1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang lại hộp inbox trong TTVN, phát hiện ra mình vẫn lưu những tin nhắn ngày xưa của mình với N .... Mấy hum trước vừa sinh nhật N, vậy mà mình lại chẳng thể nhớ, nhớ cái thời nào mình luôn nhớ ngày đó ... Và chuẩn bị kỹ lưỡng , giờ thì quên tiệt ...Chẳng nhớ cái gì luôn ... Và hum trước cũng vừa sinh nhật Cat, Cat và N sinh cách nhau 3 ngày, vậy mà giờ cũng chẳng nhớ ... Giờ mới nhận ra 1 điều, thời gian làm thay đổi mọi thứ ... Mình biết sẽ có lúc ngày sinh nhật của anh mình cũng chẳng nhớ ra, cái ngày 23/2 có ý nghĩa như vậy mình cũng sẽ quên ... Thời gian sẽ chứng minh tất cả ... Và rồi con người ta sẽ lãng quên những thứ ko ở bên mình để nhớ những thứ quan trọng hơn bên mình ... Quên mãi mãi là ko thể ...Cũng có lúc tự nhiên sẽ nhớ ra, và thế là đủ ... Mình với N cũng từng có thời rất vui vẻ,lúc nào cũng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cũng có lúc mình tưởng ko quên được ... Vậy mà giờ đây tất cả cũng đã thành dĩ vãng ...
    Àh, có người nào đó Pm, bảo rằng nhầm nick và đã đọc nhật ký của mình rồi .. Nghĩ cũng vui, có ai đó đọc đã làm mình cảm thấy chia sẻ hơn rất nhiều hihi Lúc nào cũng là như vậy, 2 bao giờ cũng hơn 1 ... Mai kiểm tra, mình chưa học bài, vyậ mà giờ vẫn chưa ngủ huhu Đói quá, cả tối ăn mỗi bát miến...Giờ thì đói meo roài ... Đi ngủ thoai, mai dặn bố gọi dậy sớm roài huhu Giờ thì phải ngủ cái đã ....
    Àh, có người xóa hết blog nữa chứ, chẳng hiểu có điều gì đang xảy ra với anh ..Muốn biết quá mà chẳng thể biết được .. Sao anh biết cái nick đó là mình mà ko giả vờ làm lơ đi nhỉ ...Để mình có thể nói chuyện với anh những lúc mệt mỏi là đủ lắm roài ... Sao ko giả vờ lơ đi chứ huhu Đồ đáng ghét, đáng ghét cả ở trong mơ ... Nói đến mơ lại thèm mơ đến anh ... Ko gặp ở ngoài thì gặp trong mơ cũng được hihi Nói chung anh xóa hết blog thế là chuyện ko vui rồi, thường thì ko vừa ý cái gì mới xóa hết blog ... Cầu mong anh vượt qua ... Mình biết anh đang tốt lên, đang học photoshop thì phải, bắt đầu bon chen làm ảnh roài ... ừh, cố gắng nhá, anh cứ cố gắng học hỏi và tìm tòi từ những thứ nhỏ nhặt thì chắc chắn anh sẽ giỏi...Cái gì ko biết ko hiểu thì hỏi người biết ... Em biết anh sẽ tốt đẹp hơn mà ... Và em biết rằng có lúc biết đâu em lại hối hận vì đã quyết tâm từ bỏ hihi Chúc hạnh phúc anh nhá
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn ... Dặn bố gọi sớm, bố gọi từ 8h mà chẳng thể nào mà mình dậy được, cứ nhỏm dậy rồi nằm xuống, tại sáng ra hơn 5h mới ngủ mà ... Bò dậy thì chẳng kịp học chữ nào, cuống cuồng gội đầu ...Đầu từ hum thứ 7 đi Sóc Sơn về lười gội nên cứ để đó, để dành thứ 2 gội một thể cho đỡ phí, hì hục gội xong ăn cơm xong thì hùng hục phi ra đường tìm mua quà sinh nhật anh Tùng ... Hí hửng mãi được cái khăn vừa ý ... Roài chọn được cái thiếp kèm thêm 1 vài lời chúc mừng hà hà Cái con bé trong cái thiếp đó, giống mình quá huhu Yêu thế cơ chứ lại hihi
