1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JudgePao

    JudgePao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xúc động ra phết nhỉ ... binhminh tội nghiệp sao em lại không mở rộng thế giới của mình ra nhỉ , chỉ quanh quẩn với một vài người , với một vài trò thì quả thật là sẽ buồn lâu đấy . Sóng gió đến với em sớm quá trong khi đó thì mọi người đều bỏ quên tất cả để chú tâm vào học hành . Bật mí cho em một điều , khi bước vào ngưỡng cửa đại học sẽ có vô vàn thú vị đang chờ đón , những hoạt động bổ ích , những con người mới , thông minh , tài giỏi ...và rất năng động. Lúc đó em mới thấy mình nhỏ bé thế nào . Và lúc đấy chàng trai kia của em lại trở lên tầm thường ..nhỏ xíu .hãy cố gắng lên nhé ...như kiểu TEPPI thi vào trường Đông Hải ý , có một mục đích phù hợp với tính cách của mình thì sẽ làm được tất cả .
    BaoHacTu
  2. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hoàn toàn hiểu cảm xúc của ban. Mình cũng vào đây, mượn trang web nay để cùgn viết cho anh ấy. Anh ấy và mình ko biet nhau qua chat nhưng internet là nơi mình biết aanh ấy... cảm xúc của bạn chân thật, mình nghĩ rằng bạn sẽ xứng đáng có hạnh phúc.. dù là với ai đi nữa.
    [blue] Both of us
  3. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hoàn toàn hiểu cảm xúc của ban. Mình cũng vào đây, mượn trang web nay để cùgn viết cho anh ấy. Anh ấy và mình ko biet nhau qua chat nhưng internet là nơi mình biết aanh ấy... cảm xúc của bạn chân thật, mình nghĩ rằng bạn sẽ xứng đáng có hạnh phúc.. dù là với ai đi nữa.
    [blue] Both of us
  4. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    bạn và anh ta chia tay là bởi vì 2 người k0 tin nhau, dù quen ở trên net hay ngoài đời đấy cũng chỉ là bước đầu, mọi bắt đầu dù dễ hay khó nhưng nếu bạn k0 cố gắng tiếp tục thì sẽ chẳng thành công gì cả
    16 tuổi còn quá nhỏ để coi đó là tình yêu , bạn bị ám ảnh bởi anh ta, có lẽ vì anh ta quá hoàn hảo trong mắt bạn, cho đến bây giờ có lẽ bạn vẫn còn một chút hi vọng nào đó, còn đối với anh ta, anh ta k0 hề sẵn sàng cho tình yêu, anh ta thích bạn, anh ta quan tâm đến bạn, nhưng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi
    Mong cho bạn sớm bình tâm lại, coi như mọi chuyện trôi qua chỉ là kỉ niệm , nghĩ nhiều về nó, bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ là rất bình thường thôi, mong bạn đừng vì thế mà đem tình cảm ra làm trò đùa, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ phải trả giá, hãy sống như những gì bạn vốn có.
    Chúc vui!
    Don't expect me to CRY,for all the reasons...
  5. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    bạn và anh ta chia tay là bởi vì 2 người k0 tin nhau, dù quen ở trên net hay ngoài đời đấy cũng chỉ là bước đầu, mọi bắt đầu dù dễ hay khó nhưng nếu bạn k0 cố gắng tiếp tục thì sẽ chẳng thành công gì cả
    16 tuổi còn quá nhỏ để coi đó là tình yêu , bạn bị ám ảnh bởi anh ta, có lẽ vì anh ta quá hoàn hảo trong mắt bạn, cho đến bây giờ có lẽ bạn vẫn còn một chút hi vọng nào đó, còn đối với anh ta, anh ta k0 hề sẵn sàng cho tình yêu, anh ta thích bạn, anh ta quan tâm đến bạn, nhưng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi
    Mong cho bạn sớm bình tâm lại, coi như mọi chuyện trôi qua chỉ là kỉ niệm , nghĩ nhiều về nó, bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ là rất bình thường thôi, mong bạn đừng vì thế mà đem tình cảm ra làm trò đùa, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ phải trả giá, hãy sống như những gì bạn vốn có.
    Chúc vui!
