1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    http://music2.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=3245
    Nghe đi nghe lại bài nè chiều nay
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ôm hoài một giấc mơ
    Đóng thuyền hăm hở vượt sông thơ
    Đến khi chèo mãi không vô bến
    Mới biết sông kia chẳng bến bờ

    Một người yêu Hà Nội
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 27/05/2006
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Được bà chị kéo cái chủ đề này lên thì hứng thú vào viết vài dòng vậyĐang trên đường tìm lại chính mình, vui vẻ, lạc quan, chẳng nghĩ ngợi vẩn vơ, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất ... Rồi sẽ có những thứ tốt đẹp nhất chờ ta ở phía con đường ... thế nên phải cố gắng đi đến cuối con đường để còn đón nhận những điều cực kỳ tốt đẹp chứ
    Mấy hum nay sống bình thường, chẳng bon chen với đám bạn, cũng chẳng bê tha ngoài đường, chẳng cơm đường cháo chợ ... Ở nhà vui vẻ bên gia đình, dành thời gian cho con em gái , đùa cười với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa, học bài ... để trở thành người tốt và con ngoan ... Vui vẻ với hết tất cả mọi người ... Chẳng có chuyện về nhà chui ru rú ở trong phòng chẳng ý kiến với ai cảMình lại vui vẻ trở lại... Tối nay nhận được tin nhắn của ai kia nhắn tin hỏi thăm mình nữa chứ ... Thật là một điều gì đó vui vẻ lắm chứ Cũng vui lắm chứRồi hạnh phúc sẽ đến mà ... Bình thường thoai
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    CN ngủ nướng đến 11h30, bữa trưa của người ta giờ mới là bữa sáng của mình. Hi hi, tranh thủ online viết vài dòng cho đỡ có cảm giác nhàn rỗi. ..
    Bình thường ... thôi...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng đến lúc phải kết thúc một chặng đường để bước tiếp những chặng đường khác ... Mình cứ nghĩ là mình sẽ ko làm được, mình sẽ ko dứt khoát được ... nhg giờ thì mình biết mình làm được roài .. Chẳng sao cả ...Rồi mọi thứ sẽ bình thường ...Anh bước đi con đường của anh, mình bước đi con đường của mình ... Thoải mái chẳng lo âuCó lẽ rất nhiều người ko hiểu mình thì tưởng rằng mình đã phải chịu đựng ghê ghớm lắm và tưởng rằng mình bị đối xử tệ bạc lắm ... Nhg tất cả những người được coi là thực sự thân thiết với mình thì mới hiểu được ..Người có lỗi là ai .. Và chỉ anh và những người bên cạnh anh mới có thể hiểu được tình cảm anh dành cho mình là gì .. Giờ mình vẫn biết mình đứng ở một vị trí cao nhất, lớn nhất trong lòng anh ... Nhg mà rồi cũng chẳng để làm gì ... Ko thể cùng nhau bước tiếp con đường thì tạm biệt nhau ở đây ...Tất cả cùng nhẹ nhàng ... Từ giờ thì chủ đề này và những năm gần đây, những tình yêu chẳng có lỗi thoát, nhg buồn vui về gia đình và bạn bè ...Những gì là bình thường nhất cũng phải chấm dứt mà thoai ... Hum nay thì topic này cũng chấm dứt và chấm dứt cả những cái gì thuộc về quá khứ ... Giờ nhìn lại, 1 năm yêu 3,4 người chẳng hiểu mình là cái thể loại gì ... Giờ thì chấm dứt lối sống lầm than ... làm 1 con người mới ... Hạnh phúc rồi sẽ đến Tạm biệt cái topic này, đã gắn bó với mình hơn 3 năm trời ..Rồi đến 1 ngày mình cũng sẵn sàng chấm dứt và cắt đứt nó .. Chào nhá