    Đến lớp hí ha hí hửng tìm anh Tùng, gặp bạn Dần "Anh Tùng đâu " Bạn Dần nói "làm gì mà vừa vào đến lớp đã hỏi anh Tùng thế ?" Mình bảo "hum nay sinh nhật anh ý mà " Bạn ý đốp thẳng vào mặt mình 1 câu "nhớ thế sao ko nhớ sinh nhật tui " Huhu Lúc đó mới bật ngửa ra "thôi chết, tớ xin lỗi " Chẳng có đứa nào vô ý vô tứ như mình, hí hửng như đúng roài huhu Quên béng mất 2 người đó sinh cùng ngày huhu Chết mình roài ... Khổ thân, áy náy rối rít xin lỗi chứ ... Lúc đó rủ mấy đứa đi mua quà sinh nhật Dần mà chẳng bít mua gì huhu Khổ thân mình ... Cái tội vô tâm
    Gửi cái đã, chốc về viết tiếp, giờ ra ngoài đường cái nào hà hà
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nào, viết tiếp nào, dù biết là bận bù đầu vậy mà vẫn cứ cạch cạch hixhix , bị mẹ mắng té tát mà vẫn cứ cạch cạch huhu Đã thế hum nay mất 2 tiếng đồng hồ chat với bạn ý hixhix đáng nhẽ 2 tiếng đó mình làm được bao nhiêu là việc hix hix vậy mà vì bạn ý chậm trễ mất tiến độ của mình hixhix lại thấy tiền mờ xa cuối chân trời roài huhu Ghét cái mẹt nó, lần sau thì đừng có mà chat chit gì nhá huhu Mừh đồ đểu đó, nhớ cái mẹt đó Bạn đểu ... Hum nay nó giải thích với mình việc tặng quà...Mình bảo mình chẳng có hiểu cái gì hết ... Chỉ hiểu là nó là người có qua có lại ... Nó bảo hóa ra là nghĩ nó là người như vậy ... kệ chứ ...Nếu ko phải vì hum nay nó bùn chuyện mấy đứa trong KTX thì chắc là mình sẽ nói thẳng những gì mình nghĩ ra rồi ...Nó bảo mình nói nhg nhất quyết ko nói ... Đại loại nó chẳng là gì ...Cũng chỉ là 1 người bình thường mà mình quý mến vậy nên chẳng việc gì phải bận tâm hết ... Hum nay trước khi nó đi mình đã bảo là về sớm kiểm tra, vậy mà ko về, tức ko thèm chép bài nữa ... Về sau 2 đứa ngồi ở 2 dãy nhg mà viết thư kín cả tờ giấy ...Bó tay ... Đúng là nó có hơi đặc biệt hơn so với mọi người ...Nhg mình chẳng bao giờ yêu nó, đấy là điều chắc chắn, chắc chắn sẽ là như vậy
    Hum nay làm bài kiểm tra nản ko chịu được, ko học cái gì cả mà làm được như vậy là ổn lắm roài...Vừa ko nghe giảng vừa ko chép bài vừa ko học ...Tại cái con mụ này làm mình chán ghét thống kê, may mà điểm học cũng chẳng đến nỗi nào huhu Nói chung là khá cao, đợt này mà được học bổng thì tuyệt , chỉ sợ cái môn chính trị và pháp luật, có khi chết pháp luật ko biết chừng huhu Mừh trong lúc mình đang quay bài thì con Thanh điên chỵa sang trêu í ới chứ , làm cô chạy ra, suýt chút nữa thì mình chết ngỏm củ tỏi huhu Con chết tiệt, đã thế lúc mình đang làm bài ktra cũng cố mà gọi điện thoại để buôn ... Được chúng nó yêu quý cũng sướng quá cơ huhu Mừh hum nay thằng Cương ...Buồn cười dã man, cái thằng này suốt ngày như khỉ ý ...Sáng mai lại được nó mời ăn sáng hihi Tớ là tớ quý ấy lắm cơ, tuần nào học sáng ấy cũng cứ mời tớ thế là tớ thấy quý mến ấy lắm ... Hai đứa còn hẹn nhau nháy máy đêm chứ Và sáng ra gọi điện dựng nhau dậy đi học, chết kười ... Hum nay lúc về chứ mình nói "Bạn Cương đèo tớ về " Bạn ý tưởng thật đợi mình ở cổng trường, về sau thấy mình dắt xe ra mới té ngửa "hóa ra đi xe " Vậy là đường đứa nào đứa nấy về...Xét ra bạn ý tốt phết nhở, nhờ cái là đi luôn mới sợ chứ hihi Nói chung mình có thêm nhiều người bạn đáng yêu quá !!!
