bở"Anh Nam còn lôi mình ra chứ " anh đối xử với em cũng như đối xử với Hà sao nó lại nghĩ anh thích nó " Chả nhẽ lại bóc mẽ anh " anh chả cố tình để nó hiểu lầm bỏ xừ ra được" Con trai đểu bỏ xừ ..Lúc thích thì cố tình để người ta hiểu ý, cố tình quan tâm chăm sóc..Đến lúc chán chán thì đổ tội cho người ta hiểu nhầm..Đợt đấy mình cũng biết anh ý thế nên cố tình đi với anh ý rùi về kể cho Hà để nó khỏi trông mong chờ đợi gì nữaChỉ khổ con gái mà thui!À, còn lão anhday hôm trước thì hỏi mình " em chuyển hướng sang anh Cò rùi à?" Bó tay với mấy lão hay buôn chuyện..Các lão ý đi với ai làm gì có bao giờ bị buôn chuyện hay ko mà sao cứ thích lôi mình ra đàm tiếu thế nhỉ?Tội lỗi thậtChẳng thèm bực với mấy lão đó nữa..Mặc xác bàn dâ thiên hạ..Chuẩn bị về ăn cơm nèo
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao ngồi sau lưng một người mà lại cảm thấy lạnh..Còn phi xe một mình thì mình lại chẳng hề cảm thấy lạnh..Điều đó là sao nhể??Ko thể hiểu nổi nhg có điều gì cứ len vào lòng làm mình cảm thấy buồn thế nhỉ??Có những điều chẳng thể giải thích được..Chợt nhớ lời của mẹ nói "mày chỉ mua vui cho người khác thôi".Biết rằng lời mẹ nói là đúng..Biết rằng ko phải ai đến với mình cũng có một ý định nghiêm túc..Thường là họ tìm đến mình để tìm niềm vui..Họ đi với mình họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái..Họ có thể làm điều mà họ thích mà chẳng bao giờ mình cấm cản hay cười đùa..Luôn trò chuyện để họ thấy vui..Nhg mình biết rằng rất ít người có suy nghĩ rằng sẽ gắn bó với mình lâu dài..Đến như anh Tuấn còn phải quyết định mãi mới dám chấp nhận đến với mìnhHọ sợ tính cách của mình..Rất nhiều người đã nói nhưng chưa bao giờ mình chịu thay đổi cái tính cách bao đồng tất cả mọi chuyện.Nhớ có lần bạn bảo với mình "bớt làm trò mua vui cho người khác đi " và ko muốn mình tiếp tục đi chơi vời ăn uống với một số người ko thực sự cần thiết..Mẹ bảo rằng "tao thấy ai đến rủ mày mày cũng đi" Mình là thế , chỉ cần họ có chuyện thì dù mình có chuêỵn mình cũng bỏ để đi với họ..Lẽ nào mình là một con rối sao???Bây giờ càng ngày càng ko cần có một người ở bên cạnh để chia sẻ và cảm thông gì cả ...Càng ngày càng cảm thấy chẳng có gì để lo nghĩ..Rùi lại buồn vì chẳng có gì để mà lo nghĩ...Con người cứ rắc rối mãi thế này sao??