    Don't expect me to CRY,for all the reasons...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những gì các bạn đã dành cho tôi . Những lời khuyên đó thật là đúng và tôi đang cố làm theo những lời khuyên đó . Tôi đã cố gắng để học để theo kịp chúng bạn vì tôi thật sự đã tự đánh mất đi quá nhiều thời gian rồi , phải cố mà lấy lại cho bằng đc . May mà cũng chẳng có gì nhiều . vẫn học đc , chứ ko thì đứt rồi . Tôi đã làm bố mẹ thất vọng nhiều , vì dù thế nào bố mẹ vẫn luôn tin mình trong việc học , vì từ trước đến giờ việc học mình vẫn luôn là nhất , lúc nào cũng chỉ là khen chứ ko phải chê , tự nhiên bây giờ lúc nào cũng bị chê , bố mẹ cáu nhiều , nhưng lý do nào khiến mình như vậy chứ . Gia đình , bạn bè ? Nhưng thôi , bây giờ thì khác , dù ai đối xử với mình thế nào chẳng nữa mình cũng vẫn sống cho mình . Quay trở về với chính mình , nhưng sẽ sống khác hơn chút đấy , Nhưng mình sẽ sống thế nào để ko cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình , còn ngưòi khác thì mặc kệ
    Hôm qua anh T lại giận mình cái chuyện chẳng ra đâu với đâu cả , mà cũng chỉ tại lôi chủ đề của mình lên góc 24h này lên ai cũng đọc đc cả . Anh kêu rằng mình so sánh anh với " Đ" nhưng thực sự anh là anh trai còn Đ là những gì thuộc về quá khứ mình chẳng muốn so sánh gì cả . Anh là anh là anh trai mình , còn Đ là những gì mình luôn nhớ đến là những kỉ niệm mình chẳng muốn quên . Tại sao vậy mà anh cũng giận đc, anh bảo anh ko thich' so sánh nhưng thật lòng mình ko so sánh . lần này anh có vẻ giận , nhưng mình đã gọi điện xin lỗi và giải thích với anh rồi , vậy mà còn nói mình như thế , chẳng biết là ai xúc phạm ai nữa đây . Mặc xác ngừoi khác , muốn nghĩ thế nào mặc kệ , cho giận , thanh minh mà làm cái gì nữa
    Đã thế lại còn bố nữa chứ , lúc nào tức lúc nào mệt hoặc đói ko có ai làm cho ăn là lại chửi mà chẳng chửi ai cả , lúc nào cũng đổ lên đầu mình , akay chết đi đc , tức thật bao nhiêu từ ngữ bao nhiêu câu chửi " văn hoa " đổ hết lên đầu mình . mà mình có làm gì sai cơ chứ , nhưng mà biết làm thế nào đc , tất cả cũng quen rồi , chỉ mỗi tội là tức quá đi thôi , dù rằng quen nhưng thật sự nó động chạm đến lòng tự trong đến tất cả những gì mình nghĩ . Nhưng bố mẹ thì vẫn là bố mẹ , mình vẫn yêu bố mẹ dù cho đối xử với mình như thế nào . Nhưng nói yêu nhưng mình đâu có thể hiện đc cái tình yêu đấy dành cho bố mẹ đâu . Chán thật!