    Hum nay đưa quà cho anh Tùng, anh ý tới tấp ôm ấp hihi ... Mừh ông này rất mắt dạy, rất thích đá mông mình, bảo êm...Thế là hum nay xui thằng Cương, bảo cứ đá mông mình ý ...Khốn thật đấy ... Nói chung mình cứ chơi với mấy đứa lớp DL thế nào cũng bị con mụ chủ nhiệm chửi te tua ...Vốn đã ghét mấy đứa đấy roài ...Mà mấy đứa đấy cứ thản nhiên như ruồi chứ chả phải người hà hà
    Hum nay mua được vài thứ hay ho, vậy là có thêm găng tay mới để đeo, có 2 đôi hihi Thích quá, tha hồ mà sướng nhá, mấy hum nữa lấy tiền có khi phải đi mua áo với giầy mới được ...Có đủ tiền thì ta mua cả quần nữa hà hà Thoai, chẳng viết nhí nhố nữa Đi làm việc chứ ko thì mắt lại díp vào bây giờ ...Sợ rằng mai mệt quá ta nằm ở nhà ta ngủ chứ ta cóc thèm đi học thì chết ... Giờ đã bắt đầu díp díp mắt vào roài ... ôi sự nghiệp cao cả, cố lên, cố lên nào, thức nào huhu Vì ngày mai đi chơi này, còn học nhảy nữa chứ huhu Học nhảy quái ác, ông thầy quái ác, mình cũng quái ác, chân mình còn quái ác hơn ...
    Àh, hum nay vui vì được thấy 1 cái nick sáng hihi ...Chỉ vậy là đủ, mình sẽ ko gọi mà hihi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đang hì hục đan len và xem phim thì bạn ý onl ... Mình thì cũng chẳng để ý lắm, đến lúc bạn ý gọi mình, mình giật mình, chạy vội ra ghế ... Nó ở KTX thì làm sao mà có thể ra mạng được ... Mới biết nó đi bụi ở đêm ... Bực mình...Hai đứa nói chuyện với nhau ... và nhiều cái nữa, có thể đêm nay là đêm mình kể với bạn ý nhiều nhất về mình ... Về mình cũng chẳng vui vẻ như bạn ý tưởng ... Có thể 2 đứa sẽ gần nhau hơn ...nhg chỉ là bạn mà thôi...Mình biết là như vậy ... Bạn ý bảo sáng mai sẽ đợi mình ở cổng trường, nếu mình ko đi học sẽ lên lớp lấy áo cho mình ... Và nhiều điều nữa ...Nói chung nói nhiều ... Mình cũng chẳng biết được nữa ... Thôi kệ xừ nó, vào nói liên thiên một tẹo vì hixhix mỏi tay quá huhu Nên ra viết vài dòng để lấy sức và cố gắng hoàn thành nốt cái khăn ...Cầu mong sáng mai có thể hoàn thành cái khăn này huhu Tiền ơi về đây, hết xiền roài ...Mai còn đi lấy áo nữa, đem áo đi giặt huhu Giặt ở nhà thì chẳng sạch...đem ra ngoài giặt vừa sạch vừa đỡ lười, lại tốt cho áo hà hà Mỗi tội là hơi tốn xiền ...Dạo này mình tư sản ghớm ...Nhg tiêu tiền có mục đích cũng sướng lắm, đỡ tiêu vớ vẩn như từ trước giờ mình vẫn tiêu
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cứ dặn mình rằng chỉ chợp mắt 1 tẹo để mai có sức đến trường,đặt đồng hồ 5h30 nhg mà mỗi tội hum qua lúc cái Thanh nó gọi điện trong giờ kiểm tra mình để máy rung, thế là chẳng hề biết gì ,...Lần đầu mở mắt dậy là hơn 8h, lúc đó có đi học thì nào có được gì đâu cơ chứ Ngủ tiếp. Lần thứ 2 mở mắt là gần 12h, vớ lấy cái điện thoại. 4 cuộc gọi nhỡ, bọn DL gọi mình kinh quá ... Rồi thì vào mạng ... Hơn chục cái nick gọi mình trong đó thì đến 4 cái bảo mình đi học ngay, dậy đi đi học nào Cả bạn ý và Văn Anh đều gọi mình ... Nhg mà lúc đó mở mắt ra được thì kết thúc buổi học roài còn đâu nữa ...Nháy máy cho thằng Cương bên DL, nó cho mình 1 câu xanh rờn "bọn tôi đang đi Hải Phòng " Tức quá, kêu ầm lên sao ko đợi mình ...Chúng nó bảo phi xe đến đây đi chúng nó đợi Nhg mà nhận ra mình còn quá nhiều việc nên chẳng đi ... Quay ra nhắn tin cho cái Thơ, hỏi xem học hành thế nào, biết được rằng nghỉ cả 5 tiết ...Nhg mà khổ thân , có người đợi mình ở cổng trường ... Đúng là bó tay Vậy là ăn cơm roài thì cặm cụi đan tiếp...Trong ngày hum nay là phải xong, mai đem giao tất cả khăn, thế là nhẹ nợ, nhg mà lại tiếp tục những cái nợ khác, đáng sợ hơn huhu Nản gần chết, suốt ngày len !!!
