1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người bên kia, ta ở bên này
    Quen biết qua mạng và rồi yêu nhau
    Tình yêu mơ hồ và mơ mộng
    Tuổi mộng mơ ,,,có lẽ chính là đây
    Đâu biết gì đâu một chữ tình
    Suy đời là vậy, thế là yêu
    Người ta có gạt hay không ai nào biết ?
    Đã hiểu những gì mà đã vội yêu ?
    Có lẽ mình đây chỉ mơ mộng quá nhiều
    Nên giờ ta đã,,,lạc vào vườn yêu
    Don't expect me to CRY,for all the reasons...
  2. winds

    winds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tui yeu kieu nay rat nhieu....bang tuoi cua emtui cung viet nhieu lam nam len 18 toi dot het nhat ky va bat dau lai tu dau ..ket qua bay gio van chua co nguoi yeu...
    em na`y yeu qua som se daukho som.......co nhung cai biet truoc thi tot co nhung cai biet truoc lai khong tot chut nao ...
    toi chi la mot nguoi khach qua duong nhung toi cungco the la nhan vat trongcauchuyen cua em....
    haydoi day
    @@@@7841623@@@
  3. winds

    winds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tui yeu kieu nay rat nhieu....bang tuoi cua emtui cung viet nhieu lam nam len 18 toi dot het nhat ky va bat dau lai tu dau ..ket qua bay gio van chua co nguoi yeu...
    em na`y yeu qua som se daukho som.......co nhung cai biet truoc thi tot co nhung cai biet truoc lai khong tot chut nao ...
    toi chi la mot nguoi khach qua duong nhung toi cungco the la nhan vat trongcauchuyen cua em....
    haydoi day
    @@@@7841623@@@
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng ngày hôm qua vui vẻ , mấy đứa tập trung nhau đi chơi , rồi online cả lũ , hôm qua box online nhiều thế ko biết đc , cả quen lẫn ko quen chat với nhau đến vui luôn , nhưng mà tối đến mình tha xe đi đón cái Thắm vậy mà bị bắt xe , diên thật , mà cũng tại mình buớng nữa cơ , chứ ko thì cũng chỉ mất 100K để mà lấy xe thôi , Ngu thì chết tội tình gì cơ chứ , kệ nó vậy , dần dần mình cũng phải va chạm với thực tế một chút chứ , lúc nào cũng ru rú làm con ngoan trò giỏi sao , mà ngoan với chẳng giỏi qué gì cái dạng mình chứ , sống còn chẳng ra hồn ngừoi nữa là , thôi thì mặc kệ vậy , bây giờ chỉ học thôi , quyết tâm rồi đấy cố gắng thôi , mọi chuyện cũ quên hết cả !
    mèo con nghịch ngợm
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng ngày hôm qua vui vẻ , mấy đứa tập trung nhau đi chơi , rồi online cả lũ , hôm qua box online nhiều thế ko biết đc , cả quen lẫn ko quen chat với nhau đến vui luôn , nhưng mà tối đến mình tha xe đi đón cái Thắm vậy mà bị bắt xe , diên thật , mà cũng tại mình buớng nữa cơ , chứ ko thì cũng chỉ mất 100K để mà lấy xe thôi , Ngu thì chết tội tình gì cơ chứ , kệ nó vậy , dần dần mình cũng phải va chạm với thực tế một chút chứ , lúc nào cũng ru rú làm con ngoan trò giỏi sao , mà ngoan với chẳng giỏi qué gì cái dạng mình chứ , sống còn chẳng ra hồn ngừoi nữa là , thôi thì mặc kệ vậy , bây giờ chỉ học thôi , quyết tâm rồi đấy cố gắng thôi , mọi chuyện cũ quên hết cả !
    mèo con nghịch ngợm
  6. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    binhminh ơi
    em quả thật làm anh bất ngờ đấy.anh đã hiểu về em hơn đấy nhưng hãy quên hết tất cả đi em nhé cố mà học tương lai còn dài rồi cái gì đến sẽ đến thôi.chúc em mọi điều tốt lành.
  7. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    binhminh ơi
    em quả thật làm anh bất ngờ đấy.anh đã hiểu về em hơn đấy nhưng hãy quên hết tất cả đi em nhé cố mà học tương lai còn dài rồi cái gì đến sẽ đến thôi.chúc em mọi điều tốt lành.
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Món quà duy nhất của anh tặng em đã vỡ rồi đó anh biết ko ? Tối qua em cầm lên xem nào ngờ có điện thoại , thế là em cầm ngược . Nó rơi xuống đất và sứt mất mấy mảnh rồi . Tại sao nó ko vỡ vụn luôn mà chỉ sứt 3 góc thôi hả anh . Em nhìn nó trân trối và nước mắt ở đâu tuôn ra .