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mơ thấy ác mộng..Mơ thấy giống như mình và anh T yêu nhau nhg mà người trong giấc mơ đó lại là anh K ...Trong giấc mơ còn có bố và Ngọc nữa chứ..Tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng về những điều đó..Một giấc mơ lạ lẫm và đáng sợ..Nếu người trong giấc mơ là anh Tuấn thì cũng chẳng vấn đề gì..Đằng này là anh K. chẳng biết có báo trước điềm gì ko?nhg vẫn ghê ghê, phải tránh đi với anh K mới được
    Dạo này nghèo quá là nghèo , chẳng còn xiền để đổ xăng..Cũng chẳng còn tiền ăn vặt..Tưởng hôm nay được lĩnh lươg vậy mà vẫn chưa..Mới 28..Chắc là CN này mới được lĩnh lươngKhổ thân mình..Đang có bao việc cần xiền..Bố mẹ thì cắt tiền, chẳng cho đồng nào..Ghét thật đấy..Toàn được nước lấn tới mà..Bây giờ còn đói nữa chứ..Ăn như lợnHum trước sợ quá đi tập thể dục với anh Báu, đi được 1 hum về đau chân quá chẳn đi tiếp nữaThế là béo vẫn hoàn béo..Toàn ăn với ngủ lại chả béo
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra đã bị làm phiền rõ bực..Chả hiểu anh K làm cái trò gì mà sáng sớm ra đã gọi mình dậy..Đêm qua mãi mới ngủ được..Có phải dễ dàng gì đâu cơ chứ..Trong đầu bao nhiêu kế hoạch vậy mà đến bây giờ là 10h rùi mà chưa làm được một cái gì hếtChả nên thân cái gì cả ..Chẳng biết đến bao giờ mình mới lớn nhỉ??20t đầu rùi mà chưa ra cái gì với cái gì hết..Phí mất 2 năm qua rùi..Chả nhẽ giờ lại để phí phạm nữa sao???Nếu để phí mãi như thế này..Chắc mình cũng chả biết phải làm gì nữa..Lại chuẩn bị bắt tay vào công cuộc mình đã chọn..Lần trước mình chọn một đằng giờ chọn một nẻo..Suy nghĩ cứ thay đổi đùng đùng thế này , bố ai mà chịu đượcKo hiểu là đến 1,2 thnág nữa ko hiểu quyết định có thay đổi tí xíu nào ko??Lại một lần nữa thay đổi thì thôi, dẹp tất cả chẳng cần làm cái gì nữa cảChán cái tính ko kiên nhẫn của mìnhMình cũng chẳng thể chịu nổi mình nữa là ngừơi khác ..Nói một đằng làm một nẻo , nghĩ lại một chiều hướng khácVậy thì ai tin mình được đây???Đến mình còn chẳng tin được mình nữa là aiChán mình
    Trời hôm nay trở lanh..Gío thổi ẫm ĩ..Sáng sớm ra thấy thời tiết thay đổi cũng thấy sướngTrời này mà đi dạo qua hồ thì thật tuyệt..Chắc là sẽ mát lắm đâyChui vào tủ quần áo đi tìm cái áo khoác ra ..Nhg ra đến cửa thì lại nhờ thằng em họ chạy vào cất..Trời chẳng lạnh đến nỗi phải mặc áo khoác ..Chỉ gió thôi mà..Đẹp trời thật đó..Và xách xe ra ngoài đường đi lượn..nhg mà lão K đang đợi ngoài hàng net , lại bon chen chạy ra ..Đói quá..Phải lo cho cái bụng đã
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua trời trở lạnh..Thích quá hứng chí xách P đi lượn lờ ..ĐI qua chỗ Bách Thảo,gió thổi tốc vào lạnh dã man ...Lại còn gặp Danh với Duyên nữa chứ..Hai đứa đấy bây giờ lại yêu nhau thì phải ??Thấy chúng nó ôm nhau ..Trời lạnh thế này mà có người ôm cũng thíchMỗi tội trời lạnh thế cái P cứ bắt mình đèo..Mình lại đang thích hưởng lạnh nên đồng ýHai đứa kéo nhau ra Hồ Tây, ra cái đường cụt nào é..Cũng chẳng biết là đường nào..Chỉ nhớ là cái đường đó đằng sau công viên nước..Hai bên cạnh trồng toàn sen là sen nhg mà bây giờ chẳng có bông sen nào...Toàn màu lá khô nên ko được đẹp..Giá mà sen vẫn nở thì tuyệtThật lãng mạnChỗ đó thì chẳng có nhà cửa gì, hai bên gió thổi ***g lộng..Mình cởi áo ...khoác ra hưởng gió trời..Lạnh run cầm cập..Đành phải mặc áo vào..Nhg mà hưởng gió thích thật..Tối đến còn đi hưởng cả mưa và gió nữa chứTối đến mưa như thế mà vẫn cứ đi lượn..Lạnh thấu xương ..Mưa dã man..Về thì ngồi Gun với toàn bộ dân TL..Toàn anh em cả ...Vào đó đú với mấy ông...Điên thế ..Đang bắn thì mạng đơ, out luôn. chẳn thể nào mà chơi được nữa..Tiếc thế..Lâu lắm mới bắn vui và đông như thế..Hum nay chẳng hứng viết mấy..Chả hiểu gõ lạch cạch cái gì nhg mà bây giờ chỉ muốn Gun thôi, cày đồ đã
