1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ ...Chẳng hiểu sao mà bây giờ mình thoải mái thế cơ chứ ... Cảm thấy có thể viết nhật ký một cách thoải mái roài ...Chẳng sợ suy nghĩ của mình bị kìm nén nữa ... Hum qua lúc viết xong bài ở trên kia chợt cảm thấy bức xúc ...Mình chẳng phải là người cứ thích im lặng để mọi việc trôi đi mà chẳng liên lạc gì ...Muốn gặp ...rất muốn gặp để xem anh sẽ nói gì ...sẽ đối xử với mình ra sao ??? Gọi điện sang ... Anh vẫn nói chuyện bt như hai đứa chẳng có chuyện gì ...Còn nhắc em đi ăn cơm ... Nhg em vẫn cứ phải nói ...Nói những gì em nghĩ với anh ... Vội chạy thẳng sang nhà anh ... Gọi anh ra ngoài ...Định kiếm 1 quán nước nào đó nói chuyện..Nhg anh cũng bận vì anh anh đã về ..Lại chẳng có quán nước ...Em quay về ngõ nhà anh ...Dừng lại ...Nói những gì mà mình cần nói ... Em ko chịu được ...Dù em có cố chịu thế nào, em cũng vẫn rơi nước mắt ... Lần đầu tiên anh nhìn thấy em rơi nước mắt mà anh ko đưa tay lau nước mắt cho em ...Anh nhìn em trân trân, mắt đỏ ngầu như sắp khóc ... Em cảm thấy rằng em đã thấy giọt nước mắt của anh ...Em còn chẳng dám nhìn vào mặt anh tiếp theo nữa ,.... Chỉ nói rằng "nếu anh xác định làm bạn được với em thì liên lạc với em, còn ko em coi như chưa từng quen anh" Anh cũng chỉ im lặng ... Sau đó mình lại bt nói chuyện, bảo anh về ăn cơm ...Roài phóng về nhà ... Thoải mái Chẳng biết có phải mình ích kỷ ko khi mà dồn hết sự khó chịu của mình lên anh ... nhg anh cũng cần phải biết rằng mình đã chịu đựng thế nào chứ ...Ko thể hết lần này đến lần khác ... Anh cũng cần phải nghĩ xem anh đối xử với mình thế là đúng hay sai chứ ...Ko thể tiếp tục ...Em xin lỗi nếu lại 1 lần nữa làm anh khó xử ...Nhg nếu mà anh cảm thấy mệt mỏi anh cứ vứt em bên đường như bây giờ ...Em sẽ tiếp tục bước đi 1 mình như từ trước giờ em vẫn làm ... Có anh em sẽ vui sống nhg ko có anh em cũng chẳng chết và em cũng vẫn sẽ vui sống ...Nếu anh thực sự là của em trước sau gì anh cũng quay về với em ... Còn nếu chẳng phải của em em chẳng thể níu giữ ...Thôi thì em cứ sống vui vẻ cuộc sống của em ...Chẳng cần nghĩ ngợi ... Em cũng có nhiều việc để làm mà ... Đâu cần thiết đên nỗi bắt buộc anh phải bên em...Thôi thì em cứ nghĩ tích cực vậy đi ...Dù anh có rời xa mãi mãi em cũng vẫn nghĩ tích cực như vậy ... Vẫn hướng đến tương lai và những gì tốt đẹp nhất
    Hum qua khi nói chuyện với anh xong em về nhà với 1 tâm trạng cực kỳ thoải mái ... Nói chuyện đt với 1 người bạn mới quen mà chẳng biết mặt ... Chẳng phải mình có ý định một mối quan hệ mới với 1 ai khác ... nhg người đó thực sự là 1 người tốt nên mình mới nói chuyện thôi ... Và cũng chẳng xác định rằng mình và người đó sẽ bắt đầu một mối quan hệ gì cả ... Chỉ là những người bạn tốt chia sẻ với nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt... Một người chịu lắng nghe em nói về anh mà ko phàn nàn kêu ca ... Một người bạn tốt mà thôi ...
