1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài mình ko viết 1 cái gì ở blog cả, ko 1 chút gì , vì sợ có người đọc được sẽ lo lắng ... nhg mà ko đọc được gì cũng sẽ lo lắng, ko biết mình làm gì ... nên vẫn viết hàng ngày, nhg mà post truyện, viết thơ, chẳng muốn dàn trải cảm xúc lên đó ...Ngày xưa viết cho 1 người đọc, muốn 1 người quan tâm... Giờ có thể đứng được 1 mình, phải sống cho mình nên cảm giác chẳng cần viết ... Lâu lâu sẽ viết để báo cho người đó biết, ta vẫn vui và sống tốt, dù người chẳng ở bên cạnh...Lúc nảo rỗi phải làm cái theme mới mới được hè hè ...Mình hum nay sẽ câu cái topic này để nó sang trang mới hà hà
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hix, đói quá, từ sáng đến giờ chưa được ăn, buổi trưa được uống 1 túi sữa đậu nành rồi đi học, và được lót dạ thêm cái chocopie buổi chiềuKhổ thân mình, giờ vẫn đang nấu cơm và chờ đợi ăn cơm...Đói dã man là đói..Đói quá là đói huhu
    Vừa chạy qua nhà KL nhờ chụp ảnh mấy cái khăn hé hé, tối đến là có ảnh khăn để đi khoe roài, sướng dã man là sướng ... Cảm thấy có điều đó thì ko ăn cũng được ...bây giờ ko ăn ko có nghĩa là 15'' nữa ko ănhihi Vừa đi đổi được cái áo cho bố, hum trước mua nhg mà hơi rộng, hum nay đổi áo đổi màu, đẹp hihi Nhìn thấy bố mặc áo mình mua cũng sướng Ko cần ăn ( bây giờ thoai nhá , chốc nữa ăn ) hihi Chả hiểu tối nay có được đi chơi ko?Nếu ko được đi chơi ta ở nhà đan nốt cái khăn cho thằng Duy!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, được sang trang roài hehe ,,, trang 48, dù sao số chẵn vẫn đẹp hơn số lẻ, số chẵn vẫn chia đôi được Vừa nghe nhạc Trung xong, thấy nhạc gì mà toàn quen quen , hóa ra là VN mình toàn là nhạc hoa lời việt, bó tay, vừa nghe vừa đoán tên bài hát việt... Đã thế còn cố ngồi dịch xem người trung quốc nói gì , với cái vốn tiếng Trung bập bẹ của mình, cũng cố gắng căng tai nhai được 1 vài từ quen thuộc vừa họcCũng sướng lắm, phải cố gắng học tiếng Trung để còn nghe nhạc mới được ...Oai quá hihi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hihi đẹp quá
    [​IMG] Đây là khăn chữ V, khăn mình sẽ tặng anh !!!
    [​IMG]
    Khăn này là khăn của Ngọc
    [​IMG]
    Ảnh chụp rõ chữ V hehe
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, có ảnh roài, tha hồ mà đem khoe, đem lên ảnh cũng đẹp, may mà chưa đem ra ngoài trời chụp, ko thì còn đẹp nữa ... Giờ mới thấy công sức của mình là xứng đáng ...Lúc nãy khoe còn có tự nhiên 2 người bảo mình kinh doanh đi, độc đáo lắm đó và còn đặt hàng mình làm 2 cái nữa ....Sướng quá ...Mình lại hí hửng và đan tiếp vậy hihi Thực sự là vui lắm ý hihi
    Àh, hum nay anh viết blog, có vẻ anh rất yên tâm về mình, vậy cũng được...Thế cũng tốt, mình cũng sống tốt lắm mà, bận rộn đến mức ko thể thở được, toàn bận chơi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, sáng sớm đi ra ngoài đường đã bị trấn mất 50K huhu đã nghèo còn nghèo hơn, nhg may mà bà ý ko làm mình bực mình, ko thì còn lâu nhá Lần sau muốn lấy tiền thì biết điều 1 chútChắc chắn sẽ được...Nhiều lúc thấy mình ngô nghê dã man, chỉ cần làm mình thấy dễ chịu, cái gì mình cũng cho ..Có ngày bán cả nhà Lâu roài hum nay mới đèo Ngọc đi học, đói meo nhg chẳng ăn mua, mua sữa bò về uống cho nó gầy ...Dạo này mình bán sức nhg mà cố gắng ăn ít, chả hiểu đến hum nào thì gục nữa Nhg mà cố gắng lên, đợt này gầy được 5kg thì tuyệt Hờ hờ, uống sữa cái nào
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Uống sữa thì không gầy đi được đâu em ạ
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt, ngày nào mình cũng thức, thức liên miên, có khi thức trọn đêm mà chả hiểu làm được những việc gì, cố gắng làm những cái gì nữa !!! Nhg mà cũng đành cố gắng mà thoai ... Vậy là coi như mình đã nhận đan 5,6 cái khăn roài, kiếm thì chả biết là kiếm được bao nhiều, chắc cũng chả bao nhiêu ... nhg mà cảm giác bận rộn,cảm giác được làm gì đó cho người khác sẽ làm mình thấy thoải mái hơn ...Đan 1 cái khăn cũng chẳng phải dễ dàng gì...Nhg mà vì 1 số điều ko muốn nghĩ ta sẽ làm cái điều rất ư là mất thời gian này ...Chỉ mong sao tất cả cùng vui vẻ