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mải chơi đt chẳng còn viết cái gì nữa cả ..Hôm nay đang có hứng thú viết cái gì đó..Dạo này có những điều chen vào cuộc sống của mình làm mình cũng hơi bối rối ..nhg giờ thì lại bình thường như cũ và biết rằng cuộc sống vẫn cứ lại tiếp diễn như cũ..Mình vẫn vui với những điều mà mình đang có .. Ngày hôm trước chợt thấy một người nói chuyện hợp ghê ghớm..Cái gì cũng có thể phanh phui ra mà buôn..Thấy hay hay, vui vui..Lâu rùi cũng chẳng có ai nói chuyện hợp cạ với mình như vậy..Từ ngày chẳng còn C nữa..Nhg mà mình biết rằng nó sẽ chẳng ở lại lâu dài đâu mà..Rồi nó sẽ ra đi ngay lập tức và biết đâu ngay lúc này đây nó đã ra đi..Chưa kịp có gì đã ra đi..Luôn là vậy ...Mà mình cũng chẳng hề muốn níu giữ..Một người bạn có thể nói chuyện thoải mái mà ko nề hà gì..Có đòi hỏi quá ko???nhg mà kệ đi..Chẳng quan tâm lắmChỉ biết có một đêm nói chuyện trên trời duới bể với nhau thế là được..Cũng có gì lắm đâu..Có thể mình quá nhạy cảm..Lâu lắm mới thấy một người để nói vơ vẩn mà chẳng nghĩ gì cũng khoái lắm chứ..Nhg ko nên giữ và cố giữ cái gì cả ..Cứ "bình thường thôi"
    Có vẻ dạo này càng xa anh Ro, hết thời đi với anh ý rùi..Hôm trước nhắn tin bảo là KAT bảo anh sang đón đi ăn nhg anh ko sang, anh làm thế có đúng ko???Hỏi mình thì làm sao mình trả lời được anh làm thế là đúng hay sai??Mọi thứ phải do anh mà thôi..Cũng chẳng thích nói chuyện với anh..Hôm qua ngồi nói xấu anh với nkn..Anh bảo anh đang định cưa nkn..Nkn còn bảo hình như mình thích anh..chắc chả ai biết mình cố tình nói thế chỉ để là nâng anh lên để anh có thể đến gần nkn hơn..Chẳng sao..Nhg mình biết tính anh quá rùi..Chắc cũng chỉ được một thời gian..Đời là thế cuộc sống là thế..Thời gian thôi mà
    Lại nhắc về cái hôm đi lấy lương..Cứ đinh ninh được gần 400 vậy mà chỉ được có 325..Cả tháng của mình được có chừng đấy...Có lẽ phải dành thời gian xem lại cả việc học hành và công việc mới được..Chứ để thế này coi bộ ko được rùi..Hôm đó mình bị lạc đường..về sau mang cả cục tức ấm ức trong bụng..Khó chịu lắm..Thế là hôm qua bỏ dạy ở nhà bắn Gun..Đi dạy khó chịu thêm ra..Biết là sai nhg vẫn cứ làm theo ý mìnhThôi chẳng muốn viết nữa rùi..Gun thôi
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng viết gì nữa cả ..Chẳng biết do là ko có thời gian hay là do chẳng biết nên viết gì nữa..Cuộc sống đang xuống dốc nên sợ chẳng dám viết..Viết thì lại cười vào chính cái mặt mình mà thôi..Nản lắm..Cái gì cũng thế ...Có một con đường trải dài ở trước mặt nhg mà mình thì đi mãi đi mãi cũng chỉ đi được quanh cái gốc cây đó..Dù có cố gắng thoát đi thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn cứ mãi nhìn thấy cái gốc cây đó ..Như là mình đang đi lạc vào một mê cung...Hay ai đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mình cứ nhằm mãi đừơng..Như trong những câu chuyện mà mình đọc được thì đó chỉ là ảo ảnh mà thôi...Nhg mà sao mà khó vượt qua được những ảo ảnh đó thế nhỉ??Có phải ai cũng đủ sáng suốt và lí trí để vượt qua những điều đó đâu cơ chứÂu cũng chỉ là con người..Có những điều làm được, có những điều ko thể làm được..Nhg mà có cố gắng ko nhỉ?? Nếu cố gắng hết sức thì thất bại cũng cam lòng..Nhg cố gắng là một cái gì đó xa xôi quáMình chắc bó tay mất