    Chiều đến thì bị chị ý giục gửi khăn, vậy là hì hục mặc quần áo phi ra khỏi nhà .. Lạnh quá, tự trang bị cho mình 1 cái mũ len, 1 cái khăn và cái găng tay 2 lớp ... trông như 1 con gấu, chắc là đáng yêu lắm đấy hihi Sau đó ra đường, chưa biết làm việc gì trước ... Mình phải đi gửi khăn nè, đi mua chút đồ nè, qua chỗ Nhóc nè, và còn đi kiếm cái sim đt nào đẹp đẹp nữa chứ Loành quành 1 hồi thì gọi cho Nhóc " xuống dưới nhá, chị qua chỗ Nhóc " Đi ra được đến nơi thấy Nhóc lớ ngớ đợi mình, đưa 1 thứ, nói vài câu roài thì té thẳng cẳng ...Tiếp tục lang thang ... Cảm giác trời lạnh mà mình thì cứ ấm ấm nóng nóng thích cực ...Dù đi thế nào cũng chẳng rét hihi Rồi gọi điện cho cái Thơ rủ nó đi gửi khăn với mình ... Sang đó còn gặp anh người yêu nó chứ ... Nó thấy mình bùn kười quá chốt cho 1 câu "Chị Minh ơi, ko cần gấu như vậy đâu" ... Anh Sơn thì cười ... Mình tự biện minh " Em chẳng có ai chắn gió nên đành tự lo cho mình " rồi hí hửng cười Nó đi thay quần áo roài 2 đứa lại vi vu ... Nó kể rằng sáng nay đến lớp bạn ý và cả Văn Anh đều tìm mình, còn đòi sang nhà mình nữa ... Nhg mà Thơ biết mình đang ngủ thì rất khó tính nên ko cho sang ... Còn lúc chiều mình vào trường tìm nó thì chẳng gặp Thoai kệ xừ nó, lớn roài, có thân phải tự lo chứ
    2 đứa hì hụi làm 1 vòng lên Hồ Gươm, gửi hẳn trên Hồ Gươm cho hoành tráng Ôi giời, làm vài còng cái chỗ đó, chạy chỗ nọ chỗ kia mới biết chỗ chuyển bưu phẩm nhanh, ghi nhầm, đến lần 2 mới được chứ ...Lớ nga lớ ngớ, đúng là gửi bưu phẩm lần đầu tiên có khác ... Đợi lâu ơi là lâu ...Chả hiểu ngày gì mà đông thế, chuẩn bị noel có khácChả hiểu mình có quà noel ko?Mình biết chắc chắn là sẽ có, nhiều người yêu mến mình vậy cơ mà Khiếp, có cái chị chị ý gửi có cái thiếp sang bên Đức thoai mà mất gần 900 hixhix Yêu kiểu đó thì có cho thêm vàng bảo mình yêu mình cũng ứ yêu ...Kiêu lắm chứ lẹ Mình đợi đến lúc ứ đợi được gọi anh nhận bưu phẩm ầm ĩ ... Anh ý thấy thế đùa " em gọi nhiều anh cuống đó " rồi nhăn nhở ra cười ... Về sau có cái bác bác ý vào gửi thư chứ ... Vì bác ý là người già nên mình nhường bác trước ... Có cái anh cũng gửi với mình quay sang bảo với mình " làm gì mà em đanh đá thế ?" Mình chả hiểu mình đanh đá cía gì ... Ngồi đây buôn với cái bác cùng đi gửi thư về nước Việt Nam rồi còn trêu anh nhận bưu phẩm .... Bác bảo "lâu lâu mới được ngắm anh ý, đẹp trai thế còn gì " Mình hí hửng phụ họa " cháu ngắm anh ý từ nãy đến, ngắm nhiều anh ý mòn người đi anh ý bắt đền cháu thì sao?" Chả hiểu có quen gì bác ý mà nói nhiều dã man ... Mừh về sau còn anh nhận bưu phẩm chứ ... Nhận bưu phẩm của mình còn hí hửng trêu tiếp mới sợ...Mà anh ý là người bắt chuyện chứ hổng phải mình ... Nói chung bây giờ mình tự nhiên như ruồi ... Thản nhiên như muỗi hà hà Cuối cùng thì cũng xong mọi việc ...Đèo cái Thơ qua trường ...Mình định về nhà xông mặt cái rồi về ...Nhg tiếc cái thời gian xông mặt đó ...Cóc thèm xông, lấy mấy cái áo roài về nhà ... Giờ thì tiếp tục cặm cụi ...Tối còn đi mua sim điện thoại hà hà