    Lúc ko nói chuyện nữa mình tiếp tục lôi đĩa ra xem ... Cái bộ đó đang xem dở ...Có gì còn phải xem nốt cho hết chứ ... Đi hết chặng cuối của con đườngXem xong thì học bài ... Hum qua làm đc 4 bài tiếng anh hihi Thấy cũng vui lém ... Thoải mái thật ..Sống tích cực thoải mái hơn là cứ chú tâm mãi vào một người như anh ... mặc kệ anh đó ...Sống mãi như thế em cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâuMặc xác anh với suy nghĩ của anhEm vẫn cứ là em mà thôi
    Đêm qua cứ mưa rả rích rả rích .. Nằm nghe tiếng mưa ,...Mất điện ... Lôi hết đống nến em tịch thu hum sinh nhật anh ra đốt ... Lãng mạn dã man hihi Một căn phòng toàn nến là nến ...Cái nến sinh nhật đó còn cứ như pháo nữa chứ ... Thích thật ...Nằm đọc truyện ...Được có 15 phút thì lại có điệnHix Cắt hết cả nguồn cảm hứng của mình ... Vậy là lại xem đĩa rồi chìm vào giấc ngủ một cách thoải máiChẳng nghĩ chẳng ngợi dù mình biết trong lòng cũng có buồn
    Giờ thì chuẩn bị đi lượn phố phường với bạn Hà , roài còn sang nhà Thuỷ học.Ko thì nó làm loạn cả lên thì chắc là mình điên mất ... Nó tốt mà chỉ quan tâm đến mình, bắt mình học thoai mà Giờ thì đi chơi cho mát mẻ roài về làm người tốt nèo
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đó làm mình thấy lo sợ ...Chuyện gì nhỉ ?? Có thể mình sẽ mất bạn ...Có thể có người đã thấy sự thật ở mình ...Chợt thấy lo sợ ...Tim đập thình thịch ...Liệu sắp có giông bão xảy ra ko nhỉ?? Mình thực sự là rất sợ ...Sợ một phen nháo nhào lên ...Nhg sự thật thì vẫn cứ là sự thật mà thôiSợ thật
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum qua có quá nhiều cái hâm đơ ...Nhg mà cũng chẳng muốn viết về nó ...Vì chẳng biết viết như thế nào cả ... Chỉ biết rằng từ bây giờ chẳng quan tâm đến ai hết ... Cứ bơ bơ mà sống thôi ...Mong sao lòng mình cứ thanh thản mãi như bây giờ là được Tốt nhất mình đừng tự làm mình mệt mỏi ... Có thể buồn một tẹo, cô đơn một tẹo nhg mà hãy cố mà thanh thản nhé
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi mà. Đừng nghĩ nữa. Đã biết trước kết quả sao vẫn hỏi. Càng nói càng đau. Bỏ đi mà mình ơi.
    ........................
    Sáng nay quanh ta một mình ta
    Cố bước qua nhanh trên con phố
    Không muốn ai thấy em buồn
    ........................
    Lúc anh hôn em và cầm tay
    Hứa sẽ yêu em yêu say đắm
    Sao tiếng yêu nay vụn vỡ
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm sứ giả đem thức ăn sang nhà bác cho mẹ thì lục đục sang nhà con bạn thân ngồi học ... Nó đang ngủ ... Ngồi học một mình với em nó ..Hai chị em lục đục dậy nhau học ...Nhg mà nó dậy mình học chứ hông phải mình dạy nó họcHuhu Lại còn có sự trái ngược như thế này nữa chứ ...Nhg mà cũng đành phải nhờ vả nó thoai ... Vì mình bỏ bê việc học lâu quá roài ... Lục cục lui cui làm bài mãi ...Cái P nhắn tin bảo mình qua đón nó ... Hum nay đi học nó ko đi xe ... Học đc 3 tiếng lại lục cục đi về để đón cái P ... Hai đứa lượn lờ phố phường một lúc roài về .... Về lên mạng nhận được tin có người đã biết mình xoá nick người ta ... Vài câu nói đểu trách hờn ... Chẳng biết làm sao ...Lại nhắn tin lại cho người ta rằng thực sự mình ko muốn làm thế ... nhg mà đành vậy ...Mình thì vẫn cứ là mình ...Chẳng thể lạnh lùng được như người ta vẫn làm ...Tại vì mình vẫn cứ muốn làm bạn ... Muốn hai đứa ở bên cạnh nhau vui vẻ Tối nay đi hát ...Chẳng hiểu sao mà cứ muốn rủ cái người đó đi cùng ...Dù rằng cũng chẳng biết sẽ rủ ra sao ...Mình cũng chẳng có quyền rủ ...Đôi khi chỉ là cái cớ để mình gặp người đó mà thoai .. Nhg mà cố gắng để ko rủCố gắng để làm người thanh thản
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ hơi điên điên, vao` đây mong được bình thường trở lại.