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn từ bỏ những cái xưa cũ để có thể làm 1 con người khác khó thật đấy ... Đã từng có lúc vì 1 người nào đó mà mình muốn thay đổi chính bản tính của mình ... Giờ thì ko có điều đó nữa ...Ngta làm mình đau, dù mình biết kẻ gây ra lỗi lầm là mình .. Nhg dù sao đi nữa thì cũng chỉ là vì ko có duyên mà thôi ... Chẳng sao cả .... Cuộc sống vẫn cứ hàng ngày tiếp diễn và mình chẳng có lý do gì để từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình ... Ko thể vì 1 ai đó mà cắt bỏ mất hết niềm tự ái trong mình cả .... Đã từng ,.. chỉ là đã từng mà thôi ... Móng tay mình bây giờ đã dài lại, mình chẳng cần thiết phải nghe lời 1 người đến nỗi cắt bỏ cái thú mà mình vẫn ưa thích ...Chẳng cần đưa bàn tay này ra để người ta cắt .... Nhiều lúc cứ ngỡ đó là yêu thương ... Giờ hết rồi ... Đừng bao giờ quay đầu lại ... Quay đầu lại nhiều lần roài ...Đừng tưởng người ta còn coi mình là quan trọng như ngày xưa nữa ..... Người ta thờ ơ rồi, tại mình thì còn trách ai ... Vẫn cười đi nào ... Vẫn là mình mà thôi .... Từ lúc chiều bên nhau đến giờ, vẫn tay trong tay ... Vẫn vòng tay ôm xiết ở eo ... Nhg tất cả là chấm dứt ... Tất cả rồi cũng sẽ ra đi ... Mình đã từ bỏ từ lúc vòng tay đó ôm xiếtRồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua .. Tất cả đều sống vui vẻ hạnh phúc ... Cầu mong anh cũng thế, người em đã từng yêu
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả rồi cũng sẽ qua, mọi thứ sẽ lại tiếp tục đi vào quỹ đạo của nó .... Mình vẫn tiếp tục sống ... Mọi thứ lại trở về như bình thường như những ngày chưa có anh ... Mình sống mà chẳng cần biết anh đang làm gì , anh đang ở đâu ...Mình chẳng cần phải xót thương cái con ngừơi cô đơn nên suốt ngày quan tâm ... ờ, thì ko hiểu nhau ... Cũng chỉ có vậy mà thôi...ờ, thì ko có duyên, cũng chỉ có vậy mà thôi ... Cũng chỉ là kết thúc 1 câu chuyện tình ... Một chuyện tình lâu dài nhất của mình ... 1 chuyện tình mà đến lúc cuối cái thân này còn muốn níu kéo ... Cũng là 1 hạnh phúc ... ờ thì đẹp, ờ thì thân vậy đó ...Nhg giờ hết cả rồi .... Chỉ 1 buổi chiều mà mọi thứ dường như biến mất ...Mình vẫn bảo rằng " chó cùng giứt dậu" mà ...Đến đừơng cùng mình sẽ tìm được cho mình 1 con đừơng khác mà đi ... Chẳng hiểu được ngừơi ta còn cố làm khổ mình đến thế nào nữa ... Đừng quay đầu lại, đừng cố mà quan tâm đến mình ... Thờ ơ, lạnh nhạt đi ...Chỉ mong vậy ... Nhg mà mình sẽ ko quay đầu lại nữa đâu ... Tổn thương nhiều rồi, với cả ngừơi ta cũng thế .... Nhg mà mình biết rằng ngừơi ta sẽ chẳng quên được mình ... Mối tình đầu mà ... Nhưng hãy để tất cả ra đi nhé ... Em ko sao ... Em vẫn đứng vững, dù hiện giờ thì cảm xúc chẳng còn là gì cả ... Em vẫn hàng ngày tiếp xúc với mọi ngừơi, ko còn cảm giác chán nản .. Em vẫn sống rất tích cực ... Hạnh phúc nhé anh yêu và nhớ đừng gọi em
    nhớ cái buổi chiều hôm đó,vòng tay đó bên nhau, trên vai anh nước mắt em chảy dài ... nhg từ lúc anh đi đó, em đã chẳng còn gì ... Trời mưa đổ xuống đầu, em đi trong mưa, ko 1 giọt nước mắt nào rơi .... Và hum nay là ngày thứ 3 cũng chẳng 1 giọt nước mắt nào rơi .... Có nhớ lại những kỷ niệm xưa ... Em chỉ mỉm cười, cũng chẳng hiểu là chua xót hay hạnh phúc ... nhg mà em vẫn thấy vui ... Nhớ kỷ niệm đẹp thôi nhé, đừng nhớ lúc chúng ta làm khổ nhau ... Nhớ 1 buổi tối ở nơi kỷ niệm đó , có 1 ngừơi lần đầu tiên đi với 1 ngừơi, nhớ 1 ngừơi thao thao bất tuyệt và 1 ngừơi nhé .... Nhớ 1 ngừơi vì nụ cười của 1 ngừơi mà thấy ấm lòng .... Nhớ 1 lần cũng ở đó có vòng tay 1 ngừơi giữ chặt 1 ngừơi trong lòng ... Có 2 ngừơi Hạnh phúc là thế ... Có 1 ngừơi trước giờ hẹn chẳng thể nào mà ngủ được, đầu óc cứ mê man vì sợ mình đợi ... Có 1 ngừơi vì mình có thể làm bất cứ điều gì ... Cũng chỉ là kỷ niệm ... Gìơ ngừơi đo sống cuộc sống của ngừơi đó ...Còn mình sống cuộc sống của mình ...Bình yên và hạnh phúc