    Dạo này nhiều đám cưới quá, đi đến đâu cũng thấy đám cưới..Nôi trong gia đình mà cũng có vài đám cưới..Rồi khách khứa của bố..Mình phải làm chân lon ton đưa bố đi đám cướiBây giờ thì đang online trên Hồ Trúc Bạch..Bố đi ăn cưới ở đó ..Hẹn mình 2 tiếng sau mới đón..Xót tiền xăng ..Chẳng về nữa..Nhịn đói ở đyâ đợi bố...Thế mà bầy giờ cái Ngọc lại bắt mình từ đây về nhà để tết tóc cho nó rùi lại tiếp tục phi lên đón bốKhốn khổ cái thân mình lắm cơMừh lắm lúc mình nghĩ rằng mình cũng hiền thật..Ai nói gì cũng ngheBây giờ về nhà cái đã, tranh thủ ăn bát cơm cho đỡ tốn xiền..tiền nong bây giờ nghèo lắm..Chẳng dám đú
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm các bác vay mình tiền thế cơ chứ..Mình đã nghèo như con cún rùi các bác còn cứ vay...Mình chỉ bảo rằng ko có mà cảm giác như mình làm điều gì tội lỗi lắm ý..Chả biết nữa..Cứ cảm thấy ngại ngại dã man..Đến bản thân mình chẳng có xu nào mà còn chẳng dám vay ai..Thui thủi mà tiêu tiền ..Vài đồng còm ..Biết rằng kiếm tiền chẳng dễ dàng gì mà cứ tiêu như nước thì chít rùi còn đâu nữa Dạo này cứ nhắc đến tiền là mình thấy đau lòng..Muốn đi đăng ký học vài cái mà chẳng có xiền ..Nợ tiền mẹ còn chưa giả được..Định kinh doanh vài thứ nhg chắc cũng chẳng có thời gian để làm cái gì...Chán lắm cơ..Chả việc gì vào với việc gì cả..
    Lắm lúc thấy thời gian thì cứ vùn vụt trôi qua còn mình thì cứ dậm chân tại chỗ..Người ta dậm chân tại chỗ để lấy đà đi đều mình thì như bị keo dính vào chỗ đó rùi. chẳng bước đi được gì cảKhốn khổ..Dạo này hâm quá..Càng ngày cnàg thần kinh
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lâu lắm chẳng viết một dòng gì cả ...Đơn giản chỉ vì ko muốn viết...Có muốn viết cũng chẳng biết viết gì..Viết về những việc vô tích sự mà bây giờ mình làm sao??Tự nhiên thấy những việc mà thời gian gần đây làm vô tích sự quá...Dù rằng nó cũng làm mình vui...Đã có lúc nghĩ rằng làm gì cũng được..chuyện gì xảy ra cũng được..Miễn làm sao là mình cảm thấy vui là được..Nhg giờ thì chỉ muốn làm được những việc gì đó có ý nghĩa một chút mà thôi..Mỗi ngày về nhà mệt mỏi gần chết..Chán chẳng buồn làm gì nữa..Ko muốn di dạy..Ko muốn học..Chẳng biết làm gì bây giờ..Tự nhiên thấy nản với cuộc sống!
    Lại nói về cái người mới xuất hiện trong cuộc sống của mình...Có anh cũng vui nhg mình nghĩ rằng chẳng có anh chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cho lắm..Với mình cái gì cũng bình thường như vậy...Có người sáng sớm ra gọi mình dậy để bắt đầu một ngày sống cho có ý nghĩa..Rồi lại là người cuối cùng kết thúc một ngày của mình trong những câu chuyện vô bổ chẳng đầu chẳng đũa của mình...Những cái vớ va vớ vẩn..Dù mình chẳng bao giờ lắng nghe những câu chuyện mà anh kể bao giờ..Nói thật lòng thì cũng vui khi có anh bên cạnh như bây giờ..Nhưng chẳng biết đến bao giờ sẽ mất đi..Nên chẳng thấy có điều gì làm mình quan tâm cả ..Cứ sống cái kiểu bình thường hoá mọi vấn đề thế này coi bộ cũng chẳng ổn lắm!! Mình cần thời gian để xme lại những vấn đề đang vướng mắc!
    Thời gian gần đây lại bắt đầu chơi với một nhóm bạn..Rùi sẽ lại có một lô một lốc những chuyện chẳng ta đâu với đâu ..Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ..Mặc xác nó vậy..Với cả cái nhóm đó cũng làm mình thất vọng một lần rùi..Chẳng biết có còn quý mến được như trước nữa ko???Mình thường như thế...Cứ tự nhiên làm mình thất vọng thì mọi thứ cứ tự nhiên chẳng được như cũ nữa..Mọi thứ cứ dần dần ra đi mà mình chẳng thể nào mà níu giữ được..Đôi khi có thèm đưa tay ra mà níu giữ đâu cơ chứ..Mệt mỏi lắm

Chia sẻ trang này