    Vậy là kỉ vật duy nhất có liên quan đến anh em cũng chẳng thể nào toàn vẹn như tình cảm của mình anh nhi? Giá như nó vỡ thì hay hơn . dù đau lòng và tiếc nhưng nó sẽ chẳng còn hiện diện bên em nữa . Nhưng nó ko vỡ anh ạ . Nó cũng như vậy . Sao anh ko biến khỏi cuộc sống của em mà cứ mãi hiện diện bên em . Nhưng anh ở bên em thì đc gì khi anh chẳng còn là của em nữa .
    Em muốn rằng chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt , mọi chuyện sẽ chỉ là kỉ niệm . Nhưng tại sao em ko thể quên đc chứ . Anh biết ko?? Bên em bây giờ có một ngừoi quan tâm đến anh nhiều lắm anh có biết ko? Nguời đó còn quan tâm nhiều hơn cả anh cơ . Ngưòi đó bên em nhiều hơn anh nhiều , cái gì người đó cũng hơn anh . Em đã chấp nhận tình cảm của ngừoi ta . nhưng anh ơi anh có biết rằng em vẫn luôn nghĩ đến anh ko ? Càng ngày em càng thấy rắc rối anh ạ . Em muốn rằng nhìn thấy anh một lần nữa xem thế nào . Xem rằng thời gian 1 năm có thể xoá nhoà tình cảm của em dành cho anh để đến với người khác ko? Em sợ rằng đến lúc gặp anh em sẽ lại chẳng thể quên đc anh . Lúc đó em sẽ chỉ làm khổ cho ngừoi ta mà thôi . Sao trong em anh lúc nào cũng như cũ cả đấy anh biết ko ? Vẫn giọng nói đó vẫn kiểu nói chuyện đó . Hôm trước gọi điện cho anh , đang nói chuyện thì mẹ em nhắc em học hành mà gọi điện thế sao . Nhất quyết anh dập máy ko thèm nói với em gì cả , dù em nói thế nào vẫn dập . Anh vẫn như vậy . Hay với anh em lúc nào cũng chỉ là một cô bé con , một đứa em gái của anh mà thôi . Anh ơi , em muốn bắt đầu lại từ đầu . Nhưng ai sẽ ở bên em đây hả anh ??????
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Món quà duy nhất của anh tặng em đã vỡ rồi đó anh biết ko ? Tối qua em cầm lên xem nào ngờ có điện thoại , thế là em cầm ngược . Nó rơi xuống đất và sứt mất mấy mảnh rồi . Tại sao nó ko vỡ vụn luôn mà chỉ sứt 3 góc thôi hả anh . Em nhìn nó trân trối và nước mắt ở đâu tuôn ra .
    Vậy là kỉ vật duy nhất có liên quan đến anh em cũng chẳng thể nào toàn vẹn như tình cảm của mình anh nhi? Giá như nó vỡ thì hay hơn . dù đau lòng và tiếc nhưng nó sẽ chẳng còn hiện diện bên em nữa . Nhưng nó ko vỡ anh ạ . Nó cũng như vậy . Sao anh ko biến khỏi cuộc sống của em mà cứ mãi hiện diện bên em . Nhưng anh ở bên em thì đc gì khi anh chẳng còn là của em nữa .
    Em muốn rằng chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt , mọi chuyện sẽ chỉ là kỉ niệm . Nhưng tại sao em ko thể quên đc chứ . Anh biết ko?? Bên em bây giờ có một ngừoi quan tâm đến anh nhiều lắm anh có biết ko? Nguời đó còn quan tâm nhiều hơn cả anh cơ . Ngưòi đó bên em nhiều hơn anh nhiều , cái gì người đó cũng hơn anh . Em đã chấp nhận tình cảm của ngừoi ta . nhưng anh ơi anh có biết rằng em vẫn luôn nghĩ đến anh ko ? Càng ngày em càng thấy rắc rối anh ạ . Em muốn rằng nhìn thấy anh một lần nữa xem thế nào . Xem rằng thời gian 1 năm có thể xoá nhoà tình cảm của em dành cho anh để đến với người khác ko? Em sợ rằng đến lúc gặp anh em sẽ lại chẳng thể quên đc anh . Lúc đó em sẽ chỉ làm khổ cho ngừoi ta mà thôi . Sao trong em anh lúc nào cũng như cũ cả đấy anh biết ko ? Vẫn giọng nói đó vẫn kiểu nói chuyện đó . Hôm trước gọi điện cho anh , đang nói chuyện thì mẹ em nhắc em học hành mà gọi điện thế sao . Nhất quyết anh dập máy ko thèm nói với em gì cả , dù em nói thế nào vẫn dập . Anh vẫn như vậy . Hay với anh em lúc nào cũng chỉ là một cô bé con , một đứa em gái của anh mà thôi . Anh ơi , em muốn bắt đầu lại từ đầu . Nhưng ai sẽ ở bên em đây hả anh ??????
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nhóc hay đó nhưng nói thật thì em đã tự đánh mất đi hạnh phúc của mình ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này