    Hum qua anh Khanh dẫn ngừơi yêu đến ra mắt, mình vẫn mắng anh "anh yêu tử tế cho em nhờ " thì giờ đây anh tay trong tay với 1 ngừơi đến gặp mình ... Còn mình thì alone đến gặp anh ... Anh gọi điện cho mình bảo mình rủ ngừơi đó đi ... Gìơ còn gì để có thể gọi nhau đi ... Vẫn còn đó .... Nhg mình chẳng muốn làm điều đó nữa ... Hãy để mọi thứ ra đi nhé
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay biết một số chuyện, cũng đã hiểu tại sao dần dần mình và anh ko thể hiểu được nhau ... Mờ có đúng ko nhỉ?? mình và anh yêu nhau thật lòng thì sẽ chẳng bao giờ bị tác động của người nào cả ...Chẳng qua là mình và anh ko thể hiểu nhau thôi mà...Chiều nay biết chuyện, sững sờ thật đấy ...Nhg rồi cũng chẳng nói gì, mồm vẫn hát vẫn cười ... Chẳng việc gì phải quan tâm cả, ko đáng để mình phải bận tâm...Ngày hum nay mình đứng đó nói cười thì mình biết dù sự thật nào cũng chẳng đánh đổ ngã được mình .... Cũng là chung 1 cái kết cục đó, dù biết lý do thực sự cũng chẳng để làm gì ... Cũng là như thế ...Vân bảo " mày vô cảm àh, họ làm thế mày để yên " Ừh, chẳng để yên thì làm gì... Chẳng nhẽ ngồi cãi nhau tay đôi àh...Quá bằng chỉ bằng họ... Chẳng đáng để mình quan tâm...Nhg mình thất vọng nhất là anh...Vì tin người ngoài chứ ko thèm tin người yêu mình... Chỉ là thất vọng mà thôi..Chẳng thèm quan tâm...Vô cảm cũng được, thì đã làm sao...Miễn sao mình cười vui thoải mái là được
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình làm gì mà cũng chẳng biết mình làm gì nữa ... Chiều qua thấy xót 1 người vì thi cử mà đau đầu ... Cũng cứ muốn gọi điện hỏi han quan tâm ... Gọi điện sang cũng chẳng nói được nhiều ... Đa số người ta chỉ im lặng ... Mình cũng chỉ hỏi thăm xong thì dập máy... Lúc sau đi mua áo với Ngọc, thế nào lại mua cho người ta 1 cái áo roài đem sang tặng ... Gọi là động viên người ta thi tốt ... Cùng nhau chat chit 1tẹo buổi tối nhg tự nhiên thấy lòng mình ấm lại, nhiệt tình hơn ...Nhiều lúc cũng chẳng hiểu là vì sao nữa ... Thật sự là chẳng thể hiểu được ... Nhg có lẽ sẽ yên lòng hơn khi thấy nụ cười đó .. Vậy có khi cũng là đủ rồi ... Có thể 1 tuần nữa cũng sẽ chẳng gặp, chẳng thể chia sẻ điều gì cả nhg mà thôi thì cứ kệ đi ... Mình sợ cảm giác mệt mỏi ...
    Tuần sau đi học tiếng Nhật, muốn làm 1 điều gì đó để lấy lại niềm tin đã mất ... Muốn lắm cơ ... Muốn được sống lại làm người, muốn ko bị những tâm trạng ức chế như thế này nữa ...Cái tâm trạng làm mà chẳng biết mình làm gì ... Mệt mỏi lắm ... Bình thường đến mức tẻ nhạt ... Chiều nay mình mới bắt đầu dạy 2 đứa trẻ đó ... 1 tuần qua mải buồn, mải nghĩ mải chơi càng ko bắt tay vào công việc cần làm ...Dù mình có buồn, có ức chế gì thì mình vẫn cứ phải sống... Chẳng thể nào mà vì mình bị như thế mình vứt bỏ hết được ...Mình cũng sợ cảm giác vứt bỏ lắm thứ ... Cái gì mà chẳng có tình cảm ...Nhg vứt bỏ được thì vứt bỏ, ko vứt bỏ được thì cứ mặc kệ nó vậy ... Đừng nghĩ nữa ... Giữ cho mình được bình thường đi nào ...Có thể sẽ tốt hơn đó ... Bây giờ về xme nốt cái phim đó roài nấu cơm dọn nhà ăn cơm sớm còn đón hai đứa trẻ đó sang nhà mình học nữa chứ ... Có thể những ngày mai sẽ cố gắng, nhg sẽ cố gắng dần dần từ những ngày hum nay vậy
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ cảm thấy ức chế, nghèn nghẹn nơi cổ họng,chắc là ko biết làm gì nên nó ức chế như vậy đó ... Cứ lúc vui lúc buồn thế này thì chắc có ngày ức chế mà chết mất Nhg mà chẳng sao đâu mà ... Vẫn bt mà sống tiếp thoai ... về nhà đã nàoLại chẳng viết được gì dù rằng muốn viết rất nhiều

Chia sẻ trang này