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt, bùn ngủ quáNgủ lúc 3h sáng và dậy lúc 7h kém , hì hục phi đến đón đứa bạn roài phi đến trường, mệt quá, về nhà lại cặm cụi đan len,,,Chiều lại hẹn chúng nó đi chơi ... Chẳng đi đâu, còn nhiều việc nữa,Nhg mà đi với chúng nó vui lắm ...Đang giờ phút đấu tranh, mà thật sự thì mình nghiêng về phía ở nhà làm nốt việc và ngủ ... Bây giờ mình ít nghĩ đến chơi hơn Nhg mà cũng hơi áy náy, hẹn chúng nó roài ...Vừa nhắn tin bảo ko đi, mọi người đi chơi vui vẻ ...Chốc nữa chúng nó mà phóng qua nhà thì mình tèo là cái chắc huhu ... Thôi, làm việc hoặc đi ngủ đây ..Chiều tối rỗi rãi viết sauMệt thật đấy ...Mắt thâm quầng
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, mình làm 1 giấc hì hục đến tận bây giờ ... Mình cũng chẳng hiểu là mỗi lần dậy thấy có nhiều tin nhắn thì nên vui hay nên bùn nhỉ, mình ứ vui gì cả ... Chẳng muốn trả lời ai nhg có 1 tin nhắn làm mình vui hihi Bạn Hà nhắn tin "ông ý quàng khăn của ấy " hihi Thế là vui lắm roài và trả lời mỗi bạn Hà hehe Còn đâu mặc kệ xừ nó, nhắn với chẳng tin ... Mừh trưa nay trước lúc ngủ còn kịp í ới nhắn tin với Kim Anh và thằng CươngNhg mình bảo ko đi là ko đi, đừng lìu tìu, công nhận bây giờ mình hơi ghê ... Ngày trước mình hay cả nể, lại mải chơi, ai rủ đi đâu là tí tởn đi đó, cóc nghĩ ra được là còn cái nọ cái kia ... Giờ đi chơi thì còn áy náy cả mẹ vẫn đang ở nhà nè, áy náy ko cho Ngọc đi chơi nèáy náy 1 cơ số thứ, nên cũng rất ngại đi Nói chung cảm thấy công việc chưa nhập đầu thì cứ đi hihi Nói chung mình biết suy nghĩ quá, người lớn quá hihi
    Tối qua gặp bạn Hà, đưa bạn Hà về nhà, 2 đứa hí hửng rủ nhau đi mua sim điện thoại ... Cũng chẳng đi đâu, đèo bạn ý về lun ...Nó cũng bận, suốt ngày đi học, hum qua nó mà ko sang thi Nhật bên Núi Trúc chắc 2 đứa cũng chẳng gặp nhau ... Nó học suốt ... Mình hum qua chat với Hiếu ...Hiếu nói Hiếu chơi game 14/24, về đến nhà mệt là ngủ ... Hiếu quên H roài ...ừh...Thì quên ... Mình chỉ nói 1 câu đơn giản " ừh, nếu ấy quên được thì tớ mừng " hihi Vui vật vã ....Cứ ở đó mà đợi cái Hà đến tìm nhá, sống chết gì mình cũng chẳng cho cái Hà đến tìm ... Nó nghĩ nó là ai chứ ... Thế là đủ rồi...Muốn duy trì 1 mối quan hệ thì cả 2 phải cùng cố gắng , chẳng có lý nào mà 1 bên thì suốt ngày đi tìm còn 1 bên thì cứ ở đó mà chờ đợi ... Quên xừ nó đi ... Có thì có cho đàng hoàng, chẳng có thì thoai ...Tức bỏ xừ...Lắm lúc thương cái Hà bỏ xừ ...Nhg mà thoai.... Mình với nó cũng có vừa đâu cơ chứ ... Nhg mà toàn những thằng bị ám ảnh cái khỉ gì ý ...Bó tay ... Con trai mà ko chính kiến bực mình bỏ xừ ... Nhất là bây giờ mình đang sống tốt lên, gặp những đứa vớ vẩn, mình nhìn mình cũng ghét chứ đừng nói ai ... Nó cứ như thằng hâm ý ... Yêu là yêu, ko yêu là ko yêu ...Hỏi cái gì cũng ko biết, ko dám quyết định ...Nhg mà muốn mất thì cũng đâu có muốn mất ...Lần trước nó là người giữ Hà mà ...Nhg đúng thật là từ cái lần nó giữ Hà và bảo Hà quay về bên nó thì chưa bao giờ mình thấy nó cãi nhau với Hà ... Nó cũng nhẹ nhàng lắm ... Nhg từ cái chuyện hum Hà giận nó , bỏ đi lang thang và nó bảo mình đi đón lúc đêm hôm như vậy thì nó cũng chẳng dám tìm Hà ... Và vì nhiều lý do nữa ... Thôi thì ko có duyên đành xa vậy chứ làm sao .... Biết cãi ai bây giờ ...Lý do thì nhiều lắm ...Chốt lại cũng chỉ 1 câu "Ko ở bên nhau, chấp nhận " hihi Yên tâm mà, chắc chắn sẽ có 1 người mới thích hợp hơn với mìnhChả có gì để suy nghĩ cả, có nhiều thứ quan trọng hơn hihi