    Chả hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, cố gắng để quên ưh???Có nhiều cái chẳng quên được, mình đang sống cùng nỗi buồn và nỗi nhớ, biến nó thành niềm vui để sống tốt hơn ... mong rằng có 1 người biết mình đang cố gắng mà cố gắng ... Thi tốt nhé, em ko thể chúc anh thi tốt nhưng hãy tin rằng em luôn muốn gần anh, và hiện giờ cũng đang rất gần anh !!!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình có ích kỷ ko khi mà giờ đây lại thấy hơi chạnh lòng khi anh đang tiếp xúc với người khác ... Chỉ đơn giản là 1 người khác chứ chưa chắc sẽ là người sẽ bước tiếp con đường mình đã bước ... Mình chẳng biết được, có lẽ mình ích kỷ, chỉ là vài câu chat mà mình đã thấy ích kỷ rồi ... Chẳng buồn nhiều lắm ... mình đã từ bỏ con đuờng đó để đi con đuờng khác của riêng mình rồi cơ mà ... Sao còn nghĩ vớ vẩn chứ ...nếu anh có người khác ở bên anh thì mình phải vui chứ ... Ngày trước ở bên anh, mình vẫn nói chuyện với rất nhiều con trai khác chứ đâu có phải là chỉ là mấy câu vớ vẩn đó ... Biết anh cũng đang buồn nên tìm 1 chỗ nào đó để chơi thôi ... Chắc thi trượt, buồn lắm ... Nhg mình thì lại chẳng thể chia sẻ được, chỉ có thể như bây giờ, đứng từ xa , lặng lẽ, chắc anh ko thể biết ... Nhg mà mình vẫn luôn làm như thế ... Mình có hiểu anh ko?? Mình ko biết, nhg giờ mình yên tâm về tình cảm anh dành cho mình ... Hơn 8 tháng bên nhau chưa 1 ngày mình cảm thấy yên tâm về tình cảm anh dành cho mình ... Vậy mà ngày cuối cùng, cái ngày hứa với lòng, hứa với những người bạn và hứa với cả tương lai của mình rằng mình cần từ bỏ, cần phải vượt qua được những sự yếu đuối vừa qua để mạnh mẽ hơn ... Thì cái ngày đó mình hiểu rằng "tình cảm của anh là có thật " Lúc đó cảm giác tin tưởng vào tình cảm của anh ... Giọt nước mắt rơi ra khi anh ôm mình vào lòng, ôm thật chặt như thể bỏ tay ra mình sẽ rời xa mãi mãi .... Và thật sự là thế, mình đã ra đi mãi mãi ko trở về nữa ... Ko thể trở về nữa ... Tự hứa với mình như vậy ...Ngày cuối cùng ko như bao lần khác anh quát mắng mình. anh bảo anh ko cần mình .... Vậy mà bao lần khác mình ko bỏ được, mình quay lại ... Mà giờ đây anh nói với mình "anh đã cố tìm người khác lấp chỗ trống của em, nhg mà anh ko làm được " Vậy mà mình lại ra đi ... Thế có buồn cười ko chứ lại???
    từ ngày hum đó đến giờ, chưa 1 giây phút nào mình quên anh?? mình vẫn đang và cố gắng vì rất nhiều thứ ... Có đêm nhớ đến bật khóc, thấy lạnh hết cả người, thèm 1 người nói với mình dù chỉ 1 câu "anh ko yêu em, anh ko cần em " Dù là nói với mình như vậy cũng được ... Nhớ lắm chứ .... Càng xa , mới càng nhận ra, càng hiểu rằng, anh đã chiều chuộng mình đến thế nào, và nhận ra anh đã nhường nhịn mình thế nào ?? Vậy mà tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy là chưa đủ ... Giờ thì hết rồi, ko thể nào mà quay lại được nữa .... Đầu óc vẫn cứ nghĩ, cứ dặn mình rằng, mình cần cố gắng ... Có lúc chợt thấy lẻ loi kinh khủng ... Thực sự anh chưa xa mình, anh vẫn ở đây ... Vì giờ mình hiểu rằng ... Anh ko như những gì anh đã nói ... Có thể em đang tự kỷ ám thị ... Nhưng những lời anh nói em vẫn nhớ ... Những gì lần cuối cùng em nói với anh " Em sẽ sống tốt " em sẽ làm được ... Và mong lời anh hứa với em, rằng anh cũng sẽ sống tốt anh sẽ làm được ...Em đang sống rất tốt, rất vui, chỉ thiếu anh !! Anh nói với em " anh muốn em có 1 người ở bên cạnh em, nếu ko anh cũng ko thể làm bạn em , cứ ở bên em anh muốn ôm em vào lòng " Em sẽ ghi nhớ,và chắc chắn sẽ có người ở bên em ...Chắc chắn đó ... Em biết có 1 ngày em sẽ quay về với anh với vai trò 1 người bạn ... Em sẽ chỉ làm được đến như vậy ... Em biết rằng em với anh là ko thể ...Có quá nhiều điều em ko thể vượt qua ...Em biết anh cũng thế ... Xa nhau là cái chúng ta cần thiết nhất ...Dù rằng cả em và anh đều sẽ vui vẻ thôi, nhg có lẽ cả em và anh đều ko biết ...Cái khoảng trống anh và em để lại cho nhau là quá nhiều !!! Vậy thì hãy để thời gian làm mờ hết đi !!! Bao giờ vô tình gặp lại ta sẽ cuời với nhau rồi đi qua nhau như bao người bạn ...Em mong ngày đó !!! Có lẽ ngày hum nay em hâm đơ thật rồi ...Chút nữa thôi, em lại có vô vàn việc để làm, em chẳng có thời gian để nghĩ vớ vẩn .... Chúc anh hạnh phúc !!!
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị vừa đi bói về. Bà thầy bói khuyên chị đại để là nên bắt cá hai tay. Thế thì có bình thường không nhỉ

Chia sẻ trang này