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nghĩ là thử 1 ngày mình kô có bạn mình sẽ ra sao thôi mà , thật kô ngờ lại như vậy , tính tớ vốn đa nghi quá, từ khi biết bạn mình đã có thay đổi nhiều vậy sự thật là mình sẽ còn thay đổi thế nào nữa, vậy nên hôm nay mình nghỉ làm , cũng nên thử xem 1 chút thế nào , kô có 1 tin nhắn nào từ bạn , mà mình thì cứ đợi , mình làm như vậy thật sự chỉ muốn biết là mình có tầm quan trọng thế nào đối với bạn , và mình khi kô có bạn sẽ thế nào, cả ngày nằm bẹp ở nhà , 1 ngày đã qua. Hãy hiểu cho mình, nếu bạn có thể tha thứ , còn nếu kô , tớ cũng kô có gì để nói , vì lỗi ở tớ , của tính ích kỷ của tớ ................................
    xin lỗi nếu làm bạn buồn , tớ kô muốn thế, ngày nay tớ phải cố gắng lắm mới có thể kô nhắn tin cho bạn được , tối nay tớ sẽ cố thức để nhắn tin cho bạn , bạn tốt à. tớ chỉ có thể nhắn sau 12h thôi , vì nó thuộc về ngày hôm sau rồi , tớ sẽ làm lại từ đầu (tớ kô thể phá vỡ luật lệ mà tớ đề ra được , nên sẽ cố thức đến 12h).
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi cứ lúc buồn lúc vui ... Tôi biết mình vừa làm chuyện động trời ... Hét thẳng vào mặt anh rằng ...Từ giờ em ko cần anh nữa ...Nói chung là nói năng rất là khó chịu ... Từ giờ chả cần ...Chả có thì thôi chứ có mà lúc thế này lúc thế kia mình ức chế chết mất ... Lúc làm xong chuyện đó thản nhiên gạt nước mắt như đúng rồi, chẳng thèm khóc ...Từ giờ chẳng thèm khóc nữa ... nhg cũng có thấy hối hận ...Có 1 tin nhắn của anh ... Đọc xong tin nhắn thì bt tâm trạng của mình .... Anh nói có gì sai thì anh xin lỗi ...Mình cũng cần nên xem lại xem mình đã làm sai cái gì ... Nhg mà ko thể cứ nỗi đau tiếp nối nỗi đau được nữa ... Mình ko thể chịu được nữa ...Từ bỏ rồi ...Khi bình thường nhận được tin nhắn của anh ... Vẫn biết rằng anh chưa muốn mọi chuyện chấm dứt ...Nhg những lời anh nói với em là đúng ...Anh đúng như ko có nghĩa là em sai ... Nhg mà mặc kệ anh ...Lời em nói em cũng nói rồi ... Em chỉ biết im lặng... Tiếp tục đi tìm sự thanh thản mà ko có anh ... Tối nay lượn ngoài đường phố ...Nhg thấy lòng mình nhẹ nhàng lại ... Dù anh có nhắn tin em cũng sẽ chẳng quay đầu lại nữa ...Ko thể như bao lần khác ... Chỉ vì 1 tin nhắn của anh mà em lại về bên anh...Em ko thể

Chia sẻ trang này