    Tối qua về đến nhà thì lại cặm cụi đến 3h sáng, mệt phờ râu lăn ra ngủ chứ huhu May mà sáng ra cái Thơ nó gọi điện mình mới dậy đi học được ...Vậy là qua đón nó, đến trường chẳng kịp ăn gì ...Bọn DL còn ăn sáng trước mình, cóc đứa nào đợi mình chứ huhu Đến nơi muộn mất nửa tiếng, may mắn cái là mình ko bị ghi, còn những đứa đến sau mình, đứa nào cũng bị ghi ... Sướng thật ... Vừa vào lớp chúng nó đã kêu " mày làm gì mà thức đêm lắm thế, mắt sưng , thâm quầng " huhu Mình cũng chẳng biết có chuyện đó đâu ... Nhg mà nghe thấy thế cũng hơi sợ ... Huhu Chẳng nhẽ mình đã thức nhiều vậy sao??? Vào lớp cái thì bắt đầu cái trò đưa giấy vèo vèo trong lớp ...Mình với bạn ý chat chit bằng cái trò đưa giấy ...Cái Huyền tức quá nói "2 người để hết tiết nói chuyện ko được àh ?" Thế là chán chẳng thèm chat chit nữa Bạn ý có bị đuổi khỏi KT đâu cơ chứ, cứ tí tởn theo mấy thằng kia mà thoai,..Bó tay với chúng nó Roài hỏi hum qua mình đi đâu...Mình chẳng trả lời, đi đâu là chuyện của mình mà Mừh mình vừa vào lớp cái lũ DL đã ầm ĩ gọi bằng được ... Rồi ba hoa chích chòe ....Suýt bị mắng ... Thằng Cương xong học tiết 1 tấm toáy trốn tiết, rủ mình đi ...May mà ko đi, chứ bà ý ghi nghỉ tiết thì chán lắmNó còn nháy máy ầm ĩ nữa chứ, đồ khốn, suýt chết vì mình để tiếng ... học xong 2 tiết, đói dek chịu được, kéo cái Thanh ra ngoài ăn bánh mỳ, chén 1 cái bánh mỳ, 1 túi sữa hà hà No quá, vòa lớp học tiết ...Chống chế nốt tiết cuối cùng thì cũng xong Chúng nó rủ nhau đi chơi, đứng bàn mãi ở trường
    Hum nay thằng ôn Cương đá mình 1 phát rõ là đau ạh ,... tức quá hét ầm ĩ "Sao mày đá tao đau thế, đá nhẹ thôi " Mừh thằng này rất mắt dạy, nghe lời ông Tùng, toàn đá mông mình huhu Nó bảo "ừh lần sau tao đá nhẹ nhá " Mình chốt 1 câu xanh rờn "đá thế nào để mày êm và tao cũng êm ý " Cả lũ lại được 1 phen cười ... Bây giờ mình thành chủ chốt, suốt ngày pha trò cười ... Làm cặp đôi với thằng Cương cũng đẹp, cái thằng mình nhìn thấy cũng buồn cuời hà hà Mà thoai, chẳng viết nữa, ăn cơm roài bắt tya làm việc nào ...Hum nay là 1 ngày vuiCảm ơn anh
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ớ, tự nhiên thèm đi chơi quá, hix, thèm lang thang quá huhu Hẹn với anh Tú đi mua quà sinh nhật với anh ý nhg mà chẳng có hứng thú huhu Hứng thú 1 là lnag thang 1 mình, 2 là đi với lũ con gái, 3 là với 1 người duy nhất ...Gác công việc lại, đi tí chút đã nào huhu
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa hùng hục đánh vật với đống len và bây giờ mới có thời gian để mà chạy lang thang, vớ vẩn 1 lát, dù gì thì cũng chỉ vào đây hí hoáy viết viết rồi thì thoai thoai mà ... Mệt thật, đánh vật từ lúc 10h tối đến bây giờ, cuối cùng thì cũng xong ... Phần đan đã mệt, phần chốt lại vấn đề cũng mệt chẳng kém ...Mình bị bỏng tay mấy lần rồi ...Nhg mà dù sao thì cũng là xong..Mình hẹn với mọi người, cuối cùng thì cũng kết thúc đúng hạn, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều ý ... Còn vừa đánh vật cuộn 1 cơ số cuộn len nữa chứ ...Lần trước có bạn Hà cuộn cho, lần này thì phải tự túc, mệt gần chết huhu Cố lên, cố lên nào ... Mà ức cái con mụ gì đó thật ý ...Mình gửi khăn roài, bảo gửi tiền cho mình, chuyển khoản kiểu chó gì mà 3 ngày roài mình check tài khoản vẫn chưa có tiền ...Mình là mình ức chế rồi đó ...Tin tưởng nhau thì tin tưởng thật, nhg mà hết xừ nó tiền roài ...Mà chuyển khoản làm chó gì mà đến tận 3 ngày chưa đến nơi ... Bao công sức của mình chứ có phải đùa đâu cơ chứ ...Cứ thấy mình dễ dãi là bắt nạt ...Mai ông đi check tài khoản, nếu còn chưa có tiền ý, thì chắc chắn về mình nói cho vào mặt ...Cho luôn, chẳng cần lấy, chứ việc gì mình phải khổ thế, xem ăn được của người khác nuốt có trôi ko?Có thể chỉ là do hệ thống ngân hàng...Nhg mà chẳng có chuyện gì mà 3 ngày ko đến nơi cả ...Mình đang cần tiền, bực thế chứ lại ...Nói chung nếu ai đó cảm thấy có thể làm điều đó với mình thì cứ làm ...Đơn giản vậy thoaiDù thực sự mình cũng ức chế bỏ xừ ra được
    Đau lưng quá, hix, chẳng có ai đấm lưng cho mình bây giờ cả, mỏi nhừ ... Nhg mà vẫn còn nhiều việc, ứ có ngủ được ...Nằm xuống bây giờ là chết đến tận trưa mai chứ đừng có đùa ...Thứ 6 này lại kiểm tra, giết mình đi cho roài, chứ cứ cái kiểu này thì có ngày kiệt sức mất ... Thứ 6 này có hội trại, sasha bảo đi vì có Yến, mình cũng rất muốn đi vì có Yến, nhg mà đi thế nào bây giờ ... Gặp mặt thì mình đi chết cho nó xong, chứ gặp làm gì cơ chứ huhu Nhớ bỏ mự ra được huhu Muốn gặp lắm ý, nhg mà sợ lắm ... Giờ vẫn phân vân chẳng biết nên đi hay ko?Vừa muốn gặp vừa ko muốn gặp ... Hơn 1 tháng chưa nhìn thấy mặt chứ có phải đùa đâu ...Ngày xưa có bao giờ xa nhau lâu vậy đâu ... Nhg mà xa vậy vẫn cứ cảm giác như ở gần , chẳng xa xôi lắm ... Mình nghĩ đến hàng ngày mà ... Mừh chắc giờ này anh nhận được găng tay roài, năm ngoái mượn găng tay anh Ninh, còn ko có găng tay ... Hix, nhờ Hà đưa ... Cầu mong anh nghĩ đó là của Hà, đừng xiên xọ sang mình huhu Phải tự lo cho mình nhá Mỏi quá, giá mà có anh đấm lưng cho mình
    Tối nay dù sao cũng có hẹn với anh Tú, giúp anh ý đi mua quà sinh nhật cho đám bạn anh ý ...Chả hiểu xách mình đi làm gì, mất xừ gần 2 tiếng đồng hồ của mình Mình cũng chỉ lòng vòng đi với anh thoai mà ... Tháng này mình đi chết đây ... Hum qua sinh nhật anh Dũng, 2 ngày nữa sinh nhật vợ yêu, 24 sinh nhật cái Thanh, 25 sinh nhật bố, 27 sinh nhật Phượng và 28 sinh nhật NHóc, đấy , còn quên 20 này là sinh nhật anh Tú, còn 24 là noel ...Mình đi chết chứ chẳng sống nữa đâu ... Lại còn 20,21 cắm trại ở trường mình nữa chứ, các bác bóc lột em chết đi cho xong Ôi giời ơi là giời Tối nay đi với anh Tú đáng nhẽ ra được quà nhg mà nghĩ đi nghĩ lại mình cũng chẳng biết mình thích gì ...Thôi thì cứ để đó. noel nghĩ 1 thể Qùa bây giờ đâu ý nghĩa gìGía mà ai đó cuộn len hộ mình thì tốt lắm roài ...Được cái lúc tối Ngọc đi chơi về, mua cho mình 1 cốc trà sữa, uống củng cố tinh thần ...Nhg mà uống nước nhiều thì chạy nhiều ...Đơn giản vậy thoai mà Huhu Mừh mình như con mèo ý. Ngủ dậy, chẳng thèm chải đầu, rửa mặt đánh răng, cứ thế lon ton theo anh Tú ra ngoài đường ...Cái mặt mình đem bỏ vạc dầu may ra mới tử tế được huhu Tự nhiên hơi đói đói, chả nhẽ rủ bạn Linh đi ăn đêm Đi ra ngoài đường giờ này cũng thú vị lắm mừh ...Chả hiểu sao lại nhiễm cái tật ra ngoài đường tầm đêm Tại bạn Linh hay rủ mình đi đêm hehe đổ tội cho nó
    Thôi, hết giờ liên xiên roài, lại tiếp tục nào, đầu tiên dọn cái phòng đã, len bay tứ tung khắp nơi, rồi thì lại tiếp tục những cái còn thiếu huhu còn 15 cái khăn giả cho khách nữa ...Đi chết đây