    mèo con nghịch ngợm
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những gì các bạn đã dành cho tôi . Những lời khuyên đó thật là đúng và tôi đang cố làm theo những lời khuyên đó . Tôi đã cố gắng để học để theo kịp chúng bạn vì tôi thật sự đã tự đánh mất đi quá nhiều thời gian rồi , phải cố mà lấy lại cho bằng đc . May mà cũng chẳng có gì nhiều . vẫn học đc , chứ ko thì đứt rồi . Tôi đã làm bố mẹ thất vọng nhiều , vì dù thế nào bố mẹ vẫn luôn tin mình trong việc học , vì từ trước đến giờ việc học mình vẫn luôn là nhất , lúc nào cũng chỉ là khen chứ ko phải chê , tự nhiên bây giờ lúc nào cũng bị chê , bố mẹ cáu nhiều , nhưng lý do nào khiến mình như vậy chứ . Gia đình , bạn bè ? Nhưng thôi , bây giờ thì khác , dù ai đối xử với mình thế nào chẳng nữa mình cũng vẫn sống cho mình . Quay trở về với chính mình , nhưng sẽ sống khác hơn chút đấy , Nhưng mình sẽ sống thế nào để ko cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình , còn ngưòi khác thì mặc kệ
    Hôm qua anh T lại giận mình cái chuyện chẳng ra đâu với đâu cả , mà cũng chỉ tại lôi chủ đề của mình lên góc 24h này lên ai cũng đọc đc cả . Anh kêu rằng mình so sánh anh với " Đ" nhưng thực sự anh là anh trai còn Đ là những gì thuộc về quá khứ mình chẳng muốn so sánh gì cả . Anh là anh là anh trai mình , còn Đ là những gì mình luôn nhớ đến là những kỉ niệm mình chẳng muốn quên . Tại sao vậy mà anh cũng giận đc, anh bảo anh ko thich' so sánh nhưng thật lòng mình ko so sánh . lần này anh có vẻ giận , nhưng mình đã gọi điện xin lỗi và giải thích với anh rồi , vậy mà còn nói mình như thế , chẳng biết là ai xúc phạm ai nữa đây . Mặc xác ngừoi khác , muốn nghĩ thế nào mặc kệ , cho giận , thanh minh mà làm cái gì nữa
    Đã thế lại còn bố nữa chứ , lúc nào tức lúc nào mệt hoặc đói ko có ai làm cho ăn là lại chửi mà chẳng chửi ai cả , lúc nào cũng đổ lên đầu mình , akay chết đi đc , tức thật bao nhiêu từ ngữ bao nhiêu câu chửi " văn hoa " đổ hết lên đầu mình . mà mình có làm gì sai cơ chứ , nhưng mà biết làm thế nào đc , tất cả cũng quen rồi , chỉ mỗi tội là tức quá đi thôi , dù rằng quen nhưng thật sự nó động chạm đến lòng tự trong đến tất cả những gì mình nghĩ . Nhưng bố mẹ thì vẫn là bố mẹ , mình vẫn yêu bố mẹ dù cho đối xử với mình như thế nào . Nhưng nói yêu nhưng mình đâu có thể hiện đc cái tình yêu đấy dành cho bố mẹ đâu . Chán thật!
    mèo con nghịch ngợm
  8. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng mối tình đầu của tôi.
    Bạn vẫn thường đi lễ ngày chúa nhật
    Tôi vẫn thầm mong nhớ bước chân xưa
    Thả ngập ngừng trên con đường nhỏ bé
    Một chút buồn như mắt mẹ Mari.
    Chiếc lá nào vô tình khẽ rụng
    Đụng dịu dàng vào thăm thẳm chiều xưa
    Mưa bụi rắc ướt hồn hai đứa
    Kỷ niệm ùa về chan chứa yêu thương.
    Sân giáo đường nay thành xa lạ.
    Với một người quá khứ chỉ gọi tên
  9. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng mối tình đầu của tôi.
    Bạn vẫn thường đi lễ ngày chúa nhật
    Tôi vẫn thầm mong nhớ bước chân xưa
    Thả ngập ngừng trên con đường nhỏ bé
    Một chút buồn như mắt mẹ Mari.
    Chiếc lá nào vô tình khẽ rụng
    Đụng dịu dàng vào thăm thẳm chiều xưa
    Mưa bụi rắc ướt hồn hai đứa
    Kỷ niệm ùa về chan chứa yêu thương.
    Sân giáo đường nay thành xa lạ.
    Với một người quá khứ chỉ gọi tên
  10. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người bên kia, ta ở bên này
    Quen biết qua mạng và rồi yêu nhau
    Tình yêu mơ hồ và mơ mộng
    Tuổi mộng mơ ,,,có lẽ chính là đây
    Đâu biết gì đâu một chữ tình
    Suy đời là vậy, thế là yêu
    Người ta có gạt hay không ai nào biết ?
    Đã hiểu những gì mà đã vội yêu ?
    Có lẽ mình đây chỉ mơ mộng quá nhiều
    Nên giờ ta đã,,,lạc vào vườn yêu
    Don't expect me to CRY,for all the reasons...

Chia sẻ trang này