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi tự nhiên thấy tờ giấy thu tiền điện thoại lại phải lon ton vào viết tiếp ối, tiền điện thoại tháng trước là 70K mới sợ chữ mà trong đó đã 30K là tiền thuê bao roài oai oai, chỉ có 40K là tiền điện thoại ... Mẹ thì ngày nào cũng gọi roài, vậy hóa ra mình chẳng động đến điện thoại ...Ôi, lần đầu tiên từ lúc có điện thoại mình thấy tiền điện thoại nhà mình ít đến như vậy , ôi ôi, lạ dã man là lạ ... Sững sờ nhìn tờ hóa đơn điện thoại chứ ...Ô kìa, hay vật vã ...Mừng...Sướng rơn, sang khoe với mẹ Mẹ bảo " ừh ngoan " hehe chính ra ko yêu mà lại hay đấy nhở ...Chẳng tốn tiền điện thoại ... Đợt trước từ tiền điện thoại bàn đến dd , cái cóc gì cũng tốn,ta phải giữ tôn chỉ ko yêu lâu lâu thêm mới được ...Nói thế chứ, cũng thèm gọi cho ai đó bỏ xừ ra được ... Gía mà thời gian trước còn ở bên anh mà mình nhiều việc, bận rộn và có mục đích sống như bây giờ nhỉ ... Nếu thế chắc chả đứa nào mệt mỏi cả ... mỗi tội thời gian đó nhìn cái gì cũng giận,nhìn cái gì cũng chán, chẳng tự tin về mình 1 chút nào ... Cuối cùng thì toàn làm chuyện điên rồ ...Mừh thôi, ước gì cũng chỉ là ước ...Dẫu sao thì mình cũng sống tốt lên rất nhiều ...Công nhận nhiều lúc ước gì bây giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp ...Mình sẽ làm anh vui chứ ko phải buồn nữa ... Nhg thôi, mọi thứ đã qua thì hãy để nó qua ...Mọi thứ đều có vị trí của nó...Rồi mình sẽ hạnh phúc, rồi sẽ có ai đó ở bên mình, chia sẻ mọi thứ với mình !!!
    Vừa dọn nhà, thấy đống giấy tờ rơi ra ...Đống giấy tờ cái thời gian khổ cực của mình hay dùng đến ... Giờ thì nhìn nó cũng chẳng muốn vứt đi ... Lúc nào đó sẽ phải cảm phục những lúc khốn cùng như vậy ...Cảm tưởng chẳng còn gì trong tay cả ...Ngu dại quá ... Mà càng cầm đến những thứ đó càng nhớ anh ...Đúng là chẳng có duyên ... Thời gian mình điên rồ thì ở bên mình ... Đến lúc mình tự tin về chính mình, yêu thương chính mình, mình tốt đẹp thì lại rời xa mình ... Bó tay ...Thôi thì "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau " Nghĩ nhiều đau đầu ... Mình thì chẳng muốn cắm đầu vào 1 cái mới ...Cảm thấy đứa nào cũng chẳng đủ tiêu chuẩn ... Giờ kén chọn quá haha Thôi, dọn nhà tiếp, rồi cố cuộn nốt đống len roài đi ngủ ...Mai lại thống kê nữa ,...Đau đầu quá đi mất thoai
    Àh, hum qua mình với Ngọc xem " now and forever " được gọi là "tình yêu vĩnh cửu" Nội dung xem cũng được ..Hài, lắm lúc cười đến vỡ cả bụng ... Nhg nội dung thì buồn ...Cuối cùng thì chết xừ nó mất ... Vậy thì hóa ra vĩnh cửu là cái mất đi, cái gì ko giữ được bên mình, mất đi mãi mãi thì sẽ là vĩnh cửu haha đúng là mình suy nghĩ kiểu củ chuối ...Nhg mà đúng là như vậy mà ... Mất đi thì sẽ là mãi mãi, còn ở bên là còn thay đổi Hum nay vào blog của Anna đọc truyện về "cái ly và nước " Và cũng nhận ra và hiểu ra rằng " tình yêu là phải đau, phải mất mát " Và khi mất đi roài mới nhận ra đó là tình yêu ...Đợi đã, copy cái truyện đó sang đyâ để giữ lại ... Lúc nào đó đọc mới được ... Thực ra cái truyện đó hay là có ý nghĩa lắm mừh ... Hehe ... Mừh cái bài hát của phim " tình yêu vĩnh cửu" đó là nhạc bài "Chờ em " của Jimmy Nguyễn mới đểu chứ ... Hóa ra Jimmy ăn cắp nhạc Hàn từ bao đời nào roài ... Nghe nhạc Hàn hay vật, làm bài hát ý nghĩa hẳn lên Hê hê Thôi, ứ nói linh xinh nữa, làm việc nào ...Đói đói, meo meo

Chia sẻ trang này